• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06 - 《Góc nhìn của Công tước》Lần Đầu Gặp Gỡ Nàng Miltia

2 Bình luận - Độ dài: 917 từ - Cập nhật:

Một người con gái hết sức kỳ quặc vừa chuyển đến.

Tuy đúng là trong tổng số những vị hôn thê mà ta từng gặp... có nhiều người vẫn khá bạo dạn và tỏ ra không sợ khi thấy vẻ ngoài của ta, nhưng không một ai có thể chịu nổi khi bị〚lời nguyền〛của ta trực tiếp chạm vào.  Ngay khi làn da trần của họ bị 〚lời nguyền〛đụng trúng, mặt họ lập tức trắng bệch hệt như ta đã nghĩ... Và rồi không lâu sau, họ sẽ yêu cầu hủy bỏ đi hôn ước.

Còn đây là lần đầu ta đối mặt với một người mà thậm chí còn không suy chuyển khi ta rút〚lời nguyền〛ra khỏi cơ thể và ném cái thứ còn ngoe nguẩy ấy thẳng vào nàng.

Ngay từ đầu thì kể từ cái ngày bị trúng lời nguyền, ta đã chẳng màng đến chuyện cưới xin nữa. Lời nguyền ấy mạnh đến nỗi〚thánh nhân〛, một thành viên trong cùng tổ đội với ta phải bó tay.

Và cũng là lẽ dĩ nhiên khi vị hôn thê đầu tiên của ta, vốn đã được hứa gả cho ta trước lúc bị lời nguyền quấn thân, vừa nhìn thấy ngoại hình của ta là đã trở nên điên loạn và đòi phải hủy hôn ngay.

Ta cũng dành chịu thôi, rốt cuộc nàng ấy cũng đã sống một cuộc đời khá khép kín. Thật ra ta vẫn rất thấy tiếc cho nàng ấy... Ta cho rằng mình cần phải đối xử với gia đình nàng một cách tôn trọng nhất nhưng không lâu sau đó, ta phát hiện ra nàng ấy đã được gả cho một gia tộc công tước khác.

Lúc hay biết về cuộc hôn nhân của nàng, ta đã muốn rủa xả gia đình đó vì đã không nghĩ ra cái cớ nào khác tốt hơn là nói nàng bị điên.

Tuy vậy, một thời gian ngắn sau, dù cho ta chưa hề làm gì nàng hoặc gia đình nàng, không hiểu vì sao họ lại rơi vào phá sản, và gia tộc ấy nhanh chóng suy tàn. Về sau tội bị người ta gán cho cái danh 'kẻ tàn nhẫn và vô nhân đạo vì đã nguyền rủa và hủy hoại gia tộc của vị hôn thê cũ vì nàng ấy đã hủy hôn trước'.

Thế nhưng những thân tín của ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng giúp ta lấy vợ. Họ đã nói mấy chuyện như, "chúng tôi không chịu được cảnh dòng dõi ngài bị đứt đoạn đâu!" và tiến hành gửi lời cầu hôn đến các gia tộc cấp thấp hơn là hầu tước và bá tước. Biết được về những lời cầu hôn ấy, ta lập tức mắng cho họ một trận.

Nhưng dường như cái danh 『công tước』cùng với khối tài sản của gia tộc và thiên phú ma pháp chảy trong huyết quản đã đem lại cho ta khả năng thu hút những tên tham lam bất chấp ngoại hình kinh dị này.

Sau đó ta đã không thể đếm nổi số lượng phu nhân quý tộc tìm đến muốn trở thành hôn thê của ta nữa. Phần lớn trong số họ hoặc là khóc lóc cầu xin sự thương xót, hoặc là bỏ chạy thục mạng ngay khi trông thấy ta... Một số khác còn vì sợ quá mà chết giấc. Ta đã phải thừa nhận với chính mình rằng những phản ứng đó thực ra rất bình thường.

Cơ mà, chuyện gì đang diễn ra đây?

Ta vô thức liếc nhìn cô gái đang đứng chờ mình.

"Chuyện này là sao?"

Mi tâm ta ngày càng nhíu chặt khi ta nhìn xuống chỗ đồ ăn được bày biện trước mình.

"Vâng. Vì tuân theo những lời ngài nói trước đó, thiếp đã nấu cái〚lời nguyền〛đã chui ra từ dưới da ngài ạ."

"Tiểu thư đã nấu... lời nguyền ư..."

Dị hợm quá đi mất... À đâu, chính sự tồn tại của nàng thôi cũng đã không còn nằm chung mâm với "sự dị hợm" rồi.

Hơi nước vẫn đang bốc lên từ những món chiên giòn được phủ bột, nhưng... ta vẫn còn thấy giác hút của thứ sinh vật ghê tởm đó kìa. Còn về món khai vị thì lời nguyền đã được luộc cho đến khi chính đỏ và thái mỏng ra rồi được phủ rất nhiều hành tây lên.

.......Trước hết cứ bình tĩnh đi xem nào? Hít thở thật sâu đã...

Ta đặt tay trái lên trái, thắc mắc về tình hình hiện tại của mình, nhưng rồi ta nhận thấy bàn tay liền đã ướt đẫm.

......Nàng ấy thực sự đã nấu... thứ đó... thứ chui ra từ cơ thể này ư...? Tai mình vẫn chưa bị hỏng đấy chứ?

"......Vâng ạ. Chuyện đó... Ngài nói muốn thấy thiếp ăn lời nguyền nên..."

Cũng không có gì quá đặc biệt để nói về gia tộc Bá tước Lyran. Lãnh thổ của họ đúng là gần biển nhưng chỉ có vậy mà thôi. Ta thật chưa từng tưởng tượng lại có một người phụ nữ hành xử không theo lẽ thường đến vậy xuất thân từ lãnh thổ đó.

"...Thiếp đã chiên giòn nó... Và dùng nó làm món carpaccio ạ..."

Carpaccio và chiên giòn à. Mình không biết vì sao nữa? Đây chỉ là do mình tưởng tượng hay mấy món ăn này thực sự nghe như một kiểu tấn công tinh thần mới vậy?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ozu
Tkssss
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm