Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ore, sanjou! - Hỡi thế giới, ta đã đến rồi đây

Chương 04 : Phía "Nhân vật chính" - Câu chuyện về những kẻ chuyển sinh vào thế giới game

4 Bình luận - Độ dài: 2,531 từ - Cập nhật:

 . . . Tại một hành lang vắng vẻ trong trường vào ban đêm. Có một bóng người đang di chuyển ở cuối nơi vắng vẻ đó.

Với không một chút tiếng động nào, cậu đi xuyên qua màn đêm và tiến đến nơi mà mọi khi cậu hay đến. Tên của cậu ta là Zenon Ash . . . Đó chính là người mà vào ngày hôm nay đã đánh bại kẻ bị ghét nhất trường, Yugo Clay, trong một cuộc thách đấu.

Là một gã điển trai với mái tóc màu xám tro, cực kì hợp với tên của cậu ta, Ash, cùng với đôi mắt màu vàng kim sáng chói đối nghịch với mái tóc của chính mình, cậu ta dừng trước của một phòng học, nhìn xung quanh, và nhẹ nhàng mở cửa.

Trong khi nheo mắt lại và nghe thấy tiếng nói trong phòng học, có một bóng người gọi tên cậu tróng bóng tối.

“Trễ quá đấy. Chú làm gì vậy?”

“Cậu ta chắc hẳn đang ăn mừng và được tán dương như một người anh hùng đã đánh bại tên khốn Yugo đó mà, và mọi người chắc hẳn đã ca tụng cậu suốt đêm đúng chứ? Bởi vậy nên cậu ta mới tự cho rằng đến trễ một chút cũng không sao đâu, tôi nói không sai chứ?”

“Khi được Claire yêu dấu cỗ vũ, cậu cảm thấy như thế nào vậy, Zenon? Mà, hay là tôi gọi cậu là Seto đây  . . .”

“Dẹp cái đó đi. Đừng bao giờ sử dụng cái tên đó để gọi tôi nữa. Kể từ lúc được chuyển sinh vào thế giới của [Luminous History] này thì tôi đã từ bỏ cái tên đó lâu lắm rồi.”

“Hahaha! Xin lỗi, xin lỗi. Chọc tí thôi mà căng thế.”

“Cho dù là vậy, Zenon Ash sao . . . chẳng phải cái tên đó sặt mùi chunni lắm hay sao?”

“. . .  Tự nhìn lại mình đi. Bộ mấy người có tư cách gì mà nói câu đó hả?”

“Shin . . . “. Nghe câu đó, cả đám trong phòng chìm vào yên lặng trong một lúc.

Cũng một phần vì họ đã đụng vào chỗ không nên đụng, họ đều ngậm miệng lại, và Zenon . . . không, Seto Haino, cậu nói với một tông giọng gần như mỉa mai.

“Nghe nè, chả có lý do gì để đấu đá lẫn nhau cả, đúng chứ? Tất cả chúng ta dù gì cũng toàn là những kẻ chuyển sinh từ thế giới khác thôi, không phải sao?”

Đúng như vậy, những người đang tụ họp tại đây có một điểm chung.

Tất cả thành viên của hội kính này, kể cả Zenon, là những người được chuyển sinh từ thế giới khác.

Và tất cả đều biết rằng thế giới này chính là thế giới trong trò mà họ đang chơi, Luminous History.

Họ cũng chả thèm giấu diếm làm gì, cả đám đều là những tên cuồng tựa game này.

Trước đó không lâu, cả Seto và đám bạn của cậu ta, dù mỗi người đều bị mất mạng theo những cách khác nhau, đã được thần linh dẫm dắt và tái sinh ở thế giới này.

Họ đã tự tạo cho mình nhân dạng mới, và bước chân vào học viện Luminous, nơi đặt bối k\cảnh của game.

Lunimous History là một game thuộc thể loại hành động nhập vai giả tưởng bối cảnh học đường, nơi người chơi trao dồi kĩ năng của mình trong thời gian học tại đây, gầy dựng các mối quan hệ với bạn bè, thành lập tổ đội để chiến đấu, và từ đó trở nên mạnh hơn. Game được chia thành vô số nhánh truyện khác nhau gọi là các Route, và mỗi route sẽ xuất hiện tùy thuộc vào các lựa chọn của người chơi trong game.

Cốt truyện của game cũng vì vậy mà sẽ thay đổi chóng mặt tùy thuộc vào cách ta tương tác với hàng trăm nhân vật trong game, khiến cho tựa game này trở nên đồ sộ đến mức những người chơi tâm huyết nhất cũng chưa thế nào hoàn thành 100% game và nắm được tất cả mọi thứ của game. Seto và đám bạn của mình có vẻ như đa cố sử dụng những kiến thức mà mình có được thông qua việc chơi game ở kiếp trước để có thể thỏa mãn dục vong của bản thân ở thế giới này.

“Nhờ vào đống chỉ số bổ sung mà tao có được lúc chuyển sinh, và mức độ thông thạo vũ khí đã đạt đến hạng S. Với mấy thứ này, đám tép riêu kia sẽ chả là cái thá gì đâu.”

“Vậy vấn đề còn lại là việc chú có thể đế gần danh hiệu người hùng của câu chuyện này đến mức nào nhỉ . . . người mà sẽ có cái ending tốt nhất game ý?”

“Chơi một mình thì cũng vui đấy, nhưng nếu có địch thủ thì cũng vui không kém. Chỉ có một kẻ duy nhất có thể có được danh hiệu đó mà thôi, bởi vậy nên sự cạnh tranh là không thể đếm xuể.”

“Tao thì chả qua tâm đến ba cái ending hay người hùng cho lắm. Tao chỉ muốn có một cuộc sống harem học đường với Claire và những cô gái khác thôi.”

“Ọe, Seto, mày tởm thế.”

“Đã nói là đừng xài cái tên đó rồi mà. Mà tụi mày cũng có khác gì đâu, đúng chứ? Đừng có nói với tao là tụi mày không muốn nói chuyện và làm trò với nhân vật mình ưa thích đâu đấy.”

Những lời đó khiến cho cả đám cười phá lên.

Đúng vậy, trong Luminous History, bằng việc tương tác với các nhân vật khác, ta có thể hình thành một tỏ đội với họ, hoặc thậm chí là đi xa hơn nữa, vượt ra khỏi khuôn khổ bạn bè bình thường.

Mà thật ra thì, trong game có một vài cảnh đề cập đến việc ta có thể lên giường với người yêu trong game, nhưng vì đây là game dành cho mọi lứa tuổi nên là sẽ không thật sự có vụ đó đâu, tuy nhiên chỉ cần nhiêu thôi là cũng đã quá đủ làm nên sức hút của Luminous History rồi.(Ít nhất là đối với một vài bộ phận game thủ)

Tuy nhiên, với những kẻ được chuyển sinh vào thế giới này như bọn họ, thì việc có thể động chạm vào nhân vật mình thích và làm những điều nó là hoàn toàn có thể . . . vậy nên theo một lẽ tất yếu, hội chuyển sinh này đặt kì vọng của mình vào vụ đó rất cao đấy.

Nhất là tay Zenon này, cậu ta đã bắt đầu thực hiện những bước đầu tiên để thỏa mãn dục vọng của mình, và để nói thật, thì việc cậu ta đánh bại Yugo ngày hôm nay cũng chả phải vì lý do tốt đẹp gì cho cam, mà chủ yếu là do cậu muốn chiếm lấy nhân vật yêu thích của mình mà thôi.

“Mà thật ra thì, chẳng phải chú hạ tên Yugo đó hơi sớm rồi sao? Tận một tháng lận chứ chẳng đùa đâu, đúng chứ? Chưa gì hết mà đã làm vậy ngay sau khi nhập học, bộ chú tính speedrun hay gì?”

“Chứ muốn thằng này làm gì hả? Nếu cứ để yên như vậy thì tên khốn Yugo đó sẽ cướp nụ hôn đầu của Claire mất thôi. Chỉ riêng vụ đó là không được!”

Đúng như lời của tên chuyển sinh nói, trong bản game gốc, cậu ta đáng ra chưa giao chiến với Yugo sớm đến thế.

Cậu thực chất được coi như một con Boss của phần phụ lục, và sau khi người chơi làm quen được với hệ thống của game và cuộc sống học đường tại học viện, thì đó mới là lúc một sự kiện diễn ra. Đó là cảnh Yugo cưỡng hôn vị hôn thê của mình, Claire Rouge, trước công chúng và khiến cho cô ấy rơi lệ.

Claire Rouge được đa số người chơi công nhận là nữ chính của game, và cũng là nhân vật đại diện được in hình lên bìa game.

Với vẻ ngoài kinh điển, mái tóc vàng óng, thân hình đầy đặn, nói chung là xinh đẹp một cách thuần túy, Zenon yêu cô từ tận đáy lòng mình, và với cậu ta, việc có ai đó cướp lấy nụ hôn đầu của cô là thứ tồi tệ nhất, và kẻ gây ra điều đó là một tên khốn kiếp không thể tha thứ được.

Bởi vậy nên, cậu quyết định hành động trước để ngăn việc đó xảy ra. Trước khi cái sự kiện đáng buồn đó xảy ra, cậu ta đã quyết định cướp lấy cô ấy từ tay của tên khốn kiếp, đốn mạt nọ.

Vì là một tên cuồng Lumious History, cộng với việc có thêm một lượng lớn chỉ số nhờ việc được chuyển sinh, Yugo là một kẻ địch mà cậu ta, Zenon cùng với những người bạn của mình có thể hạ gục dễ dàng. Tất nhiên những người kia ngạc nhiên lắm chứ, nhưng rồi cũng hỗ trợ Zenon hoàn thành cái sự kiện đó trước cả thời điểm nó diễn ra một tháng.

“Đừng có đánh giá thấp mấy cái cảnh trong game. Nếu như cậu đối đầu cậu ta trong khi chưa chuẩn bị kĩ lưỡng thì sao hả?”

“Có sao đâu. Tên đó dù có cố bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng thể nào thắng được tụi mình đâu đúng chứ, bao nhiêu lần cũng thế thôi. Mà kể cả khi tên đó có mạnh hơn đi nữa thì cũng có sao đâu, cùng lắm thêm tí thử thách thôi mà.”

“Ahaha! Cũng đúng ha. Mà, chỉ tội cho cậu em Phi của tên đó thôi ha. Tuy nhiên có vẻ như không có cách nào ngăn được vụ đó và cứu thằng nhóc đâu, vậy nên cứ coi như là một hi sinh không thể tránh khỏi vậy.”

Số mạng của Yugoslavia, người mà họ gọi là rác rưởi, là một tấm bi kịch.

Bị từ mặt bởi chính gia tộc Clay của mình, hôn thê thì bị cướp mất, mà không chỉ mất vị trí thừa kế của mình mà còn cả những thứ khác nữa . . . Cậu rơi vào tuyệt vọng và  do bị sự thù hận che mắt, cậu đã bắt tay với quỷ dữ và chìm vào bóng tối.

Để rồi cuối cùng, cậu đã hiến tế đứa em trai của mình, Phi, người vẫn luôn thương yêu cậu cho đến phút cuối cùng, để triệu hồi ra một thanh ma kiếm, chỉ để nhận ra rằng mình không đủ khả năng sử dụng nó rồi bị đánh bại bởi nhân vật chính. Tuyệt vọng khi nhận ra mọi thứ mình là vô ích, nhận ra rằng mình chỉ là một con rối bị giật dây mà thôi, cậu đã bỏ mạng một cách thảm hại như thế.

Cái kết đó rất thích hợp với một tên cặn bã chưa bao giờ được yêu thương bởi bất cứ ai, và là kẻ luôn khinh thường người khác, một cái kết như vậy khiến cho vô số người chơi cảm thấy thỏa mãn và hài lòng.

Lần này, những kẻ chuyển sinh hi vọng rằng mình có thể trức tiếp chứng kiến kết cục đó của Yugo ngoài thực tế, có vẻ như đã cùng đưa ra một kết luận bỏ chủ đề đó qua một bên.

“Giờ thì, bắt đầu ngày mai, cuộc sống học đường màu hồng của tôi và Claire-tan sẽ chính thức bắt đầu! Quả nhiên lựa chọn cứu em ấy sớm hơn một tháng là chính xác mà.”

“Eo ôi, tên Seto này quả nhiên ghê qua. Mà dù gì đi nữa, bắt đầu từ ngày mai, sẽ không còn bất cứ nhiệm vụ hướng dẫn nào nữa, vậy nên hãy tận hưởng cuộc sống mới này trong khi gia tăng mối liên kết với nhân vật mình thích nhé.”

“Đã nói là đừng có xài cái tên đó mà. . . Mà kệ đi, tôi hiện đang có tâm trạng tốt đấy nhá, vậy nên sẽ tha cho mấy người lần này thôi đấy. Giờ thì anh đây đi trước à, có hẹn với Claire-tan rồi.Hum hum hum . . .”

Trong khi Zenon đang mơ giữa ban ngày(mặc dù lúc này đang là ban đêm), về cuộc sống học đường trong mơ cùng với người trong mộng của mình vừa cười khoái trá, cậu ta không biết rằng việc mình làm ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ về sau rất nhiều.

Như đã nhắc đi nhắc lại nãy giờ, Yugo bị đánh bạ sớm hơn một tháng so với dự kiến ban đầu.

Bởi cái vẻ ngao mạn của cậu ta từ hồi tiểu học đến giờ, Yugo đã gây thù chuốc oán không biết bao nhiêu nơi và đâu đâu cũng có người ghét bỏ cậu, tuy nhiên việc cậu bị hạ sớm như vậy sẽ khiến cho một số hành động khác của cậu ta trong một tháng kế tiếp sẽ không thể diễn ra được nữa, và chính những việc đáng lý phải diễn ra đó mới là thứ khiến cậu bị ghét bỏ hoàn toàn và chìm vào tuyệt vọng.

Thêm nữa, có vô số học sinh, sinh viên đến Luminous để nhập học cũng trong khoảng thời gian một tháng đó, và mặc dù họ có thể nghe thấy tin đồn không tốt về Yugo, họ vẫn chưa được tận mắt chứng kiến điều đó, vậy nên đối với những người mới, Yugo cũng chỉ là “một tay có kha khá tin đồn không hay” mà thôi, không thể xa hơn được.

 Bởi vậy nên, trong những điều kiện thông thường như trong game, mức độ thiện cảm dành cho Yugo chắc chắn sẽ về 0 hoặc thậm chí về âm sau một tháng đó, đến cái mức mà không thể nào khôi phục được.

Nhưng vì bị thách đấu và bị đánh bại sớm hơn một tháng, cậu hiện đang ở một ngưỡng vẫn còn có thể hồi phục danh tiếng được.

Và vẫn còn một yếu tố nữa, đó là việc một otaku tốt tính cuồng siêu nhân đã nhập vào Yugo.

Một con người mang tên Kurei Yuugo, không hề biết rằng mình đã bị chuyển sinh vào thế giới game Luminous History, cũng như không hề biết rằng chính sự xuất hiện của mình sẽ khiến cho toàn bộ kế hoạch của đám Zenon đổ sông đổ bể . . . Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là chuyện tương lai mà thôi. Hiện tại thì mỗi người trong số họ đều đang lạc quan hướng tới cuộc sống học đường hằng mong ước sẽ bắt đầu từ ngày mai.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

người tốt bỗng dưng bị chuyển sinh thành 1 tk óc l, kiêu ngạo trong game:))
Xem thêm
ta là con mồi? không,ta la thợ săn
Xem thêm
Ash này sao không đi bắt pkemon đi
Xem thêm
Vẫn là pokemon dó, nhưng pokemon này có ngoại hình con người <(")
Xem thêm