• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 134

30 Bình luận - Độ dài: 1,961 từ - Cập nhật:

Mới ngủ dậy thì nghe ông nào đồn tui sủi 1 năm làm hoang mang ngang lun :)))))

Enjoy!

---------------------------------------

Người bạn thân nhất của cô ấy

Khi Haruto trở lại sân thể dục, không chỉ các nam mà cả nữ cũng đều dồn ánh nhìn về phía cậu.

Thu hút mọi ánh mắt đầy cảm xúc khác nhau, Haruto tiến về phía giáo viên thể dục.

"Otsuki, tình hình của Toujou thế nào?"

"Chỉ bị bong gân nhẹ. Nhưng hôm nay cô ấy cần phải nghỉ ngơi nên đang ở phòng y tế."

Haruto thông báo rằng Ayaka sẽ nghỉ tiết, giáo viên thể dục gật đầu: "Hiểu rồi."

"Cảm ơn trò, Otsuki."

"Vâng. Giờ em sẽ quay lại lớp."

Sau khi cúi chào giáo viên, Haruto tiến về phía Tomoya đang tập nhảy cao.

"Haru. Toujou-san ổn không?"

"Ừ, cô ấy bị bong gân nhẹ thôi. Đã được băng bó nên chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ sớm khỏi."

"Thế thì tốt quá, không chấn thương nặng là may rồi."

"Ừ."

Haruto trò chuyện với Tomoya, đồng thời nhanh chóng quan sát xung quanh.

Cậu nghĩ rằng ngay khi trở lại sân, bản thân sẽ bị mọi người vây quanh và hỏi dồn dập. Tuy nhiên, vì vẫn đang trong giờ học nên tình huống đó tạm thời chưa xảy ra.

"Nhưng mà, vì chân phải của cô ấy không thể chịu lực, nên sau giờ học tao sẽ phải đến phòng y tế đón cô ấy."

"Vậy à… Có ổn chứ? Chuyện giữa hai người ấy."

Tomoya hạ giọng hỏi Haruto.

Mặc dù đang trong giờ học, không có ai dám trực tiếp hỏi cậu, nhưng xung quanh vẫn có người cố lắng nghe để thu thập thông tin. Vì vậy, dù đang trong tiết thể dục, không gian quanh Haruto và Tomoya lại trở nên kỳ lạ và im ắng.

Trước tình huống này, Haruto hít một hơi sâu, quyết định không hạ giọng nữa và trả lời câu hỏi của Tomoya.

"Ừ, tao quyết định sẽ không giấu chuyện mình với Ayaka đang hẹn hò nữa."

Ngay khi điều đó được nói ra, đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao.

Vài người không thể chịu được và đã tiến lại gần Haruto.

"N-Này Otsuki. Mày nói thật sao? Mày đang hẹn hò với Toujou-san á…"

"Đúng thế."

"K-Khi nào? Mày bắt đầu hẹn hò với cổ từ khi nào!?"

"Khoảng nửa sau kỳ nghỉ hè."

"Ai là người tỏ tình trước!? Mà, sao mày lại có thể hẹn hò với cô ấy!?"

"Cậu đã đi hẹn hò với Toujou-san chưa?"

"Chẳng phải Toujou-san là người không quan tâm đến chuyện tình cảm sao!?"

"Đã hôn nhau chưa!?"

Trước loạt câu hỏi liên tiếp dồn dập, Haruto bắt đầu thấy mệt mỏi.

Lúc đó, giáo viên thể dục nghe thấy tiếng ồn đã vội chạy đến chỗ nhóm học sinh đang tụ tập quanh Haruto.

"Này mấy đứa kia! Đang trong giờ học đó!"

Bị thầy giáo la mắng, nhóm học sinh tạm thời im lặng. Nhưng khi ông vừa rời đi, họ lại bắt đầu rì rầm nhỏ giọng. Dù không ai còn vây quanh Haruto để hỏi, nhưng ánh mắt của họ vẫn dõi theo cậu, và tiếp tục bàn tán xôn xao.

Quan sát cảnh đó, Tomoya nhìn Haruto với vẻ thông cảm.

"Công khai mối quan hệ với Toujou-san, tao ủng hộ mày, nhưng mà... khó khăn thật đấy."

"Chà, tao đã chuẩn bị tâm lý rồi."

Haruto cười khẽ và cố gắng không để ý đến sự xôn xao xung quanh, tập trung vào tiết học thể dục.

Cho đến khi kết thúc tiết học, không ai hỏi cậu thêm gì về mối quan hệ với Ayaka. Tuy nhiên, ngay khi chuông kết thúc tiết học reo và bước vào giờ nghỉ trưa, Haruto ngay lập tức bị một đám đông nam lẫn nữ vây quanh.

"Otsuki! Kể rõ cho bọn tao nghe về chuyện với Toujou-san đi!!"

"Otsuki-kun, cậu thật sự đang hẹn hò với Toujou-san sao!?"

"Ai là người tỏ tình trước? Là cậu à, Otsuki?"

"Nổ tung đê, Otsuki!!!"

"Cậu thích Toujou-chan ở điểm nào vậy, Otsuki-kun?"

"Mày thực sự đang hẹn hò với Toujou-san sao? Không phải chứ!? Hãy nói là không đi!!"

"Toujou-san… Toujou-san của bọn mình…"

Những lời tò mò, ganh tị, đau buồn và cầu xin dồn dập vang lên xung quanh Haruto.

Đối mặt với những lời đó, Haruto bình tĩnh và dứt khoát trả lời.

"Tớ và Ayaka đang hẹn hò. Xin lỗi, tớ phải đến phòng y tế đón cô ấy, mọi người có thể nhường đường một chút được không?"

Haruto cố gắng chen qua đám đông để đến phòng y tế.

Nhưng những câu hỏi vẫn tiếp tục đổ tới.

Liệu cảm giác bị bao vây bởi giới truyền thông khi bị nghi ngờ có tin đồn tình ái có giống thế này không nhỉ? Haruto nghĩ như vậy trong lúc cố nhanh chóng thoát khỏi đám đông để đến phòng y tế.

Cậu trở lại tòa nhà của trường, thay giày và bước thật nhanh.

Dù vậy, một đám các bạn học vẫn tiếp tục đi theo và đặt câu hỏi.

Nếu cứ thế này mà đến phòng y tế thì sẽ gây phiền toái mất.

Haruto đột ngột dừng bước và quay người lại.

"Xin lỗi, tôi sẽ trả lời tất cả khi quay lại lớp sau."

Cậu nói, ngụ ý rằng họ không nên tiếp tục bám theo nữa.

Lập tức, một nam sinh hào hứng hỏi tiếp.

"Này Otsuki! Cậu với Toujou-san đã…"

"Xin lỗi, tôi sẽ trả lời sau."

Haruto ngắt lời.

Trước thái độ kiên quyết của cậu, đám bạn học bỗng dưng im lặng.

Đúng lúc đó, Saki xuất hiện từ giữa đám đông.

"Otsuki-kun. Mình cùng cậu đến đón Ayaka nhé."

"Ừ. Được thôi."

Haruto gật đầu. Saki quay lại, nở nụ cười đầy ý nhị với những đám bạn học đang đứng yên.

"Nếu các cậu còn tiếp tục làm phiền Otsuki-kun, Ayaka sẽ ghét các cậu vì đã làm phiền bạn trai cô ấy đấy~?"

Lời nói của Saki khiến đám đông dao động. Đặc biệt là lũ con trai, họ tỏ rõ sự bối rối như thể bị đánh trúng điểm yếu. Có vẻ như việc bị "Idol của trường" ghét bỏ là một vấn đề lớn đối với họ.

Sau khi thấy đám đông im lặng, Saki nở nụ cười hài lòng và quay lại nhìn Haruto.

"Vậy thì Otsuki-kun, chúng ta đi đến phòng y tế nhé."

Haruto theo sau Saki khi cô nàng bắt đầu bước đi.

"Cảm ơn Aizawa-san. Cậu cứu mình rồi."

"Otsuki-kun là người bạn trai quan trọng của bạn thân mình mà lị."

Saki cười tinh nghịch nhìn Haruto khi họ bước đi cạnh nhau.

"Otsuki-kun, cuối cùng cậu cũng công khai mình là bạn trai của Ayaka nhỉ. Iya~được lắm, được lắm"

"Ừ, tớ muốn dành chút thời gian ngắn ngủi của những năm cao trung này để vui vẻ bên Ayaka."

"Ra thế, đúng vậy. Hẹn hò khi khoát lên mình bộ đồng phục thì chỉ có lúc này mới làm được thôi."

Saki gật đầu vài lần, rồi bất chợt quay sang nhìn Haruto.

"Otsuki-kun, hãy bảo vệ Ayaka thật tốt nhé."

Gương mặt của Saki lúc nói những lời này ánh lên sự dịu dàng thuần khiết, thể hiện rõ tình cảm chân thành dành cho cô bạn thân.

"Đương nhiên rồi, với tư cách là bạn trai cô ấy."

Vừa dứt lời đáp lại Saki, nhóm Haruto đã đến trước phòng y tế.

Haruto gõ cửa, từ bên trong vang lên tiếng Suzaki-sensei: "Vào đi."

Nghe thấy câu trả lời, cậu mở cửa bước vào. Suzaki-sensei đang ngồi vắt chân trên ghế, nở nụ cười tinh quái khi thấy Haruto.

"Ồ, là cậu à."

Sensei kiểm tra Haruto rồi chuyển ánh nhìn về phía Saki đứng phía sau cậu.

"Này, chàng đẹp trai, trải nghiệm thanh xuân là điều tốt nhưng đừng mang mấy chuyện tình cảm rắc rối vào phòng y tế nhé."

"Hả? Ý cô là gì…?"

Haruto chẳng hiểu ý Suzaki-sensei muốn nói là gì, quay đầu nhìn sang bên cạnh và thấy Ayaka cùng Shizuku đang ngồi cạnh nhau trên giường.

"Are? Sao Shizuku lại ở đây?"

Bất ngờ trước sự xuất hiện ngoài dự đoán, Haruto tròn mắt ngạc nhiên. Lúc đó, Shizuku bĩu môi, như đang phàn nàn:

"Bạn gái của Haru-senpai quá cứng đầu lun đó, khiến em đang rất khổ sở đây này."

Ngược lại, Ayaka nở nụ cười đầy tự hào và nói với Haruto.

"Haruto, em đã bảo vệ được rồi. Bảo vệ kỷ niệm quý giá của chúng ta."

Haruto không thể hiểu nổi hai người họ đang nói về cái gì, chỉ ngơ ngác đứng nhìn. Cậu cũng nhận thấy trán của Ayaka có chút đỏ lên.

Đúng lúc đó, Suzaki-sensei vỗ nhẹ lên vai Haruto.

"Tôi có chút việc phải ra ngoài. Nếu có bị đâm thì cứ tự nhiên dùng thuốc cầm máu trên kệ kia nhé."

"Đâm? Hả?"

Haruto cảm thấy đầy hoang mang với vô vàn dấu chấm hỏi trong đầu. Suzaki-sensei với vẻ mặt nghiêm túc, lại vỗ nhẹ vai cậu lần nữa rồi rời khỏi phòng y tế.

Haruto đứng đó suy nghĩ về ý nghĩa của những lời ấy, trong khi Saki bước tới bên Ayaka.

"Ayaka, chân cậu ổn chứ?"

"Ừ, tớ đã được cố định chân cẩn thận rồi. Sensei bảo chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ khỏi nhanh thôi."

"Vậy là tốt rồi. Thế còn Shizuku-chan, em cũng đến thăm Ayaka à?"

Khi Saki nhìn về phía Shizuku, m ấy vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng và bĩa môi đáp lại.

"Em tình cờ thấy Ayaka được Haru-senpai bế kiểu công chúa, nghĩ rằng họ sẽ làm điều mờ ám trong phòng y tế, nên em xông vào ngăn chặn."

"Haha, ra vậy."

Saki cười lớn, còn Haruto thì lắc đầu ngán ngẩm.

"Làm gì có chuyện đó chứ..."

"Nếu là kẻ biến thái ngầm như Aya-senpai thì chuyện đó không phải là không thể."

"Không phải! Em không có biến thái ngầm gì hết!!"

Ayaka ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ với lời của Shizuku.

"Mou, Shizuku-chan lúc nào cũng trêu chị hết."

"Vì nó rất vui mà."

"Muuu!"

Ayaka bĩu môi tức giận phản đối, nhưng Shizuku vẫn tỏ vẻ lạnh lùng và phớt lờ như không có chuyện gì.

Nhìn hai người họ tương tác, Saki nói.

"Trông hai người có vẻ thân thiết nhỉ?"

Trước câu hỏi của Saki, Ayaka và Shizuku thoáng nhìn nhau rồi trả lời.

"Ừ, Shizuku-chan đã giúp mình nhiều trong chuyện với Haruto. Mình nghĩ mình muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với em ấy."

"Aya-senpai là một người dễ thương và vui tính để bị trêu chọc, nên với em thì ấy là BFF."

Mặc dù lời nói vẫn đầy sự khác biệt, Ayaka thì bĩu môi giận dỗi, Shizuku thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sự thân thiết giữa hai người lại càng rõ rệt.

Shizuku quay sang nhìn Haruto, môi hơi mím lại trước khi nói.

“Haru-senpai này, Aya-senpai là BFF của em đó, nên anh tuyệt đối không được làm chị ấy buồn đâu. Nếu chị ấy mà khóc thì em sẽ đánh bay anh đấy."

Dù không có biểu cảm gì, nhưng lời nói của Shizuku đầy sự nghiêm túc. Haruto nhìn cô một cách chân thành rồi gật đầu thật mạnh.

"Ừ, anh sẽ không bao giờ làm bạn của Shizuku buồn."

Nghe câu trả lời của Haruto, Shizuku nở một nụ cười hài lòng.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Ông này k hề đồn🐧 oanquá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
A à, tui chưa đề cập gì lun mà :))))
Xem thêm
Ủ bộ này tận một năm xog cày lại trong 3 ngày 💀
Xem thêm
Chắc nhầm mấy cái pj khác trans ấy mà :))))
Xem thêm
Ai còn mấy bộ romcom tieuduong như vậy không, mình xin với
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Kuroi_Solar: công nhận thật :))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Câu "E có biến thái ngầm gì hết!" thiếu chữ "Ko" kìa trans
Xem thêm
Có phải toi nhìn nhầm ko mà sao thấy trans dịch bth mà có thiếu chữ nào đâu nhể...
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Maymannao
Xem thêm 4 trả lời
TRANS
AI MASTER
tfnc
Xem thêm
Chạm raw r sao chán v đang hay mà
Xem thêm
Ông nào đồn ác thể, sủi 1 năm lấy đâu ra đường🥲
Xem thêm
Ô tưởng phải nghỉ dưỡng sức 1 năm chứ :)
Xem thêm
Chạm raw luôn,trans đỉnh vcl
Xem thêm