ShangriLa Frontier ~ Shit...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1 - Bó hoa yêu thương từ nơi xa gửi đến người

Chương 28 : Phát hiện mục tiêu

2 Bình luận - Độ dài: 1,472 từ - Cập nhật:

Trans: Hôm nay là ngày cuối của đợt bom này rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ. Từ giờ sẽ quay về quỹ đạo cũ(2-3 chap/tuần)

À mà mình đang có ý định dịch đuổi theo Anime song song với tiến độ hiện tại(tức là dịch nối tiếp chỗ anime đang dừng, nhưng vẫn không bỏ mấy chap đầu mà vẫn sẽ dịch tiếp), không biết ý kiến mọi người như thế nào? Nếu mọi người ủng hộ thì mình sẽ triển liền.

                                                             

{Phía: . . .}

========

[ . . . Cậu ấy cũng không có ở đây rồi . . . ]

Một nữ hiệp sĩ mặc giáp trụ đang đứng đó thở dài như vậy, thất vọng vì với cái tình hình hiện tại của mình.

Thật ra thì, tình hình cũng có thể gọi là khả quan đấy. Ví dụ như, có một vài người chơi cấp cao thuộc hội “Tempura Knight” đã nhìn thấy một người trông giống như cậu ấy, Sunraku. Dù vậy, dù cho tôi có cố lục tung cả cái nhà trọ trong thị trấn lên thì cũng không thấy cậu ấy đâu cả.

Cho rằng vì thời gian chơi của hai đứa không khớp nhau, tôi cố ý đăng nhập vào game và đợi ở nhà trọ cả ngày lẫn đêm, dù vậy vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu cả. Chỉ khi tôi gần như nghĩ rằng mình chỉ ảo tưởng mà thôi, nghĩ rằng ông trời đang cố gắng chia rẽ tôi với người đó, thì đột nhiên một tin nhắn được gửi tới.

[Chim đưa thư của hội sao?]

Chim đưa thư, là một trong số những tính năng mà chỉ có những hội đã phát triển đến một mức độ nhất định mới có thể sử dụng được, hoặc là ta có thể sử dụng dịch vụ đưa thư bằng cách trả một khoảng phí nhỏ cho NPC. Ta sẽ có thể sử dụng những chú chim này để đưa thư và nhận thư một cách nhanh chóng. Nhìn thế thôi, chứ mấy con chim này đưa thư nhanh lắm đấy, hầu như ngay lập tức đến chỗ người nhận mà không hề có bất kì chậm trễ nào hết.

Dù vậy, tôi có hơi ngạc nhiên vì đột ngột nhận được thư ngay lúc này, dù gì tôi cũng đã thông báo rằng mình cần phải giải quyết chút chuyện riêng rồi. Tuy nhiên, tôi đờ người ra khi đọc nội dung bức thư.

~~~~~

Tới Psyger – 0

Xin lỗi, nhưng em có thể tạm dừng việc tìm kiếm người quan trọng của mình một chút được không? Chị có chuyện cần hỗ trợ.

Có một người chơi mà chị rất muốn dò hỏi thông tin, vậy nên chị hi vọng rằng em sẽ đi tìm cậu ta giúp chị.

Vị trí của người đó hiện tại là ở Secondill. Về diện mạo, cậu ta đeo một chiếc mặt nạ đầu chim, trên thân mình và chân cậu ta có nguyền ấn của Lycagon, tên của người chơi đó là Sunraku, và có vẻ như cậu ta có một người bạn đồng hành là một con Vorpal Bunny mặc trang phục đàng hoàng và biết nói.

Từ trước tới giờ, chưa từng có bất kì người chơi nào chạm trán với Lycaon và có tới hai cái nguyền ấn lên người sau việc đó cả. Cậu ta chắc hẳn là một người chơi với trình độ cao lắm đấy. Nếu có thể lôi kéo cậu ta trở thành đồng mình thì tốt quá. Hoặc nếu người đó gia nhập hội của chúng ta thì còn tuyệt vời hơn nữa.

Từ Psyger – 100

~~~~~

Không thể nhầm lẫn đi đâu được. Dù cậu ấy chỉ mới chơi được một tuần thôi đấy.

Có được một người bạn đồng hành độc nhất, đấu một trận sinh tử với Dạ Tập Lycagon, con quái vật mà ngay cả hội của tôi cũng chưa thể đánh lại được, thậm chí còn được chính nó công nhận thực lực và để lại nguyền ấn lên người. Chắc chắn là cậu ấy rồi, không thể sai được.

[ . . . Hehehe] (Psyger – 0)

Giờ thì có thể tìm được cậu ấy rồi. Thậm chí nếu có thể, hai đứa còn có thể chơi chung một hội và trở nên thân thiết, rồi từ trong game cả hai sẽ gặp mặt ngoài đời, và rồi . . . Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là người tôi cảm thấy lân lân như vừa mọc thêm cánh vậy, khác biệt hoàn toàn so với vẻ ngoài hiện tại của bản thân. Tuy nhiên, một bức thư khác được gửi tới khiến tôi hoàn hồn ngay lập tức.

~~~~~

Tới Psyger – 0

Cập nhật tình hình hiện tại, dựa theo thông tin của các thành viên khác, có vẻ như mấy hội lớn khác như SF- Zoo, Ashura Kai và Goji Juji Army cũng đang bắt đầu tìm kiếm và chiêu mộ Sunraku rồi đấy. Hãy cẩn trọng, rất có thể sẽ xảy ra PVP đấy.

Từ Psyger – 100

~~~~~

[ . . . . . . ?] (Psyger – 0)

Đến cả những hội lớn trong ShanFro cũng đã bắt đầu hành động sao? Nhất là Ashura Kai, hội chuyên về PVP nữa chứ. Không thể để bị nẫng tay trên được.

Với sự nguy cấp vì những địch thủ mới xuất hiện, Psyger – 0  đã phóng như bay để tìm kiếm Sunraku của chúng ta.

                                                               

(Phía Sunraku)

======

[ . . . . . . !?](Sunraku)

[Có chuyện gì thế desuwa?](Emul)

[Không có gì đâu, chỉ là không biết tại sao tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng dữ vậy nè . . . ]

Tôi đột nhiên cảm thấy ớn da gà mà không hiểu vì lý do gì cả . . .  Nếu là bệnh hay gì thì không nói, nhưng hiện tại tôi có bị đau ốm gì đâu. Lạ thật đấy.

[Mà thôi đi. Có vẻ như theo bản đồ thì chúng ta sắp đến chỗ Trùm Khu Vực rồi đấy, vậy nên tui nghĩ hai đứa nên nghỉ ngơi một chút.] (Sunraku)

Tôi muốn giữ thanh thức ăn của tôi luôn trong trạng thái đầy đủ. Nhờ vào những kinh nghiệm hồi còn trẻ trâu, tôi gom củi và lấy đá đánh lửa ra để nhóm lửa và thành công chỉ với hai lần thử. Gì cơ, mấy bạn nghĩ tôi sẽ lại mắc phải cùng một sai lầm nữa sao? No no no, không có vụ đó đâu nha.

[Nếu thế thì tôi cũng dùng bữa luôn desuwa!] (Emul)

Trong khi tôi đang xiên que cánh của mấy con Bandit Vulture mà tôi săn được, Emul cũng bắt chước tôi và xiên que mấy củ cà rốt mà mình đem theo. Quả nhiên thỏ thì phải đi cùng cà rốt ha . . .

[Ẹ, vẫn dở như mọi khi nhỉ.] (Sunraku)

[Cà rốt nóng hổi cũng ngon lắm đấy desuwa!] (Emul)

[Ờ mà giờ mới nhớ, tôi vẫn chưa thu thập thông tin gì về Trùm Khu Vực hết. Cậu có biết gì về nó không Emul] (Sunraku)

[Để coi, con Trùm của khu này có tên là Mud Digger. Nó có cách tấn công chủ yếu là di chuyển liên tục dưới bùn và tập kích, vậy nên ta cần phải ngăn nó di chuyển thì mới có cơ may hạ nó được.](Emul)

Hổ báo khu đầm lầy à . . . Một con quái vật có cách tấn công giống như trò đập chuột sao? Không, chắc gì nó chỉ có nhiêu đó. Cứ lấy con Tham Thực Đại Xà ra mà làm mẫu xem, kiểu gì nó cũng có một hai con bài tẩy cho coi. Không thể bất cẩn được.

[Không biết lần này là gì đây ta? Phun nước bọt sao? Hay là nôn ọe . . .] (Sunraku)

[Ghê quá đi mất, anh Sunraku. Chúng ta đang dùng bữa đấy !] (Emul)

Hahaha, xin lỗi ha. Mà thôi, có gì thì ông đây cũng chấp. Nhờ vào việc chơi con “Táo Bón” mấy bữa trước mà tôi đã lấy lại phong độ của mình rồi đấy. Không còn gì có thể qua mặt tôi được nữa đâu.

Giờ thì, con Boss thứ 2, Mud Digger, bố mày tới đây!

                                                  

Thật ra thì những thông tin mà Emul cung cấp là thứ mà ta có thể tìm thấy dễ dàng trong thành phố hay thị trấn trong game.

Một số NPC đặt biệt mà ta có thể tương tác như chủ cửa tiệm vũ khí hay tiếp tân của bang hội thường sẽ có những thông tin về những con trùm khu vực.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận