• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khiên quốc Mirg

Chương 21: Trận đánh boss khó coi và khôi hài

6 Bình luận - Độ dài: 5,891 từ - Cập nhật:

Cho đến khi nghe được tiếng kêu ngu ngốc sắp chết của con trai mình, Bugogan mới hoàn tất sự chuẩn bị, nhưng nó vẫn mặc kệ và ngồi chễm chệ trên chiếc ngai của nó.

Lý do cho việc đó là vì hắn là vị Vua thống trị nơi này. Vua thì không tham chiến trực tiếp vào trận chiến, mà đó sẽ là nhiệm vụ của những đứa con thèm khát thành tích của nó, cùng với những tên thuộc hạ và nô lệ.

Do đó, Bugogan chỉ đơn giản là ngôi trên ngai của nó, khiển trách sự vô dụng của thuộc hạ và cử những đứa con của mình ra trận. Và rồi sau đó, nó nhận ra rằng những thuộc hạ và nô lệ của nó đã bị tàn sát và những đứa con của nó cũng đều bị trảm đầu. Cơn điên cuồng của Bugogan đến lúc này mới vượt sức chịu đựng của nó.

“Bugaaahhh!”

Nó rút cây kiếm ma pháp mà nó vẫn luôn tin tưởng của mình ra và chém nát mọi bức tường xung quanh căn nhà của nó. Và khi căn nhà đổ sụp, những mảnh gỗ vun văng tung tóe thì cơn giận của nó vẫn không hề suy giảm chút nào, nó lại gầm lên một tiếng nữa.

Nó đã nỗ lực bao nhiêu để nâng số lượng thuộc hạ lên được như bây giờ? Bất kể là chúng có ngu ngốc, tham lam và thiếu kinh nghiệm đến thế nào, thì nó đã tốn bao lâu để tạo ra những đứa con? Việc thu thập nô lệ, phụ nữ, áo giáp và vũ khí cũng không hề dễ dàng chút nào cả. Tất cả những gì mà nó cố gắng gầy dựng đều đã bị hủy chỉ trong một đêm. Và nó không thể kiềm chế bản thân lại được nữa.

Những con ghoul xấc xược đã tấn công ngôi làng! Nó sẽ giết từng tên đàn ông, ăn sống chúng và bắt những con đàn bà đẻ lại đúng như số lượng mà chúng đã giết tối nay!

Khi Bugogan mất đi sự tỉnh táo và chìm trong cuồng loạn thì nó thấy một thứ gì đó đang bay thẳng tới chỗ nó. Bugogan đã nghĩ nó là một mảnh vụn hay hòn đá nào đó, nhưng cho đến khi thứ đó cách nó 10 mét thì nó mới nhận ra thứ đó là gì. Và ngay khi nó nhìn thấy thứ đó, sự giận dữ của nó cũng biến mất và nó tự hỏi đó là thứ gì.

Thứ đó trông giống như con người với mái tóc dài màu trắng, làn da trắng nhợt nhạt, đồng tử bên phải thì có màu đỏ thẫm như máu còn bên trái thì có màu xanh tím. Bugogan đã nghĩ rằng liệu nó có phải là một con ghoul nữ trong khoảnh khắc, nhưng đôi tai của nó thì lại khác do chúng nhọn lên như Elf. Sinh vật này sở hữu dòng máu của Elf sao?

Lý do mà Bugogan thắc mắc về sinh vật này là vì nó không hề cảm nhận được bất cứ sự tồn tại nào toát ra từ nó. Không có sự hiện diện, không có âm thanh, không có mùi, không có cảm giác khát máu, không có sự thù địch và cũng không có sự sợ hãi. Nó không hề cảm nhận được bất cứ thứ gì cả.

Nếu như có ai đó giải thích cho nó rằng nó đang thấy ảo giác thì có lẽ nó sẽ tin vào điều đó. Thứ sinh vật mà nó không cảm nhận được bất kỳ thứ gì kỳ quái đến mức nó nghĩ rằng sinh vật này sẽ biến mất nếu như nó nhắm mắt lại và mở mắt ra lần nữa.

Bugogan nhìn về phía sinh vật đó, nó vẫn đang trôi nổi trên không trung, cánh tay của nó được bao bọc bởi một lớp mana đặc màu đen. Và cuối cùng, Bugogan cũng nhận ra rằng, sinh vật này là kẻ thù của nó.

The Noble Orc Bugogan và The Ghoul King Vandalieu. Khung cảnh cả hai chuẩn bị lao vào đánh nhau trong rất lố bịch.

Vandalieu đã dùng phép thuật 【 Lá chắn kháng chấn động 】 và 【 Lá chắn hấp thụ ma thuật 】 lên bản thân trong khi đó thì Bugogan chỉ nhìn chằm chằm cậu một cách đần độn.

“Fugoh!”

Ngay khi Vandalieu hoàn thành việc thi phép, Bugogan ngay lập tức niệm một câu chú ngắn. Một cây thương làm từ đất đá đột nhiên xuất hiện ngay bên dưới cậu. Mũi thương đó như muốn đâm xuyên cậu như một cây xiên nướng, nhưng ngay khi đầu thương chạm vào 【 Lá chắn kháng chấn động 】nó đã vụn vỡ thành từng mảnh.

Bằng cách kết hợp hiệu quả của 2 loại kỹ năng, tất cả những đòn tấn công tác động lên lá chắn bao quanh Vandalieu sẽ bị hấp thụ hết mana cùng với những tác động vật lý. Điện năng sẽ được hấp thu từ sấm sét, nhiệt năng sẽ được hấp thu từ lửa, và dĩ nhiên, mana sẽ được hấp thu từ các ma pháp. Do đó, ma pháp của Bugogan sẽ trở nên vô dụng khi chúng tiếp xúc với lá chắn.

“Bufu, bugah!”

Bugogan nhanh chóng nhận ra được điều đó và ngay lập tức thay đổi phương thức chiến đấu, nó nhanh chóng giương thanh kiếm ma pháp của nó lên.

“Bugahh!”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó ngay lập tức áp sát lại cậu bằng một tốc độ nhanh đến không tưởng khi so sánh với thân hình đồ sộ đó, nó vung thanh kiếm chém thẳng xuống Vandalieu. Đòn tấn công mạnh đến nỗi có thể dễ dàng cắt đôi một hòn đá như những tờ giấy vụn, nhưng nó đã bị 【 Lá chắn kháng chấn động 】 của Vandalieu hấp thụ toàn bộ, nó thậm chí còn không thể chạm tới cậu. Lá chắn này không chỉ có thể hấp thụ ma thuật mà nó còn có thể hấp thụ động năng từ vũ khí.

Động năng của một vật là năng lượng mà nó có được từ chuyển động của nó, là công cần thực hiện để gia tốc một vật với khối lượng cho trước từ khi nó ở trạng thái nghỉ tới vận tốc hiện tại của nó.

Do đó khi động năng bị rào chắn của Vandalieu hấp thu hết thì cũng đồng nghĩa với việc cây kiếm sẽ không di chuyển nữa.

Khuôn mặt của Bugogan nhăn nhó và bối rối khi nó cảm giác được thanh kiếm của nó chém vào một bức tường mềm mại. Vandalieu nhìn nó với khuôn mặt vô cảm, nhưng thực tế thì cậu đang suy nghĩ một vài thứ.

『 Chuyện này thật là tệ, mình có thể sẽ chết mất! 』(Vandalieu)

Trên mặt nổi thì có vẻ như Vandalieu được bảo vệ bởi một lớp lá chắn vô địch, nhưng chỉ có chính cậu mới biết, lá chắn này sẽ không thể tồn tại lâu.

『 Chỉ ngăn một nhát chém bình thường của nó mà đã ngốn tới 50,000 mana của mình 』(Vandalieu)

Vandalieu đã luôn sử dụng mana của cậu kể từ khi trận chiến này bắt đầu, hơn một nửa bể mana của cậu đã vơi đi. Dù cậu vẫn còn lại 50 triệu mana, nhưng…Nếu như Bugogan cứ tiếp tục tấn công cậu bằng các loại võ thuật, cậu sẽ phải tốn hàng chục nghìn mana, thậm chí là trăm nghìn để ngăn những đòn tấn công đó.

Dĩ nhiên là việc sử dụng các kỹ năng chiến đấu như thế cũng sẽ làm Bugogan tiêu tốn mana nên nó sẽ không thể sử dụng vô tận được. Nhưng, vì Bugogan có thể sử dụng ma pháp nên chắc chắn nó sẽ có lượng mana lớn hơn rất nhiều so với các con của nó. Không chỉ mana mà thể lực của nó cũng vậy. Nếu như Vandalieu cạn kiệt mana và rào chắn của cậu biến mất, cậu sẽ không có bất kỳ cách nào để tránh khỏi đòn tấn công của Bugogan.

『 Sau tất cả mọi chuyện thì mình vẫn thật là yếu mà! 』 (Vandalieu)

Cậu có phải là kẻ mạnh không? Nếu như bất kỳ ai hỏi Vandalieu câu này, chắc chắn cậu sẽ trả lời rằng “Không, tôi là kẻ yếu”. Cậu có thể dùng Tử ma pháp – thứ ma thuật mà không ai có thể dùng. Cậu sở hữu hơn 100,000,000 mana. Bởi vì cậu là Dhampir, ở độ tuổi là 2, cậu đã có sức mạnh thể chất hơn cả loài người trưởng thành. Nhưng sau tất cả, cậu chỉ là kẻ yếu. Nếu như có người chia Lambda thành 2 nhóm, một bên là kẻ mạnh, một bên là kẻ yếu thì Vandalieu sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào cậu sẽ có mặt trong danh sách những kẻ yếu đó.

Tử ma pháp có nhiều hạn chế hơn những ma pháp thuộc tính khác, có những giới hạn mà Vandalieu khó có thể phá vỡ. Tử ma pháp không có bất kỳ phép thuật nào có thể gây sát thương trực tiếp lên mục tiêu như 【 Thương lửa 】, 【 Rìu đất 】, 【 Phong nhận 】. Dù nó có khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc nhưng vì Vandalieu không thể tấn công, nên chắc chắn cậu sẽ thua trận. Dù cho cậu có 100 triệu hay 200 triệu, 300 triệu mana đi chăng nữa, cậu sẽ chết nếu như sinh lực của cậu về 0.

Khả năng vật lý của cậu chỉ vừa đủ lớn hơn một người trưởng thành một chút, nên sẽ không thể nào đối chọi lại với con quái vật có sức mạnh có thể đương đầu với những con rồng như Bugogan được. Do đó, Vandalieu là kẻ yếu ở đây. Sức mạnh của cậu có những giới hạn và không thể hoạt động linh hoạt trong tất cả tình huống, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ nằm yên chờ chết.

“Hãy trỗi dậy”

Cậu biến mặt đất dưới chân Bugogan thành golem để làm cho nó mất thăng bằng và không có chỗ đặt chân. Kế hoạch của cậu là cầm chân nó cho đến khi Basdia và những ghoul khác tới đây. Lúc đó, cậu sẽ có nguồn hỏa lực vô tận để xử lý Bugogan cho đến khi nó chết.

“Buh!”

Nhưng, kế hoạch của cậu không diễn ra như cậu mong muốn, Bugogan ngay lập tức đạp nát con golem và bắt đầu hành động. Nó đạp mạnh xuống mặt đất và sử dụng kỹ năng 【 Cước kích (Kicking strike) 】, mỗi đòn nó dậm xuống có thể phá hủy nhiều con golem thành mảnh vụn.

Dù rằng Vandalieu đã dự định dùng chiến thuật câu giờ, nhưng cậu vẫn phải kinh ngạc vì chỉ để cầm chân Bugogan 2 giây thôi cậu đã tốn hơn 10,000 mana.

Sau đó, Vandalieu dùng phép 【 Đạn mana 】 - một loại ma pháp vô tính có thể tạo ra những quả cầu mana và phóng chúng vào mục tiêu. Cậu tạo ra hàng loạt 【 Đạn mana 】 với kích cỡ bằng với cơ thể của cậu, mỗi viên khiến cậu mất hơn 10,000 mana. Ngắm chúng vào những bộ phận khác nhau trên cơ thể Bugogan. Và nếu như Bugogan trúng đòn này, bất chấp kích thước của nó có to lớn đến như thế nào, nó cũng sẽ bị đẩy đến rìa của ngôi làng. Nhưng lại lần nữa, Bugogan đã chặn tất cả chúng bằng thanh kiếm ma pháp của nó.

“Buoooooh”

Nó di chuyển thanh kiếm ma pháp với một tốc độ nhanh không tưởng để chặn từng viên 【 Đạn mana 】, kỹ năng 【 Phản ứng siêu cấp tức thì 】 đã giúp khả năng phản ứng của Bugogan làm nó có thể thực hiện được động tác khó đó và chặn toàn bộ đòn tấn công của Vandalieu. Bugogan đã dùng một kỹ năng cấp cao hơn của 【 Phản ứng tức thì 】 và một phép thuật phòng thủ nữa giúp người thi phép có thể làm chệch hướng những đòn tấn công ma thuật bằng kiếm. Ma pháp đó gọi là 【 Phá ma pháp (Magic breaker) 】, nó sẽ được yểm vào lưỡi kiếm đẻ giúp thanh kiếm có khả năng làm chệch hướng ma pháp.

Vandalieu đã hoàn toàn sững sờ khi thấy Bugogan thực hiện hàng loạt động tác và kỹ năng ngay cả một kiếm sĩ hạng nhất cũng khó lòng mà thực hiện được. Nó thật sự là cha của lũ Noble Orc yếu đuối kia sao, tại sao nó có thể mạnh đến như vậy cơ chứ.

Vì Vandalieu vẫn có thể điều khiển lượng mana còn sót lại trong 【 Đạn mana 】 bị Bugogan phản lại nhờ kỹ năng 【 Kiểm soát mana 】 nên cậu đã nhanh chóng phân tán hết chúng, tránh ảnh hưởng đến địa hình xung quanh, đăc biệt là ngôi nhà của Bugogan. Tại đó, bằng 【 Cảm nhận sự sống 】 cậu phát hiện vẫn còn một sinh mệnh ở đó, nên cậu đã tránh cho trận chiến ảnh hưởng tới đó.

“Buowa”

Sau khi làm chệch hướng toàn bộ 【 Đạn mana 】, Bugogan giương thanh kiếm ma pháp lên không trung và thi triển kỹ năng 【 Hoành trảm (Cross cut) 】và rồi lá chắn của cậu vang lên những âm thanh kỳ lạ.

Lá chắn mà cậu tạo ra không thể hấp thụ toàn bộ động năng của thanh kiếm ngay tức khắc được, nên lưỡi kiếm đã chém qua được nó hơn phân nửa.

『 Mình không thể giữ nó được nữa 』 (Vandalieu)

Có vẻ như Bugogan đã dự định kết thúc trận chiến bằng đòn tấn công này, nên đôi mắt của nó đã mở to trong sự ngạc nhiên vì đòn đánh của nó đã bị chặn lại. Vandalieu nhìn xuống nó và nhanh chóng trút thêm mana vào 【 Lá chắn kháng chấn động 】 để sửa chữa và cường hóa nó mạnh hơn nữa.

Kỹ năng 【 Hoành trảm 】 mà Bugogan thực hiện trước đó có thể dễ dàng cắt một hiệp sĩ hoặc mạo hiểm giả thành 4 mảnh. 【 Hoành trảm 】 là kỹ năng có cấp độ thấp hơn 【 Phản ứng siêu cấp tức thời 】 nhưng trong tay Bugogan nó trở thành một thứ vũ khí chết chóc có thể dễ dàng lấy mạng bất kỳ sinh vật nào dám bén mảng khing thường nó.

『 Nếu như nó dùng toàn lực một cách bất ngờ trong đòn vừa rồi thì có lẽ mình đã chết rồi!! 』 (Vandalieu)

【 Lá chắn kháng chấn động 】 có thể bảo vệ Vandalieu trong hầu hết mọi cuộc tấn công, nhưng có một cách để phá vỡ nó. Một đòn tấn công dồn toàn lực tại một điểm trên lá chắn, vượt qua giới hạn mà lá chắn có thể hấp thu, thì sẽ phá vỡ được kỹ năng này. Xuyên thấu mọi thứ, lấy điểm phá diện, đây là kỹ năng mà những nhân vật chính hay sử dụng để chống lại các ác nhân trong các bộ phim mà cậu xem trên Trái đất.

Vandalieu đã từng rất thích thú khi thấy nhân vật mà cậu yêu thích dùng cách đó để đánh bại kẻ ác khi cậu vẫn còn ở Trái đất. Nhưng vấn đề là, cậu đã thành vai kẻ ác bây giờ, việc bị con Orc dùng cách đó để đánh bại sẽ làm cậu rất khó chịu.

Không đời nào mà Vandalieu sẽ chết ở đây cả, thất bại trong việc trả thù, hồi sinh cơ thể cho mẹ và trở thành bàn đạp cho tham vọng của con Noble Orc, đó là điều cậu sẽ không chấp nhận. Cậu phải nghĩ ra cách để giết nó và quyết định đặt Lemure phía sau lưng nó và phóng 【 Đạn mana 】 ngay lúc nó bị phân tâm.

“Bugihh!”

Bugogan sử dụng 【 Phản ứng siêu cấp tức thì 】 một lần nữa để tăng tốc độ phản ứng, đẩy cơ thể to lớn linh hoạt của nó sử dụng kỹ năng 【 Kiếm vũ 】. Đây là kỹ năng giúp người thi triển có thể tấn công từ bất kỳ hướng nào khác. Bugogan tấn công cả 2 phía, một đòn là chém thẳng vào cảm giác khát máu xuất hiện sau lưng nó, một đòn chém vào 【 Đạn mana 】 mà Vandalieu bắn ra.

“Buagaggagaga”

Thanh kiếm ma pháp của nó sáng lấp lánh khi phản chiếu lại ánh mặt trăng từ mọi hướng, nó thậm chí còn trông rất đẹp khi chém những quả cầu mana đen thành đôi. Sau đó, Vandalieu cảm nhận được Tử vong đang đến gần cậu, nên cậu ngay lập tức trút mana thêm vào để làm lá chắn dày hơn nữa.

“Gagaah”

Bugogan hưỡng mũi kiếm của nó vào Vandalieu và thi triển kỹ năng 【 Đâm xuyên thấu 】. Chỉ một vài mi li mét nữa thôi là lưỡi kiếm lạnh lẽo đã chạm vào Vandalieu. Nhát đâm quá nhanh đến nỗi Vandalieu dù đã cảm nhận được nó bằng 【 Cảm nhận nguy hiểm: Tử vong 】 nhưng vẫn không kịp trút mana thêm vào lá chắn. Khả năng chiến đấu của Bugogan hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cậu khi nó có thể vừa chặn 【 Đạn mana 】, gia quyến của cậu và vẫn còn dư lực để phát động một đòn tấn công chí mạng tới cậu.

『 Mọi việc đã tiến xa tới mức này rồi, mình còn phương pháp nào để có thể giết nó không… 』 (Vandalieu)

Thả mầm bệnh vào không khí bằng cách dùng kỹ năng 【 Bệnh nan y 】? Bác bỏ. Sẽ mất thời gian rất dài trước khi phép này gây ảnh hưởng lên Bugogan, Vandalieu sẽ cạn kiệt mana trước khi chờ được tới lúc mầm bệnh phát triển thành các triệu chứng.

Tạo chất độc bằng 【 Độc chết người 】 sau đó tìm cách đưa nó vào người Bugogan. Bằng cách nào? Phương pháp đơn giản nhất đó là gây ra một vết thương trên cơ thể nó rồi truyền chất độc vào, nhưng ngay cả việc tạo ra vết thương cũng đã rất khó cho cậu rồi.

Đánh lạc hướng nó bằng golem? Vandalieu sẽ thử cách này.

Bugogan liếm miệng của nó và kéo thanh kiếm lại, trước khi nó kịp tấn công cậu lần nữa, Vandalieu dùng 【 Bay 】 để lùi lại một khoảng cách trong khi vẫn thì thầm, “Hãy trỗi dậy”.

『 Ooooooohnn 』

『 Gishiiii 』

Những con golem đất trỗi dậy từ phía sau, golem gỗ bắt đầu chuyển động từ đống đổ nát, cùng với những con Undead được tạo ra từ xác bọn goblin và kobold. Cùng lúc đó, Vandalieu biến mặt đất dưới chân Bugogan thành golem, làm nó mất chỗ đứng, thả Lemure ra để làm nó thêm phân tâm và ngay lập tức bắn hàng loạt 【 Đạn mana 】 vào nó.

“Bugahh!”

Bugogan đuổi theo sát sau Vandalieu. Nó đã cắt những con golem gỗ trước mặt mình và 【 Đạn mana 】 bằng kỹ năng 【 Kiếm vũ 】 trong khi dùng 【 Cước kích 】 đạp nát những con golem dưới chân nó. Bugogan thi triển 【 Cước kích 】 để lấy đà đuổi theo Vandalieu, mỗi lần chân nó chạm đất thì mặt đất nơi đó ngay lập tức vỡ vụn và tràn ngập những vết nứt khổng lồ. Ngay vào lúc Vandalieu nghĩ rằng đây sẽ trở thành cuộc thi chạy để xem ai sẽ hết mana và thể lực trước thì cậu nghe được âm thanh của đồng minh cậu.

“Bắn!”

『 Cậu chủ! 』

Những mũi tên, ngọn giáo, hơi thở độc, lông vũ linh hồn, mũi tên lửa và đá cùng với hàng loạt băng và phong ma pháp như mưa rơi thẳng vào Bugogan. Có vẻ như Zadiris và những người khác đã tới.

“Gahhhh”

Bugogan đã làm chệch hướng toàn bộ đòn tấn công nhờ vào bộ giáp hào nhoáng của nó, những cơ bắp cứng như đá và thanh kiếm ma pháp. Thanh kiếm đó thậm chí có thể cắt đứt những đòn ma pháp và hơi thở độc. Nó không hoàn toàn lành lặn nhưng chỉ bị thương ngoài da thôi.

『 Không ổn, chuyện này không ổn rồi 』 (Vandalieu)

Tất cả mọi người, gia đình của cậu đã có mặt tại đây, nhưng cậu vẫn chưa thể tìm ra cách để xử lý Bugogan. Dù rằng hiện tại nó đang theo đuổi cậu nhưng sẽ không có gì chắc chắn nó sẽ không chuyển mục tiêu sang những người khác cả. Tất cả mọi người, ngoại trừ cậu đều sẽ chết nếu như bị nó nhắm vào.

『 Mình không thể để mọi người chết được 』 (Vandalieu)

Vandalieu vẫn có thể khiến họ ở lại thế giới này sau khi chết, giống như Darcia vậy. Sam và các Undead có lẽ sẽ vẫn ổn miễn là linh hồn của họ vẫn lành lặn và cậu chỉ cần sửa chữa vật chứa của chúng.

Nhưng! Nhưng! Nếu như thanh kiếm kiếm ma pháp đó có khả năng chém trúng cả thể linh hồn thì sao?

Không đời nào Vandalieu để điều đó xảy ra cả. Cậu không cho phép chuyện đó xảy ra, bất cứ chuyện nào như thế cũng không được phép xảy ra.

Cậu phải giết tên khốn này trước khi nó kịp làm gì đó.

Nhưng cậu sẽ giết nó bằng cách nào? Làm cách nào để cậu vượt qua được khả năng phòng thủ lố bịch của nó và có thể làm nó bị thương nặng?

Vandalieu suy nghĩ cật lực đến mức bắt đầu có khói bóc lên từ đầu cậu, và rồi cậu nhận ra được thực tại. Cậu đã nhớ đến có thứ mà Bugogan đã mặc kệ và không thèm chặn.

Nó rất đơn giản. Nó không có gì đặc biệt cả.

Cậu chỉ cần nhận một vết thương chí mạng thôi.

Vandalieu bắt đầu làm 【 Lá chắn kháng chấn động 】 mỏng hơn, mỏng đến mức đủ để thanh kiếm của Bugogan xuyên qua nó và chém lên cơ thể cậu.

9644cafb-53d1-4a37-b061-7560e522cab8.jpg

Dù Vandalieu không nhận thức được điều này và Bugogan đang thắng thế, nhưng nó cũng không hề dễ chịu tý nào cả. Thực tế nó mới là người bị dồn vào chân tường.

Kẻ thù vô danh trước mặt nó – thứ mà nó không hề cảm nhận được bất kỳ thứ gì kể cả sự khát máu thù địch, đã tung ra những đòn tấn công chí mạng về phía nó mà mặt vẫn không đổi sắc.

Mỗi viên 【 Đạn mana 】 mà nó làm chệch hướng đều chứa một lượng mana khổng lồ, bằng với bể mana của một pháp sư hạng nhất. Dù sức mạnh của chúng bị giảm đi do khả năng kiểm soát mana của Vandalieu không hoàn hảo, nhưng nếu như trúng một đòn như vậy, xương của nó chắc chắn sẽ gãy và nội tạng của nó sẽ vỡ nát.

Thực tế là, mỗi khi Bugogan phản lại các viên đạn mana đó, cánh tay của nó đã phải chịu một lực phản chấn khổng lồ đến mức cổ tay của nó đã bị chấn thương vô cùng nghiêm trọng. Liệu nó sẽ chịu đựng được những đòn tấn công này trong bao lâu nữa?

Hơn thế nữa, có những kẻ thù vô hình giải phóng cảm giác khát máu xung quanh nó cùng với việc mặt đất và các mảnh vụn có thể tự chuyển động và các Undead vùng dậy. Ngay cả khi nó muốn dùng ma pháp để xử gọn những thứ này thì sẽ luôn có một thứ chất màu đen kỳ lạ bao quanh nó, khiến nó không cách nào sử dụng được ma pháp. Do đó, nó không có bất kỳ cách nào khác ngoài việc sử dụng những kỹ năng võ thuật, tập trng toàn bộ sức mạnh, tinh thần, ý chí để phòng thủ và phản công lại. Nhưng rồi, quân tiếp viện của Vandalieu đã tới. Điều này khiến Bugogan tuyệt vọng đến mức “Việc này hẳn chỉ là một trò đùa”. Lúc này, nó không thể ngắm vào những người khác và lờ Vandalieu đi được, nó cũng không thể quay đầu bỏ chạy.

Nếu như nó không chú ý Vandalieu thì làm thế nào nó có thể chặn những viên 【 Đạn mana 】 đó? Bởi vì sự hiện diện của Vandalieu là rất thấp – hoàn toàn không có, Bugogan sẽ ngay lập tức mất dấu cậu nếu như nó rời mắt khỏi cậu.

Nếu như nó quay lưng lại với Vandalieu và bỏ chạy thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa, nó chắc chắn sẽ trúng một đòn 【 Đạn mana 】 trực tiếp và sau đó nó sẽ chết.

Thứ mà làm Bugogan cảm thấy kinh hãi nhất đó chính là 『 Biểu cảm 』của Vandalieu. Cặp mắt vô hồn luôn nhìn nó, không có bất kỳ nhân tính và cảm xúc nào cả. Không có sự mệt mỏi, sợ hãi, thiếu kiên nhẫn hay bất cứ thứ gì cả.

Và vì thế, Bugogan đã nghĩ rằng Vandalieu đang rất bình tĩnh, nghĩ rằng cậu có thể chiến đấu như thế cả ngày dài? Và nếu như nó không cách nào đánh được Vandalieu thì chẳng phải là nó sẽ kiệt sức và chết sao? Bugogan đã nhìn thấy tương lai mà nó thất bại và bị giết.

“Bugahhhh”

Tin vào việc nó đang bị dồn vào chân tường, cách duy nhất để nó có thể sống sót là giết chết Vandalieu bằng cách nào đó, rồi sau đó dùng lượng thể lực còn sót lại để cố gắng chạy thoát.

Nhưng rồi, một trong vô số những đòn tấn công của nó đã chạm tới cơ thể của Vandalieu. Nó không sâu đến mức có thể chém đứt Vandalieu ra thành bốn. Bugogan đã cười một cách khó chịu khi nó cảm giác được lưỡi kiếm đã xuyên qua xương sườn và tới nội tạng của cậu.

“VAN!???”

“Bé con!!??”

Nghe được những tiếng kêu của các ghoul, Bugogan tự tin rằng nó sẽ là kẻ chiến thắng.

Dù đã tiêu sài rất nhiều mana và thể lực nhưng nó vẫn còn sót lại khoảng ¼. Nhiêu đây là quá đủ để xé nát những sinh vật thấp kém như lũ ghoul này rồi. Nếu như có thể thì nó muốn tàn sát hết toàn bộ lũ sinh vật hạ đẳng ở đây, nhưng nó nghĩ rằng sẽ để việc này lại sau khi nó trốn thoát được. Miễn là nó còn sống, nó sẽ có thể xây dựng lại đế chế của nó. Nó sẽ tập hợp thêm nhiều thuộc hạ và nô lệ để tạo thêm nhiều đứa con trai nữa. Lần này chắc chắn, nó sẽ tạo ra vương quốc hùng mạnh nhất.

Liếm dòng máu nóng hổi bắn lên trên mặt nó, Bugogan ngay lập tức…khụy gối xuống.

『 Có vẻ như nó đã có hiệu quả. Máu của mình phun như thế thật thuận tiện 』 (Vandalieu)

Vandalieu đang nằm trên đất và khó có thể thở được vì phổi của cậu đã bị chém trúng. Nên cậu chỉ nằm yên ở đó, cố gắng chữa lành vết thương và nhìn Bugogan khụy gối ở đó.

Vào khoảnh khắc Vandalieu bị chém, cậu đã dùng kỹ năng 【 Biến đổi thể linh hồn 】 để biến trái tim và cột sống của cậu thành dạng linh hồn. Bởi vì lưng của cậu vẫn lành lặn nên cả tay và chân cậu đều có thể cử động. Cậu đang trải qua cảm giác rất khắc nghiệt và máu từ cơ thể cậu chảy ra rất nhiều, nhưng chắc chắn là cậu sẽ không chết được miễn là cậu vẫn còn thở.

Để nhanh chóng làm vết thương lành lại, cậu đã đổ hàng trăm nghìn mana vào một loại Vô tính ma pháp – 【 Tăng cường tái tạo 】vào việc chữa trị phổi. Cậu cảm thấy may mắn vì thanh kiếm của Bugogan rất sắc bén nên vết cắt rất đẹp, và vì vết cắt đẹp như vậy nó cũng sẽ dễ cho cậu hơn trong việc chữa trị.

“Cough!”

“Bé con! Đừng cử động! Ta sẽ trị liệu cho cậu ngay bây giờ!” (Zadiris)

“Ouhhhhh! Tôi sẽ trả thù cho Vandalieu trên con lợn này!!” (Vigaro)

『 Khoan đã, tôi chỉ vừa phun ra máu đã chảy vào khí quản của mình thôi! Tôi sẽ có thể thở lại bình thường say vài phút nữa. Và Vigaro, tôi chưa có chết 』 (Vandalieu)

『 Cậu chủ à, chỉ có chúng tôi mới nghe được cậu nói gì thôi 』 (Sam)

『 Ta biết điều đó! 』 (Vandalieu)

“Sam, Van đang nói gì vậy?” (Basdia)

『 Ah, mọi người ơi, cậu chủ vẫn ổn, cậu ấy sẽ khỏe lại ngay thôi 』 (Sam)

Kế hoạch của Vandalieu là nhận một đòn tấn công của Bugogan sau đó dùng 【 Chất độc chết người 】 lên máu của cậu và bôi chúng lên người của Bugogan. Nó không thể ngờ được rằng máu của Vandalieu sẽ biến thành chất độc. Lúc nó chém trúng Vandalieu, máu độc của cậu – thứ có thể dễ dàng ăn mòn mọi thứ đã bắn tung tóe lên cơ thể nó, thậm chí Bugogan còn lè lưỡi và liếm nuốt chúng nữa.

Cả tay và chân của nó bắt đầu co giật và mắt thì mờ dần đi, nhận thức của nó đã biến mất sau cơn đột quỵ. Tác dụng của chất độc chết chóc này mạnh đến mức Bugogan không thể cầm nổi thanh kiếm của nó nữa, quỵ xuống đất và cuối cùng là đổ sập xuống.

『 Điều đầu tiên cần làm là kết kiễu con Noble Orc, và hãy cẩn thận đừng chạm vào máu của cậu chủ 』 (Sam)

“Gaaahhh”

“Vigaro!?”

『 Hmmm…hãy để việc đó cho chúng tôi, vì Undead không bị ảnh hưởng bới chất độc. Xin thứ lỗi! 』 (Sam)

Những chiếc bánh xe của Sam cán thẳng qua cổ của Bugogan và một tiếng “crack” vang lên. Cuối cùng tham vọng của Bugogan đã kết thúc, nó đã chết mà không có bất kỳ thành tựu nào đáng tự hào.

Trận chiến giữa Ghoul King và Noble Orc – những người đã đánh giá quá cao sức mạnh của nhau đã kết thúc một cách khó coi.

Trận chiến đã kết thúc nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

“Bây giờ nghĩ lại thì, có vẻ như có người đã từng nói phần khó khăn nhất là lúc trận chiến đã kết thúc!”

Đó là công việc giải quyết hậu quả sau chiến tranh.

Điều đầu tiên cần làm tất nhiên là dùng kỹ năng 【 Giải độc 】 cho Vigaro trước khi quá trễ. Để ngăn cản việc lũ quái vật bị thu hút bởi mùi máu đổ đầy khắp ngôi làng, những ghoul vẫn còn sức lực sẽ làm nhiệm vụ canh gác, còn những ghoul nữ sẽ phụ trách việc chăm sóc cho những phụ nữ bị bắt giữ. Họ tìm kiếm những tòa nhà nguyên vẹn để xem còn có người sống sót nào không cũng như chuẩn bị chăn ga để ngủ lại tối nay. Công việc nhiều đến mức khiến đầu óc của họ cứ quay cuồng.

Ngay cả Vandalieu, người đã ra lệnh cho Chim xương bay về làng để báo tin chiến thắng, thì cũng chỉ còn lại khoảng 20% lượng mana và thể lực, nhưng cậu vẫn không nghỉ ngơi.

“Nó có sự đậm đà một cách trọn vẹn cùng với hậu vị dai dẳng đọng lại trong cổ họng” (Vandalieu)

May mắn thay, có rất nhiều loại đồ ăn nằm rải rác khắp làng, và Vandalieu đang hút máu khỏi thịt lũ Orc. Việc uống máu này có thể giúp cậu nạp lại mana và thể lực.

Những con golem mà cậu tạo từ bức tường đã trở lại đúng vị trí ban đầu của chúng. Và ngày mai, nhiệm vụ biến chúng thành golem lần nữa vẫn sẽ là của cậu…nhưng vẫn còn thứ còn khó nhằn hơn nữa đang đợi cậu.

“Bé con à…Chúng tôi đang rất bận rộn lúc này, nên tôi sẽ để chuyện này lại sau, nhưng có chuyện tôi cần phải nói với cậu” (Zadiris)

“Tôi cũng vậy” (Basdia)

『 Tôi nghi ngờ rằng Darcia-sama cũng có điều cần nói với cậu chủ đó. Cô ấy không thể im lặng sau sự việc đã diễn ra ngày hôm nay 』 (Sam)

“…Tôi hiểu rồi!” (Vandalieu)

Kế hoạch của cậu đã thành công mỹ mãn và khiến con Noble Orc bại trận. Nhưng việc đó đã làm cho Zadiris và những người khác vô cùng giận dữ.

『 Thành thật thì, khi mọi người tức giận như vậy trông rất đáng sợ nên tôi không thích tý nào, nhưng…』 (Vandalieu)

Vigaro đã không hề tức giận chút nào sau khi biết kế hoạch của Vandalieu, không những thế anh ta còn khen ngợi cậu nữa “Vandalieu thật dũng cảm, đó chính là thứ mà tôi gọi là khí chất đàn ông”. Nên Vandalieu đã tự an ủi bản thân cậu rằng, có lẽ mọi việc không hề tệ như cậu nghĩ.

“Vandalieu, chúng tôi sẽ khiển trách cậu sau, nhưng bây giờ tôi cần hỏi cậu là cậu định giải quyết phụ nữ con người như thế nào?”

“Chúng ta không thể yêu cầu họ giữ bí mật và thả họ ở gần thị trấn loài người mà đúng chứ?”

“Hm…kể cả khi chúng ta thả họ ở gần thị trấn, thì họ cũng đang ở trong trạng thái mà sẽ ngồi yên đó thẫn thờ cho đến khi chết”

“Tôi hiểu” (Vandalieu)

Dường như kết thúc có hậu, mọi người sẽ sống hạnh phúc mãi mãi, sau khi con quái vật độc ác bị đánh bại đã không xuất hiện giống như trong những bộ phim mà cậu xem khi ở trên Trái đất.

Tên: Bugogan

Hạng: 7

Chủng tộc: Noble Orc

Cấp độ: 100

Kỹ năng bị động:

o Siêu sức mạnh: Cấp 4

o Sức bền làm tình vô hạn: Cấp 3

o Thống trị chủng tộc thấp hơn: Cấp 3

Kỹ năng chủ động:

o Kiếm thuật: Cấp 6

o Kỹ thuật chiến đấu không vũ trang: Cấp 5

o Kỹ thuật dùng giáp: Cấp 5

o Thổ ma pháp: Cấp 4

o Hỏa ma pháp: Cấp 3

o Vô tính ma pháp: Cấp 2

o Kiểm soát mana: Cấp 3

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chuẩn bị đón lũ mạo hiểm sắp đến này
Xem thêm
Vãi cả segs vô hạn
Nhiều ng thèm lắm đây
Cơ mà sao main chắc chắn độc đủ mạnh để giết nó dc nhể
Xem thêm
Quả skill sức bền điên thật 😀
Xem thêm