• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

84 – Phát trực tiếp: Show diễn Lâu đài của Chúa quỷ

0 Bình luận - Độ dài: 2,211 từ - Cập nhật:

Thứ Hai tuần sau, sau cuộc gặp gỡ với chàng trai trẻ có biệt danh là 'Anh hùng'…

“Bạn đã sẵn sàng chưa? Nhớ đừng để lộ bất kỳ điểm yếu nào của chúng ta nhé.”

“Mhm, tôi đã ghi nhớ tất cả những nơi chúng ta không thể để lộ, tôi đã sẵn sàng.”

“Tốt, vậy thì tôi sẽ đưa Quả cầu Magius lên không trung, nếu bạn không phiền.”

“Đi nào.”

Sau khi Crim gật đầu, Ryunosuke hoàn thành tất cả các bước kiểm tra cuối cùng và bước đi. Điều đó đánh dấu sự khởi đầu của buổi phát trực tiếp tiếp theo của Lua Cheia sau hơn nửa tháng không hoạt động. Một buổi phát trực tiếp để kỷ niệm việc hoàn thành lâu đài mới của họ.

“…Adyyja, ngươi đã làm rất tốt khi đến đây, loài người. Crim Lua Cheia là tên của ta, thủ lĩnh của hội Lua Cheia.”

Bình luận: Adyyja!!

Bình luận: Tôi đã chờ đợi điều này!!

Bình luận: Đã lâu rồi nhỉ, Chúa tể ngốc nghếch!

Bình luận: Đợi đã, đây là đâu vậy..?

Crim quay lại trong khi cầm ô, cô cúi người chào như thường lệ.

Đã lâu rồi họ không lên lịch phát sóng, nên Crim rất vui khi thấy cửa sổ trò chuyện nhanh chóng tràn ngập bình luận. Sau đó, cô bắt đầu đọc lại thông báo mà cô đã thuộc lòng trong ngày.

“Tôi vô cùng xin lỗi vì sự vắng mặt kéo dài của mình. Để thay đổi thói quen của chúng ta, hôm nay tôi sẽ phát biểu trước tất cả các bạn ở ngoài trời, và không ở đâu khác ngoài ngôi nhà mới của chúng ta! … Và xin hãy tha thứ cho chiếc ô, vì hôm nay là một ngày nắng.”

Bình luận: Tôi không bận tâm chút nào!

Bình luận: Có ý nghĩa đối với một ma cà rồng

Bình luận: Quần áo của bạn hôm nay dễ thương quá lol

Bình luận: Đây có phải là bộ đồ mới không?! Dễ thương quá!!

Bình luận: Đã đến lúc của phong cách goth da trắng rồi lol

Bình luận: Bạn để lộ quá nhiều ngực và vai!

Bình luận: Bố của bạn sẽ không… Ông ấy sẽ chấp thuận!!

Cô ấy xoay chiếc ô viền ren trắng trong tay khi chào mọi người. Trông cô ấy khác hẳn với vẻ ngoài thường ngày, nên người xem không ngừng bình luận về cô ấy, và Crim rất vui khi thấy điều đó.

Crim hiện đang mặc Váy của Ariel, một món đồ cô đã có được trong cuộc đột kích ngục tối trước đó, giúp tăng chỉ số của Crim tốt nhất. Ngoại hình của nó trông giống như một chiếc váy gothic lolita hở vai.

Trông giống như một bộ trang phục hoàn hảo cho cuối mùa mưa và cả mùa hè. Tất cả các chi tiết diềm xếp, ren và thiết kế dễ thương tổng thể không quá khoa trương cũng được hầu hết người xem đón nhận nồng nhiệt.

Là thủ lĩnh của hội, Crim cảm thấy mình có nghĩa vụ phải đại diện cho họ một cách đúng đắn, và việc phải tước bỏ và hạ thấp lòng tự trọng của mình bằng cách mặc những chiếc váy dễ thương để cải thiện hình ảnh của hội trước công chúng không phải là điều thấp kém đối với cô, miễn là điều đó giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn đối với các thành viên khác trong hội.

Cô ấy đã quyết định cứ để mọi việc diễn ra theo tự nhiên.

“Thật ra, lâu đài Lua Cheia đã hoàn thành vào hôm nay, vì vậy tôi sẽ đưa mọi người tham quan những điểm nổi bật của lâu đài.”

Bình luận: Cô ấy vừa nói đến lâu đài à?!

Bình luận: Xin chúc mừng!!

Bình luận: Vậy nó ở đâu?

Những bình luận chúc mừng khiến Crim vui vẻ, cô gật đầu vài lần. Một số người cũng yêu cầu được xem lâu đài…mặc dù nó đã nằm trong khung hình suốt thời gian đó.

“Được rồi, hãy nhìn vào đó, Lâu đài Seyfert mới, nhà của chúng ta!” Khi Crim chỉ tay về phía sau, Ryunosuke phát ra hiệu ứng âm thanh “Ta-da” thật lớn mà anh đã chuẩn bị, đồng thời khiến Quả cầu pháp thuật bay cao hơn để nâng cao góc nhìn.

Điều đó cho phép nhìn toàn cảnh Lâu đài Seyfert và khu vực xung quanh, tất cả đều ở phía sau nơi Crim vừa đứng.

Bình luận: Thật to lớn!

Bình luận: Đợi đã, đó là Guild House của anh sao?!

Bình luận: Tôi nghĩ đó chỉ là hình nền thôi…nhưng đó là tất cả của bạn sao?!

Bình luận: Đó chính là nơi tương tự như ngục tối đột kích kia!!

Bình luận: Vậy là lâu đài của Chúa Quỷ chiếm cả một diện tích lol

Bình luận: Trông nó giống như sự kết hợp giữa lâu đài Disney và Castlevania vậy lol

Bình luận: Nhưng khoan đã, chẳng phải tất cả các Tượng Sống đều nằm dọc theo bức tường bên ngoài sao?

Bình luận: Tôi biết ít nhất thì con ở giữa là một Iron Golem

Bình luận: Chẳng phải nó là một trong những thứ được một hội nhóm nào đó thiết lập sai và giết chết tất cả mọi người sao?

Bình luận: Tôi nghĩ đây là hệ thống phòng thủ tự động mạnh nhất hiện có

Bình luận: Những bức tượng hầu gái dọc theo con đường được gọi là Búp bê giết người, và chúng cũng là những kẻ thù thực sự nguy hiểm

Bình luận: Đây là một số cấp độ an ninh của cung điện thiên đường. Tôi không mong đợi gì hơn từ một Chúa quỷ!

“Mhm, ta không tiếc tiền xây dựng lâu đài. Ngươi có thể đến tham quan, nhưng nếu làm điều gì bất trắc, họ sẽ hộ tống ngươi ra ngoài! Heheh… Mwhahahah!!”

Crim cười nhẹ về chuyện đó, nhưng việc xây dựng hệ thống phòng thủ cho lâu đài và Nebel đã tiêu tốn quá nhiều tài sản của cô đến nỗi cô chỉ còn lại khoảng 10% số Điểm lúc bắt đầu.

Bình luận: Tôi sợ nơi này

Bình luận: Tiếng cười của cô ấy nghe thật độc ác lol

Bình luận: Có phải tôi không hay cô ấy chỉ biết khoe khoang kể từ khi buổi phát trực tiếp bắt đầu?

“Ha ha, tất nhiên là khoe rồi! Tôi đã bỏ ra XX0.000 Điểm để xây dựng tất cả những thứ này, ai mà không muốn khoe cơ chứ?!”

Bình luận: Cái gì-

Bình luận: Đợi đã, cô ấy vừa nói bao nhiêu số không?

Bình luận: Ừ, tôi cũng muốn khoe lắm…

Bình luận: Cảnh này…hòn đảo này…đầu tôi-

Bình luận: Xin hãy giẫm lên người tôi, thưa quý bà!

Bình luận: Ồ, có người đang bị suy sụp

Bình luận: Tại sao lại có nhiều người bị cô ấy làm cho chấn thương đến vậy?!

Bình luận: Điều đó chỉ khiến cô ấy dễ dàng hạ thấp chúng ta hơn

Bình luận: Chúng ta hãy thử xem. Bạn có thể gọi chúng tôi là lợn được không?

Crim nhìn đi chỗ khác một giây và cuộc thảo luận nhanh chóng chuyển sang yêu cầu đó.

Thông thường, khi nhìn thấy điều đó, Crim sẽ cảm thấy phẫn nộ hoặc sốc, nhưng lần này cô ấy đang trong tâm trạng rất tốt sau khi tòa lâu đài hoàn thành nên cô ấy sẽ vui vẻ đáp ứng yêu cầu của người xem. Và thế là…

“Như ngươi mong muốn! Nếu ngươi muốn thách thức ta, thì hãy phá vỡ những hàng phòng thủ này trước! Nhưng ta đã biết ngươi chẳng qua chỉ là một lũ lợn hèn nhát! Đúng không? Lũ lợn !!”

Bị cuốn theo những bình luận, khuôn mặt của Crim nhăn lại thành một nụ cười nhếch mép trẻ con mà cô ta đã luyện tập (chủ yếu là bằng cách học hỏi Frey), cười lớn trong khi liên tục xúc phạm người xem.

Bình luận: Tôi muốn đấm vào cái nụ cười nhăn nhở chết tiệt đó quá

Bình luận: Thật không công bằng khi cô ấy trông dễ thương như vậy cùng một lúc lol

Bình luận: Rõ ràng hôm nay cô ấy đang có khoảng thời gian vui vẻ lmao

Bình luận: Tôi cảm thấy cô ấy sẽ nhớ mãi chuyện này và sẽ không thể ngủ được đêm nay

Bình luận: Niềm hạnh phúc thuần khiết

Bình luận: Tôi là một con lợn có sức đề kháng với sự xấu hổ, vì vậy đừng ép buộc bản thân quá mức lol

«Lời mời tham quan thực sự là sự thật. Chúng tôi chào đón bất kỳ ai muốn đến thăm lãnh thổ Lua Cheia. Bạn cũng có thể mua bữa trưa tại thị trấn gần đó, và chúng tôi sẽ rất biết ơn bất kỳ hoạt động giao dịch nào diễn ra ở đó.»

Có tiếng chuông báo hiệu một khối văn bản xuất hiện trên màn hình.

Bình luận: Bây giờ họ đang hiển thị quảng cáo lol

Bình luận: Đây có phải là sự thật không?!

Bình luận: Cô ấy đang quảng cáo lâu đài của mình như một điểm tham quan địa phương lmao

Bình luận: Vậy là Chúa Quỷ thực sự quan tâm đến những người sống gần đó!

Bình luận: Ngoài ra, có phải tôi nghe thấy tiếng đó hay đó là tiếng trẻ con đang chơi đùa?

Bình luận: Đây có phải là nhà trẻ hay gì không?!

Và thế là buổi phát trực tiếp của Lua Cheia đã bắt đầu mà không gặp trục trặc nào(?)

Ngoài ra, giống như nhiều khán giả đã dự đoán, đêm đó Kou cứ xoay người trên giường, nhăn mặt xấu hổ cho đến khi mặt trời bắt đầu mọc. Nhưng đó là câu chuyện của một ngày khác.

Tên nhân vật:

Tội phạm

Giống loài:

Màu đỏ quý phái

Hội:

Lua Cheia

Số liệu cơ bản:

Mã số:

2150

Đại biểu:

1920

Sức sống (VIT):

60/100 (+15)

Tâm trí (MND):

90/100 (+30)

Sức mạnh (STR):

60/100 (+35)

Phép thuật (MAG):

90/100 (+50)

Tăng cường thể chất:

60/100

Tăng cường phép thuật:

90/100

Kỹ năng sở hữu:

Kỹ năng thành thạo:

Thành thạo vũ khí toàn diện

50/100 (*1)

Thành thạo áo giáp

21/100 (Tăng trưởng bị gián đoạn)

Kỹ năng vũ khí/phép thuật:

Lưỡi hái

100/100

Bậc thầy vũ khí

60/100 (*2)

Móng vuốt

70/100 (Tăng trưởng bị gián đoạn)

Răng nanh

15/100

Ma thuật vực thẳm (Ma thuật bóng tối + Ma thuật bóng tối)

90/100

bói máu

95/100

Kỹ năng chế tạo:

Kiếm ăn

30/100 (Tăng trưởng bị gián đoạn)

Gỗ xẻ

30/100 (Tăng trưởng bị gián đoạn)

Kỹ năng chung:

Thợ rèn bậc thầy

80/100 (*3)

Chạy trên tường

70/100 (*4)

Tái tạo sức khỏe

89/100

Lén lút

30/100 (Tăng trưởng bị gián đoạn)

Quan sát

30/100 (Tăng trưởng bị gián đoạn)

Phục hồi

55/100

Kỹ năng hỗ trợ:

Năng khiếu phép thuật

30/100 (Tăng trưởng bị gián đoạn)

Sự biến đổi

100/100

Ổ đĩa EX:

Kiếm quang phổ phù du

30/100

Tổng điểm: 1157/1200

Chế tạo: 60/60

Đặc điểm bổ sung:

Con lai

X: Điểm yếu của Bạc

X: Sự yếu đuối trước Kinh Thánh và Thánh Giá

X: Điểm yếu với Lửa (Mạnh)

(Khả năng chống cháy được đặt ở mức -100, chỉ có thể tăng bằng trang bị.)

X: Yếu đến Nhẹ (Mạnh)

(Kháng ánh sáng được đặt ở mức -100, chỉ có thể tăng bằng trang bị.)

Hiệu ứng thiết bị:

[Áo choàng của Hoàng đế Sư tử đỏ trẻ] – Phước lành của Tiên: Có thể thay đổi quỹ đạo của vật thể bay tới tối đa ba lần một ngày.

[Váy của Ariel] – Phước lành của Netzach: Tăng tốc độ hồi phục HP và MP.

Ghi chú:

[Thành thạo vũ khí hoàn toàn] Điều kiện học: Đạt Cấp độ kỹ năng (SLv) 100 với Thành thạo vũ khí một tay và Thành thạo vũ khí hai tay. Hiệu ứng: Cho phép sử dụng thành thạo cả hai loại vũ khí yêu cầu SLv thấp hơn Kỹ năng này (Cảnh báo: Kỹ năng này tăng chậm hơn).

[Weapon Master] Điều kiện học tập: Gây ra một lượng sát thương nhất định bằng bốn loại vũ khí khác nhau. Hiệu ứng: Cho phép sử dụng thành thạo bất kỳ vũ khí nào sở hữu yêu cầu ít hơn SLv/2 của Kỹ năng này. Tuy nhiên, nếu cũng đạt được Full Weapon Mastery, bất kỳ vũ khí nào trong SLv đều có thể sử dụng được.

[Thợ rèn bậc thầy] Điều kiện học tập: Sử dụng phép thuật để tạo ra vũ khí một số lần nhất định. Hiệu ứng: Tăng độ bền của vũ khí được tạo ra bằng phép thuật và giảm thời gian niệm chú cần thiết cho chúng. Hiệu ứng tỷ lệ thuận với SLv.

[Chạy trên tường] Điều kiện học: Đạt cấp độ kỹ năng 100 với khả năng Chống rơi và Chạy nước rút.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận