• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khiên quốc Mirg

Chương 10: Hai tay hai bộ giáp, ước mơ của một Dhampir

5 Bình luận - Độ dài: 7,296 từ - Cập nhật:

Một tuần sau khi Vandalieu rời khỏi, Cashew, thủ lĩnh của nhóm [Wind Chasers], người đã giành được quyền khám phá Dungeon đầu tiên từ Hiệp hội bắt đầu bước vào nơi này với tâm trạng phấn khởi.

Không chỉ vì sự thăng tiến và tiền bạc, điều khiến nhóm mạo hiểm giả này hưng phấn chính là những kho báu trong hầm ngục.

Thứ hạng của các quái vật xuất hiện trong Dungeon cũng như chất lượng và giá trị của các vật phẩm xuất hiện trong đó chỉ ở mức độ nào đó. Nhưng đó là đối với những hầm ngục bị dọn dẹp thường xuyên.

Một hầm ngục lâu đời, không được dọn sạch thì các quái vật trong đó sẽ giết lẫn nhau và tăng cấp. Điều này dẫn đến Dungeon trở nên khó hơn, nhưng giá trị của những vật phẩm thu thập được cũng sẽ tăng theo đó.

Và Dungeon mà họ chuẩn bị bước vào đúng với điều đó, một dungeon chưa từng được khám phá, những người đầu tiên thám hiểm nơi này sẽ là những người chịu nguy hiểm nhiều nhất, nhưng sự hồi báo từ những thứ thu thập được sẽ xứng đáng với công sức họ bỏ ra.

Tuy nhiên, những gì mà họ tìm thấy đã làm họ thất vọng hoàn toàn. Ở tầng đầu tiên, chỉ có goblin xuất hiện, họ đã dễ dàng hạ gục chúng và mang theo đuốc, cẩn thận thăm dò tầng 2. Họ cũng dễ dàng vượt qua nơi này. Ở tầng 3 họ gặp khó khăn một chút khi phải luôn chú ý bùn dưới chân, vì có thể sẽ có một con quái vật xuất hiện bất ngờ nếu họ lơ đãng có thể sẽ vô cùng nguy hiểm.

“Hầu hết quái vật đều ở Hạng 1, một vài con thì Hạng 2”

“Liệu đây có phải là một hầm ngục với độ khó dễ xơi nhất không? Một hầm ngục cấp F?”

Những hầm ngục được xếp hạng bởi Hiệp hội mạo hiểm giả dựa trên độ khó và nguy hiểm của chúng. Nhờ đó, mà các nhà mạo hiểm có thể đặt ra một tiêu chuẩn để thăm dò những nơi này.

Hầm ngục cấp độ F là loại dễ nhất trong số tất cả các hầm ngục, nó giống như là một mê cung dùng để huấn luyện những nhà mạo hiểm mới vào nghề.

Dĩ nhiên phần thưởng mà họ nhận được từ một hầm ngục như thế sẽ chẳng đáng số tiền và công sức mà Cashew và nhóm của anh ta đã bỏ ra. Họ là những mạo hiểm giả cấp D.

“Cậu hãy nhìn này? Cầu thang giữa các tầng của Dungeon biến thành những con dốc? Đáng lẽ đây phải là phần khó nhất của Dungeon chứ?”

“Ai mà biết được? Có lẽ nó dùng để huấn luyện cho chân của cậu đó!”

Khi nhóm của Cashew vượt qua tầng 3 đến tầng 4, họ không còn thời gian nhàn nhã để đùa giỡn như vậy nữa. Tại tầng 4 họ phải chiến đấu bằng cả tính mạng của mình.

“Oooooooogh”

“CHẾTTTTTTTTTTT!”

“Tại sao những con quái vật hạng 3 như Zombie Solider và Wraiths lại xuất hiện đột ngột như vậy?”

“Cashew! Có những con Skeleton Archer đang ngắm bắn chúng ta từ phía sâu trong hầm ngục”

“Hyiih! Có cả những con golem đá nữa!”

Nhóm của Vandalieu đã dọn dẹp quái vật một lần cho đến tầng thứ 3 nên có ít quái vật hơn. Nhưng cậu đã không hề đánh bại bất cứ một con quái vật nào kể từ tầng thứ 4 trở đi. Những con golem đá mà Vandalieu tạo ra đã được hầm ngục này đồng hóa và trở thành quái vật của nơi này. Và do nhóm của Cashew không ai sở hữu kỹ năng [Hấp dẫn tử tính] nên lũ Undead đã tấn công họ một cách mãnh liệt.

Tiểu đội của Cashew đặt mục tiêu trở thành những mạo hiểm giả cấp C, nên họ đã chiến đấu với không chỉ những con quái vật Hạng 3 mà còn có Hạng 4 trong quá khứ, họ cũng đã từng hợp sức đánh bại một con quái vật Hạng 5 một lần. Họ là những chiến binh có thể áp đảo những con quái vật Hạng 3 kể cả khi hai chọi 1. Nhưng họ không mạnh đến mức đánh bại một bầy quái vật như vậy.

“Chết tiệt! Chúng ta sẽ rút lui!”

Cashew và nhóm của anh ta đã ra quyết định rút lui chiến thuật trước khi mất thêm quá nhiều. Tiểu đội của anh ta trở lại thị trấn Terow và từ bỏ việc chinh phục hầm ngục đó bằng sức mình, họ đã kêu gọi [Steel Wings] và [White Stars] cùng nhau hợp sức để dọn sạch nơi đó.

Và kết quả là 15 mạo hiểm giả cấp D tụ hợp lại cùng nhau, dễ dàng dọn sạch tầng 4 và bắt đầu chinh phục tầng 5. Ở trận chiến Boss cuối cùng họ đã vô cùng chật vật để chiến thắng quái vật cấp 6 Black Skul General và 10 con quái cấp 4 Cursed Armors nên đã rút lui.

Hiệp hội đã ra nhiệm vụ dọn dẹp cho một nhóm mạo hiểm giả cấp C để dọn dẹp hầm ngục này. Nhưng những gì họ nhận được đã làm họ thất vọng.

“Tôi đã kỳ vọng cao rằng sẽ nhận được nhiều vật có giá trị vì nghe nói đây là 1 hầm ngục chưa được khám phá, những tất cả những gì chúng ta nhận được chỉ là những thứ này thôi sao? Thật đáng thất vọng”

Họ đã đánh bại Black Skul General một cách an toàn, nhưng không có bất kỳ vật phẩm nào có giá trị với họ ở trong phòng kho báu. Vũ khí và tấm khiên của Black Skul General có khả năng hấp thụ mana trong trận chiến đã làm họ khá đau đầu, nhưng khi nó bị đánh bại, những vũ khí đó cũng vỡ nát thành từng mảnh, nên họ không thể nào có được chúng.

Những con quái vật Undead có tỷ lệ rơi ma thạch khá cao, hầu hết các quái vật Undead Hạng 4 đều sẽ rơi ra ma thạch. Cuối cùng họ rời đi, coi đây là một thất bại và bỏ lại sau đầu, họ sẽ không thể ngờ được rằng, kho báu hoang đường nhất mà họ có thể nghĩ tới đã bị một đứa bé thậm chí không phải là mạo hiểm giả đã lấy đi.

Cuối cùng, Hiệp hội đã đánh giá đây là một hầm ngục cấp E, lời giải thích được đưa ra cho sự mạnh mẽ của những con quái vật từ tầng 4 trở đi là vì nơi này đã bị bỏ hoang quá lâu nên những con quái vật để lên cấp. Nơi này sẽ được dùng để huấn luyện cho các mạo hiểm giả mới trong tương lai.

Tại nơi mà Vandalieu đang ở, cậu đang xem xét 2 bộ giáp cậu đã tạo ra cho Saria và Rita.

Chúng là những bộ giáp được làm một cách cẩn thận bằng cách thêm những miếng giáp kim loại lên trên bên ngoài da của một loại quái vật nào đó. Bên trong bộ giáp là lớp lót bằng lông quái vật mềm mại để không gây tổn thương đến làn da xinh đẹp của người phụ nữ sẽ mặc nó. Có hàng tá những phép kháng hiệu ứng được yểm lên những bộ giáp này, nên dù nhìn chúng có mong manh dễ vỡ thì chúng vẫn cứng cáp hơn đa số những bộ giáp thông thường khác.

Bộ giáp trông giống đồ tắm có một khóe chữ V ở phía trước, phô diễn phần rốn cũng như các cơ quan nội tạng bên dưới. Phần ngực thì chỉ che được khoảng 2/3 bộ ngực, và phần lưng thì cũng trống cho đến tận mông.

Bộ giáp bikini cũng thiếu vải rất nhiều. Nó cũng chỉ có thể che khoảng 2/3 bộ ngực, và phần dưới bị cắt khá thấp như thể bộ giáp này dành cho một người thú có đuôi mặc.

Trái ngược với phần thân của bộ giáp. Những vật khác như giáp tay, giáp vai, giáp chân được chế tạo một cách đứng tiêu chuẩn hơn. Sự khác biệt này làm cho người mặc sẽ có vẻ như là người thiếu đứng đắn, vì bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ bị kích thích.

652dd47f-7788-484a-90ae-60406d4944cf.jpg

“Rốt cuộc thì mình vẫn chẳng phải bận tâm đến vấn đề đó làm gì cả” (Vandalieu)

Cậu kiểm tra những bộ giáp đó và gật đầu, chúng đúng là những bộ giáp tốt. Bộ giáp bikini chứa linh hồn của người con gái út của ông Sam - Rita, còn bộ còn lại có hình chữ V ở đằng trước chứa linh hồn của con gái lớn của ông - Saria.

『 …』

Bây giờ, khi họ cư trú vào trong những bộ giáp này, thì cậu không thể nhìn thấy cơ thể của họ nữa, mọi người nhìn thấy chỉ là những bộ giáp sống, kể cả người sở hữu Tử ma pháp như Vandalieu. Vì linh hồn của họ đều là những cái xác cháy đen, nên điều này hẳn cũng tốt hơn cho họ.

Sam cũng đã nghĩ như vậy khi ông nhờ cậu đưa linh hồn các con gái mình cư trú trong những bộ giáp này dù chúng rất hở hang. Nhưng sẽ không ai có thể nhìn thấy các con gái của ông nên ông hoàn toàn yên tâm. Dù cho có người cố gắng lật những miếng che ngực ra thì những gì họ nhìn thấy cũng chỉ là lớp lót bên trong của bộ giáp thôi.

“Mình nghĩ điều đó cũng ổn, vì số lượng quái vật Hạng 3 của mình đã tăng lên. Bây giờ mình sẽ làm một vài thí nghiệm nhỏ”

Sau khi dứt lời, Vandalieu đã đổ một lượng mana lớn vào Saria và Rita. Cả hai người họ bắt đầu hấp thụ hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu mana mang thuộc tính Tử, một luồng hào quang màu đen bắt đầu xuất hiện xung quanh họ.

『 …! 』

Cả hai bắt đầu run rẩy và quằn quại trong đau đớn. Điều này diễn ra một quãng thời gian khá lâu nhưng vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào diễn ra. Khi kiểm tra bảng trạng thái và chỉ số của họ, Vandalieu cũng không nhìn thấy sự thay đổi nào, họ vẫn là những Living Armor.

Mặc dù vì lý do gì đó mà hai người họ cảm thấy dễ chịu

“Đúng như mình nghĩ. Không có tác dụng gì!”

Cậu cũng đã thử làm những điều tương tự với Người xương và các Undead khác nhưng cũng không hề có bất kỳ điều gì xảy ra… Dù cậu nghĩ rằng xương của chúng dường như sáng hơn và những vết nứt đã biến mất.

Nhưng Skeleton General và những Living Armor mà cậu chạm mặt trong hầm ngục đã thực sự mạnh hơn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy khi cậu trút mana của mình lên chúng.

『 Có thể là họ vẫn chưa đạt đủ điều kiện để tiến hóa 』 (Darcia)

“Điều kiện?” (Vandalieu)

『 Đúng vậy! Mẹ không biết quái vật thăng hạng như thế nào, nhưng nếu như nó giống với nghề nghiệp của con người thì nó sẽ cần phải thỏa mãn một số điều kiện nào đó để tiến hóa thăng hạng 』 (Darcia)

Theo như lời của Darcia, để thay đổi nghề nghiệp thì cần thỏa mãn một số điều kiện bên cạnh việc đạt cấp độ 100. Ví dụ, một pháp sư tập sự muốn thăng cấp lên thành pháp sư thì bên cạnh việc đạt cấp độ 100, các kỹ năng ma pháp của họ cũng phải ở mức độ đủ nhất định, cụ thể là cần thỏa mãn thêm điều kiện một kỹ năng phải đạt cấp độ 2, thì họ mới được thăng cấp từ pháp sư tập sự lên pháp sư.

Khi muốn trở thành Beast-fighter thì người đó phải là người thú thì mới thỏa mãn điều kiện thăng cấp được.

Darcia giải thích rằng khi quái vật thăng hạng hẳn cũng phải cần thỏa mãn một số điều kiện giống như vậy.

“Vậy những con quái vật chúng ta gặp trong phòng Boss trước đó đã hầu như thỏa mãn toàn bộ điều kiện thăng cấp, nên khi con trút mana của mình vào chúng thì chúng đã thăng cấp?” (Vandalieu)

『 Mẹ nghĩ có lẽ là vậy 』 (Darcia)

“Con hiểu rồi ạ” (Vandalieu)

Những điều mà Darcia nói có vẻ rất logic. Những con goblin không trở thành Goblin mage sau đó mới học pháp thuật. Mà là những con goblin có tài năng với ma pháp đã học cách sử dụng thành thạo chúng và sau đó thăng hạng thành các Goblin mage.

Nói cách khác, không hề có bất cứ đường tắt nào trong việc thăng hạng quái vật như đổ mana vào chúng.

“Như vậy nếu như những Undead của mình không thăng hạng khi đạt cấp 100 thì mình sẽ thử cách đó sau. Saria, Rita, cảm ơn vì đã tham gia cuộc thí nghiệm này với tôi nhé. Hãy cùng tham gia vào việc tập luyện sử dụng vũ khí cùng với mọi người lần sau nhé” (Vandalieu)

Vì Saria và Rita là những hầu gái nên họ không biết chút kỹ năng chiến đấu nào, nên bắt buộc họ phải trải qua những cuộc huấn luyện khó khăn để học được cách chiến đấu. Do đó, Vandalieu đã để họ tự chọn vũ khí cho riêng mình. Họ đều là những tay mơ nên cậu đã nghĩ là họ sẽ chọn thứ gì đó như kiếm hoặc thương, nhưng …

『 … 』

Saria đã chọn một cây kích (Halberd) còn Rita thì chọn một cây đoản kiếm (Glaive). Chúng đều là những vật phẩm ma pháp mà cậu đã thu hoạch được trong hầm ngục, dù Vandalieu không xác định được chúng sở hữu những khả năng gì, nhưng một điều cậu chắc chắn đó là chúng đều là những vật phẩm ma pháp mạnh mẽ. Và cậu cũng không chắc rằng những vũ khí đó liệu có thực sự phù hợp với dân nghiệp dư hay không.

“Các cô thật sự muốn những món này sao?” (Vandalieu)

Saria và Rita đã vung vũ khí của họ trên không trung và trấn an cậu rằng những món này sẽ là của họ. Có vẻ như là vì đặc tính của chủng tộc Living Armor mà họ có thể dễ dàng nâng những vũ khí năng này một cách dễ dàng – thứ mà họ sẽ không thể nhất nổi khi còn sống.

“Nếu như các cô cảm thấy quá khó để học hay sử dụng hãy cứ nói cho tôi để đổi lại thành một cây kiếm dài hoặc giáo. Hoặc nếu như các cô thích vũ khí nặng thì có thể sử dụng chùy” (Vandalieu)

Saria và Rita đã vui vẻ cầm vũ khí mới và bắt đầu tập luyện cùng người xương và các Undead khác. Vì là các Undead nên cả Saria và Rita đều không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ. Việc tập luyện sẽ nhanh chóng có hiệu quả và các kỹ năng của họ sẽ tăng cấp nhanh thôi nếu họ tận dụng được lợi thế này. Và vì trong nhóm của Vandalieu không ai biết sử dụng kích hoặc đao nên họ chỉ đơn giản là tập luyện những động tác cơ bản như vung, chém và đâm.

Mặc dù lượng kinh nghiệm đem lại sẽ thấp hơn nhiều so với các trận thực chiến. Nhưng nếu cứ vừa di chuyển vừa phải dừng lại để tìm kiếm goblin hay cướp để chiến đấu tăng kinh nghiệm thì sẽ quá tốn thời gian và Vandalieu cảm thấy mệt mỏi với điều đó. Thêm nữa cậu cũng không có ý định đóng góp 1 phần sức lực của mình vào việc duy trì sự bình yên tại xứ Mirg.

“Được rồi, bây giờ mình sẽ xem xét số quả óc chó ngày hôm qua mình đã thu hoạch” (Vandalieu)

Vandalieu đã có đầy đủ lượng thức ăn cần thiết, nhưng cậu chỉ có muối làm gia vị khi nấu ăn. Vì thế cậu dự định sẽ làm một loại nước sốt nào đó từ số quả óc chó này.

Những quả óc chó ngày hôm qua cậu thu hoạch được vẫn chưa tới lúc chin. Cậu trải đều chúng trên mặt đất.

“Cần thêm 1 tháng nữa chúng mới chín sao, hmmm…. [Phân hủy]”

Cậu sử dụng phép [Phân hủy] sau một lúc cân nhắc để làm quả óc chó chuyển thành màu đen và đầy đặn – chúng đều đã chín.

Sau đó cậu dùng nước để rửa sách những quả này, triệu hồi golem để chúng hỗ trợ cậu tách vỏ. Việc tách vỏ hạt óc chó phải cẩn thận, nếu như những mảnh vỏ hạt rơi vào chung với phần thịt quả óc chó thì nó sẽ nhanh hỏng.

Để tránh trường hợp đó xảy ra, cậu đã dùng các golem đất để nấu chúng, sử dụng các goloem gỗ để chúng tự chà sát vào nhau và tạo ra lửa. Làm như vậy thì việc bóc vỏ sẽ dễ hơn.

『 Bây giờ tất cả những việc con cần làm là tách lớp vỏ đó ra sau khi chúng đã nguội 』 (Darcia)

Vì Darcia thuộc chủng tộc sinh sống trong rừng nên cô ấy biết mọi cách có thể sử dụng mọi nguyên liệu từ rừng, cô đã đưa cho cậu nhiều lời khuyên hữu ích.

Vandalieu dùng [Hút nhiệt] để làm nguội số quả óc chó sau đó cậu dùng móng tay mình để cạy mở lớp vỏ. Darcia đã khuyên cậu dùng dao, nhưng vì móng tay của cậu đã dài đến mức độ nào đó, và đây là móng vuốt của Dhampir nên cậu muốn tập cách sử dụng chúng.

“Trong tương lai có lẽ mình có thể dùng những móng vuốt này để chiến đấu” (Vandalieu)

Người cha quá cố của cậu là một bậc thầy về cận chiến khi dùng móng vuốt của ông để chiến đấu. Phải chăng đây có phải là đặc điểm di chuyền? Khi Vandalieu vẫn còn đang thắc mắc về điều đó thì Darcia đã hỏi cậu một điều gì đó cô ấy vừa sực nhớ ra.

『 Tương lai sao? Con muốn làm gì hay trở thành người như thế nào trong tương lai, Vandalieu? 』 (Darcia)

“Trong tương lai sao? Con muốn trở thành một mạo hiểm giả cấp cao, tạo nên những thành tựu to lớn và trở thành quý tộc. Con cũng muốn danh tiếng mình được truyền khắp thế giới” (Vandalieu)

『 Phần đầu có vẻ hơi trẻ con, nhưng mẹ hơi thắc mắc về phần thứ 2 đấy. 』 (Darcia)

“Nhưng đó là tất cả những gì con muốn! Danh tiếng xã hội” (Vandalieu)

Vandalieu trả lời câu hỏi của Darcia trong khi đang bóc vỏ quả óc chó một cách ồn ào.

“Khi Amameya Hiroto và những kẻ khác tái sinh ở thế giới này trong tương lai, cho dù Rodcorte có cảnh báo họ về mình, họ cũng sẽ không thể làm gì quá mạo hiểm nếu như mình là người nổi tiếng” (Vandalieu)

Gần đây, Vandalieu đã nhận ra được điểm chung giữa cậu và những kẻ tái sinh khác, đó là họ cũng sẽ phải sống tại Lambda này đến khi chết, giống như cậu. Kể cả với các sức mạnh phi thường, Amameya và những kẻ khác cũng không thể nào chống lại cả thế giới trong suốt cuộc đời của chúng. Khi tái sinh ở nơi này, chúng cũng sẽ có cha mẹ, gia đình, họ hàng, anh em tại thế giới này. Chúng cũng có thể có những người bạn mới và cả người yêu.

Nên nếu Vandalieu là người nổi tiếng – người có tầm ảnh hưởng quan trọng, to lớn, chúng sẽ không thể nào đụng tới cậu một cách bất cẩn được. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình và những người liên quan đến chúng. Khi Vandalieu trở thành quý tộc, thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.

“Mẹ à, nếu như con có sức mạnh chính trị và danh vọng, thì xã hội sẽ trở thành tấm khiên cho con!” (Vandalieu)

『 Hmm… Mẹ nghĩ là con đã hiểu sai ý câu hỏi của mẹ rồi, con yêu à. Nếu như con không phải bận tâm đến Amameya và những kẻ khác thì con muốn làm gì trong tương lai? 』 (Darcia)

“Nếu như con không phải bận tâm đến bọn chúng sao…?” (Vandalieu)

Vandalieu nhận ra nhận ra được câu hỏi thực sự của Darcia. Cô muốn biết cậu mong muốn trở thành gì nhất, được làm gì nhất trong tương lai. Giống như bọn trẻ em trên Trái đất có những ước mơ ngây thơ như trở thành cầu thủ bóng đá, ngôi sao điện ảnh hoặc phi hành gia. Nhưng Vandalieu không còn là những đứa trẻ ngây thơ như vậy nữa.

Cậu đã từng ngưỡng mộ các phi công từ thuở bé. Nhưng từ khi chuyển đến sống cùng với gia đình của người chú trên Trái đất, cậu muốn trở thành một vận động viên thể hình, vì nếu như cậu có sức mạnh như những người đó cậu có thể trốn thoát khỏi chú ấy.

Nhưng dù vậy, Vandalieu có linh cảm rằng đây không phải là câu trả lời mà Darcia thật sự muốn nghe. Như vậy thì thứ gì là thứ cậu mong muốn có được nhất? Ở Origin, thứ cậu mong muốn có được nhất chính là sự tự do.

“………Con muốn được hạnh phúc” (Vandalieu)

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, đáp án mà cậu đưa ra vô cùng đơn giản. Cậu nhìn vào khoảng không một cách xuất thần sau khi trả lời câu hỏi đó.

“Con muốn được hạnh phúc, con muốn có một gia đình hạnh phúc bên cạnh những người con thân yêu, sống một cuộc sống giàu sang và đủ đầy” (Vandalieu)

Đó là một ước mơ mơ hồ và phổ biến trên Trái đất, nhưng đó thực sự là những gì mà Vandalieu mong mỏi nhất. Đó là lý tưởng mà cậu hằng khao khát, là thứ cậu luôn chờ đợi trước cả khi chết ở Trái đất.

Sự giàu sang mà cậu nói không phải là những việc như lái một chiếc Ferrari với một người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh, đeo đồng hồ đắc tiền, hay những bộ quần áo hàng hiệu, sở hữu những căn biệt thự vô giá.

Vandalieu vẫn chưa nhận thức được điều đó khi nói đến sự xa hoa. Nhưng cậu luôn có một cảm giác tự ti mặc cảm phức tạp khi nhắc đến sự giàu sang.

Trên Trái đất, khi cậu vẫn còn là Amamiya Hiroto, người chú đã nuôi dạy cậu để cậu có thể tự sống độc lập khi trưởng thành. Vì lý do này mà người đó đã cấm hết tất cả mọi hành động tốt với Hiroto và không cho Hiroto được hưởng bất kỳ sự xa xỉ nào. Dẫn đến cậu không hề nhận được bất kỳ món quà Giáng sinh hay sinh nhật nào chỉ là những thứ đơn giản nhất.

Vì thế, quãng thời gian mà cậu sống trên Trái đất, bất kỳ thứ gì mà người chú đó định nghĩa là “xa xỉ” thì cậu sẽ không bao giờ được chạm vào.

Đồ chơi và game là những thứ xa xỉ, nên dù cậu có mượn bạn bè để chơi cùng thì chú cậu cũng sẽ cấm, Những thứ đang trên bảng “trending” cũng là những thứ xa xỉ, nên cậu cũng sẽ bị cấm. Mọi người đều có yoyo, có con quay, hay sưu tập những cục tẩy có hình dạng khác nhau như là một trò chơi? Tất cả những điều đó đều được định nghĩa là “xa xỉ” và cậu bị cấm tất cả.

Bít tết và bánh kem cũng là những thứ xa xỉ. Miếng thịt hamburger là bít tết nên nó là món xa xỉ, và cậu bị cấm, không được ăn chúng. “Mày không được ăn những thứ đó, kể cả khi nhà trường đưa cho mày! Nếu như mày đã lỡ ăn nó, hãy nôn nó ra ngay cho tao”. Tiết kiệm là điều xa xỉ nên bị cấm, đồ ăn vặt vị bít tết là đồ xa xỉ nên bị cấm. Ah, thật đau lòng làm sao, đồ ngọt cũng là đồ xa xỉ nên cũng bị cấm nốt.

Đi ăn ngoài là điều xa xỉ, nên bị cấm, dù cho nó có là đồ ăn nhanh hay thứ gì đi chăng nữa. Đi du lịch là điều xa xỉ, nên đi chơi với trường bị cấm, giành thời gian rãnh rỗi làm điều mình muốn cũng là điều xa xỉ, nên nó cũng bị cấm, quần áo mới cũng là điều xa xỉ…

Như thể bị “dị ứng xa xỉ”, ông ta cấm mọi thứ có khả năng là xa xỉ. Nếu như cốc ramen hay bánh bao trong cửa hàng tiện lợi mà cậu mua có quá nhiều dòng chữ “cao cấp” hay “chất lượng cao” cậu cũng sẽ bị đánh và hét vào mặt những lời “Mày không được phép sống xa hoa như vậy khi không có cha mẹ, thằng khốn hư hỏng!”

Điều tội tệ nhất là cậu đã phải chịu những trận đánh bạo lực, sau khi một bộ phim tài liệu về trẻ em nghèo được phát song trên truyền hình. Ông ta đã đánh cậu nhiều lần và nói rằng “Sao mày có thể cư xử một cách hư hỏng như vậy, hãy nhìn những đứa trẻ thiếu thốn ngoài kia đi. Mày nên biết ơn vì có một cuộc sống đủ đầy hơn chúng nó!”

Do đó, tất cả quần áo mà cậu mặc đều là của những đứa con của ông ta để lại cho cậu, và khi đã đủ lớn, cậu phải tự nấu ăn cho mình. Hành vị của cậu trông rất kỳ lạ, nên chẳng có ai kết bạn với cậu trên trường, và nếu như giáo viên để ý đến cậu thì đó càng là điều tồi tệ hơn. Cậu sẽ bị những trận đòn roi vì để làm phiền đến ông ta khi giáo viên phản ánh cho ông ta về cậu. Ông ta luôn tin rằng, phải sử dụng bạo lực thì mới có thể giáo dục một đứa trẻ về sự kỷ luật, vì thế ông ta không bao giờ hối hận về hành động của mình. Dĩ nhiên là vợ ông ta và họ hàng đã không làm gì để giúp đỡ cậu, họ đã bỏ mặc cậu vì nghĩ rằng như vậy sẽ an toàn hơn là can thiệp.

Nếu như gia đình của ông ta nghèo khó, thì việc giáo dục như vậy rất khó để đánh giá và phán xét. Nhưng không, bọn chúng có tiền, số tiền mà đáng lẽ cậu phải được thừa kế từ cha mẹ cậu để lại. Chúng đã giả vờ nhận nuôi cậu và dùng số tiền đó cho riêng mình, mua những món xa xỉ, ăn những món ăn sang trọng.

Cậu đã lớn lên trong một môi trường sống độc hại như vậy. Vì muốn được đi chơi cùng với bạn bè trong chuyến đi chơi lúc cao trung, cậu đã tiết kiệm tiền từ công việc part-time của mình. Nhưng cuối cùng thì con thuyền đã bị đánh bom bởi bọn khủng bố và tất cả những gì cậu tiết kiệm, kể cả mạng sống của cậu cũng không còn lại chút gì.

Sau đó, cậu được tái sinh ở Origin và sống một cuộc sống trong phòng thí nghiệm như một con chuột thí nghiệm, cậu thậm chí còn không có tự do ở cuộc đời này, đó là một điều xa xỉ.

Đó là lý do vì sao Vandalieu muốn được hạnh phúc và sống một cuộc sống đủ đầy ở Lambda. Đầu tiên là cậu muốn sống ở một nơi mà cậu có thể trả tiền mà không bị tiêu diệt khi là một Dhampir.

“Con sẽ suy nghĩ điều gì là xa xỉ và điều gì là không phải khi đến vương quốc Orbaume” (Vandalieu)

『 Thật ư? Mẹ nghĩ nếu như con trở thành một mạo hiểm giả cấp cao thì chỉ với việc đó thôi con cũng đã giàu sụ rồi 』 (Darcia)

“Vâng ạ. Và con sẽ giết tên linh mục cấp cao Gordan cũng như tên Heinz đó” (Vandalieu)

『 Mẹ cảm ơn con nhé. Nhưng hãy nhớ, đừng thúc ép bản thân mình quá con nhé 』 (Darcia)

“Vâng ạ. Con sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh tới mức có thể giết chúng một cách dễ dàng. Như vậy được chứ mẹ?” (Vandalieu)

『 Mẹ hẳn nên cảm thấy thoải mái về điều đó? Đừng thúc ép bản thân mình quá con nhé 』 (Darcia)

Vì lý do nào đó, Darcia có cảm giác rằng Vandalieu đang không hiểu những gì cô đang muốn nói, nhưng cô đã từ bỏ, biết rằng khả năng cô làm cho cậu hiểu là rất thấp. Thực tế là trở thành một quý tộc ở Vương quốc Orbaume thì những kẻ như Gordan và Heinz – là người của đế quốc Amid, cũng sẽ trở thành kẻ thù của cậu, nên cũng không mâu thuẫn gì lắm với nhau.

Nếu như Vandalieu quyết định giết chúng là điều cần thiết thì hẳn là vậy.

Những quả óc chó đã được cậu chuẩn bị xong sau khi thêm một số loại rau mùi mà cậu đã hái được từ trong rừng. Vandalieu muốn thêm một loại dầu ô liu vào để món này có thêm mùi hương ngon miệng, nhưng rất tiếc là cậu không tìm thấy những thứ đó ở đây. Và với món ăn mới này, cậu tin rằng bữa cơm tối nay sẽ rất ngon.

“Nếu như có cơm để ăn thay cho những cái bánh mỳ cháy cứng thì sẽ tuyệt vời hơn nữa” (Vandalieu)

Cảm ơn căn bệnh “dị ứng xa xỉ” của chú cậu không cấm cậu ăn cơm, khi còn ở Trái đất, cậu không có bất kỳ suy nghĩ đặc biệt gì về nó, nhưng bây giờ sau hơn 20 năm cậu lại thấy nhớ nó đó lạ kỳ.

『 Gạo sao? Mẹ nghĩ là mẹ nghe được là món ăn đó được làm ở Vương quốc Orbaume. Người dân ở đế quốc Amid sẽ ăn bánh mỳ, còn ở vương quốc Orbaume họ sẽ ăn cơm 』 (Darcia)

“Thật vậy sao mẹ!?” (Vandalieu)

Ấn tượng của cậu về Vương quốc Orbaume đã tăng lên một chút.

Vandalieu đã trong 16 tháng tuổi khi tháng 10 tới. Khi trời thu bắt đầu chuyển sang mùa đông, cậu cuối cùng đã đến biên giới phía đông của xứ Mirg. Đi qua khỏi nơi này, sẽ là vùng đất đầy rẫy các Tổ quỷ và các khu rừng, ngọn núi nguy hiểm. Vandalieu phải vượt qua những Tổ quỷ nguy hiểm đó và cả dãy núi cao.

Vì mùa đông sắp tới gần nên Vandalieu quyết định sẽ lẩn trốn trong các khu rừng gần đó, tấn công những tên cướp và đợi đến mùa xuân. Đây là kế hoạch của cậu, vì di chuyển trong mùa đông khắc nghiệt sẽ vô cùng nguy hiểm.

“Nghĩ lại thì, mình cũng chưa bao giờ được trượt tuyết. Không biết với khả năng vật lý của mình hiện giờ thì có thể học nó nhanh chóng không nhỉ?” (Vandalieu)

Trên bảng trạng thái của cậu, nhanh nhẹn là thuộc tính có điểm thấp nhất, mặc dù nó cao hơn so với một người đàn ông trưởng thành nhưng sẽ rất mạo hiểm nếu như một người thiếu kinh nghiệm như cậu tự tập trượt khi không có ai hướng dẫn ở những nơi sườn dốc như thế này.

『 Trượt tuyết? Nó có phải là thứ đến từ Trái đất không ngài? 』 (Sam)

Sam – lúc này đang là một làn sương trắng ngồi ở ghế người đánh xe hỏi cậu. Đây là hình dạng khi ông sử dụng kỹ năng [Thể linh hồn] để có thể tiện trao đồi với cậu hơn, và cả những con ngựa sương nữa, chúng cũng được ông dùng kỹ năng này để tăng sức kéo cho chiếc xe.

“Nó là một môn thể thao ở trên Trái đất. Người ta đặt một tấm ván dưới chân và trượt xuống một ngọn đồi tuyết. Ở đây không có bộ môn đó sao?” (Vandalieu)

『 Tôi chưa bao giờ nghe về điều đó thưa cậu chủ 』 (Sam)

Sau các cuộc trò chuyện với Darcia và Sam, Vandalieu nhận ra rằng các môn thể thao trên Trái đất không thực sự xuất hiện ở Lambda. Và những thứ duy nhất được truyền lại chính là những kiến thức mà các quý tộc và hoàng gia đang nắm giữ.

Những môn thể thao như đá banh, bóng chày, bóng rổ, bóng chuyền đều không hề xuất hiện ở Lambda. Điều này có thể hiểu được bì thế giới này có rất nhiều quái vật hùng mạnh, nên người dân nơi đây không có nhiều thời gian để thư giãn như trên Trái đất. Sẽ tốt hơn khi dành thời gian để luyện tập chiến đấu với quái vật hơn là tập những môn thể thao như vậy.

“Sam, trượt tuyết là…” (Vandalieu)

Khi cậu bắt đầu giải thích cho Sam trượt tuyết là gì thì bỗng cậu nghe được một giọng hét yếu ớt.

“Tiếng hét của một người phụ nữ?” (Vandalieu)

『 Tôi cũng nghĩ như vậy thưa cậu chủ 』 (Sam)

Sau đó, Vandalieu ngửi được một mùi hương thơm ngon, kích thích vị giác của cậu khi cơn gió lướt qua – đó là mùi máu. Có vẻ như người phụ nữ hét lên đang chảy máu, nói cách khác, cô ấy đang bị tấn công bởi một thứ gì đó.

『 Ta sẽ làm gì thưa cậu chủ ? 』 (Sam)

Lý do Sam hỏi điều này là vì nhóm cảu Vandalieu là một nhóm quái vật, cậu hoàn toàn có thể mặc kệ người phụ nữ đó, tránh bị liên lụy vào. Vì có thể khi cứu được người phụ nữ đáng thương kia, cô ta sẽ gọi những mạo hiểm giả khác đến để tiêu diệt cậu và lãnh phần thưởng.

Vì thế, nếu như Vandalieu suy nghĩ một cách logic thì cậu nên mặc kệ tiếng hét đó và bỏ đi.

Nhưng mà, Sam đã nghe Vandalieu nói về ước mơ và mục đích sống của mình, ông cũng nghĩ rằng với tính cách của Vandalieu thì cậu sẽ không lờ nó đi đâu.

“Sam hãy di chuyển ngược theo chiều gió. Chim xương, hãy trinh sát trên bầu trời, người xương, saria, rita hãy vào xe” (Vandalieu)

Quyết định của Vandalieu là sẽ đến xem xét tình huống trước rồi tính sau. Cậu có thể hồi sinh cô ấy sau khi chết hoặc làm cô ấy ngậm miệng mãi mãi nếu muốn.

“Geeeh”

Chim xương đáp lại cậu bằng một tiếng kêu và bay vút lên không, Người xương, Saria và Rita, những người đang bận rộn với việc luyện tập cũng nhảy vào chiếc xe.

『 Như mong muốn của cậu chủ 』 (Sam)

Tiếng kêu của những con ngựa linh hồn vang lên và chiếc xe bắt đầu chuyển động. Sam là một trong số ít Undead có thể nói chuyện với Vandalieu, mặc dù ông có đưa ra một vài ý kiến trái ngược với Vandalieu nhưng ông sẽ không bao giờ kháng lại mệnh lệnh của cậu.

Vandalieu có thể liên kết thị giác với chim xương để quan sát những gì nó nhìn thấy. Khi chim xương bay càng cao hơn, cậu có thể thấy một nhóm con người đang làm gì đó ở biên giới của khu rừng, nơi có những cánh đồng cỏ cao bát ngát.

Bởi vì chim xương không có nhãn cầu hoặc vì kỹ năng của Vandalieu chưa đủ mạnh nên những gì cậu quan sát được rất khó thấy rõ, tầm nhìn của cậu thua cả một con chim bình thường. Nhưng cậu vẫn xác định được quân số của chúng, có tổng cộng 5 tên…không 6 tên con người. Ba tên đang đứng, một tên đã gục ngã xuống đất, một tên đang cưỡi trên người của người phụ nữ và một tên khác thì cúi xuống kế bên cô ấy.

Ngoại trừ người đang nằm trên đất thì tất cả chúng đều là đàn ông. Ba tên đang đứng mặc giáp kim loại, một tên mặc giáp da, còn một tên mang áo choàng. Một tên đang mặc giáp kim loại đang đè người phụ nữ xuống.

Quan sát những trang bị trên người chúng thì có lẽ chúng là mạo hiểm giả. Bọn chúng có vẻ khá cẩn trọng với xung quanh, nhưng đó là hướng về Tổ quỷ gần đó, phòng hờ có quái vật đi ra. Bọn chúng có vẻ như không chú ý đến bụi cỏ gần đó.

Vì chim xương được làm bằng xương và cơ thể linh hồn của nó khá mờ ảo nên nó sẽ khó mà bị phát hiện giữa bạch nhật như thế này.

Người phụ nữ đang nằm có mái tóc dài với màu da không thường thấy… màu nâu xám. Cô ấy đang nửa cởi trần và chảy máu. Tên đàn ông cuối xuống kế bên cô ấy đưa tay vào trong ngực cô.

“Sam, hãy dùng [Bước chân thầm lặng] tiếp cận chúng nhanh nhất có thể. Chúng ta sẽ giết sạch chúng” (Vandalieu)

Khung cảnh này làm máu của Vandalieu như sôi sục thẳng lên. Bọn chúng trông có vẻ như những mạo hiểm giả, nhưng thật sựu thì chúng là những tên cướp thấp kém.

Vandalieu cảm thấy buồn khi nghĩ đến những mạo hiểm giả ở đất nước này đều kém cỏi tới như vậy sao.

『 Vâng thưa cậu chủ! 』 (Sam)

Sam vung dây cương lên xuống và cỗ xe bắt đầu chạy nhanh hơn trong một cách thầm lặng, không hề có bất kỳ tiếng động nào dù chiếc xe đang chạy rất nhanh.

Kỹ năng [Di chuyển trên đường thô] kết hợp với kỹ năng [Lái nhanh] giúp cỗ xe có thể di chuyển nhanh chóng trên những bề mặt như cánh đồng. Những tiếng động đã bị loại bỏ bởi kỹ năng [Bước chân thầm lặng] và cỗ xe không hề rung lắc tý nào nhờ kỹ năng [Kháng chấn động].

Sam là một cỗ xe quá ưu việt, Vandalieu đã nghĩ rằng ông như một chiếc Limousine cấp cao ở Trái đát vậy.

Gấu xương, sói xương và khỉ xương đang chạy song song chiếc xe với tốc độ chóng mặt.

“Người xương, hãy đợi hiệu lệnh của ta, và tấn công phủ đầu tên mặc giáp da. Có lẽ hắn có nghề nghiệp Thief nên sẽ rất khó giết hắn nếu hắn bỏ trốn mất. Ta sẽ lo tên pháp sư, những người còn lại hãy xe nát những tên mặc giáp kim loại” (Vandalieu)

Khi Vandalieu nói xong, cậu ra hiệu cho người xương chuẩn bị cung tên.

“Được rồi, hãy cứu người phụ nữ đó nào” (Vandalieu)

--------------------------------------------------------------------------

Tên: Saria

Hạng: 3

Chủng tộc: Living High-Leg Armor

Cấp độ: 1

Kỹ năng bị động:

o Ngũ quan đặc biệt

o Tăng cường thể chất: Cấp 2 (Mới!)

o Kháng thủy ma pháp: Cấp 2 (Mới!)

o Kháng đòn vật lý: Cấp 2 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Làm việc nhà: Cấp 2

---------------------------------------------------------------------------

Tên: Rita

Hạng: 3

Chủng tộc: Living Bikini Armor

Cấp độ: 1

Kỹ năng bị động:

o Ngũ quan đặc biệt

o Tăng cường thể chất: Cấp 2 (Mới!)

o Kháng hỏa ma pháp: Cấp 2 (Mới!)

o Kháng đòn vật lý: Cấp 2 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Làm việc nhà: Cấp 1

--------------------------------------------------------------------------

Giải thích về quái vật: Living Armor

Đây là những bộ giáp chứa đựng các ác linh, hầu hết là những linh hồn của binh lính, hiệp sĩ hoặc mạo hiểm giả đã chiến đấu cả đời trong bộ giáp đó. Nhưng rất ít có trường hợp những ác linh này giữ được lý trí, hầu hết chúng đều tấn công một cách bừa bãi.

Sức mạnh của loại quái vật này phụ thuộc vào chất lượng của bộ giáp và vũ khí mà chúng cầm. Đa số Living Armor đều là giáp lưới hoặc giáp nhẹ, và ở Hạng 3. Những con làm từ những bộ giáp toàn thân thì sẽ có Hạng 4.

Có một số trường hợp hiếm khi xảy ra, đó là các bộ giáp sống được tạo ra bằng các vật phẩm ma thuật. Lúc này, hạng của bộ giáp sẽ phụ thuộc vào các tính năng của vật phẩm ma thuật đó.

Bằng chứng tiêu diệt một con Living armor là viên ma thạch của chúng, dù ở Hạng nào thì bất kỳ con Living armor đều sẽ rơi ra ma thạch. Các vật liệu có thể thu thập được từ chúng là những bộ giáp, vũ khí, tấm khiên mà chúng đang cầm. Và vì những nguyên liệu đó được bao phủ bằng mana nên có thể chúng sẽ trở thành các vật phẩm ma thuật. Nếu dùng những vật phẩm này trực tiếp sẽ rất nguy hiểm vì có thể dính phải nguyền rủa, hãy thanh lọc chúng bằng thánh ma pháp, nước thánh, trước khi sử dụng.

Saria và Rita đang ám vào những bộ áo giáp là vật phẩm ma thuật, nhưng vì họ là hầu gái nên chưa bao giờ có kinh nghiệm sử dụng vũ khí. Do đó, các kỹ anwng của họ đều ở cấp độ khá thấp.

--------------------------------------------------------------------------

Giải thích về kỹ năng: Tha hóa tinh thần

Đây là kỹ năng tượng trưng cho sự rối loạn của tâm trí, mức độ chấn thương và nghiêm trọng của nỗi ám ảnh. Nó cũng là một kỹ năng bảo vệ tâm trí người sở hữu tránh khỏi tác động của chất độc hoặc các lời nguyền.

Hầu hết các tổ chức ngầm đều sẽ tuyển người có kỹ năng này. Ở các thành phố, người sở hữu kỹ năng này sẽ bị xem là một căn bệnh và cần được chữa trị ở các cơ sở chuyên môn.

Những người sở hữu kỹ năng này thường là những kẻ tàn bạo và sát nhân – họ có thể là những binh lính và mạo hiểm giả đã trải qua các cuộc chiến tranh hoặc là các sát thủ máu lạnh. Tuy nhiên, cũng có nhiều nghệ sĩ và nhà phát minh nổi tiếng sở hữu kỹ năng này, nên hiếm khi nào người ta bị cầm tù chỉ vì nó.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tks for new chap
Xem thêm
Có hy vọng nào cho 2 bộ giáp kia hóa hình không nhỉ :))
Xem thêm
tks trans
Xem thêm