• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 168 - Chuyên hóa phòng ngự và Quang Vương

17 Bình luận - Độ dài: 987 từ - Cập nhật:

Ánh sáng từ phía ngai vàng đang dần hội tụ lại như thế để phản ứng khi mà Maple đang dần tiến gần tới.

Sau đó, nó hợp thành một người với kích thước đủ lớn để ngồi vừa trên chiếc ngai vàng kia.

Người đó đội một chiếc vương miện rực rỡ trên đầu, cùng với bộ râu phất phơ trên khuôn mặt già nua được hợp thành từ ánh sáng.

Bộ trang phục người đó mang lên lộng lẫy như thể một hoàng tộc vậy.

Từ phía nhà vua đó, những vòng ma thuật đang dần xuất hiện xung quanh, ánh hào quang từ ngai vàng tràn ra khắp phần nền đất.

Và chẳng cần nói một lời nào.

Vòng ma thuật đang bắn ra những mũi tên ánh sáng từ nó và hướng thẳng về phía Maple.

“Được~thôi…… <Cuồng Bạo>!” 

Toàn bộ những mũi tên bắn tới đều bị lớp vảy đang bọc lấy Maple hiện giờ làm bật ngược ra hết.

“Lên nà~o!”

Maple đang lăn ầm ầm tới.

Maple vượt qua nền đất được bao phủ bởi sắc sáng tỏa ra từ ngai vàng trước đó, sau đó lớp vỏ chắc chắn đang bao phủ bên ngoài cô dần biến mất.

“Ế ! ? Uwa~!”

Đột ngột bị văng ra, Maple giờ đang lộn tùng phèo mất vài vòng trên mặt đất.

Cuối cùng cũng ngừng lại được, Maple nhìn khắp xung quanh nhằm biết được vừa xảy ra chuyện gì.

Nhà vua thì ngồi trên ngai vàng ở đó, còn những mũi tên ánh sáng cũng vẫn cứ đang liên tiếp bắn ra.

“Vậy thì…… <Độc Long Hydra>”

Maple hết lên, thế nhưng con dao găm của cô lại chẳng tuôn ra dòng độc công quen thuộc.

“Ơ? Ơ này……? <Bộ Thực Giả>! <Hỗn Loạn Tuôn Trào>! <Triển khai toàn bộ vũ khí>!”

Cô sử dụng toàn bộ những kỹ năng hiệu quả nhất của mình, nhưng ngoài triển khai vũ khí ra thì mọi thứ khác đều không hề kích hoạt. [note33696]

Vùng phát sáng trên mặt đất vẫn đang ngày càng rộng ra.

Đó chính là thánh vực, và nó có thể gây bất hoạt lên mọi kỹ năng thuộc hệ ác quỷ.

So với vị vua ánh đây thì bộ kỹ năng của Maple đúng là quá nặng tính ác quỷ rồi.

“<Bắt đầu tấn công>!”

Maple bắt đầu xả toàn bộ đạn, pháo và tia laser tới, nhưng những đòn tấn công của cô lại sớm bị triệt tiêu bởi những mũi tên ánh sáng với số lượng áp đảo bắn tới.

Hơn nữa, ngay cả khi Maple có bắn trúng được phía bên kia thì đơn giản là đòn bắn của cô không hề gây ra được bất cứ sát thương nào.

Về cơ bản, những đòn bắn của Maple tập trung hoàn toàn vào số lượng chứ không phải chất lượng, nó không thể gây sát thương lên kẻ địch nếu từ ban đầu chúng đã sở hữu một khả năng phòng thủ đủ mạnh.

Do nó sở hữu lực công kích cố định, nếu mà cô cứ duy trì vừa tấn công vừa tiến lên trước thế này thì chỉ càng kém hiệu quả mà thôi.

“Ưm…… mình phải làm gì đây? Dù cho mình không hề nhận phải sát thương…… nhưng mà cũng chẳng thể kích hoạt <Ác Thực> được”

Maple chỉ biết mông lung đứng nhìn trong khi vẫn đang dùng tấm đại khiên che hết làn tên bay tới.

Cứ để thế này mãi thì cuộc giao tranh chẳng thể nào ngã ngũ được.

Hai bên vẫn cứ không ngừng nghỉ xả sát thương tầm xa vào nhau, cục diện cuộc giao tranh dường như trở nên không thể lay chuyển.

“Mình nghĩ là lúc này vẫn nên tiếp cận gần hơn “

Maple chặn mưa tên, bắn làn đạn và dần dần tiến gần hơn về phía vị vua vẫn đang ngồi yên trên ngai vàng đằng đó.

Và rồi Maple cũng đã tiến tới chân của nhà vua.

“Tấn công…… vẫn vô dụng hoàn toàn mà……”

Maple thử dùng dao găm xiên các ngón chân bên dưới, thế nhưng nó vẫn không hề gây sát thương.

Dù cho cô có dùng khiên tấn công hạy gọi Syrup lên đánh thì kết quả vẫn không thay đổi.

Maple đứng yên đó một lúc, cô vỗ tay rồi quay lại ngược hướng nhà vua.

“Rút lui! Rú~t!”

Nhận thấy tình cảnh vô vọng, Maple quay về khu vực biển mây dông với hàng tá mũi tên găm trên lưng cô.

Sau khi tiếp tục bị hứng sét đánh xuống, Maple quay về khu vực thông thường, cô dừng lại và cố nghĩ ra cách để phá thế đóng băng này.

“Để mình xem có gì không nhỉ, Ư~m…… a, đúng rồi! Chắc chắn rằng mình có nghe được vài điều lúc đi dạo trong thị trấn mà!”

Maple cưỡi Syrup và từ từ bay về thị trấn sau khi cô chợt nhớ ra điều gì đó.

“Ở đó hình như có một chuỗi cửa hàng, vậy thì mình bắt đầu từ đó luôn đi”

Maple hạ cánh xuống ngay trước thị trấn và kiểm tra lại số tiền mà mình mang theo.

“Ở đây, hay là ở đây nhỉ…… họ có bảo rằng nó có ở tầng một mà” 

Maple đi hết từ cửa hàng này sang cửa hàng nọ để tìm kiếm vật phẩm.

Và sau một giờ lân la khắp các cửa hàng.

Maple đã chi cả núi tiền ra để mua về rất nhiều vật phẩm.

“Được rồi. Mình kiếm được rất nhiều rồi đây, nhưng không biết là chúng có hiệu quả hay không nữa…… Để ngày mai mình sẽ lên đường thử lại nào!”

Maple thoát game và quay về thế giới thực sau khi đã kiểm tra lại toàn bộ số vật phẩm trong túi.

Ghi chú

[Lên trên]
đọc đến đây là các bạn hiểu rồi nhỉ. Anti-skill, 1 trong những skill cận chiến thuộc hàng OP nhất
đọc đến đây là các bạn hiểu rồi nhỉ. Anti-skill, 1 trong những skill cận chiến thuộc hàng OP nhất
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thả rông Maple là tội ác ʕ ゚ ● ゚ʔ
Xem thêm

Quá nhiều lỏi chín tã
Xem thêm
Ăn luôn ngai vàng luôn đi :))
Xem thêm
cố lên nhóm dịch ơi????
Xem thêm
Thệ ước vương [Uriel] hay Công lí vương [Michael] nhỉ
Xem thêm
Trí tuệ vương [Raphael] :))
Xem thêm
Thệ ước vương [Uriel]
Xem thêm
Skill tiếp theo có thể là skill của con boss ngai vàng này, hmmm, may nó boss là còn thở thêm được 1 2 ngày nữa :)
Xem thêm
Cuối cùng, cũng có 1 con boss sống được lâu lâu một chút trước Maple. Chắc mấy ông GM xem cảnh này phải hò reo dữ lắm
Xem thêm
Không biết còn thở được bao lâu đây :))
Xem thêm
Đám GN: "quẩy lên ae ơi"
Xem thêm
gái nó sắp phá game nữa rồiiiii
đấy này là do gm tạo event ngu nhé cứ để gái clear cái đó rồi nhận cái skill sida kia là nhỏ an lành nằm nghỉ ở nhà rồi chứ ko đi dạo rồi hút bug như thế này
Xem thêm