• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khiên quốc Mirg

Chương 11: Cậu nghĩ rằng mình đã cứu một cô gái xinh đẹp sao?

5 Bình luận - Độ dài: 7,499 từ - Cập nhật:

Ngày hôm đó, Zadiris đang tổ chức một buổi học với các cô gái trong làng để dạy họ cách dùng những loại cỏ, trái cây hoặc nấm để chế thuốc hoặc đồ ăn.

Nhiều người thuộc chủng tộc của Zadiris và nhóm cô ấy không đánh giá cao việc truyền lại kiến thức, nhưng cô biết rõ rằng tầm quan trọng của việc dạy dỗ thế hệ trẻ về những điều này và nhấn mạnh nó với những người xung quanh, nên người dân trong làng của cô đã có nhận thức mới về việc này.

Lý do mà Zadiris chỉ dẫn theo các cố gái là vì có sự khác biệt lớn về tính cách của 2 giới tính thuộc chủng tộc của cô. Nam giới thích hợp với việc chiến đấu và lao động chân tay còn nữ giới thì giỏi làm những công việc đòi hỏi sự tỷ mỉ và suy nghĩ. Mặc dù điều này áp dụng với hầu hết các giống loài, nhưng cô đã dạy cho những người đàn ông thông minh trong làng đủ rồi nên hôm nay cô sẽ chỉ dạy cho nữ giới.

Dĩ nhiên là không chỉ vì lũ quái vật không tấn công mà cô hạ cảnh giác của mình xuống. Zadiris rất tự tin về sức mạnh và ma pháp của mình, nên cô đã dẫn những cô gái đến bìa rừng để bắt đầu buổi học. Những con quái vật mạnh mã sẽ không xuất hiện vào thời điểm này trong năm, và những mạo hiểm giả cũng sẽ không đến nơi này.

“Cô ấy đã đi hướng đó!”

“Chết tiệt, con nhỏ đó chạy nhanh quá. Đừng để nó thoát!”

Cuối cùng những việc này đã xảy ra vì cô ấy đã buông lỏng cảnh giác. Cô và nhóm các cô gái đã bị một nhóm 5 tên mạo hiểm giả tìm thấy.

“Hãy cẩn thận cô ta! Cô ta là một pháp sư cấp cao, nên đừng buông lỏng cảnh giác”

“Tôi biết! Chúng ta đã để lũ kia sổng mất, nên nếu không bắt được con nhỏ này thì chúng ta sẽ không sống nổi qua mùa đông”

Zadiris đã thành công làm bọn mạo hiểm giả bối rối, tạo cơ hội cho những cô gái khác trốn thoát. Nhưng vì đã dùng quá nhiều mana nên cô ấy đã không còn sức để đánh bại những tên mạo hiểm giả này. Vì thế, lựa chọn duy nhất của cô là chạy, nhưng…

“Haaah, haaah, haaah”

Nhịp thở của cô bắt đầu tăng mạnh như một con chó hoặc loài động vật hoang dã. Tim của cô quặng đau, nhưng cô không thể làm điều gì nữa.

『 Mình nghĩ là mình đã hết sức rồi! Đúng là không ai có thể thắng nổi thời gian 』

Khi Zandiris than thờ về tuổi già của mình thì một mũi tên đã sượt qua cô, cô nhanh chóng né người sang bên phải khi tên mạo hiểm giả đó tiếp tục nhắm bắn.

“Ahh!”

Ba giây sau đó, chân của cô bỗng nhiên đạp vào khoảng không. Cô đang đứng trên rìa của một vách đá nhỏ tại khu vực biên giới của khu rừng. Vách đá này cũng không cao lắm, một người bình thường sẽ không thể chết nếu rơi xuống, người đó có thể đáp đất một cách an toàn.

Nhưng việc cô bước hụt xuống vách đá vào thời điểm như này thật chí mạng. Cô nhanh chóng mất thăng bằng và trượt xuống sườn dốc như một quả bóng.

“Ugh…”

Cả cơ thể cô đập mạnh xuống mặt đất, và nằm úp sấp tại chỗ. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng không thể nào cử động được tay và chân mình. Dù cho mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm nhưng cả chân tay cô như đang kháng cự lại mệnh lệnh của mình.

Cơ thể cô ấy vốn đã bắt đầu già yếu, và việc rời khỏi Tổ quỷ đã ảnh hưởng mạnh đến cô.

『 Chắc có lẽ đây là hồi kết của mình, mình nghĩ là bộ tộc của mình sẽ không bị diệt vong nếu không có mình đâu 』

Người kế nhiệm cho vị trí của cô tại bộ tộc đã được đề cử. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi đáng tin cậy. Và cuối cùng là cô đã tạo cơ hội cho những đứa trẻ với tương lai đầy tiềm năng đã trốn thoát. Nghĩ đến việc cô chỉ còn khoảng 10 năm sống sót, thì những việc cô đã làm là rất tốt rồi. Có lẽ sẽ tốt hơn cho cô nếu như cô chết đi trước khi cơ thể trở nên già hơn.

Một vài giọng cười và tiếng bước chân đến gần cô. Đó là những tên mạo hiểm. Từ khoảng cách này, chúng có thể dễ dàng cắt đầu của cô và lấy ma thạch cũng như cơ thể cô sẽ được cắt xẻ thành từng phần nguyên liệu thô.

Cô không thật sự để ý lắm chuyện này, bởi vì cô cũng đã làm những việc tương tự vô số lần trong suốt cuộc đời cô. Khi không còn cách nào khác, cô đã giết rất nhiều mạo hiểm giả trong quá khứ. Nên vì thế cô không có ác cảm gì với chúng và nghĩ rằng chúng sẽ sớm kết liễu mình.

Zadiris lặng lẽ cúi mặt mình xuống và nhắm mắt lại như chờ đợi sự phán quyết, nhưng lũ mạo hiểm giả đã đến và nâng mặt cô lên.

Nếu như chúng muốn giết cô thì cách nhanh nhất là đâm thẳng vào tim cô nhưng tại sao chứ? Khi Zadiris nghĩ vậy, cô mở mắt mình ra và thấy những tên mạo hiểm giả đang nhìn mình với ánh mắt và nụ cười đê tiện, thô tục.

“Hehh, tao đã nghĩ lúc đang đuổi theo cô ta nhưng bây giờ lại gần tao còn thấy ả ta còn xinh hơn nữa”

“Mày nghĩ như vậy à. Tao thì thích những đứa trưởng thành hơn một chút”

“Không có ai hỏi về sở thích của mày cả. Quan trọng là chúng ta có bán được cô ta với giá cao hay không”

Zadiris đã nghĩ rằng chắc chúng đang kiểm tra những nguyên liệu mà chúng có thể thu hoạch được sau khi giết cô, nhưng khi nghe từ “bán” thì cô đã nhận ra là không phải như vậy.

“Nữ giới của chủng tộc này có thể bán được với giá khá hời tại chợ đen nô lệ. Nhờ đó mà chúng ta có thể sống qua mùa đông này ấm no đấy”

Những tên này muốn bắt và bán cô như một nô lệ. Zadiris mở to mắt mình khi nhận ra điều đó. Bị đánh bại và bị giết là một chuyện, nhưng cô sẽ không cho phép bản thân mình trở thành một nô lệ tình dục và bị chơi đùa như món đồ chơi đến khi chết đâu.

“Các ngươi là lũ súc vật!” (Zadiris)

“Oh! Cô ta hiểu chúng ta đang nói gì này. Đúng như dự đoán của tao về một ả pháp sư nhỉ, nhờ đó mà tao còn có thể bán nó với giá cao hơn giá thị trường nữa”

Zadiris nhe răng và trừng mắt nhìn chằm chặp vào chúng, nhưng những gì đáp lại cô là nụ cười tởm lợm của bọn súc vật đó. Cô cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình để có thể hạ gục được ít nhất một tên, nhưng một tên đã nhanh hơn và đâm vào người cô bằng một con dao.

“Guhh, Ah, aaaaaaaaaagh!” (Zadiris)

Nỗi đau đớn chạy khắp cả cơ thể Zadiris. Tầm nhìn của cố chuyển thành một màu trắng, cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc thét lên đau đớn.

“Nó đau đó chứ, phải không. Các ngươi khá là cứng đầu dù có bị đau đớn hành hạ, nhưng tao đã dùng con dao ma thuật này – với khả năng tăng cường đau đớn, bị cắt bởi con dao này sẽ đau hơn thông thường gấp trăm lần”

“Cách đây ít lâu, bọn tao đã bắt được một tên cướp. Và ngươi đoán xem bọn tao đã làm gì?”

“Chỉ với một vết cắt nhẹ, tên cướp đó đã khai toàn bộ mọi thứ, hahahaha”

“Guhh…Haah…hahh…” (Zadiris)

Khi Zadiris lấy lại được chút ý thức, thì ý chí của cô đã băt đầu sụp đổ cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má.

bf193f83-0b35-4985-9605-63ccb5137a1b.jpg

“Heheh, tao cược là mày đã làm điều này khá nhiều lần rồi? Nên lần này sẽ ổn nếu như tao thưởng thức món ăn này trước khi mày bán nó được chứ?”

“Hey, nếu mày không cẩn thận thì sẽ bị nó cào đấy”

“Được thôi, nhưng đừng có hứng quá. Và làm nhanh lên, nếu như lũ quái vật khác kéo đến thì sẽ không ổn đâu”

Một trong những tên đó bắt đầu cưỡi lên người và cởi quần áo của cô. Hắn ta xoa nắn bộ ngực đầy đặn nâu xám của cô, nhưng cô không phản ứng như những gì hắn muốn.

“Tch”

Bất mãn với điều đó, hắn nắm lấy con dao vẫn còn đang đâm trong người cô.

“Hyiiih” (Zadiris)

Nghĩ đến việc sẽ phải chịu cơn đau khủng khiếp đó một lần nữa, Zadiris cố gắng hét lên cầu cứu, nhưng…

“Gyaah!” (Một trong những tên mạo hiểm)

Tên mạo hiểm sở hữu nghề Thief (Đạo tặc) đã rên lên một tiếng khi bị mũi tên găm vào lưng. Zadiris ngya lập tức nghĩ đến đồng minh từ làng đã đến để cứu cô. Có vẻ như lũ mạo hiểm giả cũng nghĩ như vậy.

“Bọn chúng đến để cứu cô ta sao?”

Bao gồm cả tên đang đè Zadiris, những tên mang nghề Warrior ngay lập tức lấy vũ khí ra và cảnh giác nhìn khu rừng. Nhưng tên pháp sư đã ngay lập tức hét lên với bọn chúng.

“Lũ ngu! Kẻ địch đến từ đằng sau lưng chúng ta không phải từ khu rừng”

Trước mặt của tên pháp sư là một cỗ xe di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, cùng với một nhóm quái vật làm bằng xương.

“Undead? Tại sao bọn chúng đến từ đồng bằng mà không phải từ Tổ quỷ?”

“Ai mà quan tâm chứ. Quan trọng hơn là có một con đang cầm cung và bắn chúng ta kìa, nhanh lên, che chắn cho tao”

Tên đạo tặc hét lớn lên với những tên giáp kim loại trong khi cố lấy một bình Potion và đổ vào miệng. Không muốn để bọn chúng kịp lấy lại tinh thần, Vandalieu gật đầu ra hiệu cho người xương bắn mũi tên thứ 2 nhưng tên đạo tặc đã chặn được vì kỹ năng [Tiễn thuật] của người xương mới chỉ ở cấp độ 1.

Nhóm của Vandalieu có quá ít khả năng tấn công tầm xa. Cậu nghĩ có lẽ nên để cho Saria và Rita học bắn tên nữa. Vandalieu bắt đầu phóng pháp thuật của mình khi nhìn thấy tên pháp sư bắt đầu niệm chú.

“…【 Lá chắn hấp thụ ma thuật 】”

Một khối mana màu đen bay về phía tên pháp sư. Hắn ta ngay lập cố gắng chặn nó bằng một loại phép phòng thủ nào đó, nhưng khối mana hấp thụ nó hoàn toàn và tiếp tục bay về phía hắn.

“Uwah…con Ghost Carriage đó đã sử dụng một loại ma thuật kỳ lạ nào đó! Đây là thứ quái quỉ gì thế này!”

Khối mana đen bọc cả người tên pháp sư lại thành một khối cầu và ngừng lại.

“Đừng lo về vấn đề đó, hãy mau niệm phép đi”

Những tên đằng trước cầm kiếm, thương và khiên bước lên phía trước chuẩn bị cho cuộc va chạm lớn với chiếc xe đang lao vùn vụt.

『 Hahhh, nếu bọn ngươi không lui lại ta sẽ cán chết tất cả 』 (Sam)

Sam đang ngồi trên ghế lái của chiếc xe, la to lên và bắt đầu gia tốc chiếc xe, những con ngựa trắng đã được vật chất hóa bằng kỹ năng 【 Thể linh hồn 】 bắt đầu hí lên và lao thẳng về trước với tốc độ đáng kinh ngạc.

『 Hãy cán chất bọn chúng 』 (Sam)

“Chạyyyyy!”

Tên cầm khiên hét lớn, những tên mạo hiểm giả nhanh chóng nhảy sang một bên và nhường đường cho Sam lao vút qua. Không quan tâm bọn chúng có sức mạnh thế nào, hay sỡ hữu các kỹ năng như 【 Lá chắn đá 】 và 【 Tường đá 】 , bọn chúng sẽ không thể nào chặn được Sam – một chiếc xe cần 3 con ngựa để kéo được tăng tốc bằng các kỹ năng 【 Lái nhanh 】 + 【 Cán 】 .

Nhờ phản ứng nhanh chóng nên chúng đã né được trước khi xảy ra cuộc va chạm. Sam biểu diễn một cú drift tuyệt đẹp ngay trước Zadiris 2 mét. Đây là điều mà chỉ Sam mới có thể làm được vì các con ngựa là một phần của ông.

Chiếc xe ngựa đáng lẽ nên lắc lư mãnh liệt nhưng nhờ kỹ năng 【 Kháng chấn động 】 mọi người bên trong xe ngựa đều đứng vững, ngoại trừ Vandalieu.

“Guaah!”

“Guoohh!”

Khi đội hình của những tên mạo hiểm sụp đổ, Sói xương, khỉ xương và gấu xương bắt đầu lao ra tấn công nhưng bọn thám hiểm lành nghề đã tránh được đòn tấn công đó và nhanh chóng thủ thế sẵn sàng chiến đấu.

“Geeh!”

“Ooooh!”

Khi chim xương bắt đầu tấn công bọn chúng bằng móng vuốt từ trên cao và người xương bắt đầu tham gia vào cuộc chiến thì mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ đối với bọn chúng.

“Những con Undead Hạng 3 làm gì ngoài Tổ quỷ thế chứ!”

“Tao biết thế quái nào được, 【 Đơn trảm 】”

“Oiii, mày cần bao lâu nữa mới bắt đầu dùng ma pháp hỗ trợ tui tao thế hả”

Một tên mạo hảm giả đã dùng cách nào đó để cản được cú trảo của gấu xương – thứ có thể dễ dàng làm vỡ tấm khiên của hắn. Một tên khác với kỹ năng kiếm thuật của mình đã dùng 【 Đơn trảm 】 để đỡ đón của khỉ xương. Tên cuối cùng đã hét lên thúc dục tên pháp sư.

“Hỡi ngọn lửa, hãy tập hợp trong bàn tay ta… Không được rồi! Pháp thuật và mana của tao đang bị hấp thụ, tao không thể dùng được ma pháp”

Tên pháp sư đang cố gắng niệm phép, nhưng mỗi khi hắn điều khiển dòng chảy mana để phóng phép thì nó đã bị hấp thụ hết. Đó là do kỹ năng 【 Lá chắn hấp thụ 】 của Vandalieu. Nếu như hắn cố sử dụng pháp thuật thì lá chắn sẽ hấp thụ hết mana và việc niệm phép sẽ là vô nghĩa.

Để có thể thoát khỏi loại hiệu ứng này, người bị trúng phép phải trút một lượng mana khổng lồ vượt quá giới hạn của kỹ năng và làm nó tự vỡ ra, hoặc có thể dùng các loại ma thuật chống lá chắn. Còn một cách đơn giản hơn nữa đó là di chuyển với tốc độ cao mà phép đó không thể theo kịp. Chỉ có những ma pháp sư cấp cao mới có đủ lượng mana vượt qua lượng mà Vandalieu đã trút vào phép đó nên tên pháp sư đó không thể nào trốn thoát được.

“Chết tiệt, hắn ta là thứ gì vậy, mình phải tấn công ở đâu đây”

Ở một bên khác, tên đạo tặc đang chiến đấu với Saria và Rita, thường thì một tên Đạo tặc như hắn sẽ gặp khó khăn khi phải đồng thời đối phó với hai con quái vật Hạng 3. Nhưng do Rita và Saria vẫn còn quá yếu và không chuyên về chiến đấu nên hắn vẫn cầm cự được.

Hắn đã cố gắng tấn công các bộ giáp sống bằng con dao găm. Nếu như họ là những Living armor thông thường thì tên đạo tặc đã có thể dễ dàng đánh bại chúng bằng cách dùng con dao găm đâm vào phần cổ, giữa đầu và thân, tách rời chúng ra. Nhưng thật không may cho hắn, cả Saria và Rita đều không sở hữu phần mũ bảo hiểm. Cố gắng chia tách các giáp sống thành nhiều mảnh sẽ là điều bất khả thi vì đó là bộ giáp bikini và High-leg. Chúng vốn đã là từng mảnh sẵn rồi.

“Đâu là đầu của chúng, điểm yếu của chúng ở đâu, chết tiệt! Gyahh!”

Hắn ta cố gắng bình tĩnh nhưng đồng bọn của hắn ở hàng trước đang trong tình thế bất lợi. Tên pháp sư đã trở nên vô dụng. Và tên đạo tặc sau đó cũng đã bị Sam cán bay như một miếng cao su khi mất cảnh giác.

Cuối cùng những tên mạo hiểm hoàn toàn không có cơ hội để chống lại nhóm Undead này, chúng đã nằm trên mặt đất như những bộ thi thể.

Thương tổn duy nhất là một vài mảnh xương của gấu xương và sói xương đã gãy, nhưng Vandalieu đã dễ dàng thay những cây xương mới cho chúng.

『 Tôi vô cùng xin lỗi thưa cậu chủ 』 (Sam)

Có một vết cắt sâu trên trán của Vandalieu và nó đang chảy máu. Nhưng vì có kỹ năng 【 Hồi phục nhanh 】 nên cậu nghĩ nó sẽ tự lành sau vài ngày. Cuối cùng sau khi chiến đấu với lũ mạo hiểm giả cậu đã không tổn thất gì cả.

“Fuh, có vẻ như mình cần phải suy nghĩ kỹ lại về hành động của mình” (Vandalieu)

Lý do mà cậu có thể chiến thắng trận chiến này dễ dàng là vì đòn bất ngờ của cậu đã hoạt động hiệu quả, cậu đã dùng Tử ma pháp – thứ ma pháp mà chưa ai nhìn thấy bao giờ, nên thật may khi tên pháp sư đó đã trúng chiêu.

Cậu đã kiểm tra thẻ Guild của những tên này, trên đó ghi lại rằng chúng là những mạo hiểm giả cấp D, nếu như chúng là cấp C có lẽ người thua sẽ là cậu.

Tấn công những mạo hiểm giả một cách mù quáng khi chỉ nhìn sơ như vậy là một hành động vô cùng mạo hiểm. Nếu như chúng không phải là cấp D mà là cấp C hoặc B, hay cao hơn có lẽ cậu đã chết. Nhưng dù sao việc làm lơ tiếng hét kêu cứu của một phụ nữ cũng là một hành động khó khăn đối với cậu.

“Lần tới, mình sẽ dùng đòn tấn công bất ngờ một cách tốt hơn” (Vandalieu)

Vandalieu kết thúc việc tự ngẫm của mình, cậu sẽ để lại những việc như thu hoạch trang bị của những tên mạo hiểm giả, hỏi thăm thông tin từ linh hồn chúng và chôn xác của chúng làm sau.

Bây giờ, việc cậu sẽ làm đầu tiên là hổi thăm người phụ nữ bị bọn mạo hiểm giả tấn công.

Cậu đã dùng kỹ năng 【 Cảm nhận sự sống 】 để kiểm tra cô ấy trước khi chiến đấu, cô ấy vẫn chưa chết nhưng trong tình trạng bị thương nặng và suy yếu rất nhiều. Nên cậu đã lấy những lọ Potion mà cậu thu được từ hầm ngục ra và cho cô ấy uống.

“Ugh…” (Zadiris)

Zadiris đã chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ bị giết bất cứ lúc nào, những kẻ đã giết bọn mạo hiểm giả không phải là đồng đội của cô, mà là những Undead. Nên cô đã nghĩ rằng mình sẽ bị lũ Undead này giết.

“Cô ổn chứ?” (Vandalieu)

Cô đã nghĩ như vậy, nhưng thời gian trôi qua mà những con Undead không tấn công cô. Không chỉ vậy, một đứa bé với cái trán đang chảy máu nói chuyện với cô.

Cô bắt đầu hoảng loạn, hoang man và lo sợ khi nghĩ rằng đứa bé này có thể là linh hồn của người đã chết nào đó. Và vị vết thương mà cô bị con dao ma thuật đâm vào lúc trước vẫn làm cô đau điếng nên cô không thể trả lời được cậu bé.

Khi Vandalieu nhìn Zadiris cậu đã nghĩ “Da của cô ấy có màu thật là lạ nhưng cô ấy vẫn là một cô gái dễ thương”

Cô ấy có vẻ ngoài của một thiếu nữ khoảng 20 tuổi, có một vẻ bề ngoài xinh xắn với đôi mắt long lanh làm cho Vandalieu muốn bảo vệ cô, với vẻ ngoài đó, Vandalieu đã nghĩ rằng cô ấy sẽ rất thành công trong buổi debut đầu tiên làm idol trên Trái đất. Dù làn da cô có hơi kỳ lạ, nhưng ở Lambda này chắc hẳn nó cũng không lạ như cậu nghĩ.

Ngay cả bộ ngực hở của cô ấy…..

『 Ah, mình không nền nhìn nhiều hơn nữa 』 (Vandalieu)

Vandalieu nhanh chóng dời mắt mình khỏi bộ ngực của cô gái đáng yêu. Bỏ qua độ tuổi của cậu, cơ thể cậu hiện giờ mới chỉ 16 tháng tuổi nên thật may mắn là cơ thể cậu vẫn chưa có bất kỳ ham muốn tình dục nào nhưng điều đó có lẽ sẽ ổn thôi nếu như ánh mắt của cậu không có bất kỳ dâm ý nào.

Đôi mắt 2 màu của Vandalieu vô hồn như lũ Undead, ánh mắt ấy tạo cho người ta cảm giác sợ hãi nhiều hơn là sự xấu hổ và ghê tởm.

Vandalieu suy nghĩ cách trị thương cho Zadiris và đã rút con dao ma thuật đó ra.

“Khoan đã…Hãy dừng…!” (Zadiris)

Con dao là vật phẩm ma pháp, với hiệu ứng tăng 100 lần cảm giác đau đớn, nên khi cậu rút ra cô như chết lịm đi vì đau đớn.

“…【 Vô hiệu đau đớn 】” (Vandalieu)

Vandalieu đã dùng Tử ma pháp để làm dịu cơn đau mà Zadiris đang trải qua.

“?!”

Trong khi Zadiris vẫn còn ngơ ngác vì cơn đau biến mất một cách đột ngột, Vandalieu đã rút nốt con dao ra và đổ một lọ Potion cấp 3 lên vết thương của cô.

Vết thương ngay lập tức khép lại với tốc độ chóng mặt, làn da như tự lành lại và vết thương như chưa từng xuất hiện, không hề có bất kỳ vết sẹo nào.

Phẫu thuật để xử lý vết thương lớn như vậy và phẫu thuật để loại bỏ sẹp sau đó nữa sẽ tốn rất nhiều thời gian nếu ở trên Trái đất. Nhưng ở Lambda chỉ bằng một lọ Potion cấp 3 đã có thể thực hiện điều đó dễ dàng, có vẻ như Lambda tiện lợi hơn cậu nghĩ. Nhưng có lẽ cậu không biết rằng một lọ Potion hiếm có và đắt đỏ như thế nào.

“Tên của tôi là Vandalieu. Cô có cần tôi chuẩn bị nước và quần áo mới để thay không?”

Cậu cố gắng trò chuyện với cô gái đang trong trạng thái ngơ ngác trước mắt mình. Nhưng điều đó có lẽ dễ hiểu khi cô đã bị đâm và suýt bị cưỡng hiếp bởi một tên súc sinh.

『 Trên Trái đất, có lẽ một nữ cảnh sát sẽ lo liệu những trường hợp như thế này 』 (Vandalieu)

Nữ giới duy nhất ở đây là Darcia (người mà chỉ Vandalieu và các Undead nhìn thấy), Saria và Rita (những bộ giáp nên không chắc người khác có thể nhận ra họ là nữ giới). Do đó, người duy nhất có thể hỗ trợ Zadiris bây giờ là Vandalieu.

Trong cả 2 kiếp sống Trái đất và Origin, Vandalieu chưa từng thực sự tương tác với những người khác giới, nên sẽ không đời nào mà cậu có thể làm nhiệm vụ tế nhị như hỗ trợ các nạn nhân của một vụ tấn công tình dục.

Như là bằng chứng cho điều đó, nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt của cô gái. Khuôn mặt cô ấy giờ đây thấm đẫm nước mắt mà mồ hôi từ cả trước khi vết thương lành lại, nhưng có vẻ bây giờ cô ấy sắp khóc lần nữa.

“Ugh…Uwaaaaaah!”

Và đúng như vậy, Zadiris vỡ òa, khóc nấc lên ôm chầm lấy Vandalieu. Cô ôm chặc tới mức Saria và Rita theo như phản xạ tiến lên kéo cô ra, nhưng Vandalieu đã vẫy tay kêu họ luôi xuống và ôm lấy Zadiris.

Zadiris mạnh hơn vẻ bề ngoài của cô ấy. Cô không dùng lực mạnh tới mức bẻ gãy xương của cậu, nhưng nó làm cậu khó thở, những móng tay của cô đâm sâu vào da cậu.

『 Nó khá là đau, nhưng khi so với những cuộc thí nghiệm mình đã chịu lúc ở Origin thì nó không là gì cả 』 (Vandalieu)

Cậu đã phải cố chịu đựng nó, đáng nhẽ cậu phải cảm thấy hạnh phúc khi được một cô gái dễ thương ôm như vậy, nhưng giờ đây thì cậu lại phải chịu đựng cơn đau.

“Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu đã cứu mạng tôi. Cậu không chỉ đánh bại bọn súc vật đó mà cậu còn dùng lọ Potion đắt đỏ để trị thương cho tôi. Tôi không biết phải cảm ơn cậu như thế nào” (Zadiris)

“Tôi hiểu…” (Vandalieu)

Vandalieu và đồng đội của cậu đã lên kế hoạch băng qua Tổ quỷ, nên họ đã đợi cho đến khi Zadiris bình tĩnh lại.

“Tôi xin lỗi, ngôi làng cách nơi này khá xa” (Zadiris)

Lý do họ phải đi vào Tổ quỷ là vì ngôi làng của bộ tộc Zadiris sinh sống nằm trong đó, và chủng tộc của cô cũng được xem là một phần của nơi đó.

“Tôi thuộc chủng tộc Ghoul. Dù tôi có kỹ năng 【 Kháng đau 】- một kỹ năng đặc trưng của chủng tộc ghoul, nhưng con dao ma thuật đó đã làm tôi đau như ở dưới địa ngục. Hơn thế nữa, bọn chúng muốn bán tôi như một nô lệ tình dục và lăng nhục tôi…Con người thật đáng sợ” (Zadiris)

Đúng vậy. Zadiris là một Ghoul, nếu chỉ nhìn từ màu da, Vandalieu đã nghĩ rằng cô không phải là con người, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến cô ấy sẽ là ghoul.

Tuy nhiên khi ngồi trong lòng Zadiris, cậu cảm thấy hơi không thoải mái vì hình tượng Ghoul hơi khác so với những gì cậu đã tưởng tượng trong tâm trí.

“Ghoul không phải là một chủng Undead sao?”

Hình tượng về một Ghoul mà Vandalieu tưởng tượng là một Undead với móng vuốt và răng nanh sắt nhọn, sở hữu sức mạnh vượt trội hơn cả Zombie, thích ăn thịt người chết.

Hiện tại khi được Zadiris ôm trong lòng, cậu cảm thấy hơi ấm từ cơ thể của cô ấy – thứ mà Vandalieu đã không được cảm nhận kể từ khi mẹ cậu, Darcia qua đời. Kỹ năng 【 Cảm nhận sự sống 】 của cậu cũng có thể cảm thấy sinh mệnh từ cô nên chắc chắn dù không phải là con người, nhưng cô ấy là một sinh vật sống thực sự chứ không phải là Undead.

『 Thưa cậu chủ, người thường chúng tôi xem Ghoul là dạng cao cấp hơn của Zombie, không khác Vampire là mấy đâu ạ 』 (Sam)

Theo lời của Sam, Ghoul được đối xử như các Vampire hạ cấp. Họ sống và có con cái và là một loài quái vật tấn công con người, có khả năng chịu đau đớn tốt với những móng vuốt có độc từ cả chân và tay. Họ có thể biến các xác chết thành Ghoul thông qua một nghi thức nào đó.

“Hmm, chúng tôi không phải là Zombie cấp cao, nhưng ông đúng một nửa Sam” (Zadiris)

Theo như Zadiris thì thực tế có hơi khác một chút. Ghoul không phải là một loại Vampire hạ cấp mà là họ hàng cấp thấp hơn.

“Nói một cách đơn giản, Tổ tiên của Ghoul chính là anh em song sinh của Vampire thủy tổ, có lẽ là em gái của Vampire thủy tổ. Điều đó có nghĩa là Ghoul cũng là các đứa con của Vida” (Zadiris)

“Nhưng các Ghoul không hề được đề cập trong truyền thuyết mà mẹ đã kể?” (Vandalieu)

“Hm… ta cũng không biết chính xác là như thế nào. Những gì mà ta biết được truyền lại bởi người già nhất của thế hệ trước” (Zadiris)

Có vẻ như Darcia cũng không biết tất cả mọi thứ, và những câu chuyện thần thoại mà cô kể cậu nghe có thể khác nhau một chút tùy từng vùng miền.

Và những Ghoul ở làng của Zadiris tin vào những gì cô ấy nói…Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ thân thiện với con người. Không có ai muốn làm bạn với những người đối xử với họ như quái vật và có thể giết họ bất cứ lúc nào.

Thực tế là, Zadiris cũng đã giết hàng tá các mạo hiểm giả trong quá khứ và cô cũng đã từng mất đồng bạn của mình vào tay con người.

“Nhưng ta không nghĩ rằng họ sẽ bán ta như một nô lệ, nếu như họ cứ thế mà giết ta thì có lẽ ta đã buông xuôi từ lâu rồi” (Zadiris)

Nếu tồn tại chủng tộc chỉ khác con người một chút xíu ở màu da thì hẳn là tự nhiên khi bọn chúng nghĩ đến việc mua bán cô như nô lệ.

“Ôi chúa ơi. Họ cũng sẽ làm như vậy với một con Orc nữ sao?” (Zadiris)

Vandalieu nhìn cô và lắc đầu

“Ta nghĩ là cô rất là hấp dẫn đấy” (Vandalieu)

Ngay cả sau khi biết Zadiris là một Ghoul, thì cô ấy vẫn rất đáng yêu trong mắt cậu. Cậu nghĩ rằng đôi đồng tử màu vàng và làn da nâu xám của cô rất hấp dẫn, răng nanh của cô hơi nhô ra một tý nên cậu càng thấy dễ thương. Cộng thêm vẻ ngoài trẻ trung, đôi má cong cùng với đôi môi quyến rữu. Sẽ không lạ gì cô ấy trở thành mối tình đầu của cậu khi cậu lớn hơn một chút.

“Nên có thể khả thi là những tên đàn ông đó sẽ tấn công cô không phải là vì chúng không thể tìn thấy phụ nữ, mà là vì chúng đã bị cô thu hút từ ban đầu. Cô nên cẩn thận hơn từ bây giờ…Có chuyện gì sao ?” (Vandalieu)

Khi nghe Vandalieu nói rằng cô rất hấp dẫn, trái tim của Zadiris như đập loạn nhịp vì lý do nào đó.

『 Khoan đã, mình đang nghĩ gì thế này, đó chỉ là một đứa bé sơ sinh? 』 (Zadiris)

『 Đúng thật là một cậu bé kỳ lạ. Cậu ta có thể ra lệnh cho các Undead và sử dụng loại ma pháp lạ. Và khi cậu nhìn chằm chằm, mình bắt đầu cảm thấy lạ…Liệu rằng đây có phải là ánh nhìn quyến rũ của Vampire? 』 (Zadiris)

“Nếu như lời cậu nói là sự thật, có vẻ như tôi phải cẩn thận hơn. Tôi cũng phải cảnh báo những phụ nữ ở trong làng. Người già cả như tôi chỉ còn có thể sống được vài năm nhưng lại có thể là mục tiêu bị nhắm tới, sẽ không có gì đảm bảo những đứa trẻ sẽ an toàn” (Zadiris)

Zadiris là Ghoul già nhất trong bộ tộc. Hiện cô đã gần 290 tuổi. Và vòng đời của 1 ghoul thường chỉ khoảng 300 năm. Nên có vẻ như không phải là lời nói dối khi cô nói rằng mình chỉ còn có thể sống khoảng 10 năm nữa.

Khi Vandalieu sử dụng kỹ năng 【 Cảm nhận sự sống 】, cậu chỉ cảm thấy một phản ứng yếu từ Zadiris, điều này không phải là vì cô bị đâm bởi con dao, mà là vì tuổi thọ của cô ấy.

“…Mình không nghĩ là lũ mạo hiểm giả đó biết tuổi thọ thật sự của 1 Ghoul” (Vandalieu)

Làn da của Zaridis vẫn còn đàn hồi và không hề xuất hiện nếp nhăn, Zadiris thở dài khi nghe Vandalieu nói về mình.

“Hm… tôi nghĩ rằng khi sống như một Ghoul người ta sẽ quen với điều này. Ngoại hình của 1 Ghoul sẽ ngừng thay đổi khi họ sinh ra đứa con đầu lòng, nhưng hầu hết mọi người trong làng đều biết rõ chúng tôi bao nhiêu tuổi. Hmmm? Sao thế hả bé con? Bé buồn ngủ à?” (Zadiris)

“…Không” (Vandalieu)

Vandalieu nhìn xuống đất và thở dài, trả lời Zadiris với sự thất vọng vì một lý do gì đó mà chính cậu cũng không biết.

“Thật vậy sao? Như vậy ta muốn bé con hãy giữ bí mật cho ta…Hãy giữ bí mật rằng ta đã khóc nức nở như một đứa bé nhé. Sam-dono cũng vậy” (Zadiris)

“Tôi không phiền đâu” (Vandalieu)

『 Tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của cậu chủ 』 (Sam)

“Tôi xin cảm ơn. Ah, có vẻ như có thứ gì đó tiếp cận khi chúng ta đang nói chuyện” (Zadiris)

Dù cho họ đang bình tĩnh trò chuyện với nhau, nhưng sự thật là nhóm của họ đang đi qua một Tổ quỷ. Nơi sản sinh ra những con quái vật mạnh mẽ với số lượng rất nhiều. Vì cả người xương và sói xương đều đang canh gác quanh Sam, nên những con goblin ngu ngốc lao tới tấn công họ đều bị cắt đầu và chết một cách vô ích.

Sử dụng kỹ năng 【 Cảm nhận sự sống 】 theo như Zadiris hướng dẫn, cậu cảm thấy có khoảng một chục sinh vật có hình dạng giống người ở 50 mét phía trước. Và kỹ năng 【 Cảm nhận nguy hiểm: Tử 】 cũng không cho bất kỳ phản hồi nào, nên có vẻ như đó không phải là một nhóm quái vật khát máu đang mai phục họ.

『 Cậu chủ? 』 (Sam)

“Hãy cứ tiến về phía trước” (Vandalieu)

Bởi vị họ đang trong rừng, nên việc dùng Chim xương để trinh sát sẽ không hiệu quả, vì những tán cây rộng lớn. Nên cậu đơn giản quyết định sẽ xem điều gì xảy ra. Từ trong bóng râm của cây cối và bụi rậm, những con quái vật hình người đó bước ra.

Chúng có hình dáng giống người nhưng đầu của chúng là đầu của những con sư tử hung dữ cùng với những chiếc răng nanh to lớn.

Làn da dưới thân của họ là màu nâu xám. Cánh tay của chúng dài tới mức chỉ đứng thôi nó đã chạm đất. Chúng sở hữu thân hình với những cơ bắp lực lưỡng như các vận động viên thể hình tại Trái đất.

Những con quái vật này tiếp cận cậu không phải để chém giết, mà là nhìn cậu với sự hoang man.

“Ah, mọi người ra đây để chào đón tôi sao” (Zadiris)

Zadiris nói chuyện với những người đó trong khi vẫn giữ chặt Vandalieu trong tay mình.

“Thưa trưởng lão, chúng tôi tới để giúp ngài, nhưng tại sao ngài lại mang theo Undead cùng mình?”

“Chúng tôi rất vui vì ngài vẫn khỏe mạnh…Nhưng bọn chúng là thứ gì vậy?”

Những con quái vật này nói chuyện với tông giọng trầm thấp như thể chúng đang gầm gừ, nhưng thật kinh ngạc khi chúng có thể nói chuyện thành thạo với miệng của một con sư tử như vậy. Trong lúc Vandalieu vẫn còn hoang man về tình huống bây giờ, Sam đã thì thầm vào tai cậu.

『 Thưa cậu chủ, tôi có nghe rằng các Ghoul có sự khác nhau lớn về ngoại hình ở cả 2 giới tính, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy điều này 』 (Sam)

Zadiris trông giống hệt con người, ngoại trừ làn da. Nhưng nam giới của chủng tộc này thì lại khác hoàn toàn, không hề giống con người tý nào cả dù cho họ có cùng chủng tộc.

“Đúng vậy, ta đã trong tình thế nguy hiểm khi bị tấn công bởi lũ mạo hiểm giả, và ta đã được cậu bé này cứu giúp. Những con Undead này nghe lệnh của cậu bé”

“Cậu bé nhỏ nhắn đó đã đánh bại các mạo hiểm giả sao?”

“Và còn có thể ra lệnh cho Undead?”

Khi nghe Zadiris giải thích những đàn ông Ghoul này không hề tin tưởng lời cô tý nào. Ngay cả Vandalieu cũng nghĩ rằng sự thật cũng sẽ khó có thể tin.

Sau đó, một Ghoul mạnh mẽ xuất hiện từ trong rừng, lớn hơn tất cả các Ghoul nam ở đây, đứng đó với chiều cao hơn 2 mét.

Nó mặc một bộ giáp da làm bằng da của quái vật nào đó, bờm của nó được trang trí bằng một loại lông vũ rực rỡ.

Trên lưng của nó, có một cây rìu đen khổng lồ, nhìn cây rìu chiến đó có thể dễ dàng cắt một con gấu thành 2 nửa. Tên ghoul mới xuất hiện này có vẻ như là thủ lĩnh của nhóm trước đó.

“Vigaro, ngươi cũng ra ngoài sao. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, trưởng làng không thể rời làng một cách dễ dàng như vậy được” (Zadiris)

“Người vẫn là trưởng làng Zadiris, nếu như trưởng làng gặp nguy hiểm, thì sẽ là điều bình thường khi tôi – thủ lĩnh của các chiến binh, đứng ra chịu trách nhiệm” (Vigaro)

“Cậu là tân trưởng làng. Kể cả khi tôi chết, thì miễn là cậu vẫn ở đó, ngôi làng vẫn sẽ phát triển tiếp” (Zadiris)

“Tân trưởng làng? Ngài nói những điều vô nghĩa gì thế? Liệu rằng bị bọn mạo hiểm giả tấn công nên đầu ngài đã bị chập mạch à” (Vigaro)

“…Ta rút lại lời của mình. Cậu là một tên ngu ngốc, cậu nên huấn luyện bộ não của mình nhiều hơn đi” (Zadiris)

“Rút lại? Tôi nói cho ngài biết, tôi đã luyện tập não của mình. Trước đó không lâu tôi đã đánh bại một con Orc bằng cú húc đầu” (Vigaro)

Vigaro ưỡn ngực tự hào khi kể về chuyện đó, Zadiris thở dài nặng nề làm Vandalieu cảm thấy hơi nhột. Nhưng tên Vigaro đó sở hữu cánh tay to như một khúc gỗ vậy. Cần bao nhiêu cơ bắp trong cánh tay đó chứ? Vandalieu thật sự muốn biết.

“Ngài sẽ định làm gì với đứa bé đó?” (Vigaro)

“Dĩ nhiên là chúng ta sẽ chào đón cậu bé đến làng của mình. Cậu bé này rất hào phóng, cậu đã nói rằng cậu sẽ cung cấp thịt cho chúng ta để mở một bữa tiệc nên sẽ không có vấn đề gì hết phải không?” (Zadiris)

“Grrrrrrr….” (Vigaro)

Vigaro gật đầu đồng ý với cô. Trong tình huống bình thường, cô sẽ không bao giờ cho phép một người với chủng tộc khác được phép vào làng, dù cho người đó có cứu mạng cô.

Vì Ghoul sống trong Tổ quỷ nên những loài xuất hiện quanh làng đều là con mồi hoặc kẻ thù của cô. Và cũng không có gì lạ khi Ghoul của những làng khác giết nhau trong một vài trường hợp.

Đó là lý do vì sao mà Zadiris và Vigaro chủ trương bài xích người ngoài. Vì lý do sinh tồn, đó là lựa chọn bắt buộc phải làm.

Vigaro đã chú ý rằng Vandalieu là một Dhampir. Và anh ta cũng vô cùng hiếu kỳ cậu sẽ cũng cấp loại thịt gì cho bữa tiệc. Tuy vậy nhưng cảm giác nguy hiểm của anh về sự bại lộ vị trí của ngôi làng thì lại lớn hơn.

Anh ta không cảm thấy chút sự thù địch nào từ Vandalieu, người đang ngước nhìn Zadiris bằng đôi mắt vô hồn như những con mắt trôi nổi trong món súp Orc mà anh ta ăn…Không phải vậy, có điều gì đó kỳ lạ nữa.

“Nếu như quá phiền phức, chúng tôi có thể rời đi” (Vandalieu)

Khi nghe Vandalieu nói những lời đó, Vigaro và thuộc hạ của anh ta đã phát ra những tiền gầm nhẹ như thể đã làm điều gì đó tội lỗi.

“Không hề có bất cứ gì rắc rối cả! Chúng tôi sẽ dẫn cậu tới làng và chào đón cậu nồng nhiệt nhất”

Vigaro hét lớn như để khẳng định. Những ghoul nam khác gật đầu đồng ý.

“Vandalieu là vị khách quý của chúng tôi, chúng tôi sẽ chào đó cậu. Grrrrrrrrrrr!”

Sau khi nói xong, Vigaro nhìn lên bầu trời và gầm lên. Vandalieu đã bị bất ngờ bởi tiếng gầm đầy uy lực làm rung động không khí đó. Zadiris giải thích cho cậu.

“Anh ta đang liên lạc với những người trong làng và kể rằng trưởng làng vẫn an toàn, và có một vị khách sắp tới và mọi người nên chuẩn bị cho một bữa tiệc” (Zadiris)

Và thế là Vandalieu được chào đón đến một cộng đồng thân thiện lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu.

--------------------------------------------------------------

Tên: Zadiris

Hạng: 5

Chủng tộc: Ghoul Mage

Cấp độ: 100

Nghề nghiệp: Không

Cấp dộ nghề: 100

Lịch sử nghề: Không

Tuổi: 290 tuổi

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Kháng đau: Cấp 3

o Siêu sức mạnh: Cấp 1

o Nọc độc tê liệt (Móng vuốt): Cấp 2

o Tăng cường hồi phục mana: Cấp 4

Kỹ năng chủ động:

o Quang ma pháp: Cấp 4

o Phong ma pháp: Cấp 2

o Vô tính ma pháp: Cấp 2

o Kiểm soát mana: Cấp 5

o Giả kim thuật: Cấp 2

Trạng thái:

o Tuổi già

--------------------------------------------------------------

Giải thích về quái vật: Ghoul Mage

Đây là những ghoul đã học được pháp thuật tới một cấp độ nhất định. Những kỹ năng của họ vượt trên những mạo hiểm giả thiếu kinh nghiệm, và chúng vẫn là những bậc thầy cận chiến nhờ vào khả năng vật lý và nọc độc tê liệt được tiết ra từ móng vuốt.

Chúng thông minh hơn các Ghoul thông thường, hầu hết các Ghoul mage đều ở vị trí cao trong bộ tộc như là trưởng tộc hoặc trưởng lão. Vì thế hầu như chúng không hành động 1 mình, mà đi chung với rất nhiều thuộc hạ và hộ vệ. Vì vậy, Hiệp hội đã khuyến nghị các mạo hiểm giả hãy tập hợp thành một đội nếu như muốn tiêu diệt chúng.

Bằng chứng cho việc tiêu diệt quái vật này là tai phải có nó. Những vật phẩm có thể thu hoạch được là móng vuốt từ 4 chi, nhãn cầu và lưỡi đã được truyền mana, gan của chúng có thể được làm thuốc và tủy sống sẽ được dùng như một nguyên liệu trong thuật giả kim. Ghoul mage là một trong những quái vật nguy hiểm nhất trong số những loại quái vật Hạng 5. Vì thế có rất nhiều mạo hiểm giả đã nói rằng, những nguyên liệu mà họ thu hoạch được từ chúng dù có nhiều nhưng vẫn không đáng với công sức họ bỏ ra.

Hầu hết các Ghoul mage là phái nữ, nên chúng được bán với giá rất cao tại thị trường nô lệ ngầm, nhưng để bán được chúng thì cần phải bắt sống, điều rất nguy hiểm tốt nhất là không nên thử. Những con Ghoul mage hoàn toàn có thể lật bàn nếu như thợ săn lơ là. Tại chợ đen nô lệ, những ghoul mage này thường dạy những ghoul nữ khác phép thuật để chúng thăng hạng.

Để thăng hạng và trở thành ghoul mage, một ghoul cần có một kỹ năng nguyên tố ma pháp ít nhất ở cấp độ 3.

Zadiris sở hữu các kỹ năng ma pháp tuyệt vời hơn là một ghoul mage thông thường, nhưng thể lực và mana của cô đã giảm sút đáng kể vì tuổi già, điều đó làm cho khả năng chiến đấu của cô giảm mạnh nên đã bị bọn thám hiểm giả tấn công.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tks for trans
Xem thêm
:)) tưởng bở hả m, hàng không mẫu hạm chứ máy bay gì nữa
Xem thêm
Main đã mong chờ j vậy 🤔🤔
Xem thêm
tks trans
Xem thêm