Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

If ~Nếu như Shimotsuki-san chưa từng gặp 『nhân vật nền』~ 11 ※Kèm thông báo miễn phí phiên bản truyện tranh

21 Bình luận - Độ dài: 966 từ - Cập nhật:

    Khuôn mặt của Shimotsuki Shiho đúng là quá trẻ để được gọi là trưởng thành.

    Nhưng dù có thế, việc nhầm cô thành năm nhất cấp ba là hầu như chưa từng có tiền lệ.

   

    Cô là một người vừa đáng yêu vừa 『xinh đẹp』.

    Vẻ xinh đẹp của cô còn nổi bật hơn cả độ trẻ, đó là chưa nói đến sự vô cảm gần như lúc nào cũng thường trực trên gương mặt kia.

   

    Có thể trông cô chưa đủ người lớn, nhưng bị bảo trông giống trẻ con thì tính ra chưa được bao lần.

    Ấy thế mà người con trai vẫn thấy cô giống 『trẻ con』.

   

    「Người lớn...... ý cô là người trưởng thành ấy hả!?」

   

    Cậu thanh niên vô cùng sửng sốt trước sự thật cô vừa tiết lộ.

    Khi thấy cậu ta như vậy, Shiho lại càng phồng má thêm.

   

    「Thì người ta đã 20 tuổi rồi mà」

   

    「......Thật luôn?」

   

    「......Thật chứ giỡn gì!」

   

    Nói xong, cô đưa tay vào túi lấy ví rồi rút ra một tấm thẻ đưa cho cậu thanh niên.

   

    「Xem đây này! Tôi còn lái được cả xe hơi đấy」

   

    Qua việc cho cậu ta thấy bằng lái xe, Shiho chứng minh thân phận bản thân mình.

    Và sau khi đọc thật kỹ từng chữ trên cái bằng, cậu thanh niên trố mắt ra.

   

    「C-cùng tuổi thật này......!」

   

    「Nhìn anh ngạc nhiên đến thế làm tôi thấy phức tạp sao sao」

   

    「À không, thì tại...... người lớn đâu có dỗi như trẻ con đâu mà」

   

    「......a!」

   

    Nghe thấy mấy lời vừa rồi, Shiho liền nhận ra bản thân đang phồng má.

    Đó đúng là một phản ứng đậm chất trẻ con. Là do cậu ta thấy thế nên mới nghĩ mình con nít à―― đỏ mặt nghĩ thế, cô chợt cảm thấy có gì đó khang khác.

   

    (Ủa khoan? Sao mà mình lại 『thật lòng』 được như này vậy?)

   

    Giờ nói mới nhớ cô chẳng thấy căng thẳng một tí nào.

    Nơi đây là bên ngoài với vài mét trước mặt là những người cô không quen biết đang đi bộ qua lại, chưa kể thi thoảng cô còn cảm nhận được ánh mắt người ta.

   

    Nhưng nhờ có người con trai đứng như đang chắn cho cô mà âm thanh đã cùn đi ít nhiều.

    Dù có nghe được âm thanh người khác, cô vẫn không thấy bận tâm.

   

    Và cũng nhờ có cậu ta mà Shiho mới có thể thật lòng.

    Tựa như những khi được ở với gia đình vậy...... sự thật đó chợt khiến tim cô đập rộn lên.

   

    (Con người này, quả nhiên là khác biệt)

   

    Không có âm thanh.

    Cũng đồng nghĩa với không có cá tính.

   

    Nhưng chính vì thế...... chính vì 『không có cá tính』 mà cậu ta đã có 『cá tính』 trong mắt Shiho.

   

    Với một Shiho mong manh mang trong mình thính giác sắc bén và mẫn cảm với ý đồ xấu của người khác...... cậu thanh niên êm đềm trong suốt đầy bao dung có thể chấp nhận đối phương này rõ ràng là một 『tồn tại đặc biệt』.

   

    「R-ra thế. Bằng lái xe sao, hiểu rồi......」

   

    Cậu thanh niên như đã bất ngờ lại càng bất ngờ thêm.

    Thấy cậu ta như thế, Shiho thu hết can đảm rồi chọt nhẹ.

   

    「Anh có gì để nói không?」

   

    Cô lấy nắm tay chạm vào đầu gối người con trai.

    Kiểu đụng chạm đó như của bạn thân với nhau vậy.

    Nhưng dù có chạm, Shiho vẫn không thấy căng thẳng.

   

    Và cậu ta cũng thế, cũng dịu dàng nhận lấy cảm xúc của Shiho.

   

    「Ừ thì, tôi không phủ nhận mình có hơi ngạc nhiên khi biết cô có thể lái xe hơi」

   

    「Thế bữa sau tôi lái cho anh xem. Tôi sẽ chứng minh là mình biết lái」

   

    「Eh...... Tôi thì sợ lắm, vì nhìn cô cứ như sẽ thay đổi hẳn tính cách khi lái xe......」

   

    Ngay cả khi cô thử thả thính, cậu thanh niên vẫn không lao vào.

    Cảnh này sẽ là cảnh khiến một đứa con trai bình thường phải thay đổi nét mặt. Nhưng khác với họ, cậu thanh niên ngó lơ, coi lời vừa nãy như một phần của những cuộc nói chuyện hằng ngày.

   

    Chính điểm đó khiến con tim Shiho bị kích thích.

   

    「......Không phải 『cô』 nghe chưa」

   

    Shiho không bằng lòng.

    Là người lạ với cậu ta khiến cô bất mãn.

   

    「Trên bằng lái có tên tôi kìa, anh thấy không?」

   

    Nghe cô nói thế, cậu thanh niên hít lấy một hơi như thể đang do dự.

   

    「À...... Ừ-ừm. Phải. Phải rồi ha. Những lúc như này, ta phải đàng hoàng――」

   

    Nhưng sự ngập ngừng chỉ diễn ra trong một chốc.

    Còn sau đó, cậu ta lập tức nói tên cô như thể đã hạ quyết tâm.

   

    「Không phải "cô", mà là 『Shimotsuki-san』 nhỉ」

   

    Tội một nỗi là cậu ta chỉ gọi mỗi họ.

    Đã thế còn là một kiểu gọi xa cách khi cậu ta thêm hậu tố "-san" vào sau.

   

    Nhưng dẫu có vậy...... cô ấy vẫn......

   

    「Ừm! Ehehe~」

   

    Shiho vẫn rất vui mà bất giác bật cười.

    Phải đấy. Thiếu nữ không thể cười khi trước, bây giờ đã cười được rồi đây――

   

    =============

    Cảm ơn mọi người vì đã luôn đọc tác phẩm.

    Kể từ hôm nay, các bạn sẽ có thể đọc phiên bản truyện tranh của 『Shimotsuki-san thích nhân vật nền』 một cách miễn phí.

    Không nói đến những trang sách điện tử khác là tất nhiên, các bạn cũng có thể đọc ngay trên trang web chính thức mà không cần phải đăng ký.

    Vì chỉ cần truy cập là đọc được, các bạn hãy tận dụng cơ hội này nha (`・ω・´)ゞ

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Vcl liêm sỉ không còn miếng nào luôn ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
gặp chồng thì liêm sỉ tự động rớt bụp bụp
Xem thêm
Liêm sỉ đâu em ơi nhặt lên đê(⁠θ⁠‿⁠θ⁠)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Shiho không có Koutarou thì không thể cười, không giao tiếp bình thường được và trầm cảm, tuyệt vọng
Koutarou không có Shiho thì không có cái tôi ( không cá tính )
Dù đọc đau đớn với nặng nề nhưng mà nhờ vậy chính truyện mới được nâng tầm lên.
Xem thêm
cái này đọc cuốn còn hyn chính chuyện
Xem thêm
ngọt quá :>,
thank trans
Xem thêm
Nay nhanh ghê thank trans nhìu
Xem thêm
tôi.... tôi cần 1 route như này kéo dài cho tới khi Da-chan ở vũ trụ if này xuất hiện
Xem thêm
Ô thế tối nay có chap mới không ông?
Xem thêm