• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khiên quốc Mirg

Chương 23: Sự thật mà tôi học được khi tôi 3 tuổi, kẻ thù của tôi vẫn sẽ là kẻ thù

4 Bình luận - Độ dài: 8,220 từ - Cập nhật:

Đó là một buổi sáng tháng 2 tuyệt vời, cùng mùi máu thoang thoảng trong làn không khí trong lành.

“Uooohhh”

Một âm thanh mạnh mẽ vang lên.

Các ghoul đang bận rộn loại bỏ nội tạng từ những cái xác Orc, Goblin và Kobold để chuẩn bị thức ăn cho buổi sáng, và rồi bọn họ nhìn về hướng nguồn gốc của âm thanh đó – Vigaro.

“Oi, hình như Vigaro trở nên to hơn thì phải?”

“Điều đó là thật sao? Anh ấy thăng hạng rồi?”

Cơ thể vốn đã cao 2 mét của Vigaro nay ngày càng to lớn hơn nữa. Cái đầu sư tử của anh ta trông nam tính hơn, những cái răng nanh trở nên sắc bén hơn cùng với sự phát triển của các cơ bắp khắp tứ chi.

Ngoại hình của Vigaro đã trở thành những cá thể vẫn luôn tồn tại trong truyền thuyết của các ghoul, những ghoul bậc cao đã chưa hề xuất hiện tại Tổ quỷ này trong hàng trăm năm trời.

“Berserker…Đó là Ghoul Berserker!”

Vigaro từng là một Ghoul Barbarian với nhiều năm chiến đấu dày dặn. Trong trận chiến tối qua, anh ta đã đánh bại rất nhiều Orc General, những con quái vật ở cùng Hạng với anh, không những thế Vigaro còn đánh bại cả một con Noble Orc, con quái vật thậm chí còn cao hơn anh nột Hạng. Do đó, một lượng lớn điểm kinh nghiệm đã được Vigaro hấp thụ, cũng như cấp độ của các kỹ năng của anh ta cũng tăng lên, và rồi Vigaro đã đáp ứng được các yêu cầu cần thiết để thăng Hạng.

Dù rằng không phải là những chủng tộc truyền thuyết như Ghoul Tyrant, nhưng tất cả các ghoul trong làng đều vui mừng và hô to tên anh vì sự xuất hiện của một Ghoul Berserker, con quái vật có khả năng một mình tàn sát hàng trăm binh lính loài người.

Năm phút sau đó, giờ đây Vandalieu đang phải nghe ba người phụ nữ xinh đẹp phàn nàn. Một số người có lẽ sẽ ghen tỵ với cậu, nhưng nếu như họ nói với cậu điều đó chắc chắn cậu sẽ trả lời lại họ “Đây không phải là phần thưởng chút nào đâu, tin tôi đi”

“Nghe này bé con, cậu đúng là người lãnh đạo chúng tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cũng phải có trách nhiệm một mình tiêu diệt thủ lĩnh kẻ thù” (Zadiris)

“Đúng là tôi sẽ là thứ cản tay cậu trong trận chiến, nhưng cậu không cần phải đột nhiên bay vụt tới và đối mặt với nó một mình. Nếu như cậu mang theo tất cả mọi người ngay từ đầu thì cậu đau phải dựa vào một kế hoạch rủi ro lớn như vậy?” (Basdia)

『 Đúng vậy, mẹ đã gần như tan biến khi nghe Sam nói với mẹ chuyện này! Vandalieu à, con vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa tới 3 tuổi, việc này vượt quá giới hạn của con rồi! 』 (Darcia)

Chỉ có Vandalieu có thể nhìn và nghe thấy Darcia đang nói gì, và cô là người mắng cậu nhiều nhất nên cả Zadiris và Basdia đều nghĩ rằng chỉ có họ đang khiển trách cậu.

“Vâng ạ, con (tôi) xin lỗi” (Vandalieu)

Vandalieu ngay lập tức đưa ra lời xin lỗi mà không có bất kỳ viện cớ nào. Giờ đây khi nhìn lại mọi chuyện, đúng là cậu đã quá mạo hiểm khi cố gắng hạ gục Bugogan bằng chính sức cậu, có lẽ sẽ có cách khác tốt hơn. Cậu đã làm Zadiris, Basdia và cả Darcia cùng với những người khác phải lo lắng.

Như lời Basdia nói, nếu như cậu cùng mọi người tấn công Bugogan ngay từ đầu, sử dụng tên và ma pháp tấn công trong khi Vandalieu cản trở hành động của nó, có thể sẽ khiến Bugogan bất lực và mất một lúc lâu để kết liễu nó. Phương pháp này có thể còn tốt hơn nếu như cậu dùng 【 Độc chết người 】 lên các vũ khí ma thuật và ném chúng vào Bugogan. Mặc dù hơi khó để ngăn chặn Bugogan giết bất cứ ai nhưng nó vẫn tốt hơn là để Vandalieu phải mạo hiểm bị chém xuyên qua xương sườn và nội tạng của cậu như vậy.

Sau một đêm bình tĩnh và suy nghĩ lại, Vandalieu nhận ra một vài phương pháp khác có thể tốt hơn so với việc cậu mạo hiểm như thế. Cậu nhận thức được rằng, có lẽ cậu đã mất bình tĩnh vào lúc đó. Chuyện này xảy ra là bình thường vì suy cho cùng thì đây là trận chiến dài nhất mà cậu từng tham gia, nó là một chiến trường cỡ lớn nữa. Vandalieu tự an ủi bản thân bằng cách này trong khi chịu cả ba phụ nữ xinh đẹp khiển trách trong một thời gian dài.

『 Nhưng điều con làm cũng chứng tỏ rằng các ghoul quan trọng với con như thế nào. Nên lần này mẹ sẽ bỏ qua cho con. Nhưng tuyệt đối đừng làm như vậy nữa nhé? 』 (Darcia)

“Điều này cũng đúng vì chúng tôi không đủ mạnh mẽ để cậu có thể tin tưởng vào. Tôi đã bắn tên vào con Noble Orc nhưng tất cả đều bị nó chặn bằng thanh kiếm ma pháp đó, đó thậm chí không thể gọi là sự hỗ trợ. Tôi không thể tạo ra bất kỳ sơ hở nào cho cậu tận dụng. Tôi xin lỗi, Van. Tôi đã khiến cậu phải làm những điều mạo hiểm như vậy bởi vì tôi vẫn còn quá yếu và không đủ kinh nghiệm” (Basdia)

“Đúng vậy, nhờ có cậu mà các ghoul không phải chịu bất kỳ thương vong nào cả. Bởi vì những vật phẩm ma thuật mà cậu đã phân cho mọi người, cường hóa họ bằng kỹ năng của cậu, truyền mana cho các pháp sư cũng như biến những tên pháp sư của kẻ địch thành những kẻ vô dụng. Nếu như xem xét tất cả những điều này thì có lẽ chúng tôi đã yêu cầu cậu làm điều vô lý. Tôi xin lỗi, Vandalieu” (Zadiris)

“…Eh?” (Vandalieu)

Vandalieu đã chuẩn bị tinh thần để nghe họ phàn nàn và giận dữ cả ngày nhưng…Darcia nhanh chóng bỏ qua cho cậu, và Basdia và Zadiris thì lại xin lỗi cậu. Vandalieu cảm thấy khá sững sờ vì điều này, nhưng họ không có vẻ gì là sẽ rút lại những lời xin lỗi cả.

“Errr, chỉ như vậy thôi sao?” (Vandalieu)

Nghe Vandalieu hỏi như vậy, ba cặp mắt nhấp nháy nhìn cậu kinh ngạc.

“Đúng vậy…Không phải là cậu muốn nghe mắng nhiều hơn nữa chứ, bé con???!” (Zadiris)

Zadiris và hai người còn lại rất bất ngờ khi nghe cậu hỏi như vậy, và rồi Vandalieu đáp trả ngay mà không cần nghĩ ngợi.

“Không phải vậy, tại vì những sự khiển trách mà tôi từng gặp nặng nề hơn thế này rất nhiều!” (Vandalieu)

Ở trên Trái đất, người chú của cậu mỗi khi khiển trách sẽ cho cậu đủ một loạt combo về bạo lực và la hét giận dữ. Vì ông ta khá quan tâm đến hình thức bên ngoài nên ông ta luôn đợi đến khi tất cả mọi người có mặt tại nhà để bắt đầu chửi rủa cậu. Hơn thế nữa, ông ta chưa bao giờ lắng nghe câu chuyện và những lời giải thích từ phía cậu cả. Ông ta cũng không bao giờ chỉ cậu phải làm gì để khiến bản thân tốt hơn cả mà chỉ hét toang vào cậu những lời như “Đừng bao giờ làm điều đó lần nữa!”, ngay cả sau khi chửi rủa ông ta cũng không chỉ cậu cách để cậu không phạm phải sai lầm một lần nữa. Và lý do mà ông ta luôn đưa ra đó là “Cha mẹ của mày là những thứ đáng ghét, mày chỉ là một đứa con hoang được tao nhận nuôi thôi mà cũng muốn có những thứ xa xỉ đó sao, đừng có đùa với tao chứ!” vì thế Vandalieu chỉ cảm thấy sợ hãi và giận dữ đối với ông ta.

Còn khi bà vợ của ông ta mắng mỏ cậu cũng thế, mỗi lần như vậy là kéo dài vô cùng, bà ta cứ mắng cậu bằng cái tông giọng tối tăm đó một cách vô tận, lần tệ nhất mà cậu phải chịu đựng là bà ta đã nói “Mày đã làm tao phải tốn quá nhiều thời gian để mắng mỏ mày” và sau đó bà ta lại tiếp tục mắng cậu vài giờ sau đó.

Các giáo viên ở trường khi khiển trách cậu cũng không để quá nhiều sức lực và sự quan tâm vào đó. Thay vì cố gắng tìm ra ai hay cái gì đã gây ra rắc rối, họ luôn chọn cậu – một đứa trẻ kỳ lạ và luôn hành động một cách khả nghi để khiển trách. Và đó là cách mà lớp học cấp hai của cậu giữ trật tự, và Vandalieu đã luôn tin rằng cậu sẽ luôn là người bị khiển trách mỗi khi có việc gì xảy ra là để mọi thứ được giữ đúng với trật tự của nó.

Với những kinh nghiệm xương máu đó, Vandalieu đã thành công sống sót hết những năm học sinh cấp 2 đó một cách yên bình, cố gắng làm cho sự hiện diện của mình biến mất như là không khí vậy.

Và rồi ở Origin thì “khiển trách” đã biến thành “trừng phạt”. Với những nhà nghiên cứu ở đó, họ chỉ xem cậu như một loài động vật và thay vì phải giáo dục, thì chúng thích “huấn luyện” cậu hơn. Những nắm đấm được thay thế bằng những cú sốc điện, và những lời khiển trách bị thay thế bằng những lời nói nặng nề như đâm thẳng vào phổi cậu vậy. Dĩ nhiên là họ sẽ không bao giờ nghe Vandalieu phàn nàn hay bào chữa gì cả, các nhà nghiên cứu sẽ luôn ưu tiên cách mà tiện lợi cho bọn chúng nhất.

Ngay cả khi cậu tuân theo mọi mệnh lệnh của chúng thì vẫn sẽ phải chịu những cú sốc điện chỉ vì chúng không thích nhìn cậu, và chúng làm vậy với những lý do như là “Ồ xin lỗi nhé, có những cuộc thí nghiệm về phản ứng của cơ thể động vật khi bị điện giật nên bọn ta làm thử ấy mà” và rồi cứ thể mà sốc điện cho tới khi cậu nằm lăn lê co rúm trên sàn nhà, để thử nghiệm xem liệu thuộc tính mana của cậu có thay đổi không khi cậu chịu đau đớn.

Và kết quả của những trải nghiệm đau thương này là Vandalieu sẽ trở nên vô cùng sợ hãi mỗi khi có người tức giận với cậu. Nếu như đó là kẻ mà cậu có thể giết, cậu muốn giết và cậu không quan tâm tới thì có lẽ cậu sẽ ổn nhưng nếu như đó là những kẻ mà cậu không thể giết được, không thể đối phó thì cậu sẽ sợ hãi. Và dù cậu không nghĩ rằng Basdia, Darcia và Zadiris sẽ mắng cậu như những nhà nghiên cứu đó nhưng điều này vẫn khiến cậu cảm thấy rất khủng khiếp.

『 Vandalieu…Mẹ xin lỗi, mẹ thật lòng xin lỗi vì đã làm con sợ 』 (Darcia)

Darcia hiểu một phần quá khứ của cậu, dù rằng không có cơ thể vật lý nhưng cô đã cố gắng dùng bàn tay lạnh léo đó ôm choàng lấy cậu.

『 Không sao đâu mẹ à, mẹ không cần phải xin lỗi đâu ạ 』 (Vandalieu)

Vì Darcia không hề biết đến quá khứ đau thương của cậu nên sẽ thật không công bằng khi cậu trách lầm cô như vậy. Cô là người mẹ đầu tiên phải nuôi dạy một đứa bé sở hữu ký ức về kiếp trước nên không cô không có bất kỳ kinh nghiệm nào cả.

Cả Basdia và Zadiris đều không biết rằng Vandalieu sở hữu ký ức từ kiếp trước nên họ đã đưa ra những giả định sai lầm.

“Bé con à, tôi chưa bao giờ được nghe cậu kể bất cứ thứ gì về mẹ cậu cả …” (Zadiris)

“Cô ấy là kiểu người như thế nào? Ý tôi là, thông thường thì, cô ấy trông như thế nào và cách cư xử của cô ấy khi giận dữ với cậu là gì, Van?” (Basdia)

Ánh mắt của cả hai chứa đầy sự cảm thông và giọng nói của họ thì không rõ ràng và đầy ẩn ý. Vandalieu nhận ra rằng họ có lẽ đã hiểu nhầm cậu bị mẹ mình ngược đãi.

“Không phải như vậy, đó không phải là do mẹ tôi. Đây là thời điểm hoàn hảo để tôi kể cho mọi người nghe về vòng luân hồi tôi đã trải qua. Tôi gọi cả Vigaro vào nữa nhé!” (Vandalieu)

『 Vandalieu à, con không cần phải lo lắng cho mẹ đâu, vì sau cùng thì họ cũng không thể nhìn thấy mẹ mà 』 (Darcia)

“Con lo lắng về điều đó mẹ à. Mẹ bị hiểu nhầm cũng làm con cảm thấy buồn ạ” (Vandalieu)

Vandalieu không muốn Zadiris hay bất kỳ ai khác có một ấn tượng nhầm lẫn xấu về Darcia, và cậu đã lên kế hoạch kể cho mọi người nghe về mọi chuyện, kể cả những kiếp trước của cậu.

“Tôi hiểu rồi…” (Zadiris)

Sự thật rằng Vandalieu sở hữu ký ức của cả 2 kiếp sống trước. Sự thật rằng sẽ có hơn 100 người giống như cậu, những người sở hữu những kỹ năng mạnh mẽ vượt qua mọi lẽ thường, sở hữu cả ký ức kiếp trước cũng sẽ tái sinh ở nơi này và tìm cách giết cậu. Khi Vandalieu kể cho Zadiris và những người khác nghe về chuyện này, họ có vẻ khá bất ngờ và vì vài lý do nào đó mà họ tỏ vẻ đã hiểu mọi chuyện.

Phản ứng này tốt hơn là việc họ không tin cậu, nhưng Vandalieu cũng sững sờ vì họ tin cậu dễ dàng như thế, nên họ đã giải thích cho cậu.

“Cậu là một đứa bé sở hữu 100,000,000 mana và có khả năng dùng một loại ma pháp chưa từng tồn tại ở thế giới này. Cho dù là một Dhampir, thì việc cậu có quá khứ như vậy đã giải thích mọi thứ khá thực tế”

“Hơn nữa so với một đứa bé 3 tuổi thì cậu biết quá nhiều thứ, kể cả khi là được Sam chỉ dạy, nên mọi thứ đã hợp lí hơn nếu như đó là những thứ cậu biết từ kiếp trước”

“Đúng như những gì hai người kia đã nói, mọi việc đều rất hợp lý nên tôi không có gì để nói thêm cả”

“Ah…Khi cậu đề cập đến nó thì tôi nghĩ nó cũng khá hợp lý”

“Chà, thật là ngạc nhiên khi biết sẽ có thêm 100 người nữa như cậu, bé con à” (Zadiris)

“Hơn 100 người sỡ hữu 100,000,000 mana sao, huhh…”

Zadiris và Basdia chìm sâu vào trong suy nghĩ với khuôn mặt biểu lộ vô cùng nghiêm trọng mỗi vì tương lai sẽ có hơn 100 mạo hiểm giả sở hữu 100,000,000 mana từ khắp nơi trên thế giới tập hợp lại và tìm cách tiêu diệt cậu.

“Không, tôi nghĩ là họ sẽ có lượng mana ít hơn tôi” (Vandalieu)

“Cái gi! Là như vậy sao!?”

“Đúng vậy, lý do mà tôi có nhiều mana như thế là vì tôi không có gì khác cả” (Vandalieu)

Khác với Vandalieu, Rodcorte đã ban phước cho 100 kẻ tái sinh kia những kỹ năng và sức mạnh vô lý. Và bể mana khổng lồ của Vandalieu là do cậu thiếu những thứ đó, Rodcorte đã giải thích điều đó với cậu rằng cậu có 『 Khung rỗng 』 trong linh hồn, như vậy thì những người khác sẽ không thể nào có lượng mana như cậu được. Hầu hết bọn họ có lẽ chỉ có khoảng 10,000 mana bằng với khoảng mà một pháp sư hạng nhất ở Lambda sở hữu. Zadiris và Basdia thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe cậu giải thích.

“Tôi hiểu rồi, thật yên tâm khi biết điều đó”

“Nhưng họ vẫn có những sức mạnh và quyền năng phi lí đó, cô biết chứ!” (Vandalieu)

“Tôi không biết chính xác thứ sức mạnh phi lỳ đó là gì nhưng, sự thật rằng cậu sở hữu 100,000,000 mana đã là vượt quá lẽ thường rồi bé con à” (Zadiris)

Như lời của Zadiris, một pháp sư hạng nhất ở thế giới này chỉ có khoảng 10,000 mana. Và hầu hết những con quái vật mạnh mẽ có thể đánh bại những mạo hiểm giả hạng A và S, những cá thể sở hữu sức mạnh siêu việt, cũng chỉ có khoảng 100,000 mana.

100,000,000 mana là một thứ gì đó có thể so sánh với các vị thần và Chúa quỷ, những tồn tại đã từng xuất hiện trong kỷ nguyên của các vị thần.

“…Là như vậy sao!? Nếu như tôi có thể sử dụng những ma pháp thuộc tính thì mọi chuyện có lẽ sẽ như vậy” (Vandalieu)

Nhưng Vandalieu, dù có 100,000,000 mana vẫn cảm thấy cậu rất yếu. Cậu không thể sử dụng nguồn mana vô tận đó để thi triển các phép thuật thuộc tính như Hỏa ma pháp, thổ ma pháp hay phong ma pháp, những loại ma pháp có thể sử dụng và đem lại hiệu quả tức thì trên chiến trường. Và vì kỹ năng 【 Kiểm soát mana 】 của cậu vẫn chỉ ở cấp độ rất thấp, cậu còn tốn khoảng vài ngàn mana chỉ để thi triển một phép thuật. Cậu không hề cảm thấy khả năng của cậu có thể bì lại được với những kẻ tái sinh kia.

『 Mẹ nghĩ là con nên tự tin vào bản thân con nhiều hơn một chút Vandalieu à 』 (Darcia)

“Hmmm, con sẽ cố gắng hết sức. Để chuyện đó qua một bên, tôi nghĩ là tôi sẽ gây rắc rối cho mọi người nếu như vẫn giữ danh hiệu 【 Ghoul King 】. Những kẻ tái sinh mà tôi đã kể chỉ từng sống trong thế giới chỉ toàn con người nên tôi không biết chúng sẽ hành xử ra sao khi thấy quái vật” (Vandalieu)

Hệ thống gồm bảng trạng thái và các kỹ năng đã làm cho thế giới này trở nên giống với những trò chơi game ở trên Trái đất. Bọn chúng có thể sẽ quyết định tàn sát toàn bộ quái vật mà chúng thấy, giống với việc chúng làm trong game.

Không, mọi việc sẽ vẫn ổn nếu như chúng chỉ tàn sát quái vật. Vấn đề là liệu chúng có xem những chủng tộc mà Vida sinh ra là quái vật hay không, vì những loài này đều được đế quốc Amid định nghĩa là quái vật.

Và vì các ghoul đều là bạn bè và gia đình của Vandalieu, nên sẽ có khả năng bọn chúng sẽ chà đạp tất cả các ghoul, kể cả phụ nữ và trẻ em. Nếu như suy nghĩ kỹ hơn thì Vandalieu và 100 tên đó không hề có bất kỳ sự thù địch nào với nhau cả, nhưng tất cả là vì sai lầm của Rodcorte dẫn đến việc bọn họ không hề biết sự tồn tại của cậu nên họ chỉ đơn giản kết liễu cậu như một con quái vật Undead.

Sau kiếp sống ở Origin, Vandalieu đã thề rằng sẽ giết hết tất cả bọn chúng, nên cậu không biết được điều gì sẽ xảy ra. Dù cho bọn chúng có tái sinh cùng nhau, nếu như một người hỏi rằng cậu có thể kết bạn với người đã hét lên sẽ giết bọn họ không thì cậu cũng sẽ lắc đầu.

Nếu như Rodcorte đang quan sát Vandalieu bây giờ và biết rằng ý muốn trả thù của cậu đã nhạt dần, mọi việc chắc chắn sẽ ổn, nhưng…hị vọng đó thật mỏng manh.

『 Có vẻ như Rodcorte thậm chí còn không thèm để ý đến mọi việc phát sinh trên Origin nữa 』

Nếu như Rodcorte vẫn quan sát thì ông ta có lẽ đã gửi lời nhắn cho Amameya Hiroto và những kẻ khác đến giải cứu cậu. Và bởi vì ông ta chưa từng làm chuyện đó nên Vandalieu không có bất cứ mong chờ gì ở ông ta.

Bây giờ, Vandalieu nghĩ rằng cậu nên cởi bỏ danh hiện 【 Ghoul King 】 vì ngôi làng Orc đã bị hủy diệt, nhưng Zadiris và những người khác đã nghĩ theo chiều hướng khác.

“Hm…Đúng thật là một vấn đề lớn, nhưng 100 tên kia sẽ tái sinh ở thế giới này chỉ sau khi chúng chết ở thế giới gọi là Origin thôi đúng chứ, chỉ từng người một chứ không phải một lượt? Nếu như là vậy thì chúng ta đang nói tới một thứ khá lâu nữa mới xảy ra, và mỗi lần chúng xuất hiện thì chúng cũng sẽ chỉ là một nhóm nhỏ thôi đúng chứ?”

Khi Vandalieu bị giết ở Origin, bọn chúng chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng bọn chúng biết đến sự tồn tại của phòng nghiên cứu bí mật nơi giam giữ cậu và Undead, nên có vẻ như bọn chúng đang làm những việc vô cùng nguy hiểm. Nên có lẽ sẽ có kẻ chết vì phạm phải sai lầm nào đó chỉ sau Vandalieu chết nửa năm hoặc 1 năm.

Khác với cậu, bọn chúng có sự bảo hộ từ gia đình, ma pháp cũng như số phận và định mệnh cùng với sức mạnh vô lý, sẽ không dễ dàng để bọn chúng chết đi. Hơn nữa, khoa học ở Origin phát triển tân tiến hơn rất nhiều Trái đất – nơi không có ma thuật.

Vì vậy trừ khi là bị giết hoặc là mắc những căn bệnh nghiêm trọng như ung thư, bọn chúng có thể sẽ sống tới 80 hoặc 100 tuổi. Nếu là như vậy thì đúng thật là cậu vẫn còn thời gian. Một điều cũng rất khỏ xảy ra là chúng không thể đều chết cùng một lượt được trừ khi có một viên thiên thạch khổng lồ và hủy diệt cả Origin.

“Không có gì đảm bảo rằng hơn 100 tên đó sẽ tái sinh ở Đế quốc Amid hoặc thuộc địa của nó. Có thể bọn chúng sẽ được tái sinh ở đất nước mà cậu đang dự định tới, nơi bên kia những rặng núi cao hoặc có khi là lục địa khác. Hơn nữa cũng không có bất kỳ điều gì đảm bảo rằng cha mẹ chúng sẽ là con người, bọn chúng có thể tái sinh ở một chủng tộc mà Vida sinh ra.”

“Đúng thật là có khả năng đó, nhưng…” (Vandalieu)

Những điều mà Zadiris nói hoàn toàn có thể xảy ra nên Vandalieu không thể phản bác lại được. Và rồi Basdia đã giáng câu chốt.

“Và cũng có rất nhiều kẻ thù có thể gây nguy hiểm cho các ghoul, không chỉ 100 kẻ đó. Nếu như bất kỳ mạo hiểm giả bậc A hoặc B nào tới Tổ quỷ này, tất cả ghoul sẽ chết. Hoặc một con quái vật bậc cao từ các Tổ quỷ khác có thể đến nơi này và xây dựng căn cứ, như Bugogan vậy. Những tên tái sinh đó không thể nào là lý do khiến chúng tôi chia cắt cậu được Vandalieu”

Đúng như Basdia nói, các ghoul là chủng tộc mạnh nhất ở Tổ quỷ này. Nhưng nếu Khiên quốc Mirg cử một mạo hiểm giả bậc A tới đây, sẽ là một cuộc thảm sát một chiều.

“Và nếu như không nhờ có cậu, chúng tôi sẽ không biết làm cách nào để đánh bại lũ Orc cả. Cho dù chúng tôi biết thì chúng tôi vẫn không thể nào có thêm trẻ em để duy trì làng cả. Vì thế việc cậu chạy trốn, sợ hãi những kẻ hơn một thập kỷ sau mới xuất hiện là một điều vô lý Vandalieu à”

“Đúng là như vậy, nhưng…” (Vandalieu)

Điều này cũng có lý nên Vandalieu không thể phản bác lại được. Đối với các ghoul thì những mối đe dọa của họ luôn luôn có nếu như họ muốn sinh tồn thì phải đứng lên chiến đấu với nó hơn là trốn tránh.

“Nếu cậu rời bỏ khỏi mọi người thì 100 tên tái sinh kia có thể điên cuồng săn giết quái vật để tìm cậu, nên việc có cậu ở bên cạnh sẽ làm chúng tôi yên tâm hơn, Van”

“?! Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó…!” (Vandalieu)

Vandalieu hoàn toàn sững sờ khi nhận ra rằng những tên đó có thể sẽ bắt đầu một cuộc tàn sát quái vật nếu như chúng không tìm thấy cậu. Sau tất cả thì chúng là kẻ mạnh, và ở thế giới Lambda này thì quái vật đại diện cho cái ác. Chúng chắc chắn sẽ rất vui lòng giết tất cả quái vật để thỏa mãn cảm giác công lý của chúng hoặc đơn giản hơn là để kiếm thêm danh vọng và tiền bạc. Vandalieu đã hoàn toàn bị sốc, nhưng điều còn đáng kinh ngạc hơn đó là chính ý kiến của Vigaro mới chính là thứ khiến cậu thay đổi quyết định của mình.

“Tôi chắc chắn là những tên đó sẽ không mạnh từ lúc mới đầu đâu Vandalieu” (Vigaro)

Những lời của Vigaro khiến cậu đần ra. Bọn chúng chắc chắn sẽ rất mạnh, mạnh đến mức vượt qua mọi lý lẽ, mạnh đến mức khiến người khác không thể sinh ra lòng ghen tỵ, nhưng…

“Dĩ nhiên là chúng sẽ trở nên mạnh hơn tôi, mạnh hơn rất nhiều” (Vigaro)

“Nhưng bọn chúng cũng sẽ chết đúng chứ? Và cậu có thể giết chúng!” (Vigaro)

Vigaro nói những điều đó một cách hiển nhiên khiến Vandalieu theo phản xạ phản đối lại.

“Không đời nào…ah!” (Vandalieu)

Và rồi Vandalieu nhận ra, đúng vậy, chúng có thể chết. Rodcorte đã ban cho chúng các phước lành, với sức mạnh phi lý, ông ta bảo vệ chúng bằng may mắn, ông ta dẫn lối chúng bằng định mệnh. Nhưng, mục đích cuối cùng của ông ta là dùng chúng để phát triển Lambda. Lý do mà ông ta tái sinh chúng ở Origin là để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Mọi thứ đều đã được định sẵn, khi chúng chết thì chúng sẽ được tái sinh ở Lambda nên sẽ là một vấn đề lớn nếu như chúng không thể chết và nếu như chúng không thể chết thì chúng sẽ không được tái sinh ở Lambda. Vì thế Rodcorte sẽ không ban cho chúng những phước lành có thể khiến chúng cản trở kế hoạch của ông ta. Chúng có thể sở hữu những kỹ năng tấn công vô cùng mạnh mẽ nhưng nếu như khả năng phòng thủ của chúng chỉ là bình thường thì chúng có thể bị giết. Chúng có thể sở hữu kỹ năng di chuyển với tốc độ ánh sáng, nhưng chúng có thể sẽ chết nếu như trúng phép 【 Bệnh nan y 】.

Chúng có thể sở hữu các kỹ năng như tái tạo cấp tốc các chi, nhưng nếu như cả não và tim chúng đồng thời bị phá hủy thì chúng chắc chắn sẽ chết.

Chúng có thể có khả năng phòng thủ vô địch, nhưng nếu bị ảnh hưởng bởi kỹ năng 【 Gìa hóa 】 thì chúng cũng sẽ chết vì tuổi già.

Nhưng để có thể dùng được những phép này lên chúng thì là cả một quá trình khó khăn, bắt buộc kẻ địch của chúng sẽ phải đặt cược mạng sống của mình trong những trận chiến này.

Nhưng Vandalieu thì khác, cậu là người có thể sử dụng Tử ma pháp, thứ pháp thuật có thể mang đến cái chết cho chúng khi vẫn giữ khoảng cách, miễn kẻ thù của cậu là sinh vật sống thì chắc chắn sẽ có ngày chúng phải chết, đó chắc chắn sẽ là cơ hội cho Vandalieu kết liễu chúng.

“Tại sao mình chưa bao giờ nhận ra một thứ cơ bản như thế cho đến bây giờ?” (Vandalieu)

“Đó là lẽ tự nhiên khi cậu sợ hãi những thứ mà cậu không hiểu rõ” (Zadiris)

“Bọn chúng đã giết cậu một lần rồi phải không? Nên tôi không thể trách cậu khi cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể chiến thắng chúng” (Vigaro)

Vandalieu ngã khụy xuống đầu gối của cậu khi Zadiris và Vigaro chỉ ra những nguyên nhân chính xác khiến cậu sợ 100 kẻ đó đến vậy.

“Tôi đã luôn suy nghĩ về điều này kể từ khi được tái sinh ở thế giới này, gần 3 năm, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến nguyên nhân thực sự của nó. Nhờ có mọi người chỉ ra điều đó, tôi càng cảm thấy có thêm hi vọng cho tương lai của mình. Cảm ơn mọi người!” (Vandalieu)

“Việc giúp đỡ cậu cũng là giúp đỡ chính chúng tôi mà. Đừng bận tâm về điều đó” (Vigaro)

Cái răng nanh to lớn của Vigaro nhe ra khi anh ta mở miệng cười lớn, anh ta vô cùng hài lòng vì mọi người đã thuyết phục được Vandalieu không từ bỏ danh hiệu 【 Ghoul King 】.

“Chà, chúng tôi sẽ trở thành chướng ngại của cậu nếu như cậu muốn trở thành quý tộc hoặc mạo hiểm giả” (Vigaro)

“Đến lúc đó, tôi sẽ bảo với những kẻ khác là tôi đã thuần hóa toàn bộ mọi người. Nếu như họ không chấp nhận điều đó, tôi sẽ đạt nhiều thành tựu đến mức họ không thể nào lờ tôi được nữa” (Vandalieu)

“Oh, cậu đã được giải thoát rồi Van” (Basdia)

Khi Vandalieu nhận ra được rằng cậu cũng có khả năng giết chết những kẻ tái sinh đó, toàn bộ lo lắng về cuộc sống tương lai của cậu dường như đã biến mất hơn một nửa, đầu cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Mục tiêu của cậu vẫn là giết chết kẻ thù như linh mục Gordan và Heinz của Ngũ sắc kiếm, cậu tự tin rằng nếu như cậu mạnh hơn nữa thì có thể thực hiện được việc đó. Bỏ chuyện ở Trái đất và Origin sang một bên thì ở thế giới này cậu có các kỹ năng và 100,000,000 mana, nếu như cậu có thể tận dụng triệt để nguồn mana này, chắc chắn cậu có thể giết chúng và thực hiện cuộc báo thù.

Có nhiều ngọn núi cao và vực sâu trước mặt Vandalieu cần cậu vượt qua, nhưng giờ đây cậu đã cảm thấy những ngọn núi ấy không còn cao như trước nữa. Cảm thấy hoàn toàn sảng khoái, Vandalieu bỗng nhớ lại có một thứ cậu định nói khi mặt trời lên nhưng cậu vẫn chưa nói.

“Ah, tôi vừa nhớ ra một chuyện. Con người đã tập hợp thành một binh đoàn để tiêu diệt làng Orc, và giờ đây thì họ đã biết mọi chuyện chúng ta đã làm ở nơi này. Chúng ta nên làm gì tiếp theo?” (Vandalieu)

“Bé con à…Nó là một mối lo ngại đáng để quan tâm nữa!” (Zadiris)

Có vẻ như cuộc họp này sẽ phải tiếp diễn trong vài giờ nữa.

---------------------------------------------------------------

Luciliano cảm thấy xanh xao và vô cùng căng thẳng vào buổi sáng hôm nay.

“Đó là toàn bộ báo cáo của tôi” (Luciliano)

Hắn đang quỳ gối một chân và báo cáo lại toàn bộ những thông tin mà hắn thu thập được cho Tử tước Berno Balchesse. Ở vị trí chủ tọa, Luciliano nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ở độ tuổi sung sức nhất cuộc đời. Hắn ta, với tư cách là một mạo hiểm giả đã trải qua hàng trăm trận chiến, không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào từ người đàn ông này, nhưng…

“Báo cáo này là sự thật, ta đoán vậy?” (Palpakek)

“Vâng thưa ngài nguyên soái Palpakek” (Luciliano)

Tên người đàn ông đó là Thomas Palpakek, người nắm giữ quyền lực quân đội cao nhất tại đất nước này. Palpakek là một bá tước, tại các quốc gia thuộc địa của đế quốc Amid thì đây là tước hiệu cao quý nhất mà một quý tộc có thể đạt được, chỉ những người trong hoàng tộc của đế quốc Amid mới có tước hiệu Hầu tước. Ông ta là người tài năng nhất trong tất cả các nguyên soái từ trước đến nay của đất nước này. Bằng tài năng của mình Palpakek đã giúp Mirg không chỉ là thuộc địa mà được đế quốc Amid công nhận như một quốc gia dưới quyền nó, và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu ông ta được phong thành Hầu tước hoặc…Công tước.

Kể từ khi Palpakek lên nắm quyền, Mirg đã trở thành quốc gia có khả năng chống đỡ các cuộc tấn công từ Vương quốc Orbaume, ông ta đã thực sự biến Mirg thành một tấm lá chắn của đế quốc Amid. Hơn thế, trật tự công cộng tại Mirg cũng được cải thiện rất nhiều vì ông ta đã hợp tác với các mạo hiểm giả để hỗ trợ dọn sạch quái vật tại các Tổ quỷ.

“Ta đã hiểu. Con Noble đã bị tiêu diệt và thuộc hạ của nó thì bị chia cắt thành từng mảnh…” (Palpakek)

“Đây là một tin vô cùng đáng để ăn mừng phải không ngài Nguyên soái-dono” (Balchesse)

Tử tước Balchesse trông vô cùng vui mừng khi ông ta quay qua cười nói với Nguyên soái Palpakek, có vẻ như bộ râu xoắn đáng tự hào của ông ta thậm chí còn sáng bóng hơn.

Balchesse thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng ông ta sẽ không cần phải chi trả một khoản tiền lớn để thuê mạo hiểm giả và quân lính để thanh trừng lũ Orc. Vì khi bắt đầu trận chiến với binh đoàn của con Orc đó chắc chắn thương vong sẽ là rất lớn, ông ta muốn tránh việc đó hết mức có thể.

Binh lính là nguồn nhân lực cần thiết để ông ta duy trì trật tự tại lãnh thổ của mình, và nếu như họ chết thì sẽ không có cách nào có người thay thế vị trí đó ngay lập tức được. Nó sẽ khác với việc ông ta thuê những tên lính đánh thuê và mạo hiểm giả, những người ông ta chỉ cần trả tiền cho chúng, dù cho chúng có chết thì ông ta cũng không cần phải bận tâm về chúng. Tính mạng của những tên đó không thể nào so sánh với tính mạng của những binh lính và hiệp sĩ trung thành dưới trướng ông ta được.

Điều hoàn toàn là đúng khi gia đình của các hiệp sĩ là những thế hệ đã phục vụ cho gia đình lãnh chúa từ rất lâu. Nếu như tên quý tộc nào không quan tâm đến mạng sống của các hiệp sĩ thì chắc chắn gia tộc của người hiệp sĩ đó sẽ rời bỏ hắn.

Đối với các lãnh chúa, thì tổn thất các binh lính và lực lượng chiến đấu luôn phải được giữ ở mức thấp. Tại một thế giới mà nền công nghiệp vẫn còn chưa phát triển như Lambda thì những chàng trai khỏe mạnh chính là nguồn lao động duy nhất, nếu như tổn thất quá lớn thì chắc chắn nền kinh tế tại lãnh thổ của các lãnh chúa sẽ kiệt quệ, mọi thứ sẽ đình chỉ, nạn đói sẽ bộc phát…

Mạo hiểm giả là những trường hợp đặc biệt, vì tính chất nghề nghiệp nên họ thường phải mạo hiểm mạng sống. Cho dù 10 hay 20 người có chết thì lãnh thổ của ông ta cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng, các mạo hiểm giả mọc lên như nấm, nếu như ở đây thiếu người thì Hiệp hội chắc chắn sẽ điều động thêm nhiều mạo hiểm giả từ những nơi khác tới. Mỗi năm có hàng trăm mạo hiểm giả mất mạng khi làm nhiệm vụ tại đất nước Mirg này. Nên việc chúng có chết cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến ông, ông không có trách nhiệm với tính mạng của chúng.

Nhưng đây chỉ là trường hợp quy mô nhỏ, nếu như một lượng lớn mạo hiểm giả đột ngột biến mất tại một khu vực thì các quái vật tại Tổ quỷ có thể tràn ra ngoài cùng với việc không có mạo hiểm giả nghĩa là không có nguyên liệu nào được thu thập từ lũ quái vật, giá cả sẽ leo thang và có thể gây ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của một quốc gia. Và nếu như có tin đồn nổi lên giữa các mạo hiểm giả như “Tên quý tộc đó bắt ép và đưa ra những nhiệm vụ khó một cách vô lý” hoặc đơn giản là “Hắn ta bắt chúng ta làm những con tốt thí đấy” thì chắc chắn các mạo hiểm giả sẽ quay lưng lại với tên quý tộc, lãnh địa của hắn sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn nữa.

Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu như không có hoặc giảm thiểu thương vong về mức thấp nhất. Tất nhiên có những việc vẫn phải làm dù cho có thương vong, ví dụ như việc tiêu diệt một binh đoàn quái vật do các Noble Orc dẫn dắt hơn 500 thuộc hạ đang có ý định tấn công thị trấn loài người.

Và vì lũ Orc đã biến mất nên Tử tước Balchesse sẽ không cần phải quan tâm đến việc này nữa, ông ta không hề muốn lập công tiêu diệt những con quái vật mạnh mẽ như vậy chút nào. Nhưng, những lời kế tiếp của nguyên soái Palpakek đã làm nụ cười của Tử tước dập tắt.

“Không thể nói như vậy được Tử tước Balchesse. Có lẽ chúng ta nên tăng quy mô của lực lượng tiễu trừ lên thêm nữa…Không, quan trọng hơn nữa, ta nên nhờ linh mục cấp cao Gordan đến đây trợ giúp tiêu diệt con Vampire này” (Palpakek)

“Cái gì…cơ!? Tại sao lại như vậy thưa ngài nguyên soái? Con Noble Orc đã bị tiêu diệt và nguy hiểm đã qua rồi!” (Balchesse)

“Mối nguy hiểm đó chưa biến mất đâu, nó chỉ là đã thay đổi từ lũ Orc sang Ghoul. Một nhóm ghoul có thể chiến thắng lực lượng hơn 500 con quái vật được dẫn đầu bởi Noble Orc. Dù rằng Luciliano không chắc chắn, nhưng có con Ghoul Mage…thậm chí là loài Ghoul bậc cao như High Mage hoặc Berserker xuất hiện trong Tổ quỷ đó. Hay là ngài Tử tước đây không cho rằng chúng là mối đe dọa?” (Palpakek)

Nguyên soái Palpakek đã đúng. Đối với con người thì cả Orc và Ghoul đều là quái vật, điều khác biệt là các ghoul có thể tự sinh sản và không cần bắt phụ nữ con người thường xuyên, hơn nữa chúng cũng không thường ra khỏi Tổ quỷ. Nhưng chỉ những điều này thôi là không đủ để Balchesse đồng ý với nguyên soái Palpakek.

“Nhưng ngài nguyên soái, chưa bao giờ có ghi nhận nào về việc các ghoul xuất hiện bên ngoài Tổ quỷ cả, chứ đừng nói gì là một nhóm sẽ đi ra khỏi nơi đó và tiến đánh con người. Liệu sẽ vẫn an toàn nếu như chúng ta cứ mặc kệ bọn chúng như thế?” (Balchesse)

“Hơn nữa là, các con ghoul tại Tổ quỷ đó thậm chí còn chưa bao giờ tấn công mạo hiểm giả. Như Luciliano đã báo cáo thì có rất nhiều ghoul nữ bị con Noble Orc đó bắt giữ nên đây có thể là việc các ghoul trả thù lũ Orc và giải cứu chúng không?” (Balchesse)

Những ghoul đã đánh bại lũ Orc đúng thật là một mối đe dọa, tuy nhiên dưới góc nhìn của Balchesse thì đây chỉ là cuộc xung đột giữa ghoul và orc xảy ra trong nội bộ Tổ quỷ, những con ghoul đó sẽ không ra ngoài tấn công lãnh thổ loài người. Thế thì tại sao phải tốn công phí sức tham gia vào cuộc đấu tranh đó, thứ mà thậm chí họ cũng chưa bao giờ tận mắt thấy.

Ngay cả Palpakek cũng gật đầu vì lập luận này có phần đúng.

“Đúng thật là như vậy, lũ ghoul đã sống ở đó trong thời gian khá dài. Nhưng, điều khác biệt ở đây là có một con Dhampir trong ngôi làng của chúng” (Palpakek)

“Và nếu như xem xét kỹ lưỡng hơn thì nếu ta đoán không lầm, con Dhampir này chính là …【 Ghoul King 】 đúng chứ?” (Palpakek)

“Đúng vậy thưa ngài nguyên soái, xem xét tình huống này thì khả năng vô cùng Dhampir tên Vandalieu đó đã được chọn làm 【 Ghoul King 】” (Luciliano)

Luciliano, người vẫn giữ im lặng cho đến bây giờ, đã nói lên suy nghĩ của hắn bằng giọng điệu ngụ ý rằng hắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu như thông tin này là sai.

Những con Ghoul lúc đó đã nói rằng “Hãy đợi ở đây, Vandalieu sẽ sớm tới”. sau đó con Dhampir đã xuất hiện, nên chắc chắn khả năng cao đứa bé Dhampir mà các ghoul nhắc tới chính là Vandalieu. Sau đó hắn ta nghe được những Ghoul khác ca tụng tên của con Dhmapir đó như là 【 Ghoul King 】.

Kể cả khi là một Dhampir, thật khó để tưởng tượng rằng một đứa bé nhỏ như vậy có thể được bầu làm 【 Ghoul King 】 và dẫn dắt một nhóm quái vật Ghoul chiến thắng binh đoàn của con Noble Orc như thế. Và rồi, nguyên soái Palpakek đã đưa ra một thông tin thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn nữa.

“Thực ra, ta có lẽ biết được con Dhampir tên Vandalieu này là ai” (Palpakek)

“Cái gì!?” (Balchesse)

“Điều này là thật chứ ngài nguyên soái?” (Luciliano)

“Khoảng 3 năm trước đây, ta chắc rằng ngài Tử tước Balchesse hẳn còn nhớ đến tấm hình truy nã về một Dark-Elf đã bị quyến rũ bởi một con Vampire trốn đến đất nước chúng ta chứ? Tên của Dark-Elf đó là Darcia. Và khi biết được tin này ta đã cho thuộc hạ của mình điều tra thêm chỉ để phòng hờ. Trong quá trình điều tra, ta biết được rằng tên của con Vampire đã quyến rũ Darcia chính là Valen. Suy nghĩ kỹ thêm thì việc cha mẹ dùng một phần tên mình để đặt tên cho con cái là điều khá phổ biến nên hãy nghĩ thử đi Tử tước” (Palpakek)

Đứa con của Valen và Darcia, Vandalieu. Có rất nhiều điểm tương đồng trong tên của đứa trẻ với cha mẹ nó. (Trong tiếng Nhật, tên của Valen là ヴァレンcòn tên của Darcia là ダルシアvà tên của Vandalieu là ヴァンダルー. Tên của Vandalieu được tạo thành từ 2 ký tự đầu trong tên cha và mẹ cậu).

“Nhưng không phải con Dhampir đó đã trở thành cát bụi rồi hay sao?” (Balchesse)

“Không, ta tin rằng người duy nhất bị xử tử chính là mẹ nó, con Dark-Elf. Ta nghe được rằng họ chưa bao giờ tìm thấy xác của con Dhampir đó, dù cho lúc đó nó vẫn còn phải uống sữa mẹ” (Palpakek)

“Điều này thật là quá vô lý! Thật vô trách nhiệm! Giáo hội thu những khoản đóng góp xa hoa như vậy mà làm việc lại tắc trách đến như vậy sao?!” (Balchesse)

“Kể cả khi là một Dhampir thì làm sao mà một đứa bé vẫn còn phải bú sữa mẹ có thể sống sót cơ chứ. Có phải cái tên của nó chỉ là sự trùng hợp?” (Balchesse)

“Nhưng xét về thời gian thì tuổi tác của nó vẫn đúng. Không thể nào có sự trùng hợp nhiều đến như vậy được cả” (Balchesse)

Tử tước Balchesse tự độc thoại một mình để cố gắng tìm ra lời giải thích phù hợp nhất, nhưng đã bị giọng nói đầy uy quyền của Palpakek cắt ngang.

“Điều chúng ta cần phải lo sợ là nếu như Dhampir, không Ghoul King Vandalieu này không chỉ hài lòng với việc sống sót và đang ẩn núp tích lũy sức mạnh để trả thù thì sao? Hậu quả là gì thì chắc các ngươi không cần nghĩ cũng biết!” (Palpakek)

Khuôn mặt của Tử tước Balchesse hoàn toàn tái nhợt sau khi nghe những lời này. Một đội quân Ghoul hùng mạnh được dẫn đầu bởi một Dhampir với lòng căm phẫn đối với con người. Dù cho có nhìn cách nào đi chăng nữa thì đây chắn chắn là mối đe dọa lớn hơn nhiều so với nhóm quái vật do con Noble Orc dẫn đầu.

Orc là một loài không thông minh kể cả khi chúng được một con Noble Orc dẫn đầu, chúng chỉ có thể phối hợp với nhau một cách thô thiển và rời rạc, sẽ có rất nhiều cơ hội để con người có thể lợi dụng sơ hở của chúng và tấn công.

Trái ngược với lũ Orc, ghoul là chủng tộc thông minh hơn nhiều, chúng còn có khả năng phối hợp chiến đấu tốt hơn cả lũ Kobold. Không giống với Orc - chỉ có những cá thể vượt trội mới có khả năng sử dụng ma pháp, hầu hết phụ nữ tộc ghoul đều có thể dùng ma pháp. Dù rằng khả năng sinh sản của các ghoul khá thấp nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sức chiến đấu hiện tại của các ghoul.

Vì các ghoul đã đánh bại lũ Orc nên số lượng của chúng sẽ ít nhất là 400…Thực tế thì chỉ có hơn 200 ghoul tham chiến bao gồm cả Vandalieu và các Undead.

Khi đội quân ghoul đó tấn công, mục tiêu đầu tiên mà chúng sẽ nhe nanh ra xơi tái đó chính là thị trấn của Tử tước Balchesse, nơi gần Tổ quỷ nhất. Không ai có thể trách Balchesse khi ông ta cảm thấy gần như tuyệt vọng khi biết điều này.

“Ngài nguyên soái! Làm ơn hãy giúp tôi!” (Balchesse)

“Tất nhiên là ta sẽ Balchesse. Chúng ta hãy nhanh chóng triệu tập một binh đoàn lớn hơn nữa và tiêu diệt lũ ghoul đó nhanh nhất có thể” (Palpakek)

Palpakek đã quyết định sẽ dồn toàn lực để tiêu diệt con Dhampir đã trốn thoát khỏi tay Gordan, nếu như điều đó xảy ra danh tiếng của ông ta sẽ vang xa hơn nữa.

『 Thay vì cố gắng suy đoán về các cuộc đấu tranh chính trị ở đây, mình phải nghĩ cách nhanh chóng thoát khỏi nơi này 』 (Luciliano)

Luciliano không hề muốn nhìn thấy mặt con Dhampir đó bất kỳ lần nào nữa. Hắn ta nghĩ về việc trốn thoát khỏi nơi này trong khi chờ đợi sự cho phép rời đi.

---------------------------------------------------------------

Tên: Vigaro

Hạng: 6

Chủng tộc: Ghoul Berserker

Cấp độ: 5

Nghề nghiệp: Không

Cấp độ nghề nghiệp: 100

Lịch sử nghề nghiệp: Không

Tuổi: 168 tuổi

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Kháng đau: Cấp 4

o Siêu sức mạnh: Cấp 4

o Nọc độc tê liệt (Móng vuốt): Cấp 1

Kỹ năng chủ động:

o Kỹ thuật dùng rìu: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Kỹ thuật chiến đấu không vũ trang: Cấp 2

o Chỉ huy: Cấp 3

o Phối hợp: Cấp 2

---------------------------------------------------------------

Tên: Basdia

Hạng: 4

Chủng tộc: Ghoul Warrior

Cấp độ: 63

Nghề nghiệp: Không

Cấp độ nghề nghiệp: 100

Lịch sử nghề nghiệp: Không

Tuổi: 26 tuổi

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Siêu sức mạnh: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Kháng đau: Cấp 2

o Nọc độc tê liệt (Móng vuốt): Cấp 3 (Lên cấp!)

Kỹ năng chủ động:

o Kỹ thuật dùng rìu: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Kỹ thuật dùng khiên: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Tiễn thuật: Cấp 2

o Ném: Cấp 1

o Bước chân thầm lặng: Cấp 1

o Phối hợp: Cấp 2 (Lên cấp!)

Trạng thái:

o Khô khan (Infertility)

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận