ShangriLa Frontier ~ Shit...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1 - Bó hoa yêu thương từ nơi xa gửi đến người

Chương 18 : Dù là nhân vật chính thì chắc gì đã mạnh nhất đâu!

1 Bình luận - Độ dài: 1,395 từ - Cập nhật:

Well, kết cục trận chiến như nào, chắc khỏi nói mọi người cũng biết rồi ha. Không ngoài dự đoán, con mãnh thú đó đột nhiên vùng lên, đánh trả lại tôi một cách bạo liệt và làm gỏi tôi không thương tiếc. Đột nhiên thức tỉnh nội tại ẩn, hoặc được một người chơi cấp cao không biết từ đâu ra giải cứu, . . . Mấy cái chuyện như thế dễ gì xuất hiện ngoài đời thật.

[Công nhận, nó mạnh thật . . . ] (Sunraku)

Mặc khác, tôi đang rất muốn biết tại sao bản thân vẫn còn sống với chỉ 1 Hp, phần chân từ đầu gối trở xuống gần như không còn lại gì, nằm dài trên mặt đất và theo dõi Dạ tập Lycaon đang từ từ tiếp cận mình đây.

Mà, nếu có thể đánh bại mọi thứ trong game chỉ với kỹ năng thuần túy, thì tôi đã luyện tập ở bên ngoài đời thật rồi chứ chả vô đây làm gì. Kiểu, thật đấy, nếu game nào cũng dễ như thế thì làm gì còn mấy game với độ khó trên trời nữa, đúng hông?

Giờ thì, trước khi mọi người xúm lại cười nhạo và bàn tán về "Gã đầu chim bán khỏa thân vừa mới bị làm gỏi bởi quái vật độc nhất", hãy để tôi giải thích cái đã. Tôi đã xoay sở trụ được năm phút liền đấy, đánh được đâu đó hai ba trăm phát liền đấy, trong đó có khoảng hơn một trăm cú chí mạng đấy. Dù vậy thì sát thương gây ra chả thấm vào đâu cả. Có nực cười không cơ chứ. Hahahaha . . .

Kiểu, cái bộ lông của nó cứ như là một tấm kim loại vừa cứng vừa dày ấy, chứ chả mềm mại hay gì đâu. Đánh vào chả khả gì đánh vô một cục sắt cả.

Nhìn nè, cặp Vorpal Chopper của tôi thiếu điều muốn gãy luôn rồi nè, mặc dù ban đầu nó còn nguyên như mới luôn đấy. Và tôi chỉ xài nó để đánh vô mấy chỗ mềm trên cơ thể con sói đó thôi đấy. Bộ tôi vừa chém mấy cục đá hay gì? Thêm nữa, có thể do một loại hiệu ứng nào đó, tiếng hống của Lycaon có khả năng khiến kẻ địch trở nên bất động, và nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện phía sao lưng người chơi.

Sẵn nói luôn, chắc hẳn bạn còn nhớ mấy con Goblin Mũ đỏ bao vây tôi lúc đầu chứ? Đám đó cũng nhào vô chiến đấu với Dạ tập dù chả được tích sự gì. Đứa thì bị nó sút cho một cái rồi nổ banh chành, đứa thị đánh được một đòn, để rồi vũ khí bị gãy vụn trước khi bị nó cắn xé không thương tiếc.

Nếu mà lúc đầu tôi chọn class Thuần thú sư ha, thì có lẽ giờ này tôi đang núp đâu đó để quan sát nó rồi, chứ đâu có xông pha như này đâu.

[Haiz, chết tiệt thật . . .Con game này làm hơi bị tốt quá rồi đấy.] (Sunraku)

Nghe thì hơi lạ, nhưng dù cho có thua đi nữa, cảm xúc đang lấp đầy tôi lúc nay chính là sự phấn khích và thỏa mãn. Lycaon là kẻ mạnh, không cần phải bàn cãi. Nó khó một cách vô lý, nhanh một cách vô lý, và mạnh một cách vô lý. Đáng ra tôi đã phải chết vì mấy cú cắn của nó từ lâu rồi, mà sẵn nói luôn là toàn mấy đòn chí mạng không đấy, nhưng thay vị vậy thì tôi vẫn còn đây, với chỉ 1 Hp duy nhất. Bộ đó là công dụng của cái chỉ số LUC ngút trời của tôi sao? Phải kiểm tra mới được. 

Dù nói gì nữa, cái thứ sức mạnh vô lý kia đến từ những người lập trình nên nó. Dạ Tập Lycaon mạnh một cách chính xác, theo ý định của người tạo nên nó muốn. Điều đó đồng nghĩa với việc nó vẫn có thể bị đánh bại, dù cho có mạnh đến đâu đi nữa.

[Tao không biết sẽ mấy bao lâu . . . nhưng nhất định . . . Sẽ có ngày tao đánh bại được mày, Dạ Tập Lycaon. Cứ chờ đấy!] (Sunraku)

[ . . . . . . ] 

Dẹp ba cái cốt truyện với trùm cuối các thứ đi. Với tinh thần của một game thủ đang rực cháy trong tâm can mình, tôi đã xác định được mục tiêu của bản thân.

[Kẻ hạ bệ được mày sẽ là tao, vậy nên từ giờ cho tới lúc đó, đừng để bị hạ gục bởi bất kì tên tép riu nào đấy . . . ] (Sunraku)

[ . . . . . Grrrr]

[Phải công nhận là AI của mày tốt thật đấy.] (Sunraku)

Trong khi nói vài câu phàn nàn với Lycaon, Kẻ Thao túng Màn đêm ấy đã nhe răng cười trước khi cắn tôi một phát cuối cùng, đưa Hp của tôi về 0.

                                     

[Bạn đã nhận được "Nguyền Ấn của Lycaon"] (Hệ thống)

[ . . . . . . . . ] (Sunraku)

Ngay khi vừa tỉnh dậy tại nhà trọ ở Secondill, tôi mở bảng trạng thái của mình lên để kiểm tra.

~~~~~

PN : Sunraku

LV : 28 (50)

Chức nghiệp: Lính đánh thuê(Xài vũ khí đôi)

2,000 mani

HP: 30

MP: 10

STM(Thể lực): 40

STR(Sức khỏe): 10

DEX(Khéo léo): 15

AGI(Nhanh nhẹn): 40

TEC(Kỹ thuật): 20

VIT(Sức bền): 1(6)

LUC(May mắn): 55

Skill:

- Spin Slash -> Rush Slash

- Skull Pierce - > Spiral Edge

- Knuckle Rush 

- Side Step -> Slide Move

- Just Parry -> Repel Counter

- Loop Slash lv1 -> lv4

- Edge Climb

- Accel lv3

Trang bị:

- Tay phải: Vorpal Chopper

- Tay trái: Vorpal Chopper

- Đầu: Mask Of Bird`s Eye(VIT + 2)

- Thân: Nguyền Ấn Lycaon

- Hông: Leather Belt(VIT + 4)

- Chân: Nguyền Ấn Lycaon

- Phụ kiện: không có

~~~~~

Có vẻ như ta có thể nhận được điểm kinh nghiệm chỉ bằng việc chạm trán với quái vật độc nhất, bởi vậy nên cấp độ của tôi được tăng một cái vèo và số điểm mà tôi có thể cộng vào chỉ số bản thân cũng rất nhiều. . . Ít ra thì tôi cũng không phí công vô ích nhỉ.

Một vài kỹ năng của tôi được nâng cấp, và tôi còn có thêm vài cái mới nữa. Hơi chán là có nhiều cái không hợp gu tôi cho lắm.

Giờ thì đến cái này.

~~~

Nguyền Ấn Lycaon

Dạ Tập Lycaon ưa thích những địch thủ mạnh mẽ. Không cần biết tốt xấu ra sao, nó sẽ để lại dấu ấn của mình trên những kẻ mà nó đã công nhận thực lực.

Đó là dấu ấn cho biết rằng đấy là con mồi của riêng nó, và bản thân cái ấn cũng mang một phần năng lực ghê gớm của chính chủ.

Không có cách nào để loại bỏ dấu ấn, trừ khi hạ được kẻ đặt nó.

[Bạn không thể trang bị lên những phần có nguyền ấn.]

[Quái vật có cấp độ thấp hơn người chơi có dấu ấn sẽ tự động bỏ chạy khỏi người chơi.]

[Nguyền ấn Lycaon tăng khả năng chống chịu của người chơi đối với những hiệu ứng bất lợi.]

[Nhân vật có Nguyền ấn trên người sẽ nhận được những lời thoại đặt biệt khi tương tác với NPC.]

Hả, cái đống này có ý nghĩa gì vậy?

                                         

Điều kiện để nhận được trang thái kia như sau: 

- Không nhận sát thương trong vòng 5 phút trong khi tiên phong

- Không chịu bất kì sát thương bởi những đòn tất sát(không được sử dụng trợ giúp từ ma thuật, vật phẩm hoặc năng lực khác để làm điều này).

Ngoài ra, nhân vật chính của chúng ta còn làm được một thứ nữa: "Tung ra được một số lượng lớn những đòn đánh chí mạng lên kẻ địch(trong trường hợp của Sunraku là hơn 100 đòn) với cấp độ cao hơn bản thân với chênh lệch từ 100 Lv trở lên".

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

mạnh vl :))))
Xem thêm