Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 459 - 1 vạn yên

24 Bình luận - Độ dài: 729 từ - Cập nhật:

    Và thế là hai đứa tiến đến trung tâm thương mại để mua đồ bơi.

   

    「Hi hi♪」

   

    Tâm trạng Shiho hôm nay rất là phấn khởi.

    Tay nắm tay như chuyện hiển nhiên, tụi tôi dung dăng theo từng nhịp bước.

    Và cổ cũng đang ngân nga một âm điệu lạc tông nữa.

    Hôm nay phấn chấn thấy rõ dù rằng bình thường ngán người lạ, trông có vẻ cô nàng chẳng còn bận tâm chuyện gì cả.

   

    Mà không bận lòng ánh nhìn người khác tính ra cũng là chuyện tốt ha?

    Nhưng Shii-chan này...... cậu có để ý ai bước qua cũng cười tủm tỉm ngoái đầu lại nhìn không thế?

    Nói chứ dù hơi ngại khi tắm mình dưới những ánh nhìn kia, tôi vẫn tiếp tục tiến bước.

   

    Để rồi sau đó, tụi tôi đã đặt chân đến tiệm bán đồ bơi.

   

    「Giờ mua gì đây ta? Tớ có cảm giác lúc này mình có thể mua gì cũng được, vì mama...... cho tớ tận 10000 yên[note49210] đó!!」

   

    À rồi hiểu.

    Shiho phấn khởi vì 10000 yên tiền tiêu vặt nhận được từ Satsuki-san mẹ cô.

   

    Chuyện xảy ra chỉ vừa mới đây thôi.

   

    『Ồ? Hôm nay Koutarou đến cùng sao, chào mừng con nh...... Gì? Shii-chan định đi mua đồ? Là đồ bơi luôn? Hừmmmm, để đi biển chơi nhỉ...... Thế thì mua một cái thiệt dễ thương cho mẹ. Nhớ phải là loại khiến Koutarou thấy mừng đấy』

   

    Nói rồi, Satsuki-san móc từ trong ví ra tờ 10000 yên.

    Và phản ứng lúc đó của Shiho trông bá cháy dễ sợ.

   

    『Mười ngàn yên á!? T-tttthật không thể tin được...... Việc mama cho 10000 yên nó khó tin tầm cỡ con ba ba vượt mặt được mặt trăng ấy!!』

   

    Ý cô ấy là chuyện rùa và thỏ sao.

    Hay là ám chỉ việc Satsuki-san thường thắt chặt hầu bao tới nỗi so với lúc này chẳng khác gì một trời một vực?

    Cả hai đều có nghĩa hơi hơi khác, đã thế rùa với baba từ đầu đã là hai sinh vật khác nhau rồi, rồi cả việc mặt trăng không chạy bộ nữa,...... có quá nhiều điểm để bật lại nhưng thôi, tóm lại là Shiho đã có trong tay 10000 yên, riêng điều đó thì là sự thật.

   

    『Thế mới ra dáng tuổi trẻ, chứ cứ rúc trong nhà chơi game suốt thì phí hoài thanh xuân lắm con...... Thật ra thế cũng không sao, nhưng điều quan trọng là con phải tạo ra nhiều kỷ niệm tuyệt vời với Koutarou ấy』

   

    Có vẻ như Satsuki-san cũng có cùng suy nghĩ với tôi.

   

    『Cảm ơn con nha, Koutarou. Gần đây Shii-chan nhà cô chỉ toàn nói về con thôi à...... Này là tuổi nổi loạn sao ta? Mà thôi, tóm lại là mấy đứa cứ vui vẻ đi nhé』

   

    Có khi tại gần đây Shiho cày game nhiều quá nên Satsuki-san mới khen tôi vì đã kéo cô ấy ra khỏi nhà.

   

    Quan hệ của tôi với nhà Shimotsuki nói chung và bố mẹ Shiho nói riêng hiện đang rất tốt, hay đúng hơn, là cả hai người họ đều thân thiện với tôi.

   

    Họ là những phụ huynh hết lòng yêu thương cô con gái, vậy nên họ cũng đang cố gắng yêu cả tôi - người Shiho đã phải lòng.

    Điều đó làm tôi hạnh phúc lắm.

   

    「Hờ hờ hờ...... Hay là mua bộ đồ bơi rẻ nhất rồi để phần còn lại vào tiền tiêu vặt nhỉ?」

   

    Nhưng con cái lại chẳng thấu tấm lòng cha mẹ.

    Về phía Shiho, cô nương này lại rất được bố mẹ cưng chiều.

    Cái điểm láu cá này sao mà đáng yêu ghê. Mà thôi, đó là tiền Shiho nhận được nên tôi sẽ không ý kiến gì cả.

   

    「Ơ mà tớ không muốn mặc bộ nào Koutarou-kun không thấy đáng yêu đâu...... Nếu nghĩ theo hướng đó thì rẻ chưa chắc đã tốt thật」

   

    「Vì Shii-chan mặc gì cũng đáng yêu nên cậu có mua rẻ cũng không sao cả」

   

    「......T-tớ không nghĩ mình sẽ muốn cho người con trai đã nói thế ngắm một bộ đồ bơi được chọn bừa đâu」

   

    Shiho đỏ mặt cười tủm tỉm.

    Vì cứ được khen là Shiho liền thành thật cảm xúc nên tôi có thể tận hưởng việc nói chuyện mãi thôi――

Ghi chú

[Lên trên]
Theo tỉ giá hiện tại thì là 1,776,886đ :v
Theo tỉ giá hiện tại thì là 1,776,886đ :v
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Anh nhà lùa gà đỉnh thế, chắc tương lai có con cũng sớm thôi nhỉ :^
Xem thêm
Hơn 30 rồi vẫn chưa có con hay sao ấy=)
Xem thêm
ơ cái ngoại truyện 30 tuổi vẫn con chưa có mà :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Đúng là Shiho 🐧
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Mấy khúc này mà có minh họa chắc hộc máu =)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm