Lần cuối
Số từ
12.444
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
3.048
Tên khác:
Wrong Faction In An RPG: How To Save The World?

Tóm tắt

Ryo Akihara. 

Một thanh niên tự xưng là chuyên gia về game RPG, với nghề tay trái khá thú vị: đánh giá các tựa game sắp ra mắt từ những công ty phát triển ero-game.

Trong lúc miệt mài hoàn thành tựa game thứ 1000 trong ‘sự nghiệp’ của mình, anh bất ngờ phát hiện ra điều gì đó bất thường. Trò chơi này, dù đã được bên phát triển khẳng định là hoàn thiện, nhưng lại dính một lỗi cực kỳ nghiêm trọng.

Sau khi hạ gục boss cuối cùng – thử thách cực kỳ khắc nghiệt đã ngốn gần nghìn giờ chơi của anh, việc trông đợi một đoạn kết hoành tráng xứng đáng với công sức bỏ ra dường như là điều hiển nhiên. 

Nhưng không, thay vì màn kết thúc rực rỡ như mong đợi, màn hình đột ngột chuyển sang một màu đen tuyền.

Trên nền tối ấy, vài dòng chữ kỳ lạ hiện lên:

"Ngươi có muốn trở thành thuộc hạ của ta không?"

Cứ nghĩ đây chỉ là một easter egg của nhà phát triển, Ryo chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức chọn "Yes".

Ngay khi ngón tay anh nhấn nút, ánh sáng từ màn hình vụt tắt. Một cơn choáng váng ập đến, và khi mở mắt ra...

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Mọi vấn đề về truyện xin vui lòng gửi thư cho tác giả bằng bồ câu ạ.

Hình ảnh tác giả đang chăm chỉ viết truyện: 

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Arc 1
Arc 1 *
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cứ mỗi 10 tim là tôi viết một chương ngoại truyện (Nhân vật nào cũng được) nhé ae.
Xem thêm
alo tác ới, sì poi cho tôi phát là main có húp đc em maid trên bìa ko thế, chứ nhìn bả ma vương lên có tính cách đổ ai thì giường như đi chợ thì hơi chán, ko thì cho tui hỏi chút là bả maou còn trinh ko chứ đọc đến chap mới nhất nghi ngờ bả nhấp hơn chục đứa rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@haimeln: Vế đầu thì không spoil trước được.
Còn vụ Ma Vương thì hơi khó nói (Sau này cũng có thêm phần ngoại truyện), tóm lại tí là do trước giờ bị ông bố bao bọc quá mức, nên sống hơn cả trăm năm r vẫn không biết mùi đời là gì, sau vụ say r bị dụ lên giường (thật ra là bả tự đổ rồi ép con người ta) nên chắc là từ giờ đến cuối truyện bả mất niềm tin vào tình yêu luôn rồi đấy 🐧.
"Nhìn cái gì? Chưa thấy Ma Vương đồng trinh bao giờ hả?"
-Trích lời Ma Vương (tạm thời)-
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
có vẻ main sẽ khô
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Anh này liêm lắm nên ko có đâu bác 🐧
Xem thêm
@HxBnd: chán dữ vậy
p/s bác chế đc quả ảnh nhìn nuột v, cho phép xin ảnh đặt nền
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đăng chương 2 ----> Sủi hơn nửa tháng ----> Đăng chương 3 (phần gốc của chương 2 nhưng bị cắt vì lý do nào đấy) ----> Chuẩn bị hóa tàu ngầm tiếp. 🐧
Xem thêm
Bt lý do nào đấy luôn mà 💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Hzvk: Viết chậm để đảm bảo chất lượng cho ae
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Truyện nhái Isekai smartphone đấy ae 🐧
Xem thêm
Thế định cho bao nhiêu e 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Hzvk: Tầm 100 em xong end là đẹp 🐧
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cô đơn quá ae. Ai ném gạch đá gì đi chứ
Xem thêm
AI MASTER
gach-khong-trat-dac-viglacera-Gx02-hoang-mai-1.jpg gạch đây . Biếu bác 100 viên xây nhà
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@ri_do_do: Đa tạ sư huynh, gạch này chất lượng quá.
Xem thêm