2030
kitamaru1258
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Khởi động dự án

Mở đầu

13 Bình luận - Độ dài: 217 từ - Cập nhật:

Năm 2030, có một đại thảm họa đã xảy ra ở Nhật Bản.

Hầu hết các lứa trẻ sơ sinh đều đã chết chỉ sau vài tiếng khi được ra đời. Mặc dù còn có nhiều câu hỏi đang cần được giải đáp về vấn đề này, chính phủ Nhật Bản đã bước đầu tuyên bố đây là một loại dịch bệnh mới chỉ có vào năm 2030 ở nước này.

Tuy nhiên, vẫn có những đứa trẻ sống sót và phát triển bình thường sau đại dịch và họ được gọi là các “UDA” (Unidentified Disease Adaptor -  người có khả năng thích nghi với căn bệnh chưa được xác định). Sau khi được chăm sóc đặc biệt trong vòng một năm tại các cơ sở do chính phủ thành lập nên, những đứa trẻ đã được giao lại cho các bậc cha mẹ, sẵn sàng để có một cuộc sống bình thường cùng với thế hệ năm 2031.

Hiện giờ chính phủ Nhật Bản vẫn đang cố gắng tìm ra giải pháp cho căn bệnh đã gây ra cái chết hàng loạt kia trước khi có một cuộc đại dịch tiếp theo bùng phát vào tương lai…

Ít nhất thì đó là những gì mà họ đã trả lời trước người dân Nhật Bản.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

hơi suprise vì chính phủ không để bọn trẻ làm đối tượng nghiên cứu căn bệnh mà trả lại cho bố mẹ
Xem thêm
Anyway, người ngoài hành tinh, thảm họa tự nhiên, bệnh tật... đều nhắm vào Nhật Bản và Mỹ, hoặc chỉ hai nước này sống sót qua chúng :))))) luôn luôn là như vậy
Xem thêm
AUTHOR
hmm sao cái giới thiệu là thế giới mà cái này là nhật bản :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc là thế giới nói chung và Nhật Bản nói riêng chăng?
Em chịu bác ợ. Chắc phải hỏi trực tiếp tác.
Xem thêm
AUTHOR
@kitamaru1258@gmail.com: nhưng bác là tác còn gì :V
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
yay~! (giọng ủ rũ)
Comeback nè... Tự cheer bản thân thôi~! (insert emoji đang bó gối ngồi khóc trong góc tường)
Xem thêm
lm thế éo dễ thương hơn đâu ông
Xem thêm