Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8: Gấu-san đến làng Elf (200-240)

Chương 228: Gấu-san giao chiến Cockatrice (Phần 2)

60 Bình luận - Độ dài: 2,566 từ - Cập nhật:

Sau khi chắc chắn rằng Mumuroot-san đã trốn thoát, tôi không rời mắt khỏi con Cockatrice thêm một giây nào nữa. Và con quái vật cũng không ngừng quan sát tôi trong khi liên tục phát ra những tiếng gầm gừ cùng với hơi thở màu tím rỉ ra từ cái mỏ của nó.

Từ những gì thu thập được trong trận chiến trước, có thể nói rằng đôi cánh của Cockatrice đóng vai trò là vũ khí đáng gờm trong cả tấn công lẫn phòng thủ.

Tôi liếc nhanh sang những chiếc lông vũ đỏ và đen cắm sâu vào mặt đất xung quanh. Một Cầu Gấu Lửa nhỏ chỉ có thể đốt cháy một phần đôi cánh của nó. Nếu lông vũ có thể được sử dụng để tấn công tầm xa thì hẳn nó có rất nhiều lớp lông vũ xếp chồng lên nhau, đó là lý do mà nó khá cứng cáp phải không? Nếu muốn hạ gục nó, tôi sẽ phải sử dụng một Gấu Lửa lớn.

Tuy nhiên, chắc không cần nói cũng biết chuyện gì xảy ra với cơ thể của con Cockatrice nếu tôi làm vậy. Thông thường ở trong game, ngay cả khi bị đốt ra tro hay cắt vụn thì kẻ thù vẫn sẽ ra rơi các vật phẩm, và tất nhiên chúng không bị hư hại gì hết. Nhưng thực tế mọi thứ khác hẳn, nếu đốt nó ra tro thì nguyên liệu cũng về với cát bụi luôn.

Thế nên tôi quyết định không dùng phương án đó, dù sao thì nếu nó bất kỳ nguyên liệu nào hữu ích, tôi cũng muốn thu thập chúng.

Với Gấu Yuru phía sau, tôi hiện giờ đang đứng ngay trước cái mỏ nghi ngút khói độc của con Cockatrice.

Con quái vật sau đó kêu lên và vỗ cánh, bắn một làn sóng lông vũ đỏ đen khổng lồ về phía tôi.

Số lượng, kích thước và sức mạnh của những chiếc lông vũ này ở một cấp độ hoàn toàn khác so với con Cockatrice đầu tiên. Thế nên thay vì gió, tôi tạo ra một Golem Gấu Đất để làm lá chắn. Những chiếc lông ghim thẳng vào người của Golem Gấu nhưng nó vẫn đứng vững, thậm chí còn không lung lay. Mặc dù tôi không biết lông vũ của con Cockatrice có độc hay không nhưng chúng chẳng có ý nghĩa gì với Golem Gấu hết.

Sau đó tôi điều khiển Golem Gấu tiến đến vả cho con Cockatrice một cái. Con quái vật liên tục bắn ra nhiều lông vũ hơn để ngăn Golem Gấu tiền lại gần, nhưng Golem của tôi thậm chí còn không quan tâm đến điều đó. Không mất nhiều thời gian nó đã tiếp cận được con quái vật và chuẩn bị ra đòn kết liễu. Tuy nhiên, ngay khi Golem Gấu chuẩn bị giáng một cú vào mắt con Cockatrice, con quái vật đã ngay lập tức ngược bay lên trời.

Tôi nhanh chóng bắn thêm những lưỡi dao gió theo hướng bay của nó, nhưng con Cockatrice dễ dàng tránh được và trả đòn bằng một làn sóng lông vũ khác, buộc tôi phải nhảy lùi lại.

Uu, phiền thật đó. Tôi có nên đạp nó xuống với Cú Đá Gấu như lúc nãy không? Cuộc chiến hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như Bộ Đồ Gấu có kỹ năng bay. Hmm, nhắc mới nhớ, ma thuật bay có tồn tại trong thế giới này không? Cho đến giờ, tôi vẫn chưa nghe được thông tin gì về nó hết nên tạm thời bỏ qua vậy. Tuy nhiên, một con Gấu bay… nghe có hơi kỳ quái nhỉ? Bộ đồ gấu sẵn đã quá nổi bật rồi, nghĩ về chuyện bay trên không khi mặc nó… A~ nghĩ thôi cũng làm tôi thấy sợ rồi đó. Nếu có thể học được nó bằng cách nào đó, tôi sẽ phải rất cẩn thận khi bay trước mặt người khác. Tôi không muốn thấy thông cáo trong Guild Mạo Hiểm về việc săn gấu bay đâu.

Tôi tạm thời ngăn trí tưởng tượng của mình bay xa hơn nữa và tập trung lại vào con Cockatrice đang bay trên không, cùng lúc đó tôi cũng để ý thấy con Cockatrice bị thương trên mặt đất vẫn đang không ngừng phát tán hơi thở màu tím của mình.

Liệu nó vẫn có thể di chuyển ngay cả khi mất một bên cánh không?

Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng hiện giờ là khí độc liên tục thải ra giờ đã tạo thành một lớp sương mù màu tím tích tụ xung quanh con Cockatrice. Vậy ra từ nãy tới giờ nó vẫn đều đặn phát tán khí độc đến chỗ tôi sao?

Trong một tích tắc, tôi đã nghĩ về tính năng tự động lọc khí độc của bộ đồ gấu, nhưng thử nghiệm điều đó ngay bây giờ sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần biết hiện tại tôi vẫn ổn là được. Tuy nhiên, nếu con Cockatrice tiếp tục thải ra khí độc như thế, rất có thể nó sẽ lan rộng và gây thiệt hại cho khu vực xung quanh.

Thế nên trong khi đảm bảo vẫn để mắt đến con Cockatrice ở trên trời, tôi quyết định xử lý con Cockatrice nằm dưới đất trước.

Tôi tập trung một lượng lớn ma lực để tạo ra một cơn lốc xoáy mạnh mẽ hấp thụ lấy toàn bộ khí độc trong khu vực. Sau khi hoàn thành việc thu gom khí độc, tôi đẩy cơn lốc xoáy lên không trung để phân tán nó.

Tôi cũng thử vận may của mình bằng cách hướng cơn lốc về phía con Cockatrice trên trời luôn, nhưng nó lại dễ dàng tránh được. Có vẻ như tính năng nhắm bắn của bộ đồ gấu không hiệu quả lắm khi kết hợp với ma thuật.

Dời sự tập trung về phía con Cockatrice nằm sãi lai trên đất, sau khi xác nhận rằng toàn bộ khí độc đã biến mất, tôi ngay lập tức tạo ra một bé Gấu Lửa lớn hơn cả Gấu Yuru. Ngọn lửa nhanh chóng trở thành hình dạng của một bé gấu màu đỏ, sẵn sàng lao thẳng về phía trước theo lệnh của tôi. Nhờ bộ đồ gấu mà tôi chỉ có thể tưởng tượng lượng nhiệt nó tỏa ra thôi, nếu không có lẽ tôi đã bị nướng chính trước rồi.

Không lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào nữa, tôi thả bé gấu rực lửa ra và nhìn nó vồ lên con Cockatrice trên mặt đất. Con quái vật kêu lên đau đớn và cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng bé gấu lửa đã hoàn toàn nhấn chìm nó. Nó chỉ có thể vươn cánh ra lần cuối trước khi trở về với tro bụi.

Sau khi bé gấu lửa biến mất, trên mặt đất hiện giờ chỉ còn lại một con Cockatrice cháy khét, cũng may mà dung nham chưa xuất hiện.

Hmm, nhìn thấy thảm cảnh của con Cockatrice thì đúng là Gấu lửa quá nguy hiểm để sử dụng khi có người xung quanh. Chỉ cần tôi mắc một lỗi nhỏ thôi, họ có thể bị thiêu sống hết.

Để chuyện đó qua một bên, bây giờ là lúc xử nốt con Cockatrice trên trời. Mà sẽ không còn con nào đột nhiên xuất hiện nữa đâu nhỉ? Sau khi hạ gục con đầu tiên, con thứ hai bự và mạnh hơn xuất hiện cứ như là đánh trùm ấy, mong là không có hiệp ba.

Dù sao tôi cũng sử dụng ma thuật dò tìm để kiểm tra thử xung quanh. Hm? Thay vì một con Cockatrice khác thì một vài con sói lại đang tiến về phía tôi. Nhóm Sanya-san được giao cho xử lý bọn chúng đúng không? Thế nên đây có lẽ là những con sói bị nhóm chị ấy bỏ xót hoặc chúng đến từ một nơi khác. Dù sao nếu bọn chúng can thiệp vào trận chiến của tôi với con Cockatrice thì sẽ phiền phức lắm.

「Gấu Yuru, nhờ em hãy chăm sóc mấy con sói sắp đến nhé」

Tôi quyết định để Gấu Yuru xử lý mấy con sói và tập trung giải quyết con Cockatrice trên trời nhanh nhất có thể, đầu tiên phải đem nó xuống đất cái đã.

Nếu tôi sử dụng ma thuật gió, nó có thể dễ dàng né tránh hoặc dùng ma thuật của chính nó để phản công. Nếu vậy tôi có nên thử nhảy lên và sử dụng Cú Đá Gấu thêm lần nữa không? Maa~ việc đó chỉ xảy ra thuận lợi nhờ có Mumuroot-san đánh lạc hướng nó thôi. Khi con Cockatrice hoàn toàn tập trung vào tôi thì một số đòn tấn công gần như bị vô hiệu hóa bởi tốc độ của nó.

Ngoài ra, đưa mình vào một trận chiến trên không sẽ khiến tôi gặp bất lợi lớn. Khi đó con Cockatrice sẽ có thể tự do bắn lông vũ hoặc sử dụng ma thuật gió để tấn công, còn tôi mất khả năng né tránh và sẽ phải tốn kha khá năng lượng để phòng thủ.

Nhưng phần tệ nhất là từ nãy tới giờ tôi đã phải liên tục nhìn lên trên rồi, đến nổi cổ tôi bắt đầu cảm thấy đau. Uu, có lẽ kẻ thù thực sự không phải là con Cockatrice mà là cổ của tôi đó. Tôi nên thử sử dụng vài loại ma thuật mới và kết thúc nhanh chóng trước khi cổ tôi hết chịu nổi thôi.

Sau khi đưa ra quyết định của mình, tôi bắn một ma thuật gió mạnh mẽ vào con Cockatrice, khiến nó bị mất thăng bằng đến mức không thể quay lại tấn công ngay được nữa. Lợi dụng điều đó, tôi tập trung sét vào tay mình.

Một thời gian sau sự việc diễn ra ở Hầm mỏ, tôi đã dành một chút thời gian để nghĩ cách sử dụng ma thật sét mà không phải chạm tay vào. Sau nhiều thử nghiệm và thất bại, tôi cuối cùng đã hoàn thành được nó.

Tưởng tượng theo hình dạng một bé gấu, dòng điện cũng biến đổi theo thành một bé gấu vàng lấp lánh. Bằng cách này, dòng điện sẽ không bị phân tán ra đi nữa.

Tuy nhiên, tôi không thể chỉ đơn giản ném nó về phía con Cockatrice trên trời và hy vọng sẽ bắn trúng được; để loại bỏ lợi thế trên không và tốc độ của nó, tôi sẽ phải bắn bé gấu này với tốc độ nhanh hơn nó có thể tưởng tượng ra được.

Tập trung ma lực vào tay còn lại, tôi bắt đầu định hình một cơn lốc xoáy nhỏ. Sau đó tôi đưa hai bàn tay về phía trước và tưởng tượng sao cho bé gấu nằm gọn bên trong cơn lốc. Nhắm thẳng vào con Cockatrice trên bầu trời, tôi bắn cơn lốc cùng với bé gấu sét đi.

Bé gấu vàng lấp láng phóng lên bầu trời với tốc độ không tưởng, hướng thẳng về phía con Cockatrice. Vì có khả năng con Cockatrice vẫn sẽ né được ngay cả với đòn tấn công nhanh như thế nên tôi đã tạo ra một bầy gấu sét để bắn liên tục vào mặt nó luôn.

Con Cockatrice vỗ cánh mạnh nhất có thể, cố gắng hết sức để thay đổi quỹ đạo của các bé gấu, nhưng vô vọng, bởi vì các bé gấu dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự bằng gió mà nó tạo ra và xé nát luôn cả đôi cánh của nó.

Wa~ tôi thực sự không nghĩ là có thể đánh trúng nó dễ dàng như thế. Trong quá trình thử nghiệm, tôi đã nhận ra các ma thuật sét dường như mạnh hơn khi kết hợp với các cơn lốc tốc độ cao, nhưng sức công phá của gấu sét thực sự làm tôi ngạc nhiên. Các bé gấu hoàn toàn đâm xuyên qua đôi cánh của con Cockatrice, để lại những lỗ hổng lớn. Và như thế, với đôi cánh rách nát, con Cockatrice rơi xuống đất.

Tôi khá chắc rằng dòng điện cũng sẽ khiến cho con Cockatrice bị tê liệt một lúc, nhưng ngay khi con quái vật vừa chạm đất, nó không lãng phí bất kỳ giây phút nào mà ngay lập tức đứng lên, dang rộng đôi cánh rách nát và kêu lên để đe dọa tôi.

Nhưng tiếc thay không có hiệu quả gì với tôi hết. Ở tình trạng thế này thì rõ ràng nó không thể bay được nữa, điều đó khiến cuộc chiến này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Con Cockatrice trừng mắt nhìn tôi trong khi hơi thở màu tím vẫn liên tục tràn ra từ cái mỏ của nó. Thật đáng ngạc nhiên khi thấy nó vẫn còn hăng máu như vậy sau khi lãnh toàn bộ đòn tấn công của tôi. Sẽ hợp lý hơn nếu mày lăn quay ra chết đó. Maa~ dù sao với đôi cánh đó thì đòn tấn công bằng lông vũ coi như bất khả thi rồi. Mặc dù cảm thấy hơi tệ cho nó nhưng tôi quyết định kết thúc một cách nhanh chóng, vì chất độc của nó vẫn nguy hiểm.

Với đôi cánh dang rộng ra, con quái vật đầy sơ hở. Tôi nhanh chóng lao vào khoảng trống phía trước con quái vật và bắn một bé gấu điện vào giữa ngực nó, tất nhiên là kết hợp với gió lốc nữa.

Cơn lốc và bé gấu nhẹ nhàng đâm xuyên qua cơ thể nó khiến con Cockatrice gục xuống đất, bất động.

Cuối cùng cũng xong…

Cuộc chiến mệt mỏi hơn tôi tưởng. Thực tế thì nó làm tôi mệt mỏi về mặt tinh thần cơ. Chưa kể cổ tôi vẫn còn đau. Tôi xoay cổ mình một chút để thử thả lỏng nó ra, nhưng chẳng giúp ích được gì hết. Thôi thì chỉ có thể mong rằng nó sẽ trở nên tốt hơn sau khi tôi đi ngủ với bộ đồ gấu trắng vậy.

Dù sao thì tôi đã thành công trong việc đánh bại cả hai con Cockatrice, khu vực này bây giờ đã an toàn. Tôi gọi cho Gấu Yuru quay trở về.

Vì không có con sói nào xen ngang vào cuộc chiến của chúng tôi nên hẳn Gấu Yuru đã xử lý toàn bộ bọn chúng trong khi tôi đang tập trung vào con Cockatrice.

Sau đó tôi sử dụng ma thuật dò tìm để xác nhận khu vực xung quanh mình và nhận thấy Gấu Yuru đang ở cùng Sanya-san và một vài Elf khác.

________________________________________________________________________________

u10559-b3f57092-d835-45b5-92a4-ebaf0dd62ed9.jpg

Lời tác giả:

Vì không có đoạn hội thoại nào trong chương này, nên tôi một lần nữa nhận ra mình tệ đến mức nào khi viết văn mô tả. w

Ngoài ra thì lốc gấu lửa nghe cũng dzui đó.

Khi nhớ lại mấy bé gấu lửa xuất hiện trong hình minh họa ở cuốn LN tập 2, nếu để mấy ẻm xoay tròn và bắn vào kẻ thù hẳn là một ý tưởng tuyệt vời. w

Bình luận (60)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

60 Bình luận

TRANS
Gấu
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm

Rip gà bự biết bay
Xem thêm
Săn gấu bay à? Có đứa nào dám nhận không đã kìa =))
Xem thêm
Gấu vẫn bá như thường . mà con chim này với con worn . con nào hơn nhĩ ??? ????????
Xem thêm
Tui nghĩ chim bá hơn vì con worm chỉ có đớp gấu lửa là bay màu rồi
Xem thêm
Con Worm chỉ to xác thôi chứ trí tuệ thấp và cũng không có khả năng đặc biệt nào cả. Con gà này đã bay trên trời, phóng lông cứng, lại còn có thể thở ra khí độc và ánh nhìn hóa đá (ông Mumuroot bảo thế mà chưa thấy nó dùng), rõ là khó nhằn hơn. Chưa kể Gấu không ăn giun đất nhưng thịt gà khá ngon nên bảo toàn nguyên liệu cũng là một vấn đề đáng lưu tâm (tuy lỡ đốt 1 con cháy đen rồi :v)
Xem thêm