• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khiên quốc Mirg

Chương 20: Hãy đập nát mũi con lợn đó nào

8 Bình luận - Độ dài: 6,914 từ - Cập nhật:

“Uoohhh! Những con lợn hèn nhát! Các ngươi không có ai đủ can đảm để đứng ra đối mặt với ta à!” (Vigaro)

Vigaro gầm lên chế nhạo lũ Orc với chiếc bờm rối bù cùng những cái răng nanh nhô ra. Những con Orc và goblin dù không hiểu những lời Vigaro nói là gì nhưng chúng đã rút lui như thể sợ anh ta vậy. Vai trò của Vigaro trong trận chiến này là làm chim mồi để đánh lạc hướng. Chỉ với một cái nhìn sơ thì lũ Orc cũng đủ để biết anh ta là một trong những Ghoul bậc cao. Dẫn dắt một nhóm chiến binh gồm 10 thành viên bao gồm của ghoul mage, Vigaro càn quét xung quanh ngôi làng, đánh bại mọi kẻ thù trong tầm mắt cuẩ anh ta. Nhiệm vụ của Vigaro là thu hút lũ Orc để nhóm của Basdia có thể giải cứu những phụ nữ bị bắt.

Đây là một kế hoạch đơn giản, nên nếu đối thủ của họ là con người thì chúng sẽ nhận ra ngay lập tức, nhưng vì các ghoul đang đối đầu với những con quái vật ngu ngốc như lũ Orc nên kế hoạch này đã đạt hiệu quả của nó.

Tính cách tàn bạo là thứ mà mọi quái vật đều có, vì Vigaro và nhóm của anh ta đã giết rất nhiều Orc nên chúng đã tập trung rất nhiều lực lượng đến đây để đối phó với anh. Orc là một chủng tộc có thể dễ dàng trở nên kích động và giận dữ, vì thế Vigaro đã lợi dụng sơ hở đó và hạ gục những con Orc General trước khi chúng kịp triệu tập nhiều quái vật.

Có một loại Orc khá hiếm là Orc Tamer, nó có thể thuần hóa các quái vật khác như Sói rừng, Lợn rừng, Trăn khổng lồ hoặc ghoul, nhưng chúng đều khá là yếu, không thể nào so sánh được với các Undead của Vandalieu.

『 Mình không hề tốn sức khi hạ gục những con Orc General này – thứ có cùng Hạng với mình, tất cả là nhờ công sức của Vandalieu 』 (Vigaro)

Hiệu quả của kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】cùng với cây rìu chiến mà Vandalieu cho anh ta cùng với hàng loạt những phép thuật hỗ trợ vẫn đang hoạt động. Nhờ vào chúng mà khi nhóm của Vigaro đụng độ với những con Orc Mage và Goblin Mage, họ đã dễ dàng nghiền nát chúng.

Vandalieu đã xuất hiện từ đâu đó và thả một làn sương đen lên những con quái vật đó làm chúng trở nên vô dụng như những khúc gỗ. Đó chính là lý do mà các ghoul đã có chiến thắng áp đảo trước lũ Orc mà không có bất kỳ thương vong nào cả. Các ghoul đều cảm thấy một chút xấu hổ vì phải dựa dẫm vào 1 đứa bé như vậy, nhưng vì xã hội ghoul luôn kính trọng những người có giá trị, nên sẽ là điều tự nhiên khi những cá thể siêu việt như Vandalieu trở thành một vị Vua, gánh vác trách nhiệm của tộc ghoul trên vai. Hơn thế nữa, Vigaro cảm nhận sâu sắc được rằng Vandalieu vượt trội hơn anh ta quá nhiều.

Dù Vigaro có lợi thế hơn cậu về mặt sức mạnh thể chất cùng với những kỹ năng chiến đấu, nhưng, lợi thế của Vandalieu hoàn toàn áp đảo Vigaro vì Tử ma pháp cũng như bể mana khổng lồ của cậu. Trên tất cả, Vandalieu còn sở hữu kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】- một trong những kỹ năng mà những kẻ đứng đầu mới có thể sở hữu.

『 Mình có đủ khả năng để lãnh đạo một ngôi làng với hơn 100 ghoul, nhưng, Vandalieu còn có khả năng lớn hơn thế rất nhiều 』 (Vigaro)

Vì Vigaro hiểu điều này nên anh ta cảm thấy thật đáng thương cho chính mình khi đang chật vật ở nơi này và không thể tới bên cậu để giúp đỡ – với tư cách là người đang phục vụ dưới quyền của Vandalieu như anh ta, không là một trong những thành viên của gia đình cậu.

“Bugaaaggghhh”

Và rồi Vigaro đã nở nụ cười khi nghe thấy một tiếng gầm còn lớn hơn cả những con Orc General. Một con Noble Orc trẻ tuổi với cơ thể cao hơn 3 mét khiến Vigaro thật nhỏ bé khi đứng cạnh nó. Con orc đó có vẻ ngoài xấu xí cùng với niềm kiêu hãnh của một quý tộc với mái tóc vàng sáng lấp lánh.

Đôi đồng tử tràn đầy giận dữ của con Noble Orc đã dịu đi, chuyển thành sự khinh thường khi nó nhìn thấy Vigaro từ độ cao 3 mét của nó. Nó đã biết rằng nó sẽ phân thây Vigaro, thứ quái vật hèn hạ xất xước đã dám tới ngôi làng của nó và phá hủy mọi thứ.

“Một con Noble Orc”

“Chúng ta sẽ làm gì đây, Vigaro?”

Các ghoul nhìn thấy một kẻ thù còn mạnh hơn cả những Orc General – một con Noble Orc, thứ là quái vật bậc cao của lũ Orc, nên ngay cả những ghoul tinh nhuệ nhất dưới trướng của Vigaro cũng phải dè chừng.

Vigaro chỉ là quái vật Hạng 5 Ghoul Barbarian trong khi đó, đối thủ của anh ta lại là một con Noble Orc Hạng 6. Mặc dù chỉ cách nhau một Hạng nhưng sự chênh lệch sức mạnh giữa cả 2 là rất to lớn. Thông thường, khi các quái vật chiến đấu ở cùng điều kiện sức khỏe thì hiển nhiên con có Hạng cao hơn sẽ có ưu thế lớn hơn rất nhiều và chiến thắng. Cũng có một vài trường hợp khi những cá thể đặc biệt có Hạng thấp hơn chiến thắng quái vật có hạng cao hơn chúng, nhưng đây chỉ là số ít.

Cho dù là một con cáo có tập luyện và có nhiều kinh nghiệm đến thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ có thể đánh bại một con hổ cả. Vigaro cũng đã từng nói, nếu như anh ta chiến đấu với một Noble Orc thì anh ta chắc chắn sẽ thua. Nhưng ….

“Chúng ta sẽ chiến đấu!” (Vigaro)

Nhưng ngay bây giờ, Vigaro cảm thấy mình sẽ không thua trong trận chiến này.

Gầm lên như một con sư tử, Vigaro bắt đầu rút ngắn khoảng cách giữa anh với con Noble Orc. Con Noble Orc nhìn xuống Vigaro cười khểnh rồi thực hiện một cú chém ngang với cây rìu to lớn của nó.

Vigaro tránh cú chém đó bằng cách cúi sát mặt đất như thể đang bò. Anh cảm thấy cơn giận dữ tuôn trào trong cơ thỉ vì một phần chiếc bờm của anh đã bị cắt đứt, nhưng trước khi kịp để ý đến điều đó, Vigaro ngay lập tức dùng 3 chi của mình để né sang một bên.

“Bugiiih”

Lý do là vì, cây rìu đáng nhẽ sẽ chém ngang thì lại đột nhiên ngừng giữa chừng và chém thẳng xuống đất tạo nên một tiếng động lớn.

Thông thường thì khi vung rìu người ta cần một khoảng thời gian để chuẩn bị cho đòn đánh kế tiếp và việc mà có thể biến chiêu ngay giữa chừng như vậy sau khi vung rìu là điều gần như bất khả thi. Nhưng con Noble Orc đã làm được điều đó, nhờ vào sức mạnh khổng lồ của những thớ cơ chắc nịch trên cơ thể nó.

“Buoohhh!”

Nó vung cây rìu chiến mà không có bất kỳ kỹ thuật nào, thứ duy nhất mà nó dùng chính là sức mạnh. Do đó, khi vung rìu con Orc để lộ rất nhiều sơ hở, nhưng nếu Vigaro không để ý thì anh ta sẽ bị cắt thành từng mảnh khi cố tấn công những sơ hở đó. Vigaro liên tục nhanh chóng né tránh những đòn tấn công tràn đầy uy lực của con Orc. Một tay của anh cầm rìu còn tay kia thì dùng để lấy lực cho những cú tránh né khỏi đòn đánh của đối thủ.

Và vì con Noble Orc không có bất kỳ kỹ năng nào trong việc sử dụng rìu, thứ duy nhất mà nó dùng chính là sức mạnh nên những đòn đánh đó Vigaro đều có thể nhìn thấy và né tránh chúng. Đối với Vigaro thì nó giống như con Orc đang nói với anh rằng “Kế tiếp tao sẽ đánh mày ở đây, ở chỗ này” mỗi khi nó vung rìu.

“Gahhh”

“Buhihi”

“Wahahh”

Vigaro, Noble Orc cùng với những chiến binh dưới trướng họ có một cuộc chạm trán. Trong khi Vigaro có thể hiểu được và kiểm soát được tình hình chiến đấu nhờ ngôn ngữ của các Ghoul thì thứ duy nhất mà con Noble Orc tập trung vào là anh, nó không hề quan tâm đến những con Orc khác. Thứ mà nó đang nghĩ là “Tại sao nó không thể chém trúng Vigaro”. Nó là một trong những đứa con mạnh mẽ của cha nó, hơn thế, nó là đứa sở hữu sức mạnh lớn nhất – Bugibulio! Tại sao nó lại không thể đánh trúng con ghoul yếu đuối đang nhởn nhơ chế nhạo trước mặt nó như thế này. Đối với những con Noble Orc thì nam ghoul không gì hơn là những con bò sát nhỏ còn nữ ghoul là những hộp thịt có khả năng sinh sản cho nên việc nó không thể đánh trúng con bò sat này đã làm nó xấu hổ và trở nên vô cùng giận dữ.

“Bugahhh”

Và khi không thể kiểm soát được cơn giận dữ, nó bắt đầu dùng đến kỹ thuật chiến đấu mà nó học được, kỹ năng 【 Chia cắt 】 là một kỹ năng cấp độ 2 ngay cả những chiến binh tập sự cũng có thể dùng để chém ngã một cái cây. Nhưng khi con Noble Orc sử dụng thì nó có thể chém hủy một hòn giả sơn ngay lập tức. Nhưng khi con Orc dùng đòn tấn công mạnh mẽ đó thì nó càng để lộ sơ hở càng lớn. Vigaro ngay lập tức né tránh đòn đó và sử dụng cơ hội mà anh đã luôn chờ đợi để trả đòn.

“【 Axe Whip (Phủ tiên) 】” (Vigaro)

Cánh tay dài của Vigaro trông như một cây roi và nó chém thẳng vào con Noble Orc.

“Buoh!”

Con Noble Orc ngay lập tức lùi lại để tránh đòn này, nhưng cánh tay của Vigaro như dài thêm ra nữa và tạo ra một vết chém sâu trên tay phải của nó.

“Gahhhh!”

Và ngay sau đó, tay phải của Vigaro buôn cây rìu ra, tay trái của anh vươn ra bắt lấy cây rìu trên không trung…rồi anh sử dụng kỹ năng thêm một lần nữa.

“Buhiihhh!”

Con Noble Orc đã dùng cây rìu của nó để chặn nhát chém thứ hai của Vigaro nhắm vào cổ nó. Nhưng, ngay sau khi đòn tấn công của anh ta bị phản lại, Vigaro lại dùng kỹ năng một lần nữa và chém thẳng xuống cắt đứt chân phải của nó, nơi mà con Noble Orc không để ý phòng ngự.

Không thể giữ được thăng bằng, con Noble Orc ngã sang một bên, và lần này thì cây rìu của Vigaro đã ngắm chuẩn xác ngay cổ nó. Với một tiếng vang lớn, cái đầu của con Noble Orc lăn ra ngoài cùng lúc với cơ thể nặng nề của nó ngã gục xuống đất.

Kỹ năng 【 Axe Whip 】 là kỹ năng cho phép người sử dụng vung cây rìu vằng chính sự linh hoạt của cánh tay họ như những sợi roi, và kỹ năng 【 Triple Axe Whip (Tam tiên phủ) 】là kỹ năng giúp người sử dụng thi triển 3 đòn chém liên tiếp mà không có bất kỳ thời gian chờ hay nào. Đây là những kỹ năng độc hữu chỉ những ghoul nam với cánh tay dài mới có.

“Uoooohhhh! Kẻ kế tiếp là ai!” (Vigaro)

Vigaro gầm lên tiếng gầm của kẻ chiến thắng trong khi đạp lên cái đầu của con Noble Orc – thứ vẫn đang biểu lộ rõ sự tuyệt vọng trên khuôn mặt vào khoảnh khắc nó chết. Những con Orc Knight nhìn thấy cảnh tượng này đã sợ hãi và bỏ chạy thục mạng…nhưng thứ chờ đón chúng chính là những đòn tấn công như vũ bão của các ghoul dẫn chúng đến thẳng cái chết. Một số ít goblin và kobold cũng xuống mồ theo các orc.

“Grrr! Cậu thấy thế nào Vandalieu! Gia đình của cậu rất mạnh mẽ!” (Vigaro)

Có một đứa trẻ đã gọi những ghoul là gia đình, tham gia vào trận chiến mà cậu không có bất kỳ liên quan nào, và thậm chí nhận lấy danh hiệu và trách nhiệm của 『 King 』. Ngay cả bây giờ, cậu vẫn đang phải làm việc nặng nhọc hơn bất kỳ ghoul nào khác. Trước một đứa bé như vậy, Vigaro sao có thể tự nhận mình là trưởng làng, là một chiến binh, nếu như anh ta không tạo nên những thành quả có thể khiến cậu tự hào!

Vigaro gầm lên đầy kiêu hãnh giữa cơn mưa máu.

450e9d13-cdd5-4036-a44d-05506ba3738e.jpg

---------------------------------------------------------

Đứa con trai thứ ba của Bugogan – Budibis, có sự tự tin tuyệt đối với vẻ ngoài cùng với tiễn thuật của nó.

Nó không giỏi về cận chiến như các anh trai, nhưng nó tin rằng, một quý tộc không nên chiến đấu trực tiếp với lũ mọi rợ như vậy, mà nên chiến đấu cách xa chúng, như thế sẽ không bị máu của lũ mọi rợ đó vấy bẩn. Nó tin rằng, một quý tộc thì nên tiêu diệt con mồi từ xa một cách tao nhã.

“Bugoh, buhihihi”

Khi nó nghe được báo cáo có một nhóm ghoul tấn công được dẫn dắt bởi một ghoul nữ tấn công nơi này, thứ duy nhất mà nó nghĩ là con mồi nào sẽ phù hợp để nó xử lý bằng kỹ năng tiễn thuật tao nhã của nó. Hơn nữa, nhóm ghoul này có rất nhiều phụ nữ, nên nó nghĩ rằng nó muốn bắt sống họ, chọn lấy một con cái mà nó thích, sau đó cống hiến những con hấp dẫn cho cha nó cũng như chia cho các thuộc hạ, điều này có thể giúp nó có được địa vị cao hơn các anh trai.

“Buhihihi! Bugyaaahh!”

Nó không định buông lỏng cảnh giác, do đó nó đã trao sự vinh dự cho 5 con Orc Knight để bảo vệ nó, cũng như dẫn dắt một đội quân gồm 10 con Orc cùng với hơn 30 con goblin yếu ớt.

Ban đầu, mọi chuyện tiến triển khá tốt, vì những hộ vệ ghoul của Zadiris không thể chống cự lại thuộc hạ của Budibis, và những mũi tên của nó có thể xuyên thủng qua lớp giáp sắt của những mạo hiểm giả nên con ghoul mage đó đã phải cố gắng chặn chúng bằng Phong ma pháp.

Nếu như mọi việc cứ tiếp tục như này, con ghoul mage nữ đó sẽ sớm hết mana trong vòng 5 phút, sau đó lũ Orc thuộc hạ sẽ bắt gọn bọn chúng. Budibis tự tin vào chiến thắng của nó nếu mọi chuyện như nó nghĩ. Và rồi, hơn 5 phút trôi qua nhưng con ghoul mage đó không có bất kỳ dấu hiệu nào là nó sẽ cạn mana cả.

“Guoooh”

“Geeeeh”

Thay vào đó, một nhóm Undead xuất hiện và tấn công đội quân của nó. Lũ Rotten Beast nhả những làn hơi độc khiến cho lũ thuộc hạ của nó bị bất lợi rất nhiều, thêm con Phantom Bird quấy rối trên trời bằng những chiếc lông vũ mà nó tạo ra bằng kỹ năng 【 Thể linh hồn 】nữa.

Và ngay lúc các Undead tấn công khiến lũ Orc lộ ra sơ hở, con ghoul mage nữ đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho thuộc hạ của nó, lũ Rotten Beast tham chiến cùng với các ghoul khiến cho nó dần rơi vào thế yếu.

Con nữ ghoul pháp sư đó đáng lẽ phải hết mana từ lâu nhưng hiện tại nó vẫn đang phóng đủ loại phép thuật về phía Budibi khiến cho các thuộc hạ của nó nhanh chóng trở thành những cái xác không hồn.

“Buhihihi! Bugibulio! Bubobio! Buoohh”

Và rồi, Budibis bị ép vào bước đường cùng, khuôn mặt nó vặn vẹo vì sợ hãi, cố gắng kêu gọi các anh trai và cha của nó tới giúp đỡ. Nhưng thứ tới giúp nó không phải là họ mà là một bàn tay lạnh giá – bàn tay Tử thần.

“Tch, thật là ồn ào! 【 Great Wind Blade (Đại phong nhận) 】” (Zadiris)

Một cây kiếm gió khổng lồ được Zadiris tạo ra cắt thẳng Budibis từ đầu cho tới chân, khiến nó không còn bất kỳ cơ hội chạy trốn. Dù bị cắt đứt làm đôi như thế, nhưng cơ thể của nó vẫn cố gắng bước thêm vài bước nữa, nhưng tất cả là vô ích, sức mạnh của nó dần trôi qua và rồi nó ngã xuống đất, nội tạng và máu bắt đầu bắn tung tóe khắp nơi.

“Fuh…Thật là ngạc nhiên làm sao! Nó không phải là một kẻ thù quá khó nhằn dù những tiếng hét của nó rất chói tai. Bé con à, chúng tôi đã ổn!” (Zadiris)

Khi Zadiris thở ra, một sợi dây mỏng trong suốt rơi ra khỏi vai cô. Đây là một phần linh hồn của Vandalieu khi cậu dùng kỹ năng 【 Thể linh hồn 】 cùng với 【 Truyền mana 】 để cung cấp mana cho cô trong suốt quá trình chiến đấu. Vandalieu đã gắn một phần linh hồn của cậu và Chim xương và nó di chuyển tới nơi này, bám lên cơ thể của Zadiris. Và rồi, Zadiris giơ cao cây trượng của cô.

“Mọi người! Chỉ còn sót lại một vài kẻ thù nhưng đừng hạ lỏng cảnh giác” (Zadiris)

---------------------------------------------------------

Một khoảng thời gian trước…

Một nhóm Ghoul Warrior được Basdia dẫn dắt nhanh chóng tìm thấy nơi giam giữ các phụ nữ và giải cứu họ. Dù có những con Orc canh gác ở đây, nhưng có vẻ như công việc của chúng là ngăn những con Orc khác không phá hoại những công cụ sinh sản này chứ không phải là ngăn cản những phụ nữ trốn thoát. Do đó, chúng không được huấn luyện kỹ càng trong việc chiến đấu, và cả những trang bị mà chúng mang cũng là hàng kém chất lượng.

Ngay khi bức tường sụp đổ và biến thành golem, những con Orc và Goblin đã hoảng loạn chạy khắp nơi, một số chúng cố gắng đột nhập vào nơi này, nhưng nhóm của Basdia đã nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn này trước khi mọi thứ diễn ra thành một cuộc đọ sức khó khăn.

Những phụ nữ bị giam giữ ở nơi này đang trong tình trạng rất tệ hại. Để giam giữ các ghoul nữ sở hữu kỹ năng 【 Siêu sức mạnh 】 lũ Orc đã chôn một nửa cơ thể họ vào những tảng đá được các Orc Mage và Noble Orc tạo ra. Hơn nữa, các phụ nữ ở đây đã chịu rất nhiều sự dày vò, minh chứng là trên cơ thể họ đầy rẫy những vết roi. Có một vài phụ nữ không chịu vết roi nhưng họ còn chịu sự tra tấn kinh khủng hơn, toàn bộ xương tay và chân của họ bị đánh gãy và bị xích lại như những con chó.

Ghoul có sinh lực cao hơn con người, nên việc lũ Orc dùng họ để sinh sản không là vấn đề dù cho họ có bị tra tấn khủng khiếp như vậy. Do đó, lũ Orc sẽ không quan tâm đến điều đó và cứ tiếp tục tra tấn họ miễn sao họ không chết. Những phụ nữ con người cũng bị giam giữ ở nơi này, nhưng lũ Orc đối xử với họ tốt hơn một chút.

Không giống những quái vật khác, các nữ ghoul có ý chí mạnh mẽ hơn, điều này có lẽ đã giúp tinh thần của họ không bị sụp đổ sau khi trải qua những điều khủng khiếp như vậy.

“Chúng ta sẽ làm gì với những phụ nữ con người này đây?!”

Nhưng trái ngược với ghoul, toàn bộ phụ nữ con người đều đã hoàn toàn vụn vỡ. Đôi mắt họ vô hồn và cơ thể họ cứng đờ, cứ như những cái xác di động. Dù rằng con người là kẻ thù của ghoul, nhưng với tư cách là một phụ nữ, Basdia không thể giúp gì hơn ngoài đồng cảm với họ.

“Grrrr!”

Basdia nhanh chóng hồi thần sau khi nghe những tiếng gọi ám hiệu của các ghoul. Ý nghĩa của tiếng kêu đó là 『 Một kẻ địch mạnh mẽ đang tiếp cận nơi đây 』

“Buooooh”

Basdia nhanh chóng ra khỏi tòa nhà và nhìn thấy một con Noble Orc nhe răng với mái tóc vàng được hộ giá bởi những con Orc Knight xung quanh.

“Grrrrr!”

Đồng đội của cô không ngần ngại gọi thêm viện binh khi thấy chúng. Không có bất kỳ ghoul nào ở đây, bao gồm cả Basdia là đối thủ của con Noble Orc cả. Mặc dù họ có thể chiến thắng lũ Orc Knight dễ dàng, nhưng con Noble Orc thì quá sức với họ. Ngay cả khi có lợi thế về mặt trang bị cũng như được yểm nhiều phép hỗ trợ thì cũng không thể nào mà những con ghoul Hạng 3-4 có thể chiến thắng được một nhóm Orc knight Hạng 4 được dẫn dắt bởi một con Noble Orc hạng 6 cả. Nói cách khác, những con ghoul sẽ bị nghiền ép thành từng mảnh nếu như họ dám đứng ra.

“Có phải thủ lĩnh của bọn Orc đã quyết định phân tán một phần lực lượng của nó đến đây để cướp những người phụ nữ lại! Mình đã nghĩ rằng nó sẽ dồn lực qua phía Vigaro bên kia chứ” (Basdia)

Nhìn thấy con Orc đang kiêu ngạo nhìn xuống bọn họ, Basdia không thể nào không tự hỏi điều này. Thực tế là các ghoul đến nơi này trước là để lũ Orc không sử dụng phụ nữ như những con tin. Ở đây ngoài phụ nữ thì cũng không có gì giá trị để lũ Orc phải để tâm tới cả. Ngay cả khi con Noble Orc đánh bại Basdia thì cũng không thể thay đổi chiều hướng cuộc chiến khi Vigaro, Zadiris và Vandalieu hoành hành trên chiến trường cả. Việc bắt lại những phụ nữ này có thể làm bọn Orc lên tinh thần một chút nhưng nó không hề giúp ích tý nào cho sức mạnh của chúng trong trận chiến.

Theo lẽ thường, lũ Orc sẽ dồn nhiều lực lượng trên chiến trường sẽ là quyết định chính xác hơn là tới nơi này. Đặc biệt là nơi này được những con Noble Orc có trí thông minh nên chúng sẽ không ra những quyết định lạ kỳ như thế chứ.

“Bubuhh, bufufu”

Nhưng, con Noble Orc đang ở đây – Bubobio, là một con quái vật hoàn toàn đi ngược với những điều thông thường. Nó nhận thức được rằng kết quả trận chiến sẽ không thay đổi dù cho thuộc hạ của nó có tham gia vào.

Giống với các anh trai nó, nó tách lực lượng của mình ra và hành động tách biệt với họ, nó không bao giờ có ý nghĩa sẽ hợp sức với các anh trai cả. Nó chỉ nghĩ đến việc làm sao để đạt được nhiều thành tựu dưới tên của nó và cách để lấy lòng cha nó.

“Gububuh”

Đó là lý do mà Bubobio chọn việc bắt các phụ nữ lại. Vì chủng tộc của nó không có nữ giới, nên chúng cần những con cái từ các chủng tộc khác để duy trì giống loài nên nếu nó lấy lại được những phụ nữ này, đó chắc chắn sẽ là một thành tích lớn. Bubobio đã nghĩ như vậy. Lựa chọn không cần tham chiến nhưng vẫn có thể đạt được thành tích tốt nhất với ít công sức nhất là thứ mà Bubobio đã chọn.

“Buboooohh”

Những con ghoul knight ngay lập tức giương cây kiếm lớn về hướng ghoul, dơ tấm khiên lên, hạ trọng tâm cơ thể xuống thủ thế.

“Grrr! (Bọn chúng sẽ lao đến)”

“Grrr! (Hãy cầm chân chúng thêm chút thời gian)”

Các ghoul phải cố gắng giữ vững nơi này đến khi có viện binh tới. Basdia và các ghoul khác củng cố quyết tâm của mình ngay khi lũ Orc Knight đang lao tới với kỹ năng【 Khiên kích 】. Và rồi mặt đất run lên một cách dữ dội.

『 Uooohn 』

Mặt đất biến thành hàng chục con golem đất, ngăn trước mặt lũ Orc knight.

Sẽ không có cách nào khiến những con golem này có thể chặn được chúng khi từng con Orc đã nặng hơn 100 kg đồng thời đều thi triển kỹ năng 【 Khiên kích 】, ngay khi đối mặt thì những con golem đó sẽ vỡ vụn ngay lập tức, nhưng…

“Bugyaahhh”

Trước khi cuộc va chạm diễn ra, chân của những con Orc knight đã bị thụt xuống những cái lỗ xuất hiện trên mặt đất không biết từ lúc nào, khiến toàn bộ chúng mất thăng bằng và ngã xuống. và rồi những con golem đất bắt đầu sụp xuống, chôn sống toàn bộ lũ Orc.

“…”

“…”

Cả các ghoul và Bubobio đều chết đứng sau khi thấy những điều kỳ lạ diễn ra.

“Những cạm bẫy này hiệu quả hơn là mình nghĩ” (Vandalieu)

『 Oh! Đúng là một kỹ thuật tuyệt vời chỉ cậu chủ mới có thể sử dụng 』 (Sam)

『 Cậu đã chôn sống chúng nên chúng ta sẽ đào lên và xử lý chúng sau đó 』

Với những âm thanh cọt kẹt từ chiếc xe, Vandalieu và Sam xuất hiện.

“V-Van?” (Basdia)

“Đúng vậy, là tôi đây. Ah, vẫn còn một con Noble Orc nên đừng buông lỏng cảnh giác” (Vandalieu)

“Vâng”

“Thủ lĩnh của bọn Orc vẫn chưa xuất hiện nên chúng ta cần phải giải quyết nó nhanh chóng” (Vandalieu)

“Được thôi như lời cậu nói…Khoan đã, cậu muốn tôi đánh bại nó sao?” (Basdia)

“Đúng vậy, để kiếm thêm điểm kinh nghiệm” (Vandalieu)

Basdia sững sờ trong sự ngạc nhiên khi nghe Vandalieu yêu cầu cô đánh bại Bubobio là điều hiển nhiên.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi sẽ hỗ trợ cô” (Vandalieu)

“Không, đó vẫn sẽ là việc bất khả thi cho tôi ngay cả khi được cậu hỗ trợ” (Basdia)

“Nó bất khả thi vì tâm trí cô nghĩ như vậy! Ngay cả một tên giáo sư khốn khiếp mà tôi từng gặp cũng đã làm nhảm điều đó suốt cả ngày” (Vandalieu)

“Và cậu cảm thấy mọi thứ đều ổn khi học những lời đó sao?” (Basdia)

“Như cô biết đấy, tên giáo sư khốn khiếp đó đã có bộ não của một con Undead bây giờ rồi” (Vandalieu)

Vandalieu là một vật thí nghiệm tại Origin, và tên giáo sư chính là người phụ trách các thí nghiệm lên cơ thể cậu nhưng không thành công đã nói những điều như thế với cậu cả ngày, những thứ đại loại như “Cậu không có đủ linh hồn…”. Ông ta là một người hay cằn nhằn khó chịu, và lần duy nhất Vandalieu có thiện cảm với ông ta chính là lúc ông hấp hối. Nhìn vào mái tóc vàng của Bubobio làm cậu nhớ đến tên giáo sư đó.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu như có tôi hỗ trợ thì cô sẽ không thể nào chết được đâu Basdia! Nó đang tới kìa!” (Vandalieu)

“!”

Basdia thở dài và giơ cây rìu chiến của cô lên, bởi vì Bubobio đang đứng ngay trước cô, run rẩy trong sự giận dữ tột cùng.

“Bugoooooh”

Bubobio điên tiết lên bởi vì Vandalieu và Basdia đã hoàn toàn phớt lờ nó mà đùa cợt với nhau. Nó gầm lên giận dữ và vung cây đại kiếm, mặt đất dưới chân nó bắt đầu rạn nứt vì sức mạnh của nó. Và lũ Orc Knight mà Vandalieu chôn sống bắt đầu trồi lên.

Vandalieu vẫn bình tĩnh, cậu biết rằng cậu sẽ không thể giết lũ Orc Knight chỉ bằng cách chôn chúng dưới đất như vậy.

“Rita, Saria và những người khác, hãy kết kiễu lũ Orc knight vẫn còn đang bị chôn dưới đất. Basdia, hãy cùng nhau đánh bại con Noble Orc này nào” (Vandalieu)

“Kuh, được rồi” (Basdia)

Basdia bước lên phía trước, và những tiếng hét thảm thiết của lũ Orc knight bị chôn dưới đất vang lên sau lưng cô.

“Buoohh”

Bubobio tiếp cận Basdia và vung cây đại kiếm lên chém thẳng vào đầu cô với một tốc độ nhanh đến mức mà mắt thường không theo kịp.

『 Né sang bên phải 』

Basdia nghe theo bản năng của cô để tránh cú chém mà mắt cô không theo kịp.

“Buh, buohhh”

Bubobio cảm thấy nhục nhã vì đòn tấn công của nó đã bị né được, nó gầm kéo thanh đại kiếm lên và thực hiện mục đòn đâm thẳng vào Basdia.

『 Bước qua trái nửa bước 』

Và Basdia né được đòn đó.

“Buh…buoh! Buoh! Bugogoooh”

Bubobiolo điên tiết, bắt đầu tung những đòn tấn công chí mạng liên tiếp, hết đòn này tới đòn khác. Một đòn 【 Đơn trảm 】 chém ngang, một đòn 【 Lưu trảm (Flowing Cut) 】từ phía trên xuống, một đòn 【 Tam thích (Triple Thrust) 】nhắm ngay cổ, bụng và chân. Nếu như bất kỳ đòn đánh chí mạng này trúng cô, Basdia sẽ ngay lập tức trọng thương bất kể cô có được trang bị áo giáp tốt đến như thế nào. Nhưng Basdia đã tránh được toàn bộ chúng.

Bằng cách nào!? Tại sao con ghoul nữ này lại nhanh đến vậy? Tại sao thanh đại kiếm của Bubobio không thể nào chém trúng mục tiêu? Tất cả những biểu cảm giận dữ trên khuôn mặt của Bubobio biến mất và thay vào đó là nỗi sợ hãi.

『 Làm thế nào mà mình có thể né được những đòn tấn công này? 』 (Basdia)

Ngay cả Basdia cũng vô cùng bất ngờ. Đúng là sau khi trận chiến bắt đầu cho tới giờ, Basdia nhận thấy kỹ năng của Bubobio cũng không cao lắm, chỉ ngang bằng cô. Nhưng, sự khác biệt về thể chất và sức mạnh vật lý giữa 2 bên là vô cùng khổng lồ. Nếu như may mắn thì Basdia có thể né một hoặc hai đòn của Bubobio, nhưng với tần suất ra đòn của Bubobio thì đáng lẽ cô sẽ không thể né kịp và bị chặt ra thành từng mảnh.

Vì một vài lý do nào đó mà Basdia biết chính xác mình cần làm gì để né tránh những đòn tấn công đó để tránh cái chết.

Cô cảm thấy mình cần né sang phải và ngay lập tức thực hiện điều đó, chỉ giây lát thanh đại kiếm đã chém thẳng xuống vị trí cô từng đứng. Cô cảm giác mình cần né sang trái nửa bước, và rồi lưỡi kiếm xẹt ngang qua mặt cô. Giống như cô có thể nhìn thấy tương lai vậy, cô cảm nhận được rằng bản thân mình cần làm gì để sống sót, cứ như là cô đã học được kỹ năng cao cấp chỉ những bậc thầy mới sở hữu là 【 Tầm nhìn tương lai 】 vậy.

『 Mình hiểu rồi, là Van đang hỗ trợ mình 』 (Basdia)

Một bàn tay mát lạnh và mềm mại đang giúp đỡ cô, nó cho cô biết chính xác cần làm gì để tránh khỏi cái chết. Vandalieu đã dùng kỹ năng 【 Biến đổi thể linh hồn 】 lên tay của cậu và bám vào lưng của Basdia. Thông qua cánh tay đó, Vandalieu đã dùng kỹ năng 【 Cảm nhận nguy hiểm: tử vong 】 để lên Basdia. Đây là kỹ năng có thể cảm nhận được các mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể làm người thi phép chết, điều đó có nghĩa là nó sẽ cảm nhận mọi đòn tấn công chí mạng của Bubobio. Kỹ năng này sẽ không có tác dụng khi con Kobold cầm kiếm vung vẩy trước mặt Basdia vì nó hầu như không thể làm cô nguy hiểm tính mạng. Nếu như Bubobio giữ được bình tĩnh và sử dụng những đòn tấn công nhử thì Basdia sẽ có lẽ không thể tránh được, vì lúc đó kỹ năng của cậu sẽ không hoạt động, nhưng chắc chắn Basdia sẽ bị thương nặng. Nhưng, thực tế thì không có nếu như, Bubio bị sự giận dữ, mất kiên nhẫn và sợ hãi chi phối nên nó không thể dùng những đòn tấn công như vậy mà chỉ cố gắng dùng toàn bộ sức lực chém chết cô chỉ bằng một đòn duy nhất.

Cả ba con Noble Orc: Bubobio, Bubidis và Bugibulio đều yếu hơn những Noble Orc khác trong cùng chủng tộc. Sự yếu đuối của chúng là do môi trường mà chủng sinh trưởng do Bugogan không huấn luyện chúng đầy đủ. Chúng được sinh ra tại Tổ quỷ nơi không có gì có thể gây nguy hiểm được cho chúng và mọi kẻ thù mà chúng đối mặt đều vô cùng yếu ớt trước sức mạnh thuần túy của chủng tộc Noble orc khi vừa được sinh ra. Chúng dễ dàng giết kẻ thù của mình chỉ bằng cách dồn lực và vung vũ khí loạn xạ, chúng chỉ đối đầu với những quái vật có Hạng thấp hơn chúng kể từ khi được sinh ra, cộng thêm không tập luyện bao giờ, nên tất cả kỹ năng mà chúng sở hữu đều có cấp độ không quá 3.

Những đối thủ duy nhất của chúng chính là các anh em cùng cha, nên thay vì chăm chỉ tập luyện nên chúng chỉ đơn giản là tranh đua với nhau xem ai đạt được nhiều thành tựu nhất.

Nếu như chúng sinh sống trong môi trường khắc nghiệt như Tổ quỷ mà cha chúng đã sống thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nếu như Bigogan tự mình huấn luyện chúng thì giờ đây có lẽ chúng có thể sử dụng được các ma thuật và võ thuật cấp cao. Nhưng vì nó luôn giữ quan điểm rằng, chỉ có những đứa con tự học cách trưởng thành mới có thể phát triển thành những cá thể ưu việt nên nó không hề chỉ dạy bất kỳ điều gì cho chúng. Kết quả là, cả ba đứa con của nó không gì hơn ngoài ba tên ngốc chỉ có thể đàn áp kẻ yếu. Dù vây, chúng vẫn không gặp được điều gì khó khăn cho đến bây giờ, vì tất cả đối thủ của chúng đều là những chủng loài cấp thấp.

Nhưng, Basdia và các ghoul thì khác, họ chăm chỉ luyện tập hơn lũ Orc nhiều. Vandalieu và Tarea còn cung cấp vũ khí cho họ nữa. Cùng với những phép thuật hỗ trợ và kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】 của Vandalieu, nhiêu đó là quá đủ để san bằng sự khác biệt về thứ hạng.

Kể cả vậy thì Basia vẫn sẽ gặp khó khăn để đánh bại được con Noble Orc này mà không nhận bất kỳ tổn thương nào. Nhưng cô sẽ không chết vì có Vandalieu hỗ trợ bên cạnh. Đây là trận chiến 1 vs 1 chỉ có thể kết thúc khi một bên gục ngã, và kết quả đã quá rõ ràng.

“Buhih! Buhihh!”

Bubobio bắt đầu kiệt sức sau khi tung nhiều đòn tấn công liên tục như vậy, các chuyển động của nó bắt đầu chậm hơn và nó cũng không thể dùng kỹ năng được nữa vì mana của nó đã hoàn toàn cạn kiệt.

“【 Chia cắt 】” (Basdia)

“Bugihi”

Basdia đã chém đứt cánh tay của Bubobio sau khi nó để lộ sơ hở chí mạng. Cô bắt đầu sử dụng hàng loạt kỹ năng võ thuật khác như để trả đũa lại toàn bộ những gì mà cô đã phải chịu đựng 【 Trảm mạnh 】, 【 Phản hồi tức thì 】 cùng với 【 Đơn trảm 】.

Bubobio bắt đầu cố gắng chạy trốn, nhưng tất cả đã vô ích, khi nó quay người lại thì đó cũng là lúc mà Tử thần đã tóm lấy nó. Basdia ngay lập tức dùng kỹ năng 【 Tấn công chớp nhoáng 】và cây rìu của cô đâm sâu vào đầu của nó.

“Tôi đã đánh bại nó…Tôi đã đánh bại nó, Van! Tôi đã đánh bại một con Noble Orc!” (Basdia)

Basdia vô cùng phấn khởi khi nhận được lượng lớn điểm kinh nghiệm vì đã đánh bại một kẻ thù mạnh mẽ. Cô chạy thẳng tới chỗ Sam, tóm lấy Vandalieu và tung hô cậu xung quanh.

“Cô đã đánh bại nó, nên hãy thả tôi xuống, làm ơn!” (Vandalieu)

Cậu cũng rất vui mừng vì Basdia đang hạnh phúc, nhưng việc tầm nhìn của cậu cứ bị đảo lộn lên lên xuống xuống như thế nào không tài nào là một trải nghiệm tốt được cả. Cả những ghoul kahcs cũng bắt đầu ăn mừng. Thật may mắn là Basdia đã nhận được lượng lớn điểm kinh nghiệm như cậu nghĩ.

Vandalieu không thể nhận điểm kinh nghiệm vì lời nguyền, và cho dù cậu có thể thì cấp độ của cậu cũng đã đạt 100, nên sẽ là vô nghĩa nếu như cậu là người đánh bại con Noble Orc. Đó là lý do mà tại sao cậu muốn Basdia sẽ đánh bại nó.

“Bây giờ chúng ta sẽ phải chuẩn bị đối mặt với cha của chúng” (Vandalieu)

“Bugoaaaaaahhh”

Một tiếng gầm thét giận dữ phát ra từ ngôi nhà to nhất trong làng, ngắt ngang lời của Vandalieu. Ngay lập tức, bức tường của ngôi nhà đó đổ sụp xuống từ bên trong, nhưng âm thanh sụp đổ cũng không thể nào át được tiếng rống phẫn nộ đó cả.

Một con Orc cao hơn 3 mét xuất hiện, cầm trong tay một thanh kiếm ma pháp cùng với được trang bị một bộ giáp xa hoa. Ngay cả từ vị trí của Vandalieu cũng có thể nhìn thấy nó. Mọi người bắt đầu không nói nổi thành lời. Niềm vui sướng vì đánh bại Bubobio lúc trước đã biến mất như chưa từng tồn tại, thay vào đó là nỗi sợ hãi đang xâm chiếm tâm trí họ. Họ không thể làm gì khác cả, đây là một con Noble Orc thực thụ, giống loài có thể khiêu chiến loài rồng.

Vandalieu tận dụng cơ hội này thoát khỏi vòng tay của Basdia và phân tích sức mạnh của Bugogan bằng kỹ năng 【 Cảm nhận nguy hiểm: Tử vong 】. Cậu bắt đầu suy nghĩ làm thế nào họ có thể chiến thắng lại con quái vật này.

Nếu như cậu cùng Basdia chiến đấu với nó…Không có bất kỳ cơ hội nào, Basdia sẽ chết dù cho cậu có làm cách nào đi nữa.

Nếu như cậu đợi Zadiris và dùng phép thuật để chiến đấu thì…Không quan tâm cậu làm gì, Zadiris và toàn bộ đội ghoul hộ vệ đều sẽ chết.

Nếu như cậu dùng Vigaro là mấu chốt chính của chiến thuật và chiến đấu xung quanh anh ta thì…Không quan tâm mọi thứ cậu làm, dù rằng có may mắn hay xui xẻo, Vigaro cũng sẽ chết.

Nếu như cậu cùng với Vigaro, Zadiris và Basdia làm lực lượng chính kết hợp sức mạnh của cậu cùng với các Undead và ghoul khác đánh du kích yểm trợ xung quanh thì cậu nghĩ vẫn sẽ có cơ hội chiến thắng. Nhưng, dù cho có may mắn đến cỡ nào, thì một trong số họ cũng sẽ chết.

Nếu như Vandalieu đứng ra và đối mặt với Bugogan một mình, những người khác hỗ trợ cho cậu… Sẽ có hơn 50% tỷ lệ là cậu chết, nhưng những người khác sẽ chỉ là 10%.

“Vậy thì, làm ơn hãy cho tôi mượn sự trợ giúp từ mọi người!” (Vandalieu)

Trước khi mọi người kịp hiểu nghĩa của câu nói này, Vandalieu dùng một ma pháp thuộc Vô tính ma pháp – 【 Bay 】để trôi nổi trên không và lao thẳng tới chỗ Bugogan nhanh như đạn bắn.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Dịch tên mấy kỹ năng làm tui tốn nhiều tế bào não hơn là tui nghĩ 😆
Xem thêm
Check raw jap thường sẽ có kanji để dịch còn nếu nó dùng katakana thì xin chia buồn
Xem thêm
Cứ để nguyên cũng được mà, game thủ nhiều lắm khỏi lo đ, cò mà đọc ko hiểu thì đi tra gg là được
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời