Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 381 - Câu chuyện romcom của tôi

13 Bình luận - Độ dài: 946 từ - Cập nhật:

    Sau tất cả―― vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở sự thấp bé của 『lòng tự tôn』.

    Mặc dù tính tự ti lẫn tự phủ nhận đã thuyên giảm sau khi gặp được Shiho―― skill khẳng định bản thân của tôi vẫn chẳng chịu lên cấp.

   

    Tôi đã ảo tưởng mình làm được, nhưng không.

    Sự thật là tôi...... không hề yêu bản thân mình.

   

    Lý do tôi yêu bản thân mình là vì bản thân đó được Shiho yêu.

    Vậy nên trước sự thật rằng Shiho đang nghi ngờ tôi, lòng tôi buồn không kể xiết.

   

    ――Vì mình vốn là nhân vật nền.

   

    Chính là cái cớ tôi đưa ra để dựa dẫm vào lòng tốt của Shiho.

    Và nó đã khiến Shiho cảm thấy bất an.

   

    ――Rằng biết đâu, Koutarou-kun lại đang diễn vai 『một Koutarou thích Shiho.

   

    Liệu có phải tôi, vì để khẳng định bản thân.

    Mà đã vô thức chọn làm một Koutarou mà Shiho sẽ thích?

   

    Và Shiho - người đã ngờ ngợ được điều đó.

    Hẳn đã sử dụng quyền năng đặc trưng...... sử dụng việc 『thính giác nhạy bén』 để lý giải những tình cảm trong tôi.

   

    Nhưng hiện tại khi quyền năng kia đã trở yếu, Shiho vì không còn hiểu được cảm xúc của tôi nên mới phát ghen?

    ......À đâu, nói đúng ra là không.

    Từ xưa Shiho đã lắm lần ghen rồi, điệu bộ của tôi cũng luôn khiến cô ấy phải bận tâm nên vụ đó chỉ là đang càng lúc càng rõ ra thôi.

   

    Nếu đã thế, tôi...... có bắt buộc phải thay đổi không?

    Ừmmmm, không, vụ này hơi khác chút. Thay vì thay đổi, tôi cần phải hạ quyết tâm để không thay đổi.

   

    Cũng bởi Shiho thích một 『Koutarou là chính Koutarou』 mà.

    Cô ấy không muốn tôi biến thành một Koutarou-mà-Shiho-thích vì lo sợ bản thân sẽ bị Shiho ghét.

   

    Vậy nên điều tôi nên làm...... là yêu bản thân thật sự của tôi.

    Và sau đó là cho Shiho biết tình cảm của tôi, không dựa dẫm vào lòng tốt, và phải truyện đạt thật đàng hoàng.

   

    Không phải chuyện khó khăn, cũng chẳng đặc biệt gì.

    Suy nghĩ của tôi là―― phải để những gì hiển nhiên được hiển nhiên.

   

    「......Tớ yêu Shiho lắm」

   

    Đột nhiên tôi buột miệng.

    Không xem xét, không nghĩ ngợi...... tôi cứ thế nói thẳng ra những lời hiện lên trong tâm trí mình.

   

    「Cơ mà tình hình lại không hề suôn sẻ. Dù yêu cậu đến thế...... tớ lại không thể hẹn hò, cũng không thể trở thành người yêu. Tớ với cậu vẫn chỉ đơn thuần là 『bạn bè』 mà thôi. Bản thân tớ đúng chẳng ra gì mà」

   

    「――Ừm」

   

    Nếu là bình thường, Shiho đã nhảy cẫng lên sung sướng ngay từ câu đầu tiên.

    Cô gái thuần khiết này bao giờ cũng mừng, cũng phản ứng rất tươi khi nghe thấy tôi nói thế.

    Vậy mà lúc này đây, Shiho lại đang im lặng chờ những lời tiếp theo từ tôi. Mặt tuy đỏ đấy, nhưng tai thì vẫn đang lắng nghe.

   

    Vậy nên tôi giãi bày tất cả.

   

    「Dù có động não nhiều bao nhiêu, tớ vẫn không nghĩ ra được cách nào để thúc đẩy mối quan hệ với Shiho. Cũng vì lý do đó mà tớ đã thảo luận với Mary-san...... tại Mary-san không chỉ thông minh, cô ta còn biết rất nhiều về tớ với Shiho mà...... Nên là tớ không có lăng nhăng đâu. Người tớ yêu chỉ có duy nhất mỗi cậu thôi đấy」

   

    Tôi đã bàn luận với Mary-san về câu chuyện.

    Nhưng mục tiêu thật sự nằm sau vấn đề đó...... vẫn là Shiho.

   

    「Phải làm sao để tình yêu của tớ...... câu chuyện romcom của tớ―― hạnh phúc được đây?」

   

    Tôi đáng lẽ phải tường tận về những câu chuyện lắm.

    Sinh thời, chỉ riêng sách là tôi nghĩ mình đã đọc nhiều hơn bất kỳ ai cơ mà.

    Cho đến giờ, tôi vẫn dự đoán được tương lai tới một mức độ nào đó cơ mà.

   

    Tôi sợ hãi...... sợ khi câu chuyện đột nhiên thay đổi và tôi chẳng còn đọc được tiến triển nữa.

   

    「Mary-san rất thông minh...... cô ta cũng có những tư duy lẫn tri thức mà tớ không có. Nếu đó là Mary-san, là người rõ về những câu chuyện còn hơn bản thân tớ...... tớ nghĩ cô ta sẽ đính chính được tớ thôi. Tớ đi gặp cũng vì suy nghĩ đó」

   

    ......Có lẽ đây không phải chuyện nên nói cho Shiho nghe.

    Thì bởi việc 『nhìn cuộc sống bản thân theo hướng câu chuyện』 nó lạ lắm, tôi biết mà.

   

    Vậy nên suốt bấy lâu nay, tôi đã luôn che giấu.

    Nhưng có che giấu là sẽ có tội lỗi.

    Và giữa lúc đó, với lòng tự tôn vẫn còn thấp...... khó có thể thể nói là tôi đã yêu được bản thân vốn có của mình.

   

    「Phải làm sao để tạo nên một câu chuyện romcom, nơi nhân vật nền có thể đến với nữ chính đây」

   

    Tôi nghĩ thế, rồi giãi bày hết lòng mình ra――

   

    =============

    Như mọi khi, cảm ơn mọi người rất nhiều!

    Nhờ mọi người mà điểm bộ này đã đạt đến con số 60000. Đó là con số tôi nhắm đến nên thực lòng tôi vui lắm!

    Có thể được như vậy đều là nhờ quý vị đã đọc đấy.

    Còn giờ, tôi sẽ cố gắng để đạt được 15000 bookmark vào thời điểm tác phẩm này kết thúc. (`・ω・´)ゞ

    Từ giờ vẫn mong được chiếu cố m(__)m

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
nghe thấm vc
Xem thêm
TRANS
Main giờ chỉ cần đè em nó xuống là mọi vấn đề được giải quyết hết <(")
Xem thêm
"Đè xuống" làm gì bro 🗿🌚
Xem thêm
Clm mặn😂
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
drama time~ 😤
Xem thêm