• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 11 -《Góc nhìn của Bá tước》Âm Mưu Của Bavalein

2 Bình luận - Độ dài: 886 từ - Cập nhật:

"Fufufu~ Bằng cách này thì chúng ta đã đảm bảo được cho khoản vay tiếp theo rồi."

Nữ bá tước nhà Lyran, Balalein vừa khúc khích cười vừa cầm trong tay bản hợp đồng vừa được hai người lính mang đến. Chỉ cần mụ có được hợp đồng này,『hôn ước』sẽ chính thức có hiệu lực. Giờ thì chẳng cần phải bận tâm gì đến sống chết của đứa con gái vợ cũ ông bá tước nữa rồi.

Cái đứa con gái vô dụng đó, chẳng cần biết nó bị trục xuất hay thủ tiêu bởi tên công tước bị nguyền, dù có là gì cũng không còn gây rắc rối cho gia tộc ta nữa.

Thay vào đó thì nếu nó chết vì tai nạn hay sao đó, chúng ta sẽ có thể mang lên cái vai diễn『nạn nhân với đứa con gái quý giá bị giết』. Dưới danh nghĩa hôn thê của công tước... Không. Là vợ tương lai của công tước chứ, nó sẽ có thể nhận đền bù tới một nửa tài sản của hắn.

Bởi vì chúng vẫn chưa có người thừa kế, toàn bộ tài sản sẽ được chia đôi. Và dĩ nhiên phần của đứa con gái vô dụng đó sẽ chảy vào túi chúng ta rồi.

...Nghĩ như vậy, mụ ta ngu ngốc tin rằng nửa gia tài của ngài công tước đã sẵn thuộc về mụ rồi. Tuy bị nguyền rủa, Công tước Lönnrot vẫn được biết đến với danh hiệu『Đại Pháp Sư Ái Quốc』. Ngoại trừ nhà vua ra, ai ai cũng biết kho tàng của ngài công tước vượt xa mọi gia tộc khác trong vương quốc này.

"Nhờ nó mà mình có thể sở hữu hết mọi thứ trong danh sách đề xuất của người thợ kim hoàn mình quen rồi."

Viên ngọc thanh long mà mình thấy lúc trước...

Chính viên đá tràn ngập ma lực ấy là thứ đã hớp hồn mụ, nhưng cái giá lại ngăn cản mụ sở hữu nó. Rốt cuộc thì viên đá ấy đã bị một quý tộc khác mua mất, thế nhưng... Trong kho vẫn còn những viên đá khác.

Trong khi Bavalein đang bận dùng bàn tính mà đếm cua trong lỗ. con gái mụ, Sistana đến để vòi vĩnh gì đó.

"Mẫu thân biết đấy. Chẳng phải mẹ đã nói sẽ mua cho con một bộ váy mới sau khi chị con đính hôn sao?"

"Ôi chao, Sistana à."

"Với lại con cũng muốn được tham dự bữa tiệc nhảy được tổ chức tuần sau bởi ngài hầu tước cùng với ngài Nador nữa!"

"Tuần sau sao? Mẹ hiểu rồi. Thế thì lần này con cần gì cứ nói."

"Whoa! Thật sao ạ?! Cảm ơn mẫu thân nhiều!"

Rồi Sistana hí ha hí hửng rời chạy khỏi phòng.

"Mình phải mau đi kiếm thợ may cho chiếc váy mới của mình thôi!"

Chi phí cho một chiếc váy mới toanh vẫn nằm trong điều kiện cho phép nhỉ. Dù sao đó cũng là khoảnh khắc trọng đại mà đứa con gái đáng yêu của mình luôn chờ mong và là một sự kiện được tổ chức bởi một gia tộc hầu tước danh giá nữa. Không cần phải cấm cản con bé tham gia làm gì cả.

Đồng thời con bé sẽ có thể chọn Nador làm hôn phu, chỉ là cái bản tính hay lăng nhăng của tên đó lại không được ổn cho lắm.

Nador không ngốc đến mức chọc tới con gái của một nhà bá tước, có điều... Nữ bá tước Lyran biết có ít nhất... hai nhà thổ mà Nador thường xuyên lui tới.

Đúng như mình tính, Sistana chẳng biết gì về chuyện này, nhưng nếu con bé câu dẫn được một tên tốt hơn ở bữa tiệc thì cũng không tệ đâu. Con bé có thừa sức hút, có thể vừa đồng thời tỏ ra quyễn rũ lẫn đáng yêu còn gì. Thêm vào đó, Sistana cũng giỏi ma thuật nữa. Chỉ riêng điểm đó thôi là đủ để nó chiếm được cái ghế phu nhân hầu tước rồi. 

Xét toàn bộ những việc trên thì mình thấy bỏ tiền ra may váy mới cho con gái mình là không hề phí phạm chút nào. Cái này gọi là đầu tư để có được tương lai tươi sáng hơn đó.

"Nhờ vậy mà ta sẽ có thể bức đứa con gái vô dụng ấy chết đi càng sớm càng tốt..."

Bavalein lẩm bẩm ra những suy nghĩ thật, chúng là những thứ mà mụ không thể để ai biết được. Đột nhiên ngay lúc đó, mụ cảm thấy như đang có gì đó rỉ tai mình.

"....Phải, phải rồi! Nếu ta sử dụng vòng cổ của con nhỏ đó... Ta có thể viết thư cho nó để bảo nó bí mật trở về nhà cha mẹ... Và rồi cái vòng cổ sẽ..."

Bỏ trốn trái phép khỏi lãnh thổ của công tước sẽ đồng nghĩa với hủy hoại đi thanh danh của gia tộc. Qua đó mà lời nguyền sẽ được kích hoạt...!

Đôi môi mỏng của Bavalein cong lên, tạo thành hình ảnh tưởng chừng như một mảnh trăng lưỡi liềm. Rồi sau đó mụ cầm cây bút lông vốn hiếm khi nào mụ chạm đến lên.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Eo ôi, độc ác thế. May mà nữ chính có giá trị lợi dụng nên mới sống được đến giờ chứ ko chắc bị bà này cho ngủm lâu r.
Xem thêm