Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 492 - Đã đến hồi áo tắm! - 21

10 Bình luận - Độ dài: 746 từ - Cập nhật:

    Chẳng hiểu sao tôi thấy Azusa hơi kỳ kỳ.

   

    「Ahaha, buồn cười quá đi! Shimotsuki-san lâu lâu lại buồn cười kinh ấy, ăn gian thật」

   

    「C-chị cũng đâu muốn vậy đâu......」

   

    「Eh? Gì dạ? Tiếng gì nhỏ xíu không nghe nổi, nói đàng hoàng đi coi nào!」

   

    「Mừừừ. Không có gì hết」

   

    Shiho quay ngoắt đi như đang dỗi.

    Tâm trạng của cô ấy đang tệ dần...... Đáng lẽ vào những lúc như này, Azusa thường sẽ nhượng bộ để tránh khiến Shiho phát bực.

   

    Dù sao con bé cũng đâu phải loại không biết đọc không khí.

    Mà ngược lại, ẻm ở trường lại ngoan và biết chú ý sắc mặt những người xung quanh hơn...... Dẫu có hay lên mặt với tôi và Shiho, tôi vẫn có ấn tượng rằng ẻm sẽ không phát ngôn điều gì thật sự có ảnh hưởng xấu.

   

    Nhưng hôm nay, tôi thấy cái phanh của Azusa đang lỏng đi.

   

    「Nè nè, Shimotsuki-san nghĩ mình to thiệt á hả? Thế thì tiếc thật, vì Shimotsuki-san cỡ cũng chỉ bằng Azusa mà thôi!」

   

    「Grrrrr......」

   

    Cả Shiho cũng không biết nên phản ứng như nào vì Azusa khác thường ngày quá, lúc này cổ đang ậm ừ với một vẻ mặt trông đầy khó khăn.

   

    Quả nhiên là Azusa hôm nay kỳ lạ thật.

    Không lẽ trong người ẻm không khỏe?

   

    「À này, Azusa? Xin lỗi nghe, em chịu khó chút」

   

    「Hểee?」

   

    Bụng lo lo, tôi lấy tay chạm vào trán con bé.

    Hừmmmmm không có vẻ gì là bị sốt. Sắc mặc cũng...... không tệ. À đâu, phải là tốt vì trông ẻm hồng hào hơn hẳn bình thường, chưa kể mắt cũng đang lấp la lấp lánh nữa.

   

    「Gì thế onii-chan? Ơ mà sao anh lại chạm Azusa thế? Siscon hửm?」

   

    「Siscon cái đầu em」

   

    Không phải...... tôi muốn nghĩ thế lắm.

    À thì, bị nói vậy làm tôi thấy hơi tổn thương vì Azusa tuy đáng yêu và quan trọng, tôi vẫn tránh thể hiện tình cảm quá đà với ẻm.

   

    「Em có thấy khó chịu gì không? Azusa lúc này trông hơi khác bình thường...... anh lo lắm」

   

    「Ah, đúng là siscon thiệt kìa!」

   

    Ể.

    Chỉ vì quan tâm lo lắng thể trạng mà thành siscon thì chịu rồi.

    Vì chung một nhà nên tôi nghĩ vậy là đương nhiên thôi...... còn chưa nói đến việc siscon bị ghét, vụ đó tôi vẫn biết, vậy mà chẳng hiểu sao ẻm lại trông vui vẻ thế kia nữa, kỳ lạ thật.

   

    Chẳng hiểu nổi cô em kế của tôi luôn.

    Mà nếu ẻm đã thấy mừng thì thôi, tôi sẽ không nghĩ nhiều nữa.

   

    「Ehehe~. Onii-chan thiệt là, anh thương Azusa lắm chứ gì...... Ơ mà anh có thương cũng kệ, Azusa với onii-chan chẳng có gì đặc biệt đâu nhá!」

   

    「Rồi rồi, biết rồi mà」

   

    Tôi dỗ dành vỗ đầu ẻm.

    Thường thì ẻm sẽ khó chịu quát 『Đừng động vào em!』 liền, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay Azusa lại không vậy.

   

    Không lẽ vụ này...... là như thế?

    Là do Azusa cao hứng đúng không ta? Nếu không phải là không khỏe hay gì, mà là ẻm chỉ đang phởn, đang hưng phấn dẫn đến nói năng không phanh gây ra những phát ngôn quá khích hơn bình thường, tôi có thể hiểu tại sao ẻm lại vui vẻ như vậy.

   

    Dù từng cực kỳ do dự hồi tôi rủ đi biển.

    Thế mà giờ trông ẻm lại rất vui khi xuống biển chơi...... thấy chuẩn Azusa quá, tự nhiên tôi buồn cười.

   

    Trước mắt thì Azusa vẫn khỏe.

    Đó tính ra lại là chuyện tốt.

   

    「――Grrrrrr!」

   

    Mặt khác, Shiho hiện đang nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt trông không thú vị gì cho cam.

    Cô cắn môi phồng má lên, trông cứ như đang dỗi vậy.

   

    「Cậu cứ quan tâm Azunyan suốt thôi...... ăn gian quá」

   

    Ố, ghen kìa.

    Vì đã quen rồi nên tôi lập tức biết ngay Shiho đang ghen.

   

    Dù gì cổ cũng nhõng nhẽo mà ha.

    Giờ sao giờ? Tôi vừa nghĩ đến chuyện nói chuyện thì ngay lúc ấy...... Shiho rời mắt khỏi tôi rồi nhìn Azusa.

   

    「Azunyan? Đã tới lúc phân thắng bại rồi nhỉ」

   

    Một giọng nói lạnh lạnh phát ra.

    Hiếm thật...... Gần đây cổ toàn duy trì 『chế độ Shii-chan』 thôi, nhưng hôm nay do tâm trạng không tốt hay sao mà cổ lại để lộ 『chế độ Shimotsuki-san』 ngày xưa ra rồi――

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
chiến tranh rồi :vvv
Xem thêm