Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ore, sanjou! - Hỡi thế giới, ta đã đến rồi đây

Chương 09 : Phía "Nhân vật chính" – Câu chuyện về những kẻ ngu ngốc không hay biết gì

4 Bình luận - Độ dài: 1,772 từ - Cập nhật:

“Ý chú là sao hả? Tại sao nó lại xảy ra cơ chứ?”

“Nếu dựa theo những thứ mà ta đã biết trước, thì đáng ra việc đó không thể nào xảy ra được mới đúng chứ . . .”

Vào buổi tối cùng ngày, Zenon cùng đám bạn của mình, những kẻ chuyển sinh, tập hợp lại thêm một lần nữa để tổ chức một cuộc họp kín.

Vấn đề phát sinh lần này là một sự kiện đã diễn ra vào buổi trưa cùng ngày, nói cách khác chính là việc quyết đấu giữa Marcos và Yugo.

“Tại sao tên khốn Yugo và Marcos lại đánh nhau cơ chứ? Đã vậy, người thắng lại là Yugo nữa, có tức không.”

“Rốt cuộc là sao vậy trời? Thằng này không hiểu gì cả . . . ”

Vào giờ ăn trưa, cả đám trở nên ngơ ngác khi hay tin rằng có hai tên khốn quý tộc (một trong số đó đã bị gia đình từ mặt) đánh nhau và kết cục đã được định đoạt.

Không khó để bọn họ nhận ra được danh tính của hai kẻ kia, một là Yugo, và người còn lại, kẻ đã bị Yugo đánh bại, chính là Marcos Borg.

Marcos Borg . . . Một học sinh nhập học cùng năm với nhân vật chính trong game, là đứa con cả của gia tộc Borg, một gia tộc danh giá mặt dù không phải thuộc top-class. Trong Luminous History, cậu là một nhân vật có thể tham gia vào tổ đội của người chơi từ rất sớm, vậy nên hầu hết người chơi đều biết mặt chàng ta.

Nhờ vào ma cụ Giga Scissor được đeo ở bên tay trái, chỉ số công thủ của cậu ta có thể nói là rất tốt, tuy nhiên điểm yếu của cậu ta là không thể sử dụng các đòn tấn công ma thuật và sẽ gần như vô dụng trước những đòn ma thuật đó, vậy nên đa số người chơi sẽ chọn cậu làm tanker thuần vật lý cho giai đoạn đầu game.

Dù cho có chơi đi chơi lại bao nhiêu lần đi nữa, nếu là người chơi thiên về tìm kiếm đồng minh mạnh mẽ, hoặc là khi mới chơi lần đầu đi nữa, thì kiểu gì Marcos cũng sẽ chỉ xuất hiện và tham gia vào giai đoạn giữa của cốt truyện game thôi, vậy nên điều khó hiểu là tại sao cậu ta lại thách đấu với Yugo vào lúc này vậy.

Trong bản gốc, Marcos coi Yugo, kẻ đến từ một gia tộc danh giá khác, là kẻ thù không đội trời chung của mình, nhưng cậu ta lại không dám thách đấu với Yugo, lý do là vì thanh kiếm gia bảo Galandil mà cậu ta sử dụng, vì vậy nên Marcos chưa từng đấu với Yugo trận nào cả.

Sau khi nhân vật chính đánh bại Yugo, Marcos nghĩ rằng nếu Yugo không thể đánh bại được người, mà cậu lại có thể, thì điều đó đồng nghĩa với việc cậu mạnh hơn Yugo . . . Bởi vậy nên cậu ta đã thách đấu với nhân vật chính, và phần nhiệm vụ cốt truyện của Marcos chính thức mở ra từ đây.

Marcos tất nhiên là bị đánh bại bởi người chơi rồi, nhưng sau khi hai bên sát cánh cùng nhau trong một vài nhiệm vụ khác, cậu từ một tên quý tộc khó ưa đã trở thành một con người khá ổn áp. Đến cuối cùng, cậu bày tỏ hết toàn bộ nỗi niềm bấy lâu nay giấu kín trong lòng cho nhân vật chính, người đã trở thành một người đồng đội đáng tin cậy, chấp nhận điểm yếu của bản thân, để rồi cuối cùng cũng xứng đáng với danh hiệu quý tộc mà mình mang lên mình suốt bất lâu nay . . . Hoặc đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ phải diễn ra như thế. Tại sao Marcos lại đi thách đấu Yugo vào lúc này chứ, cả đám chuyển sinh nghĩ như vậy.

Trong khi những người khác đang vắt óc suy nghĩ lý do, thì Zenon, người đang ở trong một tâm trạng vô tư, nêu lên giả thuyết của mình với khuôn mặt tỉnh bơ.

“Có gì lạ đâu cơ chứ?! Cả đám có chơi Luminous History đàng hoàng không đấy? Nghĩ thử mà xem, lý do thằng Marcos không dám thách đấu với Yugo là vì thằng rác thải đó có sở hữu thanh Galandil, không phải sao? Nhưng giờ thằng chó Yugo đó đã bị tạo đánh bại, lại còn bị tịch thu thanh Galandil nữa chứ . . . Bởi vậy nên, thằng Marcos mới dám chơi liều và đi thách đấu nó, không phải sao? Hợp lý mà, đúng chứ?”

“Hiểu rồi . . . nhưng nếu đúng là vậy, thì việc chú, Zenon, đánh bại thằng Yugo kia sớm quá chẳng phải là nguyên nhân của đống hổ lốn này hay sao?”

“Ý kiến ý cò gì, anh mày thích thế đấy, rồi sao? Đằng nào thì cũng có gì xảy ra đâu. Bộ ở đây có ai muốn mời thằng Marcos vô tổ đội hả?”

Để trả lời câu hỏi của Zenon, cả đám im lặng một lúc.

Zenon thì khỏi nói rồi, tên này chỉ để ý đến mấy nhân vật nữ mà thôi, những người mà hắn có thể thêm vào dàn harem của mình ấy, chứ chả để tâm gì đến Marcos đâu. (Trans: Rồi mày sẽ phải hối hận, con ạ.)

“Đấy thấy chưa, có thằng nào quan tâm đâu đúng chứ. Vậy rốt cuộc là chả có vấn đề gì cả. Mà, nhờ vụ này mà tụi mình biết rằng sẽ có những chuyện ngoài dự đoán diễn ra ha. Mà thôi, kết thúc vụ này ở đây đi. Thay đổi một chút thì cũng có sao đâu, có khi còn khiến cho cốt truyện trở nên thú vị hơn nữa, bộ tụi mày không muốn thế sao  ?”

“ . . . Mày nói cũng có lý. Tao cũng thấy chả có cái gì để mà lo lắng cả.”

“Điều duy nhất mà tao không thích trong vụ này là cái danh tiếng của thằng chó Yugo sau vụ này. Bộ nó là cái đứa sẽ xả thân cứu em trai mình sao? Nó chỉ đơn giản là cứu vật hiến tế của nó mà thôi. Tuy nhiên nhờ vậy mà danh tiếng của nó trở nên tốt hơn một chút ít. Tao không thích vụ đó chút nào.”

Sau một lúc, cả đám kết luận rằng, dù cho các sự kiện có bị thay đổi đôi chút, nhưng nếu chỉ là một hai nhân vật cỏn con thôi thì chả đáng để bận tâm.

Kết luận xong như vậy, cả đám quay về vấn đề chính của buổi gặp mặt hôm nay.

“Thôi, quay lại vấn đề chính. Về vụ đó thì . . .”

“Tất nhiên là ai đến trước người đó được rồi. Có làm gì khác được đâu”

“Zenon, cho mày quyết định lần này đó. Dù gì thì mày cũng có Claire-tan yêu dấu của mình rồi, vậy nên sẽ ổn thôi, đúng chứ?”

“Không nha. Claire-tan vẫn là số một, nhưng ngoài cổ ra tao vẫn muốn thêm mấy em xinh tươi nữa! Như người đó chẳng hạn . . . nhỉ?”

Zenon nói một cách đầy ẩn ý như vậy trong khi để lộ ra một vẻ mặt nham hiểm. Tất cả những kẻ ở đây đều có cùng một mục đích như vậy.

Kết quả cho cuộc họp lần này, với chủ đề chính là về một nhân vật nữ, đã được cả đám thống nhất rằng thằng nào nhanh tay thằng đó thắng.

“Có vẻ như lần này sẽ không có cách nào để tăng tốc cái sự kiện này rồi. Một khi lá cờ đã được giương lên, đồng nghĩa với việc cuộc chơi sẽ bắt đầu, thỏa thuận vậy đi.”

“Lần này sẽ đến lượt tao, hãy đợi đấy mà coi . . . Arghhhh.”

“Tởm quá, nguyên đám tụi mày đều tởm lợm quá! Khỏi nói cũng biết tụi mày nghĩ gì rồi, ghê chết đi được!”

Sau khi buổi họp mặt kết thúc, cả đám chuyển sinh rời khỏi phòng học, nơi được sử dụng làm địa điểm mỗi khi họp mặt, vừa bàn tán vừa chửi rủa nhau.

Zenon cũng thế, rồi, hắn ta vừa nở một nụ cười quỷ dị vừa ẩn mình vào màn đêm trong khi để cho ảo tưởng của bản thân trỗi dậy.

(Claire-tan à, cho anh xin lỗi, nhưng vì anh là một kẻ chuyển sinh mà, vậy nên mong ước có một dàn harem ngọt nước là chuyện bình thường thôi em! Nhưng mà làm gì thì làm, phải chạm tay vào người đó trước đã, rồi sau đó thì . . . mufufu!)

Nhân vật nữ mà nguyên cái đám chuyển sinh này nhắm đến cũng giống như Marcos vậy, là một nhân vật có thể gia nhập vào tổ đội từ rất sớm.

Tuy nhiên vì chỉ có thể gặp mặt được người đó thông qua một sự kiện nhất định, vậy nên không có cách nào để đẩy nhanh tiến độ như trước được. Tuy nhiên, theo chiều ngược lại, nếu chậm chân thì cô ấy sẽ bị địch thủ nẫng tay trên mất.

Bởi vậy nên, từ giờ phải chuẩn bị kế hoạch kĩ càng mới được. Trái tim của Zenon đang đập liên hồi vì hào hứng vì tên này đang mơ tưởng đến những phút giây vui vẻ sẽ đến sao khi hắn biến cô ấy thành của riêng sau khi có được Claire . . . Tuy nhiên, có một thứ đã nằm ngoài dự liệu.

Cũng vì kết quả của cuộc đấu ngày hôm nay, một tên nào đó đã kích hoạt sự kiện đó trước bất cứ ai khác, kể cả những kẻ chuyển sinh.

Điều đó đồng nghĩa với việc, nhờ vào hành động ngu ngốc của mình khi cướp lấy Claire sớm hơn dự định, Zenon đã tự hủy đi cơ hội chạm tay vào nhân vật mà mình muốn, tuy nhiên lúc này cả hắn lẫn những tên kia đều không biết về điều đó.

Chỉ khi sang đến ngày hôm sau buổi gặp mặt này, bọn họ mới biết được, rằng người mà đám chuyển sinh hằng mong ước đã bị nẫng tay trên bởi kẻ mà mình căm ghét nhất.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

cay lắm chứ :)))
Xem thêm
"cay không mấy con lợn?"
-Yugo-
Xem thêm
bọn chuyển sinh caydodai luôn
Xem thêm
Cay không? Cay.
Làm gì đuợc không? Không
Btw, tfnc
Xem thêm