Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 447 - Bạn bè

17 Bình luận - Độ dài: 795 từ - Cập nhật:

    Sau khi tắm xong, Shiho bước ra phòng khách.

   

    「Thoải mái quá đi!」

   

    Với một biểu cảm trông vô cùng sảng khoái, Shiho dừng lại trước mặt tôi rồi xoay một vòng.

   

    「Thấy xinh hong, Koutarou-kun?」

   

    「......Hể, à có. Shii-chan lúc nào cũng là mỹ nhân hết á」

   

    Đã giờ phút này rồi còn hỏi gì vậy trời?

    Biết thì biết Shiho xinh rồi, tôi nghĩ vậy, nhưng có vẻ như cổ hỏi câu vừa rồi với một ý đồ khác.

   

    「Tớ định hỏi là "Sau khi tắm cậu có thấy người tớ xinh hơn không?" cơ...... nhưng được khen là mỹ nhân cũng hay đó. Hì hì♪」

   

    Ra là nghĩa này à.

    Nếu thật thế thì tất nhiên, cũng bởi từ cậu ấy tỏa ra một mùi hương rất thơm, chưa kể làn da nhìn láng mịn và mái tóc còn lấp lánh nữa...... nhưng hơn hết, thứ khiến tôi bận tâm có lẽ là sự ẩm ướt bao trùm tất cả.

   

    Phải, rõ ràng là cậu ấy vẫn chưa lau hết nước trên người.

    Theo tôi thì chắc do thấy phiền quá nên Shiho đã làm qua loa lấy lệ cho xong...... thành ra cứ mỗi khi di chuyển, mái tóc của Shiho lại một lần nhỏ nước xuống sàn.

   

    「À Shiho-san này? Tóc cậu, mình nghĩ nên sấy cho khô đi thì hơn ấy」

   

    Coi bộ Yuzuki cũng đã để ý thấy.

    Và với bản tính chu đáo của mình, cổ khá là bận tâm đến cái cô Shiho người đầy khiếm khuyết này.

   

    「Ể――? Nghe phiền ghê...... Thường thì mama sẽ làm cho tui cơ」

   

    「Hiểu rồi. Hóa ra đó là lý do tóc Shimotsuki-san luôn đẹp dù tính cách lại qua loa nhỉ? Có mẹ làm cho hết rồi mà, người gì đâu sướng thế không biết――」

   

    Azusa đang ganh tỵ với nhà Shimotsuki.

    Vì tính con bé cũng na ná Shiho nên nảy sinh cảm giác đó cũng không phải là lạ.

   

    「Koutarou-kun ới, sấy tóc cho tớ đi?」

   

    「Tớ á? Ơ mà, ừmmmm...... trước nay tớ cũng chưa làm bao giờ, nên là......」

   

    Sẽ là nói dối nếu tôi bảo không muốn chạm vào tóc Shiho.

    Nhưng tôi cũng khá là lo về vấn đề kỹ thuật nữa.

   

    Với sự khéo léo trên cơ Azusa, có lẽ tôi sẽ đụng tay vào nếu chẳng còn ai khác ngoài con bé...... nhưng tiện một cái là ở đây, ta có một người con gái vô cùng khéo tay khác nữa.

   

    「Cậu giúp tớ được không, Yuzuki?」

   

    Tôi lên tiếng gọi Yuzuki, người cũng vừa ngoáy tai cho Azusa xong.

    Nghe thấy thế, cổ trưng ra một vẻ mặt áy náy về phía Shiho.

   

    「Để mình làm cũng được hả?」

   

    「Ể? À ừm, cũng được thôi? Nhìn Houjou-san có vẻ giỏi mấy cái này mà đúng không?」

   

    「......Chắc không phải cậu muốn để Koutarou-san làm hay gì đó tương tự đâu nhỉ」

   

    「Koutarou-kun thì tí nữa tóc đẹp lên, mình sẽ cho ổng sờ」

   

    「Vậy sao. Thế thì để mình giúp cậu chút nhé?」

   

    「Ừa―!」

   

    Sau khi cất lên một tiếng khỏe khoắn, Shiho nhẹ nhàng ngồi xuống đầu gối Yuzuki.

    Hẳn là Shiho thích được Yuzuki chăm lắm, trông cổ cười hí hửng chưa kìa.

   

    「Vậy thì Azusa cũng đi tắm đây~. Như mọi khi, onii-chan nhớ đừng có nhìn trộm nhé?」

   

    「Em cũng đừng có lúc nào cũng bảo anh đừng nhìn trộm được không」

   

    「Eheheh~」

   

    Vì Azusa đã đi tắm và chẳng còn ai để nói chuyện, tôi đành ngồi quan sát Yuzuki và Shiho.

   

    「Bạc đến tận chân tóc...... màu này, bạc trắng phải không nhỉ? Tóc bẩm sinh đúng là màu đó luôn. Đẹp thật đó, mình thấy ghen tỵ ghê」

   

    「Cảm ơn nhe. Mà tui mê tóc đen nên cũng ghen tỵ với Houjou-san đó」

   

    「Nghe cậu nói thế mình cũng thấy mừng」

   

    「Ừm. Mà tính ra...... Houjou-san cũng giỏi đấy chứ bộ. Tay nghề ngang ngửa mama luôn. Cảm giác sướng sướng cứ như được massage vậy, đã thế...... còn có cái gối tự nhiên này nữa」

   

    「C-chỗ đó không phải gối đâu......」

   

    ......Bình thường thì hai người họ có một mặt nhút nhát.

    Cả Yuzuki yếu ý chí lẫn Shiho rén người lạ đều chẳng nói nhiều lắm khi đi học trên trường.

   

    Thế mà khi đã mở lòng với nhau rồi...... biểu cảm của họ trông vô cùng tự nhiên.

   

    Đúng là là hợp nhau quá mà.

    Với tình hình này, tôi đoán Yuzuki cũng sẽ thành bạn của Shiho, tiếp sau tôi và Azusa.

   

    Dù rằng tôi với Yuzuki không đủ thân để được coi là bạn bè của nhau.

    Nhưng nếu Shiho và Yuzuki thân thiết được với nhau, tôi tất nhiên sẽ thấy mừng lắm――

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Toi cung muon cai goi do 😭
Xem thêm
ko bt ở mấy nc khác ra sao nhưng ở việt nam thì tóc bạc thế kia là bị coi là bạch tạng luôn r v:
Xem thêm
Thank for chapter 😘
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
t-tôi cũng muốn cái gối đó
Xem thêm
Ai cho, gối đấy của tôi
Xem thêm