Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ma kiếm xuất hiện?! Một buổi hẹn hò với Melt và cơn lốc của sự đố kị!

Chương 108 : Melt-chan, cậu đang ghen tị đúng không?

7 Bình luận - Độ dài: 1,233 từ - Cập nhật:

“Aaaaaaaa! Mình sắp rơi! Mình sắp rơi rồi!!”

“A-anh hai?!”

Trong khi đó, Yugo lúc này đang hét toáng lên trong khi đang rơi thẳng từ trên trời xuống.

Để tôi đoán nhé, có phải mọi người đang thắc mắc rằng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy phải không? Câu trả lời cho chuyện đó hiện đang ngự trên cánh tay phải của cậu đần nhà ta.

Gắn trên cánh tay phải của Yugo, lúc này đang khoác lên mình bộ Blaster quen thuộc, là một thứ mà ta có thể gọi là Rocket Arm (cánh tay tên lửa), được Angel tạo ra bằng cách sử dụng những viên ma thạch có được từ Skull, và lúc này chàng ngốc của chúng ta hiện đang thử bay bằng nó.

Nhờ vào kích thước và chất lượng của viên ma thạch, cả nhóm đã có thể có được sức đẩy đủ mạnh để đưa một người lên trời . . . dù vậy, bay lên trời thì dễ thôi, hạ cánh mới là chuyện khó.

Nếu nhớ không lầm, thì hình như có một người hùng khi lần đầu sử dụng một thứ tương tự cũng gặp tình huống y chang thì phải, Yugo nhớ lại một vài thứ, nhưng rồi nhanh chóng tự nhắc nhở bản thân rằng đây không phải lúc để làm mấy chuyện hồi tưởng này ngay trước khi đâm sầm xuống đất, rồi cơ thể cậu chàng nảy lên một cách dữ dội.

“Gah!? Oooooh. . .! Sao mà nó khó xài dữ vậy . . .”

Chàng ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Angel lại tỏ ra miễn cưỡng khi cậu yêu cầu cô nàng lắp đặt tính năng này cho mình.

Mặc dù nếu như có thể sử dụng một cách thành thào, nó sẽ là một trợ thủ đắc lực về sau, thế nhưng nó yêu cầu người sử dụng cần phải có nỗ lực đáng kể để sử dụng được nó.

Sau khi thực sự trải nghiệm khả năng của nó, Yugo rên rỉ trong khi nằm ngửa ra đất.

“Yugo nè, cho mình xin vài phút được không?”

“Hử? Whoa!? M-M-M-Melt?! Cậu đang làm gì ở đây vậy!?”

Yugo nghe thấy một giọng nói quen thuộc, để rồi một chiếc quần lót màu hồng đập thẳng vào mắt cậu.

Bằng một cách thần kì nào đó, chỗ mà Yugo hạ cánh lại là ngay dưới chân Melt. Và trong khi Yugo đang nhảy dựng lên vì bất ngờ, thì Melt, người đã vô tình để lộ hàng, nhìn Yugo với vẻ mặt phồng má lên một chút vì hờn dỗi.

“Cậu có biết điều gì khiến mình không vui không, Yugo?”

“E-eh . . .? Không vui . . .!? Tôi không . . .!”

Yugo vô tình sử dụng kính ngữ, tự hỏi rằng tại sao Melt lại hỏi như vậy.

Vẻ mặt hờn dỗi của cô nàng chả hề đáng sợ một chút nào, thậm chí có thể nói là khá dễ thương nữa.

Dù vậy, Yugo vẫn không tài nào hiểu nổi lý do nào khiến cho cô cảm thấy không hài lòng với mình.

Bộ mình đã làm gì sai hay sao. . .? Trong khi Yugo đang cố lục lọi mọi thứ trong đầu mình, Angel thở dài và trả lời cậu bằng tông giọng có chút cô đơn.

“. . . Mình biết dạo này cậu đang cố gắng hết sức mình để nâng cấp Blaster, và có rất nhiều thứ phải làm với Ann nữa, thế nhưng, bộ cậu không thấy dạo này cậu đối xử với mình khá lạnh nhạt sao?”

Mặc dù không để ý đến điều đó, cậu vẫn công nhận rằng cô nàng nói đúng.

Dạo gần đây, trong đầu Yugo chả hề có chuyện gì khác ngoại trừ việc nâng cấp Blaster với những tính năng mà mình muốn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu dành khá nhiều thời gian với Ann.

Cậu chàng không hề nhận ra rằng dạo này bản thân đã đối xử lạnh nhạt với Melt, nhưng . . . cậu vẫn hiểu vì sao cô nàng lại cảm thấy như vậy, khi mà cậu chỉ dành thời gian cho người bạn mới.

Yugo cảm thấy có lỗi vì bản thân đã khiến cho cô cảm thấy cô đơn khi trong đầu chỉ nghĩ đến chính mình và Blaster. Nhưng rồi Melt, người lúc này cũng đang cảm thấy tội lỗi vì những lời nói của mình, tiếp lời.

“. . . Mình biết Yugo không cố ý làm như vậy, và nói ra nhưng lời khi nãy sẽ khiến cậu cảm thấy tệ hơn mà thôi. Nhưng mà, mình vẫn cảm thấy cô đơn lắm đấy. Dù sao thì hai đứa mình không chỉ đã hôn nhau, mà cậu còn nhìn thấy mình đang khỏa thân nữa. . .”

“Ư . . .?!”

Không phải là cậu đã quên, nhưng Yugo đã cố để không nhớ về những ký ức về tai nạn lần đó, thế nhưng những lời Melt nói đã khiến những phần đó trồi lên lại một lần nữa, khiến chàng ta khẽ rên lên một tiếng.

Melt nói đung. Cậu không chỉ đã hôn cô nàng, mà còn nhìn thấy cô khỏa thân nữa, thế nhưng cậu lại chưa hề tạ lỗi với cô. Giờ khi nhận ra điều đó một lần nữa, Yugo lục tung óc mình lên để quyết định xem bản thân nên làm gì.

(Tệ rồi đây, tệ rồi đây, tệ rồi đây . . .! Nếu không chịu trách nhiệm cho những điều đó thì sao mà đáng mặt đàn ông được chứ!?)

Đã đi xa đến thế này mà lại không chịu trách nhiệm thì chả ra dáng một anh hùng, không, chả ra dáng một thằng đàn ông chút nào cả.

Trước khi chuyển sinh, tên Yugo ở thế giới này được mọi người xung quanh coi là một thằng cặn bã đối xử tệ bạc với phụ nữ, nhưng nếu như cứ tiếp tục đối xử với Melt như thế này, mình sẽ không khác gì tên đó mất, Yugo nghĩ.

Và . . . cậu cũng muốn cảm ơn Melt nữa.

Sau khi được chuyển sinh đến một thế giới xa lạ và không biết phải làm gì, Melt và Phi là những người đã luôn ở bên cạnh và giúp đỡ cho cậu, và cô nàng cũng là người bạn đầu tiên của cậu ở thế giới mới này nữa.

Với ý nghĩ chất phát và chân thành khi không muốn làm cô nàng cảm buồn bã, Yugo đã đưa ra được quyết định, rồi chàng ta nắm lấy vai Melt và nhìn thẳng vào cô nàng trước khi mở lời.

“M-Melt!”

“Ể!? À, vâng!!”

Ngạc nhiên trước chính mình khi lớn tiếng hơn dự định, Yugo nhìn thẳng vào Melt, người lúc này đang vô cùng ngạc nhiên trước hành động đột ngột và biểu cảm nghiêm túc của chàng ta.

Trong khi cả hai đang không nhận ra rằng, cùng lúc đó thì Phi đang chạy đến chỗ anh mình sau khi cậu gặp sự cố, Yugo lắp bắp.

“Chúng ta . . . hãy đi . . . hẹn hò một bữa . . . vào cuối tuần này . . . được không!?”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

đù, ngốc nhưng thẳng thắn ác
Xem thêm
hôn từ lúc nào v
t quên r :v
Xem thêm
Từ lúc thằng ash bảo a main là người xấu và Metl đang bị ép ấy
Xem thêm
good job yugo, btw Melt dỗi cute quá
Xem thêm
tỉnh vãi vậy main
Xem thêm