• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khiên quốc Mirg

Chương 12: Lễ hội của cộng đồng Ghoul

2 Bình luận - Độ dài: 7,815 từ - Cập nhật:

“Hãy nâng ly nào! Nâng ly chào mừng vị cứu tinh đã cứu trưởng làng của chúng ta”

“Ngon quá! Thịt mà vị cứu tinh cho chúng ta thật là ngon!”

Vigaro đã báo cho mọi người tại làng Ghoul rằng Vandalieu đã cứu trưởng làng của họ Zadiris nên giờ họ đang tổ chức một bữa tiệc chào mừng cậu.

Ngôi làng ghoul lớn và đông dân hơn là Vandalieu tưởng. Có rất nhiều cây cối tại Tổ quỷ, nhưng chúng đã được dọn đi để kiến tạo quảng trường và những ngôi nhà lá quanh đó. Vandalieu từng hoài nghi rằng nơi này quá ẩm ướt và nếu trời mưa thì có thể ngập lụt, nhưng vì Tổ quỷ này không ở vùng khí hậu nhiệt đới như rừng Amazon nên cậu nghĩ điều đó sẽ không xảy ra đâu.

Nguồn nước chính của ngôi làng là từ cái giếng ở giữa quảng trường. Nước từ nơi này được dân làng Ghoul sử dụng cho sinh hoạt và tưới tiêu cho một vài cánh đồng lương thực cỡ nhỏ. Ngoài ra, các Ghoul ở đây cũng chế biến một số loại rượu làm từ một loại quả mà họ thu hoạch được trong rừng. Có một nhà kho lớn dùng để trữ thịt và lương thực cho toàn ngôi làng, những thức ăn này được đội chiến binh dẫn đầu là Vigaro thu hoạch ở Tổ quỷ đầy nguy hiểm này.

Phong tục, tập quán của dân Ghoul khá giống với các dân tộc bản địa sống trong vùng núi rừng mà Vandalieu đã từng coi trên Trái đất. Nhưng ít nhất cũng văn minh hơn nhiều lũ goblin và kobold ăn lông ở lỗ.

『 Cuộc sống của họ còn giống con người hơn là mình nữa 』 (Vandalieu)

Cuộc sống của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào việc đi săn và hái lượm trong rừng, một số thì cậu thu hoạch được từ lũ cướp. Nhưng sau khi nhìn cuộc sống của các Ghoul, Vandalieu đã nhận ra mình cần một lối sống ổn định như họ, một người chỉ có thể sống bình thường khi mà họ không cần phải lo lắng về vấn đề thức ăn và nước uống.

Và để tổ chức bữa tiệc này, Vandalieu đã đưa họ số thịt và rượu mà cậu có. Có khoảng 100 ghoul và khoảng 10 người vắng mặt để đi săn goblin bằng chuyến đi dài ngày. Dù rằng Vandalieu không có nhiều kiến thức về lối sống của quái vật nhưng cậu nghĩ rằng đây là nơi có nền văn minh nhất trong toàn bộ các chủng tộc sinh sống tại Tổ quỷ này. Tình cờ thay, thủ lĩnh của nhóm đi săn goblin này là cháu gái của Zadiris – người có thiên phú bẩm sinh là một chiến binh hơn dù cho Zadiris là một pháp sư tài giỏi.

Nam giới của chủng tộc ghoul có đầu sư tử và cánh tay của họ rất dài, dài tới đất luôn khi họ đứng thẳng bình thường. Còn nữ giới của tộc ghoul thì có ngoại hình giống hệt con người ngoại trừ làn da của họ là màu nâu xám. Bọn họ - những dân làng ghoul đang nhiệt liệt ăn mừng và vui vẻ. Vandalieu nghĩ rằng mình đã làm tốt khi cho họ những nhu yếu phẩm cần thiết cho buổi tiệc này. Ăn cùng mọi người với bầu không khí vui vẻ, ấm áp này làm cậu rất hạnh phúc.

“Vandalieu à, cậu cũng ăn chút gì đi” (Vigaro)

Vigaro đưa cho cậu một thanh thịt nướng và mời cậu, nhưng Vandalieu đã lắc đầu mình, từ chói một cách lịch sự.

“Tôi vẫn còn phân vân và không muốn ăn thịt người” (Vandalieu)

Những miếng thịt nướng thơm phức mà Vigaro và những người bạn của anh ta đang ăn chính là thịt người, thịt của những tên mạo hiểm giả mà cậu đã giết trước đó. Dù rằng các Ghoul không phải là chủng tộc Undead, nhưng việc thèm khác thịt người và ăn tươi nuốt sống nó như thế thì đúng như cậu đã nghĩ.

“Thật chứ, cậu không ăn sao? Chúng còn ngon hơn cả thịt chân ếch độc mà cậu đã cho chúng tôi nữa đó” (Vigaro)

Vigaro nghiêng đầu nói trong khi nhìn vào cái chân ếch độc nướng mà Vandalieu đang ăn, nhưng lúc này Zadiris, người ngồi kế bên Vandalieu đã khiển trách anh ta.

“Đừng ép buộc cậu ấy, Vandalieu là một Dhampir, cậu ta sẽ chỉ uống máu người chứ không ăn thịt đâu” (Zadiris)

“Ra là vậy sao, Thế còn rượu? Cậu muốn thử một chút chứ?” (Vigaro

“Vandalieu chỉ là đứa bé 1 tuổi thôi, rượu như là thuốc độc đối với cơ thể cậu ấy bây giờ. Hay là cậu muốn xem thử khả năng 【 Kháng hiệu hứng 】 của cậu ấy khi đang ở giữa buổi tiệc.” (Zadiris)

“Một tuổi thôi sao!? Thật là như vậy sao? Tôi cứ nghĩ cơ thể của cậu ta bị bệnh gì đó nên mới nhỏ như vậy thôi” (Vigaro)

Vigaro mở to mắt của mình trong sự ngạc nhiên, nhưng đó cũng là điều dễ hiểu vì cách Vandalieu cư xử, nói chuyện. và hành động hệt như một người trưởng thành

“Đúng thật là Vandalieu đã sử dụng ma thuật lạ nào đó, điều khiển Undead và đánh bại 5 mạo hiểm giả nên cũng dễ hiểu là cậu đã nhầm lẫn như vậy” (Zadiris)

“Cô nói thật vậy sao! Tôi chỉ là một cậu bé 1 tuổi thiếu kinh nghiệm thôi” (Vandalieu)

Thực tế là nếu như lờ đi Tử ma pháp và những con Undead cũng sẽ không có ai nghĩ Vandalieu là 1 đứa trẻ 1 tuổi ngây thơ vô tội cả. Khuôn mặt vô cảm, đôi mắt vô hồn với 2 màu khác nhau kỳ lạ, cùng với sự hiện diện của cậu mờ nhạt như một con ma. Kể từ khi Darcia chết vào lúc cậu 6 tháng tuổi, tóc của cậu đã dài ra rất nhiều và thứ cậu mặc trên người là một bộ quần áo rách rưới. Không quan tâm mọi người chú ý cậu thế nào, vì bằng cách nào đó cậu cũng sẽ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma.

“Thưa trưởng làng, chúng tôi có thể gặp Vị cứu tính và chào hỏi được chứ?”

“Làm ơn đi, chúng tôi xin ngài”

Có vẻ như với vẻ ngoài của mình, Vandalieu đã thu hút phái nữ trong làng ghoul rất nhiều, vì họ đang nhìn chằm chằm cậu với cặp mắt vàng đang lấp lánh những ngôi sao nhỏ xinh.

Khi Vandalieu nhìn thấy những phản ứng dữ dội của các Ghoul nữ như vậy, cậu chỉ đơn giản chớp mắt, bời vì trong cuộc sống của cậu thì ngoài những linh hồn ra thì cậu chưa bao giờ được chào đón nồng nhiệt như vậy cả, nên cậu rất ngạc nhiên.

“Hm…Bé con à, đây là những đứa bé gái nhỏ tuổi nhất trong làng. Ta vẫn còn cần phải dạy bảo chúng nhiều thứ” (Zadiris)

Ngoại hình của những ghoul mà Zadiris giới thiệu cho cậu đúng là rất trẻ. Hầu hết đều có vẻ ngoài của một cô gái thiếu nữ mới lớn. Nhưng mà cả Zadiris, người được những ghoul khác gọi là trưởng làng – dù đã 290 tuổi nhưng ngoại hình cô vẫn là 1 phụ nữ trẻ đẹp.

“Thật dễ thương, tóc bé ấy như một chiếc bờm vậy!”

“Đôi mắt bé con ấy thật đẹp quá! Chúng còn có 2 màu khác nhau nữa chứ!”

Dù có cùng vẻ bề ngoài nhưng về mặt tâm lý, tinh thần thì bọn họ rõ ràng là trẻ trung hơn hẳn. Khi được giới thiệu với Vandalieu, bọn họ bắt đầu tranh giành nhau để được ôm Vandalieu.

“Heyy, Các ngươi đừng có mà thô lỗ với cậu ấy” (Zadiris)

Bởi vì các ghoul nữ đang nhấc cậu lên khỏi mặt đất, treo cậu lộn ngược xuống, đó là một cách đối xử khá là thô bạo đối với 1 đứa bé 1 tuổi. Nhưng vì Vandalieu là một Dhampir và mạnh hơn cả 1 người đàn ông trưởng thành nên điều này không gây nguy hiểm cho cậu. Nhưng dù vậy. Vandalieu cũng không có bất kỳ giận dữ nào khi bị đối xử như vậy.

『 Hmmm…Liệu rằng mình đã trở nên nổi tiếng? 』 (Vandalieu)

Cậu chưa bao giờ bị nhiều người khác giới vây quanh như vậy, liệu rằng ở cuộc sống thứ 3 này cậu sẽ được trải nghiệm sự lãng mạn của người nổi tiếng một lần chăng? Suy nghĩ của Vandalieu như ngừng lại khi cậu cứ mãi nghĩ những vấn đề như thế này, do đó cậu không còn để ý nữa để mà giận dữ.

Tất cả những ghoul nữ này đều rất xinh đẹp, và vì họ đang sống ở Tổ quỷ và phải chiến đấu rất thường xuyên cũng như không có đủ nguyên liệu may quần áo, nên đa số họ đều ăn mặc khá thiếu vải và nếu như có một người đàn ông trưởng thành ở đây thì chắc chắn rằng anh ta sẽ không thể nào rời mắt khỏi các ghoul nữ này – nếu anh ta không ngại khi biết rằng các ghoul sẽ ăn tươi nuốt sống anh ta theo nghĩa đen.

“Rất hân hạnh được gặp mặt mọi người. Tên của tôi là Vandalieu”

Dù thế nào đi chăng nữa thì Vandalieu cũng sẽ không để ý những điều đó quá nhiều. Nghĩ lại thì, những tên mạo hiểm giả đó đã không bắt cô gái con người để cưỡng hiếp và bán cho chợ đen. Người mà chúng định làm vậy là Zadiris – ghoul bị gán cho cái mác là 1 loại quái vật nguy hiểm.

Dĩ nhiên là việc buôn bán ghoul là trái pháp luật, nhưng nó sẽ không nặng bằng việc bắt và bán 1 cô gái loài người. Suy cho cùng thì chúng có thể gán cái danh “Mang một loại quái vật chưa được thuần hóa vào thị trấn” thôi, sẽ chỉ bị nhắc nhở và phạt chút tiền.

Và vào thời điểm mà Vandalieu tấn công chúng thì bọn chúng đang thực sự định cưỡng hiếp một nữ quái vật. Đó là một hành động không trái pháp luật, bởi vì sẽ không có đất nước nào sẽ có luật lệ để bảo vệ những con quái vật cả, nếu có thì cũng chỉ để ngăn chặn những dịch bệnh lớn bùng phát.

Hành động cưỡng hiếp một con quái vật nữ như ghoul nếu xét về mặt đạo đức thì sẽ bị các nữ mạo hiểm giả hoặc các tiếp tân tại Hiệp hội phản đối nhưng nó hoàn toàn không hề trái pháp luật. Vì mục đích của các mạo hiểm giả là để tiêu diệt quái vật, dù rằng các ghoul có nguồn gốc từ Vida nhưng ở đế quốc Amid thì chúng bị coi là một loại quái vật. Nên hoàn toàn hợp lý khi cưỡng hiếp một con quái vật trước khi giết chúng.

Do đó, việc Vandalieu giết những tên mạo hiểm giả đó là hành động phạm pháp tại đế quốc Amid này, kể cả việc cậu lấy hết trang bị của chúng cũng sẽ bị xem là hành động của bọn cướp.

Có lẽ sẽ có người nói rằng “Thì sao?”

Và lý do là vì: Vandalieu là một Dhampir, ở đế quốc Amid này thì cậu không được xem là người mà là một loại quái vật.

Nói cách khác, cậu là một loại quái vật giống ghoul, những loài làm hại và ăn thịt con người. Như vậy thì việc cậu tấn công một nhóm mạo hiểm giả bất cẩn, giết hết chúng, lấy hết trang bị và chia sẻ thịt với các ghoul là có gì sai?

Ngược lại, với những nhà mạo hiểm thì Vandalieu cũng là một loại quái vật nằm trong bách khoa toàn thư về các quái vật hệt như lũ goblin.

Nếu Vandalieu dự định đứng lên đòi công bằng và bình đẳng cho các Dhampir ở đế quốc Amid thì có lẽ cậu sẽ quan ngại vấn đề đó, nhưng…cậu không hề có ý định làm vậy. Cậu thậm chí sẽ không suy nghĩ tới nó dù có người quỳ xuống và cầu xin cậu, vì đó là một nhiệm vụ bất khả thi.

Cậu cảm thấy dễ chịu với các ghoul hơn là con người, nên cậu đã nghĩ, nếu các ghoul thích ăn thịt người sao mình không đem xác của lũ này về cho họ.

“Tôi ước gì con mình sẽ mạnh mẽ như Vandalieu. Con tôi đã 30 tuổi (theo vòng đời ghoul thì vẫn là đứa bé) nhưng vẫn còn phải dựa dẫm vào bố mẹ nó”

“Nè, cậu chạm vào bụng tôi nhé, làm vậy thì tôi hy vọng con mình sẽ mạnh như cậu”

“Tên của tôi là Bilde. Nếu như con trai của tôi chào đời thì tôi có thể đặt tên nó như cậu được chứ?”

Tim Vandalieu như ngừng đập khi nghe những điều này, vì có vẻ như toàn bộ những người ở đây đa số đều là các ghoul sắp làm mẹ, vì bụng của họ đều còn phẳng nên cậu đã không hề biết.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết bạn với họ theo cách này, và hơn hết cậu chỉ mới 1 tuổi. Điều này làm tâm trạng của cậu khá tệ. Và cậu cảm thấy chán ghét vì sự buồn bã này – thứ mà cậu còn không cảm thấy khi giết lũ mạo hiểm giả.

“Này, bé con đã khá mệt và buồn ngủ rồi, hãy mau thả cậu ấy ra mấy đứa ngốc kia” (Zadiris)

Nhưng từ góc nhìn của Zadiris có lẽ như biểu cảm đó của cậu làm cô nghĩ rằng cậu đã mệt mỏi. Ghoul là những quái vật có Hạng thấp nhất là 3. Chúng có trí thông minh và cấu trúc xã hội giống như những loại quái vật goblin, Orc, Kobold, và sức mạnh vật lý và ngoại hình ở cả 2 giới tính khác nhau.

Đặc điểm chung của tộc Ghoul là họ là Undead và đều sở hữu cặp mắt màu vàng và làn da màu nâu xám, cùng với khả năng tiết nọc độc tê liệt ở móng vuốt. Là những sinh vật tràn đầy sức sống cùng với khả năng chống đau đớn và độc.

Những con đực có đầu sư tử phù hợp để trở thành các chiến binh thiện chiến, khả năng thể chất và tiết nọc độc của họ mạnh hơn hẳn phái nữ.

Ngược lại, phụ nữ tộc ghoul là những sinh vật xinh đẹp, có khả năng thiên phú trong việc sử dụng ma thuật, hầu hết phụ nữ tộc ghoul đều có thể thi triển một vài phép thuật đơn giản.

Trường hợp như một số nam giới ghoul có khả năng ma pháp và nữ giới có khả năng vật lý cũng có, nhưng chỉ là số ít. Ngoài ra, ghoul còn có thể thực hiện một nghi thức thần bí để biến xác người thành một ghoul mới.

Các chủng loài ghoul cấp cao là Ghoul Warrior, Ghoul Berserkers và Ghoul Mage đều tồn tại, trong quá khứ, thậm chí còn có những loài ghoul cấp bậc còn cao hơn nữa như Ghoul Tyrant (Ghoul bạo chúa) và Ghoul Elder Mage (Đại pháp sư ghoul).

『 Đây là tất cả những gì mẹ biết về ghoul. Con định ở lại làng ghoul cho đến mùa xuân sao, Vandalieu? 』 (Darcia)

“Đúng rồi ạ, và mẹ ơi, Ghoul không phải là Undead, chúng là những đứa con của Vida, giống như Vampire ạ” (Vandalieu)

Gương mặt của Darcia tỏ vẻ khá lo lắng, nhưng Vandalieu đã trấn an cô bằng khuôn mặt vô hồn của cậu.

『 Điều đó thậm chí còn làm mẹ cảm thấy lo hơn. Nếu như họ là Undead thì họ sẽ bị ảnh hưởng bới kỹ năng 【 Hấp dẫn tử tính 】 của con. Nhưng thực tế là không phải vậy, con biết chứ? Họ có thể đói bụng và muốn ăn thịt con, con sẽ làm gì? 』 (Darcia)

Đối với Darcia – người vừa tỉnh dậy khi Vandalieu gọi, cô không hề tiếp xúc với các ghoul bằng chính mắt mình, nên có vẻ như đó là viễn cảnh thực tế nhất mà cô có thể nghĩ được.

“Con nghĩ là mình sẽ ổn thôi ạ. Hơn nữa con không hề cảm nhận được gì từ 【 Cảm nhận tử vong 】 tại đây như khi hồi còn ở Evbejia” (Vandalieu)

Bời vì sự thân thiện của các ghoul nên cậu đã hạ thấp lòng cảnh giác của mình, dù không có loại bỏ hoàn toàn sự cảnh giác của mình.

Thực tế thì cả Vandalieu và Darcia đều không nhận thức rằng 【 Hấp dẫn tử tính 】 đang hoạt động hết công suất đối với các ghoul.

“Hơn nữa, con cũng cần một nơi thích hợp để cư trú cho đến mùa xuân bất kể giá nào. Và Zadiris và những người khác đã nói rằng con có thể ở lại đến khi nào con muốn cũng được” (Vandalieu)

Vandalieu đã chắc chắn điều này sau khi trao đổi với người có quyền lực nhất làng và được cho phép ở lại đến hết mùa đông. Kỹ năng quyến rũ của cậu và những món quà cậu tặng cho các ghoul có vẻ đã phát huy công dụng của nó.

“Con muốn nhờ Zadiris dạy cho con thêm nhiều thứ nữa trong khoảng thời gian này” (Vandalieu)

『 Con có thể đợi đến khi tới Vương quốc Orbaume để học mà…Mẹ không thể khuyên con được như vậy nhỉ? 』 (Darcia)

“Vâng ạ, con đã nhận ra một vài vấn đề với tấm thẻ Guild” (Vandalieu)

Vandalieu chuyển dời ánh mắt của mình lên 5 tấm thẻ guild mà cậu đã để trên xe – chiếc xe giờ đây đã rộng rãi hơn rất nhiều từ khi cậu tặng cho các ghoul số rượu của mình. Thẻ Guild là thứ mà tất cả các mạo hiểm giả đều sẽ mang theo bên mình, và năm tấm thẻ mà cậu lấy được đều ghi tên của những tên thám hiểm đó cùng với chứng nhận mạo hiểm giả cấp D.

Cậu đã định vứt bỏ hết số thẻ này đi nhưng sau khi nghe một vài thông tin thú vị về các tấm thẻ này từ các linh hồn, nên cậu định sẽ làm một số thí nghiệm nhỏ với chúng.

Thẻ guild có chức năng thể hiện bảng trạng thái của người sở hữu cho người khác nhìn xem. Điều mà nếu như không dùng phép thuật đặc biệt hoặc các vật phẩm ma pháp thì sẽ không thể nào làm được.

Chủ sở hữu của tấm thẻ guild có thể tự chủ thể hiện mức độ thông tin trên thẻ này cho người khác nhìn thấy. Họ có thể quyết định thứ gì sẽ được hiển thị và thứ gì sẽ không được hiển thị ví dụ như tên, nghề nghiệp, cấp độ, hoặc lịch sử nghề nghiệp và cả giá trị các thuộc tính. Đó hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của chủ sở hữu tấm thẻ.

Dù tiện lợi là vậy, nhưng vào lần đầu tiên khi làm thẻ, toàn bộ thông tin của họ đều sẽ bị tiết lộ cho tiếp tân tại Hiệp hội.

“Điều đó có nghĩa là, vào lúc mà mình đăng kí làm thẻ tại Hiệp hội thì toàn bộ kỹ năng và lời nguyền của mình sẽ bị tiết lộ” (Vandalieu)

『 Hm… Đó là một vấn đề lớn. Nếu như là bình thường thì chắc có lẽ con sẽ vui vì có thể Hiệp hội sẽ thưởng thêm cho con nữa 』 (Darcia)

Hiệp hội mạo hiểm giả sẽ tưởng thưởng hậu hĩnh cho những ai khám phá ra nghề nghiệp hoặc kỹ năng mới. Các kỹ năng như 【 Ma pháp Tử vong 】 và 【 Hấp dẫn tử tính 】 mà Vandalieu sở hữu hoàn toàn là những kỹ năng chưa từng được biết đến. Lần đầu tiên mà Darcia nghe về chúng là khi Vandalieu kể cho cô nghe về 2 kiếp sống trước của cậu. Nói chính xác hơn thì Darcia đã nghiên cứu các kỹ năng này từ Vandalieu và nhận ra đó là những kỹ năng mà chưa một ai biết đến.

『 Con sẽ trở thành người nổi tiếng vào lúc con đăng kí ở Hiệp hội mạo hiểm giả. Chắc chắn Hội Ma pháp sư cũng sẽ đặt sự chú ý lên con. Mẹ nghĩ là ngay cả những lời nguyền mà con mang theo cũng sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý 』 (Darcia)

“Nhưng việc bắt con quên đi các kỹ năng và xóa bỏ lời nguyền là bất khả thi, vì vậy nên con nghĩ sẽ tốt hơn khi con tích lũy đủ kiến thức, sức mạnh và kỹ năng trước khi đăng kí trở thành mạo hiểm giả” (Vandalieu)

Để có thể tạo một tấm khiên để chống lại Amameya và những kẻ tái sinh khác cậu cần một lá chắn – lá chắn từ quyền lực ảnh hưởng mang lại. Và để làm được điều đó, Vandalieu dự định sẽ trở thành mạp hiểm giả nổi tiếng. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ kỹ năng và lời nguyền của cậu sẽ bị tiết lộ.

Hiệp hội mạo hiểm giả là nơi bảo vệ quyền lợi của các mạo hiểm giả nên Vandalieu nghĩ rằng cậu sẽ không bị cầm tù hoặc bắt cóc cho các mục đích thí nghiệm về kỹ năng mới và lời nguyền. Kể cả khi Vandalieu sở hữu những kỹ năng chưa biết hoặc các lời nguyền thì cũng không ai có thể làm gì được cậu cả, ít nhất ngoài sáng sẽ là như vậy, vì không phải ai trên thế giới này đều cũng sẽ tuân theo pháp luật và đạo đức.

『 Mẹ nghĩ là không còn cách nào khác nữa nhỉ. Có vẻ như Zadiris là một pháp sư kỳ cựu nên có lẽ cô ấy có thể dạy con được nhiều điều. Dù cho con không thể học được các loại ma pháp khác, nhưng mẹ tin rằng ít nhất thì con có thể học được điều gì đó để ứng dụng và Tử ma pháp của mình 』 (Darcia)

“Vâng ạ” (Vandalieu)

Và thế là quãng thời gian của cậu ở tại làng Ghoul đã diễn ra.

Kỹ năng Hấp dẫn tử tính tăng lên cấp 3

Bạn đã học được kỹ năng Cường hóa thuộc hạ

Nhìn thoáng qua, đó là một vật thể màu xanh tím, có hình vây cá, không thể xác đinh được. Khi chạm vào thì cảm giác nó rất ẩm ướt và mềm mại. Và chắc chắn rằng cái thứ này không thể nào gọi là đồ ăn được.

Nó có thực sự ăn được không? Đây là trò đùa quỷ quái gì vậy? Vandalieu tự hỏi điều này khi cậu cố gắng ăn thử một miếng.

Thứ này có kết cấu khá là lạ và vị của nó thì xen lẫn giữa đắng và cay cùng với một mùi hương cũng kỳ lạ không kém – mùi hương không gây khó chịu mà cũng không hề dễ chịu, sộc thẳng vào mũi cậu. Nếu như không hỏi trước thứ này được chế biến từ vật gì thì cậu hoàn toàn không thể đoán được nó là thịt, cá hay rau củ.

“Vị của nó thế nào hả Van? Món Gobu-gobu này được chứ?” (Basdia)

“…Nó rất ngon!!” (Vandalieu)

Một phụ nữ ghoul cao ráo gọi cậu bằng một biệt danh ngắn gọn đã hỏi ý kiến cậu về món ăn gobu gobu như thế nào. Và Vandalieu đã đáp lại bằng một lời khen “không hề giả dối!” mà không cần suy nghĩ dù chỉ một giây. Điều này càng bộc lộ rõ sự yếu kém trong kỹ năng giao tiếp của Vandalieu.

“Van, cậu đã ăn những thứ gì cho đến tận bây giờ vây? Không một ghoul nào nghĩ món này ngon cả” (Basdia)

Sự vô cảm trên khuôn mặt của Vandalieu vẫn như mọi khi, và lời khen mà cậu nói trước đó không có bất kỳ hiệu quả nào. Giờ đây, ghoul nữ xinh đẹp trước mặt đã nhìn cậu bằng một cặp mắt thương hại trước khi cậu kịp giải thích bất kỳ điều gì về thực đơn hàng ngày mà cậu đã ăn trước đó.

“…Chân sau của những con ếch lớn” (Vandalieu)

72da3c98-73e1-4682-8d95-725e6bdd6061.jpg

Ngoài sữa mẹ ra thì chắc có lẽ đây là món ngon nhất mà cậu từng ăn.

“Vẫn còn rất nhiều quái vật ngon nghẻ và trái cây ngon có thể được tìm thấy ở Tổ quỷ này. Và cậu mới chỉ 1 tuổi thôi nên đừng lo lắng về điều đó” (Basdia)

Tên của cô gái ghoul đang vỗ đầu an ủi cậu là Basdia, cô ấy là thủ lĩnh của nhóm ghoul đi săn goblin đã rời làng trước đó, và giờ đã trở về vào rạng sáng hôm nay, cô ấy cũng là cháu gái nhỏ tuổi nhất của Zadiris.

Basdia rất xinh đẹp, cao khoảng 190 cm với thân hình nữ tính đầy vạm vỡ, cô ấy có vẻ ngoài khoảng 20 tuổi. Nếu như ở trên Trái đất thì cô ấy sẽ là một vận động viên điền kinh nổi tiếng hoặc là bậc thầy võ thuật nào đó.

Vẻ ngoài của cô ấy khá là giống Zadiris, bất kỳ người nào nhìn vào đều có thể nghĩ rằng họ là chị em sinh đôi, Zadiris sẽ là em còn Basdia sẽ là chị.

“Con người không ăn Gobu-gobu sao. Có thể có những thứ ngon hơn rất nhiều tại làng của con người, điều đó cũng giải thích vì sao mà thịt người lại thơm ngon đến vậy.” (Basdia)

“Không phải. Tôi nghĩ rằng đơn giản là vì họ không biết cách làm món Gobu-gobu” (Vandalieu)

“Họ không biết sao? Tất cả nguyên liệu đều có thể tìm được dễ dàng! Hay các mạo hiểm giả không thu thập chúng?” (Basdia)

Nguyên liệu mà Basdia nói là có thể tìm được ở bất kỳ đâu chính là thịt của lũ goblin và nước cỏ Gobubu.

Cỏ Gobubu là loại cỏ màu tím được biết đến như là goblin của các loại cỏ. Khi nghiền nát, nó sẽ tiết ra một chất lỏng màu tím. Nó là một loại cỏ khá thần kỳ và không gây ra sự nguy hại trực tiếp nào. Nó mọc nhan nhản trên các cánh đồng của con người, hút sạch mọi chất dinh dưỡng mà chúng tiếp xúc. Điều này làm cho loại cỏ này là kẻ thù thiên địch của các nông dân.

Dù nó là loại cỏ ma pháp nào đó, nó không hề ngon để được dùng chế biến món ăn và cũng không hề phù hợp để chế thuốc, nên nó là một loại cây gây đau đầu cho nhiều nông dân.

Vì khả năng sinh sản của loại cỏ này vô cùng cao nhưng nó không hề mang lại lợi ích thiết thực nào cả nên người ta đã ví chúng như goblin của các loài cỏ và đặt tên là Gobubu.

“Vào khoảng thời gian khó khăn khi làng không tìm được nguồn thức ăn thì món Gobu-gobu này chính là vị cứu tinh của chúng tôi” (Basdia)

“Việc chế biến không tốn nhiều thời gian và công sức như khi làm thịt khô, nó cũng rất tiện lợi để được làm món ăn dự trữ khẩn cấp. Nhưng sẽ chẳng có con người nào dám ăn thịt của Goblin đâu” (Vandalieu)

Như Vandalieu đã nói, thay vì suy nghĩ cách để khiến cho thịt goblin có thể ăn được thì con người sẽ tập trung vào việc trồng trọt và săn bắn những sinh vật khác ngon hơn.

“Thì ra là như vậy sao!” (Basdia)

Câu trả lời của Vandalieu có lẽ đã làm hài lòng Basdia, hoặc cô ấy đã từ chối để hiểu. Cô ấy quay trở lại với công việc xẻ thịt của lũ goblin để làm món gobu-gobu.

Basdia là ghoul có kỹ năng tốt nhất trong số các ghoul trẻ tuổi, bao gồm cả những nam ghoul, nhưng mà vị trí trong làng của cô ấy không cao. Địa vị trong làng của các ghoul được quyết định bằng chỉ số sức mạnh của nam ghoul hoặc kỹ năng ma pháp và số lượng trẻ em ghoul đã mà các nữ các ghoul đã sinh hạ. Basdia thì lại không có thiên phú ma thuật và cô cũng chưa từng sinh nở, nên dù cho cô có là một chiến binh tài giỏi thì cô cũng không thể nào vươn lên vị trí cao hơn được.

Vandalieu đã nghĩ rằng nếu như ở trên Trái đất thì lối suy nghĩ này sẽ bị cho là phân biệt đối xử khi cậu đang ăn gobu-gobu. Nhưng hơn thế, cậu cũng không có thời gian để mà phàn nàn về cách mà xã hội của các ghoul vận hành – những người về cơ bản là quái vật.

“Tôi muốn nhanh chóng sinh 1 đứa bé để có thể vươn lên vị trí cao hơn trong làng. Nếu như có thể làm điều đó thì tôi không cần phải ra ngoài săn giết goblin và làm món gobu-gobu như bây giờ, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để luyện tập để trở nên mạnh hơn cũng như săn giết những con mồi có giá trị cao hơn lũ goblin” (Basdia)

Các công việc nhà, những việc lặt vặt trong làng cùng với việc bảo dưỡng hàng rào bảo vệ quanh làng là những công việc mà các ghoul có địa vị thấp phải làm. Những việc như săn giết goblin và làm món gobu-gobu cũng tương tự như vậy.

Điều ngạc nhiên là, nếu như có ghoul biết chế tạo vũ khí và áo giáp thì họ sẽ được mọi người trong làng tôn trọng dù cho họ có yếu đến đâu đi nữa.

“Cô muốn trở thành người quan trọng và mạnh mẽ sao?” (Vandalieu)

“Đúng vậy, gu của tôi là những người mạnh mẽ, vì thế tôi cũng muốn trở nên mạnh hơn nữa” (Basdia)

Cả ngoại hình và tính cách của Basdia đều ăn khớp với nhau – cô là một chiến binh thực thụ.

“Hơn nữa tôi cũng phải suy nghĩ thêm về độ tuổi của mình” (Basdia)

Hiện tại thì Basdia đã 25 tuổi và ngoại hình của cô đang già đi, nếu như cô không sinh nở thì nó sẽ tiếp tục lão hóa (các ghoul sẽ giữ 1 ngoại hình sau khi họ sinh đứa con đầu lòng). Cô ấy lo rằng nếu như cứ tiếp tục như vậy thì cô ấy sẽ có ngoại hình già gấp đôi Zadiris mất.

Nhưng khi Vandalieu nhìn cô ấy thì cậu đã nghĩ rằng cô ấy không cần lo lắng về vấn đề đó cho lắm.

“Nếu như cậu lơn hơn chút nữa Van, tôi sẽ sinh con cho cậu” (Basdia)

“Bugh!” (Vandalieu)

“Sao thế? Gobu-gobu làm cậu bị mắc nghẹn à? Cậu ổn chứ?” (Basdia)

Basdia bỏ con dao to lớn có thể chặt đầu 1 con bò xuống và hỏi thăm Vandalieu bằng một giọng lo lắng. Cô ấy không hề cảm thấy một chút xấu hổ nào sau khi đã nói những lời như vậy.

“Không, tôi chỉ là bất ngờ khi cô có thể nói một điều quan trọng với thái độ nhẹ nhàng như vậy” (Vandalieu)

Không ai có thể trách Vandalieu khi cậu bất ngờ với những lời của Basdia vừa nói cả. Nhưng Basdia thì lại không hiểu lắm về những gì cậu nói.

“Theo như lời mẹ của tôi, nếu như các ghoul gặp vấn đề về sinh nở thì đôi khi họ sắt bắt đàn ông loài người để giao phối, đổi lại với việc người đó sẽ được tha mạng. Có vẻ như là tinh trùng của những chủng tộc khác như con người sẽ làm cho các ghoul sinh nở tốt hơn. Và những tên đàn ông đó cũng rất vui vẻ với điều này nên sự việc như này đã diễn ra khá thành công và suôn sẻ” (Basdia)

“Thì nếu như mạng sống của mình đang bị đe dọa thì sẽ chẳng có ai mà dám từ chối cả” (Vandalieu)

Nếu bất kỳ tên đàn ông nào được đưa cho 2 lựa chọn giữa việc giao phối và chết, chắc chắn chúng đều sẽ chọn cái trước. Hơn nữa các ghoul nữ đều có ngoại hình rất giống con người với làn da nâu xám và cặp mắt màu vàng. Điều quan trọng là…

“Các ghoul nữ đều rất hấp dẫn”

Tất cả các ghoul nữ mà Vandalieu nhìn thấy ngày hôm qua đều rất xinh đẹp. Nếu như mạng sống của họ được đảm bảo, hơn nữa còn được giao phối với các ghoul nữ xinh đẹp như vậy thì không có tên ngu ngốc nào sẽ trả lời [KHÔNG] cả. Trừ khi họ có vấn đề sinh lý hoặc có niềm tin mãnh liệt vào Alda. Và cuối cùng là nếu như Vandalieu rơi vào trường hợp như vậy thì cậu cũng sẽ chọn việc làm đúng đắn nhất như những tên đàn ông đó.

“Nghe cậu khen như vậy tôi rất vui, nhưng điều đó là bất khả thi với tôi” (Basdia)

“Tại sao lại vậy?” (Vandalieu)

“Tôi đã 25 tuổi, Nếu như xét theo loài người, khi mà cô gái đã qua 25 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng đẻ con thì sẽ bị ví như những trò tiêu khiển và bị trêu chọc là những bà cô tuổi trung niên xấu xí” (Basdia)

Tại một thế giới nơi mà công nghệ y tế chưa phát triển như Lambda thì vòng đời của một con người khá ngắn. Mặc dù ở đây có ma pháp, nhưng chỉ những người giàu có ở mức độ nhất định mới có thể điều khiển số phận của mình khi đặt cược tất cả để trở thành ma pháp sư. Và ở thế giới này cũng có rất ít phép thuật liên quan đến sản phụ khoa.

Tại Lambda, sinh nở là một việc hệ trọng. Khi nền công nghiệp còn kém, thì động lực của sự phát triển và vận động đều phải phụ thuộc vào sức người, không có máy móc hỗ trợ, sức người lao động có hiệu quả khá kém, dù rằng ở đây có ma pháp.

Vì vậy, cần nguồn lao động mới bổ sung liên tục, nên không có gì kỳ lạ khi con người sinh con và kết hôn trước 25 tuổi cả.

Tất nhiên là, tỷ lệ mang thai của phụ nữ tại thế giới này không thấp hơn Trái đất hay Origin, 40 tuổi vẫn có thể sinh con được. Nhưng việc gọi những người phụ nữ qua tuổi 20 là các bà cô trung niên nhằm khuyến khích họ nhanh chóng kết hôn và sinh con.

Basdia đã không biết chính xác toàn bộ việc này, những gì cô nghe được chỉ là những lời đồn thổi từ các ghoul đã giao lưu với con người trước đó, nên cô ấy đã nhầm lẫn khi nghĩ như vậy.

“Tôi không nghĩ là cô nên lo lắng vấn đề đó quá đâu. Cô vẫn còn rất trẻ, Basdia à” (Vandalieu)

Và vì Vandalieu không có bất kỳ kiến thức nào về xã hội loài người nên cậu đã tự hỏi rằng “Loài người ở thế giới này quan trọng tuổi tác đến vậy sao?”. Và vì cậu mới chỉ là học sinh trung học khi còn trên Trái đất và mới chỉ 20 tuổi khi ở Origin nên cậu vẫn chưa thực sự hiểu lắm về việc để lại hậu duệ của mình trên thế giới.

“Tôi rất vui khi nghe cậu nói vậy” (Basdia)

Nụ cười tỏa sáng của Basdia có thể làm mọi người say đắm. Vì Basdia đang ôm cậu nên cậu có thể thấy rõ làn da nâu xám xinh đẹp của cô, nếu như cậu là một thanh niên có lẽ cậu sẽ không thể nào rời mắt khỏi “khe nứt” giữa ngực của cô được. Việc cô ấy chỉ ăn thịt mà vẫn có thể trẻ đẹp như vậy chắc là do sự khác biệt về sinh lý giữa Ghoul và Loài người.

“Giờ nghĩ lại thì, tôi đã nghe mẹ kể là cậu có thể dùng những loại ma pháp kỳ lạ. Cậu có biết loại ma pháp nào có thể làm tôi có thai bằng hạt giống của cậu không? Tôi đã từng nghe là có ma pháp sinh mệnh có thể làm tăng tốc độ sinh trưởng của các bộ phận trên cơ thể” (Basdia)

“…Điều đó là bất khả thi” (Vandalieu)

Có vẻ như Basdia đang bị ám ảnh bời việc này khá nhiều, cậu đã nghĩ rằng vào lần tới khi cậu bắt được những tên cướp hoặc mạo hiểm giả sẽ giao chúng cho cô ấy. Nhưng điều đó lại càng làm cậu cảm thấy không thoải mái hơn.

“Tôi hiểu, có vẻ như cháu gái của tôi đã hỏi cậu một nhiệm vụ bất khả thi” (Zadiris)

Zadiris đã hạ thấp đầu của mình xuống một chút khi nghe toàn bộ câu chuyện của Vandalieu trong nhà của mình. Dĩ nhiên, việc sinh nở của cháu gái cô là việc hệ trọng đối với cô nữa.

“Sẽ mất khoảng 10 năm để cậu lớn đến có thể cho cô ấy tinh trùng của cậu, Vandalieu. Basdia vẫn có thể đợi cậu được vì cô ấy còn rất trẻ. Ta có lẽ đã hi vọng quá nhiều vào việc có cháu sớm… Ta còn ngạc nhiên hơn khi cậu hiểu được từ “hạt giống” ẩn ý cho điều gì đó bé con à” (Zadiris)

“Thì đó là việc thông thường mà ai cũng biết mà!” (Vandalieu)

Bây giờ khi Zadiris đề cập đến, thì một đứa bé một tuổi sẽ không thể hiểu được nếu được ai đó yêu cầu “hạt giống”. Nhận ra điều này nên Vandalieu đã giải thích mơ hồ với cô. Cậu có ấn tượng tốt về Zadiris, Vigaro và Basdia nhưng cậu vẫn còn do dự không muốn kể cho họ nghe về quá khứ của mình.

“Quan trọng hơn là, ý của cô là gì khi nói đến đứa cháu ngoại đầu tiên? … Chà, tôi nghĩ là tôi đã hiểu mà không cần cô giải thích nữa”

Vandalieu nghe được giọng nói của một đàn ông và phụ nữ xuyên qua những khe hở của mái lá và tường gỗ, cậu đã nhún vai của mình.

Chủ nhân của giọng nói là các ghoul khác trong làng. Có vẻ như tại đây không hề có các giá trị về hôn nhân cũng như sự chung thủy. Các ghoul ở đây giao phối với nhiều thành viên khác giới và xem đó là việc bình thường.

Điều này là do sống trong Tổ quỷ rất nguy hiểm, và các ghoul nữ cũng rất khó mang thai nên việc họ phải quan hệ nhiều nhất có thể để có đứa con đầu lòng để có giữ mãi vẻ đẹp tuổi thanh xuân của mình. Nếu như mỗi ghoul chỉ có một bạn đời thì sẽ rất khó để ngôi làng tồn tại. Vandalieu đoán rằng đó có thể là lý do mà Zadiris vẫn chưa có cháu ngoại.

Cô ấy đã sinh 2 đứa con trai trước Basdia, nhưng không có bất kỳ dụng cụ xét nghiệm DNA ở thế giới này nên sẽ không ai biết được cha đứa bé là ai cả. Thực tế là vào bữa tiệc vào tối qua, không có ai giới thiệu vợ chồng, cháu ngoại cháu nội cả.

“Đúng vậy, đó là cách mà xã hội ghoul vận hành” (Zadiris)

Zadiris không hề phủ nhận điều đó.

“Hơn nữa, tôi biết cha của Basdia là ai” (Zadiris)

“Là ai?” (Vandalieu)

“Là Vigaro” (Zadiris)

Basdia chỉ mới 25 tuổi nên có lẽ Zadiris đã sinh cô ra khi ở 265 tuổi. Tại độ tuoir này thì các ghoul đều đã rất già, xét đến vấn đề sức khỏe thì thật lạ khi một ghoul vẫn có thể sinh sản ở độ tuổi đó. Vào đêm hôm đó, các ghoul đã chiến đấu với lũ Kobold và uống rượu mà họ thu hoạch được từ con người.

“Loại rượu đó mạnh hơn loại chúng tôi sản xuất tại làng rất nhiều. Ta đã xay xỉn, và vào buổi sáng hôm sau khi mặt trời lên ta đã nằm chung giường với hắn” (Zadiris)

“…Tôi hiểu” (Vandalieu)

“Vì thế hãy cảnh giác với rượu nhé bé con, ngay cả khi cậu có uống thì cũng không được say. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học phép thuật nhé” (Zadiris)

Mặc dù đã yếu đi vì tuổi tác, Zadiris vẫn là một ghoul. Dĩ nhiên cô ấy không thể dùng Tử ma pháp, nhưng các kỹ năng cơ bản mà cô dạy cậu thì sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều.

Trong lúc Vandalieu đang được chỉ dạy, thì người xương, Saria và Rita đang được huấn luyện bởi các chiến binh Ghoul.

Sam, chim xương và các Undead khác thì giúp đỡ những công việc lặt vặt khác trong làng. Tham gia vào tổ đội săn bắn giúp chúng kiếm thêm được nhiều điểm kinh nghiệm và tăng tốc thăng hạng.

Và thế là Vandalieu đã bắt đầu một buổi học đầu tiên mà cậu không phải tự mày mò mọi thứ.

-------------------------------------------------------------

Tên: Vigaro

Hạng: 5

Chủng tộc: Ghoul Barbarian

Cấp độ: 78

Nghề nghiệp: Không

Cấp độ nghề nghiệp: 100

Lịch sử nghề nghiệp: Không

Tuổi: 167 tuổi

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Kháng đau: Cấp 4

o Siêu sức mạnh: Cấp 4

o Nọc độc tê liệt (Móng vuốt): Cấp 1

Kỹ năng chủ động:

o Kỹ thuật dùng rìu: Cấp 4

o Kỹ thuật chiến đấu không vũ trang: Cấp 2

o Chỉ huy: Cấp 3

o Điều phối: Cấp 2

-------------------------------------------------------------

Tên: Basdia

Hạng: 4

Chủng tộc: Ghoul Warrior

Cấp độ: 17

Nghề nghiệp: Không

Cấp độ nghề nghiệp: 100

Lịch sử nghề nghiệp: Không

Tuổi: 25 tuổi

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Siêu sức mạnh: Cấp 2

o Kháng đau: Cấp 2

o Nọc độc tê liệt (Móng vuốt): Cấp 1

Kỹ năng chủ động:

o Kỹ thuật dùng rìu: Cấp 2

o Kỹ thuật dùng khiên: Cấp 1

o Tiễn thuật: Cấp 2

o Ném: Cấp 1

o Bước chân thầm lặng: Cấp 1

o Điều phối: Cấp 1

Trạng thái:

o Khô khan (Infertility)

-------------------------------------------------------------

Giải thích về quái vật: Ghoul Warrior

Chúng là những ghoul có sức chiến đấu khá nổi trội. Chúng chỉ huy một nhóm ghoul nhỏ trong lúc các ghoul cấp cao hơn không có mặt, hoặc đôi khi là cả một ngôi làng.

Chúng có khả năng chiến đấu bằng móng vuốt với nọc độc tê liệt, có thể chiến đấu không vũ trang, có thể sử dụng vũ khí để chiến đấu và cả áp dụng võ thuật trong các trận chiến. Vẻ ngoài của chúng không khác nhiều so với các ghoul bình thường, đã có một vài trường hợp các mạo hiểm giả không để ý và đã bị áp đảo hoàn toàn sau đó là bị tiêu diệt. Nên cần phải cẩn thận khi đối mặt chúng.

Bằng chứng của việc tiêu diệt một Ghoul Warrior là tai phải của chúng. Các nguyên liệu thô có thể thu thập được là răng nanh, móng vuốt và gan – thứ có thể dùng để chế thuốc.

Để một ghoul bình thường thăng Hạng thành Ghoul Warrior thì chúng cần sở hữu nhiều loại kỹ năng võ thuật ở cấp 2 hoặc cao hơn. Và hầu hết các ghoul đều đáp ứng được điều kiện đó trước khi lên cấp 100.

Basdia có tài năng chiến đấu hơn là sử dụng ma thuật, nên cô đã tập trung phát triển điều đó và trở thành Ghoul Warrior. Và điều này đã gây ra trạng thái “Khô khan” cho cô, nhưng nó không ảnh hưởng đến các chỉ số thuộc tính.

-------------------------------------------------------------

Giải thích về quái vật: Ghoul barbarian

Đây là những ghoul đã thăng hạng sau khi mài dũa các kỹ năng vũ khí của mình và tăng cấp kỹ năng 【 Siêu sức mạnh 】 lên cao hơn nữa. Chúng sở hữu cơ thể to lớn hơn các ghoul khác, và tận hưởng việc vung vũ khí mình trong các trận chiến với kẻ địch xứng tầm. Nhiều Ghoul barbarian thiếu sự thông minh, chúng chỉ biết nghĩ đến chiến đấu và chiến đấu.

Vì vậy, hầu hết chúng đều có địa vị khá thấp và thường được các Ghoul Mage chỉ huy. Ghoul Barbarian chỉ xuất hiện ở nam ghoul, chưa từng có ghi nhận nào về một Ghoul nữ đã thăng hạng thành chủng tộc này cả.

Bằng chứng cho việc tiêu diệt Ghoul Barbarian là tai phải của chúng. Nguyên liệu có thể thu hoạch được là răng nanh, móng vuốt và gân – có thể được dùng làm dây cung, và cái bờm thấm đẫm mana.

Để một ghoul trở thành Barbarian, chúng phải sở hữu kỹ năng 【 Siêu sức mạnh 】 ít nhất ở cấp độ 3 và kỹ năng sử dụng vũ khí bằng 2 tay phải đạt cấp độ 4.

Không giống với các Ghoul Barbarian khác, Vigaro có vẻ thông minh hơn và đã được chọn làm người kế vị chức trưởng làng. Thêm nữa là Vigaro có khả năng đặc biệt là chỉ huy các ghoul khác, nên thay vì các Ghoul Barbarian thông thường thích chiến đấu một mình thì Vigaro luôn dẫn thuộc hạ của mình tham gia vào các trận chiến. Điều đó làm anh ta khó mà bị đánh bại hơn các ghoul barbarian khác.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Điểm danh
Xem thêm