• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 158 - Chuyên hóa phòng ngự và Nhền nhện

16 Bình luận - Độ dài: 1,012 từ - Cập nhật:

“Á~! Chết dở thật rồi!” 

Sally gồng cơ bụng lên tìm cách vùng vẫy.

Tơ nhện đang quấn rất chặt vào phía bên chân phải của Sally, nhưng chưa tới mức mà cô không thể cử động được.

“Làm thế này liệu có được không đây……?”

Cô cố làm mọi điều có thể thông thường tránh việc bản thân bị chết quá dễ như vậy.

Thế nhưng cô không có đủ thì giờ mà nghĩ được.

Con nhện đang bò trên thân cây mà nó đã giăng tơ trước đó, và giờ nó đã tiến sát gần cô rồi.

Sally đã chết một lần trong quá khứ cũng trong hoàn cảnh tương tự thế này.

“AA~, không…… nghĩ nổi nữa rồi! <Băng Trụ>!

Rất nhiều cọc băng mọc thẳng từ dưới đất lên đâm vào con nhện đã tiến rất sát tới chỗ mạng nhện.

“Mà mình cũng chẳng mong đợi sát thương đáng kể từ đó…… nó tới rồi”

Con nhện đang nằm gọn trong tầm mắt của Sally giờ đổi cách di chuyển khi mà nó bò thẳng lên các cột băng

Con nhện khổng lồ đó dường như đang không nhắm thẳng tới Sally ở đây trong cô có thể dễ dàng nhắm tới nó.

“<Fireball> <Wind Cutter>”

Ma pháp Sally bắn ra đều có mức sát thương yếu, nhưng mưa dầm thì thấm lâu thôi.

“<Ảo Ảnh>”

Sally tạo ra phân thân về một hướng, con nhện đã ngay lập tức mắc phải bẫy của cô.

Trong lúc con nhện còn đang bị đánh lạc hướng, Sally thử dùng ma pháp để xem có thể cắt đứt tơ nhện hay không.

Tuy nhiên, tơ nhện không hề chịu bất kỳ tác động nào.

Sally nhìn lên thanh HP của con nhện giờ đang đuổi theo phân thân ảo phía đằng kia.

Vẫn còn tới 85% ở đó.

“...... Mình phải đả bại nó chỉ bằng một đòn trong lần tiếp cận tới”

Sally nhận ra sát thương tầm xa cô sử dụng nãy giờ không thể dứt điểm nó chỉ bằng một đòn được, cô quyết định sẽ tiêu diệt nó trước cả khi nó kịp phản công trong lần tiếp cận tới.

“Mình sẽ phải dùng Viên Cường Hóa. Ít nhất thì nó sẽ giúp mình vô hiệu hóa sát thương được một lần, giờ chưa phải lúc để bỏ cuộc được”

Phân thân Sally tạo ra đã bị tiêu diệt rồi, và giờ con nhện đang bò ngược lại trên thân cây trở lại chỗ cô.

Sally ngay lập tức lôi <Viên Cường Hóa> ra nuốt.

Sally đánh đổi chỉ số <STR> của mình thay bằng <VIT>, cô nắm chặt 2 còn dao găm rồi thử nâng thân mình lên trong lúc chờ con nhện bò tới.

Con nhện giờ đã tiếp cận ngay phía trên Sally, và nó bò đang bò xuống sợi tơ quấn vào Sally.

“<Double Slash>!”

Sally vung người lên và chém thẳng vào mặt và chân con nhện đã bò tới phía đầu gối chân bên phải của cô.

Tuy vậy, do việc cô tấn công nó ở một vị trí thiếu ổn định, dẫn tới việc một số đòn bị trượt mất, con nhện vẫn còn lại khoảng 20% HP nữa.

Đương nhiên rằng nó sẽ đánh trả lại.

Toàn thân con nhện phát quang trắng trong giây lát, và giờ nó bắt đầu phóng tơ ra.

Sợi tơ bay lơ lửng xung quanh con nhện mất vài giây và rồi bắn thẳng tới Sally.

“Chậc~......”

Tuy rằng Sally không thể né được hết đòn được, nhưng ít cô đã đỡ được cho nửa thân bên trái, cô ném con dao găm tới từ tay phải để đảm bảo cho việc tay phải cô không bị hạn chế.

“<Quyền Kích>!”

Cô bắn skill đạn hơi từng được Maple dùng khi đánh với con mực khổng lồ khi trước

Đòn đánh dính thẳng tới mặt con nhện với hiệu ứng nhận sát thương màu đỏ xuất hiện quanh tám con mắt của nó.

Đáp trả lại, con nhện phóng sợi tơ tím ngắt tới cô, và tới khi Sally nhận ra được thì.

Toàn bộ skill của cô đều đã bị khóa lại.

Ảnh hưởng của nó dường như lan sang cả trang bị, đến cả Ooboro cô cũng không thể triệu hồi được.

Sẽ có thể không vấn đề gì nếu như con nhện đã chết, nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

“Không chết luôn hả? Thật đấy hả?”

Thanh HP của con nhện hiện lên chỉ còn một mẩu bé tẹo cỡ vài mm, chỉ cần thêm duy nhất một đòn <Double Slash> nữa thôi là đủ rồi.

Con nhện dùng tơ quấn chặt Sally lại, nó đã bò tới chỗ cổ của cô và giờ chuẩn bị cắn tới.

“Có gì đó……”

Cô của Sally bị thứ trông như là chiếc nanh ở miệng con nhện kia cắn đứt lìa ra.

<Vỏ Rỗng> kích hoạt giúp cô đỡ được một lần sát thương, nhưng lần tiếp theo thì không được như vậy

“......!”

Sally xoay người nhằm làm sợi tơ trở nên lắc lư.

Con nhện lại một lần nữa dí sát nanh tới cô.

Ngay sau đó, hiệu ứng sát thương màu đỏ lại nảy lên, và HP của con nhện đã tụt về 0.

“Fufu~…… tiếc quá cơ……”

Sally lẩm bẩm trong miệng.

Và rồi cô mở miệng ra cười.

Trong khi lưỡi cô đang đá qua đá lại một nhãn cầu bên trong miệng. [note30465]

Con nhện tan thành những hạt sáng rồi dần biến mất.

Lúc đó, Sally có cảm giác những đôi mắt cùng với hiệu ứng sát thương màu đỏ kia đang nhìn tới cô.

“Nếu mi có cay thì…… đi mà thù Maple ấy nha” 

Con nhện cuối cùng cũng sụp xuống rồi tan biến hẳn.

“Haha~, còn non lắm”

Trong đầu Sally giờ đang vang lên thứ giọng nói máy móc.

Không thể sai đi đâu được, giọng nói đó báo hiệu Sally đã nhận được một skill mới.

Ghi chú

[Lên trên]
tuyệt kĩ đỉnh cao bậc nhất của Maple: đánh không lại thì ĂN
tuyệt kĩ đỉnh cao bậc nhất của Maple: đánh không lại thì ĂN
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Ra là Sally đã từng chết rồi à
Xem thêm
Noooo, vậy là Sally đã hẹo rồi à....đừng chơi vậy chứ tác
Xem thêm

Ultimate skill của Maple ăn tất cả mọi thứ =]]
Xem thêm
Đi vs Maple thì cũng phải học dc cách ăn uống đúng lúc chứ lỵ :))
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Đâu phải là NON chứ ????
Xem thêm
TRANS
Gàaaaa :))
Xem thêm
Răng ,tóc và móng tay bá vãi????
Xem thêm
Tuyệt kĩ đỉnh cao vl
Xem thêm