• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 28 - Sự Tò Mò Của Hoàng Tử

2 Bình luận - Độ dài: 965 từ - Cập nhật:

"Dù sao thì, đám thủy quái đó ăn ngon đến vậy sao?"

"Ừ. Ngoại hình và hương vị có chút kỳ lạ nhưng chúng được làm bởi Miltia của tôi mà, cam đoan ngon không cần bàn cãi."

Nghe thấy ngài Maricle lên tiếng xác nhận, con tim tôi vô thức tràn ngập ấm áp.

"Đúng là sốc khi nghe được điều đó từ một thằng kén ăn như cậu mà."

"Lúc đó tôi chỉ mới là con nít thôi!"

"Ước gì tôi cũng được thử... Mấy món ăn được chế biến từ thủy quái ấy..."

(...Th-Thứ lỗi cho thiếp...)

Tôi lo lắng kéo lấy tay áo ngài Maricle.

"Hửm? Sao thế, Miltia?"

(Thiếp... Thiếp có mang theo『hộp chứa không-thời gian』cùng với hải sản bên mình nên... nếu chỉ là cho vài người thôi thì thiếp nghĩ mình có thể nấu luôn ạ... Nhưng mà...)

"THẬT Ư?!"

Whoa!

Tôi vô thức giật bắn mình. Cứ tưởng tôi đã thì thầm đủ nhỏ để chỉ mỗi ngài Maricle nghe được rồi chứ... Quả không ngoài mong đợi từ một vị Anh hùng dày dạn kinh nghiệm... Dường như ngài ấy đã nghe hết những gì tôi vừa nói mất rồi.

Giờ đây ngài Ars đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi với đôi mắt long lanh.

"Haaah... Bụng của cậu là bụng sắt nên tôi chắc là sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi cậu ăn sống đống thủy quái đó đâu, nhưng thân là hoàng thái tử, mong cậu hãy kìm nén bản thân để không tỏ ra quá háo hức trước việc được ăn thức ăn lạ mang từ bên ngoài vào đi."

"Không sao đâu! Dù gì tôi vẫn là Anh hùng mà. Tôi kháng mọi loại độc đó! ...Dẫu sao những người duy nhất đủ mạnh để đánh bại tôi chỉ có cậu và người đó thôi, Maricle nhỉ?"

A... Vậy đây là lý do cho dù ngài ấy là『Hoàng Thái tử Điện hạ』nhưng vẫn không có ai đi theo làm cận vệ nhỉ... Nếu có thì ngài ấy sẽ nói...『Nếu họ muốn trở thành vệ sĩ cho ta thì họ cần phải mạnh hơn hay chí ít là mạnh bằng ta chứ?』. Và đó là kết quả của buổi tuyển chọn được đích thân hoàng thái tử tiến hành, và vị trí cận vệ của ngài ấy.... đã hoàn toàn bị xóa bỏ.

Như thế mới là một Anh hùng chứ... Ngài ấy mạnh thực sự...

"Fufufu~ Sự thật là trong số những trận đấu thử của ta với Maricle, ta chỉ mới thắng 4 lần thôi và thua tới tận 99 lần đó."

Ngài Ars vừa nói vừa nháy mắt với tôi.

"Sao cơ ạ?!"

Nh-Như thế có nghĩa là... ngài Maricle đã thắng Anh hùng 99 lần ư? ...T-Tuyệt vời quá...!

Nhưng ngài Maricle lại đưa tay gạt mặt ngài Ars ra.

"...Cậu đang nói về mấy trận chiến ma pháp giữa chúng ta đúng không nhỉ? ...Hay đúng hơn là, dù cho tôi là ma pháp sư còn cậu là kiếm sĩ, chẳng phải càng kỳ lạ hơn khi cậu có thể thắng tôi 4 lần trong một trận chiến ma pháp sao?"

"Ma thuẫn của Maricle đúng là rất cứng chắc đấy... Thậm chí tôi đã phải dùng đến thánh kiếm còn gì~"

"Vì cậu mang thứ đó vào đánh trận giả nên dĩ nhiên tôi phải nghiêm túc bảo vệ bản thân nếu không muốn chết rồi."

"Thì đó! Hệ tiêu hóa của tôi cũng ít nhiều khỏe bằng ma thuẫn của cậu nên tôi cam đoan là mình sẽ ổn thôi!! Nè? Nè? Cậu tính sao nào??"

Bị ngài ấy nhìn bằng cặp mắt cún con ấy, tôi đã không thể ngăn được... mong muốn nấu cho ngài ấy gì đó. Tôi liền liếc nhìn ngài Maricle bên cạnh mình, hy vọng tìm kiếm một câu trả lời từ ngài ấy.

"...Haaah... Đành chịu thôi vậy. Miltia, thật xin lỗi nhưng liệu nàng có thể nấu vài món cho tên tham ăn này chẳng?"

"Vâng! Chắc chắn rồi ạ!!"

"Húúúúú! Yayy! À, cứ tự do dùng mọi thứ bên trong bếp nhé!!"

"Miltia này, nếu là nấu cho tên này thì nàng cho hắn ăn hải sản sống cũng được. Như thế không có vấn đề gì đâu."

"Rõ, xin hãy đợi một chút ạ!"

"Này, Maricle... Ít nhất thì cũng... nướng lên một chút đã chứ..."

Được rồi, dù sao thì bọn mình cũng đi cả chặng đường đến đây rồi... Mình sẽ dồn hết sức nấu những món thật ngon cho họ...

Xem ra Hoàng tử Ars và ngài Maricle vẫn còn nhiều chuyện để nói nên tôi đã được một nữ hầu dãn đường đến căn bếp bên trong cung điện.

Whoa... Độc đáo ghê... Đây là những nguyên liệu từ phương đông sao?

Bên trong bếp có một loại cỏ có hạt gọi là gạo dùng để nấu món "pilaf". Người bếp trường trước đó đã từng nấu "pilaf" cho chúng tôi một lần rồi. Hạt gạo được dùng lúc đó dài và mảnh, nhưng loại bên trong nhà bếp hoàng gia lại tròn mảy hơn, đến mức có thể dễ dàng lăn trên bề mặt phẳng. Loại gạo này sẽ phù hợp hơn để nấu món risotto.

Nhờ chứng kiến chỗ gạo này mà tôi đã nhớ về những món ăn mà mình từng muốn được nấu vào một ngày nào đó.

...Ngài Maricle có nói ngài Ars sẽ không sao ngay cả khi mình cho ngài ấy ăn hải sản sống... Nếu là như vậy thì... mình sẽ muốn thử qua thực đơn này một chút đấy...

Đứng bên trong bếp, tôi mở『hộp chứa không-thời gian』mang theo phước lành từ biển mà tôi từng nhắc đến ra.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TFNC

time to shokugeki no somaaa
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm