• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khiên quốc Mirg

Chương 24: Tôi, đồng minh và kẻ thù của tôi không thể bị ngăn cản một khi đã bắt đầu hành động

6 Bình luận - Độ dài: 7,406 từ - Cập nhật:

Một ngày sau khi nghe Luciliano báo cáo về việc một nhóm lớn Ghoul do một Dhampir dẫn đầu, lúc này nguyên soái Palpakek đang phải vật lộn chiến đấu với một núi tài liệu trong văn phòng ông ta.

Thông thường thì việc tổ chức quân đội tiêu diệt quái vật sẽ là công việc của lãnh chúa tại địa phương đó cùng với Hiệp hội. Nhưng vì tính đặc biệt cùng với sự nguy hiểm của cuộc chinh phạt này, một số lượng lớn mạo hiểm giả, hiệp sĩ và binh lính từ khắp nơi trên đất nước này đã được triệu tập. Và Tử tước Balchesse không đủ thẩm quyền để điều khiển quân chinh phạt, nên lần này nguyên soái Palpakek sẽ là người đứng ra chủ trì.

Dĩ nhiên là Tử tước Balchesse sẽ không ngồi chơi. Nhưng vì Palpakek là thống soái lần này nên tất cả mọi tài liệu đều cần ông ký tên sau cùng, nếu có bất kỳ lỗi lầm nào xảy ra thì nó ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Việc này đã được quyết định vào buổi sáng hôm nay.

Để tăng kích thước quân chinh phạt lớn hơn so với ban đầu, Palpakek cần phải ký hàng loạt những văn kiện đề lên với đức vua để có thể điều động nhiều quân lính và hiệp sĩ hơn. Và khi mà số lượng binh lính và hiệp sĩ của quân chinh phạt tăng lên, thì lượng tiền cần phải chi trả cho những vũ khí cùng với hậu cần cũng tăng lên một cách chóng mặt. Cần có nhiều lương thực hơn để nuôi sống quân lính, cần có nhiều gián điệp hơn để cử do thám Tổ quỷ. Hơn nữa cần phải thương lượng với Hiệp hội mạo hiểm giả để điều động thêm càng nhiều nhà mạo hiểm, và việc này chỉ có thể thông qua Bộ tài chính, do đó, số lượng văn kiện mà Palpakek phải xử lý không những giảm mà nó còn chồng chất cao hơn nữa.

Điều đáng mừng là đế quốc Amid là bên thắng trong những cuộc giao tranh gần đây với Vương quốc Orbaume nên dòng tiền để cho nguyên soái Palpakek vẫn đủ, và ngay cả việc muốn sử dụng số tiền đó, nguyên soái vẫn phải đọc qua và ký tên lên những văn kiện đó.

“Điều này nhìn thật là khủng khiếp, nhìn thấy ngươi phải bỏ số thời gian vốn đã ngắn ngủi của cuộc đời để làm những việc nhàm chán như vậy làm ta cảm thấy đồng cảm với ngươi đó Thomas”

Cánh cửa của văn phòng bỗng nhiên mở ra, một luồng khí lạnh cùng với một giọng nói vang lên. Palpakek hoàn tất ký tên xong văn kiện đang đọc dở và đặt bút xuống.

“Nếu ngươi cảm thấy như vậy sao không lại và giúp một tay chứ, người bạn bất tử của ta” (Palpakek)

Khi Palpakek nhìn lên, một con dơi đang treo ngược mình trên cửa sổ trước mặt ông ta.

“Ta tin rằng ta đã giúp ngươi rất nhiều, bạn ta. Hoặc có lẽ là ngươi đã quá chán với danh tiếng trong xã hội loài người và giờ thì đang khao khát sự vĩnh hằng sao?”

Những lời nói trôi chảy với một giọng điệu bình tĩnh được con dơi nói ra. Một người bình thường sẽ kinh ngạc khi biết rằng con dơi có thể gọi nguyên soái một cách thân mật như vậy, nhưng Palpakek chỉ đáp lại bằng tông giọng không có bất cứ sự ngạc nhiên nào cả.

“Không, ta không có ý định trở thành một trong số các ngươi, và ta cũng chắc rằng phe của ngươi cũng sẽ không muốn thấy điều đó xảy ra. Đừng có nói những lời không có một chút thành ý nào như vậy, Vampire” (Palpakek)

Con dơi này là gia quyến của một Vampire.

Nguyên soái Thomas Palpakek là đứa con thứ hai của gia đình bá tước Palpakek. Khiên quốc Mirg là đất nước có lực lượng quân đội mạnh nhất, nằm ngay biên giới với Vương quốc Orbaume, đất nước này được Đế quốc tin tưởng và đầu tư lực lượng để trở thành tấm khiên vững chắc nhất của đế quốc. Và gia đình Bá tước Palpakek là gia tộc có nhiều chiến công hiển hách nhất trong suốt chiều dài lịch sử chiến tranh tại đất nước này, kể cả vậy thì Thomas Palpakek vẫn là một chàng trai đặc biệt có tài năng vượt qua cả tổ tiên của dòng họ.

Nhưng, dù cho Thomas có tài năng đến như thế nào đi nữa thì cậu chỉ là đứa con trai thứ 2, không phải là con trai trưởng. Mọi người đều thấy được Thomas tài năng thế nào trong chính trị và cả quân sự nhưng chỉ như vậy thôi, cậu không thể nào trở thành người kế vị chức Bá tước của gia tộc được. Dù cho có là các anh em của Thomas hay chính cậu lên làm Bá tước thì sự thật vẫn không thay đổi, các hiệp sĩ, binh lính và thành trì cũng sẽ vẫn ở đó, các chư hầu ủng hộ bá tước cũng sẽ không đổi.

Bao gồm cả những cuộc chiến tranh quy mô nhỏ với Vương quốc Orbaume cứ vài năm xảy ra một lần, suy cho cùng Mirg chỉ là một tấm chắn, và nguyên soái của đất nước này chỉ có trách nhiệm giữ vững phòng tuyến đó, những người đem quân đi xâm chiếm Vương quốc Orbaume không phải là họ, mà là những nguyên soái – người được hoàng đế của đế quốc Amid tin cậy.

Vì thế, cho dù Thomas có ưu tú hơn các anh em của mình như thế nào đi nữa, thì cái ngày mà cậu bước lên nắm vị trí Bá tước sẽ không bao giờ tới. Và rồi cuộc đời của Thomas như đã được định trước, cậu sẽ kết hôn với con gái thứ của một gia đình nam tước nào đó và các con của cậu sẽ phải phục vụ cho anh trai cả mình – người sẽ được truyền lại chức Bá tước.

Vào chính lúc này, một Vampire đã xuất hiện trước mắt Thomas. “Ngươi không muốn nắm chức Bá tước sao? Ngươi chấp nhận việc để đứa anh trai ngu ngốc kia đè đầu cưỡi cổ mình sao, nếu như ngươi ở vị trí đó thì ngươi sẽ làm vẻ vang cả gia tộc!”. Rồi Thomas bắt tay hợp tác với con Vampire đó sau khi nghe được những lời này, anh trai của cậu đã thiệt mạng trong một tai nạn bất ngờ nào đó và cuối cùng thì Thomas cũng được kế vị chức Bá tước.

“Kukuku, đúng vậy. Dù sao thì có một người cộng tác nắm giữ chức vị cao như ngươi thật đúng là quý giá”

Tên Vampire chế nhạo Thomas rằng nếu không có chức nguyên soái thì hắn sẽ chẳng là cái thá gì cả. Điều này đã chọc giận Thomas.

“Ngươi biết cần phải làm gì mà đúng chứ!?” (Thomas)

“Đó chính là việc về đứa con Dhampir của kẻ phản bội Valen và một nữ Dark-Elf, đúng chứ? Ta đã cố gắng cung cấp thông tin đó cho ngươi nhưng ngươi đã cố ý thả nó đi đúng chứ?”

Thomas không biết chính xác toàn bộ về các phe phái trong tộc Vampire, nhưng ông ta biết hiện tại thì các Vampire được chia làm 2 phe chính: Một phe theo các ác thần và một phe theo Vida.

Và con Vampire đang nói chuyện với ông ta thuộc phe ác thần, dù là thờ phụng các ác thần nhưng chúng không có bất kỳ mục đích nào tương tự như hủy diệt nhân loại cả.

Sau khi Chúa quỷ Gudurains bị tiêu diệt, các ác thần còn sống sót không còn ai đủ sức lãnh đạo chúng nữa nên chúng đã tách ra và tự hành động theo ý mình.

Có những tên cố gắng đi tìm những mảnh vỡ của Chúa quỷ để hồi sinh hắn.

Có những kẻ thì âm mưu trả thù loài người và các vị thần, chúng là những nguyên nhân khiến đế chế của Chúa quỷ lụi tàn.

Có những kẻ thì lười biếng không muốn làm gì, chỉ muốn ăn ngon và ngủ ngon.

Thậm chí cũng có những kẻ bắt đầu những cuộc chiến nhằm tranh giành quyền lực với các ác thần khác.

Cuối cùng là có những ác thần đã hoàn toàn từ bỏ đi mục đích ban đầu và bắt đầu làm mọi thứ có thể thỏa mãn ham muốn của chúng. Tên ác thần mà các Vampire thờ phụng thuộc về nhóm này. Nhưng đối với tên ác thần này thì các Dhampir – một giống loài có nửa dòng máu Vampire là sinh vật cần được tiêu diệt vì nhiều lý do.

Bản thân Dhampir không phải là vấn đề lớn nhưng nếu chúng bắt tay với con người và săn lùng Vampire thì điều đó sẽ làm cho tên ác thần đó chướng mắt. Vì vậy, để làm gương cho các Vampire, hắn quyết định sẽ tiêu diệt toàn bộ Dhampir, và việc này cũng làm hắn thấy vui vẻ hơn nếu như giết các Dhampir trước mặt những con vampire luôn mồm nói về tình yêu và các thứ lãng mạn với loài người. Do đó, Dhampir cần phải bị tiêu diệt.

Thomas thậm chí cũng không biết tên và khuôn mặt của con vampire đang đối mặt với ông ta, nhưng ông ta buộc phải nghe theo hắn, tìm cách săn giết con Dhampir được sinh ra từ kẻ phản bộ Valen và một Dark-Elf.

Những tên Vampire này có lẽ đã kết liễu Valen, nhưng chúng đã để con Dark-Elf mang thai chạy thoát, tất nhiên là không phải vì chúng từ bi mà tha cho cô. Mà là vì những con Vampire này muốn tận mắt nhìn thấy trò chơi trốn tìm của nó và cuối cùng là bị hành hạ đến chết dưới bàn tay con người. Tên ác thần mà chúng thờ phụng chắc chắn sẽ rất vui lòng thưởng thức vở kịch này.

Do đó, các Vampire đã cung cấp thông tin về Dark-Elf đó cho nguyên soái Palpakek. Nhưng cho đến cuối cùng thì loài người mới chỉ xử tử được nữ Dark-Elf và để cho con Dhampir miệng còn hôi sữa đó trốn thoát. Và giờ thì con Dhampir đó đã sống sót và trở thành 【 Ghoul King 】 tại một Tổ quỷ cách xa Evbejia. Đến giờ khi nhận được tin báo từ Thomas tên Vampire này mới nhớ đến sự kiện mà hắn đã quên từ rất lâu, và vô cùng ngạc nhiên, do đó hắn đã cử gia quyến của mình đến văn phòng của Thomas.

“…Tại thời điểm đó, có rất nhiều yếu tố không ổn định” (Thomas)

Thomas nhớ lại những trải nghiệm chua chat của ông ta khi tên Vampire nhắc lại chuyện cũ. Lúc mà ông ta nhận được thông tin về con Dhampir đó, Thomas đã giao nhiệm vụ này cho một nhóm mạo hiểm giả đầy hứa hẹn là 『 Ngũ sắc kiếm 』, ông ta dự định trợ giúp nhóm mạo hiểm giả này thành trợ thủ đắc lực dưới tay ông và biến chúng thành thuộc hạ của mình.

Nhưng một sự trùng hợp đã xảy ra khi mà linh mục cấp cao Gordan thuộc Giáo hội cũng ở gần Evbejia, và kết quả là hắn ta đã can thiệp vào kế hoạch của Thomas. Gordan đã lờ đi mọi lời khuyên từ thuộc hạ của Thomas khi hắn ta điên tiết vì không thể moi thông tin về đứa bé Dhampir từ miệng của con Dark-Elf đó, và kết quả là Gordan đã hành quyết cô ta. 『 Ngũ sắc kiếm 』 đã ngay lập tức rời khỏi Evbejia sau khi nhìn thấy cảnh tượng con phụ nữ Dark-Elf đó bị hành quyết mà không thèm đoái hoài đến việc tìm kiếm nơi con Dhampir hạ lạc.

Cuối cùng, không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác, Thomas đành phải giao nhiệm vụ tìm kiếm con Dhampir đó cho Gordan, người mà ông ta không có bất kỳ quyền kiểm soát nào cả. Kết quả là con Dhampir đó đã sống sót và trở thành 【 Ghoul King 】 như bây giờ.

“Nhân tố không ổn định nhất đó chính là làm thế nào mà một đứa bé Dhampir vẫn còn phải phụ thuộc vào sữa mẹ có thể lẫn trốn khỏi cuộc săn lùng của Gordan và sống sót đến tận bây giờ?” (Vampire)

“Chính xác là vậy. Nó thậm chỉ còn dẫn dắt các ghoul và còn có thể đã trải qua sự thay đổi nghề nghiệp để trở thành một Spiritualist” (Thomas)

“Ngươi nói là Spiritualist (Phù thủy) ư? Dù cho nó có trưởng thành thêm đi nữa thì nó vẫn chỉ mới 3 tuổi thôi mà phải không?” (Vampire)

“Đúng vậy. Có vẻ như là nó có thể nhìn thấy linh hồn cư trú trong Live-dead của mạo hiểm giả mà ta thuê trước đó” (Thomas)

Tử tước Balchesse và Nguyên soái Palpakek cùng với những hiệp sĩ lúc đó đều đã lầm tưởng rằng Vandalieu đã thay đổi nghề nghiệp thành một Spiritualist nên mới có thể khám phá ra linh hồn ẩn giấu trong Live-dead. Dù trong giấc mơ hoang đường nhất thì họ cũng sẽ không thể nào nghĩ ra được rằng cậu có thể dùng Tử ma pháp – thứ ma pháp chưa từng xuất hiện trên thế giới này.

“Một Spiritualist…Nó đã chọn một nghề nghiệp khá đặc biệt. Ta không nghĩ là cha nó, Valen có tài năng đặc biệt đến thế, hay có thể là nó được di truyền từ huyết thống của mẹ nó? Dù thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ sớm bị tiêu diệt thôi. Điều đó sẽ được thực hiện nhanh chóng, đúng không ngài Nguyên soái-dono?” (Vampire)

“Dĩ nhiên, ta sẽ tiêu diệt con Dhampir cũng như là toàn bộ Ghoul mà nó đang nắm giữ. Thậm chí nếu cần thiết ta sẽ liên hệ với những tên tín đồ cuồng tín của Giáo hội Alda để hỗ trợ” (Thomas)

Đối với Thomas, việc tiêu diệt con Dhampir đó theo lời của tên Vampire này là điều cần thiết. Ông ta không mong muốn cuộc sống bất tử, mà thứ ông ta cần chính là sức mạnh của các Vampire cho kế hoạch của ông ta.

Quê nhà của Thomas, Khiên quốc Mirg, đã luôn là một phần của đế quốc Amid kể từ khi nó được thành lập và gia đình hoàng gia của Mirg chỉ tương đương với tước vị Hầu tước ở đế quốc. Đất nước này luôn phải gồng mình trong những cuộc chiến tranh phòng thủ, trong khi những chiến lợi phẩm thì luôn bị đế quốc Amid lấy hết. Mirg vẫn luôn bị đế quốc Amid gây sức ép trong thời kỳ hòa bình, mỗi khi đất nước này muốn vươn mình thì nó sẽ luôn gặp đế quốc can thiệp và cản trở.

Mỗi khi Mirg cố gắng xây dựng quân đội thì sẽ luôn nhận được một yêu cầu tổ chức một chuyến thám hiểm viễn trình nguy hiểm, và rồi sức mạnh quân sự của nó sẽ bị suy giảm, Rất nhiều anh hùng, binh lính và hiệp sĩ đã chết trong những chuyến thám hiểm này nhưng không thu về được bất kỳ chiến lợi phẩm nào kể cả đất đai.

Sau khi bị đàn áp nhiều lần như vậy thì sẽ là lẽ tự nhiên khi các quý tộc và hoàng tộc của Mirg luôn mong muốn được độc lập. Và Thomas Palpakek luôn muốn tự tay mình biến giấc mơ đó thành hiện thực, và rồi ông ta sẽ vươn lên trở thành Vua của khiên quốc Mirg…Không, vương quốc Mirg.

Vì mục tiêu đó, ông ta cần phải tăng cường sức mạnh của Mirg trong lúc làm suy yếu đế quốc Amid, từng chút từng chút một. Sức mạnh của các Vampire, chủng tộc xem đế quốc là kẻ thù, là thứ vô cùng cần thiết để ông ta có thể thực hiện giấc mơ đó.

“Nhưng điều đó có nghĩa là sẽ phải gọi tên linh mục cấp cao đó tới đây, liệu điều đó có khả thi hay không? Hắn ta đang là ứng cử viên cho chức Hồng y tiếp theo, ngươi sẽ cho phép hắn tích lũy thêm thành tựu sao?” (Vampire)

“Không chỉ hắn ta, ta cũng dự định sẽ yêu cầu 【 Lục Phong thương 】 Riley tham gia vào chuyến chinh phạt lần này” (Thomas)

“Hooh, đó là tên đã rời khỏi 【 Ngũ sắc kiếm 】 nhóm mạo hiểm giả đã rời khỏi khiên quốc Mirg sao? Ta thắc mắc liệu rằng một tên mạo hiểm giả hạng C đạt được danh hiệu nhờ thành tích của Heinz thì có thể làm nên trò trống gì” (Vampire)

“Tên đó đã là mạo hiểm giả Hạng B. Nếu như ngươi quan ngại như thế sao không tham gia cùng bọn ta? Ta dự định sẽ đi qua vùng đồng bằng trong 3 ngày dưới ánh mặt trời để đến Tổ quỷ” (Thomas)

“Kukuku, ta phải từ chối lời đề nghị này. Bọn ta không có bất kỳ 『 Sự tin tưởng 』 nào đối với ngươi cả. Quan trọng hơn là ngươi liên lạc với ta chỉ để báo cáo những thông tin này thôi sao?” (Vampire)

“Không, có một vài thứ ta muốn xác nhận, chỉ để phòng hờ. Đó là về con Dhampir. Sự kiện xảy ra ở Evbejia, khi bức tường thành biến thành những con Golem và rời đi mất… Đó có phải là tác phẩm của con Dhampir đó hay không?” (Thomas)

Sự kiện bí ẩn xảy ra hơn 1 năm trước, tại Evbejia, bức tường thành, trụ sở Hiệp hội, căn nhà của lãnh chúa cùng với hàng loạt mảnh ruộng đã biến thành các golem và rời khỏi. Sự kiện này vẫn đang tiếp tục được Hội pháp sư điều tra, nhưng họ vẫn chưa thể biết được cách thức thực hiện chứ đừng nói đến việc bắt được thủ phạm. Tất cả những gì họ có thể làm là đưa ra các giả thuyết đầy lỗ hổng.

Liệu đây có phải là điều mà con Dhampir đó đã làm để trả thù người dân ở Evbejia không? Đó chính là nghi ngờ của Thomas. Ông ta không đề cập đến việc này cho Tử tước Balchesse và Luciliano vào sáng nay bởi vì ông ta không có bất kỳ chứng cứ xác đáng nào cho việc này, thậm chí ông ta còn nghĩ việc này nếu là do con Dhampir đó làm thì cũng thật phi lý.

“Đừng có ngớ ngẩn như thế chứ!” (Vampire)

Đối với tên vampire thì mớ giả thuyết này chả khác gì là một trò đùa.

“Loài người các ngươi xem Dhampir là mối nguy hiểm vì chúng hơi yếu hơn Vampire bọn ta, nhưng lần này thì ngươi đã đánh giá chúng quá cao rồi. Thiên phú của Dhampir, hoặc là những loài có dòng máu Vampir được quyết định dựa trên cha mẹ của chúng. Nếu như cha nó là một Vampire xuất sắc trong việc sử dụng phép thuật thì chắc chắn đứa bé cũng sẽ vậy, nếu như người cha sở hữu khả năng biến thành dơi thì đứa bé chắc chắn khả năng cao cũng sẽ sở hữu kỹ năng này” (Vampire)

“Như vậy thì nếu trái ngược lại, cha mẹ chúng không có thiên phú sử dụng ma pháp thì đứa bé khả năng cao cũng sẽ không có?” (Thomas)

Đúng như những gì mà tên Vampire và Thomas đã nói, toàn bộ thiên phú và tài năng của một đứa bé Vampire đều sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ của nó. Những Vampire thờ phụng ác thần luôn cảm thấy mỉa mai khi một con Dhampir mang dòng máu lai của Vampire lại có thể sở hữu khả năng của Vampire tốt đến vậy.

“Đúng là Valen có khả năng kháng lại ánh mặt trời rất tốt, nhưng sức mạnh của hắn thì khá yếu so với đồng loại. Ta đã nghe được rằng hắn chỉ biết thi triển những ma pháp cơ bản. Và nghề nghiệp của hắn là Đạo tặc tập sự, Đạo tặc và Đấu sĩ. Hắn cũng không có bất kỳ khả năng đặc biệt nào khác cả. Kể cả khi Valen có những thiên phú đặc biệt thì một đứa bé 1 tuổi tại thời điểm đó cũng sẽ không biết cách sử dụng thiên phú mà nó được di truyền” (Vampire)

“Ta cũng cho rằng như vậy…” (Thomas)

“Liệu mẹ của nó có đáng nghi hơn không? Con Dhampir đó hiện là Spiritualist. Có lẽ là nó đã được thừa hưởng khả năng đó từ mẹ mình” (Vampire)

Những người sở hữu nghề nghiệp Spiritualist có thể trò chuyện với các linh hồn và học hỏi thêm kiến thức từ chúng. Những kẻ có bậc nghề nghiệp cao hơn nữa thậm chí có thể sử dụng những loại ma pháp mà các linh hồn khi còn sống đã dùng. Nhưng lần này thì Thomas đã phản đối.

“Ta cũng đã điều tra mẹ của nó, cô ta là một mạo hiểm giả bậc D có thể sử dụng ma pháp tinh linh, cô ấy có vẻ như không biết bất cứ thứ gì về giả kim thuật cả. Ta không thể tưởng tượng ra việc cô ta biết bất kỳ kỹ thuật giả kim bí truyền nào” (Thomas)

“Vậy thì ta chắc rằng đó chỉ là sự tình cờ khi việc này xảy ra cùng lúc với con Dhampir đó. Ngươi đã hết việc rồi chứ? Vậy thì xin thứ lỗi. Cho dù những kẻ có cuộc sống vĩnh hằng như chúng ta cũng không thể bỏ thời gian để nhàn rỗi” (Vampire)

Con dơi lập tức đập cánh bay vút ra khỏi cửa sổ sau khi nói xong những lời đó Thomas khịt mũi nhìn nó bay đi rồi đóng cửa sổ lại và nghĩ thầm.

“Một sự trùng hợp sao?!”

Khiên quốc Mirg đã điều tra việc này không chỉ đơn thuần là liên quan đến những thị trấn nhỏ. Lý do là vì, nếu như những bức tường ở các tòa thành quan trọng và các thành phố lớn cũng biến thành golem và rời đi như thế thì sẽ ra sao? Chỉ nghĩ đến hậu quả đó thôi là Thomas đã không nhịn được run rẩy.

Bất kể pháo đài có vững chắc như thế nào, bất kể những bức tường có cao và dày như thế nào, tất cả sẽ là vô nghĩa nếu như chúng biến thành golem. Hơn thế nữa, nếu những con golem đó tấn công quân lính và dân cư trong thành chắc chắn sẽ gây thiệt hại và thương vong vô cùng nghiêm trọng. Những đòn tấn công đến từ những bức thành tường, trần nhà và cả sàn nhà. Làm thế nào mà quân lính có thể ổn định trong tình trạng như vậy.

Do đó, để ngăn chặn sự việc tương tự diễn ra, bí ẩn về việc các bức tường thành biến thành golem ở Evbejia phải được giải đáp. Nhưng mọi việc đã không có chút tiến triển nào tốt, kể cả những pháp sư bậc cao của Hội pháp sư cũng không thể đưa ra lời giải thích nào cho hiện tượng này cả.

Đầu tiên là, để tạo ra được golem, những nhà giả kim phải dùng rất nhiều nỗ lực và mana. Hơn nữa vật liệu cũng phải được chuẩn bị trước và chia thành các bộ phận sẽ cấu thành nên một con golem như tay, chân, đầu…tất cả những phép tính toán cũng như lượng bột tinh linh cũng cần phải được rải lên chúng trong khi thi phép, và cuối cùng là lõi năng lượng cũng phải được lắp đặt vào thì những con golem mới có thể chuyển động được. Sau tất cả những quy trình đó thì một con Golem mới được hoàn thiện.

Đó là lý do mà việc những bức tường biến thành Golem gần như là điều bất khả thi. Và cả những ngôi nhà của lãnh chúa, trụ sở hiệp hội cùng với những cánh đồng nơi các nông dân cày cấy hằng ngày. Không thể nếu mà chúng có thể tự nhiên biến thành golem mà không trải qua toàn bộ quá trình trên được.

Nếu như có bất cứ nhà giả kim nào có thể làm được việc này, thì không chỉ Khiên quốc Mirg mà cả đế quốc Amid sẽ làm mọi thứ để giữ người đó ở lại, lôi kéo người đó. Nếu như không thể được thì biện pháp cực đoan hơn sẽ được thực hiện – xóa sổ người đó.

“Chắc có lẽ sự thật chỉ là sự trùng hợp thôi” (Thomas)

Không đời nào một con Dhampir 3 tuổi có thể trở thành một cá thể đặc biệt như vậy cả. Thomas quay trở lại với tấm mặt nạ nghiêm túc của Nguyên soái Palpakek và bắt đầu cầm bút lên và đọc các văn kiện một lần nữa.

Nếu như Luciliano nhận ra Vandalieu đã biến những cái hàng rào gỗ Ents thành golem, nếu như hắn ta biết được Vandalieu sở hữu bể mana lớn bất thường, thì có lẽ nguyên soái Palpakek sẽ đi đến một kết luận khác. Ngay cả khi ông ta khám phá ra việc này thì nó cũng đã quá muộn rồi.

Sai lầm của Palpakek là đã dựa vào “thường thức” để giải quyết một vấn đề “đặc biệt” về một đứa bé Dhampir trở thành 【 Ghoul King 】 và thống nhất tộc ghoul.

--------------------------------------------------------------------

Trong khoản thời gian Palpakek đang có cuộc trò chuyện với tên Vampire, Vandalieu và các ghoul khác đã về tới làng ghoul.

Hơn một trăm nữ ghoul bị bắt giữ không có tình trạng cơ thể tốt đủ để có thể di chuyển đường dài. Họ đã bị bỏ đói trong nhiều ngày cùng với phải chịu sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần nên việc di chuyển xa như vậy là điều vô cùng khó khăn. Những nữ mạo hiểm giả đã biến thành ghoul nhờ các nghi thức thì có trạng thái tốt hơn một chút, nhưng họ cũng đã rất yếu rồi. Việc đưa hơn một trăm phụ nữ trong tình trạng như thế này băng qua Tổ quỷ nơi những con quái vật cư ngụ sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng…

Người đứng ra thực hiện nhiệm vụ này chính là Sam, cùng với những chiếc xe khác được Vandalieu tạo ra.

“Hãy trỗi dậy, kết hợp và biến đổi” (Vandalieu)

Phần còn lại của những con golem gỗ Ents đã bị phá hủy trong trận chiến đã được Vandalieu sử dụng để biến thành những con golem một lần nữa và dùng kỹ năng 【 Biến đổi Golem 】 để biến chúng thành những chiếc xe mới dựa theo hình mẫu của Sam.

Thông thường, chế tạo một chiếc xe chỉ toàn bằng gỗ mà không có bất kỳ bộ phận kim loại nào sẽ không hoạt động tốt. Nhưng vì chúng là gỗ từ ma cây Ents, có tính chắt cứng như sắt trong khi vẫn sở hữu những các đặc tính của gỗ, và vì toàn bộ chiếc xe đều là golem nên chúng vẫn có thể di chuyển mà không gặp bất kỳ vấn đề gì cả. Các bánh xe tự chuyển động mà không cần bất kỳ thứ gì kéo cả.

May mắn thay có rất nhiều tàn tích xung quanh ngôi làng đẻ Vandalieu có thể biến chúng thành các golem. Có vẻ như Bugogan đã ra lệnh cho lũ Orc chặt nhiều Ents đến mức khiến chúng tuyệt chủng tại Tổ quỷ này.

“Nếu cậu sống ở thành phố loài người, tôi chắc chắn cậu có thể kiếm sống nhờ việc này đó bé con à” (Zadiris)

“Chế tạo những chiếc xe sao? Dù vật liệu khá tốt nhưng tôi chắc rằng chúng sẽ không bán được giá khi cạnh tranh với những thứ được một thợ thủ công lành nghề tạo ra đâu.” (Vandalieu)

“Không, ý tôi nói là gỗ, tại các thành phố lớn con người dùng vàng để mua gỗ mà phải không. Bằng kỹ thuật này tôi chắc rằng cậu có thể tạo ra gỗ từ mùn cưa” (Zadiris)

“Tôi có thể tạo ra gỗ từ mùn cưa miễn là nó vẫn chưa bị đốt thành tro, nhưng…” (Vandalieu)

Không giống kim loại, người ta không thể biến các loại nội thất gỗ thành những thứ có thể tái sử dụng lại được. Người ta có thể đem kim loại đun nóng chảy và chế tạo thành thứ khác, nhưng với gỗ thì không được. Đó là lý do mà tại sao các thợ mộc luôn phải dành thời gian để phát triển kỹ năng của mình. Nhưng vì Vandalieu sở hữu kỹ năng 【 Biến đổi golem 】 cậu có thể dễ dàng có thể biến những mảnh gỗ nhỏ thành một cây gỗ nguyên khối dù cho cậu không sở hữu những kỹ năng của thợ mộc. Nếu muốn cậu có thể dùng những cành cây và mùn cưa, thứ được xem là phế phẩm để có thể tạo thành những cây cột gỗ hoặc ván gỗ. Dù cho các ghoul không sở hữu hệ thống tiền tệ cũng biết được rằng cậu có thể giàu sự chỉ bằng cách làm việc này.

“Nhưng tôi không muốn làm nghề đó” (Vandalieu)

“Hm…? Tại sao? Cậu có thể nhanh chóng giàu có đấy” (Zadiris)

Vandalieu thở dài đáp.

“Việc kiếm được nhiều tiền bằng cách như vậy sẽ gặp rất nhiều rắc rối” (Vandalieu)

Những gì mà Vandalieu làm là tái chế phế thải gỗ. Và những cây gỗ mà cậu tạo ra đều là hàng dùng một lần. Trên Trái đất thì mọi người sẽ nghĩ đây là sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường, nhưng Lambda là nơi có nền công nghiệp chưa phát triển, thậm chí việc sử dụng hơi nước để tạo ra động năng và năng lượng vẫn chưa được nghiên cứu, nên chắc chắn là sẽ không có hiệu ứng nhà kính hay khái niệm ô nhiễm môi trường do ngành công nghiệp tạo ra. Người dân Lambda thậm chí có thể cũng không quan tấm đến thứ gọi là “thân thiện với môi trường”. Với ý nghĩ như thế trong đầu thì một món hàng dùng lại sẽ được bán với giá bao nhiêu? Hơn cả thế, chỉ có cậu mới sở kỹ năng 【 Biến đổi golem 】, dù rằng cậu có thể học thuật giả kim nhưng chắc chắn cậu sẽ không thể tạo ra những vật phẩm ma pháp cho phép người khác có khả năng sử dụng 【 Biến đổi golem 】

Nói cách khác, Vandalieu phải tự mình làm mọi thứ. Dù cho cậu có thể tạo ra sản phẩm đó nhưng số lợi nhuận ít ỏi thu được chắc chắn sẽ không đáng với công sức và thơi gian mà cậu bỏ ra.

“Nếu như nó là loại gỗ mun quý giá như trên Trái đất có lẽ tôi sẽ kiếm được nhiều tiền, tôi cũng có thể làm vậy nếu như chúng là đá cẩm thạch…Nhưng liệu có Hiệp hội về đá quý hay Hiệp hội về gỗ hay bất cứ thứ gì như vậy không…nếu có thì chắc tôi không thể thực hiện được điều đó” (Vandalieu)

“Có vẻ như là xã hội loài người rất phức tạp. Chúng ta hãy dừng cuộc thảo luận tại đây nhé bé con?” (Zadiris)

Zadiris vuốt ve đầu của Vandalieu và nói những lời này khi cậu bắt đầu dùng tế bào não để suy ngẫm về những rắc rối tiềm ẩn. Loại gỗ Ents mà Vandalieu dùng để chế tạo các chiếc xe có giá trị gấp mười lần gỗ tuyết tùng và gỗ thông ở xã hội loài người và Vandalieu sẽ không biết điều đó trong một khoảng thời gian nữa.

Vandalieu đã nhận được kỹ năng Thợ mộc ! Cấp độ của kỹ năng Cường hóa thuộc hạ đã tăng!

『 Cậu chủ, hãy giao những phụ nữ đó cho tôi 』 (Sam)

Hạng của Sam cũng đã tăng lên sau trận chiến hôm qua nhờ rất nhiều điểm kinh nghiệm.

Một con Ghost Carriage Hạng 3 đã cán chết một con Orc General Hạng 5 cùng với một con Noble Orc Bugogan Hạng 7 và một vài con Orc Hạng 3 nữa.

Do đó, những chiếc gai mà Tarea gắn vào chiếc xe đã hợp nhất hoàn toàn với nó, và giờ thì Sam đã thăng hạng thành một Blood Carriage.

Những kỹ năng mới mà Sam nhận được nhờ việc thăng Hạng đó chính là 【 Thay đổi kích thước 】 và 【 Duy trì thoải mái 】 do đó Sam đã trở nên vô cùng hữu ích trong việc vận chuyển những phụ nữ trong trạng thái tồi tệ này băng qua Tổ quỷ.

【 Thay đổi kích thước 】 là kỹ năng có thể thay đổi kích cỡ của cơ thể Sam – chiếc xe. Cho phép Sam có thể tăng từ một chiếc xe 3 ngựa thành 4 ngựa hoặc từ 3 ngựa thành 2 ngựa kéo.

【 Duy trì thoải mái 】 là một kỹ năng cho phép Sam luôn đảm bảo được sự thoải mái cho người ngồi trong xe, dù cho bất cứ điều kiện thời tiết nào xảy ra ở bên ngoài xe.

Và nhờ vào kỹ năng 【 Kháng chấn động 】 chiếc xe không hề có bất kỳ rung động nào kể cả khi nó di chuyển trên một con đường gồ ghề.

Chủng tộc của Sam đã thay đổi thành thứ nghe có vẻ rất nguy hiểm, nhưng sự tiện lợi của ông cũng đã tăng theo.

Nhờ lượng điểm kinh nghiệm trong trận chiến ngày hôm qua mà không chỉ Sam và Vigaro thăng Hạng. Nhiều ghoul cũng đã thăng hạng thành các Ghoul Warrior và Ghoul Grappler (Ghoul đấu sĩ)

Trong số các thuộc hạ của Vandalieu thì Saria, Rita và Chim xương cũng đã thăng hạng.

Mặc dù Saria và Rita đã thăng hạng nhưng chủng tộc của họ vẫn không có bất kỳ thay đổi gì, chúng vẫn là Living High-Leg Armor và Living Bikini Armor. Điều này có lẽ là do cả Saria và Rita vẫn chưa thể bộc lộ hết toàn bộ sức mạnh của bộ giáp, nhưng bây giờ sau khi đã thăng hạng có lẽ họ có thể làm được điều đó.

『 Mình muốn nhanh chóng trở thành một con quái vật mạnh mẽ, một hầu gái sẽ không để việc chủ nhân của mình bị kẻ thù chặt xương lóc thịt và mạo hiểm tính mạng như vậy lần nào nữa 』 (Rita)

『 Tôi biết ngài sẽ nói rằng đó không phải là việc của một hầu gái, cậu chủ. Nhưng cả tôi và Rita đều rất nghiêm túc với việc này 』 (Saria)

Có vẻ như cả Saria và Rita đều đã nhận cú sốc quá lớn khi họ thấy Vandalieu nằm thoi thóp trên mặt đất, với một vết chém sâu hoắm cùng với máu chảy lênh láng xung quanh. Và điều này càng thôi thúc họ phải trở nên mạnh mẽ hơn, đây là một điều rất đáng mong chờ trong tương lai.

『 Gueeeh 』

Chim xương đã trở thành quái vật Hạng 4 Specter Bird (Chim ma). Thể linh hồn bao phủ xương của nó trông sáng hơn, và nếu như nhìn từ khoảng cách xa thì nó sẽ sáng lấp lánh giống như một con chim mang điềm lành vậy. Nhưng cũng có những người xem sự xuất hiện của một con quái vật như vậy là điềm xấu. Vandalieu chỉ có thể hi vọng tại Vương quốc Orbaume sẽ không có điều này.

Và thứ cuối cùng, cũng là thứ nặng nhất, đó chính là những cái xác…chiến lợi phẩm. Đây lại là vấn đề dễ dàng giải quyết nhất. Bởi vì Vandalieu có thể đơn giản biến những cái xác đó thành Undead và khiến chúng tự đi về làng.

『 Buffuu 』

『 …Gihh…Bugihh 』

Sau khi thi phép 【 Bảo quản 】 lên những cái xác đã cạn máu để tránh chúng bị phân hủy thì những cái xác này đã sẵn sàng để tự hành quân về làng. Hơn cả thế, chúng còn có thể mặc những bộ áo giáp và vũ khí là các chiến lợi phẩm thu được. Do đó, chúng không chỉ là hành lý cần phải được chở về mà chúng còn có thể là những nhân viên khuân vác đáng tin cậy.

Sau khi trở về làng Vandalieu sẽ thu hồi những linh hồn cư ngụ trong đó và chúng sẽ trở lại thành những cái xác bình thường, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì trong việc thu thập nguyên liệu và ăn thịt chúng cả, cả thịt và nội tạng của chúng chắc chắn vẫn sẽ còn rất tươi mới.

Khi băng qua Tổ quỷ, chắc chắn những con quái vật sẽ không tấn công những cái xác biết đi này, vì với chúng thì đây là Undead, không phải là con mồi, do đó cũng không cần bất kỳ ai phải trông chừng chúng cả.

Một vấn đề khác là những con Zombie di chuyển rất chậm, nhưng vì họ cũng phải chở những phụ nữ yếu đuối khác nên chắc chắn đó sẽ không phải là vấn đề.

“Hãy để Vandalieu biến tất cả những con mồi mà chúng ta săn được kể từ bây giờ thành Undead và để chúng tự bước về làng”

Cả Vigaro và các ghoul khác đều đồng ý với việc này.

Sau khi Vandalieu lấy lại sự bình tĩnh từ những lời xoa dịu của Zadiris, cậu tiếp tục bước đi, không để ý gì nữa tới Zombie Bugogan, kẻ mà giờ đây chỉ có thể rên rỉ 『 Bugoh…』

Không phải là không có chỗ ngồi cho cậu trên Sam, mà là vì cậu sắp được 3 tuổi nên cậu muốn bắt đầu rèn luyện khả năng thể chất.

『 Vandalieu à, con nghĩ sao nếu như mẹ biến thành một Undead hay Golem? Sau đó mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ và chiến đấu bên cạnh con. Con không nghĩ rằng điều đó sẽ rất tuyệt hay sao? 』 (Darcia)

“Con rất vui vì mẹ cảm thấy như vậy, nhưng con không biết điều gì có thể xảy ra. Nếu như mẹ ở trong một vật chứa quá lâu, thì hình dạng linh hồn mẹ có thể sẽ thay đổi, do đó con không chắc rằng có thể hồi sinh lại mẹ sau đó hay không.” (Vandalieu)

Nếu như một linh hồn ở trong một vật chứa quá lâu thì linh hồn đó sẽ dần thay đổi cho phù hợp với vật đó. Ví dụ như Sam đã từng là một con người, nhưng nếu bây giờ Vandalieu loại bỏ linh hồn của ông ra khỏi chiếc xe thì linh hồn của ông sẽ trông giống như một chiếc xe, chứ không phải là hình dạng con người như lúc ông còn sống.

Đó là lý do mà những linh hồn đã mất đi cơ thể có thể thay đổi hình dạng một cách dễ dàng. Để vẫn giữ được hình dáng nguyên bản cần có ý chí mạnh mẽ, sự thù hận và hối tiếc.

“Và vì mẹ gần như không có ý chí hay là hận thù, nên con nghĩ là linh hồn mẹ sẽ dễ dàng bị thay đổi. Nên tốt hơn hết là không nên làm vậy” (Vandalieu)

Thật lòng thì Vandalieu không tin rằng Darcia không có bất kỳ hận thù hay ác ý gì cả. Làm thế nào mà cô có thể không hận thù khi cô bị giết theo cách tàn nhẫn như vậy? Vandalieu đã từng hỏi cô trực tiếp một lần và cô chỉ nói rằng “Bởi vì Vandalieu vẫn còn sống rất tốt và khỏe mạnh”

『 Mẹ hiểu rồi, vậy thì con hãy hứa với mẹ rằng con sẽ không để mình bị cắt thịt và xương như vậy lần nào nữa nhé, được không? 』 (Daria)

Nếu như những lời Darcia nói là sự thật, rằng cô không hề có bất kỳ thù hận nào với chúng chỉ vì Vandalieu vẫn còn sống khỏe thì cậu càng muốn giết chúng hơn nữa.

『 Con cũng không được phép làm những việc nguy hiểm khi quân chinh phạt đến lần này nữa nhé 』 (Darcia)

Bây giờ không phải là thời điểm cậu có thể trả thù chúng nên cậu sẽ cất giữ nó vào nơi sâu thẳm trong trái tim cậu.

“Vâng, con hứa sẽ không làm gì nguy hiểm nữa” (Vandalieu)

Tên: Chim xương

Hạng: 4

Chủng tộc: Specter Bird

Cấp độ: 37

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Thể linh hồn: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Siêu sức mạnh: Cấp 2

Kỹ năng chủ động:

o Bước chân thầm lặng: Cấp 1

o Bay nhanh: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Đạn lửa: Cấp 2 (Mới!)

--------------------------------------------------------------------

Tên: Sam

Hạng: 4

Chủng tộc: Blood Carriage

Cấp độ: 72

Kỹ năng bị động:

o Thể linh hồn: Cấp 3

o Siêu sức mạnh: Cấp 3

o Di chuyển trên đường thô: Cấp 2

o Kháng chấn động: Cấp 2

o Lái chuẩn xác: Cấp 3

o Duy trì thoải mái: Cấp 1 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Bước chân thầm lăng: Cấp 1

o Di chuyển nhanh: Cấp 1

o Cán: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Thay đổi kích thước: Cấp 1 (Mới!)

--------------------------------------------------------------------

Giải thích về quái vật: Blood Carriage

Đây là những cổ xe ngựa được bao phủ bởi một lượng của cái chết và hận thù, nhiều đến mức khiến chúng có màu đỏ như máu của những kẻ thiệt mạng trên chiến trường, biến chúng thành Undead Blood Carriage.

Thông thường thì thân xe sẽ không thể nào bị nhuốm màu hận thù và sự chết chóc nhiều đến như vậy, nên Sam có lẽ là tồn tại đầu tiên trở thành Blood Carriage xuất hiện ở Lambda

Đây là những Undead luôn cảm thấy mong muốn nghiền chết những sinh vật sống, nên chúng sẽ không cho phép bất kỳ ai được cưỡi, kể cả khi có rất nhiều chỗ trống trên xe.

Nhưng Sam thì khác, ông cho phép người khác được cưỡi ông (Chủ yếu là Vandalieu) và thậm chí còn cố gắng làm mọi thứ để những hành khách của ông sẽ luôn cảm thấy thoải mái nhất trong suốt chuyến đi. Có lẽ là bởi vì Sam đã luôn luyện tập kỹ năng 【 Lái chính xác 】 vào mỗi tối với mong muốn khi Vandalieu phải di chuyển qua rặng núi cao trong tương lai thì ông có thể hữu dụng và không trở thành gánh nặng cho cậu, do đó, ông đã đạt được các kỹ năng như 【 Thay đổi kích thước 】 và 【 Duy trì thoải mái 】.

Thêm vào đó là khả năng chiến đấu của Sam cũng được cải thiện nhờ vào những cái gai và giáp mà Tarea đã lắp đặt trước trận chiến với lũ Orc. Và tất cả những thứ này đã hoàn toàn hợp nhất với Sam khi ông thăng Hạng.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

holly sh... ,kiểu này thì chắc vài tháng vượt cái cũ luôn ấy chứ :))), thanks trans
Xem thêm
Trans mạnh quá
Xem thêm
Chúc sức khỏe để không drop
Xem thêm