• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 39

38 Bình luận - Độ dài: 1,869 từ - Cập nhật:

Enjoy!

                _________________________________________________________________________________

Tình yêu của Toujou Ayaka (1) – Phần 2

Sau khi nghe tôi giải thích, Saki gật đầu đồng ý.

“Chà, dẫu sao đây cũng là tình đầu của Ayaka. Tớ cũng chẳng hiểu mong muốn theo đuổi một tình yêu lý tưởng của cậu cho lắm.”

“Thật sao?”

“Ừ, nhưng mà. Tớ rất muốn nói rằng cậu đang lãng phí thời cơ đó.”

Saki nghiêng người về phía trước một chút và nói với tôi.

“Tớ nghĩ mình từng nói rồi. Nhưng Otsuki-kun khá nổi tiếng với mấy bạn nữ trong lớp. Nên, nếu chần chờ thì cậu có thể bị hớt tay trên đó.”

“C-Chắc chắn là vậy ha.”

“Để ngăn điều đó xảy ra, chỉ còn cách nhanh chóng hẹn hò với cậu ta. Và để có được vị trí đó thì cậu phải tấn công Otsuki-kun.”

Khi Saki nói vậy, tôi chợt thấy lo lắng.

“Còn nữa Ayaka, cậu nói muốn hẹn hò với Otsuki-kun mà không khiến cậu ấy cảm thấy có lỗi sao?”

“Ừm”

"Nhưng thể không phải việc Ayaka giả làm bạn gái sẽ khiến Otsuki-kun không thể quên được lời nói dối đó à? Hay nói đúng hơn là mỗi lần Ayaka giả làm bạn gái cậu ta, chẳng phải sẽ làm cậu ấy sẽ cảm thấy tội lỗi hơn sao?"

Lời nói của Saki đâm xuyên trái tim tôi.

Đúng vậy, tôi càng đóng vai bạn gái của Otsuki-kun thì cậu ấy sẽ càng cảm thấy mắc nợ tôi nhiều hơn.

Nếu điều đó xảy ra, dù có trôi qua bao lâu đi nữa, tôi cũng sẽ không thể thổ lộ được tình cảm của mình với Otsuki-kun.

Hôm qua lúc về đến nhà, khi bình tĩnh lại và nghĩ ngợi, tôi nhận ra điều này và vội vàng liên lạc với Saki.

“Saki~, giúp mình với~, tớ nên làm gì giờ~”

Nghe tôi khóc, Saki thở dài và nhún vai, “Ôi trời ạ”.

“Thiệt tình…Dù chỉ mới biết yêu, nhưng trước khi kịp nhận ra thì cậu đã trở thành bạn gái giả người ta rồi…. Bộ cậu là nữ chính romcom hay gì?”

Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Saki, ngạc nhiên khi cô ấy tsukkomi tôi.

Saki lại thở dài và suy nghĩ một lúc trước khi nói.

“Để tớ sắp xếp mọi việc lại một chút đã. Nhưng trước hết, có khả năng là Otsuki-kun thích hoặc chí ít là có tình cảm với Ayaka.”

“…Tớ cũng nghĩ thế.”

"Nhưng cậu ấy lại cảm thấy có lỗi vì đã nói dối. Đó là lý do tại sao ngay cả khi Ayaka tỏ tình, cậu ta cũng sẽ nhầm đó là lời nói dối để khiến cậu ta đỡ cảm thấy có lỗi hơn."

“Ừm”

“Nhưng Ayaka thì lại muốn truyền đạt tình yêu thuần khiết của mình đến Otsuki-kun.”

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nghe Saki nói.

“…Ừ-Ừ”

“Đó! Đừng có e thẹn như thế chứ!”

“T-Thì bởi vì…”

“Bởi vì cái con khỉ!”

Saki quả là một giáo viên tình yêu với tinh thần Spartan mà.

Spartan tình yêu-sensei khoanh tay, nhắm mắt lại và trầm ngâm một lúc.

Trong khi đó tôi vẫn tiếp tục hồi hộp chờ đợi.

Quả nhiên là khi đó tôi vẫn nên tỏ tình với cậu ấy nhỉ?

Nhưng khi đó Otsuki-kun thực sự trông rất buồn bã, tôi cảm thấy như mình đang lợi dụng điều đó nếu tỏ tình vậy, mặc dù đúng là tôi cảm thấy tiếc thật.

Ugh...Saki-sama, giúp tớ với!

Tôi cầu nguyện với người bạn thân nhất đang ngồi đối diện, Saki mở mắt ra.

"Ừmm, đây là giải pháp duy nhất tớ có thể nghĩ ra."

“Thực sự, có cách ư?”

Khóe miệng tôi bất giác nhếch lên khi nghe điều đó.

“Chà, dù không biết nó có hiệu quả hay không.”

Saki nói với một nụ cười cay đắng.

Nó không nhất thiết phải hiệu quả! Tôi đã nghĩ về nó cả ngày hôm qua, nhưng không nảy ra được gì hết.

Nhưng, nếu là Saki.

Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ đưa ra một lời khuyên tốt cho tôi, người chưa có kinh nghiệm tình trường.

“Ayaka nè, cậu có nhớ trước đây tớ từng nói điều quan trọng nhất trong tình yêu là chiến thuật không?”

“Ừm, tớ có nhớ.”

“Thế à, vậy thì…quên sạch đi nhé.”

“Ể?”

Tôi sửng sốt trước lời nói của Saki.

“Không dùng chiến thuật nữa ư?”

“Chà, tình đầu của Ayaka đã khác xa so với tiêu chuẩn thông thường mất rồi. Dù tớ từng bảo rằng cậu hãy quên những bộ manga hay tiểu thuyết ngôn tình đi. Nhưng nhìn thế nào đi nữa, chuyện tình của Ayaka hiện không khác gì chúng cả.”

Saki nở nụ cười bó tay.

“M-Mối tình đầu của tớ thực sự kỳ lạ đến vậy sao?”

“Không chỉ lạ thôi đâu….là điên rồ mới đúng… Maa, nói chung cách giúp giải quyết việc này là…”

“Ừm”

Toàn bộ sự chú ý của tôi tập trung vào lời nói tiếp theo của cậu ấy.

“Đó là Ayaka phải khiến Otsuki-kun tỏ tình.”

“Hả? Khiến Otsuki-kun tỏ tình sao?”

Không phải là tôi sẽ tỏ tình với Otsuki-kun?

Mà là Otsuki-kun tỏ tình với tôi ư?

"Ayaka muốn có một mối quan hệ với Otsuki-kun dựa trên tình yêu thuần túy phải không?"

“Ừ, đúng thế, nhưng…có vẻ sẽ rất khó để khiến Otsuki-kun tỏ tình…”

Cậu ấy cảm thấy có lỗi với tôi vì đã nói dối.

Vì vậy nên tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ dễ dàng làm như thế.

“Đúng. Tớ chắc chẳn rằng Otsuki-kun sẽ không dễ dàng tỏ tình. Nhưng đó cũng là lý do điều này có ý nghĩa rất lớn.”

Saki cười toe toét nói với tôi.

“Hiện tại, Otsuki-kun cảm thấy có lỗi với Ayaka. Thế nên, cậu ta chắc chắn sẽ không tỏ tình vì nghĩ rằng, [Tỏ tình với cậu như thế thì mặt dày quá].”

“Ừm, tớ cũng nghĩ vậy.”

Khi tôi gật đầu với Saki, Cậu ấy trở nên phấn khích và bắt đầu giải thích, “Nhưng mà…”.

“Việc cậu ta tỏ tình với Ayaka có nghĩa là cậu ta đã trở nên thích Ayaka tới mức vượt qua cả mặc cảm tội lỗi.”

“Cậu ấy thích tớ nhiều đến mức vượt qua cảm giác có lỗi… N-Nhưng, bằng cách nào, ….tớ có thể khiến cậu ấy trở nên như vậy đây.”

Tôi không có kinh nghiệm yêu đương gì vì đã tránh mặt con trai từ suốt đến giờ.

Liệu mình có thể quyến rũ Otsuki-kun đến mức đó được không chứ? …Tôi có cảm giác bất an…

“Ayaka, hiện đang là bạn gái giả của cậu ta, phải chứ?”

“Ừ, đúng thế. Nhưng…”

“Cậu sẽ phải đóng vai bạn gái cậu ấy trước mặt bà Otsuki-kun?”

“Ừ-Ừm”

“Nó đó! Hãy sử dụng nó!”

Saki chỉ vào tôi và nói.

“Ayaka chưa từng hẹn hò với con trai trước đây. Nên, cậu cần phải luyện tập để giả làm bạn gái Otsuki-kun trước mặt bà cậu ấy. Hãy giải thích điều đó với cậu ta.”

“Ý cậu là luyện tập làm người yêu sao?”

"Đúng vậy! Và sau đó, lấy việc đó làm cái cớ, cậu sẽ chiều chuộng Otsuki-kun, bắt cậu ta chiều chuộng lại cậu, và bắt đầu tán tỉnh Otsuki-kun nhiều hơn để khiến cậu ta nhận thức được điều đó. Cho cậu ta quên mất rằng cậu là bạn gái giả luôn.”

Nụ cười Saki nhếch lên như thể cậu ấy đang âm mưu cái gì đấy.

“Nhưng tớ đã nói trước đó, dẹp hết đống chiến thuật đó đi và hãy tấn công cậu ta hết mức có thể. Dù chỉ là giả vờ nhưng Ayaka đã là bạn gái cậu ta rồi.”

“Tấn công Otsuki-kun…..hết mức có thể à, l-liệu tớ có làm nổi không….?”

Saki mạnh mẽ nói với tôi, người có chút tự ti.

“Nếu cậu chỉ nửa vời, mối quan hệ giả tạo giữa hai người sẽ càng kéo dài thêm thôi.”

“Tớ không thích điều đó chút nào…”

“Thế thì! Cậu phải tấn công Otsuki-kun mạnh đến mức cậu ta muốn đẩy cậu xuống.”

“Đ-Đẩy tớ xuống sao…?”

Lúc Saki nói vậy, tôi chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra ở khu vui chơi dưới nước của Animal Crossing Park.

Lập tức, mặt tôi nóng bừng đến mức tưởng như có khói bốc lên từ đầu.

“Chà, tớ chỉ đùa thôi. Mà tốt nhất vẫn là công kích cậu ta thật mạnh.”

Sau khi nói vậy, Saki giải thích thêm: “Ngoài ra, chuyện này cũng quan trọng nữa.”

"Không chỉ sự nữ tính mới khiến Otsuki-kun yêu cậu. Cậu cần phải trở thành người bạn gái lý tưởng của cậu ấy. Chu đáo và nhẹ nhàng. Maa, tớ không biết nhiều về Otsuki-kun, nên chẳng thể nói trước được gì cả.

Đúng là, Otsuki-kun là người nghiêm túc và rất thành thật.

Để khiến cậu ấy vượt qua mặc cảm tội lỗi và yêu tôi, tôi chắc chắn rằng mình sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều.

"Ừ, tớ sẽ cố gắng hết sức để trở thành người bạn gái lý tưởng của Otsuki-kun, thêm vào đó... sẽ cố gắng hết sức để được cậu ấy tỏ tình!!"

Khi tôi nói điều đó với vẻ quyết tâm, Saki gật đầu và mỉm cười.

“Sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng hãy cố hết sức để làm cho mối tình này nở rộ nhé.”

"Ừ, cảm ơn cậu, Saki."

Tôi mỉm cười trước lời trấn an của người bạn thân nhất.

Sau đó, chúng tôi cùng bàn về cách để khiến Otsuki-kun tỏ tình, nó được gọi là “chiến lược tập làm người yêu”.

――――――――――――――――――――――

Sau khi tư vấn với Saki xong, tôi từ quán cà phê trở về và ngồi xuống giường trong phòng mình.

“Mình sẽ khiến Otsuki-kun tỏ tình với mình…”

Nói ra thành lời như thế khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Điều đó sẽ không dễ dàng.

Nhưng......Otsuki-kun chắc hẳn đã để ý đến tôi một chút.

Thế nên, nếu tôi cố hết sức để quyến rũ cậu ấy, nếu tôi có thể trở thành mẫu bạn gái lý tưởng của Otsuki-kun, thì…

“Yosh! Cố gắng lên nào!”

Tôi nắm chặt lòng bàn tay và bừng cháy.

Không thể nào, tôi có thể nghĩ chuyện này sẽ xảy ra trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự quan tâm đến ai và yêu người đó.

Đây là mối tình đầu của tôi.

Và hiện tôi là người yêu giả của cậu ấy.

Saki bảo rằng tình đầu của tôi thật điên rồ, nhưng có lẽ cậu ấy không sai…

Nhưng, đây là tình yêu của tôi.

Là mối tình đầu quý giá!

Tôi chắc chắn sẽ trở thành người bạn gái hấp dẫn với Otsuki-kun, và sẽ ngày nào đó tôi sẽ trở thành người bạn gái thật sự của cậu ấy, không chỉ là giả nữa.

         ________________________________________________________________________________________

Quyết tâm của Ayaka đối với Haruto: Em chắc chắn sẽ trở thành bạn gái thật của anh!

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Thuyền trưởng tàu ra lệnh rồi, tiến thôi 😆😆
Xem thêm
Uầy kính chào đô đốc saki. phó đô đốc ryouta và gia đình của cậu ta đã tập hợp đầy đủ xin hãy ra lệnh tấn công ạ
Xem thêm
Chiến hạm Ayaka sẽ bị tàu ngầm outsuki-tomoya đục thủng và đắm tàu nha.
Xem thêm
@Wakt: uây cải tàu ngầm gầy quá đêys
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
This is spartaaaaaaa
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Haizz
Cứ đà này phải để 3 chiến hạm va nhau mới cứu dc :>
Xem thêm
Em này k đi làm n viên tư vấn tình cảm hơi phí
Xem thêm
Đô đốc luôn chứ thuyền trưởng gì nữa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thủy sư đô đốc: Saki
Đô đốc: Ryouta, mẹ và cha vợ
Thuyền viên: Thằng bạn thân
Xem thêm
Tks trans
Ngọt quá 💕
Xem thêm
Tks trans, cháy quá 🚀
Xem thêm
tưởng là gà hoá ra là thóc =))
Xem thêm