• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

14 Bình luận - Độ dài: 1,743 từ - Cập nhật:

10 năm sau khi một tựa game được ra mắt, cộng đồng người chơi sẽ chững lại và giảm dần.

Như mong đợi, người chơi bắt đầu hành động kỳ lạ vì thiếu nội dung mới; hành động của họ nằm trên bờ vực của sự điên rồ.

Người chơi bắt đầu đánh boss mà không có chút mảnh vải nào che nửa thân trên, phá kỉ lục hoàn thành hầm ngục nhanh nhất, hoặc chơi đi chơi lại nội dung cũ.

Đơn giản mà nói, “như ***”.

Tuy nhiên, như thể nó là chưa đủ, còn có những người  đụng đến những ‘nhân vật’ mà người thường không giám đụng đến…

Tôi là một trong số đó.

Tựa game “Aether World” ban đầu được ra mắt là tựa game giả lập hẹn hò hướng phái nữ, nhưng nhờ có hệ thống chiến đấu đã mắt, gần như vô hạn nội dung, và vô vàn nhân vật chơi được, tựa game đặc biệt này đã thu hút lượng lớn người chơi nam.

Một số nhân vật thì dễ điều khiển và đem lại khả năng tuyệt vời, và có những nhân vật cực tệ, khiến độ khó tăng đến mức mà người chơi với hơn 10 năm kinh nghiệm cũng không dám động đến.

Đúng vậy.

Tôi là một kẻ điên đã chơi nhân vật 'Baek Yu-Seol' 10 năm, nhân vật với độ khó cao nhất, đầu ra tệ nhất, hại nhiều hơn lợi. Thành thật mà nói, tôi cũng không hiểu lý do đằng sau những việc tôi làm.

Trong thế giới giả tưởng Aether này nơi mà mọi thứ xoay quanh ma pháp và ai cũng có thể sử dụng được nó, Baek Yu-Seol, người không thể sử dụng ma pháp, bị coi như đáy xã hội, chỉ như một nhân vật nền.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là cậu không thể sử dụng bất kỳ phép nào.

Chỉ có duy nhất một kỹ năng cậu có thể dùng, ‘Tốc biến’.

Dù phép này có thể học bởi mọi pháp sư, rất ít người dùng nó. Lý do bởi nó có thời gian hồi lâu, tốn nhiều mana, và thời gian chết 2 giây sau mỗi lần dùng.

Và đó là tất cả ư? Không.

‘Tốc biến’ đưa bạn đến vị trí bất kỳ trong khoảng từ 3 đến 10 mét, ngay cả hướng cũng là ngẫu nhiên.

Nếu bạn đen, bạn có thể chết bất đắc kỳ tử vì va vào mặt đất, trần nhà hoặc tường gần đó. Sử dụng kỹ năng này gần như là tự sát.

Nói cách khác, Baek Yu-Seol là nhân vật mà không thể thi triển gì ngoài ‘Tốc biến’, một kỹ năng rác rưởi không ai học hoặc dùng.

Dù vậy, vẫn có vài ưu điểm. Vì tôi đã luyện ‘Tốc biến’ đến giới hạn, tầm và hướng có thể thay đổi, và khoảng thời gian chết 2 giây biến mất. Thêm nữa, Baek Yu-Seol không có chỉ số mana, nên không cần phải lo về độ ngốn mana của nó.

Và đó là tất cả.

‘Tốc biến’ là kỹ năng khiến một người di chuyển rất nhanh, nhanh đến nỗi mà nếu đâm phải tường do điều chỉnh sai khoảng cách, họ sẽ chết ngay lập tức vì lực va chạm siêu lớn.

Do đó, khi chiến đấu trong không gian hẹp, Baek Yu-Seol trở thành pháp sư phế vật, không có sức mạnh làm bất kỳ thứ gì.

Vì thế, khả năng điều khiển tầm của ‘Tốc biến’ là tối quan trọng, nhưng cũng là việc rất khó, nên việc không phổ biến là hiển nhiên. Sau cùng, ai lại nâng một nhân vật rác rưởi không kỹ năng ma pháp nào ngoài ‘Tốc biến’ trong một game mà ma pháp thì nhiều và dễ học?

Rất nhiều người chơi chấp nhận thử thách, nhưng đều bỏ cuộc.

Khi mọi người quay lưng, tôi tiếp tục luyện tập ‘Tốc biến’ hết lần này đến lần khác, và cuối cùng tôi cũng làm chủ được nó.

Nhận ra rằng ‘Tốc biến’ là kỹ năng có thể phát triển nhanh chóng, tôi học cách dừng chiêu giữa chừng, giúp tôi có thể điều chỉnh khoảng cách.

Nói thì dễ, nhưng sự thật, ‘Tốc biến’ tốn khoảng 0.1 giây, nên không phải ai cũng dễ dàng điều khiển nó.

Tôi đã đem lòng yêu nhân vật sử dụng tốc biến này, chỉ thuần dựa vào điều khiển và cuối cùng tôi tốn phần lớn thời gian trong những trận PVP với những nhân vật do người chơi khác chơi.

Sau 10 năm chơi game đơn điệu như thế.

[ Bạn đã hạ trùm cuối, Hắc Long Vương [note52765]]

“Eh?”

Tôi đã hạ trùm cuối mà tôi còn không biết nó tồn tại.

Tôi chỉ đang làm một nhiệm vụ đột xuất để tìm nhân vật nữ đột ngột biến mất. Sao một con rồng với cái tên đáng ngại đó xuất hiện từ đâu ra vậy?

“Trùm cuối ư?”

Không, ngay từ đầu có thứ gì đáng để được gọi là trùm cuối trong một tựa game dành cho nữ? Không phải những tựa game dạng này thường dẫn đến cái kết mà bạn kết hôn với một nữ chính chứ?

“Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nên tôi cũng không rõ.”

Tôi đã chơi tựa game này được 10 năm.

Lần đầu nhìn thấy con trùm, tôi cảm thấy sẽ tốn nhiều thời gian để hạ nó. Tôi thấy xấu hổ vì thực tế rằng nhân vật của tôi mất lâu đến như vậy dù có những tạo vật cấp thánh và có chỉ số tối đa.

“Con rồng này đang làm cái quái gì vậy?”

Hắc Long Vương.

Vì là trùm cuối, tôi thành ra tò mò xem nó là sinh vật như thế nào, nên tôi đã đọc qua câu truyện về nó.

Truyện xảy ra như thế này.

Trong một thế giới tràn ngập pháp sư, có một nhóm người gọi là 'Hắc quỷ' sống ẩn mình và hành động trong bóng tối. Mục tiêu của hội là bao phủ thế giới bằng một thế giới ẩn khác, 'Persona Gate'.

Và khi chúng đạt được mục tiêu, con rồng này xuất hiện.

Tôi không hứng thú lắm với cốt truyện và không quan tâm những NPC làm hay không làm gì. Thay vào đó, tôi chỉ tận hưởng giả kim và ma pháp chế tạo.

“Wào. Thế giới vừa hoàn toàn bị làm lại.”

Muộn màng nhìn vào map, 90% lục địa bị xóa bỏ và phá hủy bởi Persona Gate, và khung cảnh của game, ‘ Học viện Stella’, nhuộm một màu đỏ, với bầu không khí đen tối và ảm đạm.

Do tôi đang cạnh những người chơi khác ở sever PVP, tôi đã không nhận ra cho đến tận lúc đó.

Tự hỏi rằng phản ứng sẽ như thế nào nếu tôi chụp màn hình một bức và đăng tải lên, nên sau quãng thời gian dài tôi quay lại cộng đồng Aether World.

“Gì thế này?”

Bài đăng của một số ít những người chơi còn trụ lại đang gây náo loạn sau một quãng thời gian dài yên ắng.

[Tiêu đề: Thật là một tựa game tồi tệ. Tôi mất toàn bộ dữ liệu game vì một con hắc long đột ngột xuất hiện. Xui hết sức! ]

[Tiêu đề: Con rồng này là như thế nào vậy? Tôi không thế vào game được. Game nói rằng nhân vật của tôi đã bị xóa.]

[Tiêu đề: Wow. Mọi thứ nóng hơn bao giờ hết.]

Cộng đồng tràn ngập những bài đăng về việc thật lố bịch khi nhân vật của người chơi bị xóa khi họ quay lại sau thời gian dài.

“Hả?”

Tôi đoán rằng trùm cuối không chỉ xuất hiện cho mỗi bản thân tôi, mà xuất hiện đồng thời cho tất cả người chơi.

“Thật tuyệt.”

Nhưng có thứ gì đó khác thường.

Tôi cố lượt qua bảng thông báo một hồi, nhưng không có bài nào nói rằng họ đã hạ con Hắc Long Vương.

Dù cho nhân vật của tôi có được trang bị với những thánh vật, sau cùng cũng chỉ là nhân vật rác rưởi, và có rất nhiều người chơi đã nuôi dưỡng nhân vật của họ bằng hay mạnh hơn tôi.

Vì lẽ đó, con rồng này đáng ra phải chết chục lần rồi mới phải.

Thời điểm đó, tôi thấy một bài đăng bới một người chơi nổi tiếng có thứ hạng cao, và tôi ngạc nhiên.

[Tiêu đề: Này các ông, đây chẳng phải là con boss mà ban đầu chúng ta bỏ cuộc sao?]

[[ Nội dung: Hắc Long Vương] nội tại ‘kháng 99% sát thương phép’ không thời gian hồi, cùng với vô hạn ‘Hấp thụ ma pháp’ và ‘Xuất ma pháp’. Thứ như vậy còn có thể đánh bại được không? Chúng ta nên xem xét liệu đây có phải bug hay không?]

“Ồ, hiểu rồi… có thứ như vậy à.”

Tất nhiên, nó sẽ khá mất cân bằng khi có khả năng kháng ma pháp trong một thế giới ma pháp.

Nhưng tôi thì khác. ‘Tốc biến’ chỉ là một kỹ năng di chuyển, nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc học những kỹ năng tấn công hiếm.

Kết quả là, tôi là người duy nhất trong game nâng tấn công vật lý thay vì ma pháp, và là người chơi duy nhất tiêu diệt Hắc Long Vương.

“Wow. Dường như mình là người duy nhất đánh bại nó.”

Tràn ngập cảm xúc, tôi chuẩn bị flex diện rộng dưới tiêu đề [ Đơn độc săn Hắc Long Vương.jpg] lên cộng đồng.

Beep!

“Uh, uh…?”

Lúc đó, một tiếng bíp như vang vọng khắp thế giới, cơ thể tôi cạn kiệt sức lực, và mọi thứ quay cuồng.

[ Với kết thúc không hợp lệ, 90% Aether World đã bị phá hủy ]

“H….Hả….”

Trần nhà tối lại.

Tầm nhìn tôi mờ dần.

Thế giới như càng trôi xa.

[ Nhưng bạn là người chơi gần đạt được ‘ True Ending’ nhất ]

“Con rồng đó… tôi muốn khoe về nó. Nhưng tôi cảm thấy lạ quá.”

Giọng nói càng trở nên kì quái.

[ Xin hãy đạt được ‘ True Ending’]

Thế giới chìm vào bóng tối.

Ghi chú

[Lên trên]
Dark Monarch Dragon
Dark Monarch Dragon
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Cũng phải cho ngta flex cái chứ, coi mà cay dùm
Xem thêm
móa cay thì vcl
Xem thêm
dm chưa kịp flex nữa caydodai
Xem thêm
k cho flex , định mệnh game 🤬tks trans😀
Xem thêm
chưa flex đã đi, tác giả 💀
Xem thêm
Mẹ flex quả này là to vl tạo meta mới luôn:))mà ông dời éo cho
Xem thêm
quả này mà flex ,
" hôm nay too vừa gặp con rồng to chà bá lủa này , nhìn cũng mạnh đấy , nhưng mà nó yếu xùi à , tôi hạ nó dễ vãi , game ms cập nhật quái mới hả mn?
là ngầu liền
Xem thêm
TRANS
Trans có bị M khum để mị đấm phát=))
Mong trans xem lại lỗi hình thức, cụ thể là khoảng trắng trước hoặc sau dấu câu
Xem thêm
Quả này mà kịp flex là có meta mới liền :)
Xem thêm
Làm quả meta 99% người sẽ nghĩ thằng nào đú theo thằng đó khổ dâm như thằng main =))) cày 10 năm 1 con nhân vật phế vãi l hên gặp con boss kháng phép chứ không kháng vật lý nên mới kill được chứ gặp boss ẩn kháng cả 2 thì niệm
Xem thêm
tưởng anh bạn lại flexing rồi đăng cái tus

"lạ quá mọi người. Nay tôi mới vô tình đập được con quái tên là hắc long nè. Game update creep mới à?"

Má nghe nó oai
Xem thêm
đám kia tridodai vcl
Xem thêm