• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 26 - Gặp Gỡ Với Người Có Khuôn Mặt Trên Đồng Tiền

2 Bình luận - Độ dài: 1,297 từ - Cập nhật:

"Giờ thì mời nàng lên xe."

"Uu..."

Tôi đã không thể không kêu lên trước cảnh tượng ấy. Đây là lần đầu tôi được chứng kiến một chiếc xe ngựa được kéo bởi máy móc! Những con ngựa kia chính là ngựa máy!

Hiển nhiên chuyến đi đã diễn ra rất êm. Bộ phận giảm xóc và lò xo đều hoạt động rất tốt, đến nỗi tôi còn chẳng cảm nhận được chút xóc nảy nào ngay cả khi đi qua đoạn đường xấu. Không như khi đi xe ngựa bình thường, dao động liên tục thường sẽ khiến mông tôi đau ê ẩm, tôi có thể ngồi bên trong chiếc xe này cả ngày với đôi bàn tọa không bị chút thương tổn nào.

"Được rồi đó Bhadra, xin hãy đưa chúng ta đến chỗ của Ars."

『Rõ, thưa chủ nhân.』

"C-Con ngựa có thể nói chuyện ư...?!"

Kh-Không. Không phải thế. Nếu mình không nhầm thì toàn bộ máy móc thuộc về Bá tước Lönnrot đều được điểu khiển bởi ông Bhadra thì phải... Do đó mà chúng ta lại nói chuyện được với nhau bằng cách này nhỉ...!

Tôi đã được kể ràng ông Bhadra là sự kết hợp của "quản gia công tước, "thầy dạy ma pháp của ngài Maricle" và "một vị tiền bối tệ hại". Ông ấy đã ngoài thất tuần rồi nhưng nhờ lượng ma lực lớn của mình mà ông ấy đã duy trì được ngoại hình thời còn là thanh niên tuổi ba mươi. Ông ấy là một người tuyệt vời và đã phục vụ cho gia tộc Lönnrot từ thế hệ ông nội của ngài Maricle.

Kh-Không ngờ ông ấy thực ra lại là một pháp sư vĩ đại như vậy! Mình cứ ngỡ ông ấy là phụ nữ cơ. Mỗi khi nghĩ đến cái tên Bhadra trong đầu mình toàn hình dung ra cảnh một người phụ nữ mặc đồ hầu gái thôi...

"Phụt... Bhadra... là phụ nữ cơ á...!"

Không hiểu sao mà ngài Maricle đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

Không nhưng mà... Ai mà nghĩ được một người biết về váy đầm nhiều hơn mình và điều khiển một hình nhân máy loại hầu gái hóa ra lại là đàn ông cơ chứ?! Còn chưa kể giọng nói phát ra từ hình nhân lại bị biến thành nữ tính để hợp với ngoại hình của nó nữa...

"Thứ lỗi cho ta... Phải rồi... Không, chỉ là, lúc mà... nàng mà nhìn thấy khuôn mặt lởm chởm râu của ông ấy thì... Phụt... F-Fufufu- Phụt."

Tuy tôi đang bị cười vào bởi những lời mình vừa nói, bằng cách nào đó tôi lại không cảm thấy như mình là đối tượng bị cười chê hay coi thường bởi ngài Maricle. Thay vào đó, trông thấy ngài ấy tỏ ra như vậy lại cũng khiến tôi mỉm cười. 

Trong khi đang bận trò chuyện với nhau, rốt cuộc chúng tôi đã đến nơi. Toàn bộ chuyến đi thực sự rất êm, cứ như thể chúng tôi đang trượt đi chứ không phải ngồi xe ngựa vậy.

--------------------------------------------------

"Hoo? Vậy nàng đây là người con gái bá tước đã chiếm được trái tim Maricle của ta sao?"

Cái gì?! Cái gì?! Cái gììììììììì?!!!

Tôi thầm hét lên trong lòng.

Ngay lúc này đây... mình có thể thấy chủ nhân của nụ cười được khắc lên『đồng bạc』của vương quốc này đang đứng trước mặt mình...

『Anh Hùng Diệt Quỷ』,『Nhà Đại Ái Quốc』,『Chủ Nhân Của Thánh Kiếm』... Vô số giai thoại đã được dành để nói về ngài ấy... Người sở hữu những danh hiệu cao quý trên... Ngài ấy chính là hoàng thái tử của vương quốc này.

Ngài ấy là chỉ huy của tổ đội được tạo nên để đánh bại quỷ vương. Ngài ấy là vị anh hùng mạnh nhất, một chiến binh đã cùng ngài Maricle phục vụ đất nước.

P-Phải rồi... Ngài Maricle là gia chủ của gia tộc Bá tước Lönnrot cơ mà, dĩ nhiên ngài ấy phải là bạn với ai đó có cấp bậc tương xứng rồi...! Sẽ chẳng bao giờ có chuyện ngài ấy lại làm bạn với một ngư dân già hay một nữ thợ lặn đâu...!

Ngài Ars... Ngài hoàng tử... Thay vì mang dáng vẻ vạm vỡ đúng chất một 'cựu chiến binh', cơ thể cân đối của ngài ấy hệt như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Nụ cười tươi rói của mỹ nam tóc xanh lam này hẳn đã được toàn bộ những ai sinh ra trong vương quốc này thấy qua ít nhất một lần trong đời.

Vì sao ư? Vì khuôn mặt của Đức Vua Bệ Hạ đã được khắc lên『đồng vàng』của vương quốc. Nên theo phong tục thì『đồng bạc』sẽ dành để khắc dung nhan của hoàng thái tử. Nhờ có những nhát cắt chính xác được thực hiện bởi máy khắc ma thuật, toàn bộ dân cư của vương quốc này đều biết rất rõ dung mạo của các thành viên trong hoàng tộc.

Nhân tiện thì khuôn mặt bên trên đồng tiền sẽ được quyết định khi có người lên ngôi và đổi lại, khi ai đó thoái vị, khuôn mặt sẽ lại bị thay thế. Vì thế mà câu hỏi rằng ai là hoàng tộc điển trai nhất mọi thế hệ đã bị dấy lên... Công bằng mà nói, câu hỏi ấy có phần phạm thượng thật nhưng nó lại là chủ đề đối thoại phổ biến nhất giữa người dân.

Thêm nữa là khi ngai vị bị trống, khuôn mặt bên trên các đồng tiền sẽ bị thay thế bởi quốc huy. Thường thì giá trị của tiền xu đơn thuần sẽ được quyết định bởi cấu tạo từ 'vàng' hay 'bạc' nhưng vì đồng bạc đang được khắc khuôn mặt của ngài Ars mà chúng đã có giá trị cao hơn nhiều! Tất cả đều là do dung nhan của một mỹ nam đã được khắc họa một cách quá tinh tế. Đây quả là một hiện tượng hiếm khi nào xảy ra xuyên suốt các thế hệ hoàng tộc.

Cũng theo lẽ đó mà đồng bạc của thế hệ này đã trở nên đồng bạc phổ biến nhất mọi thời đại.

Đặc biệt là khi có cấu tạo từ bạc, đồng tiền này không hề bền. Chúng luôn cũ đi theo thời gian thế nên giá trị của đồng bạc đã trở nên còn cao hơn cả giá trị thực do phụ nữ cả nước đều muốn săn tìm những đồng bạc mới tinh.

Nụ cười của ngài ấy thực sự là bộ mặt của đồng tiền mà.

Uwahhhhh!!! Mình nên làm gì đây??? Ngài đồng bạc đang cười kìa!!! Ngài đồng bạc đang di chuyển kìa!!

"Fufufu... Maricle à... Cậu... Cậu có mắt nhìn đấy chứ nhỉ. Không ngoài mong đợi từ bạn thân nhất của tôi mà."

Pwahhhhh!! Nụ cười 100 watt của ngài đồng bạc chói sáng quá đi mất!!

A... Chắc là mình đã dùng hết toàn bộ may mắn trong đời vào cuộc gặp này quá? Ngay từ đầu mình vốn đã chẳng có nhiều vận hên rồi nhưng đâu dám nghĩ mình lại có thể nói chuyện trực tiếp với chính người có khuôn mặt trên đồng tiền chứ...!

Bình tĩnh đi Miltia! Sẽ ổn thôi! M-Mình chưa từng sở hữu một vật giá trị như đồng bạc cơ mà! Mình chỉ mới nhìn qua chúng mà thôi!! Dù sao thì không cần biết đồng bạc có đẹp trai như nào, người ta vẫn đâu thể ăn được ngay cả khi đã luộc hay nướng lên đâu!!

"V-Vâng!! Là vinh hạnh của thần khi lần đầu được gặp ngài, thưa Điện Hạ! T-Tên của thần là Miltia Lyran ạ!!"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
fangirling ngay trước mặt hôn thê =))

anw, TFNC nhé trans, cố lên hơn nửa rồi :))
Xem thêm