• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khiên quốc Mirg

Chương 16: Những kỹ năng tạo nên một vị Ghoul King

8 Bình luận - Độ dài: 6,471 từ - Cập nhật:

“Vì vậy, đó là lý do mà con sẽ tham gia vào cuộc chiến này bằng cả mạng sống của con. Không có gì phải lo đâu mẹ, con đã có cách đối phó nó” (Vandalieu)

『 Vandalieu à, mẹ không nghĩ rằng sẽ có bậc cha mẹ nào không lo lắng sau khi nghe con của họ phát ngôn những lời như thế đâu 』 (Darcia)

“…Vậy mẹ không muốn con chiến đấu sao?” (Vandalieu)

『 Sự thật là con đã luôn phải mạo hiểm mạng sống của mình kể từ khi mẹ mất, và con đã cố gắng vượt qua tất cả điều đó, Vandalieu…nhưng mẹ hi vọng con sẽ hợp tác với mọi người một cách hợp lý, được chứ? 』 (Darcia)

“Con biết rồi thưa mẹ” (Vandalieu)

Linh hồn của con Kobold Shaman đã bị Bugogan chém thành 2 nửa đã trải qua chuyến hành trình 7 ngày để tới ngôi làng này. Nó đã báo cho cậu rằng có một con Noble Orc đã thành lập một ngôi làng Orc lớn, tấn công những làng ghoul khác và bắt cóc các mạo hiểm giả trong khi tích súc lực lượng của mình.

Vandalieu đã lo lắng rằng các Ghoul sẽ không tin lời cậu, nhưng sự thật là họ không hề có chút nghi ngờ nào cả. Cậu đã thực sự hạnh phúc khi được mọi người tin tưởng như vậy.

“300 Orc, 100 con Goblin và Kobold. Chúng ta sẽ làm gì đây? Liệu chúng ta có đánh bại bọn chúng được không?”

“Hey, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải đối đầu với 300 con orc sao?”

“Tổng cộng là 500 tên ngốc kia. Ngươi ngu đến nổi không biết làm phép cộng sao?”

“Goblin, Kobold và Orc, chúng không phải đều là kẻ thù của loài Ghoul sao? Mỗi người chúng ta chỉ cần giết 5 tên là chúng ta sẽ chiến thắng rồi!”

“Hey, ngươi tính cả chúng tôi vào trong đấy à, chúng tôi đang có em bé đó, ngươi biết chứ?”

『 Bilde-san, đã mang bầu được 4 tháng, nên tôi nghĩ rằng việc chiến đấu và vận động mạnh là bất khả thi với cô ấy 』

“Hơn nữa, thủ lĩnh của chúng là 1 con Noble Orc sao. Bất kể nó có yếu đến như thế nào khi so sánh với những con Noble Orc khác, thì nó vẫn mạnh hơn cả mẹ và Vigaro” (Basdia)

“Con nói gì thế Basdia? Con nói rằng Vigaro sẽ thua con Noble Orc đó sao?” (Zadiris)

“Dĩ nhiên là vậy rồi! Điều đó quá là dễ thấy!” (Basdia)

“V-Vigaro, tôi chắc rằng cậu sẽ chiến thắng”

“Hãy đối mặt với thực tế đi, lũ ngốc!”

Trong khi Vandalieu đang cảm thấy hạnh phúc vì được tin tưởng, các ghoul khác đang thảo luận một cách nghiêm túc sẽ đối phó với Bugogan như thế nào. Điều này cũng là lẽ tự nhiên thôi, vì sự sống còn của họ sẽ được quyết định dựa trên những gì họ thảo luận ở đây mà.

Các ghoul đang ngồi vòng tròn, tập trung quanh một đám lửa trại, cuộc họp khẩn cấp đã được diễn ra để quyết định các biện pháp ứng đối sắp tới.

“Bé con, cậu có thể xác nhận tổng số quân địch lại lần nữa được chứ?” (Zadiris)

Vì tất cả ghoul chưa nắm hết thông tin nên Zadiris đã nhờ cậu nhắc lại một lần nữa. Linh hồn của Kobold Shaman đã chìm vào giấc ngủ sau khi nó đưa cho cậu thông tin này.

Để trả thù con Noble đã giết nó, nó đã dùng kinh nghiệm khi còn là một Spiritualist của mình để giao tiếp với các linh hồn và thực hiện chuyến hành trình kéo dài 7 ngày để tới đây. Không ai biết được rằng nó thật sự muốn trả thù con Noble Orc hay là nó bị ảnh hưởng bởi kỹ năng 【 Hấp dẫn tử tính 】 của cậu dù ở khoảng cách xa như vậy. Dù gì đi nữa thì nó cũng đã truyền lại thông tin này cho Vandalieu, giờ nó đang trôi nổi quanh cậu như thể đã ngủ gật vậy.

“Số lượng kẻ địch là khoảng 300 orc, 100 kobold và 100 goblin cùng với vài chục quái vật đã bị thuần hóa. Nên tổng số là 600. Thủ lĩnh là một con Noble Orc và nó có 3 đứa con. Bên cạnh đó cũng có một vài con Orc General, Orc Knight và Orc Mage nữa. Goblin thì cũng có các chủng tộc như Solider, Chief, Knight và Mage, nhưng không hề có hạng General và King. Một điều nữa là bọn Orc đã tấn công các làng Ghoul khác, dùng các ghoul nữ như công cụ sinh sản, gần đây chúng còn tấn công các mạo hiểm giả nữa” (Vandalieu) (General: Tướng quân, Knight: Hiệp sĩ, Mage: Pháp sư, Solider: Lính, Chief: Tù trưởng)

Các ghoul bắt đầu nhăn nhó khi nghe cậu nói về số lượng, những hành động quá khích cũng như sự thật rằng chủng tộc của họ đã bị tấn công, dù rằng nó thuộc làng khác.

Cả chủng tộc Orc và loài cấp cao của nó là Noble Orc đều chỉ có các con đực. Đó là lý do chúng dùng phụ nữ của chủng tộc khác để sinh sản. Đa số chúng sẽ dùng các Kobold hoặc Goblin, đôi khi là các gia súc mà chúng cướp được từ những ngôi làng gần đó. Và có lẽ vì chúng là chủng tộc được tạo ra bởi Chúa quỷ và đầy tớ của hắn để làm hại con người nên các Orc thích nhất là phụ nữ con người.

Dù rằng các ghoul là quái vật, nhưng nữ giới của tộc ghoul thì lại có vẻ ngoài khá giống phụ nữ nhân loại ngoại trừ màu da và mắt. Và tổ tiên của họ có thể truy đến vị thần Vida, nên từ góc nhìn của lũ quái vật thì họ cũng giống như là con người vậy.

Các ghoul luôn gặp khó khăn trong việc sinh sản, và tỷ lệ sinh đẻ thành công chỉ là 1/5 nhưng nếu cha của đứa bé là Orc thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đó không phải là tin tức tốt lành gì cả.

Cuộc họp đã tiếp tục khi các ghoul bình tĩnh lại sau khi nghe Vandalieu nói. Có 4 ý kiến chủ đạo chính.

“Hey, những con Orc đó nhắm đến mục tiêu là làng mạc và thành phố của con người mà đúng chứ? Vậy thì chúng sẽ không làm gì chúng ta cả. Chúng ta chỉ cần ngồi yên và không làm gì cả.”

Có ý kiến cho rằng các ghoul cứ việc ngồi yên và xem những gì mà bọn Orc dự định sẽ làm. Họ cảm thấy tiếc thương cho những ghoul nữ đã bị bắt trước đó nhưng trước việc các Orc nếu như tấn công làng thì họ sẽ không có bất kỳ cơ hội nào chống trả nên đã chọn cách ngồi im và không làm gì cả.

Và làng của Zadiris cũng không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải giúp đỡ những làng khác cả, sự thật phũ phàng như vậy đấy, mọi thứ sẽ là vô nghĩa nếu như làng họ cũng biến thành phế tích sau khi cứu các ghoul làng khác. Nhưng nếu chỉ ngồi yên không làm gì sẽ là một nước đi tệ hại, con Noble Orc thủ lĩnh đang chờ đợi cái chết của Zadiris, và lý do mà hắn đợi đó chính là hắn muốn tấn công nơi đây.

Những nhóm quái vật dưới sự cai trị độc tài của nó sẽ luôn trong trạng thái sẵn sàng tấn công làng ghoul này vì nó đã để ý đến nơi đây. Các cuộc xung đột của con người thì có thể giải quyết bằng các Hiệp ước hòa bình, nhưng đối với những con quái vật thì chúng không hề có khái niệm đó.

Kể cả khi con Noble Orc quyết định để yên cho ngôi làng, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nếu lũ Orc thất bại trong việc tấn công con người, mạo hiểm giả sẽ đến Tổ quỷ này và tiêu diệt toàn bộ sinh vật sống ở đây, đảm bảo rằng tàn dư lực lượng của con Noble Orc đã bị tiêu diệt và nơi này sẽ không bao giờ có thể có những ngôi làng quái vật lớn như làng ghoul hiện tại.

Mirg là quốc gia tuyến đầu của Vương quốc Orbaume, nên chắc chắn quân đội của nó rất thiện chiến cũng như nơi này sẽ có rất nhiều mạo hiểm giả, tỷ lệ mà con Noble Orc sẽ thất bại gần như là 100%.

“Thế còn việc chạy thoát khỏi con Noble Orc trong lúc chúng đang chiến tranh với loài người thì sao?”

Có ghoul đả đề nghị việc này nhưng sau đó nhanh chóng từ bỏ. Bởi vì thực tế là bất khả thi khi 100 ghoul di chuyển cùng lúc. Khu rừng Tổ quỷ này khá là rộng rãi, nhưng nó sẽ rất khó khăn cho 100 ghoul, bao gồm cả phụ nữ có thai rời đi mà không làm cho con Noble Orc chú ý.

Việc di chuyển đến Tổ quỷ khác hoặc đơn giản là sinh sống ở một nới vắng người có thể khả thi. Nhưng vì các ghoul đã sống ở nơi này hàng thế hệ nên không có bất kỳ ai rành địa lý bên ngoài nơi này cả.

Darcia và Sam biết về nơi này, nhưng con đường mà họ biết cần đi qua Khiên quốc Mirg và cần tới 10 ngày để đến đó, chưa kể việc bị con người phát hiện cũng rất cao. Vì không một ai biết thứ gì tồn tại quanh các rặng núi cao nên để đề phòng, Vandalieu đã gửi một nhóm Undead côn trùng và chim đến nơi đó để do thám, nhưng việc này sẽ mất hơn 1 tháng để bọn Undead có thể khám phá mọi thứ.

“Vậy còn chúng ta đầu hàng con Noble Orc thì sao? Dĩ nhiên là không thể nào rồi, chúng ta thà chết còn hơn phải trải qua những chuyện như vậy”

Như lời Bilde nói, việc đầu hàng orc là hành động ngu xuẩn, vì đàn ông sẽ bị bắt làm nô lệ và khẩu phần ăn, còn nữ ghoul thì sẽ được dùng làm phần thưởng và công cụ sinh sản. Đó là kết quả tồi tệ nhất.

“Hãy cùng nhau chiến đấu, hãy đến những làng ghoul khác nữa”

Cuối cùng, ý kiến của Basdia là thực tế nhất. Họ phải giảm bớt chênh lệch quân số xuống thấp nhất có thể, và tấn công bất ngờ lũ orc trước khi bị chúng tấn công. Vì thế Vandalieu biết rằng mình cũng sẽ rất bận rộn trong khoảng thời gian tới.

“Được rồi, trước khi mọi người đi chuẩn bị, có một điều tôi cần nói” (Vigaro)

“Vandalieu, tôi muốn cậu rời làng càng sớm càng tốt” (Vigaro)

“Không đời nào cả, tôi có một đề nghị” (Vandalieu)

“Khoan đã! Đừng có đổi chủ đề” (Vigaro)

Vandalieu đã ngay lập tức từ chối yêu cầu của Vigaro làm anh ta cảm thấy bối rối.

“Nếu như cậu ở lại cậu sẽ phải đối mặt với lũ Orc đó, cậu biết chứ?” (Vigaro)

“Tôi hoàn toàn ổn với điều đó. Hơn nữa, tôi có một đề nghị muốn nói” (Vandalieu)

“Điều đó không hề ổn chút nào cả! Đừng có mà cứng đầu nữa!” (Vigaro)

“Tôi sẽ không rời đi!” (Vandalieu)

“Đừng ngắt lời của tôi!” (Vigaro)

Vigaro đã từng không làm gì cả ngoài việc ngắt lời mọi người trong quá khứ và giờ đây anh ta lại đang bị Vandalieu ngắt lời liên tục và phải yêu cầu cậu đừng làm vậy nữa. Điều đó làm cậu không thể hiểu nổi. Trong lúc cậu đang tự nghĩ rằng liệu có phải do cậu đã truyền đạt ý của mình bằng từ ngữ chưa chính xác không thì bờm của Vigaro bắt đầu xù lên và anh ta hét to.

“Đây là trận chiến của chúng tôi Ghoul với lũ Orc! Việc này không hề liên quan gì đến cậu cả!” (Vigaro)

Vandalieu đã ở lại làng Ghoul trong khoảng thời gian khá dài, nhưng cậu không phải là ghoul. Và một ngày nào đó cậu sẽ rời khỏi nơi này, băng qua các rặng núi và đến Vương quốc Orbaume. Đó là lý do Vigaro nghĩ rằng cậu không nên trói buộc số phận mình với các ghoul, hơn nữa, cậu chỉ là đứa bé 2 tuổi cậu còn cả tương lai ở phía trước, không nên tham gia vào một trận chiến mà phần thua lớn đến như vậy.

“Nó có liên quan đến tôi! Tất cả mọi ghoul ở đây đều là bạn tôi và là gia đình của tôi. Bên cạnh đó, mọi người có thể nghe tôi nói ý kiến mình trước được chứ?” (Vandalieu)

Và cậu bé 2 tuổi này đã làm mọi việc theo cách của mình. Cậu nói những lời cảm động đó bằng một giọng thẳng băng mà không có bất kỳ biểu hiện xấu hổ nào cả, sau đó cố gắng đổi chủ đề một lần nữa.

“Vậy cậu có thể làm gì chứ!” (Vigaro)

Vigaro cố gắng không mỉm cười khi nghe Vandalieu nói rằng các ghoul là gia đình của cậu và hét toang lên như vây. Thật vậy, nếu như chia thế giới này thành 2 nửa, một nửa kẻ mạnh và một nửa kẻ yếu thì Vigaro chắc chắn là ở vế sau, anh ta đã không còn cách nào có thể ngăn Vandalieu tham gia vào trận chiến này.

Dù rằng Vandalieu có bể mana khá lớn cũng như có khả năng sử dụng Tử ma pháp, nhưng ngoại trừ những điều đó thì cậu vẫn chỉ là đứa bé 2 tuổi không có bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào cả, khả năng quân sư của cậu đều là do cậu tự học lấy nên cậu ấy cũng không thể nào là một quân sư tài ba được cả. Bể mana lớn thì cũng không có gì hơn ngoài mana, cậu không thể dùng mana trực tiếp để đè chết quái vật, và dù rằng cậu có nhiều mana đến thế nào thì cậu cũng sẽ chết khi điểm sinh lực về 0. Cậu có thể dùng Tử ma pháp và Vô tính ma pháp để tấn công, nhưng Tử ma pháp có ít khả năng tấn công trực tiếp kẻ thù mà đa số ứng dụng của nó chỉ là cường hóa Undead, trong khi Vô tính ma pháp thì cậu chỉ mới học được gần đây.

Nếu kẻ thù của cậu là một pháp sư, cậu có thể dùng kỹ năng 【 Lá chắn hấp thụ ma pháp 】 để làm chúng trở nên vô dụng, nhưng kẻ địch mà cậu phải chiến đấu bây giờ chính là Orc. Chỉ có một vài cá thể của chủng tộc này là pháp sư, và thứ mà chúng dựa vào chính là sức mạnh thể chất và các loại vũ khí để tấn công kẻ thù của mình. Vandalieu nhận thức được toàn bộ điều này kể từ khi Darcia bị giết, nhưng lần này cậu đã có thể làm được điều gì đó tốt hơn.

“Đầu tiên, tôi sẽ đóng góp các Undead bổ sung vào lực lượng chiến đấu. Bao gồm 3 con Rotten Beast, mộtcon Phantom Bird, một con Skeleton Solider cũng như Saria và Rita” (Vandalieu)

“Muh?” (Vigaro)

Sam và những Undead khác là thuộc hạ của cậu, và nếu như cậu tham gia vào trận chiến này thì chúng cũng phải theo cậu. Bởi vì tất cả đều là các quái vật Hạng 3 nên đây không thể coi là một lực lượng nhỏ tý nào cả.

“Và nếu như các ghoul định tiếp cận các làng ghoul khác thì tôi có thể giúp ích” (Vandalieu)

Việc các ghoul bị kỹ năng 【 Hấp dẫn tử tính 】 đã được kiểm chứng, nên Vandalieu nghĩ rằng điều này có thể giúp ích nếu như các ghoul muốn càng nhiều thêm đồng minh. Và Vigaro chỉ có thể rên rỉ vì biết rằng những gì Vandalieu nói hoàn toàn đúng.

“Cậu nên bot cuộc đi Vigaro à, chúng tôi đều biết cậu đã cố gắng tìm cách tốt nhất cho bé con mà!”

“Đúng vậy, Van cũng là một phần gia đình của tôi cũng như các ghoul khác”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Đừng thúc ép bản thân mình nữa Vigaro à”

“Đúng đó! Cậu không thể nói Vandalieu không liên quan gì tới chuyện này được nữa cả”

Vigaro chấp nhận sự thật này và từ bỏ khuyên Vandalieu rời đi.

“Các ngươi…Ah, tôi không quan tâm nữa! Tôi sẽ bắt cậu tham chiến nhiều đến mức cậu phải than vãn và tự rời khỏi!” (Vigaro)

“Có vẻ như Tân trưởng làng đã chấp nhận cậu rồi, bé con! Vậy đề nghị mà cậu nói lúc trước là gì?” (Zadiris)

Cuối cùng cũng có thể nói chuyện, Vandalieu thở một hơi dài nhẹ nhõm và bắt đầu nói về đề nghị của cậu.

“Không có gì đặc biệt cả! Tôi đang nghĩ đến việc sẽ phân phát các vật phẩm ma thuật mà tôi không có ý định dùng tới của mình cho mọi người” (Vandalieu)

Nhưng khi cậu nhìn mọi người phản ứng thì cậu nghĩ rằng có lẽ điều này là điều đặc biệt chăng? Tại thế giới này, các vật phẩm ma pháp đều có cấp bậc. Chúng được xếp từ thấp đến cao theo thứ tự là: Hạ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Đặc biệt (Special), Huyền thoại (Legendary) và Thần thoại (Mythical).

Những vật phẩm ma pháp Hạ cấp là những vật như Kiếm không gỉ sét, Áo giáp không gây tổn thương cho cơ thể người mặc khi họ ngủ, Đồng hồ báo thức, Bếp lò ma thuật tương tự như bếp nướng ở Trái đất, Đèn đường ma thuật. Chúng là những thứ như các vật phẩm thường ngày mà những người trên Trái đất thông thường sẽ không nghĩ chúng là vật phẩm ma thuật.

Vật phẩm ma pháp thực sự là những thứ ở cấp bậc Trung cấp, đa số mạo hiểm giả đều dùng những thứ ở cấp bậc này. Vật phẩm ma pháp cao cấp rất quý giá và thường khó khăn lắm mới có thể sở hữu chúng, còn những vật phẩm ma pháp bậc Đặc biệt thì thậm chí còn hiếm hơn nữa, chúng thường được coi là bảo vật quốc gia.

Các cổ vật như Thánh kiếm mà chỉ những anh hùng được chọn mới có thể sử dụng thuộc về bậc Huyền thoại, còn những vật phẩm ma pháp có khả năng vô cùng mạnh mẽ, có thể phá vỡ mọi quy luật thông thường, thứ được xem như có khả năng “Gian lận” thì thuộc về bậc Thần thoại.

Việc phân loại các vật phẩm ma pháp này không chỉ dựa trên công dụng và sức mạnh mà chúng sở hữu, mà còn phụ thuộc vào những nỗ lực và sự quý hiếm của các loại vật liệu tạo ra chúng. Các bếp lò ma thuật đã từng được đặt ở bậc Trung cấp trước khi nó có thể được sản xuất hàng loạt.

“Được rồi ~~ Mọi người hãy xếp hàng nào!” (Vandalieu)

Các vật phẩm ma pháp mà cậu thu hoạch được trong Dungeon trước đó là những thứ ở bậc Hạ và Trung cấp. Giờ đây chúng đang được phân phối cho các Ghoul. Khi lần đầu Vandalieu thấy vật phẩm ma thuật cậu chỉ có thể đoán rằng nó là các vật phẩm ma pháp và khó khăn lắm mới đoán được lượng mana mà chúng chứa. Ngay cả sau khi cậu học được một kỹ năng từ Vô tính ma pháp là 【 Thẩm định 】 thì cậu cũng không có đủ thông tin để biết chúng có khả năng gì nên đã lưu trữ chúng lại.

Các ghoul bây giờ cần phải trở nên mạnh mẽ hơn để đối đầu với lũ Orc khó nhằn trong trận chiến sắp tới nên cậu đã cho họ những vật phẩm ma thuật này. Dĩ nhiên là miễn phí.

Mặc dù việc cho không như vậy có thể làm cậu mất một khoản tiền lớn, nhưng vì cậu có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được sử dụng tiền nên cậu cứ việc hào phóng cho đi chúng, những vật phẩm này cậu được các Undead ở Dungeon tặng nên cậu không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì cả.

“Cái này được yểm phép tăng nhanh nhẹn yếu, còn cái này thì được yểm phép tăng khả năng hồi phục yếu. Dù chúng không thực sự tốt lắm nhưng có còn hơn không” (Zadiris)

“Làm ơn hãy trao chúng cho Guda-san và Gibli-san” (Zadiris)

Vandalieu đã nhờ Zadiris sử dụng phép 【 Thẩm định 】 lên các vật phẩm ma pháp sau đó trao chúng cho những người thích hợp. Nếu như ở thị trấn loài người, những vật phẩm này có thể được bán với giá hàng ngàn Amid, một mức giá khá ổn với chúng. Nhưng vì đây là ở Tổ quỷ nên những vật này là vô giá, và mọi ghoul đều vui vẻ nhận lấy chúng.

Trên Trái đất cậu không có bạn bè cũng như một gia đình đúng nghĩa, còn ở Origin thì cậu là một vật thí nghiệm, nên khi ở Lambda này, cậu có cơ hội tặng quà cho ai đó, điều này thực sự khiến cậu rất hạnh phúc.

“Tôi có thể đánh bại lũ Orc đó bằng thứ này!”

“Tôi sẽ mang một đống thịt Orc về và cho cậu ăn tới mức no căng cả bụng để cảm ơn cậu vì cái vòng tay ma thuật này”

Ngạc nhiên thay, thịt Orc có vị rất ngon mà không cần phải qua quá trình chế biến đặc biệt nào cả, không giống thịt goblin và kobold. Thịt Orc có vị như thịt lợn rừng nên các ghoul đều rất thích chúng.

“Tôi sẽ cho Vigaro cây rìu chiến của Skeleton General lúc trước, và chiến khiên của nó tôi sẽ cho Basdia” (Vandalieu)

Vandalieu trao cho Vigaro và Basdia những vật phẩm ma pháp quý giá nhất mà cậu có được ở Dungeon, ngoại trừ 2 bộ giáp và vũ khí hiện nay mà Saria và Rita đang sử dụng.

Vigaro cảm ơn cậu khi anh ta nhận lấy cây rìu chiến, sau đó nhìn cậu một cách vô cùng nghiêm túc.

“Vandalieu. Tôi muốn cậu trở thành 『 King 』” (Vigaro)

“…Sao cơ???” (Vandalieu)

“Ghoul chúng tôi sẽ hợp lực cùng với các làng ghoul khác để chiến đấu chống lại kẻ thù chung. Khi điều đó xảy ra, kẻ đứng bên trên tất cả và ra lệnh chính là King, và người đó sẽ là cậu” (Vigaro)

Theo như lời Vigaro giải thích thì cậu đã hiểu vai trò của một King, nhưng điều làm cậu khó hiểu đó chính là tại sao người đó phải là cậu, vì vị trí đó quan trọng nhất. Basdia đã vui vẻ trả lời những bối rối của Vandalieu.

“Tôi sẽ rất mừng nếu như cậu đồng ý Van” (Basdia)

“Mọi người đều nói cậu là người thích hợp cho vị trí đó nhất” (Basdia)

“Mọi người là ai cơ chứ?” (Vandalieu)

“Là tất cả ngoại trừ cậu” (Basdia)

“Khi nào cơ !???” (Vandalieu)

Có vẻ như mọi ghoul đã thảo luận về điều này khi cậu đang bận rộn phân phát các vật phẩm ma pháp phù hợp cho từng người.

『 Chúng mừng cậu chủ 』 (Sam)

『 Đây là một thành công lớn của ngài ạ ~~♪ 』 (Saria)

『 Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức nữa! 』 (Rita)

Sam và các con gái của ông cũng đã tham gia vào cuộc thảo luận đó, và mọi người đều đồng ý với ý kiến đó. Cơ thể linh hồn màu trắng của Sam đã giơ ngón tay cái “like” cho cậu, còn Saria và Rita thì hò reo vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng cậu.

『 Oh, Vandalieu của mẹ đã trở thành một chàng trai tuyệt vời 』 (Darcia)

Darcia đã tỉnh giấc từ khi nào mà Vandalieu không hề nhận ra và giờ cô đang khóc trong niềm vui sướng. Cảm giác của cô giống như là bậc phụ huynh cảm thấy vô cùng hãnh diện khi con cuẩ mình được chọn làm đại diện lớp hoặc là leader của một sự kiện nghệ thuật lớn nào đó diễn ra ở trường.

“Không không không không, mọi người đang vượt quá giới hạn đó ạ! Mọi người đều ổn khi đồng ý như vậy sao? Tôi là một Dhampir, một chủng tộc khác đó! Sao những ghoul làng khác có thể chấp nhận tôi là King được chứ?” (Vandalieu)

“Mọi việc sẽ ổn thôi, không có bất kỳ vấn đề gì đâu!”

“Đúng vậy, nếu cậu là con người thì sẽ khác, nhưng vì cậu là Dhampir nên sẽ ổn thôi”

“…Chà, ngay cả tôi cũng nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn thôi, bé con à”

Tổ tiên của loài ghoul là anh em hoặc chị em của Vampire thủy tổ. Một Dhampir có một nửa dòng máu Vampire giống như là anh em họ hàng của ghoul vậy. Hơn nữa, Dhampir cũng bị xem là một loại quái vật tại đế quốc Amid cùng với các thuộc địa của nó. Vandalieu cũng sở hữu kỹ năng 【 Hấp dẫn tử tính 】nên các ghoul đã không có bất kỳ phản đối nào khi cậu được đề cử làm King.

“Cậu đã đạt thành các điều kiện để trở thành King, bé con à. Cậu có đủ kỹ năng cũng như thành tích để có thể đạt được nó” (Zadiris)

Vandalieu đã từng kể với Zadiris về kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】 của mình

“Bé con, kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】 mà cậu từng đề cập trước đó có công dụng hoàn toàn như cái tên của nó – kỹ năng này có thể cường hóa điểm thuộc tính của thuộc hạ cậu. Những thuộc hạ mà cậu có bây giờ là các Undead, và chúng tôi – ghoul cũng sẽ là thuộc hạ của cậu kể từ bây giờ. Nói cách khác, nếu như cậu đứng ở địa vị cao quý nhất – King, cậu có thể cường hóa toàn bộ các ghoul theo như mệnh lệnh của cậu. Đó là một kỹ năng độc hữu của những loài mang danh 『 King 』” (Zadiris)

Kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】 chính là kỹ năng mà bất kỳ một con quái vật mang danh 『 King 』 đều sở hữu. Nhờ vào nó mà những con quái vật dưới trướng King sẽ vô cùng mạnh mẽ, cũng như có số lượng khổng lồ.

Dù Zadiris không biết điều này, nhưng đã từng có một con Goblin King sở hữu kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】 cấp 10, những con quái vật dưới trướng nó có sức mạnh ngang ngửa với các thánh hiệp sĩ trang bị tận răng trong khi chúng chỉ mặc khố rách và cầm những cành cây để chiến đấu.

Đó là lý do mà khi mà những con King xuất hiện sẽ bị các Hiệp hội coi như là một sự kiện thảm họa.

“Cậu cũng là người đã giúp ghoul chúng tôi giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh nở một cách dễ dàng mà phải không? Cậu là người đã mở ra một tương lai tươi sáng và thịnh vượng cho các ghoul tại đây, và nó đã được minh chứng khi Bilde và những phụ nữ khác trong làng có thai. Nếu như những thành tựu đó không đủ để cậu làm một kẻ đứng đầu thì tôi cũng không biết chúng sẽ là gì nữa” (Zadiris)

Vandalieu cảm thấy lời nói của Zadiris hơi phóng đại một chút. Nhưng sự thật thì hoàn toàn như những gì cô nói. Vấn đề tỷ lệ sinh nở vấn đề mang tính chủng tộc mà các ghoul đã đối mặt hàng ngàn năm qua, nó là một hạn chế lớn ngăn các ghoul phát triển. Nếu như nhũng làng ghoul khác biết Vandalieu có cách giải quyết vấn đề này, họ sẽ vô cùng vui lòng phục tùng cậu.

Vandalieu chưa bao giờ nghĩ rằng việc cậu đã làm sẽ có ảnh hưởng to lớn đến thế nên cậu thở dài và đặt tay mình lên trán. Trong khi đó Vigaro rất vui mừng khi mọi việc diễn ra như hướng anh ta muốn.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trở thành King” (Vandalieu)

Và thế là Vandalieu đã trở thành một vị vua trước cả khi cậu kịp trở thành một mạo hiểm giả.

Vandalieu đã nhận được danh hiệu Ghoul King

Cấp độ của kỹ năng Cường hóa thuộc hạ đã được tăng lên

Công việc đầu tiên của vị vua này đó chính là may áo giáp.

“Gudan, cậu có cảm thấy khó chịu bất cứ chỗ nào không?” (Vandalieu)

“Tôi hơi khó khăn khi di chuyển khủy tay và cổ của mình, hơn nữ mũ bảo hộ của tôi hơi chật chội”

Các ghoul nam sở hữu đầu sư tử và cánh tay dài chạm đến đất. Vì bề ngoài họ quá khác biệt với con người, nên họ không thể dùng các bộ giáp được thiết kế cho con người nếu như Vandalieu không chỉnh sửa lại. Thông thường các thợ rèn sẽ tốn một chút thời gian để thiết kế lại chúng sao cho phù hợp với các ghoul.

“Được rồi, hãy trỗi dậy!” (Vandalieu)

Vandalieu nghĩ rằng cậu sẽ không cần phải tốn công sức tìm thợ rèn vì cậu đã có cách riêng của mình. Đầu tiên, cậu sẽ cho các ghoul mang những bộ giáp đó vào, sau đó cậu sẽ biến chúng thành Undead Living Armor… chính xác hơn thì chúng là các Golem hình dạng như áo giáp.

“Hình dạng của bộ giáp đang thay đổi, hãy thử di chuyển cánh tay và cổ cậu thử xem” (Vandalieu)

Với những âm thanh cọt kẹt, bộ giáp chuyển đổi hình dạng của nó nhờ vào kỹ năng 【 Biến đổi Golem 】nên chỉ mất khoảng 10 phút để một bộ giáp con người trở nên phù hợp với các ghoul.

Bề ngoài bộ giáp trông khá thô sơ, nhưng không nên vì vậy mà đánh giá thấp nó. Vì đó là một Undead Living Armor nên nó có rất nhiều chức năng. Và một số bộ phận áo giáp không che hết được như những cánh tay dài của nam ghoul đã được khắc phục bằng cách thêm da quái vật phủ lên đó.

“Ohhh, nó đã thoải mái hơn rất nhiều rồi! Cảm ơn ngài, King!” (Gudan)

“Không có gì cả! Người tiếp theo ~~” (Vandalieu)

Công việc mà Vandalieu đang làm không hề giống như một vị vua chút nào, nhưng vì thợ rèn duy nhất trong làng chỉ có thể chế tác áo giáp từ da, xương và sừng của quái vật nên họ không biết cách xử lý với những áo giáp kim loại này. Đó là lý do mà Vandalieu phải tự thân ra trận và xử lý việc này.

Những việc giống như một vị vua sẽ làm…ngày mai sẽ bắt đầu khi cậu viếng thăm những làng ghoul khác và yêu cầu họ cùng hợp tác đối phó với Noble Orc. Các làng ghoul khác coi nhau là đối thủ cạnh tranh nên ngay cả Zadiris cũng không biết chính xác vị trí và số lượng của họ. Do đó, những con Undead côn trùng và những thông tin cậu nghe được từ các linh hồn sẽ giúp cậu xác định vị trí của các làng ghoul khác. Dù kế hoạch này có vẻ như khá chậm nhưng lũ Orc sẽ không tấn công vào mùa xuân này hoặc có thể là cả mùa hè, nên các ghoul vẫn còn thời gian. Dĩ nhiên là chúng cũng sẽ cố gắng bắt sống những ghoul nữ càng sớm càng tốt, nhưng hành động gấp gáp thiếu cẩn thận sẽ chỉ làm mọi điều chúng làm trở nên vô nghĩa.

Các ghoul không nghĩ tới sẽ cứu những nữ mạo hiểm giả bị bắt sống, bởi vì mạo hiểm giả là kẻ thù của họ. Basdia và Bilde hơi có vẻ đồng cảm vì họ cùng là phụ nữ nhưng không điều đó là không đủ để họ mạo hiểm cứu các nữ mạo hiểm giả đó.

Cả Vandalieu cũng chả có mong muốn cứu họ vì những mạo hiểm giả của xứ Mirg đều là kẻ thù của cậu. Cậu biết chắc những gì sẽ xảy ra nếu như cậu cứu họ, một vài chuyện như thế này có thể xảy ra: “Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp chúng tôi! Để đền đáp ơn này, chúng tôi sẽ tiêu diệt cậu, được chứ ~♪”

Vandalieu cũng nhận thức được rằng nếu như cậu nhìn thấy phụ nữ tổn thương, cậu sẽ nhớ tới thảm cảnh mà Darcia đã trải qua và sẽ điên máu lên, nên do đó nếu như những nữ mạo hiểm giả đó vẫn còn sống tới lúc đó cậu có lẽ sẽ cứu họ. Nếu như cậu mặc kệ họ, cậu cũng lo lắng những điều mà những tên tái sinh sẽ nói và dùng chúng để ảnh hưởng dư luận gây bất lợi cho cậu.

『 Ah, mình nghĩ rằng mình nên kể cho Zadiris và những ghoul khác về những kiếp trước của mình chứ nhỉ? Được rồi, mình sẽ kể cho họ nghe, Zadiris, Basdia, Vigaro…Cả 3 người bọn họ. Mình sẽ buộc họ thật chặt với mình như cách họ đã làm 』 (Vandalieu nghĩ)

Khi Vandalieu đang nghĩ rằng đây là một kiểu trả đũa kỳ lạ thì người tiếp theo cần sửa áo giáp đã bước vào – đó là Basdia.

“Basdia? Bộ giáp bị chật ở đâu sao?” (Vandalieu)

Vandalieu đã được các ghoul yêu cầu bỏ việc dùng các kính ngữ như “san, sama, chan…” vì giờ cậu đã là King.

Cậu nghĩ rằng các ghoul nữ sẽ không cần phải chỉnh sửa áo giáp vì cơ thể họ khá giống con người.

“Ngực của tôi hơi…không nó rất là chật chội và bó” (Basdia)

“…À, đúng là vậy nhỉ, vì đa số bộ giáp được thiết kế cho đàn ông mặc nên phần giáp ngực không có kẽ hở cho chúng!” (Vandalieu)

Vandalieu nhận ra cậu cần phải chỉnh sửa lại áo giáp cho cả những ghoul nữ, do đó đây sẽ là một ngày dài của cậu.

Cấp độ của những kỹ năng Biến đổi golem , Vượt ngưỡng giới hạn , Kháng hiệu ứng đã tăng lên!

------------------------------------------------------------------------

Tên: Vandalieu

Chủng tộc: Dhampir (Dark Elf)

Tuổi: 2 tuổi, 6 tháng

Danh hiệu: 【 Ghoul King 】

Nghề nghiệp: Không

Cấp độ: 100

Lịch sử nghề nghiệp: Không

Thuộc tính:

o Sinh lực: 47

o Mana: 113,551,200

o Sức mạnh: 40

o Nhanh nhẹn: 16

o Thể lực: 42

o Trí tuệ: 75

Kỹ năng bị động:

o Siêu sức mạnh: Cấp 1

o Hồi phục nhanh: Cấp 2

o Tử ma pháp: Cấp 3

o Kháng hiệu ứng: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Kháng phép: Cấp 1

o Dạ nhãn

o Tha hóa tinh thần: Cấp 10

o Hấp dẫn tử tính: Cấp 3

o Vô niệm

o Cường hóa thuộc hạ: Cấp 2 (Lên cấp!)

Kỹ năng chủ động:

o Hút máu: Cấp 3

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Biến đổi golem: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Vô tính ma pháp: Cấp

o Kiểm soát mana: Cấp 1

o Thể linh hồn: Cấp 1 (Mới!)

Lời nguyền

o Kinh nghiệm đạt được từ kiếp trước sẽ không được truyền lại

o Không thể học các chức nghiệp đã tồn tại

o Không thể trực tiếp thu thập kinh nghiệm

------------------------------------------------------------------------

Giải thích về danh hiệu:

Các danh hiệu sẽ được một cá nhân sở hữu khi có nhiều người công nhận cá nhân đó. Nó thể hiện Bí danh, Bút danh hoặc Trình độ của cá nhân đó.

Các danh hiệu sẽ mang những hiệu ứng khác nhau tùy thuộc vào những lý do mà mọi người công nhận danh hiệu cho cá nhân đó, nó có thể làm tăng cấp các kỹ năng liên quan đến danh hiệu đó hoặc giúp cá nhân đó nhận được những kỹ năng đặc hữu mà danh hiệu đó mới có cũng như cường hóa hiệu ứng của các kỹ năng đó.

【 Ghoul King 】 là danh hiệu có thể làm tăng mức độ ảnh hưởng của những kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】 và 【 Hấp dẫn tử tính 】 lên chủng tộc Ghoul. Ngoài ra nó còn giúp kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】 tăng cấp cũng như tăng gấp đôi số lượng ghoul mà kỹ năng này có thể cường hóa lên.

------------------------------------------------------------------------

Giải thích về kỹ năng: Cường hóa thuộc hạ

Kỹ năng này làm tăng các chỉ số thuộc tính của những cả thể dưới quyền người sở hữu. Nó cũng có khả năng tăng tốc độ sinh sản và phát triển của những sinh vật nữ dưới trướng.

Cấp độ của kỹ năng sẽ tăng lên khi số lượng thuộc hạ tăng lên. Cấp độ của nó sẽ là 1 nếu như có dưới 100 thuộc hạ, cấp độ sẽ là 2 nếu như có 200 thuộc hạ và sẽ là 3 nếu có 500 thuộc hạ.

Con người, tiên và các người lùn không thể sỡ hữu kỹ năng này, những chủng tộc do Vida sinh ra hiếm hoi lắm mới có người sỡ hữu nó. Đa phần các quái vật như Goblin King mới sở hữu kỹ năng này.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chỉ là danh phong nhưng cũng nâng cấp được skill chứ không cần tiến hóa như bọn orc kia nhỉ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
góp ý chút trans nhé, trans dịch khá hay nhưng đôi khi trans có gõ sai 1 số từ. Mong trans cải thiện
Xem thêm
Quẩy lên
Xem thêm
Hấp dẫn quá :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
kaka, cảm ơn bro, có động lực dịch tiếp 😁
Xem thêm