• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khiên quốc Mirg

Chương 14: Những bài học và Trẻ hóa

5 Bình luận - Độ dài: 7,718 từ - Cập nhật:

Zadiris đã ngạc nhiên mở to mắt của cô khi nghe Vandalieu yêu cầu có thể được trò chuyện riêng với mình.

“Cậu nói là một mình sao?” (Zadiris)

“Đúng vậy, vấn đề rất quan trọng” (Vandalieu)

Vì Vandalieu đã nói với cô bằng một giọng điệu rất kiên quyết, nên cô đã nghĩ rằng có khi nào cậu ấy muốn kết thúc khóa học và rời khỏi làng hay không.

Cô biết rằng câu đang trên đường tới Vương quốc Orbaume, đi về phía đông của Tổ quỷ và vượt xa hơn những rặng núi hiểm trở. Nhưng lúc này, cậu vẫn chưa học được phép thuật vô tính, điều khiển mana hay giả kim thuật. Zadiris sẽ không ép cậu coi nơi này là nhà mình, nhưng cô thực sự muốn cậu ở lại lâu hơn.

“Được thôi, hãy vào nhà tôi nói chuyện” (Zadiris)

Trong khi nghĩ cách thuyết phục cậu ở lại lâu hơn, Zadiris đã ôm cậu vào nhà.

“…Tôi có thể tự mình đi được mà. Tôi sắp được 2 tuổi rồi!” (Vandalieu)

“Cậu vẫn chưa được 2 tuổi đâu cậu bé, chẳng phải vừa rồi cậu cũng nói thế và vấp phải hòn đá sao?” (Zadiris)

Vandalieu đã nghĩ rằng mình sắp lớn vì cậu sắp bước qua 2 tuổi, nhưng trong mắt mọi người thì cậu vẫn chỉ là một đứa bé sơ sinh sắp trở thành một cậu bé kháu khỉnh.

Nơi ở của Zadiris, nơi mà cậu tập luyện ma thuật hàng ngày, có rất nhiều dụng cụ cho việc giả kim mà cô ấy tự chế tạo cùng với một quả cầu pha lê được đặt ở vị trí vô cùng dễ thấy. Nếu như ở đây có một cái vạc nữa thì nó sẽ y hệt như ngôi nhà của một phù thủy trong truyện cổ tích, nhưng may thay ở đây không có.

“Hãy nói đi bé con, Nếu có thể thì tôi muốn dạy cậu hết tất cả phép thuật mà tôi biết trước khi cậu rời đi” (Zadiris)

Zadiris nói bằng một giọng nghiêm trọng trong khi ngồi xuống tấm thảm. Đó không phải là những lời biết ơn vì đã cứu cô hay muốn đền đáp lại những gì cậu đã cống hiến cho làng, mà đó là những từ mà cô mong muốn có thể truyền đạt lại cho cậu, đó là những kỳ vọng của cô cho cậu.

“Cậu bé, cậu không có bất kỳ tài năng xuất chúng nào trong việc học ma thuật cả, và hẳn là cậu cũng cảm nhận được nó. Nhưng, cậu có một cái nhìn mới mẻ, những ý tưởng độc đáo cùng với sự cố gắng” (Zadiris)

Những ý tưởng mới mẻ mà Zadiris nói là những thứ cậu đọc trong các tiểu thuyết kỳ ảo trên mạng lúc còn ở Trái đất cũng như là những kiến thức mà các linh hồn ờ Origin nói cho cậu nghe. Vandalieu hiểu rõ điều đó, nên cậu biết được khả năng của mình tới đâu, những điều mà Zadiris nói hoàn toàn không đáng để cậu mừng rỡ.

“Quan trọng nhất là cậu sở hữu một lượng mana khổng lồ. Nếu như cậu cống hiến mình cho việc học tập thì sẽ không mất tới 100 năm cậu sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới” (Zadiris)

Việc sở hữu lượng mana khổng lồ không làm các pháp sưu mạnh mẽ hơn được, quan trọng là phải có các kỹ năng để có thể lợi dụng nguồn mana đó. Nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của bể mana lớn. Ở Lambda này, người ta có thể tăng cấp các kỹ năng bằng cách sử dụng chúng nhiều lần, nên bể mana lớn có thể giúp đỡ trong việc thi triển phép đó nhiều lần hơn cho đến khi đạt được kỹ năng mới hoặc tăng cấp kỹ năng đã có.

Đối với con người, sau khi nghề nghiệp thăng cấp thì sẽ các kỹ năng của họ sẽ được thăng cấp thêm cũng như đạt được các kỹ năng mới, mạnh mẽ mà nghề nghiệp đó mang lại. Nhưng để đạt được điều kiện thăng cấp nghề thì cũng cần phải thỏa mãn một số yêu cầu nhất định và cấp độ các kỹ năng nữa.

Vì vậy, đối với những con người và quái vật mong muốn trở thành các pháp sư, bước đầu tiên chính là học các ma pháp cơ bản và làm mọi thứ để có thể tăng dung lượng mana của mình. Các quái vật thông thường sẽ bỏ cuộc trước khi đặt bất kỳ nỗ lực nào tập luyện ma pháp, hoặc đơn giản là chúng đã chết trước khi có cơ hội trở thành pháp sư, nên tài năng thiên bẩm là thứ mà những con quái vật lệ thuộc vào nhất.

Vandalieu khá may mắn, cậu không cần phải làm các dạng bài tập để tăng lượng mana của mình. Và hiện tại cậu chỉ mới 2 tuổi nhưng lượng mana của cậu đã là 100 triệu, khi cậu trưởng thành con số đó có thể tăng thêm gấp 10, gấp trăm lần nữa. Nên dù Vandalieu không có tài năng học ma pháp, nhưng cậu chỉ cần lặp đi lặp lại thi triển pháp thuật thì không sớm thì muộn cậu cũng có thể trở thành ma pháp sư mạnh mẽ. Đó là những kỳ vọng mà Zadiris dành cho cậu, cậu sẽ không chỉ vượt qua cô mà còn có thể trở thành một thứ gì đó vĩ đại hơn nữa.

“Đó là lý do tại sao tôi muốn cậu ở lại làng thêm chút ít thời gian nữa. Tôi biết là cậu đang trên một chuyến hành trình với mục đích nào đó, nhưng cậu không thể dành thêm chút thời gian cho tôi sao?” (Zadiris)

“À, vâng, tôi sẽ ở lại nơi đây lâu thêm chút nữa” (Vandalieu)

Vandalieu đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

“Oh, vậy là cậu đã hiểu nhỉ” (Zadiris)

Dù Zadiris nghĩ rằng có thể cậu đã hiểu sai ý cô, nhưng cô vui vì cậu sẽ ở lại. Nhưng, những lời kế tiếp mà cậu nói đã khiến cô nhận ra mình đã nhầm lẫn gì đó.

“Vậy được rồi, tôi sẽ trị liệu cho cô ngay bây giờ, nên hãy nằm xuống và thả lỏng cơ thể” (Vandalieu)

“Trị liệu?” (Zadiris)

“Đúng vậy, hãy tin tưởng tôi!” (Vandalieu)

Ngay bây giờ, Vandalieu cảm thấy tràn đầy động lực, vì cậu có thiên phú dùng Tử ma pháp nên cậu có thể nhìn thấy cái bóng của thần chết trên khuôn mặt của Zadiris, cái chết đang hiện diện trên người cô. Đó là lý do mà cậu quyết định sẽ đi ngược quy luật của tự nhiên và kéo dài mạng sống cho cô ấy. Chướng ngại vật lớn nhất mà cậu nghĩ sẽ đối mặt đó chính là mong ước của Zadiris.

Zadiris đã nói những thứ như “Tôi không còn nhiều thời gian để sống nữa” và “Tôi đã có người kế nhiệm rồi”. Do đó cậu nghĩ rằng cô không có mong ước được sống nữa và lo lắng rằng cô sẽ từ chối không cho cậu chữa trị.

Nhưng bây giờ thì điều cô ấy nói là “Xin hãy cho tôi thêm thời gian”. Nếu như cô ấy nói “Xin hãy để tôi chết một cách tự nhiên” hay những điều như thế hoặc nghi ngờ cậu khi cậu nói rằng cô sắp chết, cậu sẽ không biết phải làm gì tiếp theo. Và khi cô ấy tin tưởng cậu có thể cứu sống cô, điều đó đã làm cậu cảm động. Thứ có thể làm con người ta hạnh phúc đó chính là được ai đó tin tưởng và yêu thương, điều này làm cậu như muốn khóc. Nhưng, tất cả điều đó chỉ là sự hiểu lầm.

“Điều này là cần thiết để cậu chịu học thêm ma thuật từ tôi phải vậy không?” (Zadiris)

“Đúng vậy, không còn cách nào khác nữa cả” (Vandalieu)

Cuộc đời của Zadiris sắp đi đến hồi kết, cô ấy chỉ có thể còn lại vài ngày, hoặc ít nhất là một tháng nữa. Cách duy nhất để tiếp tục học ma thuật từ cô là kéo dài mạng sống của cô.

“Được rồi. Nhưng chính xác thì cậu định làm gì?” (Zadiris)

Zadiris nằm ngửa xuống giường, điều này làm cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt cô ấy. Giống như khi đó, bây giờ cậu cũng đang cố gắng cứu cô.

“Tôi dự định sẽ làm cô trẻ lại một chút” (Vandalieu)

Zadiris nhìn cậu một cách đầy kỳ lạ khi cậu đưa bàn tay, cánh tay và cuối cùng là cả cẳng tay chìm vào bụng cô.

“Kah…!Hahhhh?” (Zadiris)

Mắt của Zadiris mở to vì ngạc nhiên và cảm thấy nghẹt thở khi cô có thể cảm giác được rằng nội tạng của mình đang được bàn tay lạnh lẽo của ai đó vuốt ve.

“Bây giờ tôi đang sử dụng kỹ năng 【 Biến đổi thể linh hồn 】lên tay tôi để có thể khám xét tình hống của cơ thể cô. Tôi biết là cô sẽ cảm thấy đau đớn, nên làm ơn hãy chịu đựng nhé” (Vandalieu)

Mồ hôi lạnh toát ra trên mặt của Zadiris và cô ngước nhìn cậu như muốn nói rằng cô đang rất đau. Nhưng Vandalieu không để ý đến điều đó mà vẫn tập trung vào việc đang làm. Đây là lần đâu tiên cậu khám xét cơ thể ai đó bằng 【 Biến đổi thể linh hồn 】nên cậu không rõ người bị cậu khám xét sẽ chịu đau đớn như thế nào. Và cậu đã hiểu rõ cách làm điều này một cách chính xác và cụ thể, như là một bác sĩ phẫu thuật kỳ cựu vậy.

Khi cậu còn là món đồ chơi trong tay những nhà nghiên cứu ở Origin, họ đã ép cậu dùng 【 Biến đổi thể linh hồn 】để thí nghiệm rất nhiều thứ. Điều này cũng bao gồm việc sử dụng nó lên các vật thể sống như chính bản thân cậu và những thùng chì chứa chất thải hạt nhân. Lượng mana mà Vandalieu đã tạo ra lúc đó đã được dùng làm các vật phẩm ma thuật cho phép người khác có thể sử dụng kỹ năng 【 Biến đổi thể linh hồn 】. Điều này đã tạo ra một bước tiến đột phá quan trọng trong nền y học và khoa học trên Origin.

Để việc đó qua một bên, lúc này cậu đang khám xét cơ thể của Zadiris. Kỹ năng 【 Biến đổi thể linh hồn 】đã làm cánh tay của cậu không còn ở dạng vật lý nữa, và giờ thì nó đang cắm vào trong bụng của cô. Cậu đã tưởng tượng cánh tay mình như một dạng chất lỏng, hòa vào dòng máu trong hệ tuần hoàn và đi khắp cơ thể cô. Cánh tay của cậu đã biến thành dạng lỏng như cách cậu tưởng tượng vì thể linh hồn kết nối trực tiếp với trí não cậu nên điều này có thể thực hiện được.

『 … Mình cảm giác rằng nó dễ dàng hơn nhiều so với ở Origin, hay là vì sức mạnh tinh thần của mình đã phát triển đáng kể? Hay là do mình tự nguyện làm điều này sẽ khác với bị ép buộc? 』 (Vandalieu)

Vandalieu đã rất kinh ngạc vì việc này trôi chảy hơn là cậu nghĩ, nhưng bây giờ không phải là lúc để cậu lan man.

“Guuhh…agh…Haaah…Haaaah” (Zadiris)

Cậu nhận thấy Zadiris đang phải chịu đau đớn như thế nào và loại bỏ những suy nghĩ tạp nham khác ra khỏi đầu và cố gắng kết thúc nhanh nhất có thể.

Máu, huyết quản, não, tim, hệ thần kinh, dạ dày, gan, thận, tuyến tụy, ruột non, ruột già, buồng trứng, tử cung, cơ, xương, da. Vị trí của các cơ quan và hình dạng khá giống của con người. Sự khác biệt duy nhất mà Vandalieu cảm thấy đó là có những tuyến tạo nọc độc tê liệt ở móng vuốt của cô.

Ngoại trừ việc các cơ quan nội tạng của cô đã khá yêu thì cơ thể cô vẫn bình thường. Tóm lại là, cậu không tìm thấy bất kỳ mạch máu bị hở van nào, phình động mạch hay ung thư và cũng không thấy bất cứ virus gây bệnh nào. Có vẻ như nguyên nhân gây ra cái chết của cô ấy chỉ đơn giản là do tuổi già.

Nếu như tử vong do tuổi già nên Vandalieu đã có phương pháp giải quyết nó, tuy hơi khó khăn. Cậu sẽ chọn 1 trong 3 phương pháp. Phương pháp đầu tiên là dùng Tử ma pháp để ngăn chặn sự phân hủy của các tế bào của Zadiris, sau đó nhờ một pháp sư có ma pháp sinh mệnh hồi phục lại các cơ quan nội tạng của cô như lúc đầu. Kỹ năng tương tự đã được thực hiện ở Origin, nhưng vì ở đó không có thuộc tính sinh mệnh nên việc này là bất khả thi.

Và vì Vandalieu chỉ có dùng Tử ma pháp nên điều cậu có thể làm là đẩy nhanh hoặc làm chậm sự phá hủy của các tế bào gốc. Không giống như ma thuật sinh mệnh, cậu không thể nào ban sự sống hay sinh mệnh cho người khác.

『 Nếu như nó là một vết thương thì mình có thể ngăn chặn việc các tế bào chết sau đó dùng Potion để hồi phục lại, nhưng mình chắc chắn rằng Potion sẽ không mạnh đến mức phá vỡ quy luật tự nhiên, như vậy mình sẽ phải dùng phương án 2 』 (Vandalieu)

Phương pháp thứ 2 là thực hiện các biện pháp hỗ trợ sự sống cho Zadiris, dùng Tử ma pháp trực tiếp lên Zadiris ngăn chặn cô ấy tới gần thần chết. Phương pháp này chắc chắn có thể thực hiện được. Ít nhất, nếu như Vandalieu vẫn duy trì phép thuật này thì cô ấy vẫn sẽ sống ở trạng thái như vậy.

『 Nhưng phương pháp này cũng không được 』 (Vandalieu)

Đổi một góc nhìn khác, phương pháp này sẽ chỉ để cô ấy ở trạng thái sắp chết như vậy mãi. Nếu như cậu điều trị chứng xuất huyết hoặc dị ứng thì cậu có thể làm như vậy và để cơ thể cô tự hồi phục, nhưng đây là do tuổi già, việc dùng phương pháp này chỉ là trị ngọn không trị gốc, Zadiris sẽ không bao giờ hồi phục và lúc nào cũng sẽ trong trạng thái sắp chết và suy yếu do tuổi già. Như vậy thì Zadiris sẽ chết khi cậu rời khỏi làng vì không có ai duy trì phép thuật nữa. Phương pháp như vậy Vandalieu sẽ không đồng ý.

Phương pháp cuối cùng là phương pháp khó khăn nhất, đó là thứ mà các nhà nghiên cứu tại Origin đã thất bại trong việc thực hiện nó, đó là [đảo ngược tuổi tác] – thứ mà nhân loại luôn mơ ước tới.

Đó là một kỹ thuật có thể loại bỏ hoàn toàn sự lão hóa hoặc “tuổi” của các tế bào gốc và tạo nên sự trẻ hóa. Trong các cuộc thí nghiệm ở Origin, việc trẻ hóa các bộ phận trên cơ thể người như huyết quản, da, xương đã thành công, nhưng họ chưa bao giờ thành công trong việc trẻ hóa toàn bộ cơ thể. Những thí nghiệm đó được thực hiện bởi những nhà khoa học điều khiển cơ thể và tâm trí của Vandalieu, dù rằng các kỹ năng của cậu đã không còn như lúc ở Origin nhưng bể mana của cậu đã tăng trưởng.

『 Được rồi, mình sẽ thử trực tiếp nhanh nhất có thể 』 (Vandalieu)

Cậu cho cánh tay linh hồn của mình biến đổi và chảy khắp cơ thể cô lần nữa.

“Ugh…!” (Zadiris)

Nhận thức được cô đang rên rỉ đau đớn, cậu cố gắng cẩn thận nhất hòa thể linh hồn của mình vào từng mao mạch, huyết quản và dây thần kinh của cô.

“…【 Trẻ hóa 】” (Vandalieu)

Và rồi cậu bắt đầu kéo 『 cái chết 』 ra khỏi cô.

“Ah…?” (Zadiris)

db2eaa53-33da-4702-b773-527c1299b9cc.jpg

Các bậc thầy hỏa ma pháp không kiểm soát ngọn lửa mà họ kiểm soát “nhiệt” trực tiếp. Họ có thể tùy ý tăng nhiệt lên đến mức hòa tan một quả bóng thép, hoặc giảm nhiệt tới mức đóng băng bề mặt biển cả.

Tương tự như vậy, là một người sử dụng Tử ma pháp, Vandalieu có thể kiểm soát “cái chết” trực tiếp và theo lý thuyết thì cậu cũng có thể tùy ý điều khiển sinh vật đó chết hoặc sống.

“Kuhh…fuh…!” (Zadiris)

Như việc xúc đất từng tý từng tý, Vandalieu đang dần loại bỏ “cái chết” do tuổi già ra khỏi các tế bào của cô. Và chậm chậm, từ từ, tuổi của Zadiris bắt đầu đảo ngược. Năng lượng bắt đầu tràn vào các cơ quan nội tạng của cô và chúng bắt đầu hoạt động mạnh mẽ trở lại lần nữa.

“Việc này tốn nhiều mana hơn là mình nghĩ” (Vandalieu)

Lượng mana mà cậu tốn cho tất cả phép thuật trước đó không thể so sánh với số lượng cậu dùng trong quy trình này. Cứ mỗi 1 tuổi mà cậu đảo ngược lại cho Zadiris thì đã tiêu tốn của cậu 10 triệu mana.

“Cậu bé,…cậu là gì thế! Kuhh!” (Zadiris)

May mắn thay, Zadiris có vẻ như không còn đau đớn như lúc trước nữa mà bắt đầu cảm thấy dễ chịu. Vì Vandalieu phải đảo ngược sự lão hóa trên toàn bộ cơ thể cô một cách đồng đều nên cậu phải vô cùng kiên nhẫn và bình tĩnh thi triển phép thuật đúng cách nhất có thể và điều này sẽ dễ dàng hơn khi biết Zadiris đang cảm thấy thoải mái.

“Bây giờ, tôi đã làm cô trẻ hơn 1 tý” (Vandalieu)

“Làm tôi trẻ hơn!!!??? Điều như thế thật là lố…ah, uhyii, aaah!” (Zadiris)

“Chính xác hơn thì, tôi chỉ đơn giản là loại bỏ 『 tuổi tác 』 khỏi cơ thể cô, nên cô sẽ không trở lại thành một đứa bé hay điều gì tương tự đâu” (Vandalieu)

Việc cậu làm không giống như là đảo ngược thời gian, nên việc cô ấy trở lại thành em bé sẽ không xảy ra. Việc loại bỏ tuổi tác khỏi các tế bào cũng giống như làm người đó trở thành trường sinh bất lão vậy.

Nếu như cậu thực hiện phép này với con người thì quá trình này sẽ ngừng lại khi cơ thể họ ở độ tuổi thanh niên, thiếu nữ. Nếu như cậu tăng cấp thêm kỹ năng của mình và học được kỹ năng tương tự như 【 Kiểm soát mana 】 thì cậu có thể biến người đo trở lại thành dạng hợp tử lúc còn nằm trong tử cung luôn.

“Kuaaaaah!” (Zadiris)

Zadiris thét lên khi không thể kiềm chế nữa.

Cảm giác dễ chịu khi cơ bắp cứng đờ lại và cơn đau dịu đi lan khắp cơ thể cô, không chỉ ở tứ chi hay thân mình, mà cả đầu của cô. Cô không thể ngậm miệng lại được trước sự khoái cảm này, nó còn tuyệt vời hơn cả việc được một nhân viên mát xa chuyên nghiệp xoa bóp. Khi cô trút hết hơi thở ra khỏi phổi thì khoái cảm đó đột ngột dừng lại.

“Haah…Haah…Haahh, cậu bé à?” (Zadiris)

Khi Zadiris bắt đầu lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình, cô thấy Vandalieu đang nằm bẹp dí trên giường. Cánh tay trước đó hòa tan khắp người cô giờ đã trở lại trạng thái vật lý.

“…Tôi đã đến giới hạn sử dụng mana rồi. Tôi sẽ ngủ một chút!” (Vandalieu)

Bể mana của Vandalieu đã hoàn toàn cạn kiệt sau khi cậu đảo ngược 10 năm tuổi thọ cho Zadiris, nên cánh tay của cậu nhanh chóng trở lại trạng thái vật lý và cậu gục xuống, giờ đây cậu đã bắt đầu ngáy ngủ.

“…Nếu cậu giải thích thêm về mình thì nó cũng không giết cậu đâu” (Zadiris)

Zadiris thì thầm những lời này và cũng bắt đầu nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình lại. Sự mệt mỏi mà mấy ngày qua cô cảm thấy đã biến mất nhưng giờ thì cô cảm thấy kiệt sức như vừa mới tập những bài thể dục nặng nhọc vậy. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ.

Tuổi tác của toàn bộ tế bào trong cơ thể cô đẫ được đảo ngược, và sự kiệt sức này chính là tác dụng phụ khi cơ thể cô đã trải qua một thay đổi lớn trong khoảng thời gian ngắn. Và vì các ghoul sẽ giữ nguyên ngoại hình của mình sau lần đầu họ sinh nở nên vẻ ngoài của cô không hề thay đổi tý nào. Nếu Zadiris mà là con người, có lẽ cô ấy sẽ baatss tinht ngay tại chỗ.

“Được rồi, như vậy cũng được, có vẻ như cậu đã làm gì đó rất tốt cho tôi. Nên bây giờ tôi cũng sẽ ngủ một chút nữa” (Zadiris)

Zadiris đã ôm chặt Vandalieu và chìm vào giấc ngủ mà không hay biết rằng có một ghoul trẻ tuổi đã ở ngoài nghe thấy tất cả.

Đó là một Ghoul Warrior trẻ tuổi tên là Banad, cậu ta đã phát hiện ra trưởng làng và vị cứu tinh đã biến mất khỏi bữa tiệc, cậu đã đến nhà của trưởng làng để tìm kiếm và giờ đây nghe được mọi thứ, cậu nuốt nước bọt của mình.

Cậu ta nhìn thấy Vandalieu vào nhà của trưởng làng nên đã áp tai vào tường và nghe được những tiếng rên rỉ cực khoái của Zadiris.

“Ai có thể nghĩ rằng trưởng làng và Vandalieu sẽ…Liệu rằng họ có thể làm được điều đó khi mà cậu ta mới chỉ 2 tuổi thôi sao? Dhampir tuyệt vời thật đấy!”

Banad thì thầm với chính mình và sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt sư tử của cậu ta. Cậu ta đã bắt đầu suy nghĩ dặn dò những ghoul khác đừng nên đối xử với Vandalieu như 1 đứa bé nữa. Vì giờ đây sau khi nghe hết những âm thanh rên rỉ đó, cậu ta tin chắc rằng Vandalieu đã hoàn toàn là 1 người trưởng thành…Không, là một vị vua.

Ngày hôm sau bắt đầu bằng sự thèm ăn của Zadiris, cô đã rất ngạc nhiên vì những gì mà Tử ma pháp có thể làm được sau khi nghe Vandalieu giải thích. Nhưng đồng thời cô cũng mắng cậu ấy vì không giải thích với cô mọi chuyện trước khi bắt đầu.

“Nhưng cuối cùng sự thật là cậu đã cứu mạng tôi tới 2 lần rồi. Tôi thật lòng biết ơn cậu. Tôi sẽ rất vui lòng nếu như được phục vụ cậu như là chủ nhân của mình. Bây giờ thì tôi có thể đền đáp Vị cứu tinh của mình như thế nào đây” (Zadiris)

Những đứa con mà Vida sinh ra cùng với các quái vật là chủng tộc có thể bị thuần hóa và thu phục. Mặc dù tỷ lệ thuần hóa và thu phục rất thấp vì chúng sở hữu trí tuệ như con người, nhưng nếu chúng muốn bị thuần phục thì sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Hơn cả việc đơn thuần là đền đáp trả ơn vì những gì Vandalieu đã làm cho cô, Zadiris nói những lời này vì cô có ý tưởng muốn được phiêu lưu, đi theo sau lưng cậu tới những nơi mà cậu muốn.

Dù rằng trái tim cô đập loạn nhịp không hề phù hợp với độ tuổi của mình, cô ấy không thể quyết định điều này một cách dễ dàng vì địa vị của cô ở làng.

“Tôi sẽ rất vui nếu như cô đi cùng tôi, nhưng nếu cô làm vậy thì ngôi làng sẽ ổn chứ?” (Vandalieu)

Vandalieu đã chỉ ra điều mà cô canh cánh nhất trong lòng, làm cô thoát khỏi những ảo tưởng của mình và trở về với thực tại.

“Tôi nghĩ là ngôi làng vẫn sẻ ổn thôi dù không có tôi, nhưng mà vẫn chưa có một Ghoul Mage nào khác lấp vào vị trí của tôi, nên đó là điều tôi đang lo lắng” (Zadiris)

Zadiris đã nghĩ rằng ngôi làng vẫn sẽ ổn dù không có cô ấy, nên giờ đây khi mà sự sống được kéo dài, cô có những mong muốn, khao khát mới. Cô muốn dạy ma pháp cho những ghoul nữ trẻ tuổi cùng với Vandalieu và cô cũng lo lắng cho con gái út Basdia của mình không biết khi nào mới sinh nở.

“Và tôi cũng chưa học được kỹ năng 【 Vô tính ma pháp 】 hay 【 Kiểm soát mana 】nên tôi sẽ ở lại đây lâu hơn” (Vandalieu)

“Oh, tôi hiểu rồi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe cậu nói vậy. Vậy hãu nhanh lên và cùng bắt đầu buổi học nào” (Zadiris)

“…Bể mana của tôi vẫn chưa hồi phục lại đầy đủ, nên xin lỗi, hãy đợi thêm tý nữa nhé” (Vandalieu)

Sau đó, họ cùng ăn món Gobu-gobu và bắt đầu buổi học. Nhưng điều khác với khi trước là vào cuối buổi học mỗi ngày Vandalieu sẽ tiến hành điều trị “trẻ hóa” cho Zadiris.

Bể mana của một người sẽ tăng lên khi cấp độ của họ tăng, và giống như các giá trị thuộc tính hay kỹ năng khác, nó cũng sẽ tăng lên khi sử dụng nhiều. Vì bể mana của Vandalieu là quá lớn nên việc tăng mana bằng cách này hầu như là chuyện bất khả thi với cậu. Để sử dụng hết 100 triệu mana, trong khi một phép thuật chỉ tốn khoảng 10,000 mana thì cần phải thi triển phép đó tới 10,000 lần, điều đó là bất khả thi với cậu vì mỗi lần thì triển phép cũng phải mất 10 giây, nên việc thi triển 10,000 lần phép thuật đó sẽ mất tới 24 tiếng đồng hồ.

Nhưng giờ đây, bằng kỹ năng 【 Trẻ hóa 】cậu dùng lên Zadiris thì chỉ mất khoảng 10 phút bể mana của cậu sẽ trống rỗng.

Vì vậy, vào buổi sáng cậu sẽ có các bài học về Vô tính ma pháp cùng với Kiểm soát mana, vào bữa trưa cậu sẽ làm sốt quả óc chó cùng với bột trứng cá rồi có một giấc ngủ trưa như một đứa trẻ. Vào buổi tối cậu sẽ tiếp tục các bài học như lúc sáng, cuối cùng là trước khi đi ngủ cậu sẽ dùng 【 Trẻ hóa 】 lên Zadiris tại nhà của cô cho đến khi ngất đi. Đó là một vòng lặp sinh hoạt của cậu trong khoản thời gian này.

Dĩ nhiên là cả Vandalieu và Zadiris đều giữ bí mật vè kỹ năng có thể làm người ta vượt qua quy luật sinh tử này. Không phải là vì cậu không tin tưởng các ghoul khác trong làng, nhưng vì các ghoul đều có tuổi thọ khá dài nên họ sẽ không thực sự quá ham muốn được trẻ hóa. Sau cùng, quái vật thường sẽ chết trước trong các trận chiến thay vì chết vì tuổi già. Những cá thể như Zadiris có thể sống sót tới tận cuối đời là những trường hợp rất hiếm.

Và nếu tiết lộ kỹ năng này cho các ghoul khác thì sẽ gia tăng nguy cơ cậu sẽ bị bắt sống và thực hiện các thí nghiệm như ở Origin. Hãy nghĩ thử xem, nếu như có mạo hiểm giả bắt sống và tra hỏi các ghoul khác, và cuối cùng kỹ năng 【 Trẻ hóa 】này được tiết lộ với thế giới thì nó sẽ gây cho cậu bao nhiêu phiền phức. Đó là lý do mà cả Vandalieu và Zadiris đã quyết định sẽ giữ bí mật về nó.

“Bể mana của cậu tăng trưởng thế nào rồi?” (Zadiris)

“Nó chỉ tăng không đến 1% mõi ngày. Tôi nghĩ rằng nó cũng giống như việc có công mài sắt có ngày nên kim” (Vandalieu)

“…Nhưng 1% sao…Đó là 1 triệu mana lận đó bé con. Đó không phải là quá nhiều để ví như là cây kim sao?” (Zadiris)

Và thế là, ngày qua ngày, Zadiris ngày càng trẻ lại. Và vì ngoại hình của ghoul không thay đổi sau lần sinh nở đầu tiên, nên không có sự khác biệt rõ ràng nào về ngoại hình của cô. Những sự thay đổi có thể nhận thấy là các bước chân của cô đã mạnh mẽ hơn, mắt cô sáng và có thần hơn cùng với giọng nói rõ ràng và mạch lạc hơn. Và sự thèm ăn đã trở lại với cô, da và tóc của cô cũng sáng hơn trước nữa.

Dĩ nhiên là các ghoul khác cũng nhận thấy điều này, và điều họ thấy đó chính là Zadiris và Vandalieu luyện tập cùng nhau trong nhà của cô và không hề xuất hiện nữa cho tới sáng hôm sau. Nếu ai đó lắng nghe cẩn thận thì có thể nghe được những tiếng rên rỉ sung sướng của Zadiris vang lên hàng đêm. Cùng với đó là cô càng ngày càng khỏe mạnh hơn, từng ngày từng ngày.

Kết quả là, một sự hiểu lầm đã xảy ra. Thông thường các ghoul sẽ không cho rằng 1 đứa bé 2 tuổi có thể làm được điều đó, nhưng Vandalieu là chủng tộc khác. Các ghoul không biết rằng liệu chủng tộc khác có thể có quãng thời gian trưởng thành khác hơn với họ không, một Dhampir 2 tuổi đã phát triển đầy đủ tới mức có thể thực hiện được việc đó sao? Hoặc là cậu trưởng thành hơn vẻ ngoài của mình. Không mất nhiều thời gian để các ghoul bắt đầu suy nghĩ như vậy.

“Tôi cũng không biết là Dhampir tuyệt vời đến như vậy hay điều thật sự tuyệt vời là chính bản thân cậu ấy nữa!”

“Có lẽ tôi nên thử giao phối với cậu ấy!”

“Thay vì ước mình có con gái, có lẽ đã đến lúc mình nên bắt đầu làm điều đó!”

“Cựu trưởng làng trông như một cô gái trẻ tuổi vậy, liệu đây có phải là điều tuyệt vời, là ý nghĩa thực sự khi người ta đang chìm đắm trong tình yêu không?”

“Tôi biết điều này thật kỳ lạ, nhưng không phải bây giờ là thời điểm thích hợp để gọi cậu ấy là lãnh đạo sao?” (Vigaro)

“Vigaro, đừng nói như vậy, cậu là Tân trưởng làng đó”

“…Bởi vì, tôi đã hỏi cậu ấy vào lần đầu tiên cậu ấy tới làng chúng ta rằng cậu ấy có thể ở lại đây mãi không. Đáp án là bất khả thi” (Vigaro)

『 Cha thắc mắc không biết liệu có nên nói với cậu chủ về những lời đồn kỳ lạ này không…Vì nếu đó là sự thật thì khi cha báo cáo như vậy sẽ xúc phạm đến cậu chủ 』 (Sam)

『 Cha ơi, hay là chúng ta hãy gián tiếp hỏi cậu chủ xem liệu rằng những lời đồn đó có thật hay không 』 (Saria)

『 Uwah, đó đúng là điều con đã nghĩ về một người sẽ trở thành quý tộc trong tương lai. Điều đó có nghĩa là con cũng sẽ có cơ hội mà phải không? 』 (Rita)

Cuối cùng, Sam và Saria đã bắt đầu lo lắng về tình hình này, tỏng khi Rita thì lại vô tư nói đùa.

Tháng 7 đã tới cũng là thời điểm sinh nhật 2 tuổi của Vandalieu. Lúc này cậu cuối cùng đã học được kỹ năng 【 Vô tính ma pháp 】 và 【 Kiểm soát mana 】, chúng đều ở cấp độ 1. Cậu vui mừng vì đã nhận được những kỹ năng này trong chỉ trong khoảng 1 năm, vì đa số đều cần nhiều năm để đạt được nó. Nhưng theo lời Darcia và Sam thì những người sở hữu kỹ năng này ở cấp độ 1 thậm chí còn chưa được xem là pháp sư tập sự. Thông thường thì các mạo hiểm giả sẽ sở hữu kỹ năng 【 Vô tính ma pháp 】ở cấp độ 2, giống như những tên đã tấn công Zadiris trước đó.

“Mình vẫn còn 1 chặng đường đài nữa!” (Vandalieu)

Vandalieu nhìn lên bầu trời với cảm giác tự hào. Vô tính ma pháp có lẽ là loại chưa từng xuất hiện ở Origin, nếu như đó là sự thật thì cậu đã bước trước Amameya và những kẻ tái sinh khác 1 bước. Mặc dù đó chỉ là 1 bước nhỏ thôi, nhưng nó sẽ làm cho cậu an toàn hơn trong tương lai. Như người xưa có câu “Một bước nhanh từng bước nhanh” (Người đi trước có lợi thế hơn người khác và sẽ tích lũy điều đó và vượt trước những người khác).

Hiện tại thì cậu cũng đã ngừng việc “Trẻ hóa” cho Zadiris vì tuổi của cô ấy đã phù hợp với chức năng vật lý của cô, không còn ốm yếu nữa, cơ thể đang ở trạng thái tốt nhất.

“Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như cậu tiếp tục Trẻ hóa cho tôi. Điều này còn hơn cả tuyệt vời nên như vậy là đủ rồi” (Zadiris)

“Tôi cũng nghĩ vậy, tôi đã đảo ngược khoảng 200 năm tuổi thọ cho cô, nên cô sẽ sống được thêm 200 năm nữa cho đến khi chết già” (Vandalieu)

Bể mana của cậu đã tăng trưởng khá nhiều nên cậu muốn tiếp tục việc này nếu có thể, nhưng ở làng Ghoul không có ai hơn 250 tuổi ngoài Zadiris cả. Và nếu cậu dùng 【 Trẻ hóa 】 lên những ghoul khác thì cũng sẽ rất khó để giữ bí mật, nên ngoài việc dừng lại thì cậu không có lựa chọn nào khác nữa.

Nếu như gặp lại lũ cướp, cậu nghĩ sẽ là ý hay nếu như cậu luyện tập dùng 【 Trẻ hóa 】 lên chúng trước khi giết chúng.

Vandalieu đang tách vỏ quả sồi và lấy phần thịt bên trong nó trong lúc đang nghĩ những điều này. Lúc này cậu chợt nhận ra có một nữ ghoul ở cạnh cậu. Dù là số lượng ghoul tại làng là một nhóm quái vật lớn nhưng nhiêu đó vẫn quá ít với 1 ngôi làng nên cậu đã nhớ rõ từng gương mặt và tên của từng ghoul một, dù gì thì ở đây cũng chỉ có khoảng 100 ghoul thôi.

Dĩ nhiên là không phải ai cậu cũng làm thân hết mức, nhưng cậu đã thân thiện với mọi người ở mức độ chào hỏi nhau mỗi khi thấy hoặc có một vài cuộc trò chuyện đùa vui.

“Bilde-san, tôi có thể hỏi cô vài thứ được chứ?” (Vandalieu)

“Sao thế? Tôi nên tách vỏ quả sồi nhỏ hơn một chút nữa sao?” (Bilde)

Cô nhìn cậu một cách ngạc nhiên. Vandalieu cũng quan sát cô, cậu nhìn vào bụng cô nhưng không hề thấy nó nhô ra, vì hơn nửa năm trước khi cậu tới đây thì đã nghe được là cô đang mang thai.

“Không phải, nó là lời hứa mà cô đã nói sẽ đặt tên con trai mình như tên của tôi” (Vandalieu)

Vandalieu đã nói ra điều mà cậu tò mò, cậu cũng tự nhủ rằng mình hỏi điều này có thiếu tế nhị quá hay không? Cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân mình và lời nói của cậu thì cứ nhỏ dần và nhỏ dần. Nhưng Bilde thì khá là bất ngờ vì cậu vẫn nhớ điều đó và không để ý sự ngại ngùng của cậu mà trả lời.

“Xin lỗi cậu nhé, có lẽ tôi đã sảy thai rồi. Nhưng tôi chắc là mình sẽ thành công trong lần kế tiếp, nếu nó là con trai thì tôi sẽ đặt tên nó theo cậu nhé” (Bilde)

“Tôi hiểu. Lần tiếp theo sao?...Tiếp theo?” (Vandalieu)

Bilde nói với cậu bằng một giọng cười khúc khích cùng với đôi mắt vàng tít lại và cô còn lè lưỡi trêu cậu nữa. Vandalieu không nhìn thấy bất kỳ sự nghiêm túc nào trên gương mặt cô cả. Cậu bất ngờ vì cô ấy hành xử như vậy, nhưng cả tai và mắt không hề lừa dối cậu.

“Điều đó thật đáng tiếc, cậu biết chứ, cả năm qua không có một em bé mới nào cả”

“Em bé của tôi thậm chí còn chưa đủ 2 tháng~ Của cậu hình như là lâu nhất phải không Bilde?”

“Đúng vậy, em bé của tôi đã gần như 3 tháng” (Bilde)

Những nữ ghoul khác cũng vậy, họ không hề có bất kỳ sự nghiêm trọng nào cả. Có vẻ như họ chỉ cảm thấy một chút thất vọng nhưng suy cho cùng thì thái độ của họ vẫn rất vô tư. Có lẽ là đã có những trường hợp gì đó không lường trước được… nhưng họ không hề cho thấy điều đó.

“Ah, điều đó có nghĩa là tôi sẽ được giao phối với Vandalieu sau trưởng làng Zadiris sao”

“Khoan đã, Van, trong trường hợp đó hãy để tôi là người đầu tiên” (Basdia)

“Basdia-san, tôi có vài chuyện muốn hỏi cô chút. Xin hãy qua đây” (Vandalieu)

Khi cuộc trò chuyện rẽ hướng một cách lố bịch, Vandalieu quyết định hỏi ý kiến của Basdia – người mà cậu gần gũi thân thiết nhất sau Zadiris và Vigaro.

“Van, tôi rất mừng vì cậu đã chọn tôi, nhưng làm việc đó giữa ban ngày như vầy thì có hơi…” (Basdia)

“Basdia-san, có một điều tôi muốn hỏi cô” (Vandalieu)

Vandalieu ngắt lời cô – người đang suy nghĩ linh tinh những thứ đáng ngờ.

“Cậu đang thắc mắc tại sao Bilde và những ghoul khác không cảm thấy đau buồn vì không thể sinh con sao? Đó là vì, việc sảy thai như vậy là chuyện thường thấy ở làng” (Basdia)

Theo như lời của cô, thì Ghoul rất khó mang thai và tỷ lệ sảy thai trong những tháng đầu thai kỳ cũng rất cao.

Xác suất mang thai thành công hoặc tỷ lệ sinh nở thành công vẫn chưa biết chính xác. Nhưng cứ 5 bào thai thì sẽ có 1 em bé ghoul được thành công sinh ra.

Tỷ lệ sinh đó là quá thấp dù có nghĩ thế nào đi nữa, nhưng khi so sánh với vòng đời 300 năm tuổi của các ghoul cho đến bây giờ thì có lẽ dễ hiểu một chút.

“Bilde và những ghoul khác không đau buồn vì nó là điều thường thấy đúng chứ? Ah, cũng có một vài ghoul đau khổ vì không thể sinh, nhưng trường hợp đó khá hiếm. Tôi nghĩ lý do mà cậu thấy kỳ lạ có lẽ là vì sinh nở thành công là việc thường thấy ở con người” (Basdia)

Điều đó là bình thường nên họ không đau khổ sao. Nếu như có người hỏi việc này trên Trái đất, họ sẽ rất tức giận và mắng rằng “Con của tôi vừa chết, làm thế nào mà tôi có thể ổn được chứ?”. Nhưng đây là ở thế giới khác, và ở đây là một chủng tộc khác – ghoul. Không thể so sánh cả hai với nhau như vậy được.

Các ghoul đã sống như thế này qua hơn trăm ngàn năm, và nhìn vào hiện trạng của ngôi làng có thể thấy họ không hề có bất kỳ liên lạc nào đến thế giới bên ngoài kia, hay các chủng tộc khác. Đó là lý do vì sao mà họ không hề thắc mắc hay nghi ngờ tại sao tỷ lệ sinh nở lại thấp như vậy. Nếu như các ghoul sống cùng với các chủng tộc khác, họ có thể cảm thấy đau buồn tại sao con họ không thể sinh ra trong khi những chủng tộc khác sinh nở bình thường, và sẽ thắc mắc điều đó. Nhưng, vì sống tách biệt với bên ngoài, họ đã đơn giản nghĩ rằng đó là điều bình thường và không có cách nào khác nữa.

Và vì việc sảy thai ở những tháng đầu của thai kỳ, lúc mà cơ thể họ vẫn chưa tiết sữa, lúc mà họ vẫn chưa biết con mình là trai hay gái vì ở đây không có công nghệ siêu âm, nên điều đó làm họ không cảm thấy đau buồn. Đó cũng là một lý do cho phản ứng ít ỏi, vô tư của họ như vậy.

“Tôi vẫn nghĩ nó không phải là một thứ mà họ có thể thảo luận với một vẻ mặt vô tư như vậy, có lẽ” (Vandalieu)

“Cậu cũng nghĩ vậy sao, huh.” (Basdia)

Có vẻ như Basdia cũng đã hiểu được sự khác biệt giữa ghoul và con người qua những câu hỏi của cậu.

“Cho đến bây giờ, thì những chủng tộc mà chúng tôi thường so sánh là goblin, kobold và orc. Và tất cả những gì mà chúng tôi nghĩ về các chủng tộc này là cách chúng sinh sôi vô cùng nhanh, dù chúng yếu hơn chúng tôi” (Basdia)

…Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Liệu có phải các ghoul ghen tỵ với khả năng sinh nở của goblin và kobold nên đã dày công nghiên cứu cách để có thể ăn thịt chúng không?

“Tôi hiểu rồi. Tôi đã luôn thấy kỳ lạ vì chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào trong làng cả” (Vandalieu)

Từ khi cậu tới nơi này, cậu chưa bao giờ nhìn thấy trẻ con hay thậm chí là nghe tiếng chúng khóc. Chỉ có những ghoul trông khá giống trẻ em nhưng không phải, vì họ đã sinh nở khá sớm nên vẫn giữ nguyên ngoại hình đó. Cậu cũng thấy kỳ lạ khi không thấy trẻ em ở đây dù rằng có tới 100 ghoul trưởng thành nên cậu đã kết luận rằng có lẽ các ghoul lo sợ về cậu và các Undead nên đã giấu những đứa trẻ sơ sinh đi. Sau đó thì cậu tập trung vào việc học ma pháp và quên hết những điều cậu nghĩ cũng như cảm giác kỳ lạ đó.

Cuối cùng thì, sự thật đơn giản là ở đây không có đứa trẻ nào cả. Nếu như Vandalieu cố gắng tìm kiếm chúng thì Vigaro đã nói với cậu ngay. Nhưng đối với họ thì việc không có trẻ em chỉ là điều bình thường. Và giờ thì cậu đã hiểu tại sao các ghoul lại chủ động trong tình dục đến vậy. Vì tỷ lệ mang thai khó khăn cũng như chỉ có 1/5 đứa bé được thành công sinh ra, nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài điều đó.

“Nếu như là vậy, liệu mình có thể làm gì đó không?” (Vandalieu)

Vandalieu dự định sẽ không nói gì thêm liên quan đến vấn đề này. Đây là vấn đề mà các ghoul đã phải đối mặt trong hàng trăm ngàn năm và họ vẫn có thể tồn tại được cho đến ngày nay, nên không cần thiết cậu phải cố gắng nghĩ giải pháp cho vấn đề này.

Thực tế, khi nhìn thấy hiện trạng của ngôi làng cậu nghĩ nó sẽ vẫn ổn nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế, cậu không cần phải can thiệp vào vấn đề đó nếu không ai nhờ vả và làm điều dư thừa.

Nhưng nếu có ghoul mong muốn cậu giúp đỡ thì nó sẽ là một chuyện khác.

“…Cậu nói đúng, có lẽ không cách nào để cải thiện điều đó. Nhưng đã không có đứa bé nào được sinh ra trong hơn 10 năm qua. Cả mẹ và Vigaro cũng đang lo lắng điều này. Ma thuật của mẹ không thể làm gì nhưng nếu là ma thuật của cậu thì sao hả Van? Dĩ nhiên tôi cũng muốn mang thai là một lý do, nhưng tôi cũng muốn đứa con của mình được sinh ra một cách an toàn” (Basdia)

Ah, có người nhờ cậu làm điều gì đó để giúp họ. Nên bây giờ là câu chuyện khác.

“Tôi hiểu, tôi sẽ thử” (Vandalieu)

---------------------------------------------------------------------

Tên: Vandalieu

Chủng tộc: Dhampir (Dark Elf)

Tuổi: 2 tuổi, 1 tháng

Danh hiệu: Không

Nghề nghiệp: Không

Cấp độ: 100

Lịch sử nghề nghiệp: Không

Thuộc tính:

o Sinh lực: 42

o Mana: 113,550,000

o Sức mạnh: 37

o Nhanh nhẹn: 13

o Thể lực: 39

o Trí tuệ: 60

Kỹ năng bị động:

o Siêu sức mạnh: Cấp 1

o Hồi phục nhanh: Cấp 2

o Tử ma pháp: Cấp 3

o Kháng hiệu ứng: Cấp 3

o Kháng phép: Cấp 1

o Dạ nhãn

o Tha hóa tinh thần: Cấp 10

o Hấp dẫn tử tính: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Vô niệm

o Cường hóa thuộc hạ: Cấp 1 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Hút máu: Cấp 3

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 2

o Biến đổi golem: Cấp 3

o Vô tính ma pháp: Cấp 1 (Mới!)

o Kiểm soát mana: Cấp 1 (Mới)

Lời nguyền

o Kinh nghiệm đạt được từ kiếp trước sẽ không được truyền lại

o Không thể học các chức nghiệp đã tồn tại

o Không thể trực tiếp thu thập kinh nghiệm

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Có nhaat thiết phải là tư thế này ko😈😈😈
Mà ngực trưởng làng hơi nhỏ nhể
Xem thêm
gvm
sinh viên đại học hay cô thư ký cũng có tỷ lệ mang thai như thế này có phải tốt hơn không:))
Xem thêm
AI MASTER
Dựa trên những gì main đã làm với ma thuật của mình thì tôi có thể tóm tắt 1 số khả năng của ma pháp tử tính mà main sd như sau:
- thao túng linh hồn, undead
- 1 khả năng giống như kết hợp giữa thuộc tính thời gian với thuộc tính sinh mệnh
- thao túng và biến đổi vật chất
- hấp thụ năng lượng
Hmm, tôi thấy tác giả buff hiệu ứng của hơi nhiều thuộc tính khác vào 1 thuộc tính rồi đấy
Xem thêm