• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

6-Tạo nhân vật (1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,278 từ - Cập nhật:

Kou quyết định tập trung vào việc tạo nhân vật của mình để quên đi mọi thứ, nhưng anh nhanh chóng gặp phải một vấn đề khác.

“Nhân tiện, những tùy chọn này trên avatar của tôi…”

“Những mục nhập đó đã được điền rồi. Chúng không thể được sửa đổi nữa.”

“Ummm… nhưng tôi thậm chí còn chưa bao giờ thấy bất kỳ cài đặt chi tiết nào của avatar của tôi…”

“Tôi xin lỗi. Những thay đổi không thể hoàn tác được.”

…Chuyện này có thực sự xảy ra không?

Thông thường, có thể thay đổi diện mạo của nhân vật đại diện nhiều lần để điều chỉnh, nhưng hướng dẫn viên AI vẫn cứng đầu và không chịu thay đổi.

Anh cũng cảm thấy giọng điệu cộc lốc của cô có vẻ lạ, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc bỏ cuộc.

“ Thở dài… Được rồi, chắc mình sẽ đi tìm gương và xem mình trông thế nào sau đây.”

Bỏ cuộc, anh chuyển sang phân bổ chỉ số ban đầu của mình.

“Tất cả các Kỹ năng cơ bản của bạn đều nhận được 10 điểm theo mặc định. Bạn có thể phân bổ số điểm còn lại cho bất kỳ Kỹ năng nào bạn thích.”

Khi hướng dẫn viên AI nói, một cửa sổ nhỏ hiện lên trước mặt Kou, trên đó có ghi số 100.

“Vậy đây là những điểm tôi có thể phân bổ tùy ý sao?”

“Đúng vậy. Không nhất thiết phải tiêu hết tất cả, nhưng bất kỳ điểm nào chưa sử dụng sẽ bị mất, vì vậy bạn nên sử dụng hết tất cả.”

Trong khi đó, Kou quyết định mở danh sách Kỹ năng có sẵn và lướt qua chúng.

Kỹ năng cơ bản quyết định chỉ số của nhân vật.

Kỹ năng phổ biến giúp phục hồi trạng thái, tăng tốc độ phục hồi sức khỏe và nhiều lợi ích tương tự khác.

Kỹ năng thành thạo cho phép sử dụng thành thạo vũ khí hoặc các thiết bị khác.

Kỹ năng vũ khí/phép thuật liên quan đến việc học cách thi triển phép thuật hoặc nghệ thuật vũ khí.

Kỹ năng hỗ trợ cung cấp khả năng mang lại nhiều sức mạnh khác nhau để hỗ trợ trong chiến đấu.

Và sau đó Kỹ năng chế tạo cho phép người ta kết hợp các vật phẩm và nguyên liệu tìm thấy trong tự nhiên để tạo ra những vật phẩm mới.

Kỹ năng chủ yếu được chia thành sáu loại.

Và có một điều rất quan trọng cần suy nghĩ khi phân bổ điểm cho họ.

Tất cả các Kỹ năng đều tuân theo một số quy tắc nhất định. Ví dụ, nếu một người nâng một vật nặng hoặc tấn công một kẻ thù mạnh, Kỹ năng Sức mạnh Thể chất có một cơ hội tăng thêm 1 điểm, tối đa là 100.

Ngoài ra, còn có một giới hạn khác dùng để tính tổng điểm của tất cả Kỹ năng, ngăn không cho người chơi nhận thêm điểm khi đạt tới 1200.

Chỉ có Kỹ năng chế tạo là ngoại lệ đối với quy tắc đó, trong đó Kỹ năng có ít hơn 30 điểm sẽ được tính vào giới hạn riêng là 100 tổng số cho tất cả các Kỹ năng chế tạo.

Đó là một cơ chế được đưa ra để ngay cả khi người chơi tập trung vào một thứ gì đó rất cụ thể như chiến đấu bằng cung hoặc súng, họ vẫn có thể chế tạo ít nhất một số mũi tên hoặc đạn cơ bản, hoặc để những người ở tuyến đầu có thể tạo ra thuốc chữa bệnh đơn giản hoặc thức ăn.

Người chơi không có cấp độ nhân vật trong trò chơi này, đây là xu hướng phổ biến trong các game MMORPG hiện đại, thường được gọi là trò chơi dựa trên kỹ năng.

“Hmm… và điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó tôi không còn muốn những Kỹ năng mà tôi đang đầu tư điểm vào ngay lúc này nữa?”

“Trong trường hợp đó, chỉ cần mở menu Kỹ năng của bạn và nhấn nút [↓ Giảm cấp] bên cạnh Kỹ năng không mong muốn. Lần tới khi một Kỹ năng khác tăng điểm, nó sẽ được lấy từ Kỹ năng không mong muốn đã đánh dấu.”

“Tôi hiểu rồi, vậy là có thể tôn trọng lại Kỹ năng của tôi, mặc dù có thể mất một thời gian.”

“Đúng vậy.”

Trong trường hợp đó, Kou không có lý do gì để phải suy nghĩ quá nhiều về cách sử dụng số điểm hiện tại của mình. Anh ấy luôn có thể thay đổi chúng khi đạt đến giới hạn.

Chưa kể đến việc mọi người đều mới chơi trò chơi này nên tất cả người chơi đều cần thời gian để học cách phân bổ Điểm kỹ năng hợp lý.

“Ngoài ra, Mitsuki Kou, để tôi nhắc lại rằng cậu đã chọn một Loài độc nhất, vì vậy đừng quên kiểm tra đặc tính của loài mình nữa.”

“Tôi không thực sự nhớ mình đã đưa ra lựa chọn đó…”

Kou lẩm bẩm một mình khi nhìn vào thực đơn.

Màu đỏ quý phái:

Tổ tiên của Ma cà rồng, xuất thân từ dòng dõi hoàng gia và thuần chủng.

Một gia đình sinh vật ăn máu, có mái tóc trắng, làn da không có sắc tố và đôi mắt đỏ như máu.

Họ sở hữu một loại phép thuật độc đáo gọi là Hemomancy, được thực hiện bằng máu mà họ uống.

Dòng dõi thuần chủng của họ gắn liền với các linh hồn của màn đêm, trong khi ma cà rồng là con cháu của sự kết hợp giữa một Noble Red và một con người.

Ma cà rồng có được nhiều lợi ích khác nhau từ tổ tiên là người của họ, nhưng vẫn là điểm yếu của Noble Red. Khả năng chống chịu lửa và ánh sáng của họ cực kỳ thấp, vì vậy Noble Red cần phải cảnh giác mọi lúc dưới ánh sáng mặt trời.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, một người sinh ra từ dòng máu hỗn hợp thể hiện các đặc điểm của dòng máu Noble Red có thể trưởng thành thành dòng máu Noble Red thuần chủng, mất đi một nửa còn lại theo tuổi tác.

“Sinh vật ăn máu…”

Ánh mắt của Kou tập trung vào những từ ngữ đó, vẻ mặt anh trở nên phức tạp.

“Nhưng… tôi là người ăn chay.”

Khi anh lẩm bẩm điều đó, nữ thần đã hành động trơ tráo cho đến giờ dường như quay đi chỗ khác.

Nhưng ăn chay thì không đúng lắm, anh ta chỉ đơn giản là thấy ghê tởm mùi máu hoặc bất cứ thứ gì giống như máu.

Ông nấu nhiều loại thịt khác nhau cho cha mình, nhưng ông hiếm khi ăn bất kỳ loại nào.

“Được rồi, tôi đoán là cũng chẳng sao nếu tôi không bao giờ sử dụng thứ phép thuật đặc biệt đó… Dù sao thì, hãy tiếp tục thôi.”

Kou quyết định lạc quan và tiếp tục đọc các mục dữ liệu có sẵn khác.

Mục tiếp theo có liên quan chặt chẽ hơn đến tính cách của anh ấy và cho anh ấy quyền tự do lựa chọn những gì anh ấy thích.

Sự lựa chọn phần lớn phụ thuộc vào việc anh ta muốn trở thành Thuần chủng hay Hỗn chủng. Cũng có thể không chọn bất kỳ ai trong số họ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận