• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 16.2

2 Bình luận - Độ dài: 1,674 từ - Cập nhật:

Hả?’

Raiden chạm mắt với tôi trong khi tôi đưa tay hướng đến phần đầu hắn.

Sơ hở…!’

Puk!!

Raiden bị bất ngờ bởi tác động khủng khiếp đập vào trán. Lớp khiên ma pháp luôn phủ quanh người hắn vỡ tan thành từng mảnh, cú sốc lớn hoàn toàn nhấn chìm tâm trí hắn ta.

Giữa lúc đó, Raiden theo bản năng phản ứng lại bằng cách phóng ra sóng xung kích bằng mana.

Paang!!

Phù, nguy hiểm thật.’

Bởi kẻ tấn công đã rút lui nên sóng mana chỉ nhắm vào vô định, và Raiden sau khi lắc đầu và tỉnh táo lại trước đòn tấn công bất ngờ của tôi, nhận ra rằng một trong những Thanh điểm thưởng trên tay đã bị lấy mất.

“Chó chết…!”

Trong thoáng chốc tôi đã cướp được thứ mình cần.

“Cái, cái gì thế?”

“Đột nhiên…”

Đúng như dự đoán, mấy tên khác trong nhóm chẳng thể theo kịp tốc độ của tôi. Raiden nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi. Trong tầm nhìn của hắn ta, tôi đang vui vẻ vẫy 2 Thanh điểm thưởng.

“Thằng khốn…”

Ngoại trừ cơn giận ra mặt của Raiden, thực lòng tôi có chút ấn tượng. Sự thật là những pháp sư đã trải qua rèn luyện sẽ có phản xạ tốt hơn người bình thường, nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng không lường trước được rằng một học sinh năm nhất không có chút kinh nghiệm thực chiến nào lại có thể phản ứng trước Tốc biến.

Chà, dù hành động của Raiden trông có ngu ngốc cỡ nào, sau cùng thì cậu ta vẫn là học sinh của Học viện Stella…

Tôi có thể cướp lấy Thanh điểm thưởng như thế này khi chúng còn đang mất cảnh giác, nhưng giờ chuyện sẽ khó khăn hơn khi nhóm Raiden bắt đầu chú ý hành động của tôi.

“Nhưng đúng như mong đợi từ một Thanh điểm thưởng. Sức mạnh của nó không thể nhầm lẫn đi đâu được.”

Một chi tiết mà nhiều người chơi đã phát hiện ra trong khi chơi chương này của game.

Thật ra, ‘Thanh điểm thưởng’ là trang bị vô cùng lỗi.

Đây là thứ được tạo ra bởi các giáo sư nhằm tránh việc bị phá hủy bởi ma pháp của học sinh, nên chúng rất bền và khi được sử dụng như là một món vũ khí, sức mạnh của nó có thể so sánh với những vũ khí ma thuật chính quy.

Hệ quả là, đã có rất nhiều trường hợp thú vị xảy ra trong quá trình huấn luyện tại hầm ngục khi mà những tân binh chưa có kinh nghiệm sử dụng ma pháp đánh bại mấy con quái chỉ bằng Thanh điểm thưởng.

Tất nhiên cái bug này chỉ áp dụng với những người mới, sử dụng ma pháp vẫn mang lại nhiều lợi thế hơn, nhưng…

Đối với nhân vật Baek Yu-Seol thì khác.

Cậu ta chuyên về sát thương vật lý, và nếu được trao một món vũ khí có sức tấn công mạnh, cậu có thể sử dụng Tốc biến với độ hiệu quả 100%.

“Món đồ tốt thật. Nếu sau này có bạn gái, mình nên tặng cô ấy một cái để làm quà.”

“Mày! Thằng chó!”

Raiden vung cây trượng của mình và sấm sét giáng xuống nơi tôi đang đứng.

Tuy nhiên tôi đã tốc biến lên cái cây gần đó. Mấy thằng đệ của Raiden phóng hỏa cầu và mảnh băng về phía tôi, nhưng tôi tránh chúng bằng cách tuột xuống khỏi cành cây.

“Ngay bây giờ!”

Hai tên khác bắn Thủy đạn vào tôi, cho rằng tôi sẽ không thể di chuyển khi đang rơi tự do, nhưng rồi một tảng đá khổng lồ rơi xuống và chặn những đòn tấn công.

Đây là một trong những cái bẫy của hầm ngục mà tôi đã kích hoạt.

“Hả?”

Nhóm Raiden hoảng loạn bởi sự xuất hiện bất ngờ của những cái bẫy, ví dụ như mặt đất trồi lên và bám vào mắt cá chân, hay cây cối mọc um tùm xung quanh rồi không ngừng chuyển động khiến chúng mất phương hướng.

Đúng vậy. Cả hai bên đang ở trong hầm ngục - một nơi không thích hợp để giao chiến.

Còn tôi, với giác quan được cường hóa bằng kỹ năng “Giác quan thứ sáu” có được nhờ nội tại “Rối loạn hấp thụ mana”, không chỉ tránh những cái bẫy một cách dễ dàng mà còn tận dụng chúng như là lá chắn hoặc điểm mù, khiến thành viên trong nhóm Raiden như những con rối nhảy múa trong lòng bàn tay.

“Khỉ thật! Thằng khốn ấy đâu rồi? Tìm nó đi!”

“Tên, tên đó nhanh quá. Bọn tôi không thể theo kịp hắn!”

“Argh!”

Nếu ai đó để lộ sơ hở dù chỉ một chút, tôi sẽ nhanh chóng áp sát và dùng Thanh điểm thưởng gõ vào đầu kẻ đó.

Bọn chúng nghiến răng, trừng mắt cảnh giác, không hề biết trước bản thân sẽ bị tấn công khi nào và ở đâu.

“Nó đây rồi!”

“Đâu cơ? Chả có ma nào ở đây cả!”

“Hắn vừa biến mất!”

Việc chúng tìm thấy tôi, người dùng Tốc biến thoắt ẩn thoắt hiện để tấn công, trong khi bị những rễ cây khóa chặt, hay bị khúc gỗ lớn từ mọi hướng lăn trúng, mặt đất rung động... không phải điều dễ dàng.

Tôi có khả năng tận dụng lợi thế địa hình trong trận chiến rất tốt nhờ kinh nghiệm nhiều năm PVP trong game.

Tôi Tốc biến về hướng Đông, rồi lại hướng Tây…

Trong khi sử dụng Tốc biến để di chuyển xung quanh, mắt tôi lóe sáng khi phát hiện một khoảng trống trong đội hình của chúng.

[Tốc biến]

Ngay khi quyết định được đưa ra, tôi tiếp cận một cậu nhóc đang thi triển ma pháp trong khi đứng trên vách đá.

Và rồi tôi hét rõ to.

“Argh!”

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

Trong mắt cậu ta, đột nhiên có ai đó xuất hiện trước mặt rồi hét lên khiến cậu giật mình đến mức bỏ quên việc niệm phép đang dở và ngã xuống sàn, thậm chí còn làm rơi mất cả đũa phép.

Và rồi, ‘Phản vệ ma pháp’ xảy ra do việc thi triển ma pháp bị gián đoạn.

Khoảng thời gian còn lại đủ để hồi Tốc biến và tôi có thể tránh được vụ nổ, nhưng hiện tượng phản vệ của những ma pháp bậc 1 hoặc bậc 2 không gây quá nhiều sát thương, nên tránh nó là không cần thiết.

Thay vì né tránh, tôi tận dụng cơ hội này để tấn công.

Ngay trước khi vụ nổ xảy ra, tôi đá vào bụng của cậu nhóc và đẩy cậu ta đến nơi mà Raiden và đồng bọn đang tụ tập.

Ting!

Lớp khiên ma pháp từ chiếc áo choàng quanh phần bụng phần nào chặn cú đá của tôi, nhưng lực tác động đủ để khiến cơ thể cậu ta văng ra xa.

Phut!

“Whoa! Argh!”

“Argh!”

Xung chấn chỉ cỡ một quả pháo, nhưng nó vẫn có tác động rất lớn. Cộng thêm việc nhóm Raiden đang khổ sở với mấy cái bẫy trong hầm ngục, và vì thành viên trong nhóm chỉ toàn lính mới, tâm lý chưa vững, chúng rút lui trong khi la hét om sòm.

Chiêu trò này rất phù hợp để đối phó với những pháp sư non trẻ vẫn đang học cách chiến đấu.

Giữa lúc đó.

[Tốc biến]

Tôi di chuyển ra phía sau Raiden – người lùi lại một bước phía sau vì ngạc nhiên, và lấy thêm một Thanh điểm thưởng nữa.

“Thằng chó này…!”

“Aiya cậu chủ à. Lại còn tổ chức sự kiện mua một tặng một nữa. Thế này thì cửa hàng của cậu sẽ sạt nghiệp mất!”

“Này, trả lại đây!!”

Raiden phóng ra Sấm sét nhưng không trúng do tôi đã trốn sau một cái cây.

Không dễ để thó nốt cái còn lại.’

Hài lòng với chiến lợi phẩm của mình, tôi lại ngó đầu ra.

“Cảm ơn vì khoảng thời gian vui vẻ, giờ tôi sủi đây. Tôi còn có cuộc hẹn tối nay nữa.”

“Mày…!”

Raiden quát lớn, nhưng tôi đã kích hoạt Tốc biến và rời khỏi chỗ đó nên không nghe thấy gì cả.

‘Fufu, hỗn loạn thật.’

Nếu chiến đấu như bình thường thì tôi đã thua từ đầu rồi, nhưng nhờ tận dụng những lợi thế trong hầm ngục, tôi thành công trong việc cướp lấy số Thanh điểm thưởng mà mình cần.

Anh sống như thế đấy em~.’

Có thứ gì đó khiến tôi chú ý trong khi rời chiến trường.

Mái tóc màu đen quen thuộc.

‘… Edna? Cô nhóc này làm gì ở đây vậy?’

Trừ khi đối phương sử dụng ma pháp, tôi không thể xác định vị trí của người kia với kỹ năng “Giác quan thứ sáu”, và cô ấy đã quan sát trận chiến của tôi với Raiden từ khoảng cách an toàn được một lúc rồi.

Rình rập là sở thích của cô ta à?’

Lạ thật. Theo như trong game, Edna sẽ có hai lựa chọn tại thời điểm này.

Đánh bại ‘boss ẩn’ mà Eisel đã lên kế hoạch để săn từ trước, hoặc can thiệp vào trận chiến giữa Hae Won-ryang và Mayuseong để phân định thắng thua giữa 2 người họ.

‘Cô đang làm cái gì ở đây vậy…?’

Tôi đang định trèo lên cây trong khi quan sát Edna thì cảm nhận được thứ gì đó rùng rợn do ‘Giác quan thứ sáu’ cảnh báo tôi về nguy hiểm sắp xảy ra.

“Uh…?”

Khi tôi quay đầu lại.

Whack!!

Một quả cầu lửa khổng lồ hướng thẳng đến chỗ tôi đang đứng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tặng thanh điểm thg cho ny nó có hơi sai sai k?
Xem thêm
Thật là một người bạn trai lãng mạn!:))🐧
Xem thêm