ShangriLa Frontier ~ Shit...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1 - Bó hoa yêu thương từ nơi xa gửi đến người

Chương 11 : Xả hơi bằng game rác

0 Bình luận - Độ dài: 1,738 từ - Cập nhật:

[Oho, là Sunraku đây mà! Chẳng phải chú đã hoàn thành con “Táo bón” này rồi hay sao? Sao lại vào nữa thế?]

[Thật vui vì gu của chú vẫn tệ như trước, Modorukatsu. Do cũng lâu lắm rồi mới chơi mấy con game như này, nên đang tính xả hơi một tí ấy mà. À mà đúng rồi. Anh đây đã hoàn thành con “Tiên rác” rồi đấy nhá, sẵn tiện khoe thế thôi.] (Sunraku)

[Thiệt luôn!? Thằng này đã cố lắm rồi đấy nhưng không thể nào ăn nổi boss cuối, cay quá bỏ game luôn. Ông ăn được nó thì cũng tài thật.] (Modorukatsu)

[Thắng nó dễ ẹt à, với điều kiện là ông sẵn sàng dành cả thanh xuân ra để đánh nó bằng tay không trong khi đeo mặt nạ đô vật thôi.Tin tui, dẽ lắm!] (Sunraku)

[Mẹo thắng nó là như vậy sao? . . .  Được, đã vậy thì tối nay quất luôn. Nếu cứ để game nó như vậy thì nhục quá đi mất.] (Modorukatsu)

Với chỉ vọn vẹn gần 100 người chơi đăng nhập mỗi ngày, chả hiếu tại sao mà server của cái con game này vẫn còn hoạt động cơ chứ. Cũng bởi vì lượng người chơi ít như vậy nên đa phần người chơi game này đều đã biết mặt nhau hết cả rồi.

Hôm nay, tôi hiện không phải là Sunraku đầu chim như mọi khi . . . Tôi hiện đang là một võ sư bậc thầy của trường phái I-ai, Sunraku. Chắc không cần nói thì cũng biết rằng tôi hiện đang không ở trong ShanFro ha.

Vì đã chơi liên tục ShanFro được một khoảng thời gian rồi, tôi quyết định đổi gió một tí, sẵn coi như nạp lại “Năng Lượng Game Rác” luôn.

Vì chỉ muốn xả hơi chút đỉnh, nên tôi quyết định vào lại một con game mà mình đã hoàn thành trước đó ít lâu.

Tên nó là “Berserker Online Passion”, gọi tắt là “Ben P” hay “Táo Bón”. (Trans: Riêng cái này thì mình không rõ lắm, do bên bản tiếng Anh và bản Anime dịch như vậy nên mình quyết đinh dịch theo luôn, mong mọi người thông cảm)

Con game này tất nhiên là một game rác rồi. Đứa duy nhất không phải game rác mà tôi chơi thì chỉ có mỗi ShanFro thôi đấy.

Vốn được phát hành như 1 hậu bản của “Berserker Online”, con game mà nó đã lấp ló dấu hiệu của một  game rác rồi dấy. Mặc dù phiên bản tải về trên mạng vẫn còn ở mức độ chơi được, phiên bản vật lý của game mới là thứ đáng nói ở đây. Nó chìm trong hàng tá bug và glitch đến cái mức mà gần như không thể chơi được, tới cái mức mà nó dành luôn cái danh hiệu “Vua của mọi game Rác” trong một khoảng thời gian dài. Ít nhất là cho đến khi “Tiên Rác” và đá đít nó khỏi cái “ngai vàng danh dự” kia. Nó tệ đến mức đó luôn cơ đấy.

[Ê Modokatsu. Làm trận solo không cu?] (Sunraku)

[Thích là nhích . Còn luật chơi thì tất nhiên sẽ  là . . . ] (Modorukatsu)

[ [Vale Tudo [note57900] rồi!!] ]

Ngay khi nhận được lời mời thách đấu từ Modorukatsu, tôi liền chấp nhận ngay lập tức mà chả cần suy nghĩ gì hết . . . Modorukatsu cũng là một kẻ cuồng game rác như tôi,  là một người nổi danh toàn thế giới vì đã clear được vô số tựa game khó nhằn. Kể cả con game này cũng thế, cậu ta thật sự là một chuyên gia đấy. Ngay khi tôi chọn chấp nhận lời thách đấu, cậu ta liền xác nhận và bắt đầu trận đấu.

Liền sau đó có một thông báo hiển thị rằng trận đấu chuẩn bị bắt đầu, và trong khoảnh khắc một trường đấu được dựng lên quanh tôi và Modorukatsu.

[Ê bây ơi, hình như đằng kia có ai đó đang chuẩn bị quyết đấu thì phải?] (Người chơi A)

[Để coi . . . Là Modorukatsu và . . . Ê, chẳng phải đó là Sunraku hay sao?] (Người chơi B)

[Là Sunraku thật sao . . . Nếu nhớ không lầm thì hiện cậu ta đang chơi game khác mà nhỉ?] (Người chơi C)

[Tôi có nghe cậu ta nói rằng đang tính nạp lại “Năng lượng Game rác”, nếu không thì sẽ không chơi tiếp được . . . hay gần gần thế á!] (Người chơi D)

Có hơi ngượng một chút, nhưng vì việc những người chơi quyết đấu với nhau là đặc sản của cái con game này nên hiện đang có một đám đông lớn tụ tập gần chỗ bọn tôi để hóng hớt. Nhất là khi một trong số hai người chơi đang chuẩn bị đấu nhau là Modorukatsu, người chơi thuộc hàng top server ở thời điểm hiện tại.

[Trong khi cậu đang cố cày con “Tiên Rác” kia , tôi đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tu luyện trong game, và thành quả đạt được là một “tuyệt kĩ siêu cấp tối thượng” mà tôi đang tìm ra đấy! Vậy nên cứ chuẩn bị ăn hành ngập mồm đi nhá!] (Modorukatsu)

[Hoho, khá chắc kèo rằng một tên cuồng chiến như cậu kiểu gì cũng tìm ra mấy cái chiêu thức quá gì mới mà. Được thôi, bơi hết vào đây, anh cân tất!] (Sunraku)

Ngay khi âm thanh báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên . . . Cơ thể của Modorukatsu đột nhiên trở nên kì lạ . . .Ui ôi, đống đó . . .là bug sao hả trời?

[Ọe! Cái lỗi trông gớm thật đấy!] (Sunraku)

[Nhận lấy nè! Tất sát: “ĐÒN TẤN CÔNG XÚC TU 18+”] (Modorukatsu)

Như cái tên của nó, tay chân, cổ và thân mình của Modorukatsu đột nhiên bị “kéo dãn” ra gấp mấy lần bình thường, trông không khác gì mấy cái xúc tu cả.

Để đáp trả, tôi cho cả hai tay vào trong túi quần như thể chuẩn bị rút kiếm ra để tấn công . . . Tấn công? Phải là phản công mới đúng chứ nhỉ?

Liền ngay lập tức, cả hai xông về phía trước và biến mất trong một khoảnh khắc, để rồi xuất hiện trở lại ngay sau đó ở một góc khác của đấu trường.

[Oi oi, kể cả khi tôi đã tính cả delay rồi mà ông vẫn đánh trả được, cái tốc độ phản xạ đó của ông vẫn kinh khủng như mọi khi nhỉ!] (Modorukatsu)

[Với 12 frame, thì theo lý thuyết trường phái I-ai là trường phái có khả năng tấn công tức thời có thể đánh bại được cả boss, là kiểu chơi mạnh nhất đấy!] (Sunraku)

[Ê, bộ cơ thể cậu làm bằng rong biển hay gì mà khó đánh trúng thế?] (Sunraku)

[Oi, đừng có nghĩ rằng đòn đó có thể đánh được tôi đấy nhá? Tự tin hơi quá rồi đấy anh giai!] (Modorukatsu)

Lý do mà con game này vẫn có khá nổi tiếng mặc dù nó là một game rác cũng là bởi cái cơ chế gọi “Bug Tudo [note57901]” này.

Khi bạn chơi bằng phiên bản vật lý của game, . . . Thì sẽ có vô số bug là glitch từ trên trời rơi xuống ập vào mặt bạn không khác gì CyberBug 2077 cả, kiểu như nhân vật bị mất vài bộ phận này, nhân vật bị dịch chuyển một cách bất thình lình này, đột nhiên rơi ra khỏi map này, tạm thời trở nên bất tử này, vâng vâng. Có kể cả ngày cũng không hết.

Bởi vậy nên từ một con game đối kháng đơn thuần, “Táo Bón” đã trở thành một game siêu kì dị khi mà ta từ bỏ hình dáng cơ thể bình thường để chiến đấu trong mấy cái hình hài dị dạng, cố tìm ra mấy cái bug để có thể biến mình càng ngày càng dị hợm hơn nữa.

À mà thật ra thì đáng ra nó còn có cả một chế độ chơi cốt truyện nữa đấy, nhưng cũng vì bug quá nhiều đến mức mà NPC quan trọng cũng bị dính, do đó mà mấy cái quan trọng để hoàn thành cốt truyện gần như không thể kiếm được.

Nó còn có một cái nick name khác nữa tên là “Game Nhịp điệu Đột kích Siêu thứ nguyên kinh tởm”. Tại sao là là game nhịp điệu ư? Đơn giản thôi mà, cũng vì mấy cái bug trong game, mà ta có thể căn được thời gian tấn công của đối phương đẻ có thể đánh trả dựa theo nhịp điệu từ động tác chuẩn bị của kẻ địch vậy.(Trans: Cứ tưởng tượng như nó là Beat Saber á, nhưng mấy khối vuông lao tới ta là mấy đòn tấn công của kẻ địch)

Mấy cái lý lẽ thông thường trong mấy tựa game FullDive đều không thể áp dụng cho nó được, đến mức mà người ta còn không thèm coi nó như một game FullDive luôn mà. Bởi vậy nên người ta còn chả thèm chơi trong hình dạng con người làm gì.

Mà bạn biết lý do thật sự mà tôi chơi game này ngày hôm nay không? Đó là để chuẩn bị cho ShanFro đấy!

                                                                              

Với sự phát triển của những game VR theo dạng FullDive như hiện tại, những tựa game đối kháng sử dụng tay cầm điều khiển hoặc bàn phím máy tính gần như không còn tồn tại nữa.

Trong những game VR kiểu vậy, khả năng thể chất của người chơi chả ảnh hưởng gì đến game cả, bởi vì không thể chuyển đổi thông số thực của cơ thể vào trong game được. Dù vậy, những người có khả năng phản xạ linh hoạt lại là những người có lợi thế lớn hơn nhiều trong những game kiểu này.

Cũng bởi vì như thế nên kể cả khi bạn là một tên lười vận động ngoài đời thật đi nữa, bạn vẫn có thể parkour hay vận động mạnh trong game cứ như là vận động viên chuyên nghiệp vậy. Nghe có khác gì nhân vật chính của mấy bộ anime đâu chứ!

Ghi chú

[Lên trên]
Đánh kiểu gì cũng được
Đánh kiểu gì cũng được
[Lên trên]
Gì cũng được, kể cả bug hay glitch
Gì cũng được, kể cả bug hay glitch
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận