Thiên sứ nhà bên
Saekisan Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel(100-213)

Chương 208: Nỗi lo lắng của bạn gái.

6 Bình luận - Độ dài: 870 từ - Cập nhật:

“Nhân tiện, hai cậu đã ăn gì chưa?”

Amane đang dỗ dành Mahiru thì Kido đột ngột hỏi như thế.

Họ làm chung ca với nhau, và được ra ngoài cùng một lúc. Tuy nhiên Kido đã nhanh chóng thay đồ và chạy đi trước vì có có bạn trai đang đợi mình, những người khác ở chung ca trực với cô có lẽ sẽ không có thời gian để ăn sớm như thế này.

“Chưa, bọn tôi đang định đi mua một ít yakisoba.”

“Ah, yakisoba? Vậy thì được đấy. Lớp của Socchan có bán nè.”

Dù vậy thì Socchan đã ăn gần hết luôn rồi, Kido cười khúc khích, cậu mới là người ép mình ăn nhiều đấy, và Kayano vặn lại như thế.

“Dù sao thì, mọi chuyện là thế đấy. Đây, nếu cậu muốn yakisoba.”

Cô mỉm cười, và đưa cho Mahiru một tờ phiếu giảm giá được ghi 100 yên trên đó.

“Đây là phần khuyến mãi được sử dụng nội bộ, và Socchan nói rằng cậu ấy có thể đưa thứ này cho những người mà mình thân…mình dùng có được không?”

“Cứ đưa nếu cậu muốn. Dù sao thì nó cũng không ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của bọn mình.”

“Yippee!”

Kido cười toe toét và đưa cho bọn cậu hai tấm vé. Amane cảm thấy rất biết ơn nhưng cũng thấy có lỗi trước việc này, và nhìn vào mặt cô một lần nữa, chỉ để thấy cô ấy đang nở một nụ cười rạng rỡ.

“Ah, đừng bận tâm. Bọn tôi ăn yakisoba miết nên cũng chán rồi. Bọn tôi không định dùng tới thứ này nữa. Thay vào đó, tôi muốn ăn xúc xích cơ.”

Proteins thì tốt hơn cua mà, cô cười khúc khích. Amane thấy xúc xích còn béo hơn ấy chứ, nhưng cũng không đề cập đến việc đó, cảm ơn, cậu đáp lại một cách chân thành, và quyết định sẽ dùng nó.

“Cảm ơn Kido-san. Một ngày nào đó tớ sẽ đáp lễ lại sau.”

“Ah, đừng bận tâm, mình không làm để kiếm lợi đâu…à đúng rồi, Shiina-san, Shiina-san.”

“Hm?”

“Cơ bắp của Fujimiya-kun như thế nào?”

Amane tự hỏi không biết tại sao cô ấy lại làm một khuôn mặt nghiêm túc như thế, và chết lặng trước câu hỏi nhận được. Đến lượt Mahiru chớp mắt vài cái, và bắt đầu bối rối vì lý do nào đó.

“Kh-không, Amane là của mình.”

“Woah, dễ thương quá đi. Bình tĩnh đi, chẳng phải tớ yêu Socchan nhất ư? Tớ chỉ thấy hơi tò mò thôi.”

“Cậu vẫn còn để mắt đến người khác à?”

“Kh-không phải vậy đâu! Tin mình đi mà Socchan!”

Kido bắt đầu khua khua tay phủ nhận, nhưng dường như cô đã biết Kayano chỉ đang nửa đùa nửa thật, khi mà cô phồng má lên giận dỗi.

Socchan no baka, cô lẩm bẩm với một giọng nói ngọt ngào, và rồi nở một nụ cười vui vẻ hướng về Mahiru đang có phần cảnh giác.

“Ý tớ không phải thế. Vì cậu đã có nguyên liệu khá tốt rồi...chà, mình chỉ muốn giúp rèn luyện cậu ấy thôi…nếu không thì sẽ hơi tiếc nhỉ? Fujimiya-kun khá cao và gầy, sẽ tốt hơn nếu cậu ấy có thêm nhiều cơ bắp.”

“…Mình sẽ gặp rắc rối nếu cậu ấy vạm vỡ hơn mất.”

“Ah, hôm nay cậu ấy đã thể hiện rất tốt. Độ nổi tiếng của cậu ấy có lẽ sẽ tăng vọt đấy.”

Kido dường như đã hiểu ra, khi mà cô gật đầu đồng tình, và Mahiru bĩu môi.

Amane tự hỏi không biết mình nên vui mừng khi thấy Mahiru và Kido đang dần thân nhau hơn, hay nên khó chịu khi Mahiru đang dần ghen tuông theo kiểu kỳ lạ.

Cậu có lẽ sẽ không được nổi tiếng được như cô lo lắng. Nếu bất cứ người con gái nào muốn tiếp cận cậu sau khi cậu ăn diện đẹp thì họ đã làm hết rồi. Tất nhiên, nếu có có thì họ cũng không thể nào mở cửa trái tim của cậu được.

Có rất nhiều người đẹp trai hơn Amane, và cậu không nghĩ mình được đẹp trai như những gì cô thấy đâu.

Cậu nở một nụ cười gượng gạo khi thấy cô đang lo lắng như thế nào, và gãi tóc cô.

“Bình tĩnh đi, mình chỉ thích mỗi cậu thôi, và nếu có bất cứ người con gái nào thích mình, thì cô ta chỉ đang ngáng đường trước mối quan hệ hạnh phúc của chúng ta thôi. Mình sẽ không bao giờ phải lòng cô ta đâu.”

“…Dù vậy thì mình cảm thấy không thể nào chịu được.”

“Nó bình thường mà. Mình cũng thấy vậy thôi. Dù sao thì, cậu không cần phải lo lắng đến cỡ đó đâu. Ổn thôi mà.”

“…Mình nghĩ rằng cậu đang không hiểu đó…”

Amane muốn Mahiru thoải mái hơn, nhưng cô lại cau mày với vẻ không vui vì lý do nào đó. Trong khi cậu vẫn còn đang cảm thấy bối rối, Kido lại lên tiếng trêu chọc, cậu cũng thật sự gặp khó nhỉ, Shiina-san.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đoạn 31 bị double từ "có" kìa trans ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hm, cái này là trans để vậy luôn á, kiểu: nếu có có thì... như thế không đúng ngữ pháp hả ta.
Xem thêm
@Zahyru: ủa nếu có có thì nghĩa là sao z;-;
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ra nốt đi trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chưa dịch bạn ơi, 9 chap là tính cả 2 chap ở phần sau á.
Xem thêm