Thiên sứ nhà bên
Saekisan Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel(100-213)

Chương 183: Ở lại qua đêm và lời đề nghị.

14 Bình luận - Độ dài: 921 từ - Cập nhật:

Cô nàng chuẩn bị ngủ lại qua đêm ở nhà cậu, nhưng nó cũng chẳng khác gì mấy so với những ngày bình thường, chỉ là hôm nay Mahiru không trở về nhà thôi.

Hôm nay là thứ sáu, ngày mà Mahiru sẽ ngủ lại qua đêm. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ việc Mahiru đang có phần lo lắng.

Như thường lệ, họ đi đến trường, ghé qua siêu thị trên đường về, và rồi đi thẳng về nhà. Mọi thứ vẫn như vậy cho đến bữa tối.

Nhưng sau khi họ ăn tối xong, diễn biến có phần khác đi.

“Mahiru, cậu đi tắm đi. Mình sẽ giải quyết phần còn lại.”

Mahiru sẽ ở lại qua đêm.

Bình thường thì cô sẽ về nhà sau khi họ trò chuyện thêm một lúc. Tuy nhiên vào hôm nay, cậu định là sẽ để cô đi tắm trước.

Lý do rất đơn giản: Mahiru cần rất nhiều thời gian để chăm chuốt bản thân, và nó sẽ lợi cho cô nàng hơn nếu đi tắm trước.

Rõ ràng cô nàng đã giật mình khi nghe thấy cụm từ ‘đi tắm’. Có lẽ cô đang thấy hơi lo lắng về điều đó.

“Uu, chuyện đó.”

“Cậu sẽ tốn nhiều thời gian hơn để gội rửa cho mái tóc dài của mình phải không? Mình nghĩ là cậu nên tắm trước.”

“Đ-đúng là vậy…ể.”

“Có gì bất tiện à?”

Mahiru nói một cách lắp bắp, và Amane đã đảm bảo giọng mình dịu dàng nhất có thể khi hỏi thế. Cô nàng bẽn lẽn cụp mắt xuống.

“…Ơ-ơm…Shihoko-san, và Shuuto-san, vẫn hay tắm chung với nhau, phải không?”

“Chà, ừm.”

“…M-mình không có ý gì khác cả. Không có gì cả, ơm…nhưng mình, muốn được, tắm, chung.”

Trong một khoảnh khắc, Amane đã đứng hình sau khi nghe thấy giọng nói lí nhí run rẩy của người yêu mình, và nhìn chằm chằm vào cô.

Cùng nhau, có nghĩa là…

Đương nhiên là họ sẽ không mặc gì khi vào nhà tắm.

Vậy ý của cô nàng là họ sẽ phơi bày hết mọi thứ cho nhau.

Amane chắc chắn sẽ mất kiểm soát nếu mà họ thật sự làm vậy. Cậu tin chắc là mình đằng nào cũng sẽ ‘thưởng thức’ làn da mềm mại của cô mà thôi.

Mahiru đang trở nên bạo hơn bình thường, và Amane không thể nào giấu được sự bối rối của bản thân. Cậu gãi gãi gò má đỏ ửng của mình, mắt thì đảo quanh.

“K-không, ơm, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu hai ta khỏa thân chứ…?

“Ah, ơm…m-mình đã mua một bộ đồ bơi. Không sao đâu.”

“…Cậu đã lên kế hoạch cho chuyện đó rồi à?”

“Đ-đừng có bắt mình phải nói ra mà.”

Nói cách khác, một phần của kế hoạch ngủ lại qua đêm chính là tắm chung. Có khả năng 80-90% đây là ý tưởng của Chitose.

Mahiru sẽ từ chối làm bất cứ điều gì mà cô ấy ghét, tức là đây là điều cô muốn làm.

Cô nàng ngưỡng mộ việc bố mẹ Amane gần gũi với nhau như thế nào, và có lẽ cũng muốn trải nghiệm cảm giác khi họ tắm cùng nhau một cách tự nhiên.

Amane rõ ràng rất mừng sau khi nghe ý định của cô, và rằng cô nàng tin tưởng vào cậu.

Mặc dù vậy thì điều này đã đốt cháy con tim và lý trí cậu một cách dữ dội.

“Ơm, ý cậu là…cậu biết là mình sẽ động chạm vào cơ thể cậu khá nhiều, nhỉ?”

“…Chúng ta sẽ phải chạm nhau khi kì lưng cho nhau thôi.”

“O-okay…”

“Và, mình cũng luôn muốn chạm vào cậu, Amane…mình luôn muốn chăm sóc cho tóc cậu một cách nghiêm túc.”

“Mình hiểu rồi.”

Cậu đã thắc mắc không biết tại sao cô nàng lại mang nhiều đồ qua như thế. Dường như cô đã mang sản phẩm chăm sóc tóc cho Amane.

Cô nàng luôn muốn dùng sản phẩm làm đẹp lên người cậu, như là mặt nạ dưỡng, và cằn nhằn về việc cậu để tóc mình khô như thế nào. Suy nghĩ của cô không có gì là bất ngờ.

Chỉ là cậu chưa từng ngờ rằng cô lại thật sự nghĩ về việc tắm chung với cậu.

“…Ơm, vậy thì mình cũng sẽ mặc đồ bơi. Hãy chắc chắn là mọi chuyện đều ổn. Như vậy được chứ?”

“V-vâng.”

“…Cậu chắc chứ?”

“Một người phụ nữ thì không cần phải được nhắc hai lần.”

Đàn ông mới nói thế chứ, Amane nghĩ bụng, nhưng cậu không muốn bỏ qua ý định của cô, vì cô đã rất quyết tâm mới dám đề nghị như thế.

Nói một cách đơn giản, Amane chỉ cần phải chịu đựng nữa thôi.

Cậu đã khám phá ra khía cạnh này của cô, và cũng ngưỡng mộ cách bố mẹ cậu gần gũi với nhau như thế nào. Cậu nghĩ rằng tắm chung là một bước khởi đầu khá tốt, và họ sẽ gắn kết với nhau hơn miễn là cậu có thể kiểm soát ‘con sói’ trong mình.

Cậu đã cất bộ đồ bơi vào sâu trong tủ đồ, nghĩ rằng bản thân sẽ không mặc nó lần nào nữa sau khi kì nghỉ hè kết thúc. Cậu cố nhớ lại nó ở đâu, kìm nén lại con tim đang đập thình thịch của mình, hiểu rồi, và trả lời như vậy.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thức tỉnh con sói đi,seggg đi
Xem thêm
Quên mục sư và lễ đường đi mang cả vatican đến đây
Xem thêm
Suuuuuuuuuuuuuuu tắm chunggggggggg
Xem thêm
Thì ra đây là chap mà mình thấy đoạn anime trên facebook. Ko ngờ là coi xong p1 của anime mà mãi tới giờ mới đến cái đoạn đó luôn. Hóng anime cực (vì đã thấy đoạn shòrt trên facebook rồi nhưng tìm full chưa có)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Uầy có luôn, bạn chỉ chỗ mình xem ké với.
Xem thêm
con sói tàn bạo
Xem thêm
Cứu mạng tui nhập viện vì tiểu đường rồi bắt đền trans đấy 🤣🤣🤣
Xem thêm
Main nó chịu qua pha này đúng nể, đúng là romcom ngoài đời chắc mất quyền kiểm soát cmnl
Xem thêm
Cho mình xin link đọc đến 266 với ạ
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Ra đọc cmt ghim kìa ông
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thỏ vô hạn màu
Vợ ck rồi chứ ny j tầm này
Xem thêm