Cảm ơn tất cả mọi người vì đã bình chọn cho "Súng, tro cốt và âm binh tá lả". Đây có thể được coi là một kèo khá căng, khi truyện phải đối đầu với hàng loạt các tay to đến từ đủ thể loại khác nhau, đặc biệt là Langsat. Mặc dù chỉ là kẻ về nhì, nhưng em vẫn coi đây là một niềm vinh dự, vì đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy đứa con tinh thần của mình ra trận. Hiện tại, như mọi người có thể thấy trên bảng chú thích, truyện sẽ tạm thời được đóng lại để sửa theo ý kiến tiếp thu được từ ba bài review trước đó. Rất mong truyện có thể được tái sinh thêm một lần nữa trong thời gian nhanh nhất.
Glory to all of us!
Cũng phải thông cảm cho Tá lả, có nhiều lí do hôm nay Vỉa thua lắm:
- Áo quân phục quá rộng khiến Thọ ko được thoải mái.
- Đèn phòng họp quá sáng làm Ba chói mắt.
- Thời tiết ở Hà Nội ko tốt ảnh hưởng tâm lý đến Vỉa.
- Toàn hôm nay đấu không đúng phong độ.
- Vote ping 35 không quen. - Địa phủ dọn cỏ chưa được kĩ.
- Fan cổ vũ chưa nhiệt tình.
- Diêm vương đang không có lực lượng mạnh nhất.
- Tá lả cũng cố gắng lắm rồi, Chia tay cũng ko phải là truyện yếu có giỏi thì vào mà đấu. Bình luận này gắn thêm một con cụt to bự (")>
420 Bình luận
Glory to all of us!
- Áo quân phục quá rộng khiến Thọ ko được thoải mái.
- Đèn phòng họp quá sáng làm Ba chói mắt.
- Thời tiết ở Hà Nội ko tốt ảnh hưởng tâm lý đến Vỉa.
- Toàn hôm nay đấu không đúng phong độ.
- Vote ping 35 không quen. - Địa phủ dọn cỏ chưa được kĩ.
- Fan cổ vũ chưa nhiệt tình.
- Diêm vương đang không có lực lượng mạnh nhất.
- Tá lả cũng cố gắng lắm rồi, Chia tay cũng ko phải là truyện yếu có giỏi thì vào mà đấu.
Bình luận này gắn thêm một con cụt to bự (")>
and someone said nothing will happen after that...