ShangriLa Frontier ~ Shit...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1 - Bó hoa yêu thương từ nơi xa gửi đến người

Chương 20 : Chạm mặt với người chơi Top Server

1 Bình luận - Độ dài: 1,468 từ - Cập nhật:

Trans: Tạm xa anh main một chap nha, giờ chuyển hướng sang con vợ của anh chút nhé.

                               

[Ê nhìn kìa, là người đó nữa sao . . .?] 

[Sao một người chơi cấp cao lại ở chỗ của tân binh thế này?]

[Hình như anh ta đang tìm kiếm ai đó thì phải?]

[Anh ta? Chẳng phải đó là một người chơi nữ hay sao?]

[Thiệt luôn!? Một nữ gamer với cái ngoại hình hầm hố kiểu đó á?  . . . Cũng ngon đấy chứ nhể . . .]

[Bớt chơi ngu lại dùm con đi cha. Nhìn người ta đi, một người chơi cấp cao như thế chả bao giờ để ý đến chúng ta đâu.]

Nói một cách logic, thì việc tìm kiếm ai đó trong game lúc này sẽ chẳng khác gì mò kim đáy bể cả, nhất là với lượng người chơi ồ ạt kéo vô game do đang được nghỉ hè như lúc này.

Bởi vậy nên, việc nghe thấy tên cậu ấy được người ta nhắc tới trong khi đang dạo quanh thị trấn chả khá nào kì tích cả. 

[ . . . Dù sao thì, đây không chỉ là vấn đề về mặt lên cấp đâu, mà còn là về việc nâng trình độ của tụi mình lên nữa, đúng chứ?]

[Đối với tụi mình thì là vậy ha. Dù cho cấp độ tụi mình có ngang bằng với anh Sunraku đi nữa, mình vẫn chả thể nào đọc được chuyển động của Vorpal Bunny được như anh ấy cả.]

[Người ta nói rằng nếu bạn là một pro game VR, bạn có thể đánh thắng gần như mọi kẻ địch dù cho chỉ mới LV1 đi nữa. . . Khá chắc kèo rằng anh ấy đã luyện rất nhiều trong mấy con game khác đấy.]

[Nói thì hay lắm, nhưng chả phải đây cũng không phải là game VR đầu tiên của cậu đâu, đúng hông Lina?]

[Th . . . Tha cho mình đi mà!] (Lina)

Có lẽ họ đang trên đường trở về nhà trọ sau khi mua sắm. Bọn họ gồm có một cậu trai đang vung cây kiếm mới mua, một cô nàng đạo tặc đang cười lớn, và một nữ pháp sư đang phồng má lên giận dỗi.

Tôi tự hỏi rằng lý do mà mình có thể nghe thấy tên của cậu ấy giữa những tiếng ồn ào xung quanh có phải do bản thân đang tìm kiếm cậu ấy trong một khoảng thời gian dài rồi hay không. Giờ thì, do tự mình biết rằng bản thân trông có hơi đáng sợ, nên tôi quyết định tiếp cận họ từ từ và ăn nói nhỏ nhẹ để không làm họ sợ.

[Cho hỏi . . . ] 

[ . . . Vâng? Hyah!?]

[Uwooohhh!?]

Thất bại toàn tập.

Nói một cách công tâm, với góc nhìn của người ngoài cuộc, thì việc bị "một người chơi cấp cao với trang bị đến tận rặng và hiện diện chết chóc" tiếp cận chắc chắn sẽ khiến họ hoảng hồn, thế nhưng rất may mắn(hoặc không) khi mà không có ai ở xung quanh để bắt lỗi cả.

Chả thể trách họ được. Nếu đột nhiên bị tiếp cận như này thì đến cả tôi cũng sẽ phản ứng lại như thế thôi mà ha.

[C,cho hỏi . . . anh có việc gì vậy?]

[ . . . Xin hãy bình tĩnh, tôi không có ý định tấn công mọi người đâu. tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút.]

Cách nói của Soma(cậu trai kia) có hơi kì một chút, có lẽ do đang nhập vai. Tôi quyết định hỏi thăm ba người bọn họ một cách chậm rãi.

  [Mọi người cho tôi hỏi . . . Có ai đã từng nhìn thấy một người chơi nào với tên "Sunraku" không?]

[Eh, ah, v,vâng, tụi em có . . . ]

[Anh ấy đã giúp tụi em trong rừng . . . ]

[Mới đầu tụi em còn nhìn nhầm anh ấy với quái vật nữa cơ . . .]

Kaho mỉm cười khi nghĩ lại lúc ấy, tự nhiên không biết từ đâu chui ra một tên đầu chim và bay thẳng vào con Vorpal Bunny.

[Mọi người có biết cậu ấy hiện đang ở đâu không?]

[Umm . . . Em khá chắc rằng anh ấy đang đi đến Secondill thì phải.]

[Anh ấy nói răng sẽ làm vậy sau khi lên thêm vài cấp nữa.]

[Khoan đã, nếu vậy thì chẳng phải cậu ấy chưa đủ cấp để hạ con Đại Xà hay sao?]

( . . . Theo lý lẽ thông thường thì là vậy nhỉ?)

Mặc dù vậy, đáng ra tôi không nên bất ngờ vì vụ này mới đúng chứ nhỉ? Chị chủ tiệm đã nói rồi đúng chứ, rằng "Cậu ta là một tên cuồng game rác chính hiệu, vậy nên sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ta hành động một cách ngoài dự đoán đâu!". Lúc đó cứ tưởng chị ấy nói đùa, ai ngờ. Có vẻ như ngay khi bắt đầu game trong khu vực tân binh, cậu ấy đã bỏ qua thị trấn khởi đầu và đi thẳng đến Secondill luôn rồi.(Trans: Rồi chú sẽ phải hối hận vì điều này, Sunraku ạ. Uhahahah!)

[Cảm ơn vì đã cung cấp thông tin. Không nhiều nhặng gì lắm, nhưng hãy nhận lấy thứ này.]

[Huh?]

[ . . . Giờ thì xin thứ lỗi, tôi phải đi ngay.]

[Khoan, đợi một chút đã . . . Người đó đi mất tiêu luôn rồi.]

[Kaho, cậu nhận được gì vậy?]

[Mình cũng chả biết nữa, trông nó giống một cuộn phép thì phải . . . "Cổng Dịch Chuyển Tọa Độ" sao . . .]

Lúc này thì bọn họ vẫn chưa biết giá trị thật sự của món đó là gì đâu. Thứ mà họ nhận được là một vật phẩm chỉ những người vượt qua được một nhiệm vụ cấp cao gần cuối game.

                               

Với tốc độ phi lý của mình, người hiệp sĩ kia đang phóng đi vun vút băng qua khu rừng. Bởi vì đã tặng cuộn dịch chuyển cho tổ đội kia, nên cô ấy chỉ còn cách cuốc bộ mà thôi. Địa điểm của cô ấy, tất nhiên là Secondill rồi.

(Mình đã có nghĩ về khả năng đó, nhưng . . . ai mà ngờ được rằng cậu ấy sẽ bỏ qua luôn thị trấn đầu tiên cơ chứ . . ) 

Thường thì Firstia sẽ là địa điểm dừng chân đầu tiên mà mọi người chơi mới sẽ đặt chân đến như một phần của hướng dẫn chơi game. Bởi thế nên, việc cậu ấy còn không thèm đến đó để đặt điểm hồi sinh chỉ có thể lý giải rằng cậu ấy đã băng qua khu thám hiểm và hạ luôn con đại xà mà không chết một lần.

Tham Thực Đại Xà không phải là một con trùm khó khăn gì, nếu bạn quan sát và học được lối di chuyển của nó và cẩn trọng đối với đòn độc là được. Dù vậy, hạ được nó ngay ngày đầu chơi game vẫn là một cái gì đó đáng ngưỡng mộ đấy. Gần như sẽ không thể làm vậy được nếu không vượt cấp nó đâu. 

Sau hai phút chạy băng băng trong rừng, bằng cách đi đường tắt, hiệp sĩ đã đụng độ với con Đại Xà.

[ . . . "Highest Strenght!!", "Enchanted HellFlame!!", "Apocalypse!!"]

Skill đầu tiên buff chỉ số, skill thứ hai dùng để ếm ma thuật thuộc tính Hỏa lên thanh đại kiếm, và cái cuối cùng là một đòn tấn công tối thượng thổi bay con đại xà trong một nốt nhạc.

[Phải chi có cách nào để giải quyết boss khu vực một cách nhanh chóng thì tốt quá. . . Chứ cứ mỗi lần mỗi hạ nó thì chậm mất. Mà nếu có thì mấy người chuyên "Shuttle Run" sẽ thích vụ đó lắm nhỉ.]

Sau lưng hiệp sĩ, cái xác của con đại xà bị chẻ làm đôi trong khi vẫn giữ nguyên tư thế đe dọa.

Rất may cho tân bình là vì đang giờ ăn trưa, nên không có ai chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó cả.

                                                        

Boss khu vực thường sẽ hồi sinh sau một khoảng thời gian ngắn hoặc sau khi bạn đã đặt điểm hồi sinh ở thị trấn kế tiếp. "Shuttle run" ở đây chỉ việc hạ một con Boss liên tục hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại, chủ yếu để cài kinh nghiệm hoặc kiếm vật phẩm.(Trans: Hoặc do muốn trở thành Let me solo her thứ hai =]] , who know.)

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận