• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khiên quốc Mirg

Chương 19: Bắt đầu một cuộc tấn công bẩn thỉu

5 Bình luận - Độ dài: 6,825 từ - Cập nhật:

Buổi đêm ở ngôi làng Orc to lớn của con Noble Orc khá yên tĩnh. Để mà miêu tả chính xác thì, những tiếng rên và la hét của những nữ ghoul cùng với các mạo hiểm giả có thể nghe thấy, con trai của Bugogan – Bubobio đang hành quyết những con Goblin mắc lỗi. Đây tất cả là những điều bình thường xảy ra hàng ngày tại ngôi làng Orc này – ngôi làng được cai trị bởi một Noble Orc.

Khi các tộc yếu như gobin và kobold muốn xây dựng làng, chúng có xu hướng đào hang và đường hầm ở những nơi vắng quái vật qua lại. Nhưng đối với những con Orc khi được dẫn dắt bởi một loài cấp cao thì lại khác, chúng mạnh dạn xây dựng ngôi làng của mình trên mặt đất, không sợ bất kỳ quái vật nào dám tấn công cả.

Những con quái vật được tạo ra từ Chúa quỷ cùng các ác thần không có ý tưởng về việc sinh sống hòa bình cùng với những loài khác. Có một số chủng tộc thậm chí còn ăn thịt chính đồng loại của chúng. Nhưng có một đặc điểm chung của những loại quái vật này, đó chính là chúng không dám tấn công lại những quái vật vượt trội hơn chúng về mọi mặt, vì nếu như làm vậy thứ mà chúng nó đối mặt chính là cái chết. Vì thế, hầu hết tất cả quái vật đều sẽ không dám lại gần hay gây sự với một con Noble Orc. Bản năng sinh tồn của chúng sẽ cảm nhận được sự mạnh mẽ của Bugogan và tự động tránh xa ngôi làng. Nhưng cũng có một vài trường hợp có những cá thể ngu ngốc đến mức không nhận ra được điều đó và tự lao đầu vào lưới, đó chỉ là một vài trường hợp thôi. Những cái tháp canh được xây dựng 4 phía ngôi làng với những con Kobold và goblin được trang bị cung tên là để ngăn việc đó xảy ra.

“Gyih”

“Kihihi”

Có vẻ như lũ goblin và kobold không hứng thú mấy với công việc canh gác này, chúng hoàn toàn tự tin vào bức tường bao quanh ngôi làng. Bức tường được tạo thành từ những khúc gỗ thô, dài hơn 3 mét được cắm thẳng xuống mặt đất thành hàng. Chúng cứng cáp hơn vẻ bề ngoài của chúng rất nhiều và cũng có một chút khả năng chống lửa, đó là vì loại gỗ mà lũ Orc dùng để xây tường được lấy từ những ma cây tên là Ents.

Bức tường này vững chắc đến mức có thể chịu đựng được một con lợn rừng dài 5 mét tàn phá, sự phòng ngự của nó hệt như những bức tường được làm bằng đá. Do đó, lũ goblin không hề có bất kỳ hứng thú nào trong việc bảo vệ bức tường, thay vào đó thứ chúng để ý hơn đó chính là khi nào lũ Orc sẽ trao chúng những phụ nữ khác.

Nhưng đó là sai lầm của chúng, tất cả sẽ không thể quay lại được.

Ngay trước khi mặt trăng hiển thị rõ trên bầu trời đêm đầy sao, bức tường đáng lẽ nên vô cùng kiên cường đã phát ra những tiếng cọt kẹt. Những con Goblin trên tháp canh ngay lập tức chuẩn bị cung tên trong sự hoảng loạn, nhưng chúng không thể nhìn thấy bất kỳ ai hay vật gì gây ra tiếng động đó, và tiếng cọt kẹt vang lên từ bức tường ngày càng nhiều.

Và rồi, ngay trước mắt lũ goblin, bức tường bắt đầu biến đổi.

『 Gyihhhhh 』

『 Oooooohn! 』

Chúng biến thành những con Golem gỗ và phát ra những âm thanh man rợ như tiếng gầm của một hồn ma giận dữ.

“Gyiih… Gyahhhh”

Bức tường đáng lẽ phải bảo vệ chúng khỏi kẻ thù bên ngoài thì giờ đây đã biến thành kẻ thù của chúng, những cái tháp canh bắt đầu sụp đổ và những con quái vật đứng trên đó không thể thoát khỏi số phận bị quăng rơi xuống mặt đất. Dù cho lũ goblin có đề cao cảnh giác đến mức nào đi chăng nữa thì chúng cũng không thể làm được bất kỳ điều gì trong trường hợp này.

“Giai đoạn một đã thành công, vì một vài lý do nào đó mà tôi đã gặp một số khó khăn khi loại gỗ này không hấp thụ mana của tôi, nhưng cuối cùng thì tôi đã có thể biến chúng thành những con golem gỗ” (Vandalieu)

Vandalieu gật đầu xác nhận rằng bức tường kiên cố đó giờ đã thành một phần lực lượng của cậu. Cậu đã làm những việc hệt như lúc cậu làm khi biến những bức tường đá ở thị trấn Evbejia thành những con golem đá bằng cách dùng kỹ năng 【 Kiểm soát mana 】và【 Biến đổi golem 】 và vì những kỹ năng này đã tăng cấp hơn khi cậu còn ở Evbejia nên giờ đây nó hoạt động hiệu quả hơn rât nhiều.

“Rốt cuộc thì chúng vẫn chỉ là những con golem gỗ” (Vandalieu)

“Việc phá hủy bức tường sẽ tốn rất nhiều thời gian, cậu đã giúp chúng tôi tiết kiệm được chúng rất nhiều đấy, điều này sẽ giúp chúng ta có thể tấn công chúng từ mọi hướng, chuyện này không tệ một tý nào đâu!” (Zadiris)

Zadiris đang cầm một cây trượng và mặc bộ trang phục chiến đấu được trang trí bằng lông vũ của một loại quái vật nào đó. Đúng như những điều Zadiris nói, đòn tấn công phủ đầu này rất thành công, nếu như đây là ngôi làng của Kobold hoặc Goblin thì chỉ riêng việc này cũng đã đảm bảo được chiến thắng.

“Bugoohh”

Lực lượng chính của chúng chính là những con Orc, chúng có sức mạnh như những con lợn rừng hoang dã và chúng bắt đầu gầm rú lên khi máu dồn lên não chúng do sự điên tiết vì bức tường bao quanh ngôi làng đã bị hủy. Nếu như đây là một thị trấn thông thường của con người thì việc bức tường bỗng nhiên sụp đổ và biến thành golem chắc chắn sẽ làm họ sững sờ vì kinh ngạc, nhưng ở đây, tại Tổ quỷ lúc nào cũng tranh đấu này, lũ Orc đã ngay lập tức đứng dậy chống trả. Chúng ngay lập tức cầm lấy những vũ khí hạng nặng và tấn công liều lĩnh xung quanh, và việc này có thể giúp ích nhiều hơn là chúng chỉ đứng yên nhìn.

“Những con golem gỗ đó cầm chân chúng tốt hơn là mình nghĩ” (Vandalieu)

“Chúng cứng cáp hơn vẻ ngoài rất nhiều. Đây có phải là một hiệu ứng nữa của Tử ma pháp không, Van?”

Những ghoul đã không nhận ra bức tường được làm từ những ma cây Ents và chúng cứng như sắt, và khi thấy chúng có thể cầm cự lũ Orc lâu đến vậy, họ quy công cho Tử ma pháp của Vandalieu.

“Giờ thì…Gaaaarrr!”

Đó chính là tiếng hống được các ghoul dùng để liên lạc với nhau trên chiến trường, Zadiris đã dùng nó để ra lệnh cho các ghoul khác. Nội dung mệnh lệnh được đưa ra là 『 Các nhóm bắt đầu tấn công! Tiêu diệt lũ Orc, nhắm đến những tòa nhà đã thương thảo trước đó và giải cứu những phụ nữ bị bắt 』

“Gaaahhhh!”

“Grrr!”

Các Ghoul Warrior nhe những chiếc răng nanh của mình ra và gầm gừ lấy khí thế để tấn công vào ngôi làng giờ đây đã trơ trụi không có bức tường bảo vệ nữa. Họ được trang bị những thứ mà đến những mạo hiểm giả bậc D cũng sẽ phải ghen tị, hơn nữa trước trận chiến toàn bộ ghoul đã được Vandalieu và Zadiris yểm các loại phép thuật hỗ trợ nên giờ đây họ đang sung sức và tràn trề tự tin hơn bao giờ hết. Ghoul và Orc có sức mạnh ngang ngửa nhau, nhưng giờ đây nhờ trang bị và các ma pháp hỗ trợ, các ghoul đã hoàn toàn có ưu thế áp đảo lũ orc.

“Grooooh!”

Vigaro là tâm điểm chiến trường, anh ta vung vẩy cây rìu chiến to lớn của mình – thứ đã được mài vô cùng sắc bén, áp sát một con Orc vừa hạ gục một con golem gỗ. Bộ áo giáp mà con Orc đang mặc khá khác biệt với lũ còn lại, nó có vẻ như là một con Orc General, vì cơ thể của nó to lớn hơn những con Orc thông thường, và cây rìu của nó đối mặt với cây rìu chiến của Vigaro.

“Gahhhhh!”

“Bumogyogo?”

Cái mũi cùa con Orc đã bị chiếc khiên của Vigaro đập biến dạng, và rồi, cây rìu của Vigaro cắt ngang qua bụng nó, máu và nội tạng bắt đầu vương vãi ra khắp nơi.

Orc General là một quái vật Hạng 5 giống như Vigaro. Thông thường thì trận chiến sẽ không thể nào kết thúc nhanh như thế được. Nhưng, có sự khác biệt lớn về mặt sức mạnh giữa 2 bên bởi vì Vigaro đã luôn luyện tập mỗi ngày – thứ không thể hiện trên Hạng hay cấp độ của anh ta, cùng với những ma pháp hỗ trợ cùng sự ảnh hưởng từ kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】 của Vandalieu, hơn thế nữa chính là cây rìu chiến mà Vigaro đang cầm chính là một vật phẩm ma pháp Vandalieu đưa cho anh. Đó chính là tất cả sự khác biệt giữa một người lính chăm chỉ tập luyện mỗi ngày, được trang bị đến tận răng cùng với sự hỗ trợ từ đồng đội so với một bên lười biếng không có bất kỳ sự rèn luyện hay hỗ trợ nào cả.

Hiệu ứng của kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】 và cây rìu chiến không phỉa là thứ sẽ bị giảm sút đi sau một thời gian nhất định, nhưng những pháp thuật được yểm hỗ trợ thì lại có giới hạn về mặt thời gian, để ngăn ngừa việc nó hết tác dụng thì các pháp sư phải luôn thi triển lại phép đó, nhưng mana không phải là thứ vô hạn.

“Được rồi, tôi sẽ nạp lại mana cho mọi người【 Biến đổi thể linh hồn 】” (Vandalieu)

Đây là lúc mà bể mana gần như vô hạn của Vandalieu thể hiện tác dụng của nó. Cậu đã dùng kỹ năng 【 Biến đổi thể linh hồn 】 làm cánh tay của cậu như những dây leo bám lên cơ thể của các pháp sư ghoul, bao gồm cả Zadiris và truyền mana vào.

“Kuh”

“Ngh”

“Aah”

Một vài tiếng kêu nhỏ vang lên…cùng với một tiếng rên lớn, theo sau là tiếng hơi thở nặng nề. Bỏ qua tiếng rên gợi dục đó, Vandalieu bắt đầu giải phóng ma pháp Vô tính mà cậu đã học được từ Zadiris.

“【 Mana transfer (Chuyển mana) 】” (Vandalieu)

Đây là phép thuật vô dụng nhất của ma pháp Vô tính – truyền mana. Đây là một loại ma pháp có thể truyền mana chưa từng bị chuyển hóa thành bất kỳ thuộc tính nào từ người thi triển cho những người khác, đây là một loại phép thuật khá vô dụng vì phần lớn lượng mana được truyền qua sẽ bị hao hụt hết. Hiệu quả truyền mana sẽ tăng lên dựa trên mức độ thân mật của người thi phép với mục tiêu của họ, trạng thái tinh thần của người thi triển, sự tương thích phép thuật giữa người thi triển và mục tiêu, chủng tộc của họ …trung bình thì khoảng 5% lượng mana sẽ được truyền qua, 95% sẽ bị hao hụt. Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ đã được ghi chép, có một cặp song sinh tin tưởng lẫn nhau và khả năng tương thích ma thuật của họ cũng khá tốt nên lượng mana được truyền tải đã lớn hơn rất nhiều, và hiệu quả truyền mana đạt đến 120%. Nhưng cũng có những người chỉ có mức độ truyền mana dưới cả mức trung bình. Hiện tại, chưa có bất kỳ phương pháp nào được nghiên cứu để có thể truyền mana đạt hiệu quả có chủ đích cả.

Vì những lý do đó, thì việc người thi triển có thể tự mình sử dụng lượng mana của họ sẽ đạt hiệu quả cao hơn là truyền nó cho người khác. Nhưng, Vandalieu sở hữu 100,000,000 mana. Dù cho có lãng phí 95% lượng mana truyền lại cho người khác thì cậu cũng có thể truyền 100 mana cho họ khi tốn 2000 mana của mình. Để truyền 1000 mana cậu sẽ tốn 20,000. Để truyền 10,000 mana cậu sẽ tốn 200,000. Cậu sở hữu lượng mana lớn đến mức mà 200,000 mana chỉ là số lẻ nên cậu không hề chần chừ chút nào.

“Đây là phiên bản mana của việc đốt tiền để tạo ra ánh sáng!” (Vandalieu)

“Bé con, ta không nghĩ ngọn lửa đó có thể đốt được cả vàng và bạc đâu…Hơn thế nữa, mọi người, hãy sử dụng lượng mana mà bé con đã truyền cho chúng ta hết sức mình nào!” (Zadiris)

“Đúng vậy! Chúng ta hãy cùng nhau tiến tới nào! Mọi ngườiiiii !”

“Tôi đang quá tải!”

Và thế là, những pháp sư ghoul đã được nạp lại đầy mana bắt đầu tiến về phía trước cùng các chiến binh bảo vệ họ, thay thế cho nhóm tấn công đầu tiên. Vandalieu tiễn bọn họ sau đó leo lên Sam, người túc trực bên cậu trong trận chiến này.

“Bây giờ mình sẽ bắt đầu chiến thuật du kích, nên mọi việc xin trông cậy vào mọi người. Tôi không nghĩ các ghoul có thể nhìn thấy họ, nhưng tôi đã để lại Gia quyến của mình cho mọi người, nên nếu có gì hãy gọi tôi nhé” (Vandalieu)

“Mhmmm… Hãy để đó cho chúng tôi”

Vai trò của Ghoul King Vandalieu là thống nhất các ghoul lại và cường hóa bọn họ bằng kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】 của cậu. Và khi trận chiến bắt đầu cậu sẽ bắt đầu đánh du kích cùng với Sam.

Cậu không có khả năng dẫn dắt mọi người, cậu cũng không sở hữu tầm nhìn rộng, bao quát được toàn bộ chiến trường. Nhưng thứ cậu có đó chính là kỹ năng 【 Lá chắn hấp thụ ma pháp 】, một phép thuật hệ Tử vong có khả năng vô hiệu hóa toàn bộ Orc Mage trên chiến trường này – thứ có thể gây ra nhiều rắc rối nhất cho các ghoul thành những khúc gỗ ngu ngốc.

Khả năng tốt nhất để tận dụng kỹ năng này chính là áp dụng chiến thuật du kích nhờ sự cơ động của Sam và di chuyển khắp nơi trên chiến trường. Dù rằng đây có thể là công việc mệt mỏi nhất khi làm một vị Vua nhưng tinh thần của cậu đang rất cao và vui vẻ vì cậu có thể giúp mọi người trong trận chiến này. Cậu là thành viên của đội du kích, trong hầu hết tác phẩm hư cấu thì đây là nơi mà nhân vật chính sẽ tỏa sáng, điều đó làm sao có thể không làm cậu phấn khích cho được.

“Sam, đi nào” (Vandalieu)

『 Chắc chắn rồi cậu chủ 』 (Sam)

Những con ngựa từ một phần linh hồn của Sam hiện lên khi chiếc xe bắt đầu chuyển động. Rita, Saria và Người xương đang ngồi ở phần lái xe, trong khi Gấu xương, Chim xương cùng với những Undead khác chạy dọc theo 2 bên chiếc xe. Biệt đội du kích này bắt đầu tham gia vào trận chiến – thứ sẽ gây nên rất nhiều rắc rối cho tên Noble Orc.

Còn đối với Bugogan cùng những thuộc hạ của nó, thì việc bị tấn công một cách bất ngờ như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng. Thông thường, chúng mới là kẻ sẽ bắt đầu những cuộc đột kích kiểu như vậy, nhưng bây giờ chúng là những người phải nếm mùi của nó. Bugogan đã xem con người và các ghoul khác là những mối nguy hiểm tiềm tàng nên đã luôn di chuyển để tránh chúng nhận ra sự hiện diện của các Orc. Đó cũng là lý do mà những con goblin và kobold được cử để canh gác trong khi những con Orc lười biếng hoặc thỏa mãn ham nuốn của chúng.

Bị đánh thức bởi những tiếng gào của golem wood và tiếng kêu thảm thiết khi lũ goblin và kobold đang bị thảm sát, những con Orc tham gia vào trận chiến trong sự hoảng loạn. Thay vì đợi mệnh lệnh của những con Noble Orc, chúng bắt đầu tự chiến. Một con Orc General đã cố gắng tập hợp lũ Orc xung quanh nó nhưng cuối cùng thì nó cũng bị Vigaro chém bay đầu.

Điều này chỉ làm lũ Orc càng thêm hoảng loạn, và khi lũ Orc hoảng loạn thì những con goblin và kobold nô lệ cũng không khá hơn tý nào, không cách nào để chúng di chuyển một cách có tổ chức được. Thực tế thì, đa số chúng bị những con Orc giết nhầm.

Giữa mớ hỗn loạn này, có một vài con goblin và kobold tương đối thông minh đã tập hợp thành một đội hình gồm những con Kobold Mage và Kobold Chief ở trung tâm và cố gắng phục kích lại các ghoul.

“Gaaaaah!”

“Gyaoooh!”

Nhưng chúng đã không thể làm được tác dụng gì, và bị các ghoul tiên phong tấn công, nhờ vào những cánh tay dài của mình, các ghoul nam chạy băng băng với cả 4 chân và lao vào xé xác lũ kobold với móng vuốt có nọc độc tê liệt của mình.

Những nam ghoul sở hữu cái đầu sư tử lao nhanh tới cùng với 【 Siêu sức mạnh 】thì họ có thể đạt tới tốc độ của những con ngựa chiến.

“Uooowan!”

Thứ duy nhất mà con kobold mage có thể làm là bắn những mũi tên lửa để chống lại tốc độ này của đội quân ghoul. Nhưng tất cả đều vô ích trước những bộ áo giáp mà Tarea đã chế tạo cùng với những phép thuật mà Zadiris và Vandalieu đã yểm vào các ghoul.

“Gyain!”

Các ghoul đã tiếp cận được lũ kobold và họ dùng móng vuốt của mình hạ gục mọi chướng ngại vật xuất hiện trong tầm mắt họ, ngay cả con Kobold Chief cũng không thể tránh khỏi kết cục bị tàn sát.

“Gahhh!”

Với cơ thể nhuộm đầy máu của kẻ thù, các ghoul bắt đầu gầm thét và tấn công sâu hơn vào ngôi làng. Đối với con người thì âm thanh mà các ghoul gầm rú chẳng khác gì là một con quái vật cả, nhưng nếu như đó là những ghoul khác, họ có thể nghe hiểu rằng nó là “Chúng tôi đã tới để cứu mọi người!”, đây là nhóm những ghoul có nhiệm vụ giải cứu những phụ nữ bị bắt.

『 Thưa cậu chủ, có một nhóm goblin đang cản đường phía trước 』 (Sam)

“Cán chúng nó!” (Vandalieu)

『 Vâng thưa cậu, tôi sẽ cán chết hết chúng! 』 (Sam)

Một chiếc xe được 3 con ngựa trắng xanh kéo đang di chuyển vào sâu bên trong ngôi làng Orc. Chiếc xe được trang bị gai nhọn làm từ răng nanh của những con quái vật, biến nó thành cỗ xe có thể tấn công một cách hiệu quả. Chỉ với những chiếc gai nhọn thôi thì cỗ xe đã khá là ấn tượng rồi, nhưng thứ còn đáng sợ hơn nữa chính là Sam – người đang có đôi mắt đỏ như máu, khuôn mặt trắng xanh cùng với nụ cười toe toét để lộ cả hàm.

“Gyabuh?”

“Gyaaahiii!”

“Guygeh! Gegegeege!”

Những con Goblin Solider và Goblin Kinght đã cố gắng chặn chiếc xe lại dựa vào giáo và khiên của chúng, nhưng điều đó là không hề có bất kỳ tác dụng nào. Chúng bị móng của những con ngựa giẫm đạp, bị những cái gai đâm và bị cuốn vào bánh xe.

Thông thường với lực va chạm mạnh như thế thì chiếc xe sẽ bị hư hỏng nặng, nhưng Sam đã được thay thế bằng nhiều phần bằng gỗ của ma cây Ents nên không hề có bất kỳ vết nứt nào xuất hiện sau cú va chạm cả.

『 Fuhahaha! Việc này thật phấn khích cậu chủ 』 (Sam)

『 Cha à! Cha đang bị cuốn đi đó! 』 (Saria)

『 Yayyy! Tiến lên thôi nào! 』 (Rita)

『 Em cũng bị cuốn theo cha sao Rita! 』 (Saria)

Nhờ có Tarae và những thợ rèn ghoul khác mà chiếc xe – cơ thể của Sam đã được nâng cấp bằng những nguyên liệu quái vật xa xỉ, giờ đây ông có thể thỏa thích đâm cán mọi con goblin trong tầm mắt. Việc thay đổi các bộ phận trên chiếc xe cũng giống như việc phẫu thuật biến một người bình thường thành người máy mà không cần gây mê. Theo như lời của Sam thì mọi người có thể thoải mái thay thế 90% các bộ phận trên chiếc xe sao cũng được miễn là nó vẫn giữ được hình dáng của chiếc xe.

Vandalieu cũng thay thế những cây xương gãy trên cơ thể của các Undead, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc thay thế toàn bộ xương của chúng vì có thể sẽ gây ảnh hưởng gì đó, nên cậu khá ngạc nhiên với điều này. Và việc nâng cấp đó đã được Sam thể hiện một cách rõ rệt trong trận chiến này, dù ông chỉ là một quái vật Hạng 3.

『 Cậu chủ, lần này là một nhóm Orc đang cản đường! 』 (Sam)

Có một nhóm với 3 con Orc ở trước, những hơi thở hôi hám đang được chúng thả ra từ lỗ mũi, tay chúng thì cầm những cây búa, rìu chiến cùng với giáo. Giống như Sam, chúng là những quái vật Hạng 3, cơ thể chúng dễ dàng vượt qua 100 kg, nặng hơn nhiều lũ goblin. Đầu chúng giống như những con lợn nái, và có rất nhiều mỡ thừa trên cơ thể chúng, nhưng dưới những lớp mỡ đó chính là các thớ cơ bắp mạnh mẽ, bảo vệ các cơ quan nội tạng, xương của chúng cũng cứng cỏi hơn con người rất nhiều.

Saria và Rita đã bắn những mũi tên lửa được Vandalieu yểm phép 【 Xuất huyết 】nhưng chúng không thể xuyên qua lớp da dày và những thớ cơ săn chắt đó, điều này chỉ làm lũ Orc giận dữ hơn. Ma pháp được yểm vào những mũi tên hẳn đã tác dụng lên chúng, nhưng Vandalieu không hề nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào chúng đã bị suy yếu cả nên cậu đã định yêu cầu tránh chúng đi.

“An toàn…” (Vandalieu)

『 Dĩ nhiên thưa cậu chủ! An toàn là trên hết, vì thế tôi sẽ nghiền nát bọn chúng! 』 (Sam)

Cái quái gì đây? Trước khi Vandalieu kịp nói bất kỳ lời nào, Sam bắt đầu tăng tốc, dự định sẽ tông thẳng vào 3 con Orc sau đó hủy cả chiếc xe.

Những con Orc giương cao vũ khí của chúng và thủ thế chuẩn bị cho cuộc va chạm mạnh sắp đến.

“Bugoh”

【 Đơn trảm 】, 【 Chia cắt 】, 【 Song trảm 】- chúng đều là những kỹ năng võ thuật ở cấp độ 1 và 2 mà ngay cả những mạo hiểm giả tập sự cũng có thể sử dụng, nhưng khi lũ Orc với sức mạnh to lớn vận dụng chúng thì điều đó hoàn toàn là một câu chuyện khác…Nhưng đối thủ mà chúng chọn hoàn toàn phớt lờ mọi thứ.

Khi câu búa, rìu chiến và cây giáo đâm vào 3 con ngựa, chúng chỉ cảm thấy như đang cắt qua một lớp chất lỏng dày, và vũ khí của chúng tuột đi mất.

“Bugoh?!”

“Bugyaa!?”

Và khi chúng bị mất thăng bằng, theo quán tính chúng chồm người về phía trước, thì đó cũng chính là lúc mà mạng sống của chúng biến mất. Ba con Orc đã bị tông văng ra xa như những quả bóng cao su bởi kỹ năng 【 Cán 】 của Sam.

Nếu như chỉ nhìn sơ qua, ba con ngựa trắng xanh đang kéo chiếc xe có vẻ là những con ngựa thật. Nhưng không phải, chúng chỉ là một phần linh hồn của Sam, ông đã dùng kĩ năng 【 Thể linh hồn 】 để tạo ra chúng, và vì chúng là linh hồn nên những đòn tấn công vật lý không thể tác dụng lên chúng được. Dù cho lũ Orc có vung rìu mạnh đến mức nào đi nữa thì mọi thứ sẽ chỉ vô ích. Và vì lũ Orc không biết điều đó, chúng đã mất thăng bằng và không có cách nào chống lại Sam đang lao nhanh tới với kỹ năng 【 Cán 】 cả.

『 Thật sự! Thật sự là quá tuyệt vời! Mỗi lần cán chết kẻ thù, tôi đều có thể cảm thấy mình đang mạnh mẽ hơn rất nhiều! 』 (Sam)

“Ah, đó là điểm kinh nghiệm mà ông nhận được. Ông có thể nhận bao nhiêu điểm kinh nghiệm cũng được, nhưng làm ơn, xin hãy lái một cách an toàn!” (Vandalieu)

『 Dĩ nhiên rồi thưa cậu 』 (Sam)

Linh hồn của Sam trông giống như một ông lão tốt bụng, nhưng niềm vui từ việc thu thập điểm kinh nghiệm đang nhảy nhót trong đồng tử của ông…ánh mắt của ông tràn ngập ánh sáng xuyên thấu mọi thứ. Đây là bằng chứng cho thấy con người có thể dễ dàng thay đổi, và những đứa con gái của ông không hề bận tâm đến điều đó mà chỉ nghĩ rằng ông thật là ngầu!

『 Gahhhhn 』

『 Aoooooonn 』

Trận chiến ở một phía khác đã diễn ra một cách suôn sẻ, Gấu xương đã dùng móng vuốt của nó xé nát dạ dày của con Orc, còn Khỉ xương thì đang chuẩn bị cho những con Orc đòn kết liễu sau khi chúng đã bị suy yếu bởi hơi thở độc của sói xương.

Chim xương đang báo cáo mọi chuyển động của lũ Orc từ trên cao, di chuyển một cách chính xác trên chiến trường và tấn công những con Orc thủ lĩnh, làm đội hình lũ Orc rối loạn.

“Quân của mình đang áp đảo quá nhỉ!” (Vandalieu)

Vandalieu cảm thấy cậu như một người chỉ huy thực thụ và tình hình chiến trường khiến cậu thấy thoải mái đến mức thốt lên những câu như vậy. Lý do là vì linh hồn của kẻ thù tụ tập quanh cậu càng ngày càng nhiều, một con nối tiếp một con.

Nói cách khác, hơn phân nửa quân đội địch đã bị đánh bại bởi các Undead cùng với các ghoul mà không có bất kỳ thương vong nào cả. Nếu như quân đội loài người mất hơn 50% số lượng, cậu tin chắc rằng phần còn lại sẽ phải đầu hàng, và cậu sẽ giành chiến thắng.

“Nhưng kẻ thì của mình là những con quái vật chứ không phải con người. Hơn nữa, con Noble Orc vẫn chưa ra trận…Mình nghĩ rằng đã đến lúc sử dụng 『 Lemures 』” (Vandalieu)

Chiếc xe của Sam chạy vòng quanh ngôi làng mà không có bất kỳ sự cản trở nào cả, và những tòa nhà nơi giảm giữ các phụ nữ bị bắt đã hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của họ. Trận chiến đã kéo dài tới bây giờ nhưng con Noble Orc vẫn chưa hiện diện, lo lắng về việc này, Vandalieu đã dùng thành quả của những buổi học với Zadiris mà cậu có được – 『 Lemure 』

Bất kỳ một ma pháp thuộc tính nào cũng có phép để tạo ra gia quyến. Mana nhuộm đẫm thuộc tính đó được sử dụng để tạo hình và những công thức phép thuật được dùng để làm các gia quyến nghe lệnh người thi phép, chúng là những thứ giống như các bộ điều khiển của “drone” -dùng mana để chuyển động. Khả năng và hình dạng của gia quyến rất đa dạng, nhưng chúng phụ thuộc rất nhiều vào người thi phép, hầu hết chúng đều là những động vật nhỏ như những con bướm lửa hoặc chim gió. Và hình dạng mà Vandalieu chọn cho gia quyến của mình đó chính là những hộp sọ có thể bay trên trời.

b97fe117-1c28-44f2-92dd-731275cd4c2d.jpg

『 Ooohh 』

Kết quả là Lemure có hình dạng của một hộp sọ gần như trong suốt. Ngoài việc nó sở hữu những khả năng cơ bản giống các gia quyến khác như có thể chia sẻ 5 giác quan với chủ nhân, nó còn có khả năng ẩn mình vì rất khó bị phát hiện, cùng với một kỹ năng khác…

“Bugaahhhh! Buohhh!”

『 Buoooohhhh 』

Một con Orc General dẫn đầu một nhóm Orc Knight xuất hiện đúng thời điểm trước mặt Vandalieu, nên cậu quyết định sẽ thử kỹ năng mới mà cậu học được lên chúng.

『 Muh, cậu chủ? Chúng ta sẽ tránh chúng chứ? 』 (Sam)

Cách mà những con Orc nâng khiên của chúng hệt như lũ goblin đã làm trước đó, nhưng lần này sức mạnh của chúng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với lũ goblin yếu ớt, nên Sam đã nhẹ giọng hỏi Vandalieu. Nhưng, trái với suy nghĩ của Sam, cậu chỉ thở ra một hơi và thản nhiên nói “Cán chúng!”

『 Vâng thưa cậu chủ! 』 (Sam)

Sam dùng kỹ năng 【 Cán 】 lần thứ 3. Con Orc General cảm thấy bọn họ thật lố bịch khi dám làm như thế với chúng. Nó có thể dùng kỹ năng 【 Khiên kích 】 để đánh bay cả một con lợn rừng dài 5 mét, hơn nữa nó còn có 2 con Orc Knight bên cạnh để trợ giúp nữa. Nó tự tin rằng chiếc xe lao tới này sẽ tan nát thành từng mảnh bởi kỹ năng của nó. Nó nhanh chóng vào thế thủ để chuẩn bị sử dụng kỹ năng 【 Khiên kích 】 bất kỳ lúc nào.

Và bỗng nhiên nó cảm nhận được một thứ, ở phía sau nó, một sự hiện diện khát máu khủng khiếp đang tới gần…sự hiện diện của cái chết.

Nếu như chúng không làm bất kỳ thứ gì thì nó sẽ bị giết chết! Con Orc General cảm nhận được nỗi sợ hãi này từ sâu thẳm trong trái tim nó, nó nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ quay lại đằng sau về giơ tấm khiên lên để đối mặt với kẻ thù đáng sợ này.

Nhưng, không có bất kỳ thứ gì ở đằng sau nó!

“Bu-bugoh!?”

Cái cảm giác khát máu kinh hoàng đó đã biến mất, khiến cho con Orc General và thuộc hạ của nó sững sờ.

“Buhibegoh!?”

Và sau đó, Sam tông thẳng vào chúng. Cho dù lũ Orc có giỏi đến mức nào trong việc phòng thủ và đánh lui kẻ thù, thì chúng cũng không thể nào chịu đựng được cú tông mạnh mẽ của Sam trong tư thế hoàn toàn không có bất kỳ sự phòng thủ nào như thế.

“Bu…buhihi…”

Thực tế thì con Orc General vẫn còn sống sót, có lẽ vì nó là một quái vật Hạng 5, nó định đứng dậy và chiến đấu nhưng mọi thứ đã quá trễ.

“Sam, dừng lại và quay lại cán chết nó” (Vandalieu)

『 Vâng thưa cậu chủ 』 (Sam)

Sau khi cán qua con Orc một lần, Sam bắt đầu quay lại và cán nó thêm lần nữa, và thế là mạng sống của con Orc General đã đến hồi kết sau khi ông cán nó lần thứ hai.

Khi Lemure biến mất, nó giải phóng cảm giác như có thứ gì đó khát máu tấn công thẳng vào bản năng sinh tồn của mục tiêu. Lemure không có bất kỳ khả năng sát thương vật lý nào cả, mà nó chỉ có thể giải phóng sự khát máu. Và cảm giác đó chắc cũng chỉ đủ để làm một người có bệnh tim sẵn sẽ chết vì cơn đau tim sớm hơn. Ở những tình huống bình thường thì nó chỉ gây ra cảm giác khó chịu cho mục tiêu.

Nhưng, ở giữa trận chiến như thế này, nó có thể làm kẻ địch xao nhãng và tạo cơ hội cho đồng minh chém giết chúng. Nó còn có thể tạo nên những hiệu quả lớn hơn nữa khi chiến đấu với những kẻ thù mạnh mẽ, có thể cảm nhận rõ sự khát máu.

“Nếu như mình có thể tạo ra Lemure ở Origin…Không, nó không đủ để thay đổi điều gì cả” (Vandalieu)

Sẽ tốt hơn nếu cậu tập trung mọi thứ ở hiện tại hơn là quá khứ. Sau khi giết con Orc General, cậu di chuyển quanh những lối đi của ngôi làng, chọn những mục tiêu như Goblin Mage, Kobold Mage và Orc Mage, làm chúng trở nên vô dụng nhờ kỹ năng 【 Lá chắn hấp thụ ma thuật 】 từng con từng con một.

Cùng lúc đó, cậu phân tán các Lemure đi khắp chiến trường để hỗ trợ các ghoul và chuẩn bị khi con Noble Orc hiện diện.

Và ít hơn một phút sau…

“Noble Orc là những con Orc cao 3 mét và có mái tóc vàng đúng chứ?”

『 Đó là những gì mà tôi nghe được 』

“Tôi đã tìm thấy chúng! Có 3 con tất cả”

Một con Noble Orc xuất hiện trước Vigaro, chặn bước tiến của anh ta.

Con thứ hai đang áp sát tới đội hộ vệ mà Zadiris đang dẫn đầu.

Con thứ ba đang tiến về phía nhóm ghoul mà Basdia đang dẫn dắt.

Mỗi con Noble Orc đều to lớn hơn con Orc General mà Sam đã cán qua trước đó, cùng với mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh trăng. Chúng có vẻ như là những đứa con của con Noble Orc thủ lĩnh của ngôi làng. Theo như lời của linh hồn con Shaman Kobold thì chúng là những con quái vật Hạng 6 sở hữu sức mạnh vượt trội hơn cả Orc General. Chúng mạnh hơn bất kỳ ghoul nào ở đây, kể cả là Vigaro và Zadiris cũng sẽ lép vế trước chúng.

“…Khỉ xương, chim xương, gấu xương, sói xương hãy nhanh chóng đi hỗ trợ Zadiris, ta sẽ dùng Lemure dẫn đường cho các ngươi tới đó. Sam, chúng ta sẽ đến chỗ của Basdia” (Vandalieu)

-----------------------------------------------------------

Luciliano đang điều tra một cách miễn cưỡng xem lũ Noble Orc đang làm gì tối nay, thông qua con rối Live-dead.

Luciliano nguyên bản chỉ muốn nhanh chóng kết thúc công việc và di chuyển đến Vương quốc Orbaume, nhưng đại quan thị vệ của Tử tước Balchesse đã phát hiện ra rằng chỉ cần Live-dead không chết thì Luciliano vẫn có thể sử dụng nó liên kết với 5 giác quan của hắn. Và thế là hắn đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn và phải chấp nhận yêu cầu của Tử tước giám sát ngôi làng Orc, đổi lại là một túi đồng vàng Amid.

『 Điều này là tra tấn…Ngài Tử tước và những người ở Hiệp hội đang muốn phá hủy trái tim bé bỏng khỏe mạnh của tôi 』 (Luciliano)

Vì hắn có thể điều tra ngôi làng mà con Noble Orc cự ngụ mà không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng điều làm hắn chán ghét việc này đó chính là con rối Live-dead của hắn đã trở thành món đồ chơi yêu thích của Bugogan. Và Luciliano – người đã học ngôn ngữ Orc đã vô tình hét lên khi nghe nó tuyên bố “Ta sẽ trao cho ngươi vinh dự được sinh ra đứa con thứ 4 của ta”

Luciliano có thể đồng hóa 5 giác quan của mình với con rối Live-dead, nên khi con rối đó đang bị tàn phá bởi Bugogan thì cũng đồng nghĩa với việc hắn cũng cảm thấy mình đang bị con Noble Orc đó cưỡng hiếp từ góc nhìn của một phụ nữ. Và đó chính là thứ gần như hủy hoại hắn ta.

Tại thế giới rộng lớn này, có những người có thể sẽ cảm thấy bị kích thích khi nhìn một cô gái xinh đẹp bị con quái vật cưỡng hiếp, nhưng trường hợp của hắn thì khác, hắn có thể ngửi thấy mùi hôi thối từ cái miệng bẩn thỉu của con Orc cũng như những cảm giác gớm ghiếc đó chạy dọc khắp cả cơ thể.

Dù cho Luciliano sở hữu danh hiệu 【 Suy đồi 】hắn cũng không có bất kỳ sở thích nào về việc như bày. May mắn cho Luciliano chính là xúc giác và thính giác của Live-dead khá yếu, nên hắn ta vẫn còn có thể chịu đựng được.

『 Và mình đã nghe được nhiều thông tin khá hữu ích, ngay cả những con quái vật cũng sẽ thả lỏng và kể chuyện của chúng sau khi làm tình 』 (Luciliano)

Bugogan không có bất kỳ nghi ngờ nào đối với con rối Live-dead của Luciliano. Nói đúng hơn là, con rối Live-dead trong mắt của Bugogan không gì hơn ngoài công cụ dùng để sinh sản. Vì Live-dead không có bất kỳ phản ứng nào nên Bugogan bắt đầu coi nó như là nơi để trút bầu tâm sự mỗi ngày, thậm chí Luciliano còn nghe nó kể về nỗi hận thù của nó đối với những con Noble Orc khác đã từ chối nó.

Và Luciliano chỉ việc truyền lại những thông tin này cho ngài Tử tước thì túi tiền của hắn đã đầy lên đáng kể.

Ngay cả tối hôm nay cũng vậy, Luciliano phải tự thuyết phục mình rằng đây là việc làm cần thiết để thu thập thêm những thông tin quý giá. Và rồi ngay khi Luciliano dùng con mắt của Live-dead nhìn phế phía Bugogan, một tên đầy tớ Orc bỗng nhiên xông vào. Có vẻ như làng Orc đang bị tấn công trên diện rộng.

『 Mình đã nghĩ rằng đó không phải là những âm thanh thông thường…Nên chắc hẳn nó không phải là tiếng động của những con Orc say bí tỉ và đập phá mọi thứ xung quanh 』 (Luciliano)

Những kẻ đang tấn công làng Orc có vẻ như là những ghoul và chiến sự không hề có lợi cho lũ Orc chút nào. Hàng loạt Orc General đã bị đánh bại cũng như số lượng Orc Mage đã giảm bớt đi rất nhiều.

“Bugaaagah! Bugigi Bubobio!”

Bugogan bắt đầu gào rống để giải tỏa cơn giận dữ của nó, khi đội quân mà nó cố gắng gầy dựng đã bị hủy diệt. Nó ra lệnh cho Bubobio và những đứa con trai của nó đi giải quyết vấn đề và nó cũng bắt đầu trèo ra khỏi người của con Live-dead. Có vẻ như nó cũng chuẩn bị để tham chiến.

『 Đây là…Mình cần báo chuyện này cho ngài Tử tước ngay lập tức 』 (Luciliano)

Các ghoul có lẽ sẽ bị đánh bại, nhưng con Noble Orc cũng sẽ chịu thương vong thảm trọng, nếu như vậy thì kế hoạch của lũ Orc sẽ hoàn toàn bị phá hủy.

Và khi lực lượng của lũ Orc yếu đi, việc sử dụng khoảng 100 mạo hiểm giả cùng với 1 mạo hiểm giả cấp B sẽ là đủ để tiêu diệt nó.

『 Mình hi vọng rằng các ghoul có thể cầm cự và gây ra nhiều thiệt hại hơn nữa cho lũ Orc 』 (Luciliano)

Nếu điều đó xảy ra thì Luciliano sẽ được giải thoát khỏi công việc này và tự do đến Vương quốc Orbaume. Như thể đáp lại mong đợi của Luciliano, những âm thanh chiến đấu ngoài ngôi nhà của Bugogan ngày càng khốc liệt hơn.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Main đánh vỏ dưa lại sắp gặp vỏ dừa
Xem thêm
Mọe,lại đánh bọn này nữa
Xem thêm
Giảm số lượng đi lại hay, chứ giữ nguyên số lượng thì main sao giấu nổi
Xem thêm
Cứ như này thì kiểu gì cũng có một đội quân mạo hiểm giả tập hợp mất. Sẽ khá là phiền phức nếu như vậy
Xem thêm