ShangriLa Frontier ~ Shit...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1 - Bó hoa yêu thương từ nơi xa gửi đến người

Chương 26 : Bủa vây tứ phía

2 Bình luận - Độ dài: 1,958 từ - Cập nhật:

Trans : Day 3 rồi mọi người ơi. Đáng ra mình định đăng luôn hai chương đấy, có điều bị kẹt một tí nên đành dành nó cho ngày mai vậy.

                             

Mọi chuyện bắt đầu khi một người chơi thiếu kinh nghiệm đăng một bức ảnh mà mình chụp được lên diễn đàn bên trong game, nơi mà ai cũng có thể truy cập vào để trao đổi và tìm hiểu thông tin.

========

{SAINT-SAMA} NƠI NHỮNG NGƯỜI CHƠI LÃO LÀNG SẼ HƯỚNG DẪN TẬN TÌNH CHO NHỮNG TÂN BINH MỚI NHÚ(phần 81)

~~~~~~

74. Add(Cao thủ)

Đã bảo là, nếu muốn lên chức nghiệp cao hơn thì điều kiện tối thiểu là phải đến được Sixburg.

Tôi đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần rồi đấy.

-

75. Arinolle

Vì nghe nói trang này là dành cho những tân binh như em có thể hỏi đáp với những người chơi cấp cao, nên em xin nhờ các cao thủ ở đây giúp em một chuyện.

Chả là trong khi đanh dạo quanh Secondill để mua sắm, em có bắt gặp người chơi này.

Anh ta có một người bạn đồng hành là một con thỏ biết nói cực kì dễ thương.

Cho em hỏi là liệu có cách nào để kiếm được một con giống như thế này không?

(Có ảnh kèm theo)

-

76. Jones Of Curry(Cao thủ)

Cái quái gì đây? Tôi đâu nhớ là trong game có sự kiện collab nào đâu ta?

-

77. Exceed (Tân binh)

Tên người chơi kia làm sao thế? Một tên đầu chim bán khỏa thân kì dị . . . Ăn bận kiểu thế kia xứng đáng bị ăn ban đấy!

-

78. Thundernut(Cao thủ)

Cái gì vậy chứ, tôi chưa từng nhìn thấy con Vorpal Bunny nào ăn mặc như thế kia cả.

Ngay cả những con mà tôi chạm trán ở Fiftia cũng không có mặc đồ như thế kia.

-

79. Superalloy Tofu(Cao thủ)

A, tôi nhớ rồi. Tôi đã từng gặp người chơi này trước đây. Cậu ta dị hợm chết đi được.

Mà quay lại vấn đề, vụ biết nói là sao cơ chứ? Quái vật biết nói á? Tôi đâu nhớ trong game có con nào như vậy đâu cơ chứ.

-

80. Basashi Musashi(Cao thủ)

Cái đó thì chưa chắc đâu nha. Thủ lĩnh của bang hội tụi này đã từng đụng độ với Siegwurm, và nó có thể nói được đấy.

-

81. Thundernut(Cao thủ)

Mấy con quái đặt biệt như Siegwurm thì nói làm gì. Đằng này là một con Vorpal Bunny á. Tôi chưa từng nghe nói có một con Vorpal Bunny nào mặc đồ cả, huống chi là nói chuyện.

-

82. Animalia(Cao thủ)

Đợi chút đã, bé thỏ đó . . . Dễ thương quá đi mất!

Nhưng chảng phải game này hiện tại chỉ cho thuần hóa chó hay mèo thôi sao? Tên đó Cheat(Ăn gian) hả?

-

83. Add(Cao thủ)

Đời nào có việc đó đâu đúng chứ, nhất là khi hệ thống chống gian lận trong game vẫn còn hoạt động tốt như hiện tại.

Đã có một nhóm hacker từ nước láng giềng cố hack vào hệ thống trong ba ngày liền, nhưng rốt cuộc từ bỏ vì chả thể làm gì được hệ thống server cả. Đã thế đám đó còn bị bắt nữa chứ. Nếu nguyên nhóm đã khó như thế thì đời nào một người chơi đơn độc duy nhất có thể làm gì được đâu đúng chứ.

-

84. Fresh Zombie (Tân Binh)

Những người chơi cấp cao càng ngày càng tương tác tích cực thế, mới thấy à nha.

Mà chẳng phải bức hình này được chụp lén đúng chứ? Trông không giống như được xin phép từ trước?

-

85. Animalia(Cao thủ)

Sunraku đúng không? Tôi nhớ tên cậu rồi đấy!

Secondill nhỉ? Tôi sẽ đến đó ngay lập tức!

-

86. Thundernut(Cao thủ)

Lẹ thế! Đúng là người chơi cấp cao có khác!

Tôi bắt đầu hơi sợ rồi á nha.

-

87. Dry Bread VI(Tân binh)

Cơ mà mấy cái hình xăm đó là sao chứ?

Tôi đâu nhớ có cái nào giống vậy trong lúc tạo nhân vật đâu cơ chứ?

-

88. Add(Cao thủ)

Hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi thì phải

-

89. Superalloy Tofu(Cao thủ)

Chắc hẳn là một cái hình săm đặt biệt nào đó thôi.

Mà nói gì thì nói, chụp ảnh người khác mà không xin phép chẳng phải là tệ hại lắm sao? Nếu là ngoài đời thật thì có khi là bắt bỏ tù rồi đấy nhé! Nếu cậu ta không đeo mặt nạ thì giờ này chắc hẳn sẽ khổ lắm đấy.

Cái post này chắc sẽ được gỡ xuống sớm thôi, tuy nhiên tin đồn được lan đi thì không đâu đấy!

-

90. Arinolle(Tân binh)

Th-thật vậy sao? Chả phải mọi người vẫn thường chụp ảnh khi chơi game sao?

-

91. Nut(Cao thủ)

>>90

Trời ạ. Tôi biết mấy cái post này thường đăng ẩn danh nên mọi người thường hay chơi ngu một tý.

Nhưng chơi ngu như thế này thì đây là lần đầu đấy!

-

92.Thundernut(Cao thủ)

>>90

Vấn đề ở đây là người đó có cho phép hay không kìa.

-

93.Superalloy Tofu(Cao thủ)

>>90

Ít ra cũng nên xin phép người ta một tiếng chứ, đúng không?

-

94. Arinolle(Tân binh)

Em xin lỗi, em không biết vụ đó! Không biết có ổn không khi đi xin người ta bây giờ đây?

-

95. Jones Of Curry (Cao thủ)

Cậu ta nhìn kiểu gì cũng giống như đang cố gắng giấu thông tin đấy, vậy nên để tôi hỏi tiểu thư một câu, cô nghĩ cậu ta sẽ làm gì nếu như biết rằng thứ mình đang giấu bị lộ hử? Kiểu gì cậu ta cũng sẽ cho cô một trận cho coi, phải tôi tôi cũng làm thế.

Nhân tiện, có vẻ như lối chơi của cậu ta là thuần tốc độ nhỉ? Vì đang ở Secondill, nên kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối với Mud Digger thôi.

-

96. Add(Cao thủ)

Khoan, tôi nhớ ra rồi.

-

97. Yuuki Joy(Tân binh)

Gì vậy? Nếu biết gì thì nói mịa ra luôn đi, đừng tốn thời gian của người ta.

-

98.Add(Cao thủ)

Tôi khá chắc rằng cái hình xăm đó là một lời nguyền. Cái slot trang bị nơi có hình xăm đó sẽ không thể nào sử dụng được. Nó đem lại cả lợi thế và bất lợi cho người mang nó lên người.

-

99.Thundernut(Cao thủ)

Vậy có nghĩa là cậu ta bị dính cái đó lên phần thân và chân đúng chứ?

Có vụ đó luôn sao?

-

100.Arinolle(Tân binh)

Em đã thử hỏi thăm ông thợ rèn. Ông ta nói rằng: "Đó là chứng tích chỉ dành cho những kẻ được Chú Tể của Màn Đêm công nhận thực lực".

-

101. Basashi Musashi(Cao thủ)

 Chú Tể Của Màn Đêm

Thất chủng Tối thượng

Dạ Tập Lycagon

-

102.Add(Cao thủ)

CÁI GÌ CHỨ!?

-

103. Thundernut(Cao thủ)

Có báo cáo rằng con chó đó đã xuất hiện gần Secondill, vậy nên việc một người chơi nào đó đụng độ nó ở đấy cũng không có gì lạ.

À mà tôi không muốn chuyển chủ đề đâu đấy. Đã có ai liên lạc với cậu ta chưa?

-

104. Yuuki Joy(Tân binh)

Thất chủng Tối Thượng là gì vậy?

-

105.Superalloy Tofu(Cao thủ)

Kể cả đối với những người chơi cấp cao, chúng là những con quái vật bất bại gần như không thể đánh bại được. Tuy nhiên vẫn có vô số người truy lùng chúng vì những lợi ích mà chúng đem lại chỉ với việc chạm trán chúng.

Cho tới lúc này, vẫn chưa có một con nào trong Thất chủng bị đánh bại cả.

-

106. Jones Of Curry(Cao thủ)

Con chó đó có khả năng dịch chuyển tức thời, nên khó đọc vị được nó lắm đấy!

-

107. Animalia(Cao thủ)

Tôi vừa mới đến được Tenbert.

-

108. Add(Cao thủ)

Khoan từ từ, chả phải cô vừa mới ở Fiftia sao? Sao đến đó lẹ thế? Tôi thật lòng lo cho cái đầu của cô rồi đấy.

-

109. Basashi Musashi(Cao thủ)

Ê, ai đó đăng thông tin lên trang chiến thuật và trang đặt biệt được không? Chúng ta phải đi săn tên đầu chim đó với chiến thuật biển người mới được . . . Ý tôi là, chúng ta đang nói đến Thất chủng đấy. Đâu thể bỏ lỡ cơ hội này được đâu đúng chứ?

Mặc dù thấy hơi tội cho cậu ta, đang yên đang lành tự nhiện bị một ai đó làm lộ hết thông tin, nhưng cũng phải chịu thôi ha.

-

110.Dry Bread VI(Tân binh)

Haiz, nói gì thì nói, ăn bận dị hợm thế kia, nhìn tởm quá . . . Không, nhờ có cái mặt nạ nên cậu ta sẽ khó bị nhận diện khuôn mặt hơn, nhưng vì cả bản tên cũng bị lộ nên cậu ta sẽ không thể gỡ nó ra được đâu.

-

111. Orcelott(Cao thủ)

Có nên SK [note59190] để bắt hắn khai ra được không ta?

-

112. Add(Cao thủ)

Úi, cả Orcelott luôn sao? Tôi nghe nói mấy người đang bị truy nã ở Tenbert gắt lắm mà, đến mức mà NPC cũng bắt đầu đi lùng mấy người đấy. Đã dọn dẹp đống đó hết chưa?

Nếu PK quá đà, khi bị một người chơi hoặc NPC giết thì sẽ mất hết mọi thứ đấy, bất kể cho việc nó có được gửi vào ngân hàng hay có trong kho đồ không, chưa kể đến việc phải bắt trả khoảng tiền truy nã nữa đấy. Băng Ashura Kai mấy người, những kẻ đã PK quá nhiều, sẽ không còn đường lui đâu đấy.

-

113. Superalloy Tofu(Cao thủ)

Nói thiệt ha, mỗi khi hay tin một băng PK nào đó bị quét sạch, thì tự nhiên đồ ăn trong game ngon hẳn ra, dù nó vẫn dở ẹt.

-

114. Psyger - 100 (Cao thủ)

Tôi rất muốn được gặp mặt và nói chuyện.

Nếu cậu Sunraku đang đọc, hãy đánh tiếng với những người chơi mang biểu tượng sói và kiếm.

Tôi hiểu là cậu không muốn phát tán thông tin. Chúng tôi có thể trợ giúp cậu đấy.

-

115. Basashi Musashi(Cao thủ)

Này này, càng ngày càng có nhiều người quan tâm kìa. Vụ đi săn Sunraku này căng rồi đấy. Cứ như một sự kiện đánh trùm vậy.

Mà cái cô Arinolle gì gì đó đâu rồi, sao im re rồi vậy. Kiểu này là khỏi thành lập được tổ đội nào rồi nhe em, đâu ai lại muốn lập team với đứa đi chụp hình đăng lung tung đâu.

-

116. Thundernut(Cao thủ)

Phải chi chỉ chụp con thỏ thôi thì không nói, còn đằng này . . . 

Kiểu này chắc Orcelott của Ashura Kai cũng sẽ nhắm vào cô em đấy. Dù sao cũng là người bắt đầu vụ này mà.

Ai muốn thành lập nhóm đi săn tụi Ashura Kai đó không? Chúng ta sẽ thảo luận sau.

-

117.Arinolle(Tân binh)

Cho mình xin lỗi, bạn Sunraku. Hãy tha thứ cho tôi.

-

118. Tanyaoirose(Tân binh)

Tôi muốn liếm đôi tay thỏ đó quá ^^(Trans: Ayo WTF, you good bro?)

                                       

Để có thể sử dụng bản thông tin và những chức năng liên quan, bạn cần phải là một thành viên của một bang hội nào đó.

Nói cách khác, nhân vật chính của chúng ta hiện đang . . . 

Ghi chú

[Lên trên]
SK: Sparm Kill, chỉ việc nhắm vào một người chơi cụ thể và hạ người đó hết lần này đến lần khác
SK: Sparm Kill, chỉ việc nhắm vào một người chơi cụ thể và hạ người đó hết lần này đến lần khác
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thôi toang =))
Xem thêm