• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khiên quốc Mirg

Chương 9: Cuộc sống thứ hai sau khi chết

8 Bình luận - Độ dài: 7,489 từ - Cập nhật:

Tên của tôi là Sam, tôi từng là một huấn luyện viên cho ngựa và là người đánh xe cho các quý tộc.

Việc phục vụ cho các quý tộc không phải là chuyện dễ dàng, tôi luôn phải cẩn thận không để làm mất mặt chủ nhân của mình, vì thế tôi luôn phải trông thật ngăn nắp, chỉnh tề trong bộ đồng phục quản gia, và đổi lại việc phục vụ thì các gia đình quý tộc sẽ cho tôi ăn đủ 3 bữa một ngày. Đó là 1 điều may mắn đối với tôi. Tôi đã gặp vợ mình – người đang làm hầu gái tại dinh thự của ngài quý tộc, nhờ sự chúc phúc của ngài quý tộc, tôi đã cưới được cô ấy và được thần linh ban phước cho 2 cô con gái dễ thương.

Con gái lớn Saria của tôi có tính cách hiền diệu và ngoan ngoãn, còn đứa nhỏ hơn là Rita thì khá là năng động tinh nghịch. Các cô con gái của tôi đều làm việc phục vụ gia đình của ngài quý tộc. Cả gia đình tôi đều ở bên canh tôi và điều đó làm tôi thấy vô cùng hạnh phúc.

Tuy nhiên, hạnh phúc ấy không kéo dài bao lâu thì vợ tôi đã qua đời vì dịch bệnh vào một mùa đông khắc nghiệt. Trước khi tôi kịp thoát khỏi nỗi u buồn thì ngài quý tộc cũng đã qua đời vì trượt té xuống cầu thang, và người khác lên thay thế ngài ấy. Người thành công leo lên vị trí mới ấy đã không hài lòng về những bố trí của ngài quý tộc cũ nên đã thay thế toàn bộ các người hầu trong dinh thự, tôi và con gái mình cũng nằm trong số bị đào thải đó.

Tôi đã nghĩ rằng với kỹ năng của một người cả đời đã trông ngựa và đánh xe như tôi thì có thể dễ dàng kiếm một công việc ở trang trại huấn luyện hoặc làm đánh xe cho ai đó, nên tôi đã mạnh dạn bước đến một vùng đất mới. Những đứa con gái yêu dấu cũng theo chân tôi để bắt đầu một hành trình mới, tìm kiếm một người có thể nương tựa và một công việc ổn định trong thành phố.

Nhưng khi mới đi được nửa cuộc hành trình, chúng tôi đã bị tấn công bởi một nhóm cướp. Các con gái tôi bị chúng bạo hành và lăng nhục ngay trước mắt tôi và cuối cùng là bị thiêu sống để không thu hút quái vật và dã thú. Saria và Rita đã trải qua địa ngục nên khi ở dạng linh hồn, cơ thể họ vẫn bị cháy đen như trước khi chết.

Dĩ nhiên là tôi và những đứa con gái của mình rất hận những tên cướp nên đã có ý định nấn ná ở thế giới này để xem sự hủy diệt của bọn chúng, hoặc nếu có Tổ quỷ ở gần đó, chắc chắn chúng tôi sẽ đến đó, để mình được biến thành những ác linh do nguồn mana bị ô nhiễm.

Nhưng dù chúng tôi có hận bọn cướp đến thế nào thì vẫn không thể làm gì được chúng khi từng ngày từng ngày trôi qua. Cho đến một ngày, chủ nhân hiện tại của tôi, ngài Vandalieu-sama đã tìm ra hang ổ của bọn cướp và tàn sát chúng.

Vì thế, bây giờ tôi là đầy tớ trung thành của ngài Vandalieu-sama, ngài đã trao cho tôi và các con của mình một cơ hội để có thể tồn tại sau cái chết của mình.

Nên hiện tại tôi vô cùng hài lòng với tình hình này, tôi đang ở trong một dungeon và cán nát mọi con goblin mà tôi gặp, điều này thật tuyệt vời và đáng ngạc nhiên với thân xác của chiếc xe hàng này.

『 Thưa cậu chủ, tôi nghe rằng những con quái vật xuất hiện sâu trong dungeon sẽ mạnh hơn nhiều so với những con ở bên ngoài. Nên hãy cho tôi biết khi ngài cảm thấy quá nguy hiểm 』

Cơ thể mới của tôi là chiếc xe hàng mà bọn cướp đã trộm. Nó là một chiếc xe hàng lớn cần dùng tới 3 con ngựa để kéo, có trần để che cho hàng hóa, nên nhìn nó không khác một chiếc xe ngựa để chở các quý tộc là mấy. Kể từ khi tôi ám vào chiếc xe này, tôi có thể điều khiển nó tiến lên hay lùi xuống theo ý mình, nên sẽ rất dễ dàng để tôi chở cậu chủ tẩu thoát khỏi hầm ngục này.

“Được rồi Sam à, nhưng mà đáng lẽ tôi nên nói điều này sớm hơn nhưng ông có thể ngừng gọi tôi là thiếu chủ được không?”

『 Vandalieu đang xấu hổ đó Sam à, bởi vì không nhiều linh hồn có khả năng nói chuyện với thằng bé như ông đâu 』

『 Thì ra là vậy à! Tôi hiểu rồi thưa phu nhân 』

Theo lời của Darcia-sama thì không có thuộc hạ nào của Vandalieu-sama có thể nói chuyện với cậu chủ như mình. Đây không phải là phép lịch sự và mà sự thật là họ là những Undead không thể nói chuyện.

Người xương và Khỉ xương có linh hồn cư ngụ trong đó là các loài động vật nhỏ, không phải con người. Chúng có thể truyền đạt cảm xúc của mình nhưng hiển nhiên là không thể nói chuyện.

“Gyaaaa”

Ngoài ra, chỉ có Vandalieu-sama là có thể nhìn thấy các linh hồn, nhưng có lẽ cậu chủ không để ý điều đó lắm, nhưng từ góc nhìn của tôi, cậu chủ được vô số linh hồn theo sau lưng, bao gồm cả con gái của tôi. Những linh hồn đó không thể nói chuyện với cậu nếu như cậu không hỏi chúng điều gì đó, những linh hồn đó không thể chủ động nói chuyện với cậu khi chưa được cậu cho phép.

Điều này là bởi vì khi trở thành linh hồn thì con người sẽ dễ bị một cảm xúc duy nhất áp đảo ví dụ như điên loạn hay hận thù, nếu như không có sự can thiệp thì việc này sẽ lặp lại vô số lần cho đến khi các linh hồn này biến mất, và con gái tôi cũng không ngoại lệ.

“Gehyiii”

『 Nhưng tôi là thuộc hạ của cậu chủ, sẽ là điều bình thường khi tôi gọi ngài theo cách tôn kính, và nếu như tôi hành xử như Người xương và các Udnead khác hẳn cậu chủ sẽ không hài lòng 』

Người xương có vẻ ngoài là bộ xương của con người, nhưng linh hồn cư trú trong đó là động vật nhỏ nên Sam vẫn thường thấy cậu chủ vỗ đầu nó và chơi đùa với nó trong lúc rãnh rỗi.

“Gigygiyayaayay!”

Cậu chủ có thể nhìn thấy các linh hồn nên cậu củ sẽ cảm thấy ổn với điều đó, nhưng tôi là con người nên sẽ cảm thấy rất ngại nếu cậu chủ cũng đối xử với tôi như cách cậu đối xử với Người xương.

『 Nếu tôi – một người đàn ông trung niên, với mái tóc lưa thưa, nói “Cậu chủ, xin hãy cưng nựng tôi”. Chắc chắn ngài ấy sẽ tránh xa tôi ngay lập tức 』

Cuối cùng Vandalieu đành chấp nhận cách gọi của Sam.

Tình cờ thay có rất nhiều goblin solider đã kêu thảm thiết khi tôi đang trò chuyện với cậu chủ. Chúng thật đáng ghét khi cứ ngáng đường ngài!

Goblin Solider là quái vật Hạng 2, chúng đã có đủ trí thông minh để sử dụng các loại vũ khí.

Goblin Hạng 1 đôi khi cũng cầm những cành cây nhỏ để chiến đấu, nhưng chúng chỉ vung vẩy một cách ngu ngốc mà thôi.

Goblin solider có thể dùng kiếm, giáo, thương nhưng các cấp độ kỹ năng của chúng chỉ là nghiệp dư nên bất kỳ một mạo hiểm giả hay người lính kinh nghiệm nào đều có thể tự mình xử lý chúng.

Chúng có ngoại hình khá giống những goblin thông thường nên đôi khi nông dân và các thợ săn đã bất cẩn và bị chúng áp đảo, gây ra các thiệt hại không mong muốn.

Nhưng khi đối mặt với các Undead của Vandalieu thì chúng hoàn toàn không phải là đối thủ xứng tầm. Tất cả Undead dưới trướng cậu đều là quái vật Hạng 3 nên có thể dễ dàng nghiền ép bọn chúng.

“Gegih, gigigigeh!”

Nội tạng của những con goblin bị cán bẹp và nát nhừ bên dưới những bánh xe. Âm thanh đó thật dễ nghe làm sao.

『 Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng mình đã hoàn toàn nghiện cảm giác này 』 (Sam)

“Hi vọng là ông sẽ không trở nên như vậy, sẽ là vấn đề nếu chúng ta vô tình tông phải ai đó. Nhưng nếu như chúng là lũ cướp thì mọi chuyện sẽ ổn”

『 Vâng thưa cậu chủ 』

Tôi sẽ cán chết hết lũ cướp dưới bánh xe của tôi. Tôi cảm thấy rất phấn khích khi nghĩ tới điều đó.

Khỉ xương và gấu xương di chuyển ở sau xe và mổ xẻ xác của bọn goblin, vì chúng là quái vật Hạng 2 nên tỷ lệ đá ma thuật xuất hiện là 1/5 nên vẫn đáng để Vandalieu tôn thêm chút thời gian để tìm kiếm chúng.

“Mình không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào”

『 Có vẻ như là mỗi khi có quái vật xuất hiện thì các Undead đã tiêu diệt chúng một cách nhanh chóng nên con không cảm nhận được gì, nhưng việc đụng độ với hơn 14 con quái vật khi vừa bước vào hầm ngục thật là bất thường, dù rằng đây cũng là lần đầu tiên mẹ vào hầm ngục 』 (Darcia)

Darcia là một mạo hiểm giả khi còn sống, nhưng cô chỉ hành động một mình nên không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong các Dungeon.

『 Nhưng nếu như ta gặp nhiều quái vật như vậy có lẽ là vì không có mạo hiểm giả tới đây dọn dẹp nơi này trong khoảng thời gian  dài 』

『 Thường xuyên sẽ có người dọn dẹp các Dungeon hả mẹ? 』

『 Thường là vậy con à. Khi có chiến tranh, các nhà mạo hiểm cũng sẽ phải tham gia vào với vai trò là lính đánh thuê, hoặc khi có những thảm họa quy mô lớn cần nhiều người để xử lý nếu không thì chỉ khi các dungeon không có giá trị gì mới không có mạo hiểm giả đi vào 』

“Nếu như trong dungeon chỉ có các quái vật là lũ goblin yếu đuối thì các mạo hiểm giả sẽ không mạo hiểm đi vào, con người là loài sinh vật sẽ không làm những gì không có ích lợi cho chính mình”

『 Cậu thật thông minh thưa cậu chủ. Cậu không hề giống như một đứa bé 1 tuổi bình thường cần sự chăm sóc của mọi người chút nào 』

『 Ông nói đúng đấy Sam à, nhưng Vandalieu cứ hành xử như một người lớn ấy. Không biết Vandalieu đã học điều đó từ ai, dù rằng có vẻ như con chưa hề trở thành người lớn trong cả 2 kiếp người. Ohhh, hôm nay mẹ đã đến giới hạn rồi, trông cậy vào ông đấy Sam-san, Hãy canh chừng thằng bé trong lúc tôi ngủ say nhé. Chúc ngủ ngon con yêu! 』

『 Vâng thưa phu nhân 』

“Chúc mẹ ngủ ngon ạ”

Cuộc thám hiểm của cậu vẫn tiếp tục một cách suôn sẻ sau khi Darcia về lại mảnh xương của mình để nạp lại mana.

Những bức tường và sàn của Tầng 1 dungeon này được làm bằng đá, tại đây chỉ có các Goblin solider và archer xuất hiện. Và thu hoạch của cậu là 6 viên đá ma thuật.

Tầng 2 trông có vẻ giống như một hang động tự nhiên, khác với tầng 1 – nơi vẫn còn một chút ánh sáng từ trần nhà, tầng 2 hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Những tiểu đội mạo hiểm giả thông thường sẽ dùng đuốc, hoặc đèn lồng hoặc phép [Ngọn đuốc], nhưng đối với Vandalieu và các Undead thì hoàn toàn không cần, bởi mọi người đều sở hữu kỹ năng [Dạ nhãn] nên đều có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng đêm như ban ngày.

Những con quái vật xuất hiện ở tầng 2 là những động vật và sâu bọ với kích thước khổng lồ, có cơ thể dài hơn 1 mét như các loài Giant Bats, Giant Moles, Giant Worms và Giant Spiders. Loài động vật yếu đuối như goblin không xuất hiện ở đây. Ngoại trừ Giant Spiders thì tất cả các quái vật khác đều chỉ ở Hạng 1, dù cho cậu có tìm thấy một tổ Giant Spider Hạng 2 thì các Undead cũng đánh bại chúng một cách dễ dàng. Thu hoạch ở tầng 2 ít hơn tầng 1 nhiều vì hầu hết tất cả đều là quái vật Hạng 1, nên cậu chỉ thu được 1 viên đá ma thuật.

Tầng 3 là một đầm lầy ẩm ướt. Cậu đã phải kinh ngạc khi cậu nhìn thấy khung cảnh này dưới lòng đất, mùi của đất và cảnh vật trông hệt như 1 đầm lầy thực sự. Khi cậu nhìn lên trần của tầng 3 cậu thậm chí còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Lúc đó cậu còn suy nghĩ là liệu cậu có thực sự vẫn còn ở trong dungeon hay không nữa, nhưng Darcia đã thức dậy và xác nhận cho cậu rằng “Dungeon là những nơi như vậy đấy, tràn đầy những điều bí hiểm”

Những con quái vật xuất hiện ở nơi đây vẫn là những con quái Hạng 1 và 2 thường xuất hiện ở các đầm lầy như Giant Slugs, Big Frogs, Giant Leeches, Giant Lizards, nên nhóm của Vandalieu đã dễ dàng tiêu diệt chúng dù cho những con quái vật Hạng 2 như Acid Slug, Poision Frog và Dagger Finches có thể phóng nọc độc từ các bộ phận trên cơ thể chúng.

Thương vong duy nhất cậu gặp là cây kiếm của Người xương đã hỏng sau khi nó dùng kiếm chém đôi 1 con Acid Slug. Nên để tránh việc đó xảy ra lần nữa, Vandalieu đã chôn sống chúng bằng Mud Golem cậu tạo ra. Các Undead đầu là quái vật Hạng 3 và nọc độc không có tác dụng với Undead – những quái vật chỉ toàn bằng xương, ngay cả khi những con Dagger Flinches có đục một lỗ trên những Undead thì Vandalieu vẫn có thể sửa chữa dễ dàng. Và dĩ nhiên nọc độc cũng không ảnh hưởng đến Sam – Cruise Carriage, nhưng những con Dagger Flinches đã đục nhiều lỗ của tấm màn bọc trên trần xe và Vandalieu đã phải khâu nó lại.

“Tôi đã phải khâu chúng lại đó Sam, nên hãy cẩn thận hơn”

『 Tôi thành thật xin lỗi, thưa cậu chủ 』

Cậu đã thu hoạch được kha khá đá ma thuật cấp 2 cũng như một vài nguyên liệu có thể ăn được từ Giant Frogs, Poision Frogs và Dagger Flinches. Những cái mỏ của những con chim sẻ này có thể được dùng để tạo ra những cây giáo chỉ bằng việc gắn thêm cán cho nó.

Chân của 2 loài ếch trên đều có thể ăn được sau khi loại bỏ độc, và chúng cũng là nguyên liệu dùng để chế thuốc. Dù Người xương và khỉ xương đã làm hỏng một số nguyên liệu khi chiến đấu với chúng nhưng nhìn chung thì thu hoạch của cậu vẫn khá ổn.

『 Cậu có thể chế thuốc sao, cậu chủ? 』

“Rất tiếc, tôi không biết điều đó. Nên tôi sẽ dùng phép [Bảo quản] lên chúng và cất giữ trong cái giỏ”

Bằng Tử ma pháp cậu có thể bảo quản các nguyên liệu hàng năm trời – thứ mà có thể dễ dàng hư hỏng chỉ vài ngày. Thật tiện lợi.

“Mình sẽ có bữa nướng chân ếch ngày hôm nay, hãy tạo lửa nào”

『 Cậu chủ sẽ dùng [Áng sáng ác quỷ] sao ? 』

“Không phải, phép đó chỉ có thể tạo ra ánh sáng chứ không cung cấp bất kỳ nhiệt độ nào, thực tế thì nó còn hấp thụ nhiệt, nên sẽ làm mọi thứ lạnh hơn”

Tử ma pháp không phải toàn năng, nhưng ít nhất cậu có thể cảm thấy mát mẻ vào mùa hè oi bức bằng phép này.

Vandalieu đã cảm thấy món chân ếch nướng này rất ngon sau kho Khỉ xương nướng và đưa nó cho cậu.

“Nó ngon hơn cả máu thỏ”

Cậu chủ à, so sánh như thế là quá khập khiễng đấy, chúng không liên quan gì đến nhau cả.

Tầng thứ 4 là một hang động khác, và những quái vật xuất hiện ở đây là các Undead. Chúng không phải là các quái vật Hạng 1 như Living Dead và Living Bone, mà là các quái vật Hạng 3 đầy mạnh mẽ như Skeleton Soldiers, Zombie Warriors, Bone Beasts và Wraiths – những Undead có khả năng miễn nhiễm sát thương vật lý.

『 Ohhh, những con quái vật bất tử thật đáng sợ! 』

“Sam, ông cũng là Undead đấy!”

『 Cậu nói đúng cậu chủ à! 』

Ngay lúc Vandalieu nghĩ rằng cậu sẽ có một trận khổ chiến thì một điều làm cậu kinh ngạc đã xảy ra. Những con Skeleton và Zombies tránh sang 1 bên và nhường đường cho cậu.

“Tôi có thể đi qua à?”

Ngọn lửa màu xanh trắng trong hốc mắt của những con Skeleton và đôi mắt đầy bùn của những con Zombies như đang nhảy nhót, chúng gầm gừ như thể đồng ý với lời của cậu chủ, và sau đó buông vũ khí của mình xuống. Những tiếng vang “cleng” khi các vũ khí bụi bặm rơi xuống sàn, sau đó những con Undead không tạo ra bất kỳ tiếng động nào nữa.

“Sam, mọi người, hãy đi thôi”

『 Liệu điều này có ổn không? Có thể đây là 1 cái bẫy thì sao, cậu chủ? 』

“Tôi nghĩ rằng sẽ ổn thôi vì [Cảm nhận nguy hiểm: Tử] không hề cảnh báo gì”

Tôi (Sam) tin tưởng vào cậu chủ và bắt đầu tiến lên, đúng như vậy, lũ Undead không hề tấn công chúng tôi hay có bất kỳ hành động đe dọa nào.

Một số con Undead cầm vũ khí của chúng lên lại sau khi chúng tôi đi qua, nhưng chúng không có bất kỳ hành động nào nữa.

『 Tôi nghĩ rằng tất cả bọn chúng đều rất thích Vandalieu như tôi! 』

『 Đúng như tôi mong chờ về cậu chủ 』

“Hmm, có vẻ như kỹ năng [Hấp dẫn tử tính] đã hoạt động, dù rằng mình không hề nghĩ rằng nó sẽ có tác dụng lên những con Undead đã tồn tại trước đó”

Tầng thứ 4 này không có gì ngoài những con Undead không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn tấn công cậu chủ, nên chúng tôi tiếp tục khám phá mà không gặp bất kỳ trở ngại nào cả. Dĩ nhiên là chúng tôi cũng không lấy được bất kỳ đá ma thuật nào, nhưng so với việc phải chiến đấu chống lại lũ quái vật Hạng 3 thì điều này thật đáng để ăn mừng.

『 Vandalieu-sama, đó là một rương báu. Một rương báu thật sự, xuất hiện trong Dungeon? 』

『 Có vẻ như là vậy, nhưng ai đã tạo ra chúng và để ở đó chứ? 』

『 Tôi cũng không biết rõ nữa thưa cậu chủ, có thể chúng là những cái bẫy mà Chúa quỷ đã tạo ra để dẫn dụ lòng tham của con người, hoặc có thể là phần thưởng mà Ricklent-sama đã tạo ra cho con người sau mọi nỗ lực 』

Hiện vẫn không rõ những rương báu xuất hiện trong Dungeon như thế nào, nhưng những vật phẩm có giá trị chứa trong đó là thật và chúng hoàn toàn sưởi ấm trái tim của các nhà mạo hiểm.

Một vài rương báu vẫn có thể là cái bẫy, nên cần có những người sở hữu nghề nghiệp Thief để phá giải chúng, nhưng rất tiếc là trong nhóm của chúng tôi không ai có nghề nghiệp đó cả.

“Tôi nghĩ là tôi sẽ thử mở nó ra…Hãy trỗi dậy”

Và thế là cậu chủ đã tìm ra cách để phá giải cái bẫy, cậu chủ đã dùng những linh hồn ám vào chiếc rương khiến nó tự mở ra. Phương pháp này tốn 10,000 mana, nên chỉ phù hợp với cậu chủ - người sở hữu một bể mana khổng lồ.

“Những vật phẩm là…Đây là gì? Nhìn chúng giống như những lọ thuốc ma thuật”

Thứ được chứa trong chiếc rương báu là một chiếc lọ thủy tinh chứa một loại chất lỏng màu xanh. Nếu như đây là một lọ thuốc ma thuật thì chắc chắn là nó sẽ là mặt hàng cao cấp.

『 Thưa cậu chủ, nó không có độc, nên hẳn là lọ thuốc ma thuật 』

“Một lọ thuốc ma thuật sao, ý của ông là thứ sẽ giúp chúng ta hồi phục những vết thương nghiêm trọng à?”

『 Đúng vậy thưa ngài, nếu như cậu chủ uống hoặc xoa nó lên vết thương, chúng có thể lành ngay lập tức, chúng là những thứ vô cùng cần thiết đối với các nhà thám hiểm, và tôi cũng chưa bao giờ thấy một lọ thuốc ma thuật cao cấp như vậy, ngay cả trong gia đình quý tộc mà tôi từng phục vụ cũng không có 』

Có rất nhiều cấp độ cho thuốc ma thuật, thông thường, một lọ Potion cấp 5 có thể hồi phục khoảng 30 điểm sinh lực, hầu như tất cả thương nhân, quân nhân và mạo hiểm giả đều mang theo mình ít nhất mấy bình như vậy vì thuốc ma thuật cấp 4 rất đắt đỏ. Các quý tộc đa số sẽ dùng những lọ thuốc cấp 4 hoặc 3.

『 Cậu chủ có thể xác định cấp bậc của một lọ Potion thông qua màu sắc của nó. Màu sắc càng xanh sáng thì nó sẽ càng cao cấp. Nếu như màu xanh càng sậm thì nó sẽ càng ở cấp thấp. Nhìn màu sắc của lọ thuốc mà ngài đang cầm thì tôi đoán nó ở khoảng cấp 2. 』

『 Một lọ Potion cấp 2 chỉ có thể được tìm thấy ở các cửa hàng trong các thành phố lớn như thủ đô của đế quốc Amid, hoặc đặt hàng từ các nhà giả kim điêu luyện. Gía của một lọ thấp nhất là 100,000 Amid 』

“100,000 sao… Nó có tác dụng thế nào?”

『 Nó sẽ đáng giá từng xu mà ngài bỏ ra đó cậu chủ, nó sẽ có thể hồi phục hầu hết tất cả các vết thương 』

『 Nếu như ngài uống nó, nó không chỉ hồi phục vết thương mà còn có thể giảm mệt mỏi, hồi phục một chút mana, trị một số loại độc và bệnh tật 』

“Vị của nó như thế nào?”

『 …Các lọ thuốc ma thuật càng cao cấp thì nó sẽ càng dở tệ 』

『 Đã từng có một nhà mạo hiểm uống một lo Potion cao cấp, sau đó người đó đã ngất đi, và khi tỉnh lại nhà mạo hiểm đó ước gì mình có thể chết vì vị của nó quá tệ 』

“Người ta nói rằng, thuốc đắng dã tật mà. Nhưng nếu như vậy thì cái này không phải là quá đắng hay sao?”

Tôi chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm hay cơ hội nào được uống thứ xa xỉ đó khi còn sống, và cảm thấy thật may mắn vì điều đó. Và có vẻ như cậu chủ cũng không định sử dụng lọ Potion này.

Khi tiếp tục khám phá, chúng tôi phát hiện ra rất nhiều rương báu. Áp dụng cách tương tự, cậu chủ đã làm cho toàn bộ rương báu tự mở mà không cần phải phá cạm bẫy nào, đa số các vật phẩm thu được từ chiếc rương đều là những vật phẩm cao cấp, nhưng tôi không thể chắc lắm. Vì sau cùng tôi chỉ là một gã chăn ngựa kéo xe trong suốt cuộc đời nên không thể định giá chính xác chúng được.

“Đây có lẽ là vật phẩm ma thuật. Món này cũng có lẽ là vật phẩm ma thuật. Ah, đây chỉ là một viên đá quý bình thường… hoặc có thể là một vật phẩm ma thuật nào đó chăng?”

『 Cậu chủ à, cậu đang nói từ “có lẽ” hơi nhiều rồi ạ 』

“Tôi chỉ mới 1 tuổi thôi, ông sẽ không hi vọng tôi có thể thẩm định chính xác những vật phẩm này đó chứ?”

『 Nhưng nếu tính cả kiếp trước thì không phải ngài đã sắp 40 rồi sao? 』

Vài ngày trước, cậu chủ đã kể cho tôi, Darcia-sama và 2 đứa con gái tôi về vòng luân hồi của cậu. Mặc dù rất bất ngờ khi nghe những trải nghiệm của cậu chủ nhưng không phải chính sự tồn tại ngay bây giờ của cậu mới là điều đáng bất ngờ hơn sao. Hãy thử nghĩ mà xem, cậu chủ ngài sở hữu một lượng mana khủng khiếp khi chỉ mới 1 tuổi, kể cả khi ngài là một Dhampir thì con số mana đó cũng là quá nhiều. Hơn nữa cậu chủ còn có thể tự sử dụng những ma pháp mà không ai biết, và cũng chưa ai từng dạy cho ngài, những điều đó làm tôi bất ngờ hơn về vòng luân hồi của ngài ấy.

Dĩ nhiên là ngài cũng đã nói cho chúng tôi nghe về những rủi ro có thể đối mặt trong tương lai, rằng điều đó sẽ nguy hiểm như thế nào, nhưng cả Darcia-sama và tôi đều không có ý định rời xa cậu chủ.

Đối với tôi, Vandalieu-sama là cứu tinh và là chủ nhân của tôi. Cậu chủ cần tôi nên sao tôi có thể rời bỏ ngài ấy được chứ.

Hơn nữa, nếu như tôi rời xa cậu chủ, tôi sẽ không là gì khác hơn ngoài một Undead kỳ lạ.

“Đúng là tôi đã sống hơn 40 tuổi, nhưng không hề có ma pháp trên Trái đất, còn ở Origin thì tôi thậm chí còn chưa được sử dụng ma thuật bằng chính sức mình lần nào cả.”

Đó là lý do mà cậu chủ đã nói khi không thể thẩm định được các vật phẩm ma thuật.

Chúng tôi tìm thấy hết vật phẩm ma thuật này đến vật phẩm ma thuật khác. Một con dao găm, một thanh kiếm, vòng trang sức bằng bạc, một chiếc nhẫn với viên đá ma thuật to được đính trên đó. Cậu chủ chỉ nhận ra chúng là các vật phẩm ma thuật vì cảm nhận được rằng có một lượng nhỏ mana trong đó, ngài cũng không thể xác định được chúng đáng giá như thế nào.

Darcia-sama đã nói rằng, “Thông thường thì ở một hầm ngục nhỏ, các rương báu sẽ chí chứa một vào vật phẩm bình thường hoặc vài viên đá ma thuật”. Nên chúng tôi thật may mắn vì đã tìm thấy nhiều vật phẩm giá trị như vậy.

Khi chúng tôi đến tầng 5, có hàng trăm Undead tràn ngập nơi này.

“…Kouhhh”

Chúng là những quái vật Undead Hạng 4, mạnh hơn rất nhiều so với lũ Hạng 3 ở tầng 4. Một con skeleton Warrior với cả cơ thể được nhuộm bằng màu máu của nạn nhân àm nó đã giết, một con Red Skul – con Orc Zombie tiến hóa lên, có được nguồn sức mạnh tàn bạo hơn cả khi còn sống. Một con Zombie có thể sử dụng ma pháp – Lesser Lich. Cuối cùng là một Living Armor chứa đầy rẫy sự hận thù, có thể tự di chuyển xung quanh dù không ai mặc nó.

“Koooooh”

“Ah, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin lỗi vì đã làm phiền”

Giống như lũ Undead ở tầng 4, những con Undead mạnh mẽ này tránh đường và mời cậu chủ đi qua.

“Ah, hãy dừng lại khỉ xương, sói xương. Ta cảm nhận được có những cái bẫy trên sàn nhà”

Thứ duy nhất ngán đường chúng tôi chính là những cái bẫy được đặt khắp tầng. Nhưng nhờ vào kỹ năng [Cảm nhận nguy hiểm: Tử] của cậu chủ, chúng tôi có thể phát hiện và vô hiệu hóa chúng.

“Ta cảm nhận được cái chết ở khu vực rộng phía trước nên có thể có những cái bẫy gai? Nếu như ta tạo ra một con golem và che lại cái sàn có lẽ ta có thể đi qua một cách an toàn”

Cậu chủ đã tạo một con golem từ bức tường trong Dungeon và che phủ lên cái sàn, phương pháp xử lý khi gặp những cái bẫy như vầy chỉ mình cậu chủ có thể làm được.

“Được rồi, chúng ta đi tiếp nào”

Chúng tôi cũng tìm thấy rất nhiều rương báu ở tầng này, cùng với rất nhiều vật phẩm ma pháp nữa. Cuối cùng chúng tôi tới căn phòng to lớn, bên trong chứa đầy rẫy những con quái vật mạnh mẽ cùng với một con quái vật Boss chỉ huy chúng.

Nó là một con Skeleton General, cao hơn 2 mét, mặc trên mình một bộ áo giáp vàng. Trên tay của nó cầm một cây rìu lớn đến mức có thể dễ dàng cắt 1 con bò thành 2 nửa một cách dễ dàng, tay còn lại của nó thì cầm một cái khiên khổng lồ, chỉ nhìn thôi cũng thấy được nó sẽ kiên cố như một bức tường thành.

Nó ấn tượng đến mức khó khăn để nhận ra cơ thể nó được làm bằng xương, và nó làm tôi ớn lạnh vì sợ hãi.

Xung quanh con Skeleton General là 10 con Living Armor, như những hiệp sĩ hộ vệ chủ nhân của mình.

『 Đây hẳn là phòng Boss 』

Theo như lời Darcia-sama, trong các hầm ngục thường sẽ xuất hiện những phòng Boss như thế này. Những con Boss xuất hiện ở tầng cuối của Dungeon thường sẽ mạnh hơn nhiều những con Boss có thể xuất hiện ở các tầng trước.

“Ooooohh”

“Cảm ơn vì sự lịch sự của ngươi. Eh? Ngươi sẽ đưa thứ đó cho ta à? Điều đó rất có ích, nhưng ngươi sẽ ổn chứ?”

Nhưng như những Undead chúng tôi đã gặp trước đó, con Skeleton General không chỉ để chúng tôi đi qua mà còn đem cây rìu và tấm khiên cho cậu chủ.

“Ta cảm thấy vì tồi tệ khi nhận được những vật phẩm mạnh mẽ này một cách miễn phí nên ta sẽ trao cho ngươi thứ này như để đền đáp”

Cậu chủ đã lấy một cây rìu và một tấm khiên trong số những vũ khí vẫn còn ở trạng thái tốt mà ngài đã thu được từ lũ cướp lúc trước và đưa cho Skeleton General. Nhưng chúng không phải là vật phẩm ma pháp mà chỉ là những trang bị bình thường.

“Chỉ những vật này là không đủ, nên…”

Khi đang nói, cậu chủ đã giải phóng nguồn mana khủng khiếp của mình, lượng mana đó lớn đến mức nhận thức của tôi như sắp biến mất, chim xương cũng phải đáp xuống vì nguồn áp lực mà cậu chủ tỏa ra.

Ngay trước mắt tôi, cậu chủ bắt đầu trút mana của mình vào cây rìu, tấm khiên, Skeleton General và cả các Living Armor.

“Ooohhhh!”

Con skeleton General run rẩy trong niềm vui khi hộp sọ trắng của nó được nhuộm thành màu đen tuyền, những con Living Armor bắt đầu tỏa ra một luồng mana nham hiểm, ác độc.

『 Cậu chủ à, hình như là bọn chúng đã tiến hóa và lên Hạng…Cậu đã làm gì thế? 』

“Ta chỉ dùng phép [Xuất huyết] và [Hấp thụ năng lượng] lên chúng với số lượng mana gấp 10,000 lần bình thường. Chúng tiến hóa có lẽ là vì Tử ma pháp rất tương hợp với các Undead. Lần tới ta sẽ thử sử dụng chúng lên Người xương và các Undead của ta”

Nếu như cậu chủ có thể làm một con Undead thăng cấp chỉ bằng 100,000 mana thì sẽ rất dễ dàng, vì suy cho cùng cậu cũng sở hữu tới 100,000,000 mana lận mà. Có thể làm cho các người bạn của cậu chủ mạnh hơn bằng cách đó là một phát hiện đáng giá ăn mừng của cậu chủ.

“Ta cũng sẽ cố tạo ra một con Living Armor nếu như ta có bộ giáp đủ tốt. Vì người xương không thể trang bị giáp sắt nên sẽ tốt nếu như có thể nâng cấp Người xương bằng một con Living Armor”

Người xương không thể sử dụng giáp sắt vì chúng quá to lớn và cồng kềnh, cơ thể của nó chỉ là những cây xương, không có máu thịt nên bộ giáp sẽ cản trở nó rất nhiều.

Con skeleton General có thể mặc giáp kim loại vì nó là một con quái vật cấp cao, chắc chắn rằng có một số thủ thuật cho điều đó. Thay vì cố gắng tìm hiểu thủ thuật đó, có vẻ như cậu chủ đang muốn tìm cách để tạo ra nhiều Undead mới hơn.

『 Thưa cậu chủ, nếu như cậu muốn tạo ra Undead mới hãy sử dụng các đứa con của tôi. Nếu như cậu trao cho chúng một cơ thể, tôi tin rằng những đứa con gái yêu dấu của tôi có thể nói chuyện như khi chúng còn sống ạ 』

Tôi nghĩ rằng sẽ là điều đáng thương nếu như các đứa con gái của tôi sẽ mãi là những linh hồn cháy đen do bị thiêu chết. Nên tôi đã dùng cơ hội này để nhờ cậu chủ sử dụng chúng.

『 Saria và Rita là những hầu gái, nên họ sẽ không biết cách sử dụng vũ khí, nhưng bù lại họ có thể làm việc nhà. Dù không phải là một đầu bếp nhưng họ vẫn có thể nấu một vài món ăn cơ bản 』

Cậu chủ chớp mắt và im lặng sau khi nghe tôi nói, cuối cùng cậu cũng đồng ý với điều đó.

“Ta hiểu rồi”

“Nhưng ta sẽ chỉ làm việc này khi có một bộ giáp tốt, nên ta nghĩ là ông sẽ phải đợi ít lâu nữa. Ta không thể đi vào thị trấn để mua giáp sắt, và những tên cướp thì chỉ mặc những bộ giáp da thôi”

『 Vâng, tôi hiểu thưa ngài. Tôi xin chân thành cảm tạ lòng nhân từ của ngài ạ 』

Dù không biết sẽ phải chờ bao năm nữa, nhưng mà ngày mà tôi và các con gái của mình có thể nói chuyện với nhau sẽ tới, hi vọng này là quá đủ đối với tôi rồi.

Nhưng có vẻ như điều ước này đến sớm hơn tôi dự đoán. Đằng sau skeleton general là một căn phòng kho báu chứa nhiều vật phẩm quý giá hơn tất cả những gì chúng tôi đã thu thập cho tới bây giờ.

Và bên trong đó có 2 bộ “giáp tốt” mà cậu chủ muốn.

『 Oh, đây là những vật phẩm ma pháp 』

Những bộ giáp thấm nhuần mana, và chúng có kiểu dáng cho nữ vì chúng có những đường cong rất thanh lịch và có những vật phẩm trang trí trên đó.

Một người không phải là mạo hiểm giả như tôi không biết rằng thứ ma thuật hay khả năng gì đã được niệm vào trong bộ giáp đó, nhưng chỉ từ bề ngoài tôi có thể khẳng định chúng là những bộ giáp vô cùng đẹp.

『 Cậu chủ! Xin hãy đưa các con tôi vào những bộ giáp này và biến chúng thành Living Armor 』

“…Ta chỉ muốn xác nhận lại thôi, các ngươi đồng ý với điều này chứ? Những bộ giáp này sẽ là cơ thể của các ngươi? Các ngươi chắc chứ?”

Vì lý do nào đó, cậu chủ có vẻ như không hài lòng lắm. Khi tôi trả lời 『 Vâng đúng thưa ngài 』, cậu ấy đã nhìn những bộ giáp một cách nghiền ngẫm sau đó bắt đầu thì thầm niệm phép.

“…Dù đây có là thế giới fantasty đi chăng nữa, mình không thể nghĩ rằng những bộ giáp này sẽ có hình dạng như là áo tắm Nhật bản và bikini”

『 Áo tắm? Bikini? Đây có phải là tên gọi cảu những bộ giáp trên Trái đất không? 』

“Không, chúng chỉ là những bộ đồ mà phái nữ mặc khi đi chơi biển hoặc đi tắm… Ta thắc mắc rằng liệu chúng có phải là đồ bơi ở thế giới này hay không. Dù gì thì ta nghĩ nó cũng sẽ ổn thôi, khi đã nghĩ kỹ rồi thì nó cũng không có gì để ta do dự thêm nữa”

Sau đó, cậu chủ đã đưa linh hồn của Saria vào bộ giáp đồ bơi, còn Rita thì vào bộ giáp gọi là bikini, trút mana vào chúng và thành công tạo ra Living Armor. Lượng mana mà cậu chủ đã tiêu hao lớn hơn 10 lần lượng cậu dùng để tạo ra golem đá, và tôi vô cùng cảm kích cậu chủ vì đã giúp các con tôi có cơ thể mới.

4f0c6957-fff5-4fbb-9cad-c4bd1f428846.jpg

                                                      (Rita bên trái, Saria bên phải)

Căn phòng kho báu này là phòng cuối cùng ở Dungeon này, không có bất kỳ cầu thang nào khác để dẫn đến tầng tiếp theo, có vẻ như Dungeon này chỉ có 5 tầng.

Chuyến thám hiểm Dungeon đầu tiên của chúng tôi đã kết thúc, và Skeleton General nhìn chúng tôi rời đi trên đường chúng tôi đã tới.

Trên đường về thì tôi đã cán chết thêm rất nhiều goblin và đạt được mục đích chuyến đi này – đó là giúp tôi tiến hóa lên Hạng 3. Chủng tộc của tôi đã thay đổi thành Ghost Carriage, đây là một điều đáng ăn mừng.

Thử thách khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt đó là việc lên và xuống cầu thang giữa các tầng. Cậu chủ đã biến những bậc thang thành golem và để chúng thay đổi hình dạng thành sườn dốc, nhưng tôi vẫn khó khăn khi di chuyển lên xuống. Khỉ xương và gấu xương đã giúp đỡ tôi và đẩy tôi lúc đi lên. Nhờ đó tôi đã học được kỹ năng mới [Di chuyển trên đường ghồ ghề]. Kỹ năng này sẽ giúp tôi rất nhiều trong tương lai. Tôi tự hỏi tại sao lúc tôi cần kỹ năng này nhất thì nó lại không xuất hiện cơ chứ.

-------------------------------------------------

Chiến lợi phẩm hôm nay thu hoạch được là:

Ma thạch cấp 2 x14 viên

Cung tên của Goblin Archerx47

Chân ếch từ Giant Frog x16

Chân ếch độc từ Poision Frog x5

Mỏ của Dagger Flinch x9

Potion cấp 2 x2

Potion cấp 3 x7

Dao sắt (mana yếu) x3

Dao găm sắt (mana yếu) x4

Khiên chắn nhỏ làm từ vật liệu không xác định x1

Kiếm thép bản rộng (mana yếu) x1

Khiên tròn làm từ vật liệu không xác định (mana trung) x3

Khiên tháp làm từ vật liệu không xác định (mana trung) x1

Kiếm dài làm từ kim loại bí ẩn (mana trung) x1

Thương thép (mana yếu) x3

Giáp lưới (mana yếu) x1

Giáp nhẹ làm từ kim loại bí ẩn x1

Kiếm (Claymore) làm từ kim loại bí ẩn (mana trung) x1

Đao (Glaive) làm từ kim loại bí ẩn (mana trung) x1

Kích (Halberd) làm từ kim loại bí ẩn (mana trung) x1

Rìu chiến (mana yếu) x1

Rìu chiến của Skeleton General (mana hơi yếu) x1

Khiên diều của Skeleton General (mana hơi yếu) x1

Các loại phụ kiện khác (mana yếu đến trung) x rất nhiều

----------------------------------------------

Tên: Sam

Hạng: 3

Chủng tộc: Ghost Carriage

Cấp độ: 3

Kỹ năng bị động:

o Thể linh hồn: Cấp 1 (Mới!)

o Siêu sức mạnh: Cấp 1 (Mới!)

o Di chuyển trên đường thô: Cấp 1 (Mới!)

o Kháng chấn động: Cấp 1 (Mới!) 

o Lái xe thành thạo: Cấp 1 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Bước chân thầm lặng: Cấp 1 (Mới!)

o Di chuyển nhanh: Cấp 1 (Mới!)

o Cán: Cấp 1 (Mới!)

----------------------------------------------------------

Giải thích về quái vật: Ghost Carriage

Đây là Undead chứa đựng linh hồn có nhiều hối tiếc trên thế giới và được biến thành một ác linh bám vào cỗ xe. Nó có vẻ ngoài là một cỗ xe được được ngựa kéo và người đánh xe đều ở dạng sương mù, nhưng cơ thể của ác linh đó nằm trong cỗ xe, ngựa và người đánh xe chỉ là những ảo ảnh được tạo ra từ ác linh đó.

Vì vậy, cách để đánh bại chúng chính là thanh tẩy ác linh đang cư ngụ trong đó hoặc phá hủy cỗ xe. Phương pháp tấn công của quái vật này là dùng bánh xe tông và cán chết mọi thứ.

Cưỡi chúng thường là điều bất khả thi vì chúng rất liều lĩnh, nhưng một khi đã cưỡi được thì sẽ rất thoải mái vì chúng có kỹ năng [Di chuyển trên đường thô] và [Kháng chấn động]

Bằng chứng cho việc đánh bại Ghost carriage là một phần của cỗ xe cùng với ma thạch của nó. Nguyên liệu tho hữu dụng là chính cỗ xe, nó có rất nhiều công dụng khác nhau khi tháo rời từng phần.

Ghost carriage là một quái vật hiếm, và không thường xuất hiện gần Tổ quỷ. Tất cả những báo cáo đều cho thấy có những cỗ xe bi bỏ lại ở những vùng đất hoang vắng, và khi tổ quỷ bắt đầu hình thành thì những cỗ xe đó bị nhiễm mana thấm nhuần ô nhiễm đó và trở thành Ghost carriage.

Sam đã sở hữu kỹ năng [Lái xe thành thạo] và [Bước chân thầm lặng], những kỹ năng đặc biệt mà ông đã nhận được vì giành cả đời để đánh xe và di chuyển một cách lén lút khi trở thành Undead. Ông có nhiều kỹ năng hơn là một con Ghost carriage thông thường.

------------------------------------------------------

Giải thích kỹ năng: Thể linh hồn

Đây là một kỹ năng cho phép vật chất hóa một nửa linh hồn. Phần vật chất hóa có thể được nhìn thấy bằng mắt thường và có thể tương tác vật lý được. Các đòn tấn công vật lý sẽ có thể ảnh hưởng đến linh hồn, nhưng 2/3 sát thương sẽ bị vô hiệu hóa.

Các đòn tấn công ma thuật và thánh khí đều có thể gây sát thương lên linh hồn sở hữu kỹ năng này.

Có rất nhiều cách để sử sụng kỹ năng này, có thể dùng nó để vật chất hóa các cơ và sụn nhằm tăng cường sức mạnh và khả năng phòng thủ.

Ví dụ, chim xương đã dùng kỹ năng này lên cánh xương của nó, cho phép nó tạo lông vũ để có thể bay. Và những chiếc lông vũ linh hồn này có thể bắn ra như những viên đạn khi vật chất hóa chúng. Một ví dụ khác là Sam, ông đã dùng kỹ năng này để vật chất hóa những con ngựa sương mù để tăng sức mạnh cho chiếc xe.

Một ví dụ khác là Skeleton General đã dùng kỹ năng này để lắp đầy khoảng trống giữa cơ thể xương và bộ giáp kim loại nặng nề.

Một ứng dụng khác của kỹ năng này mà không vật chất hóa linh hồn là để nó bò dưới da người khác hoặc đi xuyên tường.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

exe
Vcl thật
Xem thêm
Vl giáp này thì đánh đấm gì
Xem thêm
tks trans
Xem thêm