Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 389 - Khó xử

19 Bình luận - Độ dài: 777 từ - Cập nhật:

    ――Tháng bảy đến, mùa mưa ẩm ướt qua đi, cũng là lúc tôi được phần nào giải thoát khỏi cảm giác ẩm thấp đầy khó chịu.

    À đâu, cho tôi nói lại, vì cái nóng oi bức đã bắt đầu tự nhấn mạnh thay vào đó nên cảm giác khó chịu vẫn thế, chẳng khác gì.

   

    Oi bức, nói ngắn gọn là nóng.

    Khi giờ đây bầu trời trút xuống ánh nắng chang chang thay vì những giọt mưa, tôi phải cho cái điều hòa cố gắng hết sức để duy trì nhiệt độ thích hợp, ít nhất cũng được phần trong nhà.

   

    「Ai mà nghĩ nó lại hỏng chứ......」

   

    Chuyện là cuối tuần, điều hòa hỏng khiến nhiệt độ phòng khách đạt ngưỡng kinh dị.

   

    「Tớ sắp thành trứng luộc rồi Koutarou-kun ơi......」

   

    「Tớ cũng vậy mà......」

   

    「Azusa thì thích hồng đào hơn」

   

    Cả ba đứa tụi tôi đều đang chìm trong bế tắc.

    Ít nhiều thì điều hòa trong phòng tôi với Azusa vẫn chưa hỏng...... cơ mà do phòng nào phòng nấy đều hơi chật nên vào những lần Shiho sang chơi, thường thì tụi tôi sẽ chơi ngoài phòng khách.

   

    Hôm nay cũng thế, tụi tôi lại ra ngoài phòng khách chơi nhưng cứ chờ mãi mà cái điều hòa chẳng chịu chạy, tôi đi kiểm tra thì mới phát hiện là hỏng rồi.

   

    「Thợ sửa chỉ có thể đến vào 3 ngày sau hả?」

   

    「Chắc do giai đoạn này đầy việc ấy mà」

   

    Mùa hè là dịp ngon ăn để kiếm tiền nên thợ người ta chắc cũng mừng lắm ha?

    Mà dù tôi có kêu ca bao nhiêu thì phải 3 ngày sau máy lạnh mới được sửa.

   

    「Hay mình lên phòng chơi chờ đến hôm đó đi?」

   

    「......Cả phòng Koutarou-kun với Azusa đều có kết nối hơi kém, không thích hợp để chơi game đâu」

   

    Vậy mà Shiho lại chê.

    Tôi thì không rõ lắm nhưng hình như chỉ mỗi kết nối mạng là chưa đủ để chơi game online. Vì lâu nay tôi không biết kết nối cũng có mạnh có yếu nên lần đầu nghe, tôi ngạc nhiên cực.

   

    「Màn hình cũng nhỏ, nhưng giờ chuyển cái trong phòng khách vô thì lại phiền, chưa kể còn chẳng có chỗ để đúng không? Nhìn kiểu gì thì với 3 người, nó cũng chật」

   

    「Có sao đâu nào, Azusa sẽ rúc trong phòng mình nên hai người cứ hú hí với nhau đi?」

   

    Giọng Azusa không có sức lực, chắc là do đang phát ngán với tiết trời oi bức này.

    Con bé như đang nóng lòng muốn về lại căn phòng có điều hòa của mình vậy.

   

    Nhưng Shiho lại không cho.

   

    「......Ơ, chị cũng muốn chơi với Azunyan nữa mà」

   

    Shiho nói vậy với bàn tay đang nắm lấy tay Azusa. Kể từ khi cùng lớp với nhau và khoảng cách đã thu hẹp lại, tần suất đụng chạm như này giữa hai người đã tăng lên.

   

    Nhưng trông Azusa lại chẳng vui vẻ gì cho cam.

   

    「Trời đang nực, đừng có bám......」

   

    Azusa cau mày trước sức nóng của Shiho. Dẫu vậy, lý do con bé vẫn chưa mạnh mẽ cự tuyệt...... liệu có phải do nóng quá chẳng còn hơi sức? Hay lại vì miệng nói thế chứ thực tâm lại không khó chịu gì?

   

    Nhưng dù gì thì Shiho cũng muốn chơi với Azusa.

    Cảnh này nhìn vào thì thấy giống vậy thật.

   

    (Nhưng vẫn cứ có cảm giác Shiho đang tránh né mình ấy......)

   

    Chỉ một chút thôi.

    Thật sự chỉ có một chút thôi.

   

    Dạo gần đây tôi có cảm giác Shiho đang giữ chút khoảng cách với tôi, tuy là cổ không tỏ thái độ thẳng thừng và tôi cũng không nghĩ Shiho đang ghét mình. Ngày nào ngày nấy Shiho vẫn đều đều qua nhà tôi chơi, tin nhắn thì vẫn gửi tôi một đống, và lỡ không hồi âm chút là cổ lại gọi điện cho tôi như hóa quỷ vậy.

    Tóm lại là tình cảm vẫn như lâu nay.

   

    Dẫu vậy, tôi lại có cảm giác như Shiho đang tránh né việc hai đứa ở riêng với nhau.

   

    (Hôn đột ngột quả nhiên chẳng phải ý hay nhỉ......)

   

    Phải, kể từ khi đó...... từ lần tụi tôi nói chuyện khoảng chừng một tháng trước, đã có chút khó xử xuất hiện trong mối quan hệ của tôi với Shiho.

   

    Nhưng nói vậy chứ...... một quan hệ bứt rứt như này cũng không tệ.

    Vì dù hơi không vừa lòng, mối quan hệ chẳng chịu thay đổi gì của tụi tôi cuối cùng cũng đã có biến chuyển mà――

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Ơ :v sao đoạn 388 đang hôn chưa thấy Shiho's honest reaction mà đã qua tháng 7 gì rồi :/
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Yukito là trong bộ nào vậy thấy nhiều ng bảo thk này đụt
Xem thêm
@Rommbe: ore ni trauma
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Đường giờ đến end là ok luôn
Xem thêm