• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khiên quốc Mirg

Chương 22: Sau trận chiến, số lượng thuộc hạ đã tăng lên

8 Bình luận - Độ dài: 6,497 từ - Cập nhật:

Một người phụ nữ nằm trên giường và nhìn chằm chằm trần nhà như một xác sống.

『 Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc rồi nhỉ? 』

Người phụ này không chỉ giống như xác sống, mà cô thật sự là một Live-dead, một cái xác vừa chết và được hồi phục chức năng sống nhờ vào ma pháp sinh mệnh. Nó là con rối của một mạo hiểm giả có danh hiệu 【 Suy đồi 】tên là Luciliano, và hắn đã dùng con rối này để theo dõi lũ Noble Orc.

Cả năm giác quan của Live-dead đều không được tốt lắm, nên Luciliano đã dùng thính giác để có thể thu thập thông tin. Những âm thanh của kiếm, tiếng khóc cùng với tiếng thét thảm thiết ở bên ngoài bỗng nhiên dừng lại.

『 Những con ghoul có khả năng chiến đấu với lũ Orc lâu hơn mình nghĩ. Điều đó có nghĩa là ngài Tử tước sẽ không cần phải tốn quá nhiều nhân lực để tiêu diệt tàn dư còn sót lại của lũ quái vật ? 』

Đã từng có hơn 500 con quái vật sinh sống trong ngôi làng này, và đó là một cỗ lực lượng khổng lồ đến mức mà Tử tước Balchesse không thể làm gì khác hơn là phải xin viện trợ từ ngài Nguyên soái Palpakek để triệu tập lực lượng tiêu diệt chúng.

Và nếu như trận chiến với lũ ghoul khiến số lượng những con quái vật ở đây giảm xuống chỉ còn 1/3 thôi, thì mạo hiểm giả bậc C sẽ đủ để tiêu diệt chúng. Con Orc báo cáo lúc trước đã nói rằng tất cả 3 đứa con trai của Bugogan cùng với hầu hết các Orc General, Orc Mage đều đã bị tiêu diệt, và giọng nói nực cười đó đã bị Live-dead nghe được.

Nếu như mọi việc thật sự là như vậy, kẻ thù duy nhất còn sót lại có thể gây nguy hiểm cho những mạo hiểm giả bậc C sẽ chỉ là Bugogan, cho dù nó có là quái vật Hạng 7, cùng bậc Hạng với một con Rồng đất, thì nó cũng sẽ bị đánh bại nếu như một nhóm mạo hiểm giả cấp C hợp lực lại.

Việc thuê những mạo hiểm giả cấp C sẽ không hề rẻ, nhưng nó sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc thuê hàng trăm mạo hiểm giả bậc thấp hơn. Cho dù những mạo hiểm giả này có chết thì họ cũng sẽ chỉ có một vài thương vong của những kẻ mà họ không hề quen biết, điều này sẽ tốt hơn nhiều khi các quân nhân và hiệp sĩ mất mạng.

Đó là những gì mà Luciliano đã nghĩ, nhưng dòng suy nghĩ của hắn đã phải ngừng lại sau khi hắn nghe được một âm thanh như có ai đó bước vào trong ngôi nhà đổ nát này. Tiếng bước chân này rất nhẹ, khác hẳn so với Bugogan, nếu như hắn chiến thắng trở về. Hơn nữa, tiếng bước chân khá dồn dập và nhiều, liệu đó có phải là lũ Goblin đã thua trận và chạy tan tác vào nơi này?

“Đây rồi! Một con người còn sống ở đây!”

“…Nó còn sống thật sao?”

Trái ngược với suy nghĩ của Luciliano, những sinh vật xuất hiện chính là các ghoul nam với cái đầu sư tử, điều này làm hắn vô cùng kinh ngạc.

『 Không thể nào!! Các ghoul đã chiến thắng con Noble Orc sao??!! 』

Luciliano đã nghe rằng không có bất kỳ Ghoul bậc cao nào như Ghoul Tyrant hay Ghoul Elder Mage cư ngụ trong Tổ quỷ này cả. Và làm thế nào mà họ có thể chiến thắng được con Noble Orc cơ chứ?? Không chỉ Luciliano, mà tất cả mọi người, sẽ không có ai có thể nghĩ rằng một nhóm hơn 500 con quái vật được Noble Orc thống trị sẽ thua trong một trận chiến xung đột giữa các chủng tộc trong Tổ quỷ này cả. Nhưng, dù có khó tin đến thế nào, thì sự thật đang hiện hữu trước mắt Luciliano.

“Nó vẫn còn chuyển động được một chút, con người này còn sống.”

“Được rồi, hãy dẫn nó đến nơi những con người tụ tập”

“Khoan đã, ít nhất hãy che cơ thể cô ta lại trước”

Một ghoul nữ bỗng nhiên xuất hiện đằng sau hai nam ghoul. Cô bao bọc che chắn cơ thể của nữ Live-dead lại. Luciliano nhìn hành động quan tâm này với đôi mắt lạnh lùng.

『 Bây giờ thì các ghoul là kẻ chiến thắng, việc giải cứu các phụ nữ con người bị bắt đã trở thành điều bất khả thi 』

Việc các ghoul ăn thịt người sống là thường thức mà mọi con người đều biết, không chỉ riêng mạo hiểm giả. Sẽ không có bất kỳ hoài nghi nào nếu như các ghoul sử dụng những phụ nữ này như món ăn để làm một bữa tiệc ăn mừng vì đã chiến thắng lũ Orc cả. Hoặc có lẽ chúng sẽ chuyển những phụ nữ này thành ghoul, nhưng dù có thế nào đi nữa, thì việc giải cứu họ đã là điều bất khả thi.

『 Nếu xem xét đến việc họ sẽ bị biến thành ghoul hoặc trở thành đồ ăn, thì nếu như giết họ ngay ở đây có lẽ sẽ tốt hơn 』

Những người phụ nữ đáng thương là món đồ chơi của lũ Orc, Luciliano biết rằng họ sẽ có khả năng không bao giờ có thể hạnh phúc được sau khi được giải cứu. Họ đã chịu đủ loại vết sẹo trên cả cơ thể lẫn tinh thần từ thiên hướng tình dục tàn bạo của lũ Orc. Sẽ là điều rất khó khăn để họ có thể hồi phục lại, và sẽ không thể nào quay lại với công việc mạo hiểm giả nữa. Cho dù họ có muốn thì tất cả trang bị của họ đều đã bị lũ Orc lấy đi.

Mọi chuyện có lẽ sẽ không quá tệ nếu như họ có một khoản tiết kiệm được gửi ở Guild, nhưng vì hầu hết các nữ mạo hiểm giả bị bắt đều chỉ ở bậc D nên có lẽ họ sẽ không đủ khả năng để mua sắm các trang bị mới. Và cho dù họ có từ bỏ và nghỉ hưu thì họ cũng sẽ bị mọi người xem là lũ bẩn thỉu khi phát hiện ra rằng họ đã bị lũ Orc ô nhục, việc đó càng sẽ làm cho họ càng thêm khó khăn để tìm kiếm một công việc.

Nếu như họ chỉ là những cô gái thôn dân, họ có thể nhận được một khoảng trọ cấp từ chính phủ. Từ góc nhìn của Luciliano thì Tử tước Balchesse là một quý tộc khá song phẳng. Ông ta sẽ không chăm sóc họ cả đời, nhưng ít nhất thì ông ta sẽ chu cấp cho họ trong vòng 1 đến 2 năm.

Nhưng, các phụ nữ ở đây đều là những mạo hiểm giả. Và mạo hiểm giả đã là một nghề nghiệp nguy hiểm tràn đầy rủi ro, họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động và quyết định của mình. Do đó, việc họ có thể nhận được trợ cấp từ chính phủ là rất khó, nếu như được thì đó cũng sẽ chỉ là chi phí đủ để họ sinh hoạt trong một tháng.

Các anh hùng cứu được những phụ nữ khỏi tay quái vật và có cuộc sống hạnh phúc mãi về sau, đó chỉ là thứ tồn tại trong truyện cổ tích.

Hiện tại thì đã tốt hơn nhiều so với quá khứ. Trước khi thì những phụ nữ này sẽ bị xem là 『 Phù thủy ô uế cho phép lũ quái vật sử dụng tử cung của mình 』và bị xử tử hoặc bị đối xử như 『 Chiến lợi phẩm 』 và các mạo hiểm giả đó sẽ bán họ đi như những nô lệ.

Trong lúc Luciliano suy nghĩ mien man thì các ghoul đã bắt đầu mang Live-dead của hắn đi, có lẽ nó sẽ bị ăn thịt nhưng Luciliano không quan tâm lắm vì Live-dead không có cảm giác đau đớn nên nó sẽ không thể nào truyền được đến hắn. Và do đó hắn quyết định sẽ thu thập nhiều thông tin nhất có thể trước khi Live-dead bị phá hủy.

『 Mặt đất bên ngoài chất đống rất nhiều xác của lũ Orc, Kobold và Goblin. Nhưng mình không thấy bất kỳ xác Ghoul nào cả 』

Vì Luciliano không theo dõi trận chiến nên hắn ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi hắn ta di chuyển tròng mắt của Live-dead để thu thập thêm thông tin thì những thứ hắn nhìn thấy sẽ khiến cho tâm trạng của hắn, không…của ngài Tử tước và Nguyên soái sẽ đen tối hơn rất nhiều.

Như những gì hắn quan sát được, các ghoul hầu như không có bất kỳ tổn thất lớn nào, và có hơn 100 ghoul ở đây. Và tất cả những ghoul này đều đang được trang bị những vũ khí và áo giáp rất tốt, nếu như hắn không nhìn lầm thì đó toàn bộ đều là vật phẩm ma pháp!

“Tất cả là nhờ có King. Vị Vua mạnh nhất lịch sử, người đã đánh bại con Noble Orc trong trận chiến 1 vs 1”

“Ghoul King vạn tuế! Ghoul King vạn tuế!”

Và rồi Luciliano nghe được các ghoul hét to trong sung sướng vì đã giành được chiến thắng. Tóm lại là, một con Ghoul King đã xuất hiện. nó sở hữu sức mạnh và kỹ năng thống trị lớn vô cùng. Nó đã cung cấp cho các ghoul các vật phẩm ma pháp và trang bị tốt hơn tất cả quân nhân và hiệp sĩ tại lãnh địa của Tử tước, và nó thậm chí còn đánh bại một con Noble Orc Hạng 7 trong trận chiến tay đôi.

『 …Nếu như Live-dead này bị phá hủy, mình chắc chắn sẽ không bao giờ làm những công việc mạo hiểm như thế này bất kỳ lần nào nữa, dù cho có phải quỳ gối van xin 』

Luciliano chắc chắn sẽ không tham gia vào trận chiến chống lại hơn 100 ghoul được lãnh đạo bởi một vị Vua ghoul như vậy, dù cho có đưa cho hắn một núi vàng.

Hắn bỗng nhiên nhận ra, bức tường bao quanh ngôi làng đã biến mất, và thay vào đó là những khúc gỗ đang lăn lông lốc ở đây và kia. Liệu đây có phải là do tên ghoul king đó làm ra?

『 Mình đã nghe được rằng, chỉ khi nào nhiều làng ghoul tập hợp lại và trở thành liên minh thì lúc đó một vị Vua sẽ được bầu ra 』

Con Live-dead được các ghoul nhẹ nhàng đặt xuống sàn của một ngôi nhà còn khá nguyên vẹn.

“Hãy đợi ở đây. Vandalieu sẽ sớm đến”

Sau khi nói xong những lời đó, các ghoul mang Live-dead đến đây đã bỏ đi. Thực tế là các ghoul thậm chí không thèm canh gác con Live-dead vì họ thậm chí còn không coi nó như là một kẻ thù.

『 Cũng đúng thôi nhỉ! Đối với lũ Ghoul thì Live-dead sẽ giống như là thức ăn hơn là kẻ địch 』

Hơn một chục phụ nữ con người cũng tập hợp ở đây, tất cả bọn họ đều có ánh mắt vô hồn cùng với cơ thể và khuôn mặt đầy rẫy những vết sẹo.

“Ahhh…Ah…Nnn…Không”

“Uuu, uwah…Hic…Aahh…”

“Giết tôi đi…Làm ơn…hãy cho tôi được chết!”

Ngay cả Luciliano, người thường xuyên bị chế giễu vì mang danh hiệu 【 Suy đồi 】 cũng muốn giả điếc và giả mù khi hắn nghe được những tiếng thì thầm thảm thiết như vậy. Họ là những phụ nữ mạo hiểm giả bị lũ Orc coi là công cụ sinh sản và đã trải qua những thứ vô cùng khủng khiếp. Vì lạ mạo hiểm giả nên tố chất tâm lý và sức khỏe của họ sẽ tốt hơn những cô gái thôn dân, nhưng lúc này đây, tất cả họ đều đã vụn vỡ. Luciliano không muốn nhìn thấy cảnh tượng họ bị ăn tươi nuốt sống bởi các ghoul nên hắn hi vọng rằng họ sẽ bị giết nhanh chóng.

“?!”

Hắn bỗng nhiên cảm thấy giật bắn mình khi đang mải mê chìm trong suy nghĩ, một đứa trẻ bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt Luciliano và đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Đôi mắt đứa trẻ có màu đỏ thẫm và xanh tím một cách kỳ lạ, đôi mắt ấy đang nhìn hắn rất chăm chú. Đứa trẻ này còn rất nhỏ, chắc có lẽ không hơn 3 tuổi. Nó đang làm gì ở một nơi như thế này cơ chứ!?

『 Đây là một Dhampir sao? Một đứa bé Dhampir làm gì ở nơi như thế này? Cha mẹ của nó đâu? Không có bất kỳ một Vampire nào trong số thuộc hạ của con Noble Orc cả! Nó có phải là đồng minh của các ghoul không? 』

Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong tâm trí Luciliano, nhưng những lời kế tiếp mà đứa bé Dhampir nói như một quả bom thổi bay hắn đi.

“Tại sao ngươi lại ở trong đó? Đó là cơ thể của người khác mà phải chứ!?” (Vandalieu)

『 Nó có thể biết rằng đây là một Live-dead sao!?? Điều đó không thể nào, kỹ năng của mình không phải là thứ mà có thể dễ dàng khám phá ra như thế 』

Và rồi đứa bé Dhampir tiến lại gần hơn khi Luciliano vẫn còn đang sững sờ kinh ngạc.

“Linh hồn của người phụ nữ này đang ở cạnh ngươi. Cô ấy đang gào thét ngươi hãy trả lại cơ thể cho cô ấy và ngừng làm những việc ô uế cơ thể cô ấy nữa” (Vandalieu)

『 Nó có thể thấy các linh hồn! Nó là một Spiritualist! (Phù thủy tâm linh) 』

Luciliano là một pháp sư Sinh mệnh xuất xắc và tài giỏi, nhưng hắn không sở hữu nghề nghiệp nào như Spiritualist nên hắn không thể nhìn thấy các linh hồn. Đó là lý do mà hắn không hề biết rằng linh hồn của cái xác này luôn trôi nổi xung quang hắn.

Luciliano từ bỏ trong việc ẩn dấu bản thân, hắn vẫn có thể thanh thản như vậy vì hắn không ở nơi này, Live-dead chỉ đồng bộ năm giác quan với hắn, cơ thể của hắn vẫn đang ở trong dinh thự của ngài Tử tước nên không có gì quá lo lắng cả.

Bằng cách thoát khỏi đồng bộ, hắn có thể dễ dàng rời khỏi nơi này, dù cho con Dhampir này có làm gì đến Live-dead sau đó thì cũng không liên quan gì tới hắn nữa.

“Làm ơn đừng đi!”

Nhưng, khi tay của con Dhampir đó cắm vào cơ thể của Live-dead, bàn tay lạnh giá đó đã giữ nhận thức của Luciliano ở lại, hắn không thể thoát khỏi nơi này.

“Gahh! Ngươi đã làm cái quái gì!?” (Luciliano)

Luciliano hét lên một tiếng khó chịu khi hắn không thể nào rút nhận thức của mình thoát khỏi Live-dead.

“Ngươi hãy trả lời ta một vài câu hỏi!” (Vandalieu)

Luciliano cố gắng phản kháng và không nói bất kỳ điều gì, nhưng vì ý thức của hắn bị kẹt lại trong Live-dead nên hắn không thể sử dụng ma pháp một cách chính xác được và bị Vandalieu ép hỏi.

“Tôi là một mạo hiểm giả. Tôi đã dùng Live-dead này để do thám làng Orc” (Luciliano)

Luciliano thừa nhận mọi thứ khi hắn cảm thấy như Vandalieu có thể làm gì đó khiến hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng.

“…Hãy cho tôi biết thêm về điều đó!” (Vandalieu)

Vandalieu đã hiểu thêm được rất nhiều chuyện sau khi nghe lời của Luciliano. Về lãnh chúa của vùng lãnh thổ này, Nguyên soái Palpakek người đang nắm giữ sức mạnh quân sự của đất nước này, cả hai người bọn họ đều đã biết đến sự tồn tại của Noble Orc cũng như tham vọng của nó. Cả tử tước và nguyên soái đều đã đang chuẩn bị triệu tập quân đội để tiêu diệt Bugogan dưới sự chỉ huy của Nguyên soái Palpakek. Sau khi nghe mọi thứ, Vandalieu cảm thấy cơn đau đầu như muốn ập tới cậu.

Cậu đã nghĩ rằng các ghoul sẽ vẫn có thể tiếp tục sinh sống tại Tổ quỷ này sau khi họ tiêu diệt được Bugogan. Lúc này các ghoul sẽ đứng đầu chuỗi thức ăn tại Tổ quỷ này. Nhưng vì loài người đã biết đến mối nguy hiểm mà Noble Orc mang tới nên họ đã chuẩn bị một binh đoàn lớn để tiêu diệt nó và càn quét sạch Tổ quỷ trong khu vực này. Do đó, ý định của Vandalieu đã tan biến, cậu không thể để các ghoul lại nơi này chịu chết được.

“Liệu nguyên soái có hủy bỏ kế hoạch này sau khi biết ngôi làng Orc đã bị tiêu diệt?” (Vandalieu)

Luciliano im lặng một lúc rồi trả lời cậu.

“Tôi chỉ là một mạo hiểm giả, tôi không phải là người có quyền ra quyết định. Nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng Nguyên soái Palpakek sẽ không hủy bỏ kế hoạch này” (Luciliano)

Vandalieu thở dài, vì mọi chuyện đúng như cậu đã nghĩ.

Con Noble Orc sở hữu lực lượng có thể hủy diệt xã hội loài người đã bị tiêu diệt trực tiếp ngay hôm nay. Tất cả thuộc hạ của nó, Orc General, Orc Mage… đều đã bị giết, dù cho có một vài con Kobold hay Goblin chạy thoát thì chúng cũng không thể làm nên trò trống gì. Nhưng từ góc nhìn của Nguyên soái và Tử tước, thì giờ đây, mối nguy hiểm không phải là lũ Orc nữa mà là các ghoul – những quái vật đã tiêu diệt được lũ Orc mạnh mẽ đó.

Đây là một đội quân quái vật ghoul hùng mạnh được dẫn đầu bởi Ghoul King, đã tiêu diệt hơn 500 quái vật được dẫn dắt bởi những con Noble Orc Hạng 6 và con thủ lĩnh Hạng 7. Sẽ không đời nào mà họ để một mối nguy hại lớn đến như vậy chực chờ bên cạnh. Và vì kẻ mang danh hiệu 【 Ghoul King 】 là một Dhampir nên chắc chắn Giáo hội Alda sẽ đến nơi này và xúc tiến việc tấn công, những kẻ mạnh mẽ như linh mục cấp cao Gordan cũng sẽ đến nơi này để săn lùng các Vampire. Và chắc chắn là những linh mục cấp cao như thế có sức mạnh tương đương các mạo hiểm giả bậc B, nghĩa là bằng với quái vật Hạng 7 như Bugogan. Vì họ là con người nên chắc chắn Vandalieu sẽ khó lòng có thể chiến thắng trong trận chiến 1 vs 1 với họ bằng cách mà cậu đã dùng để đối phó với Bugogan được, chỉ khi nào Vandalieu cực kỳ may mắn thì có lẽ cậu sẽ đánh bại được họ, và may mắn là thứ mà cậu luôn thiếu.

『 Nhưng mình không có cách nào tránh khỏi việc đó cả 』 (Vandalieu)

Khuôn mặt của cậu, màu mắt của cậu đã là minh chứng xác đáng nhất về việc cậu là mộ Dhampir và Luciliano đã thấy tất cả về cậu. Và vì cơ thể thật sự của Luciliano vẫn đang ở trong thị trấn nên cậu không thể làm gì để ngăn hắn ta nói với mọi người về sự hiện diện của cậu cả.

Luciliano đã đưa ra toàn bộ thông tin mà Vandalieu muốn biết vì sợ rằng không biết điều gì sẽ xảy ra với hắn, nhưng điều duy nhất mà Vandalieu có thể làm là ngăn không cho ý thức của Licilliano thoát khỏi Live-dead. Để làm được điều này Vandalieu đã biến cánh tay của cậu thành dạng linh hồn nhờ 【 Biến đổi thể linh hồn 】 và cắm tay của cậu vào người Live-dead, cậu sẽ không thể nào cũng giữ Luciliano như vậy được. Không có cách nào mà cậu có thể không ngủ và nghỉ ngơi đến khi cơ thể thật của Luciliano chết đói được.

Và những lựa chọn còn lại của cậu là phải làm sao để Luciliano giữ im lặng… Vandalieu đã phủ quyết khả năng lôi kéo mua chuột Luciliano, bởi vì cậu không biết hắn là loại người như thế nào hay thích cái gì, dù cho hắn có là người tử tế thì hắn đang làm việc điều tra này là vì nhận được yêu cầu của ai đó. Nếu như hắn ta giữ bí mật về Vandalieu và các ghoul thì khi Hiệp hội phát hiện ra sự việc sau đó họ sẽ trừng phạt hắn và có thể sẽ treo giải thưởng cho cái đầu của hắn. Chắc chắn Luciliano sẽ không chấp nhận mạo hiểm lớn đến như thế.

Vandalieu cũng từ bỏ lựa chọn hối lộ, vì dù cho Vandalieu có đưa cho hắn bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể nào so được với khoản thanh toán của Tử tước và Nguyên soái cả.

Lựa chọn cuối cùng là đe dọa hắn, nhưng điều này không hề hiệu quả chút nào. Vì bây giờ Luciliano có thể sẽ sợ cậu nhưng khi hắn trở về với cơ thể thật thì mọi thứ sẽ khác, hắn chắc chắn sẽ bán cậu. Đe dọa hắn ta bằng lời nói là vô nghĩa, và Vandalieu cũng nghĩ rằng điều này thậm chí còn có thể gây ra phản ứng tiêu cực hơn nữa.

『 Người lớn sẽ sợ hãi thứ gì từ một đứa bé chỉ 3 tuổi và nói lời kêu gào đe dọa họ chứ 』 (Vandalieu nghĩ)

Dù rằng cậu trông khá đáng sợ do hào quang xung quanh mình nhưng mà việc Luciliano sẽ giữ bí mật về sự hiện diện của cậu chỉ bằng điều đó là bất khả thi.

“Ta hiểu tại sao ngươi lại ở trong cơ thể này? Người đã giết người này sao?” (Vandalieu)

Người này…Con Live-dead này trông có vẻ trẻ trung và khỏe mạnh dù rằng nó đã bị chơi đùa bởi lũ Orc, nhưng không có bất kỳ vết thương nghiêm trọng trên cơ thể nó cả. Nên điều duy nhất mà Vandalieu có thể nghĩ đến là cô gái này đã bị người khác giết.

Luciliano nhận ra được ý của Vandalieu khi hỏi câu này, và lắc đầu.

“Không phải…Tôi chỉ dùng ma pháp sinh mệnh đã chuyển cái xác được chuẩn bị bởi ngài Tử tước thành Live-dead! Người phụ nữ này…Tôi không biết cô ta đã chết như thế nào cả!” (Luciliano)

『 Những gì mà tên này nói đúng chứ? 』 (Vandalieu)

Vandalieu đã hỏi câu này với linh hồn của cô gái, nhưng câu trả lời mà cậu nhận được là 『 Cơ thể của tôi đã bị trộm 』 và 『 Hãy trả lại cơ thể cho tôi! Đừng làm ô uế nó nữa 』. Cậu không nhận được câu trả lời rõ ràng.

Có vẻ như hơn một tháng đã trôi qua kể từ khi cô ấy chết, và trong khoảng thời gian đó, cô ấy đã thấy cơ thể mình bị hãm hiếp bởi Bugogan hết lần này đến lần khác. Vandalieu không thể trách móc bất kỳ điều gì khi cô trở nên như vậy.

“…Ta đã hiểu. Ta sẽ tha cho ngươi lần này. Nhưng lần tới khi gặp lại ta sẽ giết chết ngươi!” (Vandalieu)

“!”

Vandalieu thả tay của cậu ra khỏi Live-dead và ý thức của Luciliano nhanh chóng trở về cơ thể thực của hắn. Biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt Live-dead đã biến mất và giờ nó trở thành vô cảm. Cậu đã nghĩ rằng nó sẽ trở thành một xác chết nhưng cơ thể này vẫn đang hít thở, và nó vẫn sẽ sống sót cho đến khi nguồn mana sinh mệnh trong nó cạn kiệt, kể cả khi người thi phép đã rời đi.

『 Cảm ơn ngài, tôi đã có thể lấy lại được cơ thể mình 』

“Không có gì cả. Ngươi sẽ làm gì tiếp theo?” (Vandalieu)

『 Tiếp theo!? Tôi đã chết rồi, nên từ giờ…』

“Ngươi không muốn được tái sinh sao?” (Vandalieu)

『 Eh? Ý của ngài là sao? Khi người ta chết họ sẽ được vị thần ban cho cuộc sống mới và tái sinh 』

Có vẻ như khái niệm về vòng luân hồi đã xuất hiện ở Lambda. Tên của Rodcorte không được mọi người ở đây biết đến, nhưng tất cả đều biết rằng sau khi chết thì linh hồn của họ sẽ có ngày được tái sinh với cuộc sống mới. Nên dĩ nhiên cô gái này đã nghĩ rằng sau khi cô chết thì sẽ được vào vòng luân hồi và tái sinh với cuộc sống mới. Nên cô cảm thấy khó hiểu khi Vandalieu hỏi cô những câu hỏi thường thức như vậy.

“Thứ tôi muốn nói ở đây là, cô có muốn được tái sinh và có cuộc sống mới ngay bây giờ không?” (Vandalieu)

『 Ngay bây giờ ư? Điều như thế có thể xảy ra sao? 』

“Đúng vậy, ta có thể làm cô sống lại. May mắn hơn nữa là cơ thể cô vẫn còn ở đây” (Vandalieu)

Vandalieu đã nhận thấy sự hiện diện của một sinh mệnh nhỏ bé trong bụng của Live-dead. Sinh mệnh này nhỏ đến mức nó vẫn không thể gọi là bào thai, nên cậu đã hỏi cô gái đó có muốn được tái sinh trong đó hay không.

『 Ngài đang bảo tôi tái sinh thành Orc sao? 』

Linh hồn của người phụ nữ khá thân thiện với Vandalieu vì kỹ năng 【 Hấp dẫn tử tính 】 của cậu, dù rằng cô biết ơn cậu vì đã giúp cô lấy lại được cơ thể mình nhưng cô sẽ không đồng ý với việc tái sinh thành một con Orc đâu. Thực tế là cô thà được chuyển kiếp còn hơn tái sinh thành giống loài đã cưỡng hiếp cơ thể cô như thế.

“Mọi việc sẽ ổn thôi, ta sẽ loại bỏ nhiều DNA của Orc nhất có thể và cô sẽ không trở thành Orc đâu” (Vandalieu)

『 Ngài có thể làm được những thứ như thế sao? Nếu như có bất kỳ huyết thống Orc nào trong đứa bé, thì nó chắc chắn cũng sẽ trở thành Orc đó, ngài biết chứ? 』

“Ta có thể làm được điều này, và cũng đã có kinh nghiệm rồi” (Vandalieu)

Trong tất cả những cuộc thí nghiệm ở Origin, đã có những lần các nhà khoa học muốn thử xem liệu rằng Tử ma pháp có thể hủy đi một phần DNA để thực hiện nhân giống có chọn lọc hay không. Và tất cả những cuộc thí nghiệm này đều thành công. Cậu đã hủy đi DNA của ngựa trong bào thai một con lừa và rồi khi con lừa được sinh ra, nó là một con lừa thuần chủng.

Những hạt giống có khả năng chống chịu cái lạnh và bệnh dịch nhưng yếu bởi cái nóng được lai giống với những hạt có khả năng chịu nóng nhưng yếu với cái lạnh và bệnh tật. Sau khi loại bỏ những phần không cần thiết trong tế bào của chúng, cậu đã tạo ra được loại hạt giống có khả năng chống chịu cái nóng, lạnh và bệnh dịch.

Cậu còn thực hiện việc tương tự trên những loài vật nuôi cùng với hợp tử con người từ tất cả những giống loài khác nhau với tỷ lệ thành công hơn 90%.

Tất cả những thành tựu này đều vượt quá mức tưởng tượng và đất nước đó Origin đã trở thành một quốc gia hùng mạnh nhờ vào những đóng góp to lớn của cậu.

『 Mình nghĩ là mọi thứ sẽ không hề tiến triển tốt cho đất nước đó sau khi mình chết 』 (Vandalieu)

Vandalieu cất giấu đi quá khứ tăm tối đó và kiên nhẫn giải thích cho linh hồn cô gái này về quá trình mà cậu làm để cô yên tâm hơn.

“Thời điểm thích hợp nhất để làm việc này là ngay vừa lúc tinh trùng và trứng và kết hợp với nhau tạo thành hợp tử, nhưng thời gian đã trôi qua một khoảng vì giờ đây hợp tử đó đã bám lên thành tử cung, nên ta không thể biến cô hoàn toàn thành con người được. Nhưng ta có thể làm cô thành chủng tộc gần với con người nhất có thể, và chắc chắn rằng cô sẽ không trở thành Orc.” (Vandalieu)

『 Điều đó có nghĩa là tôi sẽ trở thành người thú sao? 』

“…Ta chưa bao giờ nhìn thấy người thú nên không thể chắc chắn về điều đó” (Vandalieu)

Linh hồn cô gái im lặng và chìm sâu vào suy nghĩ.

Vandalieu đơn giản đứng đợi cô ấy trả lời vì cậu giúp đỡ cô gái này hoàn toàn không phải vì thiện chí của cậu, nên sẽ thuận tiện hơn cho Vandalieu nếu như cô ấy chọn tái sinh.

Mục tiêu của Vandalieu là sống sót và trả thù những kẻ tái sinh cùng với tái tạo một cơ thể cho mẹ của cậu – Darcia.

Một trong những phương pháp mà Vandalieu nghĩ tới đó làm tìm một hợp tử và đưa linh hồn của Darcia vào đó. Nhưng giờ đây khi có người có thể làm mẫu trước, Vandalieu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Không có bất kỳ điều gì chắc chắn rằng mội thứ sẽ ổn thỏa như khi cậu làm nó lúc ở Origin. Cậu không biết bất kỳ thứ gì về những sinh vật ở thế giới này và liệu rằng chúng có gen hay DNA hay không, và dù cho có, thì có lẽ cấu trúc của chúng cũng sẽ rất khác so với ở Origin. Nên Vandalieu dự định rằng sẽ dùng cô gái này như một vật thí nghiệm để chuẩn bị cho mẹ của cậu sau này.

Do đó, Vandalieu đơn giản chờ đợi cô ấy lựa chọn. Nếu như cậu giải thích với cô ấy về hiện trạng của cậu thì kỹ năng 【 Hấp dẫn tử tính 】 sẽ gây ảnh hưởng lên cô ấy và bắt cô ấy gật đầu vì đó là mong muốn của cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ nói dối cô ấy.

Bản thân Vandalieu cũng nhận thức được rằng mình thật là đạo đức giả. Do đó Vandalieu nghĩ rằng dù cô ấy có đồng ý hay không, dù cho kết quả có như thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là cậu đã giúp cô ấy tái sinh với cuộc sống mới.

『 Tôi đã có quyết định của mình thưa ngài. Làm ơn hãy tái sinh tôi 』

“Ta hiểu, ta sẽ cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể” (Vandalieu)

Vandalieu dùng kỹ năng 【 Biến đổi thể linh hồn 】 lên cánh tay cậu và đưa chúng vào tử cung của con Live-dead, và rồi cậu đổ mana của mình vào bào thai bé hơn cả đầu ngón tay đang bám trên thành tử cung để kiểm tra hiện trạng của nó.

Cậu có thể ngay lập tức cảm nhận được rằng, bào thai này không có bất kỳ gen con người nào cả, và nó chắc chắn là một con Noble Orc nếu được sinh ra. Vì rằng gen của loài Orc sẽ hấp thụ gen của người mẹ để làm chất dinh dưỡng nên Vandalieu đã dự liệu được chuyện này.

Như vậy, thì cậu chỉ cần đảo ngược mối quan hệ lại bằng cách làm suy yếu gen của con Orc bằng Tử ma pháp đến mức gen của con người mạnh hơn nó. Nếu như cậu ngăn chặn việc bào thai này đang chết nữa thì khi sinh ra chắc chắn nó sẽ có hình dáng gần với con người nhất có thể.

『 …Thật mừng vì mình đã học được kỹ năng 【 Kiểm soát mana 】 』 (Vandalieu)

Thực hiện việc này mà không có bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào rất khó khăn, nó không thể dễ dàng thực hiện chỉ bằng cách đổ mana như trút vào được. Nếu như cậu làm như vậy chắc chắn bào thai sẽ bị hủy hoại. Do đó Vandallieu phải sắp xếp các gen lại một cách khéo léo, từng tế bào một.

“Được rồi! Hẹn gặp lại cô sau nhé!” (Vandalieu)

Sau tất cả, Vandalieu đưa linh hồn của cô gái mà cậu thậm chí còn không biết tên vào bên trong bào thai này. Chợt Vandalieu nhớ tới, khi ở trên Trái đất con người vẫn luôn tranh luận là liệu có linh hồn tồn tại trong bào thai hay không. Thì giờ ở trên Lambda câu hỏi đó đã được cậu giải đáp, con người đã có linh hồn kể từ khi họ vẫn còn là bào thai. Đó là một câu hỏi vô nghĩa. Cuối cùng là Vandalieu truyền thêm mana và Live-dead để đảm bảo rằng nó sẽ không chết trước khi đứa bé được sinh ra. Giờ thì cậu phải quyết định xem sẽ xử lý các nữ mạo hiểm giả còn lại như thế nào, nhưng…

“Thưa đức vua, tại sao ngài luôn nổi tiếng với các phụ nữ vậy?”

“…Có lẽ là do ảnh hưởng của các kỹ năng mà tôi sở hữu!” (Vandalieu)

Trước cả khi Vandalieu thẩm vấn Luciliano thì các nữ mạo hiểm giả đã bắt đầu bám víu lấy cậu.

“Aahh…”

“Làm ơn…làm ơn!”

Vì những nữ mạo hiểm giả bán khỏa thân này bám víu lấy cậu nên các ghoul đi qua đều cho rằng Vandalieu có sức hút đặc biệt nào đó với phái nữ, nhưng thực tế thì rất khác.

Các nữ mạo hiểm giả đang suy sụp tinh thần và họ cảm thấy cái chết là hi vọng duy nhất để có thể được giải thoát. Và vì xung quanh Vandalieu được bao quanh bởi Tử ma pháp, nên các nữ mạo hiểm giả này cảm thấy cậu có lẽ là sứ giả mà Tử thần phái tới để cứu rỗi họ.

Kỹ năng 【 Hấp dẫn tử tính 】 đáng lẽ ra sẽ không gây ảnh hưởng lên những sinh vật sống, nhưng đối với những người mong muốn được chết thì nó cũng sẽ có tác dụng lên họ. Và khi những phụ này bám víu lấy Vandalieu và cầu xin cậu giết họ, sự tỉnh táo của cậu cũng dần biến mất. Lúc nãy cậu đã tập trung vào việc thực hiện chỉnh sửa gen di truyền nên không để ý đến họ lắm, nhưng giờ đây thì cậu cảm thấy thật sự phiền hà. Họ vẫn đang đợi sự phán quyết từ vị Vua Ghoul Vandalieu.

“Đầu tiên, mình không thể giết bọn họ được” (Vandalieu)

Đối với Vandalieu thì tất cả các mạo hiểm giả tại Khiên quốc Mirg đều là kẻ thù của cậu, nhưng khi họ ở trong trạng thái này cậu không thể nào xuống tay với họ được.

“Thả bọn họ gần thành phố sẽ…” (Vandalieu)

“Khôngggg!”

“Làm ơn đừng làm vậy, hãy giết chúng tôi!”

“…Không phải là một ý hay, tôi hiểu rồi!” (Vandalieu)

Vandalieu không hiểu rõ về cách thế giới này vận hành như Luciliano, nhưng cậu vẫn hiểu rằng nếu như thả những phụ nữ ở trạng thái này gần thành phố sẽ không phải là hành động giúp ích cho họ.

Cậu đã nghĩ rằng có thể họ vẫn còn gia đình hoặc người yêu, nhưng…có lẽ không phải vậy. Ngay cả vậy thì việc mang họ vào làng Ghoul cũng không phải là một lựa chọn tốt. Dù hiện tại họ đang bị ảnh hưởng bởi kỹ năng của cậu, nhưng sẽ không có bất kỳ điều gì đảm bảo khi họ lấy lại được ý chí sống và lúc đó thì kỹ năng của Vandalieu sẽ không thể ảnh hưởng tới họ được nữa. Những nữ mạo hiểm giả này có thể lấy lại sự tỉnh táo và trở thành kẻ thù của cậu. Vandalieu thương cảm cho họ nhưng đối với cậu thì sự an toàn của làng ghoul mới là ưu tiên hàng đầu.

“Vậy thì nếu như ta biến các ngươi thành ghoul thì sao?” (Vandalieu)

Đây là thứ duy nhất mà Vandalieu có thể nghĩ tới sau khi loại bỏ những lựa chọn khác. Cậu đã nghe được từ Zadiris rằng các ghoul có một nghi lễ có thể biến phụ nữ con người thành ghoul. Tarea là một minh chứng sống cho việc đó.

“Trở thành…Ghoul?”

“Đúng vậy…và trở thành thuộc hạ của ta” (Vandalieu)

Đôi đồng tử của những phụ nữ này ngay lập tức sáng lên, giống như con thú ăn thịt đang nhìn thấy con mồi của nó, tâm trí họ đã tan vỡ đến mức biến thành những con người hoàn toàn khác.

“Tôi nữa! Biến tôi thành ghoul…”

“Hãy làm chúng tôi trở thành thuộc hạ của cậu”

Và rồi tất cả nữ mạo hiểm giả đều chọn cách trở thành ghoul làm số thuộc hạ của Vandalieu tăng thêm 13.

“Có vẻ như bé con đã thành công thuyết phục họ trở thành ghoul. Vì chúng ta không thể đưa họ trở lại xã hội loài người nên chắc có lẽ đây là lựa chọn duy nhất! Chúng ta sẽ chào đón họ như những người anh em của chúng ta”

“Đúng vậy, nhưng có một người phụ nữ không hề chuyển động kể từ khi Vandalieu kết thúc cuộc trò chuyện với cô ta”

Zadiris và Basdia đã tới để nói với Vandalieu rằng cậu có thể biến những nữ mạo hiểm giả đó thành ghoul nhưng cuối cùng thì họ lại đứng cách Vandalieu một khoảng và quan sát mọi thứ diễn ra. Và họ bình tĩnh nhìn các nữ mạo hiểm giả đó bao vây lấy Vandalieu như những sợi dây cứu vớt duy nhất cho đến khi họ bình tĩnh lại.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Liệu mấy đứa được main biến đổi trực tiếp này có mạnh hơn không nhỉ
Xem thêm
exe
Moá mới 2 tuổi mà gánh ác
Xem thêm
Cậu ấy khi 2 tuổi: 🗣️🔥🔥🪄👑
Tôi khi 2 tuổi: 👶🍼😭
Xem thêm
su that😭
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm