• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khiên quốc Mirg

Chương 18: Kẻ thù của kẻ thù đã bắt đầu hành động, nhưng việc chuẩn bị vẫn sẽ tiếp tục

6 Bình luận - Độ dài: 6,675 từ - Cập nhật:

Nữ mạo hiểm giả bị bao vây bởi lũ Orc mà không có bất kỳ kháng cự nào đã bị trói lại và mang đi. Con Noble Orc trẻ tuổi nở nụ cười thô tục trên khuôn mặt nó, kéo sợi dây của nữ mạo hiểm giả như thể cô ta là một con chó của nó. Những thuộc hạ dưới quyền của nó cũng phá lên cười hả hê khi thấy cảnh này.

Bọn chúng khá vui vì khi nữ mạo hiểm giả này cư xử như một món đồ chơi của con Noble Orc thì sẽ làm tâm trạng của nó vui vẻ thêm, điều đó có nghĩa chúng cũng có thể ăn chút canh thừa còn lại. Và thế là nữ mạo hiểm giả đã bị dắt như một con chó về tới Vương quốc Orc – nơi mà cha của nó đã thành lập.

Biết được kết cục của mình sẽ là công cụ sinh sản cho lũ Orc cho đến khi chết nhưng nữ mạo hiểm giả không hề có bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào cả.

Một người đàn ông với khuôn mặt trái xoan đang nhắm nghiền mắt ngồi trên ghế trông như thể đang ngủ. Bỗng nhiên, hắn ta mở hờ mắt cảu mình và cho một chiếc khăn tay vào miệng.

“Oh, thật kinh tởm làm sao…” (Người đàn ông)

Hơi thở hôi hám mùi máu của lũ orc, tiếng cười của những con goblin và koblold xảo quyệt. Hơn thế nữa, lũ lợn nái đó luôn cho rằng chúng là những sinh vật ở tầng lớp cao cấp. Cùng theo đó lã những tiếng kêu thảm thiết của những người phụ nữ bị đối xử như gia súc…

Người đàn ông đã chuẩn bị sẵn sàng để nhìn thấy những điều này, dù biết trước được những gì mà hắn sẽ phải đối mặt nhưng khi hiện thực tới, hắn vẫn rất khó khăn để tiếp nhận những thứ này.

“Ngươi ổn chứ, Luciliano-dono?”

“Không…có việc gì cả. Uegh, quan trọng hơn là, quản gia-dono, làm ơn hãy gọi Tử tước, tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo” (Luciliano)

“Dĩ nhiên rồi, xin hãy đợi một lát, ngài Tử tước sẽ nhanh chóng tới”

Người quản gia đã pha một tách trà đen giúp cho Luciliano bình tĩnh lại và nhanh chóng thoát khỏi cơn buồn nôn.

Hương thơm tuyệt vời từ tách trà đen tràn ngập lỗ mũi của Luciliano làm cho khung cảnh kinh tởm mà hắn nhìn thấy đang dần mờ đi. Nếu có thể thì hắn muốn quên sạch những khung cảnh đó đi, nhưng vì công việc của mình, hắn buộc phải nhớ nó.

“Cuộc trinh sát của người đã thành công sao?” (Tử tước)

Với một giọng lớn tiếng vang lên nói về yêu cầu bí mật mà Luciliano đã nhận được. một người với bộ râu xoăn tít bước vào căn phòng. Không, đó là một quý tộc với bộ râu xoăn bước vào căn phòng. Nhận ra được người đến là ngài Tử tước, Luciliano nhanh chóng đặt tách trà xuống và cuối người chào.

“Tôi xin được báo cáo, thưa ngài Tử tước Berno Balchesse” (Luciliano)

Đây chính là người đã thuê Luciliano trinh sát, chính là lãnh chúa của vùng này, là quý tộc, chính xác hơn thì là một Tử tước - Berno Balchesse.

“Live-dead của tôi đã thành công xâm nhập vào làng Orc an toàn thưa ngài” (Luciliano)

Live-dead là một loại Undead đặc biệt…Không hẳn, nó là một loại sinh vật được phân loại vào Undead, nó được tạo ra bằng cách dùng ma pháp sinh mệnh vào những cái xác chỉ vừa mới chết (Tim vừa ngừng đập, thì dùng ma pháp sinh mệnh để hồi sinh chức năng của các cơ quan trong cơ thể bằng ma pháp sinh mệnh)

Mặc dù các cơ quan chức năng của cơ thể vẫn có thể hoạt động bình thường và trông không khác gì một người bình thường nhưng nó vẫn được xem như là Undead bởi vì nó không có linh hồn. Ngay cả khi chạm vào nó thì người ta vẫn có thể cảm thấy rất ấm, và khi dùng phép thuật nhận diện sự sống thì nó vẫn cho phản ứng. Nó có vẻ ngoài của một người với khuôn mặt vô cảm cùng tông giọng đều đều.

Hạn chế duy nhất chính là vì cơ thể nó được hồi sinh lại bằng ma pháp sinh mệnh nên nó vẫn cần phải ăn và ngủ như con người. Hơn nữa, khác với Undead là, nó vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi chất độc và bệnh tật.

Tử tước Balchesse đã thuê Luciliano dùng con rối Live-dead này – thứ có thể đồng bộ với cả 5 giác quan của Luciliano để kiểm tra xem tin đồn có thật hay là không.

Có một tin đồn đã được truyền giữa các nhà mạo hiểm … Tin đồn rằng có một con quái vật mạnh mẽ đang cư ngụ tại giữa những khu rừng Tổ quỷ, nơi cách xa thị trấn. Những mạo hiểm giả đến khu rừng đó chưa bao giờ trở lại, lúc đầu có lẽ là bởi vì họ là những người nghiệp dư, nhưng có một kẻ sở hữu nghề nghiệp Thief (Đạo tặc) đã nhìn thấy một con Noble Orc dẫn dắt những con Orc, Kobold và Goblin.

Và vì Noble Orc là những loài cấp cao của chủng tộc Orc, chỉ có khoảng vài trăm con đang sống rải rác ở khắp nơi trên thế giới, nên Luciliano nhận được yêu cầu xác định xem là những lời mà tên Đạo tặc kia đã nói có phải là sự thật hay không, và nếu như là thật thì Luciliano cần phải xác định xem tổng số thuộc hạ mà con Noble Orc đang điều khiển.

“Con rối Live-dead của tôi đã bị bắt bởi một nhóm quái vật được dẫn đầu bởi một con Noble Orc và đưa trở về làng của chúng. Vị trí của nơi đó cách 3 ngày kể từ biên giới của khu rừng. (Luciliano)

“Vậy, có tổng cộng bao nhiêu con Noble Orc? Bọn chúng đông bao nhiêu?” (Tử tước)

“Đến bây giờ tôi xác nhận được rằng có ít nhất là 2 con Noble Orc, một con lãnh đạo một nhóm quái vật vừa và một con là Vua của nơi này. Nhưng tôi đoán có lẽ vẫn còn 1 hoặc 2 con Noble Orc nữa, và tổng số lượng quái vật là khoảng 400 đến 500.” (Luciliano)

“Ba con Noble Orc và hơn 500 con quái vật sao…” (Tử tước)

Tử tước Balchesse trở nên càng tuyệt vọng hơn sau khi nghe những báo cáo của Luciliano. Noble Orc là những con quái vật có Hạng 6 là ít nhất, và những con có Hạng cao hơn thậm chỉ có thể diệt sát những con rồng. Có ít nất 2 con, có thể là 4 con hoặc là hơn nữa, cùng với hơn 500 con quái vật dưới quyền. Ngay cả khi Balchesse huy động toàn bộ lực lượng tại lãnh thổ của ông ta thì thất bại là điều duy nhất ở phía trước.

“Nhưng, theo như tôi quan sát được thì, những con Noble Orc này không phải là những cá thể bậc cao đó, à, dĩ nhiên là nếu so sánh với những con Noble Orc khác. Nếu như phải miêu tả một cách chính xác hơn thì nếu như ngài có thể tập hợp được khoảng 200 mạo hiểm giả cấp C và D cùng với một mạo hiểm giả bậc B làm thống lĩnh thì ngài có thể đối đầu được với đội quân của con Noble Orc này” (Luciliano)

“Thật sao!?” (Tử tước)

Tử tước Balchesse đã thở phào khi nghe được thông tin này, máu bắt đầu trở lại của ông ta sau khi quá sợ hãi và gương mặt trở nên nhợt nhạt.

“Ngay cả là như vậy, đây cũng là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ta phải tập hợp được hơn 200 mạo hiểm giả cùng với 1 thống lĩnh cấp B hoặc cao hơn…Ta cũng không chắc rằng những binh lính và hiệp sĩ của ta có thể đối phó được với lũ quái vật này không…Điều này đã vượt quá khả năng của ta. Ta phải thuyết phục Nguyên soái Palpakek để xin thêm viện trợ” (Tử tước)

Theo nguyên tắc, Tử tước Balchesse có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ những người có địa vị cao hơn ông ta khi mà mọi việc đã vượt quá sự kiểm soát. Nếu như ông ta cứ giữ niềm kiêu hãnh của mình, cố gắng tự mình đối phó với thảm họa như thế này và thất bại, không chỉ ông ta sẽ bị ô nhục àm toàn bộ lãnh thổ của ông ta sẽ là nơi cho lũ quái vật ăn chơi.

“Có vẻ như con Noble Orc đó sẽ bắt đầu hành động khi mùa hè tới, vì có một số nhóm quái vật trong Tổ quỷ không thuộc quyền kiểm soát của nó, nên nó sẽ giải quyết chúng trước. Nếu như tôi không nhìn nhầm thì những con quái vật đó chính là Ghoul” (Luciliano)

“Như vậy ta vẫn có thêm thời gian, làm tốt lắm Luciliano. Ta sẽ đưa thù lao của ngươi cho Hiệp hội, nhưng với yêu cầu là ta muốn người hãy giữ bí mật về việc này, nếu mọi việc được tiết lộ nó sẽ gây nên sự hoảng loạn không cần thiết” (Tử tước)

“Cảm ơn rất nhiều thưa ngài” (Luciliano)

Luciliano thở phào nhẹ nhõm vì hắn sẽ nhận được tiền thù lao của mình. Hắn đã tiết kiệm tiền rất lâu rồi, nhằm mục đích thoát khỏi đế quốc Amid và những thuộc địa của nó, nơi mà Giáo hội của Alda có tấm ảnh hưởng rất lớn, những người sử dụng Undead như hắn sẽ gặp phải nhiều hạn chế vô cùng. Vì thế hắn quyết định sẽ đến một thành phố thoải mái, thuộc Vương quốc Orbaume và an ổn sinh sống.

“Vậy thì, ngươi sẽ chấp nhận yêu cầu kế tiếp của ta mà đúng chứ?” (Tử tước)

Nhưng những lời của Tử tước Balchesse đã làm kế hoạch của Luciliano ngâm nước.

----------------------------------------------------------------

Khi tháng 2 bắt đầu, Vandalieu đã tổ chức những ghoul sống sót lại thành một quân đoàn để chuẩn bị chiến đấu với lũ Orc. Thông thường thì một vị vua sẽ ở trong thành trì được phòng thủ nghiêm ngặt và cử sứ giả đi kêu gọi hợp tác từ các quốc gia xung quanh, nhưng vì đó là Vandalieu, và cậu muốn mọi thứ được tiến hành nhanh chóng nên cậu đã tự thân đến những làng ghoul khác và thuyết phục mọi người hợp tác. Lý do mà cậu làm vậy là vì kỹ năng 【 Hấp dẫn tử tính 】 có thể tác động lên các ghoul và mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

“Không biết mình có phải là một nô lệ của công việc nhưng vẫn mang danh hiệu King không nữa” (Vandalieu)

“Không phải như thế đâu thưa đức vua. Bên cạnh đó, số lượng của chúng ta đã tăng lên, nên làm ơn hãy chế tạo những ngôi nhà mới, thưa ngài”

“Được rồi, được rồi” (Vandalieu)

Vandalieu đã dùng kỹ năng 【 Biến đổi Golem 】 để làm chúng biến thành những ngôi nhà, cậu không có kiến thức để xây dựng nhà cửa nhưng vì cậu đã sống trong đó hơn 1 năm nên cậu đã quen thuộc hình dáng của chúng nên có thể điều khiển những con Golem gỗ biến thành những ngôi nhà.

“Oh, thật tuyệt vời! Hơn 10 ngôi nhà mới nữa làm ơn ạ!”

“Thưa đức vua, chúng tôi đang mở rộng ngôi làng nên làm ơn hãy xây giúp chúng tôi những bức tường ngoài nữa”

“Được rồi, được rồi!” (Vandalieu)

Vandalieu đã biến những cây gỗ đã bị đốn thành những golem wood, sau đó dùng chúng để làm các cột trụ cho ngôi nhà. Cậu biến những khoảnh đất dưới chân thành các golem đất, làm chúng tạo thành những ngôi nhà. Miễn là mọi thứ còn trong tầm nhìn thì cậu có thể dễ dàng tạo được cả 10 ngôi nhà.

Sau khi xây dựng các ngôi nhà, cậu bắt đầu làm việc để tạo ra những bức tường ngoài, điều này còn dễ hơn việc xây nhà cho các ghoul, vì mọi việc cậu cần làm chỉ là xây dựng những bức tường vững chắc. Cậu chỉ cần ra lệnh, những bức tường sẽ tự mọc lên, nên công việc này chỉ mất có vài phút.

“Đó là Vua của chúng ta!”

“Thật là hào nhoáng!”

“King, King, King”

Những ghoul bắt đầu giơ nắm đấm của họ lên trời và hô to hoan hô vị vua đáng kính. Ghoul là chủng tộc thiên tính lười biến, nên họ đã hoan hô Vandalieu bằng tất cả sức mình khi cậu đã hoàn thành những công việc khó khăn đó chỉ trong phút chốc.

“Hey, Van, mẹ tôi đang kiếm cậu đó” (Basdia)

“Được rồi, tôi sẽ để mọi thứ lại cho cô” (Vandalieu)

Tất cả các ngôi làng ghoul khác đã tập hợp lại ở đây nâng tổng số thành viên dưới trướng cậu lên 270 người. Một nửa trong số đó là phụ nữ, cùng với một vài người già. Nhưng vì ghoul là một chủng tộc thiện chiến bất kể giới tính kể cả khi họ đã gần 300 tuổi nên sẽ không có gì ảnh hưởng quá lớn đến lực lượng chiến đấu cả.

Những ghoul mạnh nhất trong những ngôi làng khác là Hạng 4 – Ghoul Warrior, và họ không có bất kỳ một ghoul Hạng 5 nào khác như Vigaro và Zadiris, nhưng nhờ có Tarea mà tất cả đều được vũ trang đến tận răng.

Những bộ giáp là từ mai của rùa sắt, sở hữu khả năng phòng ngự mạnh mẽ và rất nhẹ phù hợp cho khả năng nhanh nhẹn của các ghoul.

Những cây giáo được làm từ sừng của những con trâu rừng, có khả năng xuyên thủng qua cả những bộ giáp sắt.

Ngay cả những mạo hiểm giả bậc D cũng sẽ không được trang bị đầy đủ như thế này, dù rằng không phải tất cả chúng đều là vật phẩm ma thuật, nhưng khả năng chiến đấu cảu các ghoul đã được nâng lên một tầm cao mới, không thể chỉ đánh giá dựa trên Hạng của họ được.

Con người sở hữu khả năng vật lý yếu hơn quái vật và cũng không sở hữu những kỹ năng đặc biệt như chúng. Vì thế, để đánh bại quái vật, họ dựa trên 3 yếu tố chính, đó chính là sự phối hợp, kỹ năng và trang bị của từng thành viên trong tổ đội. Và các ghoul đã có được trang bị trong 3 yếu tố này, nhưng như thế có vẻ như vẫn chưa đủ.

“Ý của bà là sao hả bà cô? Bà không thể chiến đấu được vì tuổi tác sao? Bà đã sống lâu hơn tôi gấp 10 cơ à??” (Basdia)

“Có vấn đề gì sao? Ta có thể dùng khả năng của mình để chế tạo các trang bị và đã dùng nó để leo lên tới vị trí ngày hôm nay. Một đứa nhóc rỉ mủi còn chưa sạch chưa trải qua bất kỳ lần sinh nở nào như cô thì chỉ nên ngậm miệng lại thôi” (Tarea)

Basdia và Tarea gườm gườm nhìn nhau. Một bên có ngoại hình của một phụ nữ khoảng 25 tuổi cao 190 cm, còn một bên có ngoại hinh như một thiếu nữ mới lớn. Nhưng thực tế thì cô gái có ngoại hình như thiếu nữ kia đã hơn 260 tuổi rồi. Vì một vài lý do mà cả 2 người phụ nữ này không hề hợp mắt nhau chút nào.

Tarea là ghoul duy nhất không có bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào trong làng, cô không thể dùng bất kỳ loại phép thuật chiến đấu nào cả ngoại trừ những thứ cô dùng để sinh hoạt hằng ngày, nên thật khó để tưởng tượng một người như cô sẽ hữu dụng trong những trận chiến.

Nhưng cũng chính nhờ Tarea, các ghoul có thể được bảo đảm tính mạng mình tốt hơn vì những bộ áo giáp và vũ khí chất lượng mà cô tạo ra.

“Van sẽ cho tôi một em bé!” (Basdia)

“Van-sama, ngài sẽ thật sự làm điều đó ư, cho đứa bé gái này?!” (Tarea)

“…Nó là sự thật. Dù nó không phải theo cách mà cô đang nghĩ” (Vandalieu)

Cả hai cô gái đều đang thảo luận với nhau về cách mà Vandalieu đã giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấy của ghoul, cậu nhìn về phía họ với với những suy ngĩ khó hiểu tại sao 2 người đó lại ghét nhau đến vậy.

“Cô đang quá thân mật với Van” (Tarea)

“Cô mới là người quá thân mật với cậu ấy, thậm chí cô còn không thèm thêm sama vào tên cậu ấy nữa” (Basdia)

Họ lại bắt đầu nhìn chằm chằm nhau lần nữa, răng họ nghiến lại như thể đang nhai một thứ gì đó rất ngon lành. Cả 2 cô gái đều có những phản ứng gay gắt kể từ lần đầu họ gặp nhau. Vào ngày hôm Vandalieu tới thuyết phục làng của Tarea, để lấy lòng vị vua đáng yêu này, cô đã nói những câu đại loại như “Tôi có một vài điều cần thảo luận với ngài cho trận chiến sắp tới” và bước lên chiếc xe của cậu, sau đó vào lúc cậu ngủ trưa, Tarea đã ôm cậu trong vòng tay cho đến khi trở về làng. Và đó cũng là lúc Basdia đi ra để chào mừng cậu trở lại, cô đã chứng kiến mọi thứ và sau đó thì cả Tarea và Basdia đã trở thành như chó với mèo.

Vandalieu hiểu có thể Basdia đang ghen tuông, nhưng cậu cảm thấy điều đó thật kỳ lạ, vì tộc ghoul không có khái niệm vợ chồng hay chung thủy trong hôn nhân. Do đó cậu không thể hiểu được hành vi của Basdia như bây giờ.

“Làm ơn hãy cư xử đúng mực như độ tuổi của mình đi bà cô già!” (Basdia)

“Ôi trời, tôi rất xin lỗi. Có lẽ vì tôi từng là con người nên tôi đã hành động như lúc mình bị chuyển thành ghoul, và lối suy nghĩ đó vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Tôi rất ghen tị với cô đấy, vì cô đã sống lâu đến như vậy” (Tarea)

“…Xét về mọi mặt thì…chúng khá là chảy xệ đấy, bà cô già!” (Basdia)

“Chảy xệ!? Cô hẳn đã nhầm lẫn rồi! Chúng không hề chảy xệ mà là đơn giản chúng quá lớn thôi!” (Tarea)

“Thật vậy sao?! Của tôi thì nó không chảy xuống như vậy đâu!” (Basdia)

Tarea bắt đầu mất bình tĩnh và phản ứng một cách giận dữ, trong khi Basdia thì bình tĩnh nhìn xuống và nói mỉa cô. Cả hai cô gái đều sở hữu một bộ ngực lớn, và của Basdia thì chúng giống như những khẩu đại bác hướng về phía trước, không có bất kỳ chảy xệ nào.

“Cái đồ não cơ bắp!” (Tarea)

“Ồ, cô không biết sao? Vandalieu rất thích cơ bắp đấy!” (Basdia)

“Hơn cả như vậy, tôi ngưỡng mộ những người có cơ bắp và thân hình vạm vỡ” (Vandalieu)

4ac4264e-c9b9-4f56-ae5d-46b0be041d59.jpg

Cơ bắp chính là thứ đại diện cho sức mạnh, nên Vandalieu đã nghĩ người có cơ bắp thì người đó sẽ rất mạnh. Nói cách khác, nếu như Vandalieu có cơ bắp, cậu sẽ thoát khỏi cảnh bị người khác chà đạp. Vì thế cậu nghĩ cơ bắp chính là sức mạnh và ngưỡng mộ những người có cơ bắp.

Dù rằng cả 2 cô gái có nghe được những giọng thì thầm của cậu hay không thì họ vẫn cứ tiếp tục cãi nhau. Khi Vandalieu nhìn thấy Tarea mất bình tĩnh và hét toang lên trong lúc Basdia thì vẫn bình tĩnh, cậu nghĩ đã nghĩ rằng sự thông thái của người lớn tuổi mà Tarea có đã hoàn toàn thua cuộc trước Basdia, nhưng vì Tarea vẫn chưa chịu đầu hàng nên có lẽ vẫn còn chút hi vọng mong manh cho cô ấy. Rồi Vandalieu lại suy nghĩ rằng, không biết tương lai nơi họ thảo luận về việc chinh phạt con Noble Orc khi nào sẽ tới nếu họ cứ tiếp tục như thế.

“Tôi có thể làm gì để ngăn họ lại?” (Vandalieu)

Nghe thấy câu hỏi thì thầm của Vandalieu, Zadiris đã đề nghị “Cậu hãy thử đặt mình vào vị trí của tôi, một ghoul nữ không có bất kỳ cơ bắp hay bộ ngực lớn nào cả. Lúc đó cậu sẽ hiểu tại sao họ lại giận dữ như vậy.” Trong lúc này thì Vigaro vẫn luôn khoanh tay suy nghĩ, hoặc ít nhất anh ta đang làm dáng như vậy, và các trưởng làng khác đều có thứ hạng thấp hơn Tarea nên họ cũng không nói được điều gì cả.

『 Cậu nên làm họ ngừng lại, cậu chủ 』 (Saria)

Sam không thể nào rời khỏi chiếc xe là cơ thể của ông được, nên Saria đã đến đây, truyền đạt lại những lời này cho cậu.

『 Cậu luôn mong ước trở thành một quý tộc phải không cậu chủ? Vậy thì ít nhất cậu hãy tập cách làm việc này đi ạ! 』 (Saria)

“…Tôi nghĩ hình tượng về một quý tộc của tôi đã bắt đầu có rất nhiều thay đổi” (Vandalieu)

『 Các quý tộc luôn chật vật với những vấn đề rắc rối về những người phụ nữ của họ, và điều này cũng không hề ngoại lệ đối với gia đình quý tộc mà tôi từng phục vụ khi còn là con người cả! 』 (Saria)

Cuộc xung đột giữa người vợ cả và nhân tình luôn là chủ đề rất nóng, và cảnh tượng mà cậu đang gặp làm cậu nhớ đến những câu chuyện về những căn phòng trong lâu đài Edo lúc cậu vẫn sống ở Nhật bản.

Cả Basdia và Tarea đều không phải là vợ hay nhân tình của cậu, nhưng cậu lại chính là nguyên nhân của cuộc xung đột. Nên Vandalieu biết rằng cậu là người nên đứng ra để ngăn họ lại, cậu đứng dậy bước về phía họ.

“Hmp…Tôi và cô sẽ giải quyết vấn đề này sau khi tôi lấy đầu của con Noble Orc khốn khiếp đó” (Basdia)

“Hừ, đó là những vũ khí mà tôi đã chế tạo ra đấy, nhóc con! Nên hãy cố gắng đi” (Tarea)

Tại sao họ đã ngay lập tức ngừng cuộc cãi vã khi tôi đứng dậy??? (Vandalieu nghĩ)

“Vậy thì, tôi muốn bàn kế hoạch để đánh bại con Noble Orc bây giờ” (Vandalieu)

Vandalieu gần như vô cùng vui vẻ khi cuối cùng cậu đã nói được điều đó trong sự run rẩy. Lực lượng hiện tại mà họ có gồm khoảng 230 ghoul và cả Vandalieu nữa. Nhờ vào những vật phẩm ma pháp mà cậu phân phối cùng với những trang bị mà Tarea chế tạo ra thì đây là một đôi quân được vũ trang đến tận răng.

Mặc dù họ kém hơn lũ Orc về số lượng, nhưng các trang bị của họ thì hơn hẳn chúng, bất kể có bao nhiêu Orc, Goblin, Kobold hay Noble Orc thì thuộc hạ của chúng cũng sẽ rất ngu ngốc, nên đội quân của Vandalieu sẽ có lợi thế hơn chúng.

Mặc dù có lợi thế hơn như vậy, nhưng cậu không chắc rằng nhiêu đó đã là đủ để bù đắp chênh lệch về số lượng và sức mạnh giữa 2 bên chưa. Và thế là, Vandalieu đã nghĩ ra ý tưởng tạo thêm hàng loạt Golem và Undead, nhưng vì nơi đây là một khu rừng, lượng đá mà cậu có thể sử dụng để tạo được những con golem đủ sức chống lại Orc là rất hiếm nên ý tưởng này đã bị cậu loại bỏ. Hơn nữa, những con Undead được tạo ra sẽ chỉ ở Hạng 1, nên việc tạo ra chúng cũng bị loại bỏ.

Cũng có một số ý kiến của các ghoul khác nói với cậu tạo ra thêm nhiều Living Armor, nhưng việc dùng những bộ giáp đó để trang bị cho các ghoul tham chiến sẽ tối ưu hóa lực lượng hơn là biến chúng thành Undead. Do đó, cậu lâm vào một tình thế khó.

“Đầu tiên, chúng ta sẽ là những người tấn công chúng. Tôi tin rằng mọi người đều đã đồng ý với phương án này” (Vandalieu)

Mọi người đều gật đầu đồng ý với cậu, vì họ đang ở trong tình thế bất lợi khá lớn về số lượng và sức mạnh nên không có lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công trước để lấy lợi thế.

Orc là chủng tộc đại diện cho sức mạnh, chỉ có những thành trì, bức tường bằng đá to lớn mới có thể ngăn cản được đôi quân Orc như thế này, những hàng rào bằng gỗ của các ghoul sẽ bị chúng san bằng trong một nốt nhạc, do đó họ không thể phòng thủ được mà phải tấn công.

“Mọi người hãy nhìn vào tấm bản đồ này. Đây là thứ mà tôi đã mất rất nhiều công sức, sử dụng lũ Undead côn trùng để trinh sát, thăm dò vị trí của lũ Orc” (Vandalieu)

Việc sử dụng lũ Undead côn trùng để vẽ lại bản đồ như này thật sự rất khó khăn cho cậu. Cậu có thể liên kết thị giác với chúng nhưng tầm quan sát lại khá ngắn và đứt quãng, cùng với lũ côn trùng không có cảm giác về phương hướng như đông tây nam bắc. Do đó việc vẽ được bản đồ này đã làm cậu mất hàng tuần. Và các ghoul đã xôn xao khi thấy tấm bản đồ được vẽ bằng thuốc nhuộm mà cậu đã chế tạo được từ các loài động vật.

“Thứ này gọi là bản đồ sao?”

“Hình vuông này là gì?”

“Cậu thật tuyệt vời, Van, cậu có thể vẽ được cả bản đồ!” (Basdia)

“Thưa Van-sama, các ghoul không thường sử dụng bản đồ…Tôi tin rằng ngài sẽ cần giải thích thêm cho họ hiểu” (Tarea)

Vì Vandalieu đã sống ở đây 2 năm nên cậu đã gần như quên mất sự khác biệt về văn hóa giữa con người và ghoul. Nghĩ đến lượng thời gian và nỗ lực mà cậu đã tiêu tốn để hoàn thành tấm bản đồ này, cậu cảm thấy chán nản. Vandalieu dùng 【 Biến đổi Golem 】 để tạo ra một con golem đất và ra lệnh cho nó biến hình thành một vật đại diện cho ngôi làng của con Noble Orc. Giống như trò xây dựng căn cứ mà cậu hay chơi lúc còn bé trên Trái đất, cậu dùng những con golem đất biến thành những vật đại diện cho làng ghoul, orc, goblin…để miêu tả vị trí của chúng sao cho các ghoul đều có thể hiểu.

“Bé con, nếu như cậu dùng biện pháp này ngay từ đầu thì có lẽ cậu không tốn nhiều công sức đến như vậy để vẽ một bản đồ.” (Zadiris)

“Đúng vậy…” (Vandalieu)

Vandalieu cảm thấy khá là chán nản về điều đó.

“Oh, điều này thật là tuyệt với!”

“Đây là Thổ ma pháp sao? Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó được sử dụng một cách tinh vi như vậy.”

“Điều này còn hơn cả tuyệt vời, Van! Việc này dễ hiểu hơn rất nhiều so với việc xem bản đồ”

Khán giả của cậu thậm chí còn đánh giá nó cao hơn nữa. Vandalieu quyết định rằng, từ bây giờ trở đi, cậu sẽ chỉ làm những “figure” như này thay vì phí công tốn sức để vẽ cả tấm bản đồ mà các ghoul không thể hiểu được.

“Để việc đó qua một bên, ngôi làng của lũ Orc có bức tường bao bọc bên ngoài cùng với 2 lối ra vào, một cái ở phía đông và một cái ở phía tây. Có tổng cộng 4 tháp canh gác, lần lượt ở 4 hướng đông tây nam bắc. Nhưng những tên lính canh ở đó chỉ là những con goblin và kobold.” (Vandalieu)

“Cơ thể của lũ Orc rất nặng. Do đó chúng không hề thích việc leo trèo như thế”

Chiều cao trung bình của lũ Orc là 2 mét, và cơ thể của chúng dễ dàng vượt quá 100 kg, cộng thêm cả vũ khí và áo giáp thì chúng còn nặng hơn nữa. Do đó, việc leo trèo như thế sẽ rất khó khăn với chúng nếu như dùng những cái tháp canh yếu ớt bằng gỗ như thế.

“Dù rằng hầu hết kiến trúc ở làng Orc được làm bằng gỗ nhưng chúng ta nên tránh sử dụng lửa hết mức có thể.”

“Đúng vậy, nếu như chúng ta làm thế thì có thể thiêu chết tất cả những người phụ nữ đang bị giam cầm”

Tại làng Orc, có hơn 100 nữ ghoul và khoảng vài chục nữ mạo hiểm giả bị bắt để làm công cụ sinh sản. Do đó, lũ Orc sẽ không mạo hiểm mạng sống của chúng chỉ để bảo vệ những công cụ này.

“Hơn thế, chúng có thể dùng họ làm con tin”

“Đúng vậy, đó hoàn toàn là điều có khả năng xảy ra”

Không có bất kỳ người nào mà Vandalieu đã cứu cho đến giờ bị dùng làm con tin. Đó là vì Người xương và những Undead khác luôn đứng ở tuyến đầu chiến đấu, nên kẻ thù của cậu đã nghĩ rằng lũ Undead sẽ không quan tâm con tin.

Nhưng ở trận chiến này thì khác, Vigaro và những ghoul khác sẽ là lực lượng chính, nên việc lũ Orc dùng họ như con tin là điều hoàn toàn xó thể xảy ra.

“Vì vậy, mục tiêu đầu tiên của chúng ta đó là bảo vệ nơi họ bị giam giữ. Ở đây, ở đây và ở đây”

Các ghoul đã quyết định rằng họ sẽ giải cứu những người phụ nữ bị giam cầm trước. Rất nhiều linh hồn của các ghoul đã nói với Vandalieu như vậy, và mọi người đều đồng ý với điều đó, không có bất kỳ ý kiến phản đối nào được đưa ra.

“Vậy cậu định sẽ làm gì với những phụ nữ con người?”

“Chúng ta cũng sẽ cứu họ, còn việc làm sau đó sẽ được quyết định sau” (Vandalieu)

Vandalieu đã trả lời như vậy cho câu hỏi của Vigaro. Dù rằng được cứu, nhưng các phụ nữ con người đó có thể coi họ là kẻ thù và tấn công các ghoul, không có bất kỳ sự bảo đảm nào là họ sẽ biết ơn cậu cả. Từ góc nhìn của họ, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng chủ nhân của họ đơn giản là được đổi từ những con Orc thành Ghoul.

Thực tế rằng, họ có thể cố gắng chạy trốn khỏi nơi này một cách mù quáng, tệ hơn là họ sẽ nổi điên và tấn công các ghoul. Nhưng, lũ Orc sẽ không bao giờ đối xử tử tế với họ, những người phụ nữ này có lẽ đã sống như một món đồ chơi của chúng, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, nên có lẽ họ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cử động.

Vandalieu cũng muốn cứu họ nếu như có thể vì cậu không muốn cho lũ tái sinh bất kỳ cơ hội nào để tấn công cậu trong tương lai – khi cậu là một quý tộc có tầm ảnh hưởng to lớn, chúng có thể lợi dụng việc này truyền những tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến cậu.

“Vậy thì, khi Vandalieu ra tín hiệu, mọi người sẽ bắt đầu hành động và giải cứu những phụ nữ ở đây. Sau đó, chúng ta sẽ tiêu diệt toàn bộ kẻ thù đến khi chúng bỏ chạy. Như vậy đúng chứ?”

“Cuối cùng thì, bọn chúng chỉ là nhóm quái vật bị thống trị bằng nỗi sợ hãi. Nếu như chúng ta giết đủ nhiều Orc, Goblin và Kobold, bọn chúng sẽ sợ hãi và chạy thục mạng”

“Chủng tộc duy nhất mà con Orc có thể ra lệnh bắt chúng phục tùng tuyệt đối chỉ là chủng tộc Orc thôi mà đúng chứ? Lũ Kobold và Goblin sẽ chạy tan tác sau đó”

Thông thường thì những trường hợp như này, con thủ lĩnh - ở đây là Noble Orc, sẽ thống trị những loài khác bằng nỗi sợ hãi. Vì thế, nếu như các ghoul tạo ra một nỗi sợ khác, lớn hơn cả sự sợ hãi của chúng đối với con Noble Orc thì chúng sẽ tan rã. Riêng những con Orc thì sẽ phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của Noble Orc, vì nó là chủng tộc bậc cao của chúng. Và các ghoul cần phải tiêu diệt toàn bộ lũ Orc, nếu như chúng chạy thoát chúng sẽ có thể xây dựng lại ngôi làng khác ở đâu đó chỉ trong vài năm, và điều này sẽ thành một vòng lặp vô tận.

“Vì vậy, chúng ta cần phải tiêu diệt toàn bộ chúng, nhờ vào cậu hết cả Vandalieu”

Vigaro là người duy nhất có thể đánh 1 vs 1 với Bugogan nếu như có sự giúp đỡ của Vandalieu.

“Cho đến khi con Noble Orc cai trị xuất hiện, tôi sẽ nhường quyền chỉ huy lại cho Vigaro và Zadiris, chúng ta sẽ áp dụng chiến thuật du kích” (Vandalieu)

“Tôi nghĩ rằng việc tấn công du kích như vậy sẽ giúp cho năng lực của Vandalieu phát huy hết sức. Nhưng để đạt được hiệu quả tốt hơn thì tôi cần cậu đảm bảo việc truyền thông tin giữa chiến trường cũng như cần đủ Undead để do thám quân địch. Không có bất kỳ ghoul nào có thể hiểu được lời của lũ Undead côn trùng hay là của những linh hồn cả bé con à” (Zadiris)

Do đó, Vandalieu phải di chuyển liên tục, cập nhật thông tin chiến trường cho các ghoul khác nắm rõ, điều này sẽ rất khó khăn và vô cùng nguy hiểm với cậu.

“Hãy cẩn thận nhé Van, mạng sống đó không chỉ thuộc về bản thân cậu đâu”

“Đúng thế, còn những đứa trẻ ghoul khác cần tôi chăm sóc nữa, tôi vẫn còn rất nhiều việc muốn làm trong tương lai, vì thế tôi sẽ cẩn thận” (Vandalieu)

Vandalieu còn phải học được kỹ năng 【 Giả kim thuật 】 và giải quyết vấn đề sinh nở cho các ghoul. Sau đó, cậu muốn được thưởng thức soup miso làm từ quả óc chó, và cậu còn cần phải tạo ra các vật phẩm ma pháp có thể sử dụng phép 【 Bảo quản 】 nữa, cùng với một cái tủ lạnh được tạo ra bằng 【 Qủy hỏa 】 trước khi cậu đến Vương quốc Orabaume.

Có rất nhiều thứ cậu muốn làm cho các ghoul, cũng như có rất nhiều lý do mà con Noble Orc cần phải bị tiêu diệt. Vì thế, cậu sẽ cần phải cẩn thận, không được phép mạo hiểm và mắc bất kỳ sai lầm nào.

Còn điều quan trọng hơn nữa là, cậu còn phải giúp Darcia có lại được cơ thể và tiến hành cuộc trả thù. Không thể có lý do nào khác để cậu được phép chết ở nơi này cả.

“Được rồi, kế hoạch sẽ bắt đầu sau 3 ngày nữa tính từ bây giờ”

Bubububuububu. Đó là âm thanh của những con côn trùng Undead khi chúng bắt đầu bay lên và tản ra khắp nơi để chuẩn bị thu thập thông tin cho trận chiến sắp đến theo lệnh của Vandalieu. Nhiệm vụ của chúng chính là tìm kiếm những Tổ quỷ khác, phòng trường hợp các ghoul thua trận và họ phải bỏ chạy. Một mục đích khác mà cậu làm vậy, đó chính là do thám con đường mà cậu phải đi, vượt qua những rặng núi cao hiểm trở để đến Vương quốc Orbaume.

Lũ côn trùng Undead bay đi, bất kể ngày đêm. Một số chúng lạc đường, một số thì bị những con chim ăn, nhưng chúng vẫn tiếp tục. Băng qua những dãy núi, vách đá và những ngọn đồi phủ đầy quái vật, chúng cứ tiếp tục bay đi.

Và cuối cùng, chúng đã gặp được một bức tường thành to lớn được làm bằng đá. Nó to đến mức mà người ta có thể nghĩ rằng nó là một phần của dãy núi, nhưng có những vết nứt trên bề mặt của nó và một phần đá vụn bị vỡ rơi ra khỏi bức tường. Những con côn trùng bay đến gần đó, do thám xung quanh, và cuối cùng là đáp lên nơi đó. Chúng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ chúng sẽ đợi ở nơi này đến khi nhận được chỉ thị tiếp theo từ chủ nhân của chúng.

----------------------------------------------------------------

Tên: Người xương

Hạng: 3

Chủng tộc: Skeleton Soldier

Cấp độ: 100

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Siêu sức mạnh: Cấp 2 (Lên cấp!)

Kỹ năng chủ động:

o Kiếm thuật: Cấp 1

o Kỹ thuật dùng khiên: Cấp 1

o Tiễn thuật: Cấp 1

o Bước chân thầm lặng: Cấp 1

o Phối hợp: Cấp 1 (Mới!)

----------------------------------------------------------------

Tên: Chim xương

Hạng: 3

Chủng tộc: Phantom Bird

Cấp độ: 98

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Thể linh hồn: Cấp 2 (Lến cấp!)

o Siêu sức mạnh: Cấp 2 (Lên cấp!)

Kỹ năng chủ động:

o Bước chân thầm lặng: Cấp 1

o Bay nhanh: Cấp 1

----------------------------------------------------------------

Tên: Sam

Hạng: 3

Chủng tộc: Ghost Carriage

Cấp độ: 65

Kỹ năng bị động:

o Thể linh hồn: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Siêu sức mạnh: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Di chuyển đường thô: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Kháng chấn động: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Lái chuẩn xác: Cấp 3

Kỹ năng chủ động:

o Bước chân thầm lặng: Cấp 1

o Di chuyển nhanh: Cấp 1

o Cán: Cấp 2 (Lên cấp!)

----------------------------------------------------------------

Tên: Saria

Hạng: 3

Chủng tộc Living High-Leg Armor

Cấp độ: 82

Kỹ năng bị động:

o Ngũ quan đặc biệt

o Cường hóa khả năng vật lý: Cấp 2

o Kháng thủy ma pháp: Cấp 2

o Kháng đòn vật lý: Cấp 2

Kỹ năng chủ động:

o Làm việc nhà: Cấp 2

o Kỹ thuật dùng kích: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Tiễn thuật: Cấp 1 (Mới!)

o Phối hợp: Cấp 1 (Mới!)

----------------------------------------------------------------

Tên: Rita

Hạng: 3

Chủng tộc: Living Bikini Armor

Cấp độ: 81

Kỹ năng bị động:

o Ngũ quan đặc biệt

o Cường hóa khả năng vật lý: Cấp 2

o Kháng hỏa ma pháp: Cấp 2

o Kháng đòn vật lý: Cấp 2

Kỹ năng chủ động:

o Làm việc nhà: Cấp 1

o Kỹ thuật dùng đao: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Tiễn thuật: Cấp 1 (Mới!)

o Phối hợp: Cấp 1 (Mới!)

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Khả năng trinh sát quá mạnh
Xem thêm
Thề cuốn điên
Xem thêm
Mong k drop ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chắc không đâu =)))
Xem thêm