• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khiên quốc Mirg

Chương 17: Cậu đã trở thành Ghoul King nhờ các kỹ năng của mình

4 Bình luận - Độ dài: 7,478 từ - Cập nhật:

Con Noble Orc đang dự định tấn công một thị trấn con người. Đã có những nỗi sợ hãi rằng con Noble Orc sẽ ra lệnh tấn công các ngôi làng Ghoul trước khi làm điều đó.

Do đó, Vandalieu đã chọn chiến đấu với chúng cùng với những Ghoul mà cậu xem như là gia đình mình và đạt được danh hiệu 【 Ghoul King 】. Hiện tại, Vandalieu đang giữa tiết học về giả kim thuật. cậu đang nghiền xương kobold, ma thạch của kobold, gan của ếch độc cùng với máu của cậu trong cùng một cái cối. Và sản phẩm thu được sau khi nghiền sẽ được cậu dùng để vẽ các vòng trong ma pháp để tạo các vật phẩm ma thuật. Bất kể là có thành công hay không thì nếu cậu cứ lạp lại quá trình này cậu sẽ học được kỹ năng 【 Giả kim thuật 】. Dù cho mỗi lần cậu dùng các loại nguyên liệu khác nhau thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến quá trình này.

Hiện tại, một cá thể cấp cao của chủng tộc Orc – Noble Orc đang dẫn dắt hơn 300 con Orc và 200 con quái vật bao gồm cả kobold và goblin, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công ngôi làng ghoul. Và kể từ khi cậu là 【 Ghoul King 】 Vandalieu luôn tìm cách để có thể chiến thắng trong cuộc đối đầu này. Dù trong khi cậu đang nghĩ cách thì con Noble Orc đang chơi đùa với các ghoul và mạo hiểm giả nữ. Nhưng Vandalieu không muốn nghĩ về những điều như vậy, và tiếp tục nghiền những nguyên liệu cho việc hỏa giả kim thuật của cậu.

“Nếu như chúng ta hoảng loạn và làm mọi thứ một cách vội vàng thì những thứ xảy ra sẽ vô cùng tồi tệ, và mình không muốn điều đó chút nào!” (Vandalieu)

Cả các Ghoul và Vandalieu đều hiểu điều này, họ cần thời gian để thu thập thông tin về bọn Orc cũng như tìm cách liên hệ với các làng ghoul khác. Không cần thiết phải làm bất cứ điều gì mạo hiểm cho đến khi thu thập đủ thông tin cả. Bọn Orc sẽ hành động sớm nhất vào mùa xuân, nhưng bây giờ mới chỉ qua phân nửa mùa đông, nên cậu vẫn còn thời gian.

Loài Orc tốn khoảng nửa năm để sinh đẻ, và những con non cũng sẽ trưởng thành trong vòng nửa năm sau đó. Đó là lý do mà các Ghoul đã quyết định sẽ hành động sớm nhất có thể để tránh việc số lượng của chúng càng tăng nhiều hơn nửa.

“Kỹ năng này vẫn thật khó để mà học!” (Vandalieu)

Zadiris đã khuyến khích cậu khi nghe lời nói đó.

“Nếu như cậu là con người, có lẽ sẽ học còn lâu hơn nữa đó, bé con” (Zadiris)

Các kỹ năng có cấp độ từ thấp đến cao là 1 đến 10. Những người sở hữu các kỹ năng ở cấp độ 1 đều là người mới, tập sự, đây là cấp độ mà chỉ vừa đủ có thể dùng trong thực chiến. Những cá thể sở hữu kỹ năng ở cấp độ này sẽ là những người nghiệp dư trong lĩnh vực đó.

Một quân nhân thông thường sẽ sở hữu một kỹ năng thực chiến ở cấp độ 2, những thợ rèn sở hữu kỹ năng 【 Rèn đúc 】 cấp độ 2 sẽ chỉ là những người thợ có tay nghề yếu.

Các mạo hiểm giả và thương nhân sở hữu những kỹ năng tương ứng với nghề nghiệp của họ ở cấp độ 3 sẽ là đạt tiêu chuẩn. Thợ rèn có kỹ năng 【 Rèn đúc 】 cấp độ 3 đã được xem là khá có tay nghề, nhưng vẫn chưa đến mức có thể tự mở một tiệm rèn độc lập.

Còn đối với kỹ năng cấp 4, thì những mạo hiểm giả sở hữu những kỹ năng chiến đấu ở cấp độ này đã được xem là kỳ cựu, và đây cũng là cấp độ kỹ năng tối thiểu cần thiết để một thợ rèn có thể tự mở tiệm một cách độc lập.

Những mạo hiểm giả sở hữu kỹ năng chiến đấu cấp độ 5 đã được xem là những người top đầu trong lĩnh vực đó, các mạo hiểm giả bậc C đều sẽ sở hữu kỹ năng cấp độ 5.

Những người có kỹ năng chiến đấu cấp độ 6 được Hiệp hội đánh giá là có sức mạnh gần với mạo hiểm giả cấp B, có thể trở thành huấn luyện viên, gia sư cho các quý tộc, và một thợ rèn có kỹ năng cấp độ này đã có thể mở một cửa hàng ở một thành phố lớn.

Kỹ năng chiến đấu nếu như đạt tới cấp độ 7 thì sẽ luôn được các quý tộc săn đón, đây cũng là cấp bậc của mạo hiểm giả bậc B. Những thợ thủ công có kỹ năng ở cấp độ này luôn có nhiều học viên tìm đến để được chỉ dạy hàng năm.

Những người có kỹ năng cấp 8 sẽ là các bậc thầy trong lĩnh vực đó, được biết đến rộng rãi khắp cả đất nước.

Người sở hữu kỹ năng đạt cấp độ 9 là những người có thể ghi tên vào lịch sử, và các mạo hiểm giả bậc A sẽ sở hữu chúng.

Cấp độ kỹ năng cuối cùng – cấp độ 10, đây là cấp bậc phi nhân loại, người thường có thể sẽ không bao giờ đạt tới.

Và một trường hợp vô cùng hiếm hoi nữa là, khi kỹ năng đó vượt qua cả cấp 10 thì nó sẽ trở thành kỹ năng siêu việt. Bất kỳ ai sở hữu kỹ năng Siêu việt đều sẽ được mọi người tôn thờ. Họ sẽ được mọi người ca tụng bằng các biệt danh như Kiếm vương (Sword King) hay Hỏa đế (Flame Emperor), và được xem là thần thánh.

Đây là những gì mà Vandalieu ước tính về cấp độ của các kỹ năng dựa trên những gì mà Darcia và Zadiris đã kể cho cậu. Vì vậy nên việc cậu mất nhiều tháng trời để học được các kỹ năng liên quan đến phép thuật và giả kim là điều khá là hợp lý. Nhưng, ở Lamba có một thứ mà cả trên Trái đất và Origin đều không có. Đó chính là những phước lành có thể làm các kỹ năng tăng cấp thông qua Nghề nghiệp.

Người dân sinh sống ở Lambda có thể nhận được các lợi ích khổng lồ trong việc học kỹ năng bằng cách sở hữu nghề nghiệp. Điều này làm tăng tỷ lệ mà người đó có thể học được các kỹ năng mới hoặc nâng cấp các kỹ năng đã có.

Nhờ đó mà một kiếm sĩ nghiệp dư có thể trở thành bậc thầy, một thợ rèn tập sự có thể tự mở một cửa tiệm cho riêng mình chỉ sau vài năm. Nhưng điều đó vẫn sẽ rất khó, vì để đạt được điểm kinh nghiệm các kiếm sĩ phải mạo hiểm mạng sống của mình, thông thường thì họ sẽ chết trước khi đạt đủ kinh nghiệm để tăng cấp kỹ năng.

Nhìn theo hướng khác thì nếu như không sở hữu một nghề nghiệp, việc học các kỹ năng mới hoặc tăng cấp các kỹ năng đã có sẽ rất khó khăn. Dù cho có được hướng dẫn bởi một giáo viên tận tình và giàu kinh nghiệm thì người học nghề cũng cần phải có nghề nghiệp phù hợp, nếu không họ sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức để nhận được các kỹ năng phù hợp.

Vandalieu là một trường hợp khá đặc biệt, vì cậu đã học được các kỹ năng mới và nâng cấp những kỹ năng khác mà không cần Nghề nghiệp. Do lời nguyền mà Rodcorte đã yểm vào cậu, những kinh nghiệm về kỹ năng mà Vandalieu sở hữu trong kiếp trước không hề được truyền lại. Nhưng cậu vẫn nhớ được cảm giác của việc học ma pháp đó và những kinh nghiệm đó đã giúp cậu học được chúng, thêm nữa là nhờ vào bể mana khổng lồ mà cậu có thể luyện tập ma pháp hàng chục, hàng trăm lần người bình thường. Chưa kể đến cậu cũng sẽ nhận thêm được một số lợi ích, ưu thế về chủng tộc khi học các kỹ năng, vì cậu là một Dhampir. Bằng chứng cho việc này là cậu chưa bao giờ học bất kỳ kỹ năng võ thuật nào cả, vì ở Trái đất và Origin cậu không hề có bất kỳ kinh nghiệm nào trong việc sử dụng chúng.

“Tóm lại, nếu như có một nghề nghiệp thì việc học kỹ năng mới sẽ nhanh hơn rất nhiều” (Vandalieu)

“Chính xác là như vậy!” (Zadiris)

“…Tôi đã tìm ra thêm một lý do nữa để ghét đất nước này” (Vandalieu)

Việc thay đổi nghề nghiệp cần được tiến hành trong một căn phòng đặc biệt mà Hiệp hội sở hữu, do đó mọi việc là bất khả thi cho cậu, vì tại đế quốc Amid này cậu là một quái vật.

Ngay cả khi Vandalieu có cơ hội được vào căn phòng đó thì lời nguyền “Không thể sở hữu nghề nghiệp đã tồn tại” cũng sẽ làm cậu không thể nào đổi được bất kỳ nghề nghiệp gì.

“Nhưng vì việc căm thù, hờn ghét đất nước này cũng không thể giúp tôi đạt được kỹ năng mới nên tôi sẽ chăm chỉ học tập hơn nữa!” (Vandalieu)

“Đúng vậy! Bé con thật thông minh và sáng suốt ~♪” (Zadiris)

Zadiris vỗ nhẹ đầu của cậu, nhưng cô không hề biết rằng cậu đã chăm chỉ đến mức mà kỹ năng 【 Kháng hiệu ứng 】 và 【 Vượt ngưỡng giới hạn 】 của cậu đã tăng cấp. Nếu như cô biết điều đó, cô sẽ khuyên cậu nên thả lỏng một chút. Những kỹ năng đó của Vandalieu đã tăng cấp vì cậu luôn phải chăm chỉ quá mức và cơ thể sơ sinh mới chỉ 2 tuổi của cậu không thể nào thích nghi được với cường độ tập luyện đó, từng ngày.

Nhưng dù có nhận thức được điều đó thì Vandalieu cũng sẽ không bao giờ ngừng lại. Đây là điều mà cậu chưa bao giờ thay đổi kể từ khi Darcia bị giết. Cậu không bao giờ, không bao giờ nữa muốn trải nghiệm cái cảm giác bất lực thống khổ khi ấy.

Vào ngày hôm sau, lũ Undead côn trùng đã báo lại vị trí các ngôi làng ghoul cho cậu. Có tổng cộng là 10 ngôi làng, nhưng đã có 6 nơi bị lũ Orc tiêu diệt, nên mục tiêu tiếp theo của cậu là nhanh nhất đến 4 ngôi làng còn lại.

『 Đàn ông đã bị giết và phụ nữ thì…Grrrrr! 』

『 GAAAH! Làng của tôi đã bị thiêu rụi! Những con lợn nái khốn nạn đó! 』

『 Đau quá! Đau quá! Mẹ ơi! Đau quá! Con không thể thở được! 』

『 Chúng tôi đã tấn công những làng ghoul theo lệnh của Bugogan-sama! Nhờ ma pháp của Orc Mage mà nọc độc của lũ ghoul không hề có tác dụng! 』

Vandalieu đang lắng nghe âm thanh từ những linh hồn ghoul và orc đã chết trong trận chiến đã theo các Undead côn trùng của cậu về làng. Nhiều linh hồn chỉ có thể gào rú và khóc lóc vì họ đã chết khá lâu, ngay cả những linh hồn có thể nói chuyện chỉ có thể nói từng chữ ngắt quãng, nhưng nhờ đó mà Vandalieu đã hiểu được mọi điều xảy ra.

Con Noble Orc tên là Bugogan đã tấn công các ngôi làng ghoul, từng nơi từng nơi một, bắt đầu từ ngôi làng nhỏ nhất. Hầu hết những ngôi làng ghoul khác đều có dân số khoảng 30 đến 50 thành viên, và những đứa con của Bugogan đã dẫn một đội khoảng 80-100 orc cùng với những kobold và goblin nô lệ tấn công họ.

Có một vài ngôi làng không hề có bất cứ cá thể nào có sức mạnh như Ghoul Mage hay Ghoul Barbarian, tại những nơi đó thì một ghoul hạng 4 – Ghoul Warrior sẽ năm chức trưởng làng. Do đó, không có bất kỳ bất ngờ nào khi họ hoàn toàn bị tiêu diệt một cách áp đảo bởi một con Orc Hạng 6. Và một điều nữa là có vẻ như dưới trướng của nó có khá nhiều Orc Mage có khả năng thi triển những ma pháp tăng sức kháng cự lại nọc độc tê liệt của các Ghoul. Ma pháp này đã được yểm lên những con orc và nô lệ trước trận chiến. Dù cho các ghoul đã chống trả quyết liệt, giết được rất nhiều goblin và kobold, nhưng đó là tất cả. Sau cùng thì tất cả nam ghoul đều thành khẩu phần lương thực của lũ orc, còn nữ ghoul – có cơ thể mạnh mẽ hơn phụ nữ con người, đã trở thành những công cụ sinh sản tuyệt vời cho chúng. Và Bugogan đã tận dụng chúng một cách triệt để, tăng số lượng binh đoàn Orc của nó. Con Kobold Shaman không hề biết điều này, vì nó chưa bao giờ được cử lên tiền tuyến và một phần cũng vì nó là một nô lệ.

“Hmm, do đó lũ Orc đã tăng số lượng của chúng lên khoảng 100 con sau mỗi năm. Tôi đã nghĩ rằng chúng sẽ chết rất nhiều vì những trận chiến khốc liệt mà chúng đã tiến hành và xem đó như là một cuộc huấn luyện và sàng chọn. Nhưng có vẻ chúng đã sinh sản càng nhiều hơn nữa. Chúng ta nên mọi hết nội tạng của những con lợn đó ra khi chúng vẫn còn sống và rải đều não của chúng lên mặt đất để xem nó như thế nào!” (Vandalieu)

“Bé con, tôi biết cậu đang rất tức giận, nhưng làm ơn hãy bình tĩnh lại!” (Zadiris)

“Đúng vậy, hãy bình tĩnh. Việc này sẽ không hề tốt tý nào nếu những đứa bé như cậu nóng máu lên” (Vigaro)

“Tôi không giận dữ, tôi đang đồng cảm với những linh hồn đáng thương!” (Vandalieu)

“Điều đó không phải còn tệ hơn nữa sao?”

“Bé con à, nguồn mana đang tỏa ra từ cậu tạo thành những hộp sọ vô cùng đáng sợ đó!” (Zadiris)

Zadiris, Vigaro, những ghoul thân thiết với Vandalieu, tránh xa khỏi cậu trong sợ hãi, vì đang có rất nhiều hộp sọ màu đen trôi nổi xung quanh cậu một cách giận dữ.

Những ghoul từ các ngôi làng khác đều chỉ là những người xa lạ với cậu, họ cũng không phải là những ghoul mà cậu có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào. Nhưng, sau khi nghe những lời thủ thỉ của các linh hồn đó, cậu không thể nào kiềm chế sự giận dữ và căm ghét của mình đối với lũ lợn nái bẩn thỉu đó cả.

“Những con lợn nái đó chỉ toàn con đực, nên tôi nghĩ rằng chúng đã không thể kiềm chế hành vi, nếu chúng không làm như vậy thì sẽ không thể duy trì được chủng tộc, bản năng sinh sản là một trong những nhu cầu cơ bản và sẽ rất tàn nhẫn nếu bảo chúng phải kiêng cử. Thực tế, kẻ đáng căm phẫn ở đây nên là Chúa quỷ và những ác thần vì đã tạo ra một giống loài như vậy. Nhưng dù hiểu được điều đó, tôi cũng không thể ngăn mình không giận dữ” (Vandalieu)

“Vandalieu, tôi không biết cậu đã bình tĩnh lại hay chưa nữa. Nhưng nhu cầu cơ bản là gì?” (Vigaro)

“Tôi cũng không biết điều đó…Tôi thật nhẹ nhõm khi biết cậu không giận quá mất khôn. Hơn hết vẫn còn 4 ngôi làng ghoul mà đúng chứ? Hãy nhanh chóng gửi thông điệp cho họ và có buổi gặp mặt nào!” (Zadiris)

-------------------------------------------------------------

Tarea ra lệnh cho những ghoul nam trong làng khi đang ngồi chễm chệ trên chiếc ngai làm từ ma cây, nhìn xuống những ghoul đang thực hiện mệnh lệnh của mình làm cô thấy hài lòng về bản thân mình vô cùng.

Với đôi đồng tử màu vàng, làn da nâu xám cùng với bộ móng vuốt màu tím thấm đẫm nọc độc tê liệt, Tarea là một ghoul nữ điển hình, nhưng có một điều khác với những ghoul thông thường đó chính là cô là một ghoul có nguồn gốc từ con người.

cd7b083c-87fa-4352-afd8-6756d95307a3.jpg

Khi còn là con người, Tarea là con gái của một thợ rèn lành nghề. Nhờ vào khả năng rèn đúc mà cô được di truyền từ người cha của mình, cô đã tỏa sáng từ khi còn rất nhỏ, mọi người đều biết rằng một ngày nào đó cô sẽ vượt qua cha của mình và trở thành một thợ rèn tài giỏi xuất chúng nổi tiếng khắp đất nước.

Tuy nhiên, một điều bi thảm đã xảy ra với cô. Một doanh nghiệp lớn đã phát triển đến thành phố nơi cô sống, và thế là cả cha mẹ cô đều thua lỗ mất hết tất cả, bao gồm cả tiệm thợ rèn của cha cô. Cuối cùng, cha mẹ cô đã ra một quyết định vô cùng nhục nhã, đó chính là bán Tarea đi như là một nô lệ.

Tarea đúng là một cô gái xuất chúng, nhưng sau cô còn có 2 người em trai. Và vì ở thời đại này, mọi người có quan điểm “trọng nam khinh nữ” nên Tarea đã bị bán đi. Vì các em trai cô cũng có tài năng ở lĩnh vực rèn nên cha mẹ cô càng muốn bán cô đi để có thể chuộc về tiệm rèn để có thể chỉ dạy và truyền nghiệp lại cho các em trai cô.

Tarea có tài năng và ngoại hình cũng khá xinh xắn, dù vẫn còn là một thiếu nữ, nhưng cơ thể cô đã vô cùng phát triển và hấp dẫn rất nhiều đàn ông, nên cha mẹ cô đã có một món hời sau khi bán cô đi.

Sau khi bị bán cô đã phải làm gái mại dâm, chịu đựng những tổn thương vì bị gia đình phản bội cũng như chính môi trường độc hại mà cô đang sống. Và vì cô không thể chịu đựng nổi việc phục vụ những khách hàng kiêu căng, bạo lực đó nên cô đã bỏ trốn. Cô tìm được một cơ hội giết chết tên khốn đang đánh đập cô, sau đó chạy trốn khỏi nhà thổ về đến Tổ quỷ này tránh truy sát. Khi mọi thứ tưởng chừng như đã suôn sẻ thì cô bị các ghoul bắt được.

Tarea đã vô cùng tuyệt vọng và nghĩ rằng mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống, nhưng vì ngôi làng ghoul nơi cô bị bắt về khá nhỏ và thiếu phụ nữ nên thứ mà họ muốn không phải là thịt mà là một cỗ máy để sinh sản.

Tarea đã được chuyển từ con người thành ghoul nhờ một nghi lễ nào đó. Mất đi toàn bộ ý chí kháng cự nên cô thả cơ thể mình cho những nam ghoul trong làng và tuân theo mọi mệnh lệnh của chúng. Vì cô đã trở thành ghoul nên dù cô trốn trở lại thị trấn con người thì cô cũng sẽ bị săn giết bởi con người. Và cũng vì cô là con người nên cô không biết cách dùng 【 Siêu sức mạnh 】 và 【 Tiết nọc độc tê liệt 】, chúng là những kỹ năng đặc trung của ghoul. Do đó, để có thể sinh tồn cô đã tuân theo mọi mệnh lệnh của các nam ghoul trong làng. Nhưng liệu cô sẽ có tương lai nếu cứ tiếp tục sống như thế này? Trước mắt cô là bóng mờ của sự tuyệt vọng, nhưng mọi thứ đã bắt đầu thay đổi kể từ ngày cô nhìn thấy bộ lông của một con lợn rừng mà các ghoul nam đã bắt và mang về được.

Nhìn vào bộ lông ấy, cô nhớ lại những gì đã trải qua và thầm nghĩ nếu với cây búa trong tay thì mình có thể chế tạo nó thành một bộ áo giáp tốt. Nghe được những lời thì thầm của cô, ghoul nam đó đã bảo “Vậy hãy chế tạo bộ giáp đó đi!”

Cô tuân theo mệnh lệnh đó và đã chế tạo ra những bộ giáp chất lượng mà các ghoul có thể sử dụng được dù rằng nguồn nguyên liệu khá thô sơ nhưng chúng vẫn có chất lượng cao đến mức chỉ có thể tìm thấy chúng ở trong những thành phố lớn của con người.

Từ khoảnh khắc đó, địa vị của Tarea đã tăng lên liên tục và cuối cùng cô đã trở thành trưởng làng ghoul này. Tarea đã tạo ra trang bị này đến trang bị khác nhờ những nguyên liệu mà các nam ghoul săn được, tài năng của cô vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi ở trong hoàn cảnh như này, ngay cả sau khi cô bị biến thành ghoul.

Giáp xác của bọ cạp lớn sẽ được cô chế tạo thành những tấm khiên, mai của rùa sắt sẽ được cô tận dụng làm giáp sắt, sừng của những con lợn rừng sẽ được cô dùng để tạo ra những mũi giáo. Và nhờ có những trang bị tốt đó mà các ghoul làng cô có thể săn giết những quái vật khác, hết con này đến con khác, có lúc họ có thể giết ngược lại những mạo hiểm giả đến săn giết ghoul.

Sau khi có được hi vọng và ý chí sống, cô bắt đầu sử dụng những kĩ năng mà cô có được khi làm gái mại dâm để thu tóm những tên đàn ông khác trong làng và làm họ phải quỳ dưới váy của cô. Cô dạy cho những nữ ghoul khác – những người ghen tị với cô, cách để làm đàn ông phục tùng họ, và cuối cùng thì cô cũng thu góp toàn bộ quyền lực của ngôi làng.

Sau 100 năm biến thành ghoul, Tarea trở thành cá thể có địa vị cao nhất ở nơi này, dù rằng cô yếu hơn những ghoul khác rất nhiều. Và hơn 100 năm trôi qua nữa, ngôi làng chỉ với 20 ghoul giờ đây đã phát triển thành một làng với hơn 60 ghoul. Những làng ghoul khác đã phải dùng lương thực để trao đổi trang bị với cô, tầm ảnh hưởng của ngôi làng này còn lớn hơn rất nhiều ngôi làng hơn 100 ghoul của Zadiris.

“Fufu, nếu cứ tiếp tục đà phát triển này, ta sẽ kiểm soát được toàn bộ Tổ quỷ này trong vòng 10 năm nữa” (Tarea)

Tarea ngồi trên cái ngai dễ chịu được làm từ Treant (Ma cây) của mình, cơ thể cô được đính đầy những trang sức mà cô lấy được từ xác của những mạo hiểm giả, vuốt mái tóc đen dài của mình và nở nụ cười với một cây quạt trên tay – thứ được cô làm từ mai của rùa sắt. Với ngoại hình ngay bây giờ, cô hoàn toàn xứng đáng với vị thế của một Ghoul Queen.

…Dù rằng mọi thứ cô đang sử dụng đều được tự tay cô làm ra…

Tarea chưa bao giờ liên lạc với làng của Zadiris và cô chưa biết được sự hiện diện của lũ Orc, vì thế mà cô mới chắc chắn rằng tham vọng của cô sẽ hành hiện thực đến như vậy.

“Một người đã từng chỉ là một sinh vật tầm thường như ta, một nô lệ, có thể cai trị một Tổ quỷ với đầy rẫy những con quái vật mạnh mẽ…Fufu, trái tim của ta đang đập rộn phấn khích lên mỗi khi nghĩ tới điều đó” (Tarea)

“Tarea-sama, xin hãy làm cho tôi một chiếc khiên ạ”

“Tarea-sama, tôi cũng cần ngài giúp tôi chế tạo một chiếc khiên nữa, làm ơn”

“Hãy đợi một chút! Cho dù các ngươi không nói ta cũng sẽ làm nó!” (Tarea)

Một số ghoul đã băng khoăn không biết liệu trưởng làng của họ đã làm xong công việc buổi sáng đặc thù của ngài chưa nên đã đánh thức Tarea bằng những câu hỏi. Hả hê với chính bản thân mình như thế này chính là thói quen hằng ngày mỗi buổi sáng của cô.

“Trưởng làng! Chúng tôi đã hợp sức và đánh bại được Metal Slime!”

“Các ngươi vừa nói gì?” (Tarea)

Khi buổi tối đến cũng là lúc những thợ săn ghoul trở về, Tarea đã ngay lập tức đứng dậy khỏi chiếc ngai cô với đôi mắt phát sáng lấp lánh khi nghe các ghoul báo cáo. Trước mắt cô là một thứ chất nhầy màu bạc nặng như sắt được đựng trong những cái túi da, cùng với ma thạch của con Metal Slime. Khoảnh khắc cô nhìn thấy những vật này, má của Tarea ửng đỏ và cơ thể cô run rẩy như một thiếu nữ gặp lại người yêu của mình sau một thời gian dài.

“Ôi trời…! Nguyên liệu của con Metal Slime, thứ sở hữu đặc tính của cả chất lỏng và kim loại! Áo giáp gì mình sẽ làm được từ nó đây…Không, hay là vũ khí nhỉ? Ah, mình nên làm gì đây, thứ vũ khí đáng yêu nào mình nên chế tạo đây ~♪” (Tarea)

Mặc dù cơ thể của cô đang tỏa ra một sự hấp dẫn vô cùng lớn khi cô mừng rỡ và uốn éo như thế, sự hấp dẫn của một cơ thể dày dặn kinh nghiệm có thể quyến rũ mọi kẻ đàn ông, nhưng những lời cô nói thì không có chút quyến rũ nào cả. Các ghoul ở làng đã hoàn toàn quen thuộc với việc này nên họ không hề cảm thấy lạ chút nào cả, thực tế thì họ đang khá là vui vẻ.

Tarea là một trưởng làng vô cùng điêu luyện trong việc chế tạo các trang bị, và vì cô đã từng là một người dân bình thường, ở tầng lớp tận cùng của xã hội, nên cô đối xử với cấp dưới của mình khá tốt. Vì cô đã 250 tuổi, đến độ tuổi nghỉ hưu, nhưng sự tích của cô vẫn luôn được các ghoul truyền tụng. Tarea cũng đã quen thuộc với việc trở thành ghoul, cô đã tận hưởng cuộc sống của mình hơn cả khi còn là con người.

“Trưởng làng, có báo cáo từ tháp canh rằng có một chiếc xe đáng đến làng của chúng ta!”

Một ghoul trẻ tuổi đã báo cáo với cô bằng giọng nói vô cùng bối rối.

“! Mạo hiểm giả sao. Chúng có bao nhiêu tên?’ (Tarea)

Sẽ không đời nào quái vật có thể sử dụng xe ở Tổ quỷ cả, nên trường hợp còn lại chỉ có thể là bọn mạo hiểm giả. Và như thể chưa từng có bất kỳ hành vi nào như cách cô đối xử với những nguyên liệu của con Metal Slime, gương mặt của cô trở nên nghiêm túc và một tia sáng sắc bén toát ra từ đôi mắt của cô.

“Thưa ngài, đó là một chiếc xe được các Undead hộ vệ xung quanh, và ngay cả chính chiếc xe đó cũng có vẻ như là một Undead!”

“…Có bao nhiêu ghoul ở đó? Nếu như chỉ có một hoặc hai, thì có khả năng trong số chúng có kẻ là thuần hóa sư” (Tarea)

Tarea nghĩ rằng các thuần hóa sư có thể bắt và thu phục các Undead, và điều khiển chúng hộ vệ ở bên ngoài chiếc xe, còn hắn sẽ ẩn mình bên trong nó. Nhưng ở bên ngoài chiếc xe lại có 5 ghoul…

Ghoul là chủng tộc có nguồn gốc từ Vida, nhưng một nửa dòng máu của chúng là từ quái vật nên vẫn có thể thuần hóa được chúng, dù rằng việc thuần hóa ghoul sẽ khó hơn thông thường rất nhiều lần vị họ có ý chí và trí thông minh. Chỉ có những thuần hóa sư hạng nhất mới có khả năng thuần hóa được 5 ghoul và một chiếc Undead Carriage. Thật khó để tưởng tượng một kẻ mạnh mẽ như thế sẽ ẩn mình bên trong chiếc xe.

“Những ghoul từ các làng khác có lẽ đã thuần hóa được một Undead kỳ lạ…Những chiến binh còn ở trong làng hãy bước ra bảo vệ ta” (Tarea)

Trông 5 ghoul và con Undead đó không có vẻ là sẽ tấn công làng, dù rằng hiện tại hơn một nửa chiến binh đã vắng mặt. Tarea nghĩ như vậy và tập hợp toàn bộ chiến binh còn sót lại trong làng và đứng ở hàng trước, chờ đọi đội hình kỳ lạ này đến. Và khi chúng đến càng ngày gần, thứ mà cô nhìn thấy chính xác như những gì cô đã được nghe – một chiếc Undead Carriage cùng với 5 con Ghoul xung quanh nó.

“Hãy dừng lại! Các ngươi có công việc gì với làng của ta sao?” (Tarea)

Chiếc xe đã ngừng lại ngay trước Tarea, sau đó một giọng nói có vẻ non nớt lọt vào tai cô.

“Chúng tôi muốn thảo luận một số điều. Một kẻ thù chung giữa các ghoul đã xuất hiện, và tất cả những ngôi làng ghoul khác ngoài nơi này đều đã đồng ý thiết lập liên minh với chúng tôi” (Vandalieu)

“Kẻ thù chung sao!” (Tarea)

Khi kẻ thù chung xuất hiện, các ghoul sẽ liên hệ với nhau và hợp tác để tạo thành một liên minh. Đây không chỉ là bản năng được khắc sâu trong máu của họ, mà đó là việc làm thiết thực nhất để nâng cao tỷ lệ sống sót mà các ghoul đã làm hàng ngàn năm qua. Dù Tarea có nguồn gốc từ con người nhưng cô hiểu điều này, nhưng cũng bởi vì cô từng là con người nên cô càng thiên hướng nghi ngờ nhiều hơn nữa. Cô nghi ngờ rằng họ có thể đang cố gắng hấp thu làng của cô và hợp nhất thành một với họ.

Các ghoul xung quanh cô có vẻ hơi kích động khi nghe được những từ liên quan đến “kẻ thù chung”, nhưng cô đã trấn an họ bằng cách gấp chiếc quạt của mình lại với một tiếng “Phập” và nhìn thẳng vào những ghoul xa lạ này.

“Liệu tôi có thể nghe chi tiết hơn về việc này chứ?” (Tarea)

Kể từ khi trở thành Ghoul, Tarea biết rằng đa số các ghoul đều có tính cách khá đơn giản, họ khá là thật thà. Nói cách khác họ không đủ mưu mô và xảo trá như con người. Đó là lý do sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu như cô hỏi họ bằng những câu trực tiếp như vậy, theo cách đơn giản nhất.

“Vâng, có thể chứ, tôi sẽ giải thích mọi thứ” (Vandalieu)

Một bóng dáng nhỏ bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau mui của chiếc xe, nếu như Tarea không để ý chắc có lẽ cô sẽ không thấy bóng dáng đó xuất hiện, sự hiện diện của bóng dáng đó dễ dàng bị bỏ quên khi đứng cùng các ghoul cao lớn.

Nhưng, mọi chuyện không như vậy. Cậu bé ấy có một ma lực nào đó thu hút mọi người. Mái tóc trắng dài, cặp mắt 2 màu kỳ lạ cùng với làn da trắng nhợt nhạt, rõ ràng không phải là ngoại hình của một ghoul, nhưng có một thứ gì đó ở cậu làm cô cảm thấy đây là người quan trọng nhất.

Trước cả khi Tarea kịp nhận ra, tất cả mọi ghoul quỳ gối xuống trước cậu, Tarea cũng vậy, không có bất kỳ sự phản kháng nào, cặp gối của cô tự động quỳ rạp trên nền đất ẩm ướt, nhưng Vandalieu đã ngăn điều đó lại.

“Errr, làm ơn hãy thoải mái. Cô là Tarea-san phải không? Tên tôi là Vandalieu, và tôi là người đã được chọn trở thành Ghoul King” (Vandalieu)

Bóng dáng nhỏ nhắn sở hữu sức hút vô cùng mạnh mẽ này cảm thấy vô cùng xấu hổ khi mọi ghoul quỳ gối trước cậu.

Đó là vì những thành viên yếu hơn của chủng tộc bị ảnh hưởng bời kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】. Bản năng chủng tộc của các ghoul đã ngay lập tức phản ứng lại và bảo chúng rằng hãy nghe theo mệnh lệnh của King, thì chủng tộc sẽ càng ngày phát triển và thịnh vượng hơn.

Điều tương tự…không, điều kinh ngạc hơn nữa cũng đã xảy ra khi Vandalieu tới những ngôi làng ghoul khác, có vẻ như hiệu ứng của kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】 và 【 Hấp dẫn tử tính 】 đã kết hợp với nhau và tạo thành điều đáng kinh ngạc như thế.

“Ngài thật tuyệt vời, King”

“Tôi không nghĩ rằng họ sẽ quỳ gối ngay khi cậu vừa mở lời”

Những ghoul đi theo hộ tống Vandalieu đã vô cùng kinh ngạc trước điều này, cậu như trở thành một quý tộc đầy danh vọng vậy. Trái ngược với điều đó, Vandalieu không chỉ không cảm thấy vui mà cậu còn cảm thấy tội lỗi khi bắt những ghoul lớn tuổi với cơ thể to lớn quỳ gối như vậy. Cậu đã sống hơn 40 năm trong suốt cả 3 kiếp sống của mình, nhưng thực tế thì chỉ 17 đến 20 năm trong số chúng là cậu thực sự được sống, nên tính cách của cậu vẫn còn rất trẻ con. Vandalieu không hề nghĩ rằng cậu đã là người trưởng thành và việc cậu nhận được danh hiệu 【 Ghoul King 】 sẽ chỉ là thứ giúp cậu nâng cao tầm ảnh hưởng và hiệu quả của các kỹ năng của mình, nên cậu đã hoàn toàn bị bất ngờ trước hành động của các ghoul.

Cậu đã được nghe kể về Tarea khi đến các làng ghoul khác, cô là người có sức ảnh hưởng rộng lớn trong cộng đồng ghoul ở đây, thậm chí cô còn được ca tụng như là Ghoul Queen, vì vậy khi thấy cô sắp quỳ xuống trước mình, cậu đã thấy vô cùng tội lỗi.

“Toàn bộ sự việc là như vậy, tôi hi vọng Tarea-san có thể cho tôi mượn sức mạnh của cô, và để đền đáp tôi có một số vật” (Vandalieu)

Kết quả là cậu đã nói chuyện một cách lịch sự với cô, vốn từ vựng ít ỏi và kỹ năng giao tiếp kém đã khiến cậu nói chuyện khá là khiêm tốn để tránh việc người khác trở nên giận dữ.

“Tôi hiểu, vậy vật đền bù là?” (Tarea)

“Tôi hiện vẫn chưa thể chế tạo được chúng ngay, nhưng đó là các vật phẩm có thể giúp các ghoul tăng tỷ lệ sinh nở cũng như bảo quản thức ăn lâu hơn” (Vandalieu)

Những thứ có thể được dùng để trao đổi với ghoul – những người không thể dùng hệ thống tiền tệ và bị xem là quái vật ở đế quốc Amid, là có hạn. Thứ duy nhất mà Vandalieu nghĩ sẽ có giá trị là các vật phẩm ma thuật giúp ghoul tăng tỷ lệ sinh nở và thị triển phép 【 Bảo quản 】 mà cậu có thể tạo ra trong tương lai.

“Điều đó là thật chứ?” (Tarea)

Ngay khi nghe Vandalieu có các vật phẩm ma thuật có thể giúp tăng tỷ lệ sinh sản tất cả các ghoul trong làng vủa Tarea đã sững sờ kinh ngạc, vì vấn đề này là vấn đề không chỉ riêng làng của Zadiris phải đối mặt mà là toàn bộ chủng tộc ghoul. Khi Vandalieu nói rằng cậu có thể giải quyết vấn đề này các ghoul đã nhìn chằm chằm cậu như thể đang tôn thờ cậu như một vị thần vậy.

『 Mình nghĩ là kỹ năng 【 Kháng hiệu ứng 】 có lẽ sẽ tăng cấp sau khi mình chịu đựng toàn bộ những điều stress này 』 (Vandalieu nghĩ)

Nhưng Vandalieu không thể nói điều này ra được, vì cậu đã được bảo rằng “Hãy thân thiện và đừng phản ứng thái quá nhé!”.

“Như vậy thì, chúng tôi rất vui lòng khi nghe mệnh lệnh từ ngài, Vandalieu-sama” (Tarea)

“…Cô có thể thư giãn và gọi tên tôi với [san], hoặc có thể gọi tôi là [bé con] cũng được” (Vandalieu)

Vandalieu muốn cô hãy ngừng thêm kính ngữ “sama” khi gọi tên cậu, hoặc ít nhất hãy đợi đến khi cậu đủ lớn.

“Ôi trời ~♪” (Tarea)

Sao cô ấy lại có vẻ vui đến vậy!?

“Vậy thì Van-sama, Tôi, Tarea, nguyện tuân theo ý chí và phục vụ bên cạnh ngài” (Tarea)

Vandalieu nhớ rằng mình chưa hề yêu cầu Tarea làm những điều như thế, nhưng vì một lý do nào đó mà Tarea bỗng nhiên đã trở thành bề tôi thân cận của cậu, cậu cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Mặc kệ mọi điều, giờ đây Tarea đã khám phá ra tham vọng mới của bản thân cô. Đó chinh là phục vụ như là bề tôi trung thành của ghoul king này và mở rộng sự thống trị của cậu vượt qua khỏi Tổ quỷ này, vươn thật xa, thật xa đến những nơi, đến những vị trí mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.

『 Không nghĩ rằng một cơ hội tuyệt vời như vậy sẽ đến với mình ở độ tuổi 260 này! Fufu, mình từng chỉ là kẻ tầm thường dưới đáy xã hội, và giờ mình sẽ xem mình có thể vươn xa, bay cao đến thế nào. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng mình chết đi! 』 (Tarea)

Tâm trí của Tarea đang tràn ngập tham vọng, như thể bị đánh bại bởi cặp mắt này, Vandalieu chuyển hướng ánh nhìn của cậu qua Sam, người đang ngồi ở ghế lái, nhưng…

『 Cậu chủ à, cậu luôn có thể khiến những người phụ nữ lớn tuổi nổi tiếng phải đổ gục, đúng thật là cậu chủ mà! 』 (Sam)

Những lời khen kiểu như vậy đã được Sam nói ra tung hô cậu, nhưng cậu có thể cảm nhận rằng sự nổi tiếng giữa những phụ nữ lớn tuổi này hoàn toàn không phải là điều cậu mong muốn.

『 Nhưng khi cậu trở thành quý tộc, những kiểu người như vậy sẽ thường xuyên đến thăm cậu, nên tôi nghĩ rằng điều này thật hoàn hảo để câu có thể tập làm quen trước! 』 (Sam)

Darcia cũng đã nhìn thấy rõ những động cơ thầm kín của Tarea nhưng cô chỉ đơn giản là muốn nhìn Vandalieu vượt qua trải nghiệm này.

Điều duy nhất làm cậu thở phào nhẹ nhõm có lẽ là sức hút từ tổ hợp kỹ năng của cậu có lẽ sẽ giảm đi, sau khi ước muốn bản năng của các ghoul là “đi theo cậu” đã được thỏa mãn.

Cấp độ của kỹ năng Cương hóa thuộc hạ đã tăng lên!

-----------------------------------------------------------------

Một phụ nữ lạ di chuyển qua Tổ quỷ một mình.

Việc cô hành động một mình tại Tổ quỷ tuy hiếm, nhưng việc khảo sát Tổ quỷ không phải là điều mà Hiệp hội mạo hiểm giả yêu cầu bắt buộc phải lập nhóm. Nhưng đối với trường hợp người phụ nữ này, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trang bị và hành vi của cô thật bất thường.

Các trang bị mà cô mang theo hoàn toàn mới và không có chút gì đáng tin cậy, bộ giáp cô mang theo dù trông rất đẹp nhưng nó hoàn toàn không đủ để che chắn những vị trí hiểm yếu trên cơ thể cô, cô cũng mang theo một cái khiên, những nó nhỏ tới mức chỉ bằng gương mặt cô. Hơn nữa khi cô giết các quái vật mà cô đụng phải, cũng không hề thu thập bằng chứng săn giết hay các nguyên liệu có thể thu thập.

“Mình nghĩ là đã đến thời điểm rồi!”

Một giọng nói hoàn toàn vô cảm toát ra khỏi miệng cô. Ngay khi cô vừa dứt lời thì những con Orc xuất hiện quanh cô. Cô đã hoàn toàn bị bao vây, và trong số đó cô có thể nhìn thấy con Noble Orc với mái tóc vàng và cơ thể to lớn hơn bất kỳ con orc nào khác.

Đối mặt với những con Orc đáng sợ, đang thở hồng hộc thông qua lỗ mũi của chúng, cô không hề có bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào cả. Thay vào đó, cô ném cây kiếm ngắn xuống đất. Không hề có bất kỳ sự sợ hãi hay cảm xúc nào khác trên khuôn mặt cô.

Tên: Tarea

Hạng: 3

Chủng tộc: Ghoul

Cấp độ:1

Nghề nghiệp: Prostitute (Gái mại dâm)

Cấp độ nghề nghiệp: 100

Lịch sử nghề nghiệp: Thợ rèn tập sự, Thợ rèn → Nô lệ (Buộc thay đổi nghề nghiệp ở cấp 47), Gái mại dâm tập sự

Tuổi: 263 tuổi

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Kháng đau: Cấp 1

o Siêu sức mạnh: Cấp 1

o Nọc độc tê liệt (Móng vuốt): Cấp 1

o Quyến rũ: Cấp 1

Kỹ năng chủ động

o Ước tính: Cấp 6

o Rèn áo giáp: Cấp 6

o Rèn vũ khí: Cấp 6

o Khiêu gợi: Cấp 5

o Khiêu vũ: Cấp 2

o Làm tình: Cấp 2

-----------------------------------------------------------------

Tarea là cô gái loài người có thiên phú trong cả việc rèn đúc và “giường chiếu”. Cô là một cá thể đặc biệt đã được chuyển đổi thành ghoul nhờ vào nghi thức. Cô chế tạo vũ khí cho các nam ghoul đồng thời dùng các kỹ năng mà cô học được lúc còn là gái mại dâm để khiến họ phải phục tùng dưới váy của cô. Cô cũng dạy cho các ghoul nữ cách làm đàn ông phục tùng cùng với kỹ thuật rèn, cô cũng tạo một hệ thống phân cấp rõ ràng tại làng.

Nhưng, cô chưa bao giờ tự mình đi săn bất kỳ con mồi nào nên cấp độ của cô là thấp nhất và cô cũng là thành viên yếu nhất tại làng ghoul. Bù lại, với tư cách là một thợ rèn, cô sỡ hữu nhiều kỹ năng hơn bất kỳ thợ rèn lành nghề nào ở thành phố lớn.

Đây là thành quả của hơn 200 năm làm việc chăm chỉ, nhưng nếu cô được tiếp xúc với những dụng cụ tiên tiến nhất và được cung cấp nhiều loại nguyên liệu hiếm hơn hoặc có thể thay đổi nghề nghiệp của mình thì cô còn có thể vươn cao và xa hơn nữa.

-----------------------------------------------------------------

Giải thích về việc: Cưỡng bức thay đổi nghề nghiệp

Đây là cách đối xử đặc biệt được áp dụng cho những tên tội phạm và những người bị biến thành nô lệ. Việc thay đổi cưỡng bức nghề nghiệp này sẽ không làm những kỹ năng họ sở hữu biến mất, nhưng sẽ ngăn họ nhận được những hiệu ứng lợi ích cũng như kinh nghiệm cộng thêm trong việc nâng cấp các kỹ năng của nghề trước đó.

Việc thay đổi cưỡng bức nghề nghiệp sẽ được hiển thị rõ trong bảng trạng thái nếu như người đó kiểm tra tại những cơ sở như Hiệp hội mạo hiểm giả, đây là cách để ngăn những nô lệ bỏ trốn.

Nhưng, đây là phương pháp lỗi thời được sử dụng 200 năm trước, khi Tarea bị biến thành nô lệ. Hiện nay, việc đeo vòng cổ nô lệ - một vật phẩm ma pháp, đã trở nên phổ biến hơn, và chiếc vòng cổ này chỉ có thể được chủ sở hữu của chúng giải trừ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

:))) mỗi ngày 1 viên thuốc, nghiện mất. thanks Trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Mind control à
Xem thêm
Thợ săn milf?
Xem thêm