Thiên sứ nhà bên
Saekisan Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel(100-213)

Chương 104: Căng thẳng.

9 Bình luận - Độ dài: 744 từ - Cập nhật:

“Cãi nhau với người đó à?”

Itsuki sắc sảo dường như đã để ý thấy khoảng cách kì lạ giữa Amane mà Mahiru, vì thế cậu hỏi câu hỏi này vào giờ nghỉ trưa.

Ngoài ra, Chitose và Mahiru không tham gia với họ. Ba đứa con trai đang ngồi ăn với nhau.

“Ể, cậu đang cãi nhau sao, Fujimiya?”

“Không, không hẳn…ừm, chà, đại loại thế.”

“Sao cậu nói mơ hồ thế?”

“…Dù sao thì, một vài chuyện đã xảy ra. Cô ấy đang có chút đề phòng tôi.”

Sau cùng, không đời nào mà cậu có thể nói rằng hai người đã ngủ qua đêm với nhau và cậu đã ‘đè’ cô nàng xuống vào ngày hôm sau.

Do đó Amane đã giải thích tình hình mà không đề cập cụ thể vào vấn đề, và nhận thấy ánh nhìn sững sờ của Itsuki.

“Nghiêm túc đấy, cậu còn định hèn nhát đến bao giờ?”

“…Im đê.”

“Hừm, sau khi thấy Fujimiya thận trọng như nào, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ theo đuổi Mahiru khi mà không có bằng chứng đáng tin cậy nào.”

“Cái đó gọi là ‘gà’ đấy.”

Cả hai người họ đều tuyên bố thẳng thừng, và những từ ngữ của họ như găm vào tim cậu.

Amane luôn nhận ra rằng mình đã quá thận trọng. Như Kadowaki nói, cậu sẽ không thổ lộ cho đến khi cậu chắc chắn rằng Mahiru cũng thích cậu.

Ngoài ra, khi mà Amane muốn hẹn hò với Mahiru, cậu thấy sợ trước ác cảm từ mọi người xung quanh, và dám chắc sẽ có những hành động quá khích. Đây là nhược điểm của việc người cậu thích khá nổi tiếng.

“…Chà, tôi sẽ nghĩ về chuyện đó một khi tôi có thể xếp ngang hàng với cô ấy.”

“Thành thật mà nói, Fujimiya, cậu giỏi về nhiều mặt lắm đó. Cậu chỉ đang hạ thấp bản thân thôi.”

“Cậu thế khi mà cậu ưu tú về mọi thứ ư, Kadowaki?”

Amane sẽ không khó chịu đến nhường này nếu cậu có vẻ ngoài, trí thông minh và thể chất như của Kadowaki.

Mọi người sẽ ghen tị với Kadowaki nếu cậu hẹn hò với Mahiru, nhưng cuối cùng, mọi người cũng sẽ đồng ý rằng hai người này đều quá cao để với tới, rằng họ sẽ là một cặp ăn ý.

Ngược lại, nếu mọi người thấy một thằng con trai bình thường hẹn hò với Mahiru, bọn họ sẽ đổ dồn mọi thứ lên cậu ta. Cậu ta chẳng khác gì so với những người khác, nhưng cậu lại có được bông hoa cao quý này. Chắc chắn sự ghen tị sẽ vượt tầm kiểm soát.

“Hừm, tôi không có ý ghen tị, nhưng tôi nghĩ nếu tôi có thể được như cậu, Kadowaki, tôi có lẽ sẽ tự tin hơn một chút.”

“Chỉ cần tiếp tục tự tin là được mà.”

“Tôi đang cố đây. Tôi không thể cứ muốn là được.”

 Amane đã rất chăm chỉ trong việc học tập của cậu. Vào thời điểm này, cậu hy vọng là vẫn duy trì được trong top 10.

May mắn thay, trí nhớ và kĩ năng học tập của cậu khá tốt, và cậu có lẽ không cần đặt quá nhiều nỗ lực vào việc duy trì điểm số của mình. Tất cả những gì cậu cần làm là nâng cao trình độ của mình.

Vấn đề là ở khả năng thể thao của cậu.

Nó sẽ thật tuyệt nếu Amane có thể lực như của Kadowaki, nhưng sự thật là, cậu chỉ ở mức trung bình. Khả năng của cậu thiên về học thuật hơn, và cậu không mong đợi gì về khả năng của mình trong thể thao.

Nếu cậu tốt hơn xíu nữa, cậu ít nhất có thể thể hiện ở lễ hội thể thao vào tháng tới.

“Tôi sẽ cố gắng hơn theo nhịp độ của tôi. Đừng có thúc giục tôi nữa.”

“Mình thấy ổn khi cậu nói điều này, Fujimiya…nhưng thật sự, những người quan sát lại là người áp lực hơn đó.”

“Yeah. Hội ‘thúc đẩy Amane từ sau lưng’ sẽ có một cuộc họp sau.”

“Thật sự đấy, hai người đang định làm gì vậy.”

Mặt Amane co lại. Cậu không hề mong chờ việc họ tạo ra hội này, và Kadowaki nhún vai với một nụ cười ngượng ngùng, “Chúng tôi chỉ muốn cổ vũ cậu thôi…”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Hội bạn xịn quá 🗿
Xem thêm
Uhm... chưa thấy ông nào như Kadowaki...
Xem thêm
có 2 thằg bn đág đồng tiền...
Xem thêm
Tuyệt vời 👍
Xem thêm
thks trans
Xem thêm
Này thấy ổn hơn rồi😍
Xem thêm
hay hơn bản kia, bản kia nó tự dịch có mấy câu bị lỗi, xong đọc thì trả cảm thấy nuột tí nào
Xem thêm
mong ad tiếp tục dịch
Xem thêm