ShangriLa Frontier ~ Shit...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1 - Bó hoa yêu thương từ nơi xa gửi đến người

Chương 25 : Giới hạn chồng giới hạn

3 Bình luận - Độ dài: 1,310 từ - Cập nhật:

Trans: Day 2

                     

Sau khi kiểm tra trên diễn đàn và các trang web hướng dẫn, tôi đã nhận ra được một vài điều.

Thứ nhất, mặc dù đúng là có một vài cảnh đặt biệt có thể thực hiện được ở Rabbituza, tuy nhiên không có cái nào trong số những cái đã được phát hiện có thể đưa ta đến Cung Điện Thỏ như cái của tôi cả. Tất nhiên không thể loại trừ khả năng có người nào đó cố tình dấu sự tồn tại của các NPC đặt biệt như Emul và Vash, như cách tôi là người duy nhất biết thông tin về họ vậy.

Thứ hai, có vẻ như Dạ tập Lycagon thuộc vào nhóm "Thất chủng tối thượng", một nhóm quái vật cực kì khó bắt gặp trong game. Cho tới hiện tại, nhờ vào việc tìm hiểu thông tin từ NPC hay tự mình bắt gặp nó ra, thì chỉ có 4 con là đã được xác nhận danh tính, gồm:

- Dạ Tập Lycagon

- Kutanod Vực thẫm

- Thánh Vực Siegwurm

- Âm Vang Orchestra

(Trans: Tạm thời mình sẽ dịch tên của tụi này như vậy, sẽ sửa lại trong tương lai)

Cả Lycagon và Siegwurn có thể được chạm trán ngẫu nhiên ở khắp nơi trừ khu vực tân binh ra, vậy nên việc tôi đụng độ với Lycagon cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý. Có vẻ như, chỉ cần đụng độ với một con trong Thất Chủng là đã nhận được điểm kinh nghiệm rồi, vậy nên nếu may mắn, các tân binh sẽ có thể lên hàng chục cấp nếu gắp được bọn chúng, cho dù có bị thổi bay trong một đòn đi nữa. Tuy nhiên, nội việc gặp được bọn chúng là cả một vấn đề rồi, nên chung quy lại vẫn quay về với việc may mắn mới được.

Thứ ba, đã có một thông báo chúc mừng rằng ShanFro đã đạt được cột mốc 30 triệu người chơi . . . Kiểu gì mấy khu vực tân binh như Firstia hay Secondill cũng bị chật kín người cho mà coi, phải nhanh chóng đến thành phố khác mới được. Tôi muốn tránh việc tranh chấp và rắc rối giữa những người chơi với nhau càng nhiều càng tốt.

Sẽ thật phiền phức nếu như bị vướng vào một rắc rối nào đó trong khi đang tập trung vào cảnh đặt biệt. . . Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi đăng nhập vào ShanFro và hành động. . .

                      

[A, anh rồi sao, anh Sunraku?](Emul)

[Ờ ha, quên mất là mình đặt điểm hồi sinh ở chỗ khác rồi.] (Sunraku)

Tôi không tỉnh dậy tại một nhà trọ ở Secondill, mà ở một căn phòng bên trong Điện Thỏ tại Rabbituza. Tôi không chắc rằng liệu cô nàng thỏ này có ở đây suốt không, hay là chỉ tình cờ xuất hiện ngay khi tôi đăng nhập, nhưng ngay khi tôi vừa vào được game là đã thấy Emul đang nhảy nhảy kế bên giường rồi.

[Cho tôi hỏi một thứ được không? Tôi có thể quay về Secondill từ đây được chứ?] (Sunraku)

[Dĩ nhiên là được rồi -desuwa. Miễn là có tôi thì dễ như trở bàn tay thôi -desuwa!](Emul)

Người , à nhầm, Thỏ Vận Chuyển Emul, tiện thật đấy.

[Tôi đang tính quay về Secondill để giải quyết một vài chuyện, nhưng yên tâm đi, tôi vẫn sẽ quay lại đây để làm nhiệm vụ. Được chứ?](Sunraku)

[Đã rõ. Đợi tôi một lát.](Emul)

Sau một lúc, Emul thi triển phép "Dịch Chuyển Tọa Độ" và hai đứa bọn tôi hiện đang đứng tại một con hẻm ở Secondill.

[Giờ thì, chắc ghé qua chỗ ông già để sửa lại vũ khí vậy . . . Sẵn cày thêm một vài cấp nữa.](Sunraku)

[A phải rồi. Tôi quên mất. Cha tôi bắt anh phải đeo cái này nè Sunraku.](Emul)

[Hửm? Cái  quái . . .?!] (Sunraku)

Đột nhiên, cái vòng cổ mà Emul lấy ra bay thẳng về phía tôi và quấn quanh cổ, khiến tôi giật mình lùi lại.

 [Bạn đã nhận được Vorpal Soul Collar, được tự động trang bị cho người chơi.] (Hệ thống)

Ê ê, cái này có mùi không thơm rồi nha. Cưỡng ép trang bị á? Có khác gì một vật phẩm bị nguyền rủa đâu cơ chứ? Tôi mở bảng mô tả của nó ra và . . . cạn mịa nó lời.

~~~~~

Vorpal Soul Collar

Vòng cổ chứng nhận được tạo ra bởi Vua của Rabbituza. Không thể được gỡ ra trừ khi có sự cho phép của nhà vua.

Chia đôi số điểm kinh nghiệm nhận được, bù lại chỉ số nhận được mỗi khi lên cấp sẽ gấp 2,5 lần so với ban đầu.

Kẻ yếu cần phải có ý chí kiên định để vượt qua nghịch cảnh và trở nên mạnh mẽ hơn.

~~~~~

[Cái quái gì vậy nè? Đấy chẳng phải là thêm giới hạn nữa hay sao . . . ?] (Sunraku)

[Không cần quá lo đâu anh Sunraku! Chỉ cần có Tinh thần Vorpal thì mọi chuyện sẽ dễ như bỡn thôi desuwa!] (Emul)

Thế để tôi hỏi cậu một câu ha, rốt cuộc cái tình thần Vorpal đó là cái quái gì vậy?

Không, khoan nói đến vụ đó, cái này chả phải là một cái ràng buộc cực kì khó chịu hay sao? Cần phải nỗ lực gấp đôi bình thường để có thể lên được một cấp thay vì hai. Tuy nếu xét về lợi ích nó đem lại thì cũng không phải dạng vừa đâu. Nếu có một cách cày cấp hiệu quả thì thứ nãy nó sẽ OP(Overpowered) lắm đấy. Nếu như lên được một cấp thì sẽ tăng được 5 điểm chỉ số như mọi khi, thì nó sẽ giúp tăng tận 12 điểm. Lỗi thế!

[Well, làm gì thì làm, phải thử mới biết được.] (Sunraku)

Nghĩ lại mới nhớ, tôi vẫn chưa kiểm tra coi trạng thái mà con Dạ Tập Lycagon sẽ ảnh hưởng như thế nào khi chiến đấu nhỉ? Do phải lo vụ cảnh đặt biệt mà tôi quên bén luôn vụ đó. Nếu vậy thì, đặt nó làm ưa tiên trước mắt vậy.

[Sunraku-san, Sunraku-san . . .](Emul)

[Sao vậy Emul?] (Sunraku)

[Anh đang đến thị trấn kế tiếp đúng không? Nếu vậy thì để tôi giúp anh được chứ?] (Emul)

[NPC "Thỏ Ma Thuật Emul" muốn tham gia tổ đội của bạn. Bạn có chấp nhận không?](Hệ thống)

 . . . Con game này được làm kĩ thật đấy.

Tôi đang tính đi solo khu đầm lầy để kiểm tra một lát, nhưng tôi dẹp ngay ý tưởng đó. Kế hoạch ban đầu đã bị phá sản bởi vô số thứ ập vô đầu, tuy nhiên từ những thứ đó, tôi đã tìm thấy một hướng đi mới. Càng ngày càng có động lực cày rồi nha . . . Đã thế thì tôi sẽ xông pha tới cùng.

[Có cậu giúp thì tốt quá. Mong cậu giúp sức, Emul](Sunraku)

[Mong cậu chiếu cố desuwa.](Emul)

Mà ngẫm lại mới thấy, có vô số thứ từ trên trời rơi xuống kể từ khi tôi gặp Emul nhỉ? Chả biết liệu lập đội với Emul có khiến mình gặp thêm rắc rối gì về sau không nữa? Mà thôi kệ đi, tới đâu thì tới, anh đây chấp tất.

                                        

Lên cấp không phải là cách duy nhất để có thể gia tăng chỉ số cho bản thân. Tuy không thể thực hiện ngay lập tức ở thị trấn thứ hai hay ba trong game, nhưng nếu như có sự giúp đỡ từ những người chơi cấp cao thì việc đó hoàn toàn khả thi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Theo anime thì biết được 5 con rồi mà nhie
Xem thêm