• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khiên quốc Mirg

Chương 13: Những điều bất ngờ làm tuổi thọ rút ngắn quá nhiều

2 Bình luận - Độ dài: 8,074 từ - Cập nhật:

“Được rồi, đầu tiên là cậu có thể kể cho tôi nghe về loại ma pháp mà cậu đã dùng cũng như các kỹ năng của cậu không bé con? Dĩ nhiên, nếu cậu không muốn tiết lộ thì tôi sẽ không thúc ép cậu” (Zadiris)

“Không…Tôi tin cô, sẽ có cả trăm người đã biết về nó xuất hiện trong tương lai” (Vandalieu)

Để học những nền tảng về ma pháp, việc cho Zadiris biết về kỹ năng cũng như loại ma pháp mà cậu sử dụng là điều cần thiết. Cậu sẽ nhận được hướng dẫn và lời khuyên dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của Zadiris. Và điều đó có nghĩa là Tử ma pháp của cậu sẽ được tiết lộ. Kể cả là các mạo hiểm giả hay quái vật đều sẽ do dự khi cho người khác biết về kỹ năng của mình, điều này cũng giống như tiết lộ điểm yếu của mình vậy.

Việc chia sẻ các thông tin về kỹ năng của mình cho những người tin tưởng không phải là hiếm. Đối với một tổ đội mạo hiểm giả thì việc giữ kín kỹ năng của một thành viên trong nhóm có thể gây nên sự bất đồng quan điểm và hiềm khích giữa các thành viên. Nhưng nếu là quái vật thì sẽ là một câu chuyện khác.

Và dù vẫn còn hơn cả thập kỉ nữa thì Amameya và những kẻ khác mới tái sinh đến thế giới này, nhưng chúng sẽ biết hết tất cả về Tử ma pháp của cậu.

Dù cho Rodcorte không cảnh báo bọn chúng về cậu, thì các dữ liệu nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ở Origin là quá đủ để chúng hiểu về ma pháp của cậu. Và cậu không nhìn thấy bất kỳ lý do nào để giữ bí mật đó không cho Zadiris-người mà cậu tin tưởng biết cả.

“Cả trăm người? Chà, dù thế nào đi nữa thì, ma pháp của cậu, bé con à…” (Zadiris)

Ngay bây giờ, Zadiris đang có ấn tượng rằng phép thuật của cậu là một loại ma pháp mang thuộc tính sinh mệnh đặc biệt nào đó. Mọi người có thể nghĩ rằng Undead không hề liên quan gì đến phép thuật sinh mệnh nhưng ở Lambda, những người duy nhất có thể điều khiển các Undead chính là các ma pháp sư sở hữu ma pháp sinh mệnh.

Họ có thể trút ma pháp sinh mệnh của mình vào những cái xác và điều khiển chúng di chuyển, nhưng vì các Undead này đều được tạo ra bằng ma pháp sinh mệnh nên chúng yếu hơn những Undead sinh ra từ Tổ quỷ hoặc các hầm ngục.

Zadiris đã nghĩ rằng ma pháp mà cậu dùng đã vượt qua hoàn toàn những giới hạn này, vì vậy cô ấy đã không nói nên lời khi nghe Vandalieu kể về phép thuật của cậu.

“…Ma pháp thuộc tính Tử vong sao? Một thuộc tính mới…thuộc tính thứ 9? Một thứ như vậy thực sự tồn tại sao…Không, nó hoàn toàn là sự thật. Cậu đã thực sự điều khiển các Udnead và sử dụng những pháp thuật mà tôi chưa từng biết đến” (Zadiris)

Ở Origin thì Tử ma pháp là pháp thuật thuộc tính thứ 8, vì không có ma pháp thời gian ở đó.

“Cô thật sự kinh ngạc đến như vậy à!” (Vandalieu)

“Hiển nhiên là vậy rồi! Bất kỳ quái vật nào biết đến giá trị tiềm năng của thuộc tính mới đều sẽ tỏ ra thích thú” (Zadiris)

Ma thuật là thứ giúp các quái vật có thể sống sót, nơi mạnh được yếu thua này thì đó chính là sức mạnh mà chúng tôn thờ nhất.

Sẽ không ai biết cách đối phó với một người sử dụng một loại pháp thuật mà chưa ai biết đến. Bởi vì Tử ma pháp hoàn toàn chưa được biết đến nên người sử dụng nó sẽ có thể giết kẻ khác bằng một cách hoàn toàn không ngờ đến.

Giống như ở Origin, một người không thể học một loại thuộc tính ma pháp nếu như không sở hữu khả năng thiên bẩm với loại ma pháp thuộc tính đó. Những quái vật cũng giống như vậy, mặc dù không phải tất cả chúng, nhưng đã có một vài lo ngại rằng những con quái vật có từ “Mage” trong chủng tộc của chúng cũng sẽ có thể sửu dụng ma pháp.

“Tôi hiểu rồi…Lý do mà tên pháp sư mạo hiểm giả hôm ấy không thể niệm chú là do hiệu ứng của loại ma pháp này sao” (Zadiris)

Zadiris nhún vai khi cô nhớ lại ngày hôm ấy. Bản thân cô là một pháp sư nên cô có thể dễ dàng tưởng tượng ra nỗi kinh hoàng của việc không thể niệm ma pháp là như thế nào. Nó cũng giống như việc chặt tay của một kiếm sĩ và bảo hắn hãy đá đít kẻ thù cho đến khi chết. Nghĩ như vậy, cô cảm thấy có một chút đồng tình cho tên pháp sư đó, dù rằng bây giờ đã quá muộn.

“Trong trường hợp đó, tôi chỉ có thiên phú với thuộc tính ánh sáng và gió, tôi sẽ không thể dạy cậu cách sử dụng Tử ma pháp một cách trực tiếp được. Nhưng bù lại, tôi có thể chỉ cách giúp cậu vận dụng nó. Ma thuật cũng giống như một môn nghệ thuật vậy” (Zadiris)

Lúc đầu, mọi người sẽ nghĩ rằng lửa và nước là 2 loại thuộc tính ma pháp hoàn toàn trái ngược nhau. Tuy nhiên, bản chất của thuộc tính lửa là nhiệt và nước là chất lỏng và cái lạnh.

Vì vậy, một bậc thầy về hỏa ma pháp có thể dễ dàng gia nhiệt cho một thứ gì đó và đốt cháy chúng, hoặc có thể giảm nhiệt của nó đến mức làm nó đóng băng. Tương tự như vậy, một bậc thầy về thủy ma pháp có thể dễ dàng điều khiển dòng chảy dung nham như tay chân của mình vì chúng là chất lỏng.

Người sử dụng thổ ma pháp có thể điều khiển thủy ngân và dung nham, trong khi người sử dụng nguyên tố gió có thể điều khiển các thành phần dễ cháy của không khí và làm chúng phát nổ.

“Những điều liên quan đến việc này được viết trong một cuốn sách về ma pháp mà trưởng làng đời trước đã cho tôi xem khi tôi còn là một đứa trẻ” (Zadiris)

Zadiris đã học được nhiều thứ từ những quyển sách mà cô lấy được khi đánh bại bọn mạo hiểm giả. Đối với các quái vật, những cuốn sách chỉ có thể lấy được từ các mạo hiểm giả hoặc những quái vật khác nên khá khó khăn để có được chúng.

“Nói cách khác, điều quan trọng không phải là bản thân cậu có bao nhiêu loại thiên phú ma pháp, mà là cậu đã tăng cấp kỹ năng mình như thế nào. Dĩ nhiên, việc sử dụng nhiều loại ma pháp thuộc tính khác nhau cũng có tiện lợi riêng. Nhưng cũng có trường hợp các mạo hiểm giả có thể niệm nhiều loại ma pháp thuộc tính khác nhau đã bị một con Goblin Mage chỉ biết đúng 1 loại ma pháp đánh bại” (Zadiris)

“Khi nghe cô nói như vậy, ta đã bắt đầu cảm thấy tràn đầy động lực” (Vandalieu)

So sánh với những nhà nghiên cứu ở Origin những người đã nói “Mày chỉ nên tập trung vào Tử ma pháp và bể mana của mày thôi” thì những điều mà Zadiris dạy cậu hoàn toàn là những nguồn cảm hứng mới mẻ, điều này làm cậu cảm thấy thích thú và đam mê về Tử ma pháp hơn. Và biểu cảm trên khuôn mặt của cậu vẫn vô cảm như mọi khi dù rằng cậu có cảm thấy hạnh phúc.

“Và thứ cần thiết để thực hiện ma pháp đó chính là Mana. Lượng mana mà cậu đổ vào pháp thuật càng nhiều thì sẽ càng cần càng nhiều thời gian hơn để niệm phép. Lượng mana mà cậu có là bao nhiêu hả bé con? Tôi sẽ ước chừng độ dài của bài học dựa trên điều đó.” (Zadiris)

“Ah, vâng, nó khoảng 100 triệu!” (Vandalieu)

“Tôi hiểu, một trăm triệu sao…HẢ!?” (Zadiris)

Khi Zadiris kinh ngạc sửng sốt như vậy, biểu cảm trên mặt của cô khá là đáng yêu, Vandalieu nghĩ.

“Một trăm triệu sao? Đó là sự thật à? Lượng mana mà tôi sở hữu còn chưa tới 10,000 nhưng cậu, bé con à…Không, nếu như suy nghĩ cậu sử dụng một loại ma pháp mới thì nó cũng không bất thường lắm? Nhỉ?...” (Zadiris)

Zadiris vô cùng hoang man và sửng sốt bởi con số khủng khiếp mà Vandalieu đã nói cho cô. Thông thường thì người nghe được câu chuyện này sẽ cười vỡ bụng và cho là nó là 1 trò đùa hài hước, nhưng đứa bé trước mắt cô lại có sức thuyết phục mạnh mẽ khiến cô không thể làm được điều đó. Ít nhất, đó là những gì mà cô cảm thấy.

Hơn nữa, Vandalieu cũng sẽ không nhận được lợi lộc gì khi nói dối như vậy cả. Phóng đại lượng mana của mình để có thể làm cô ấn tượng là một chuyện, nhưng 100 triệu là con số quá lớn, lớn hơn cả sự phóng đại. Và một điều nữa là cậu cũng đang trong một buổi học về nền tảng ma pháp, việc nói dối như vậy sẽ rất dễ dàng phát hiện ra.

“…Tôi nghĩ là tôi sẽ khám phá ra con số thật sự của bể mana của cậu là bao nhiêu thôi, bé con” (Zadiris)

Zadiris dự định rằng sẽ tỏ ra bình thường như không có gì kỳ lạ về lượng mana của cậu, dù điều đó rất khó khăn. Trong khi đó, Vandalieu đã nhận ra được bể mana của mình lớn đến mức nào nên cậu quyết định sẽ không đề cập tới nó nếu như cậu trong xã hội loài người… dù rằng nó cũng sẽ bị phát hiện khi cậu đăng kí trở thành mạo hiểm giả.

“Được rồi, vậy các kỹ năng ma pháp mà cậu sở hữu là gì?” (Zadiris)

“Bắt đầu sẽ là các kỹ năng như 【 Vô niệm 】 và 【 Biến đổi Golem 】, đây có phải là những kỹ năng thuộc tính Tử vong không?” (Vandalieu)

“…Bé con à. Cậu định rút ngắn tuổi thọ của tôi đến mức nào nữa vậy, Thực tế rằng, tôi sẽ là người phải hỏi cậu cách để học phép 【 Vô niệm 】 đó đấy, và tôi cũng chưa bao giờ nghe về phép 【 Biến đổi Golem 】 cả.” (Zadiris)

Vandalieu đã từng nghe được rằng 【 Vô niệm 】 là một phép hiếm từ Darcia, nhưng sau khi nhìn thấy sự ngạc nhiên của Zadiris – người đã sống gần 300 năm. Thì nó có vẻ hiếm hơn là cậu nghĩ.

Vì Zadiris có kỹ năng 【 Nhà giả kim 】 nên cậu nghĩ rằng có thể nó sẽ liên quan đến 【 Biến đổi Golem 】. Cậu nghĩ rằng, Golem được tạo ra bởi các nhà giả kim, dựa trên những giả thuyết mà cậu đọc được trên Trái đất.

“Kể cả khi cô yêu cầu tôi dạy cô cách dùng 【 Vô niệm 】 thì thứ duy nhất cô có thể làm đó là cố gắng niệm phép trong tình huống cô không thể niệm phép” (Vandalieu)

“Người duy nhất có thể làm được điều đó là cậu đó, bé con, tất cả là nhờ vào bể mana khổng lồ của cậu” (Zadiris)

Để có thể thi triển phép thuật mà không cần niệm chú trong khi vẫn giữ nguyên hiệu quả của nó cần lượng mana khổng lồ gấp hàng chục, hàng trăm lần so với ban đầu. Vì vậy, ngay cả những pháp sư lành nghề cũng chỉ có thể thực hiện 1 lần/ ngày. Chỉ có Vandalieu là có thể lặp đi lặp lại việc này đến mức có thể sở hữu được kỹ năng đó nhờ vào bể mana của cậu.

Những người duy nhất có thể có được phép 【 Vô niệm 】 thường là những tài năng thiên bẩm hoặc những pháp sư bậc thầy, những người đã tăng cấp mọi nghề nghiệp của mình đến mức có thể học được nó và cả những con quái vật huyền thoại có thể cũng sở hữu kỹ năng này.

“Có vẻ như là tôi không có gì để dạy cho cậu. Tôi chắc rằng, khả năng sử dụng các loại pháp thuật không thuộc tính và kỹ năng 【 Kiểm soát mana 】 của cậu là hoàn hảo? Phải vậy không? “ (Zadiris)

“Phép thuật không thuộc tính là cái gì?” (Vandalieu

“Làm thế nào mà cậu lại không biết đến nó? Nó là phép cơ bản nhất đó, là nền tảng của pháp thuật!” (Zadiris)

Zadiris lại một lần ngạc nhiên nữa. Đúng như tên gọi của nó, Vô tính ma pháp chính là loại ma pháp sử dụng mana trước khi chúng biến thành bất kỳ loại thuộc tính nào khác. Vì không có bất kỳ thuộc tính gì nên baatsa kỳ ai cũng có thể sử dụng nó miễn là họ có mana, nên việc học những pháp thuật vô tính như vậy là điều thông thường khi các pháp sư mới bắt đầu học phép thuật, và nó cũng giúp cho họ có thể kiểm soát được mana trong người mình.

“Ngay cả những người sinh sống trong Tổ quỷ như chúng tôi cũng biết về điều đó” (Zadiris)\

“Ta không biết điều đó vì tất cả những gì ta có bây giờ đều tự mày mò mà ra cả” (Vandalieu)

Lý do lớn nhất mà Vandalieu không biết về điều đó là do ở trên Origin không có pháp thuật Vô tính. Liệu nó có thực sự tồn tại hay do các nhà nghiên cứu không nói cho Vandalieu nhưng cậu nghĩ 80% là vế sau, dù vậy thì cậu cũng không có cách nào để xác nhận điều đó cả. Vandalieu sẽ hỏi Amameya Hiroto và những kẻ tái sinh khác nếu như có cơ hội. Ít nhất thì, những nhà nghiên cứu đó chưa bao giờ đề cập với cậu về Vô tính ma pháp. Các linh hồn có thể sẽ biết nhưng trừ khi Vandalieu hỏi chúng, nếu không chúng sẽ chỉ nói những điều vô nghĩa. Nếu như Vandalieu đổ mana vào cậu như cách cậu làm với Darcia có lẽ nhân cách của chúng sẽ không biến mất, nhưng vào lúc đó thì cậu hoàn toàn không có quyền điều khiển mana của mình.

Dĩ nhiên là Darcia biết về Vô tính ma pháp. Vì Vandalieu đã hỏi cô về nó, nhưng Darcia chỉ cho rằng cậu đã biết rõ về nó nên chẳng buồn dạy cậu.

『 Con có thể dùng ma pháp mà không có ai dạy cả. Nên mẹ nghĩ rằng con đã biết cách sử dụng chúng rồi 』 (Darcia)

Cô ấy đã nói một vài điều kiểu như vậy.

“Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu với các pháp thuật vô tính. Tôi đã mất khoảng 3 năm để đạt được kỹ năng đó. Nhưng tôi nghĩ rằng cậu sẽ tốn chưa tới 1 năm để có được nó, bé con à. Với bể mana khổng lồ đó thì sẽ không gì có thể ngăn cản cậu luyện tập cả ngày được.” (Zadiris)

----------------------------------------------------------------------

Vigaro, thủ lĩnh của các Ghoul Warrior, bỗng nhiên dẫm lên một ngọn cỏ dại và anh ta biết rằng mùa xuân sắp tới.

Đối với các ghoul, những người không hề sử dụng lịch, mùa trong năm không gì hơn là những gì họ có thể cảm nhận xung quanh, từ môi trường. Không khí ẩm ướt và những cơn mưa nghĩ là mùa mưa, thời tiết oi bức nghĩ là mùa hè, khi tiết trời trở nên lạnh hơn và có thể thu hoạch được nhiều trái cây thì đó là mùa thu, khi không khí khô và lạnh thì đó là mùa đông. Và khi thời tiết bắt đầu ấm lên trở lại, và những ngọn cỏ dại không ai biết tên này bắt đầu mọc thì có nghĩa là mùa xuân đang tới.

“Đã hơn nửa năm kể từ ngày cậu ấy đến đây rồi sao!” (Vigaro)

Tính cả số năm và tháng mà Vigaro đã sống, thì nửa năm chỉ là một con số nhỏ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủn này, cuộc sống nơi ngôi làng mà anh ta đã sinh sống cả trăm năm đã thay đổi.

Để cảm ơn vì đã cho cậu ở lại qua mùa đông, Vandalieu đã dùng Tử ma pháp của cậu để bảo quản đồ ăn cho các ghoul bằng phép 【 Bảo quản 】, những miếng thịt lớn mà các ghoul không thể tiêu thụ hết trong vài ngày đã được bảo quản hàng tháng trời.

Cho đến bây giờ thì thức ăn mà các ghoul đã ăn trong suốt quãng đời khi không có Vandalieu để sống sót qua mùa đông chính là món gobu-gobu và thịt khô. Nên đây là một sự tiện lợi lớn đối với họ. Các ghoul không cần thiết phải ra ngoài đi săn mỗi ngày, điều đó có nghĩa là họ có thêm thời gian để luyện tập, và cũng sẽ ít thương vong hơn nữa.

Ghoul là chủng tộc có bản chất khá giống những con lười trên Trái đất, nên đã có một số cá thể lười biến. Nhưng Zadiris đã kiểm soát điều đó, cô đã dạy cho họ tầm quan trọng của việc cố gắng và nỗ lực khi muốn làm điều gì đó, và Vigaro thì biết điều đó bằng trực giác của mình.

“Và những loại thịt mà cậu ta đã chuẩn bị cho chúng ta thật ngon” (Vigaro)

Vandalieu đã dùng kỹ năng 【 Tăng trưởng 】 lên những miếng thịt mà các ghoul đã ăn, trước khi nó được phục vụ. Nó cũng tương tự với việc sinh trưởng một miếng thịt từ các tế bào gốc ở trên Trái đất vậy. Cậu đã tạo điều kiện về độ ẩm và nhiệt độ tương tự và dùng phép thuật lên đó. Nhờ đó mà các ghoul đã được ăn thịt mà không phải ăn món gobu-gobu kia.

Nhờ vào các miếng thịt sinh trưởng từ ma pháp của Vandalieu mà cơ thể của các ghoul đang dần khỏe mạnh hơn trước.

Có vẻ như Vandalieu đã dự định sẽ rời đi vào mùa xuân nhưng có rất nhiều ghoul, kể cả Vigaro đều không muốn điều đó. Nếu như Vandalieu là một người trưởng thành có thể các ghoul sẽ tặng họ một vài ghoul nữ để cậu sử dụng cho riêng cậu, nhưng vì cậu chỉ là một đứa bé 2 tuổi nên điều đó khá khó thực hiện.

Thay vào đó, việc học ma pháp của Vandalieu với Zadiris tốn nhiều thời gian hơn là cậu nghĩ, nên có lẽ cậu sẽ ở đây đến mùa hè.

Vandalieu là một người tốt, vì vậy Vigaro mong việc học của cậu có thể diễn ra tốt đẹp, hơn thế nữa anh ta càng muốn cậu ở lại nơi này càng lâu càng tốt.

Trong lúc Vigaro đang trải qua cảm xúc phức tạp, những thuộc hạ của anh ta đang chiến đấu với một con quái vật mạnh mẽ.

“Woooooh!”

“Gahhhhh”

“Hãy giết tên cầm cung trước…Không, tên cầm gậy!”

Các thuộc hạ của Vigaro đang đụng chạm với một nhóm con mồi. Những con mồi này không phải là các mạo hiểm giả. Nhóm của Vigaro ít khi nào chạm trán với con người tại một nơi như Tổ quỷ như này.

Khi Zadiris còn nhỏ, đã có lần hơn 2/3 dân số của làng đã bị bọn mạo hiểm giả săn giết, nên không tấn công các mạo hiểm giả khi không cần thiết là một luật lệ tại làng. Nếu như phát hiện mạo hiểm giả, thì các ghoul sẽ ẩn nấp và chờ đợi đến khi họ đi, và chỉ được đánh trả tự vệ khi bọn mạo hiểm giả tấn công trước.

Các ghoul đều biết thịt người tươi ngon đến mức nào, cũng như giá trị của những trang bị mà họ mang theo, nhưng các ghoul cũng biết rõ các mạo hiểm giả có thể trở nên đáng sợ như thế nào. Không biết các làng ghoul khác đã xử lý các mạo hiểm giả như thế nào nhưng ở đây thì đó là luật lệ để ngăn chặn trường hợp tương tự thảm sát đã từng xảy ra nhiều năm trước.

Vigaro và những ghoul khác không nhận thức được lý do mà hiếm khi có mạo hiểm giả đến đây. Đó là vì vị trí của nó.

Kích cỡ của Tổ quỷ và các loại quái vật xuất hiện ở đây phù hợp cho các mạo hiểm giả hạng C hoặc D đến thám hiểm. Nhưng thị trấn gần nhất cách Tổ quỷ này 3 ngày đi đường. Và vì có một vài Tổ quỷ có kích cỡ tương đương và rất nhiều Hầm ngục chỉ cách khoảng vài giờ di chuyển từ thị trấn đó nên nơi đây mới ít có người đến. Dù rằng việc để một Tổ quỷ tự động sinh sản càng nhiều quái vật tràn ra là rất nguy hiểm nhưng Hiệp hội mạo hiểm giả đã đánh giá việc này xảy ra với tỷ lệ rất thấp.

Lý do là vì Tổ quỷ nơi Vigaro và cá ghoul đang sống có rất nhiều loại quái vật dạng bán nhân loại – ma nhân. Nơi này có rất nhiều làng của các chủng tộc như Goblin, Orc, Kobold cũng như là Ghoul, và tất cả chủng tộc này đều chiến đấu kiềm chế nhau phát triển, nên cho dù hiếm khi có mạo hiểm giả đến đây dọn dẹp quái vật thì chúng cũng sẽ tự giết lẫn nhau.

Đó là lý do mà con người đã quyết định sẽ không đi một quãng đường xa đến thế chỉ để đến Tổ quỷ này. Nó sẽ là vấn đề lớn nếu như Hiệp hội để mặc nó luôn như vậy, nên họ đã đưa ra các nhiệm vụ khảo sát số lượng quái vật ở đây. Và những mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ này vì nghĩ rằng nó sẽ mang lại lợi ích lớn cho chúng vì nhiệm vụ như này ít có người cạnh tranh, giống như những tên mạo hiểm giả đã tấn công Zadiris trước đó.

Vì tất cả những lý do trên, nên các ghoul chỉ chiến đấu chống lại mạo hiểm giả chưa đến 1 lần/năm. Vậy nếu như có ai đang thắc mắc rằng nhóm của Vigaro đang chiến đấu với thứ gì thì…

Đó chính là Kobold.

“Wooohhh!”

“Grrrrrr!”

Kobold là loài giống chó đứng bằng 2 chân, với hình thể nhỏ hơn con người một chút. Chúng mạnh như con người, hoặc có thể yếu hơn một chút. Nhưng bù lại chúng khá là nhanh nhẹn, thông minh hơn bọn Goblin và giỏi trong các trận chiến nhóm.

Trung bình các Kobold ở Hạng 2, và những con có Hạng cao hơn sẽ là Kobold Chief, Kobold Geronimo, Kobold Mage và Kobold King.

Nhóm của Vigaro đang chiến đấu với khoảng 30 con Kobold với dao găm và cung, 4 con Hạng 3 - Kobold Chief là những con nhỏ nhắn hơn đang cầm kiếm và giáo, cùng với một con Hạng 4 – Kobold Mage đang vẫy cây trượng.

Có khoảng 13 ghoul trong nhóm của Vigaro cùng với một con chim xương và ba con Undead khác. Dù rằng bị áp đảo về quân số, nhưng các Ghoul đều là những quái vật Hạng 3 nên họ đang là những người thắng thế về chất lượng.

Nhưng với ưu thế như vậy các ghoul vẫn đang trải qua trận chiến khá khó khăn, hay là do kỹ năng chiến đấu và phối hợp của họ quá kém?

Vì ghoul có tỷ lệ sinh nở khá thấp nên việc để mất một thành viên do sự bất cẩn sẽ là điều không thể chấp nhận được. Vigaro đã dự định sẽ tự mỉnh ra trận khi càn thiết và tin rằng các thuộc hạ của mình sẽ có thể tự chiến thắng. Hơn nữa những thuộc hạ của anh cũng có một vài ngón nghề đặc biệt.

『 Kỹ thuật dùng kích (Halberd), 【 Đơn trảm 】』

Cây kích đã được vung vô cùng mạnh mẽ, ngay lập tức chặt đứt đầu của con kobold trước mặt cũng như con bên cạnh nó.

『 Onee-chan, để lại con bên phải cho em! Kỹ thuật dùng đao (Naginata), 【 Song trảm 】』

Cây đao chém xuyên qua cổ họng và dạ dày của con kobold ở bên phải và nhô ra khỏi lưng của nó.

『 Chúng có rất nhiều và khá là nhanh nhẹn. Mọi người hãy tiếp tục tấn công và giữ bình tĩnh 』

『 Hãy để tuyến đầu cho chúng tôi và đừng để bị bao vây 』

Đây là thành quả của Saria và Rita sau hơn nửa năm tập luyện cùng Vigaro và những ghoul khác. Kết quả là họ đã học được kỹ năng chiến đấu, dù rằng chúng vẫn ở cấp độ 1, thật tốt khi cả 2 đều đã có thể sử dụng vũ khí. Cả 2 đã học được cách bao phủ vũ khí của mình bằng mana và giải phóng nó khi tấn công, làm cho các đòn đánh càng thêm uy lực.

Một bậc thầy vũ khí có thể đâm hàng chục nhát trong khoảnh khắc hoặc cắt một miếng kim loại ra thành từng mảnh vụn với các kỹ năng đó, nhưng vì cả Saria và Rita đều là những lính mới với các kỹ năng cấp độ 1 nêm 【 Đơn trảm 】 và 【 Song trảm 】 là những kỹ năng khá tốt rồi.

Họ cũng đã có thể giao tiếp được với mọi người khi cấp độ của họ tăng lên. Điều này không chỉ làm Sam, Vandalieu mừng rỡ mà các Ghoul cũng giống vậy vì họ không biết phải giao tiếp như thế nào với những bộ giáp kỳ lạ không có gương mặt này như thế nào cả.

『 Goaaaah! 』

『 Uooooon! 』

Khỉ xương, Sói xương và Gấu xương cũng đã thăng từ Hạng 3 lên thành các quái vật Hạng 4 với chủng tộc là Rotten Beast (Quái vật thối rữa).

Cả 3 bọn chúng đều đã trở nên mạnh mẽ hơn nên những Kobold này không còn là đối thủ xứng tầm nữa và chúng đang là những Undead bảo vệ cho các Ghoul tập sự này.

Thỉnh thoảng chúng sẽ thở ra những hơi thở độc để kiểm soát lũ Kobold hoặc hú lên để đe dọa chúng.

『 Gueeeh! 』

『 Được nhìn thấy những đứa con của mình trưởng thành thật là một điều hạnh phúc. Tôi thật là may mắn 』

Chim xương và Sam đang ở cạnh Vigaro, xem trận chiến. Chim xương đóng vai trò như một trinh sát, còn Sam sẽ có vai trò sau trận chiến.

“Woohn”

Nhận ra mình đang ở tình thế khó khăn, con Kobold Mage bắt đầu niệm phép. Một ngọn giáo bằng lửa xuất hiện trước mặt nó. Là một pháp sư, nó đủ thông minh để biết rằng đòn tấn công diện rộng sẽ làm tổn thương cả địch lẫn ta, nên nó đã chọn một pháp thuật mạnh mẽ, dù rằng chỉ có thể tấn công một mục tiêu.

Ngọn giáo rực lửa đang đốt cháy cả không khí xung quanh nó được con Kobold Mage nhắm thẳng tới một trong những bộ giáp sống đang sử dụng cây vũ khí dài kỳ lạ.

Ngọn giáo lửa bay vút trong không trung và lao tới Rita. Cô ấy đã dùng cây đao của mình chém xuống vào nó. Ngọn giáo lửa đã tan thành những mảnh vỡ và biến mất sau đó.

Nếu như là một vũ khí thép thông thường sẽ không thể nào triệt tiêu được một đòn tấn công ma pháp như vậy, bất kể vũ khí đó có nặng như thế nào. Nhưng cây đao của Rita là vật phẩm ma pháp, thứ được tìm thấy trong kho báu ở Hầm ngục. Nó có khả năng cắt xuyên phép thuật ở cấp độ như ngọn giáo lửa đó.

Và việc chém vỡ pháp thuật như vậy sẽ tốt hơn là nhận 1 đòn trực diện, các mảnh lửa phép vỡ ra cũng sẽ yếu hơn rất nhiều, bộ giáp của cô cũng có khả năng kháng lửa nên Rita đã hoàn toàn lành lặn sau đòn tấn công đó.

“Gyauhh!”

“Gyain!”

『 Yaahhh! 』

Và thế là, Rita vung mạnh cây đao của mình, chém thẳng vào các Kobild đang sững người vì bị bỏng, khai mở hàng phòng tuyến của lũ kobold.

“Grrrr”

Hai con Kobold Chief đã đứng ra để ngăn chặn bước tiến của cô. Chúng được trang bị áo giáp và khiên chắn được làm từ mai của một loại quái vật côn trùng nào đó.

Rita không hề nao núng vung đao mạnh xuống thẳng bọn chúng. Con kobold chief đã giơ khiên lên để đỡ lại ngay lập tức, một âm thanh “clang” vang lên. Và rồi khuôn mặt chó của nó nở một nụ cười đắc ý khi đã đỡ được đòn tấn công của Rita và sẽ tận dụng điều đó để trả đòn lại cô.

『【 Đơn trảm 】』

Nhưng không để cho nó được như ý, Saria, người đứng đằng sau Rita, đã chia đôi người con Kobold đó bằng nhát chém từ cây kích của cô, chém thẳng qua Rita.

Nếu như Rita là một sinh vật sống có xác thịt, thì cô ấy có thể bị ngộ thương. Nhưng mà điều đó không thể xảy ra vì Rita là một giáp sống. Tại vị trí nội tạng của cô ấy chỉ là những khoảng trống.

Nhìn thấy đồng bạn của mình chết thảm với nội tạng và máu thịt vung vãi khắp nơi con Kobold Chief còn lại đã sợ tới mức cứng người.

『 Chuẩn bị! 』

『 Yaaahh! 』

Rita và Saria đã nhân cơ hội đó chém thẳng tới nó bằng cả cây kích và đao. Nhưng con Kobold đã kịp thời lấy lại tinh thần và chặn cây đao bằng khiên sau đó né khỏi 【 Song trảm 】 của cây kích.

“Gaaah!”

Nhưng nó không thể nào tránh thoát khỏi các đòn tấn công từ móng vuốt của các ghoul khác, và đã ra đi theo người đồng bạn của mình.

“Gyaaaahn!”

Hai trong số bốn con Kobold Chief đã chết và tuyến phòng ngự của lũ Kobold cũng đã tan tác, nhận thấy rằng thất bại đang gần ngay trước mắt. Con Kobold Mage đã ra lệnh rút lui, nhưng mọi việc đã quá trễ.

“Đồ ăn của chúng ta đang bỏ chạy!”

Quyết định rằng các Ghoul tập sự đã luyện tập đủ, Vigaro bước vào trận chiến. Như là một tín hiệu, Chim xương đã lao thẳng tới con Kobold Mage và tấn công quấy nhiễu nó, và cùng với sự gia nhập của các Rotten Beats, không hề mất nhiều thời gian để hạ gục nốt lũ Kobold còn lại.

Sau trận chiến các ghoul chia nhau ra để xử lý thành quả, một số thì canh khác trong khi những ghoul còn lại sẽ xử lý những cái xác Kobold. Vũ khí và áo giáp được thu hoạch, đa số đều là các con dao găm, thứ này không hề phù hợp với các ghoul có 【 Siêu sức mạnh 】, nhưng có thể dùng những con dao găm này để tạo thành những ngọn giáo, và những bộ giáp có thể được chế tạo lại sao cho phù hợp với thể hình của các Ghoul.

Những con kobold chief sử dụng những cây kiếm và bộ giáp của chúng thì được mặc như bộ quần áo, và vì bộ giáp được chế tạo rất nhẹ nên nó khá là hữu ích với các ghoul. Cây quyền trượng mà con kobold mage đã dùng sẽ là một báu vật đối với những ghoul có thể sử dụng ma pháp.

Dù rằng các bộ lông của các kobold không thể trao đổi buôn bán như trong xã hội loài người nhưng nó có thể được dùng để chế tạo các tấm thảm tại một nơi thiếu thốn tiện nghi như Tổ quỷ này, và chúng có thể được dùng để làm quần áo cho mùa đông sắp tới. Răng nanh của lobold có thể được dùng để làm lưỡi dao hoặc đầu của một cây giáo, nhãn cầu và nội tạng thấm đẫm mana của con kobold mage có thể được dùng làm thuốc, và cuối cùng là thịt của chúng cũng sẽ là khẩu phần ăn cho các ghoul. Cái tai phải được dùng làm bằng chứng tiêu diệt để các mạo hiểm giả thu thập giao cho Hiệp hội thì đã không được các ghoul để ý tới, có vẻ như đó là vật khá vô dụng trong mắt họ.

“Chúng ta cũng sẽ thu hoạch thêm trái cây và lá Kobold trước khi rời đi nữa.”

Trái kobold là một loại trái cây đặc biệt của cây kobold, chúng thường xuất hiện trong các Tổ quỷ nơi mà các kobold sinh sống. Vẻ ngoài của chúng có màu xanh, và tròn trịa với kích cỡ của một em bé. Chúng có giá trị khá cao trong xã hội loài người vì nó khá giòn cùng với vị chua ngọt đan xen.

Dĩ nhiên là việc vận chuyển hơn 35 cái xác con kobold cùng với một lượng trái cây kobold sẽ rất khó khăn, nhưng tất cả đã được giải quyết nhờ Sam.

『 Chúng con trông cậy vào cha đấy 』

『 Được rồi, hãy để đó cho cha, nhưng các con đã lấy hết máu của chúng đúng cách chứ? 』

『 Dĩ nhiên là rồi ạ. Con và chị sẽ vệ sinh lại buồng xe sau khi mọi chuyện đã xong, cha hãy yên tâm về nó 』

Nhờ vào Sam – Ghost carriage, công việc vận chuyển của các ghoul đã diễn ra hết sức nhẹ nhàng. Không giống các loại xe chở hàng khác, Sam có kỹ năng 【 Di chuyển trên đường thô 】 nên có thể tự di chuyển mà không cần nhờ bất kỳ ngoại lực nào giúp cả, nên ông là phương tiện vận chuyển tốt nhất trong Tổ quỷ.

Ông thậm chí còn có thể góp sức mình vào các trận chiến khi có thể dễ dàng xông vào và cán chết 1 hoặc 2 con kobold. Những mạo hiểm giả hay tổ chức các cuộc thám hiểm cỡ lớn trong Tổ quỷ chắc chắn sẽ rất ghen tỵ với khả năng của Sam. Nhưng vì ông là một Undead nên chắc họ sẽ chỉ tránh xa ông càng tốt.

“Hôm nay chúng ta sẽ có thịt kobold nướng. Nó rất ngon, ta hi vọng chủ nhân của các ngươi sẽ thích nó” (Vigaro)

Vigaro hi vọng rằng đồ ăn ngon sẽ là thứ níu chân Vandalieu lại. Cảm xúc thật sự của Vigaro thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của anh ta. Cả Rita và Saria cũng nghĩ như vậy.

『 Buổi huấn luyện của cậu chủ vẫn chưa kết thúc, nên chúng tôi dự định sẽ ở lại lâu hơn. Nên sẽ cần sự chăm sóc của anh ttrong khoảng thời gian ngắn nữa 』

『 Việc học ma pháp thật khó nhỉ 』

“Vẫn chưa tới một năm kể từ khi cậu ấy bắt đầu học mà nhỉ? Điều đó hoàn toàn bình thường thôi”

Dù Vigaro không có thiên phú học ma pháp nhưng cậu đã thấy các ghoul khác tốn tới vài năm mới học được nó. Vigaro sẽ mất hơn 10 năm chỉ để học ma pháp, và đó là khoảng thời gian để anh tập luyện trước khi trở thành tân trưởng làng. Qua quá trình đó, Vigaro nhận thức được sự khó khăn của các nữ ghoul trong làng khi học pháp thuật, họ mất khoảng 5 năm để nắm được kiến thức căn bản.

Với những ý nghĩ đó trong đầu nên anh ta nghĩ rằng Vandalieu sẽ có thể ở lại nơi này lâu hơn nữa. Cảm thấy hài lòng với thực tế như vậy hơn là thu hoạch ngày hôm nay, cả Vigaro và Sam bắt đầu dẫn mọi người về làng.

Thịt Kobold có vị khá khó chịu. Nó không dở tệ như thịt goblin, nhưng mùi của nó thì rất hôi, nó giống như mùi của xác chết phân hủy lâu ngày vậy, dù cho có rắc gia vị và rau mùi lên thì vẫn không thể át được mùi đó. Ngay cả khi không có mùi thì thịt nó cũng khá là dai và gân guốc, món này rất khó để ăn.

Vì vậy, không một ai ở xã hội loài người ăn thịt Kobold trừ khi họ sắp chết đói. Tuy nhiên, đối với các ghoul sống trong Tổ quỷ và thu thập thức ăn thông qua việc săn bắn, hái lượm thì là một câu chuyện khác. Họ đã tìm ra được cách chế biến thịt goblin sao cho có thể ăn được, và tương tự là cách để chế biến thịt kobold.

Họ cắt thịt kobold thành những lát mỏng có kích cỡ như nhau và cho một miếng trái cây kobold thái mỏng lên đó. Sau đó họ gói toàn bộ chúng lại bằng lá cây kobold rồi nướng chúng. Điều này làm cho thịt kobold mềm hơn, loại bỏ hoàn toàn mùi hôi và tạo ra một hương vị rất đặc biệt, một vài người đã mê mẩn nó.

Nó không ngon đến mức tuyệt vời, nhưng đã đủ tốt để con người có thể ăn một cách bình thường. Nếu như người chế biến nó là một đầu bếp lành nghề thì nó có thể còn ngon hơn nữa.

Nếu như công thức nấu ăn này được tiết lộ cho loài người, nó có thể gây ra chấn động lớn – hoặc không. Trái cây kobold được bán khoảng 10 Amid tương đương khoảng 1,000 yên Nhật.

Nhưng vì lá cây kobold thậm chí còn không ai mua, nhưng nó có thể được dùng để loại bỏ mùi hôi món này một cách hiệu quả, nên những gia đình nghèo khó sẽ rất thích món này.

“Mặc dù kinh doanh nó có thể sẽ không mang lại lợi nhuận đáng kể, nhưng nó sẽ làm cuộc sống của người dân tốt hơn”

Vandalieu thậm chí không rõ là trên Lambda có tồn tại người nghèo không, nhưng đó là những suy nghĩ đã nảy ra trong đầu cậu khi ăn món này.

Và nếu như thêm nước sốt từ quả óc chó mà cậu đã làm trước đó vào thì vị của nó thậm chí còn ngon hơn nữa. Khi cậu cho Zadiris và Vigaro nếm thử họ đã phát mừng vì nó, điều đáng ngạc nhiên là dù các ghoul đã có những phát minh mới trong ẩm thực nhưng họ vẫn chưa khám phá ra cách làm nước sốt, điều này có lẽ là do sự khác biệt về văn hóa ẩm thực giữa ghoul và con người.

Vì vậy, Vandalieud dã dạy các ghoul cách làm nước sốt từ quả óc chó này, may mắn thay là loại quả này có thể thu hoạch được quanh năm. Cậu còn nghĩ đến việc làm súp miso từ loại quả này nếu như cậu có thêm muối.

Vandalieu nghĩ rằng cậu nên thử làm bánh quy từ các loại quả khác thu hoạch từ trong rừng, có một con sống gần làng ghoul nên cậu có thể dùng nước ở đó để loại bỏ bớt mùi. Cậu cũng muốn ăn thêm các chất có nhiều carbohydrate (gồm đường, tinh bột, chất xơ…) hơn là chỉ ăn protein.

“Khi làm những việc có thể cống hiến cho xã hội như vậy mình cảm thấy cuộc sống của mình trọn vẹn hơn” (Vandalieu)

“Cậu lại đang bắt đầu nói những thứ mà một cậu bé 2 tuổi không nên phát biểu rồi đấy. Nhưng tôi rất biết ơn vì sự đóng góp và giúp đỡ của cậu” (Zadiris)

Zadiris cười khổ và cô không thể nào phủ nhận những đóng góp của cậu cho làng cả. Ngoài việc hướng dẫn cách làm món sốt, các thuộc hạ của cậu như Saria và Sam cũng đã giúp đỡ họ rất nhiều trong các trận chiến.

Saria và Rita chỉ là những hầu gái, nhưng từ khi có cơ thể là những bộ giáp ma thuật, kỹ năng chiến đấu và sức mạnh của họ đã tăng lên đáng kể. Sức mạnh của họ còn mạnh hơn các ghoul khác – những quái vật có cơ thể bằng máu thịt.

Và vì vốn là con người, nên họ siêng năng hơn các ghoul, điều này làm cho các chàng trai trẻ trong làng càng thêm cố gắng để không bị họ bỏ lại phía sau. Và Zadiris biết rằng, họ là thuộc hạ của Vandalieu nên đóng góp của họ thì cũng sẽ là đóng góp của Vandalieu cho ngôi làng này.

Zadaris cũng thích Vandalieu, đó là một lý do cá nhân mà cô ấy muốn cậu ở lại làng, và dù không thể được thì cô muốn cậu ở lại lâu nhất có thể. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô trì hoãn hay cố ý kéo dài các buổi huấn luyện ma pháp với cậu.

“Cậu cần tập luyện thêm phép thuật Vô tính, tốc độ phát triển của cậu rất tốt nhưng vẫn chưa đủ đâu” (Zadiris)

“Việc vật chất hóa và sử dụng mana trước khi nó biến thành bất kỳ thuộc tính nào khác khó hơn là tôi tưởng tượng” (Vandalieu)

Vandalieu đã nghĩ rằng, cậu đã biết cách sử dụng Tử ma pháp nên việc học các pháp thuật Vô tính sẽ rất dễ dàng, nhưng đó chỉ là sự nhầm lẫn của cậu.

Để giữ cho mana ở dạng nguyên bản, tạo hình và thi triển phép thuật khó hơn nhiều. Khi sử dụng Tử ma pháp cậu đã chuyển nó thành phép thuật mang thuộc tính Tử vong một cách vô thức nên giờ làm ngược lại với cậu khá khó khăn.

Và lợi thế duy nhất mà Vandalieu có chính là bể mana lớn, cũng như sử dụng trí tưởng tượng và lối suy nghĩ mới mẻ từ những cuốn truyện viễn tưởng mà cậu đã đọc ở Trái đất. Tài năng ma pháp của cậu chỉ ở mức trung bình. Ở Origin cậu đã từng tập luyện Tử ma pháp một khoảng thời gian ngắn, nhưng đó đều là những hành động trong vô thức và cậu không thể điều khiển mana của mình, những người làm điều đó chính là những nhà nghiên cứu, nên ngoại trừ những lợi thế đó, thì cậu không gì hơn là một kẻ tầm thường.

“Tôi đã tốn khoảng 3 năm trời để đạt được kỹ năng 【 Vô tính ma pháp 】 nên cậu không cần phải thúc ép mình quá đâu. Đây, tôi cho cậu miếng thịt của tôi này” (Zadiris)

“Điều đó thật sự ổn chứ?” (Vandalieu)

Vandalieu nhìn miếng thịt mà cô đưa cho cậu. Cô ấy chưa hề chạm vào miếng thịt đó.

“Đúng vậy, tôi không có cảm giác thèm ăn lắm, những người già như tôi không hoạt động nhiều nên sẽ không cần ăn nhiều đâu” (Zadiris)

Khuôn mặt của Zadiris không có bất kỳ nếp nhăn nào nhưng sau khi huấn luyện Vandalieu và những cô gái Ghoul khác trong làng thì sẽ vẫn ổn nếu như cô nói “Tôi mệt rồi” và đi nghỉ ngơi.

『 Ta có thể nhìn thấy cái bóng của cái chết 』

Vandalieu có thể nhìn thấy cái chết đang bao phủ khuôn mặt của Zadiris, che khuất đi nụ cười rạng rỡ của cô.

Cô ấy sẽ không qua đời vào lúc này, nhưng thời gian của cô ấy đã không còn nhiều lắm. Cái bóng tử thần đó đã dày tới mức Vandalieu biết rằng cô ấy sẽ không sống nổi tới sinh nhật 2 tuổi của cậu.

Dù rằng tuổi thọ của một ghoul là khoảng 300 nhưng sẽ không lạ gì khi chúng chết sớm hơn một chút. Thực tế là cô ấy đã sống sót trong khoảng thời gian dài như vậy ở Tổ quỷ nguy hiểm này đã là một điều đáng ngạc nhiên. Có lẽ cô ấy sẽ ra đi một cách yên bình. Có lẽ cậu nên giả vờ như không biết điều gì hết và tiễn cô ấy ra đi một cách tự nhiên như vậy sẽ là điều tốt nhưng…

“Zadiris, cô có thể gặp riêng ta một lúc được chứ?” (Vandalieu)

Nhưng với Vandalieu, cậu không muốn làm như vậy. Cậu muốn thử vượt qua giới hạn, quy luật sinh tử trên thế giới này một lần, khi kỹ năng của cậu đã tăng cấp.

---------------------------------------------------------------------------------

Tên: Khỉ xương, Sói xương, Gấu xương

Hạng: 4

Chủng tộc: Rotten Beast

Cấp độ: 7-10

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Siêu sức mạnh: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Thể linh hồn: Cấp 2 (Lên cấp!)

Kỹ năng chủ động:

o Bước chân thầm lặng: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Hơi thở 【 Độc 】: Cấp 1 (Mới!)

---------------------------------------------------------------------------------

Giải thích về quái vật: Rotten Beast

Đây là những con quái vật Hạng 4. Chúng chứa một lượng chướng khi trong xương của mình do các linh hồn mà chúng đã giết tạo ra. Một số cây xương tạo nên cơ thể của chúng có màu đen và cứng như thép, bất kể là loại quái vật xương nào chúng đều có thể sử dụng kỹ năng 【 Hơi thở Độc 】

Các mạo hiểm giả cấp D có thể đối đầu 1 vs 1 với chúng, và điều họ cần chú ý là hơi thở độc của chúng. Tùy vào bản năng của giống loài Undead mà chúng sẽ dùng bản năng của mình để tấn công các mạo hiểm giả theo cách khác nhau. Vì vậy Hiệp hội mạo hiểm giả đã yêu cầu cần một nhóm mạo hiểm giả để tiêu diệt chúng.

---------------------------------------------------------------------------------

Giải thích kỹ năng: Phối hợp

Khi sở hữu kỹ năng này, hiệu quả làm việc của họ sẽ cao hơn, ít mắc lỗi hơn và tiến độ làm việc sẽ nhanh hơn, và trong trận chiến, khả năng tấn công và phòng thủ của họ cũng được tăng thêm.

Hiệu quả của kỹ năng này phụ thuộc vào số lượng và cấp độ kỹ năng các cá nhân sở hữu nó. Các mạo hiểm giả trong tiểu đội nhỏ sẽ ít khi sở hữu kỹ năng này, chúng thường xuất hiện phổ biến ở các quân nhân và các công nhân công trình khi làm việc cùng nhau trong một tập thể lớn.

Và các quái vật sẽ không thể nào đạt được kỹ năng này dù có di chuyển theo một nhóm lớn, trừ khi chúng có khái niệm và hiểu biết về đồng đội và một tập hợp thống nhất, vì vậy Orc và Goblin không sở hữu kỹ năng này. Nhưng các loài quái vật khác như Ghoul, kobold và những loài thuộc họ sói có thể sẽ sở hữu kỹ năng này.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Rotten Beats nghe cứ như một nhóm nhạc vậy :))
Xem thêm