• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 24.1: Bài tập nhóm (3)

6 Bình luận - Độ dài: 1,397 từ - Cập nhật:

“Ha…….”

Khu huấn luyện Lớp S, phòng tự học.

Edna vung cây trượng vài lần để tập luyện. Sau một hồi, cô bước vào phòng nghỉ rồi thở dài. Tâm trí cô không thể nào tập trung được.

“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

Haewon-ryang tiến lại gần với vẻ mặt mệt mỏi, lau mồ hôi và ngồi xuống cạnh cô. Theo như Edna được biết, gần đây cậu ta đang trải qua một khóa huấn luyện mà người thường khó có thể hình dung nổi.

“Không sao cả.”

“… Vậy à? Nếu cậu gặp khó khăn gì, cứ thoải mái chia sẻ với tôi.”

“Cậu nói chuyện như một ông cụ non vậy. Có phải là do tôi sinh sau cậu 3 tháng không?”

Haewon-ryang bật cười trước lời mỉa mai của Edna. Cậu thích cách nói chuyện của cô.

“Phew. Tôi mệt gần chết. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Haewon-ryang nhìn quanh một lúc trước khi hỏi như thể không có chuyện gì xảy ra.

“Cậu có thấy Mayuseong đâu không?”

“Hả, bạn trai của cậu á?”

“… Không phải bạn trai, mà là đối thủ.”

“Cậu luôn hỏi xem Mayuseong đang ở đâu, nên tôi tưởng hai người đang hẹn hò.”

“Là đối thủ với nhau mà, nên…….”

“Cứ cho là như vậy đi. Sau giờ học, Mayuseong ngày nào cũng dạo chơi đó đây. Sao không đi tìm cậu ta ấy?”

Haewon-ryang ngập ngừng mở miệng.

“… Bởi, dạo gần đây, sau giờ học, cậu ta chẳng đi đâu cả và cứ thế biến mất.”

“Hửm? Tôi không nghĩ Mayuseong sẽ nhốt mình ở trong ký túc xá đâu, vì cậu ta ghét ở yên một chỗ.”

Edna trầm tư một hồi. Cô đang nhớ lại những chi tiết từ cuốn tiểu thuyết.

Tuy nhiên, cô không có bất kỳ thông tin gì về những sự kiện đặc biệt xảy ra vào thời điểm này cả.

“Chắc là tuổi dậy thì thôi.”

Sau cùng, cô không thể giúp gì Haewon-ryang.

‘Sao mình lại phải lo lắng cho cậu ta nhỉ?'

Hiện tại, cô đang quan tâm đến Baek Yu-Seol hơn là Mayuseong. Rồi cô bất chợt cất lời, như vừa nhớ ra điều gì đó.

“Này, cậu có biết Baek Yu-Seol không?”

“Tôi có.”

“Cậu nghĩ sao về cậu ta?”

“… Ý cậu là gì?”

“Không có gì đâu, chỉ là... Cậu có con mắt nhìn người rất tốt.”

“Tôi chưa từng coi bản thân mình như thế.”

“Tôi không nhầm đâu. Nên hãy cho tôi biết suy nghĩ của cậu.”

Haewon-ryang bối rối, nhưng Edna thì rất chắc chắn. Trong tương lai, những cá nhân do cậu lựa chọn sẽ trở thành những người có tầm ảnh hưởng to lớn.

“Chà… Tôi thấy cậu ta là một học sinh khá đặc biệt.”

“Nhỉ?”

Rồi Edna lại im lặng. Haewon-ryang liền hỏi.

“Baek Yu-Seol…… cậu quan tâm đến cậu ta à?”

“Có chứ. Nhiều là đằng khác.”

Khi Edna cau mày đáp lại, nét mặt của Haewon-ryang hơi run lên.

Trong khi đó, cô vẫn cúi mặt xuống, không hề nhận ra cử chỉ của cậu.

“Cậu để ý điểm gì từ Baek Yu-Seol cơ?”

“Chỉ là cậu ta rất kỳ lạ. Niềm tin vào việc theo đuổi Hiệp sĩ trong thời đại này, tính cách thì khác thường, hành động khó hiểu, và…”

“Và?”

Cô suýt thì để lộ những chi tiết từ cuốn tiểu thuyết nhưng đã kịp kìm lại.

“… Có lẽ, Baek Yu-Seol cũng giống như tôi. Nhưng tôi không thể nói cho cậu những suy nghĩ của mình bởi tôi sợ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi.”

Edna vừa dứt lời, Haweon-ryang liền đứng dậy.

“Hở? Tôi tưởng cậu sẽ lắng nghe câu chuyện của tôi.”

“……Tôi có việc gấp.”

“Cái gì? Không công bằng tí nào.”

Edna đuổi theo Haewon-ryang khi cậu rời khỏi phòng nghỉ. Nhưng chàng trai cất bước nhanh đến nỗi cô không có cơ hội nào để giữ chân cậu.

“Có chuyện gì với cậu ta vậy?”

Cô quan sát bóng lưng cậu từ phía sau, và từ xa, Jecky tiến đến gần với vẻ mặt khá nghiêm nghị. Cứ như thể Jecky đã đứng đợi ở đó nãy giờ vậy.

“Edna.”

“Ừm, xin chào.”

Edna vẫn cảm thấy khó xử khi ở một mình với cô nhóc này. Nếu là với nhóm bạn khác, cô có thể tán ngẫu với họ mọi lúc.

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi có thứ này muốn đưa cho cậu… Nhân tiện, cậu ở bên cạnh Haewon-ryang nãy giờ à?”

“Ờ... Đúng vậy. Mà cậu không cần phải to tiếng thế đâu. Cậu ta là bạn cùng lớp với tôi mà.”

“Không, nhưng… Haewon-ryang rất nổi tiếng mà, lại là người sẽ kế thừa Mãn Nguyệt Tháp nữa.”

Jecky, người đang ngơ ngác nhìn về nơi Haewon-ryang vừa khuất dạng, vội đưa cho Edna một mảnh giấy như thể cô đã quên mất mục đích của mình.

“Đây, một học sinh tên là Herick bảo tôi chuyển nó cho cậu. Là ghi chú về lớp giả kim thuật.”

“… Thật à?”

Edna nhận lấy mảnh giấy và đọc nó ngay lập tức. Nội dung ghi trên đó không nhiều.

[Chú ý: Thay đổiđề tài của buổi thực hành từSinh lực dược loại DsangThuốc Tyren Zeus’]

Tất nhiên nội dung ghi trên đây không có gì đặc biệt, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy những sự kiện trong mạch truyện chính sắp bắt đầu. Khi vẻ mặt của Edna đanh lại, Jecky do dự nhìn cô.

“À, còn nữa… Đừng nói chuyện này với ai khác. Edna hiểu ý của tôi mà phải không?”

"Ý cậu là sao?"

“Không có gì đâu. Cậu không cần phải bận tâm.”

Biểu cảm của Jecky càng khó hiểu hơn nhưng Edna không nhận ra vì cô đang chú tâm vào tờ giấy.

Bình tĩnh nào. Những giáo sư ở nơi này còn trẻ con hơn cả học sinh nữa.’

Cô bật cười khúc khích. Những ai nhận được tờ giấy này không được chia sẻ với nhóm thứ 12 của Baek Yu-Seol.

Mình có nên im lặng không nhỉ?’

Edna nghĩ đến việc nói với cậu ta ngay lập tức, nhưng nhanh chóng dừng lại.

Nghĩ lại thì, không có nhân vật nào trong cuốn tiểu thuyết gốc thông báo cho Eisel rằng bài thực hành đã bị thay đổi. Trong Khoa Giả kim thuật, cô ấy chẳng khác gì một kẻ bị ruồng bỏ, vì vậy tất cả các học sinh khác đều im lặng để đẩy cô – một học sinh xuất sắc trong lớp S, ra rìa.

Do sự việc này mà Eisel đã đóng cửa trái tim mình và chịu rất nhiều vết thương lòng… nhưng vì là nhân vật chính nên cuối cùng cô cũng vượt qua được.

‘…Không cần phải giúp đỡ Eisel.’

Tất cả hành động của Edna đều có nguyên do của nó.

Để ngăn thế giới này đi đến kết thúc một cách thảm khốc, cô phải giữ khoảng cách với Eisel và tác động vào các sự kiện từng chút một.

Ngoài ra, Eisel hiện tại cũng không đơn độc.

‘Baek Yu-Seol.’

Nếu cậu ta cũng là người biết những sự kiện sẽ xảy ra như trong cuốn tiểu thuyết, Yu-Seol có thể đã ngăn sự việc này trước khi nó xảy ra.

Nguyên liệu chính cần thiết cho yêu cầu chế tạo ‘Sinh lực dược loại D’ là đuôi của một con thằn lằn lửa.

Tuy nhiên, nguyên liệu cần thiết cho ‘Thuốc Tyren Zeus’ lại là vỏ của Nhện Atarix.

Nếu là mình, mình sẽ chuẩn bị vỏ của một con nhện Atarix chứ không phải đuôi thằn lằn lửa.

'Và rồi khi thấy bản mặt ngơ ngác của Giáo sư Mayzen Tyren, người đã cố gắng đánh trượt học sinh trong bài thực hành, mình sẽ báo cáo hành động của ông ta.

NếuBaek Yu-Seol mang vỏ của nhện Atarix đến buổi thực hành, điều đó có nghĩa là cậu ta cũng là người biết trước cốt truyện giống như cô.

Edna đã quyết định.

Đây là cơ hội để thử tên đó.’

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tiểu thuyết xưa rồi em, main chô game
Xem thêm
Kế hoạch hay đấy, nhưng main nó là thằng liều mà ?
Xem thêm
Xong lầm tưởng main chọn hồi quy :)))
Xem thêm